Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 09.06.2007 22:25:11 (permalink)
0

 
 
Cánh Đồng Hoa Vàng
 
Có lòai hoa dại mọc bên sông
Mọc kín mênh mông cả cánh đồng
Cả dải đồng vàng trông mát mắt
Em cười thích thú mát bao lòng

 
Em chạy tung tăng dưới nắng hòa
Anh vui chạy đuổi giữa rừng hoa
Để lòng tránh đạp hoa tan nát
Nên cứ chậm chân chẳng kịp mà

 
Giữa cánh đồng hoa em nhẹ nhàng
Ngả mình nằm ngửa mắt mênh mang
Ngắm mây nghe gió hồn ngây ngất
Miệng ngậm cánh hoa dại nở vàng

 
Hôn nhẹ cánh hoa tỏ dấu tình
Cánh hoa nho nhỏ thật là xinh
Hương thơm hoa dại hay môi ngọt
Thương cánh đồng hoa một sắc vàng

 
Nguyên Đỗ




BichPhuong 10.06.2007 09:55:31 (permalink)
0
Cám ơn Các anh các chị đã dành cho BP những tứ thơ hay đến vậy !
BP xin trả lời cẩn thận mà !
Cám ơn...Cám ơn !
BichPhuong 10.06.2007 12:13:02 (permalink)
0
Mùa hoa nở !
 

Lãng đãng thơ tình bên bến sông xưa
Anh chợt hiểu có một mùa hoa nở
Một mùa hoa của những đôi nhung nhớ
Mong một cánh buồm đỏ thắm ở nơi xa
Mong ngọn gió lành mơn man thỏang thổi qua
Để hoa có một lần đưa hương tới !
Đến một nơi trong ai từng vẫy gọi
Nâng niu thổn thức thỏang hương hoa
Một lời thuơng... Gởi đến tận nơi xa !
Của một mùa hoa nở tận quê nhà
Giang Xanh nơi có lời ca Ngân dài !
                   BP-10/06/07

 
 
 
Đông Hòa 10.06.2007 15:54:27 (permalink)
0
Tình Mùa Thu
 
Mùa thu
gió heo may về đây
để hồn người viễn xứ
nhớ ai

 
Mùa thu về phố
lá rơi rơi
để hồn người niềm

nhớ xa xôi
 
Mùa thu
Hình dáng năm xưa ơi
Có biết rằng ta
nhớ khôn nguôi
 
Nhớ em gái nhỏ
bên bờ sông vắng

thả từng cánh thuyền
tìm về xuôi
 
Tìm bàn tay ấm áp chiều nay
Tìm dáng nào để lòng đắm say
Tìm đôi mắt bờ mi hiền dịu

Lời em nói nhẹ nhàng như mây

Lời tỏ tình năm cũ vẫn đây

Lời nồng nàn ta nói đêm này
Lời mang đến tháng năm hạnh phúc
Giữa mùa thu ngập lá vàng bay

Đông Hòa
10.06.07

phuongvu_210 10.06.2007 20:24:40 (permalink)
0
Chào BP.
Gửi bạn bài thơ chiều qua pv viêt dở.
chúc vui.
 
 
BẾN THÊM HOA
 
 
Bến vừa thêm mấy mầu hoa
Hồng xanh,vàng tím như là...bướm ơi!
Sông dài thêm một mùa trôi
Con đò thêm một tuổi đời đón đưa,
Đất trời thêm nắng ,thêm mưa
Mà sao tôi mãi chờ... chưa thêm gì!
Mùa gọi mùa tiễn nhau đi!
Đêm dêm ngấn lạnh bờ mi ngấm vào!
Hỏi trời trời ở trên cao,
Hỏi sông ,sông trở ngọt ngào trôi xa!
......
Bến vừa thêm mấy mầu hoa
Vàng xanh,hồng tím như là...bướm ơi!
 
phuongvu_210
BichPhuong 10.06.2007 21:20:41 (permalink)
0
Chào các bác....

 
Có một mùa hoa cải
Tiễn anh ra bến sông
Con đò xưa bịn rin
Nước chảy như quay dòng
Màu vàng của loài hoa
Chia ly tin màu tím
Và màu xanh sóng sánh
Em giữ nguyên vòng tay !
.....
Như thế đã bao ngày
Gọi vào em nhớ thuơng
Bụi nắng còn vấn vương
Hương đời vàng hoa cải
Em ơi !Em đừng ngại
Vương màu hoa xốn xang !...
      BP-10/06/07
BichPhuong 11.06.2007 10:39:42 (permalink)
0

Đã đến mùa hoa cải
Em tôi đi lấy chồng
Bến đò xưa để lại
Mối tình trong bơ vơ !
 
Một cái bến mong chờ
Con thuyền xưa trở lại
Cánh buồn nâu căng mãi
Theo gió về nơi xa
 
Đến bao giờ thuyền qua
Để em trao lời hẹn
Trả lại về cho anh
Bởi đời người mong mảnh
 
Em ơi !
Vòng tình đời sóng sánh
Chao động con thuyền đi
Chọn sao được hướng gió
Để thuyền anh quay về...
               BP-06/07
BichPhuong 11.06.2007 21:46:25 (permalink)
0
Một ngày…
 

Một ngày như thế một ngày rồi
Nhọc nhằn đôn đáo chẵng chịu chơi
Vào ra lên xuống buồn cô quạnh
Vắng vẻ tin vui... thật khổ rồi !
 
Cái ngày như vậy khổ thân tôi
Nhắm mắt nghĩ xa nở nụ cười
Bâng khuâng chẳng thấy mà vô vọng
Sao mình lại có cái thân tôi !
 
