Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Đông Hòa 06.06.2007 06:43:08 (permalink)
0
 Tóc Mềm Em Xõa Hôm Nay
 
Hôm nay
lòng anh say giữa cơn mưa
hồn như tìm ai trong mộng xưa
nơi ấy ! lem là nàng tiên nhỏ
dại khờ đứng tựa bên song thưa

Hôm nay
tưởng mình về nơi quá khứ
vì thấy em đang nhìn thật say
vì thấy em nụ cười hoang dại
tóc mềm xõa nhẹ vương trên bờ vai

Tóc mềm
như dòng suối chảy trên vai
như trêu dáng nhỏ bờ môi cười
Chợt ta thấy hồn mình ướt át
giọt tình nào uống từ mây bay

Tóc mềm
em rối sợi giữa đêm nay
để ta nghe hồn mình nhớ ai
để ta nghe giữa đời , tình bất hoại
để ta nghe thương em mãi từng ngày

Đông hòa
14.05.07 
 
 
BichPhuong 06.06.2007 09:52:13 (permalink)
0

Tóc mềm em xõa đêm nay
Để cho cơn gió thổi bay bay rồi
Ráng chiều tím thế anh ơi !
Sao đành tung tỏa một thời tóc mây
Trăng vàng treo tận ngọn cây
Anh ơi ! Lấy xuống cho mây đỡ buồn
Soi cùng trăng vẫn thấy buồn...
Chơi vơi... vẫn thế... còn hơn nỗi niềm !
                             BP-06/06/07
BichPhuong 06.06.2007 10:03:40 (permalink)
0

Anh chỉ là cái cớ.
Để cho em làm thơ!

 

Anh chỉ là cái cớ thôi em
Sao nỡ để thơ về trong tâm tưởng
Rồi để con tim bao lần vân vướng
Em nhọc lòng với những tứ thơ buồn !
 
Tình ai sang trang khi nắng vàng đổ bóng
Nhuộm tím phương trời gió nhẹ những heo may
Sao vần thơ dáng cũng hao gầy
Vì năm tháng mỏi mòn theo gió cuốn !
 
Em ơi ! Đừng nhé em đừng nhuộm
Sợi thơ lòng trong những khỏang mênh mông
Hạ đang dần qua..gió thổi hư không
Anh đang vịn câu thơ...gọi mùa Thu trở lại !
                              BP-06/06/07 !
BichPhuong 07.06.2007 08:39:49 (permalink)
0
Đêm mưa !
 

Đêm nay lại mưa rồi em ơi !
Mưa phủ trắng mặt hồ thời trai trẻ
Bài ca vô thường ướt đẫm với cơn giông
Em bên anh trong hương gió bềnh bồng
Trong vòng tay nơi ấy  nhớ nhung
Lời nói nhẹ nhàng tự lan trong em đó
Nép vào vai anh em nào biết sợ
Thế giới ngoài kia đâu nổi gì em
Dù có lẻ loi treo đó một ngọn đèn
Hay có cả một trời giông với bão
Đêm mưa về…em chỉ mỗi vòng tay…
Em yêu anh trong hương mặn nồng say
Sao có thể chia lìa em thấy thế
Sao em vẫn… vẫn một lời không thể
Để đêm mưa làm ướt cánh thơ mình
Vì em muốn ru… ru lấy chính mình
Trong nỗi nhớ cồn cào và chao đảo
Mạn thuyền anh chống chếnh mãi em ơi !
                       0h40am.070607-BP !
BichPhuong 07.06.2007 18:14:12 (permalink)
0

Đã có một lần tay đã nắm tay
Em nũng nịu với bộ màu hạt dẻ
Trông thấy em sao mà xinh đến thế ?
-Em lại cười, nắng hạ cũng cười theo !
Rồi anh lại đi ... em lại nhìn theo...
Bão tố nổi anh sao mà biết được (?)
Sóng biển ngang trời...thuyền lại chơi vơi !
                                           BP06 !
BichPhuong 07.06.2007 21:56:21 (permalink)
0
Cám ơn VIP codon đến thăm BP ! Xin chào đón cùng bài thơ của BichPhuong :
 

