Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Em
Có bao giờ năm tháng của riêng em
Giọt lệ nhỏ nhoi giữa lòng đời hối hả
Con đường xưa giờ chia làm hai ngả
Anh chọn đường anh và em vẫn đường em
Dẫu nắng đã quen và mưa cũng đã quen
Đôi lúc thấy tim mình sao yếu đuối
Trách làm chi tình yêu nông nổi
Loạn nhịp con tim, khờ dại cả chính mình
Em vẫn đường em dù chẳng có anh
Chỉ một nửa thôi nhưng tròn đầy, nguyên vẹn !
MM.BP o607
Anh !
Vẹn nguyên bên đời dù một nữa ư em
Anh vẫn thế dòng đời cho gió cuốn
Cho mỗi mai Xuân nỗi lòng bộn rộn
Cho ngừng trôi bao nỗi ưu phiền
Rồi cũng để cố quên đường xa ngái
Giọt lệ nhỏ nơi em còn lại
Chẳng vơi đầy buồn đắng ở nơi anh
Con đường xưa một phía ngàn xanh
Còn một phía dành em đến bến đời tự chọn
Nhịp con tim đã bao lần đập lọan
Nhưng phút yếu mền mới tới được tình yêu !
Tất cả cho nhau dù chỉ một nhịp cầu
Phút cứng cỏi lại là khi đánh mất…
Phút ưu tư đo đắn đến nao lòng…
Một tiếng thở dài lưu lại chốn khôn cùng
Đắng đót sẻ chia mọi điều lệch lạc
Chợt nhớ và thương cho bao câu hát
Tạc tượng giữa đời nông nỗi gió heo may !
BP.0607 !
Tình Viễn Xứ
Vì mang đời viễn xứ
Phương trời biệt cố hương
Từng đêm tim khắc khoải
Mê mãi niềm thương cùng
Người ơi ! Ta vẫn nhớ
Cánh đồng xanh triền miên
Dòng sông màu vẩn đục
Bên mù sương mờ đêm
Giờ về khi tàn hoa
Tìm kỷ niệm phôi pha
Dấu xưa trên phố lạ Bến đò chiều nắng ngà
Hoài niệm về từ thuở
Lắng thềm xưa khúc tiêu
Buông hồn vào thăm thẳm
Thả mộng giữa mây chiều
Nghe lòng thương miền quê
Mái lá đêm trăng thề
Vấn vương hình dáng cũ
Giấc sầu theo cơn mê
Đông Hòa
03.06.07
!!!.....???...
Em lạnh lắm nhưng anh nào biết
Em khát khao đến cháy bỏng lòng
Nhớ anh nhiều thương sao cho hết
Người dưng ơi tình tựa hư không ...
Lạnh lùng quá khi thành phố mưa
Buồn hiu hắt nỗi sầu the thắt
Tình duyên chắt chiu từng nhỏ nhặt
Em cần anh - cần cả một cuộc đời!
Quá lâu rồi đôi bàn tay lơi
Em không nắm , em nhớ nhiều hơn thế
Em giá như ...giá anh đến khẽ
Khơi lòng em - ấm lấy lòng anh ...
Chiều nay thành phố buồn vắng tênh
Mưa rải nhẹ trên mái hiên vắng vẻ
Anh còn có chút gì quên hay nhớ
Về đi anh - Em đứng đợi chờ !!!...
BP-0607 !
Cái đêm tĩnh lặng đến ghê người ngay ở chốn đô thành làm lạ cho ngay cả em....Em như chỉ lọt thỏm trong im lặng...Muốn hô lên,la lên hét lên mà không cưỡng lại cái sự im lặng của chính mình .Mâu thuẫn đến cô đơn....
Em rủ xuống vì đơn côi nơi phố vắng
Dù người xe vẫn tập nập lại qua
Không gian nén xuống chực vỡ oà
Hai chân nặng muốn vùng lên trong cuộc chạy
Ôi ! Hàng lý nhẹ nhàng... tim nặng buồn sao ?!
Em vẫn đợi chờ !
Đã bao lần em muốn qua chờ đợi
Để đến với anh những buổi cuối tuần
Nhưng khỏang cách sao mà xa vời vợi
Để hai đứa mình trông đợi mỏi mòn trông
Anh ơi, còn nhớ em không ?
Sao anh cứ bắt mỏi mong anh hoài
Đợi chờ đâu có riêng ai
Hãy vui hãy bước ra ngoài hư vô
Thôi mà anh em vẫn đợi chờ…
Cái sẽ đến từ anh trong nắng đợi
Gió đã thổi đem về bao lời nói
Ngọn online chia sẻ nỗi lòng anh….
Giọt nắng bên thềm đây đó lanh canh
Sương ướt lạnh một miền gió thổi
Hạt mưa sa chấp chới nỗi buồn vui
Em gởi cho anh mong đợi ngậm ngùi…
Đợi chờ anh, để bước qua chờ đợi !
BP-06/07
Gửi anh !
Anh biết không đời sống thật vô cùng
Mà tình yêu là điều không thể nói
Một thoáng gặp nhau, chút nhìn bối rối....
Và con tim loạn nhịp đập yêu thương
Có chắc yêu nhau là đi đến cuối đường
Phút yếu mềm nơi tình yêu tìm thấy
Phút xót xa khi thấy mình đơn lẻ
Em vẫn là em dù một nửa anh ơi...
Trước mắt em còn là cả cuộc đời
Phút đơn côi mới thấy mình mạnh mẽ
Một nửa anh ơi, một nửa không đơn lẻ
Thời gian nào bù một nửa cho em....
MM-BP-04/06/07
Gởi em !