Một ngày như thế đứng lại ngồi
Lẩm bẩm nhẩm hoài giữa chơi vơi
Ngày đã sang chiều sao sớm thế
Trong lúc mình tôi vẫn còn ngồi !
 
Một ngày như vậy quá chơi vơi !
 
                             BP- 11/06/07 !
BichPhuong 12.06.2007 18:18:07 (permalink)
0
Em đã về !
 

Em đã về trong khắc khoải nhớ mong
Nghe tiếng gọi hòa cùng con gió
Mùa Xuân về ngập tràn đâu đó
Mà chênh vênh một thóang thấy thiếu nhau
 
Tiếng chuông chiều đã bị xé nhàu
Cái nắng dịu sao mà đau đớn thế
Gió có miên man cành lá lay lay
Sao đắng đót những ngày xa cách  !?
 
Em đang ở nơi đâu ?
Dưới gầm trời chống chếnh
Con thuyền nhỏ đã bao lần lênh đênh
Không một phút bình yên cho em và tôi hò hẹn..!..
 
Cái gì đến em ơi sẽ đến
Dù bão giông mưa gió phủ phàng qua !
            
                          BP-06/06 !
BichPhuong 12.06.2007 22:25:01 (permalink)
0
 
Mưa ven sông!
 

Có một cơn mưa như đêm nay
Ven sông gió dập khóm hoa này
Ngồng gãy gục vào cho lá rách
Hoa cải vương đầy ngái ngái cay !
 
Ven sông vẫn thế mùa hoa đó
Chẵng thể là cho gió ngừng lay
Anh đi xa, anh nào có biết !
Chỉ cơn mưa này đủ nát khóm hoa em !
                    BP-06/07 !
BichPhuong 13.06.2007 12:13:53 (permalink)
0

Phù du một kiếp tang bồng
Em đã lấy chồng hoa cải buồn không?
Cuộc đời như một dòng sông
Chảy hoài chảy mãi ai dừng được đâu
Soi mình với cả ngàn dâu
Đắm mình vào những những câu chuyện tình
Câu thơ nối lại chúng mình
Bện vào bằng những tứ tình xa xôi...
Bây giờ em đã đi rồi....
Dòng sông đâu phải một dòng vô tri
Nhớ nhau ta hãy nói gì...
                         -Đi em !
                                 BP- 13/06/07 !
 
BichPhuong 14.06.2007 21:43:12 (permalink)
0
 
Bên dòng sông !
 

Cũng đã mười năm đau đáu nhìn xa
Con nước cũng đã bao lần đổi sắc
Một dòng trôi dưới ánh trăng vằng vặc
Đã không biết bao lần tròn khuyết dưới sương đêm !?
 
Và cũng bao lần lời nguyền đó trong em
Thổn thức dậy lên giữa hai miền tối sáng
Dù đã giật mình trong tiếng rền con sấm
Giữa bến bơ phờ của tuần nước đôi ta !
 
Cánh buồm tình yêu chấp chới nơi xa
Vẫn thủ thỉ nhắn lời nguyền trong gió
Mãi tận trong tim ngấm vào từng hơi thở...
Em đợi anh về ! Em đợi mãi lời thơ
 
Em trông ngóng anh về tính tính từng giờ
Chờ khỏanh khắc câu nguyền trở lại...
Anh ơi anh, sao còn đi mãi
Để lời nguyền khô cứng đứng bến sông !?
                     BP-14/06/07 !

 
BichPhuong 15.06.2007 21:21:36 (permalink)
0
 
Mùa hoa năm ấy!
 

Năm ấy mùa hoa cũng rộ vàng
Gió vẫn chiều lòng những chuyến đò ngang
Con nước vẫn đầy...mơ màng vầng trăng khuyết
Cánh buồm xưa vẫn thấp thóang đi về
Cánh đồng vàng trong cơn ngủ u mê
Và tất cả đã trở thành quá khứ
Và mùa hoa năm ấy những đợi chờ...
Và mùa hoa năm ấy dệt thành thơ...
                      Mơ mộng quá !
                              BP-06/07

 
 
BichPhuong 17.06.2007 08:06:48 (permalink)
0
 
Về đi anh !
 

Về đi anh. anh hãy về đi
Đừng vậy nữa,dạo đời trong gió bão
Bến thuyền xưa đã bao lần chao đảo
Mạn thuyềng nghiêng theo gió của thời gian !
Có những đêm tỉnh giấc bàng hòang
Se sắt tình em cháy bỏng
Chỉ một tiếng chim đêm đủ làm lay động
Cả khỏang buồn em đó anh ơi!
Anh ơi ,đừng để em vẫn thế chơi vơi
Những thoảng thốt một đời thiếu nữ...
Anh vẫn biết rằng hoa cải sắp trổ bông
Mùa gió thổi lạnh lùng cùng con nước
Em muốn vùng lên em thể bước qua
Màu chờ đợi....phút giây chờ đợi!
Để đến bên anh...Anh hãy về đi !
               BP-15/06/07  
BichPhuong 17.06.2007 11:18:12 (permalink)
0
Nỗi nhớ đã đặt tên !

Anh đặt tên em vào đầu ngọn gió
Để gởi về chốn ấy có em tôi
Nhung nhớ lời yêu với những bồi hồi
Sợ cây phương một ngày trơ trụi lá
Và nhưng cánh hoa gió cuồn về xa
Nơi có một trời mây tím bao la
Màu phương vỹ chan hòa huyết dụ
Gió nơi anh bao giờ cho đủ
Nâng một mùa Hè đỏ thắm sang sông
Nơi bến xưa một bến khoảng giữa dòng
Thuyền vẫn vậy đảo chao niềm nhung nhớ
Dập dìu sóng hay là sông thở
Rạo rực trong dòng cuộn chảy với thời gian !

                                   BP-16/06/07 !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9