Bài ca vô thường đâu phải của riêng em
Như cánh buồm anh vẫn chờ ngày gió nổi
Em sợ lắm, sợ lắm trời giông bão
Đẩy thuyền anh xa vợi bến bờ em
 
Vòng tay nào cho em, bờ vai cho em?
Giọt mưa vô tình làm em ướt áo
Nỗi nhớ nơi anh - nhớ cồn cào chao đảo
Mạn thuyền anh chống chếnh - phải vì em?
 
Lạc lối mưa trên con phố chẳng quen
Gió lạnh, mình em - bờ vai bé nhỏ
Anh là ai giữa dòng người trên phố
Mưa vẫn rơi rơi thay cho tiếng trả lời...
                                       BP- 07/06/07

 
BichPhuong 08.06.2007 08:36:06 (permalink)
0

Chào nhau bằng những vần thơ
Gởi lại cho nhau một dòng chữ nhỏ
Không biết lật lên vì sao nó khó
Hãy viết thành bài hỡi VIP Cô Đơn !
              BP-o7
BichPhuong 08.06.2007 08:40:33 (permalink)
0

Bài ca vô thường em ơi
                         Một lần đã xém
Trong ngọn lửa vòng định mệnh
Nay chỉ chợt cơn mưa đã đủ mát lòng !
Vòng tay bờ vai với ngọn gió mênh mông
                 cho thuyền chệch hướng đó em
Ngọn hải đăng nào sáng tỏ
                      Thì bờ bến vạch hướng
Trong cái đêm biển xa chạng vạng
Khổ nỗi lòng đá tạc tượng vọng phu !
Chênh vênh biển gọi vì em
Mạn thuyền chống chếnh mưa rơi phố dài
Dòng người trôi trượt trong ai…
Mưa rơi thay mọi những lời vọng xa
                       Dạt dào trong đó hai ta !
                                      BP- 07/06/07
BichPhuong 08.06.2007 10:39:04 (permalink)
0
Chiều Hà Nội nhớ Em !
 

Chiều Hà nội hôm nay giông và mưa
Không hiểu bây giờ em đã nghỉ học chưa
Sáng nay em có mang chiếc áo…
Để khóac lên mình mỗi bận có cơn mưa!?
Để che cho em mỗi lúc gió quật về
Làm tung tỏa tóc mềm bay ngược gió
Cái dốc trước trường ngòăn ngòeo quá khổ
Xe đạp buông phanh em có sợ không !?
Chỉ vì những lần ta đã đi chung
Một mảnh áo mưa không vừa cho hai đứa
Một chút vai anh một chút vai em
Thấm những hạt mưa thổi vào cơn gió
Mái tóc em mềm đã ướt chẵng kịp khô
Cái lạnh đôi tay cho đến bây giờ…
Anh vẫn thấy ,em ơi anh có lỗi…
Sao không nói hay là anh không hỏi
Để em run đi suốt một quãng đường
Nghĩ tình sao thấy thương thương…
Nghĩ lòng sao lại vấn vương một đời…
Chiều về Hà nội em ơi !
Ve kêu sấu rụng nhưng trời dễ mưa…
Đêm về hoa Sữa đong đưa
Thả hương vào những khỏang thưa gió dừng
Nhớ em … không thể không đừng nhớ em !
                                       BP- .08/06/07
BichPhuong 08.06.2007 14:39:39 (permalink)
0

Mùa Đông em gém vào nỗi nhớ
Bâng khuâng hoài mãi vọng chốn xa xăm
Biển có rộng,sóng có vờn muôn thủa
Thì bến bờ vẫn mãi một mùa Xuân !...

 
Dù bến anh vẫn mãi là xuân
Em cứ thấy sóng mình run sợ
Ngày tháng dài. Anh ơi, nếu lỡ...
Em đến bờ cũng là lúc đông sang???
 
Bờ vắng tanh. Cát trải phủ phàng
Chỉ tiếng gió đùa sóng em tê tái...
Dù bến anh có còn xuân mãi
Em chỉ xin làm con sóng nhỏ khơi xa...
                      MM-BP 06/07
BichPhuong 08.06.2007 21:50:21 (permalink)
0

Em còn đây…
Sao anh lại đi dâu?
Để trống vắng một chiều màu tím
Để hòang hôn nhàu nát tiếng chuông chùa
Để cánh cò thả liệng giữa bơ vơ
Để hai đứa…nhìn về
Xa xăm câu hỏi …ai ơi trả lời...(!?)
                     BP-06/06 !
BichPhuong 09.06.2007 08:10:57 (permalink)
0
Đi chợ cuối năm !
 

-Mẹ ơi, con đi chợ Tết
Cho con đi nhé mẹ ơi!
-Ừ đi,nhanh về con nhé
Bưng mân cúng phải đúng giờ !
-Ra trường đi làm còn thế
Mẹ la cũng thành thói quen !
-Được rồi cái cô gái Rượu
Đi nhanh rồi còn được về…
Nhớ nhanh mà về con nhé !
 
Thế là dong duỗi đi chơi
Mua gì cái quà ngày Tết..
Mọi đồ mẹ sắm đủ rồi!
Em tôi đi vào quán Nét
Không mua thì buôn dưa lê !
 
Thị trấn nơi em êm ả
Sương giăng phủ kín lưng đồi
Bỗng dưng em ngồi tựa cửa
Nhìn về cái chốn xa xăm…
 
-Bây giờ anh đang ở đâu?
Sao không thấy đèn bật sáng…?
-Anh đây ở ẩn ơi em !
-Trời ơi sao không đi chơi
hay là như em đi chợ
mà sao máy vẫn đỏ đèn ?
-Thì em vẫn dặn khi về
Khi nào vào sáng ba mươi..
Hai đứa cùng vào quán Net
Để buôn …đi chợ đó àh !
-Hai người vào xuân hối hả
Có gì mới cách dăm hôm
Mới về giúp thêm cho mẹ
Mà sao tâm sự tràn trề…
 
Trưa nay có người về muộn
Gái cưng vốn sẵn được chiều
Nũng nịu ôm ngang lưng mẹ
-Mẹ đừng la nữa mẹ …yêu !
                     mp-06/07
BichPhuong 09.06.2007 10:47:48 (permalink)
0

Lạnh lùng như vậy ư anh?
Như giọt mưa rỏ mái tranh hững hờ
Nén lòng bật dậy câu thơ
Tan cái bong bóng thờ ơ sân nhà
Mối bay...cánh liệng là là
Chắc còn giông bão can qua mỗi ngày
Giọt lòng say thật là say...
Chênh vênh chẵng hiểu mưa này bao lâu !?..
                        BP -9h47am. 09/06/07 !
phuongvu_210 09.06.2007 18:26:45 (permalink)
0
thân gửi anh,chị BP.
 
Bến vừa thêm mấy mầu hoa
xanh xanh tim tím như là...bướm ơi!
đoài đông bên lở bên bồi
thuyền em nửa nổi,thuyền tôi nửa chìm!
 
 
chúc anh,chị mạnh khoẻ tôi mang cảm xúc này về ,và gửi tới AC.sau.
 
pv.
 
BichPhuong 09.06.2007 20:38:13 (permalink)
0

To PhuongVu_210!
 
Thuyền ai thấp thoáng bến Đông
Đung đưa một áng mây hồng đáy sông
Bến Đoài bên tả ngạn dòng
Khóm hoa cải nở muốn sang không đò !
Vàng xanh tím cả câu hò
Gởi người viễn xứ ngóng chờ thuyền qua !
                    7h36.pm 09/06/07
                         BichPhuong
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9