Em biết em đang còn cả một cuộc đời
Mà nơi ấy tình em là trọn vẹn
Em đón anh như một lời ước hẹn
Để một ngày xao xuyến cánh tay anh
Dù một thóang mỏng manh cơn gió nhẹ!
Phút yếu mền lay động tận tim nhau
Đâu có xót xa đâu phải để ưu sầu
Nhìn trước mặt…cuộc đời đang phía trước
Hãy chọn đi em.. Chọn cái nửa cuối cùng
Không đơn lẻ…và em không đơn độc
Vì có một lần… hạnh phúc tự vành môi
Và có một lần rộn rực... bồi hồi !
BP-04/06/07 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2007 12:15:16 bởi BichPhuong >
Gởi anh !
Một mình em trong quán cà phê
Bậm hơi thuốc mà tê tê chót lưỡi
Một vị đắng cao nguyên không thảnh thơi
Em chợt thấy mình hư nhiều hơn anh tưởng
Như một câu thơ có nhiều vấn vướng
Như một lời thương bị bỏ nửa chừng
Như tiếng hỏang kêu ở giữa cánh rừng
Em chợt hiểu anh là tất cả
Nhưng anh ơi ! Nụ hôn đầu lả tả…
Gói hương cau về với chúng mình
Hoa cau rơi đã trắng bên thềm…
Mà sao thơ lại ướt thêm hỡi người
…Dẫu đời thêm những chơi vơi
Gởi anh…vẫn một ,một lời vẫn yêu !
Anh ơi, dù nắng sang chiều
Ngất ngây hương tím trăm chiều nhớ anh !
BP-05/06/07
Câu hát thương nhau ! Em ơi câu hát thương nhau Bỗng dưng lại để qua cầu gió bay Đắm chìm sóng gợn lòng này Để ai thỏang nhớ đắng cay câu hò ! Để cho đắng đót câu thơ Để cho bến đợi bến chờ vẫn không Mưa rơi ướt cả tơ hồng Em vẫn đợi chồng hóa đá Vọng phu Đá kia làm bạc câu thơ Gió mưa rồi cũng thẩn thờ vì ai ? Sầu ai đã có then cài Rót vào nỗi nhớ dẳng dai một đời Ngoài hiên tý tách mưa rơi Để lòng ai đó bồi hồi giọt tranh “Lơ thơ tơ liễu buông mành” Giọt mưa rơi thẳng vào anh đớn lòng Thương nhau câu hát nhớ chung Sao không không thể hát cùng câu thương ? Cũng vì …vì mỗi vấn vương Xa xôi những cả đọan đường mai sau ! BP-05/06/07
Giọt nắng bên thềm ngày ấy
Vô tư gõ nhịp lanh canh...
Hoa Nhài tỏa hương ngày ấy
Vấn vương vương vấn bên mình
Lời yêu của em ngày ấy
Vẫn còn giữ mãi trong anh...
Nụ đời vô tư ngày ấy
Vẫn còn vươn một mần xanh !
Số 0 !
Số 0 mong manh cô độc
Tròn tình chấp chới lắt lay
Trăng xoè sáng loà mỏng mảnh
Đêm thanh vật vã vòm trời !
Đắng đót vị chanh chua chát
Lệ còn vương vấn tràn my
Số không long lanh trong mắt
Em còn nhớ nhớ vấn vương !?
MP-06 !
Tặng BP, để làm quen nhe.
Không đề Trước biển đêm mênh mông ánh trăng
Em thẫn thờ viết tên anh trên cát trắng
Có lẽ nào nhớ thương là im lặng?
Con sóng giận hờn bạc nỗi tương tư
Trước biển và trăng em lẫn đi trong cát
Tan giữa mênh mang như hạt cát trong tên anh
Chỉ còn nỗi nhớ thương ánh lên trong im lặng
Để tên anh lấp lánh giữa trời khuya.
BÀI CA VÔ THƯỜNG !
Anh đang chọn những vần thơ đẹp nhất
Gởi về em trong ngàn gió mênh mông
Như gởi nước về trôi mãi với dòng sông
Và mang nặng phù sa
cho hương đồng bát ngát
Gởi cho em những căng tròn câu hát…
Nhịp yêu đời với nốt nhạc xinh tươi
Em hãy lắng nghe đừng vội bồi hồi
Thánh thót sẻ chia với một cuộc đời
Đã nắn nót gọt lời cho trăng tỏ
Đã bao lần anh phải nhờ con gió
Mang hộ anh gởi tới chốn khôn cùng
Em ơi!Bài thơ không thể tương đồng
Với cảm xúc dâng trào trong sinh lực
Khi gặp em, nơi anh đánh thức
Giọt thơ nghèo em nhé đừng chê
Đừng vội bồi hồi rồi những say mê
Và tất cả lại đưa về cùng hối tiếc
Đừng em nhé đừng ghi lời từ biệt
Để nỗi lòng tan nát với trăng suông
Đừng để anh thành kẻ vô hồn
Chênh vênh mắt bão !
Đừng để anh trở thành ngoại đạo
Của tình buồn năm tháng đắng cay hơn !
Đừng để lại anh những năm tháng tình buồn
Rồi thẹn câu thơ với vần đẹp nhất !
Chỉ gởi cho em trước lúc ra khơi
Tìm một tứ thơ cho bài ca da diết không lời
9h25pm 05/06/07 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2007 23:42:45 bởi BichPhuong >
Khó Làm thơ tình Đối với em thật dễ Khó gì đâu Lời lẽ của thế nhân... Nhưng hôm nay Đứng trước anh - im lặng Em muốn nói Lời riêng của con tim Mà sao khó quá Anh yêu!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: