PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 321 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 4807 bài trong đề mục
SuongAnh 22.09.2008 14:33:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Giưã cuộc đời dâu biể
Kiếp người quá mong manh
Có một chút mộng lành
Thu phong làm tan biến


Tiểu thư cho hỏi chữ gì đây?
Làm sao hiểu được khó thế này
Có khi phải thỉnh Quan Nguyên Đỗ
Để ánh đèn chiếu rõ điều hay./.


 
Xí...mắc gì tới quan Nguyên Đỗ
Chữ cuả người ta cũng một bồ
Viết nhanh chữ nhảy đâm thưà nét
Sư Trạc sao mà...khó thí mồ 
SA
bietaiaibiet 22.09.2008 14:39:47 (permalink)
0

Thu Cảm
 
Mây bay gió thổi cánh chim đi
Tan tác cành khô khóc biệt ly
U uẩn lòng buồn nhưng biếng nói
Lặng nghe cây lá đang thầm thì
 
Ngoài kia vạn vật đổi thay mầu
Sắc lá hoe vàng, tím, đỏ, nâu
Rặng liễu cong đưa cành trước gió
Mắt nhoà vì tóc...hay thu sầu...?!
 
Lòng nghe rét mướt dạ bâng khuâng
Càng lúc muà thu càng đến gần
Một chút nắng hồng nay khó kiếm
Thu vàng, lá rụng rơi đầy sân
 
Sương Anh
 
 
Chào em gái Sương Anh. Cảm ơn em thỉnh thoảng đã ghé qua trang thơ sưu tầm của anh nha! anh ghé lại thăm tiểu thư S.A một chút đây nè!
Chúc em gái luôn vui vẻ, mạnh giỏi và an hòa nhé. Thân mến!

KÝ ỨC MỘT MÙA THU  

Có một mùa thu như thế
Ta đi bên nhau mỗi chiều
Trời thu dịu buồn, xanh thẳm
In vào đáy mắt em yêu

Có một mùa thu như thế
Mỗi lần nhớ vẫn bâng khuâng...
Còn đây, hàng cây cuối phố
Lá vàng rơi đếm bước chân

Nơi kia - gốc cây, bờ cỏ
Ta gửi trao nhau nụ hôn
Nụ hôn đã bay theo gió
Lối xưa còn kỷ niệm buồn...

Mùa thu nhuộm vàng tất cả
Duy nhất tình yêu vẫn xanh!
Em ở nơi nào xa vắng
Biết em - còn nhớ về anh?

Tôi nao nao trong nỗi nhớ
Thời gian như nước qua cầu
Chợt thấy cay cay trên mắt...
Mùa thu ngày ấy còn đâu

Có một mùa thu như thế
Theo ta suốt cả cuộc đời!
Và em - một thời thơ dại
Mãi còn trong trái tim tôi...
 


 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 18:38:17 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 22.09.2008 19:10:07 (permalink)
0
Em xin cám ơn anh Thành Dũng đến thăm và tặng thơ...không hiểu tại sao...cứ muà này khi trời chuyển tiết thu hơi lành lạnh, nằm quấn chăn nhìn ra cưả sổ thấy cây lá đổi màu, là lòng mình luôn có nhiều cảm hứng, nhiều suy nghĩ...tản mạn...viễn vông...vu vơ..., anh há! Bài Ký Ức Muà Thu cuả anh, khiến cho em có một cảm giác....
 
Lo Sợ Thu Về Mộng Vỡ Tan
 
Thu đến Thu đi mấy vạn lần
Sao hồn thi khách mãi phân vân
Hay lòng còn vướng Hè nồng ấm
Nhìn thấy Thu sang khiến ngại ngần

 
Mắt biếc dỗi hờn mi kém vui
Từ nay xa cách biển xanh tươi
Muà Hè rực rỡ ngàn hoa nắng
Thiếu vắng từ đây...thoáng ngậm ngùi

 
Sương lạnh giăng đầy trên ngọn cây
Gió luà sợi tóc rối tung bay
Mắt nâu ươn ướt mi cong khép
Giã biệt Hạ yêu...nhung nhớ đầy!

 
Mỗi độ thay muà Thu ghé sang
Là lòng cảm thấy chút bàng hoàng
Lo lo...sợ sợ...muà thay lá
Cây trụi cành khô...mộng vỡ tan...

 
Sương Anh
jacaranda 23.09.2008 01:17:28 (permalink)
0
Chia sẻ một chút gì về Thu với cưng SA nhé...
 
 

Thu Vẫn Đây ...


Bao lần thu đến lại thu đi
Bâng khuâng nhuộm lấy nét xuân thì
Để hồn thi khách nghe vời vợi
Lỡ tay đánh rớt mấy vần thi

Em tiếc mùa hè biển ngát xanh
Thương bóng nắng hoa xuyên lá cành
Bờ cát mịn êm hôn chân ngọc
Giờ như xa cách ... thấy mong manh

Từng hạt sương rơi lạnh bờ vai
Giã từ Hạ nhé nhớ nhung này
Khẽ khàng giấu lại theo ký ức
Hẹn đến mùa sau sẽ nồng say

Bây chừ sương lạnh gió heo may
Rung rung từng cánh lá rơi đầy
Mềm chân bước khẽ hồn nức nỡ
Chẳng hẹn bao giờ ... Thu vẫn đây ...


jacaranda
Trạc Tuyền 23.09.2008 15:26:52 (permalink)
0
Mỗi độ thay muà Thu ghé sang
Là lòng cảm thấy chút bàng hoàng
Lo lo...sợ sợ...muà thay lá
Cây trụi cành khô...mộng vỡ tan...

 
Sương Anh

Đừng sợ bên cạnh luôn có quan
Nguyên Đỗ nâng niu bước vững vàng
Hết đông xuân về hoa thắm nở
Hạ nắng vàng đi Thu lại sang./.


bietaiaibiet 24.09.2008 14:49:06 (permalink)
0

Em xin cám ơn anh Thành Dũng đến thăm và tặng thơ...không hiểu tại sao...cứ muà này khi trời chuyển tiết thu hơi lành lạnh, nằm quấn chăn nhìn ra cưả sổ thấy cây lá đổi màu, là lòng mình luôn có nhiều cảm hứng, nhiều suy nghĩ...tản mạn...viễn vông...vu vơ..., anh há! Bài Ký Ức Muà Thu cuả anh, khiến cho em có một cảm giác....

Lo Sợ Thu Về Mộng Vỡ Tan
 
Thu đến Thu đi mấy vạn lần
Sao hồn thi khách mãi phân vân
Hay lòng còn vướng Hè nồng ấm
Nhìn thấy Thu sang khiến ngại ngần

 
Mắt biếc dỗi hờn mi kém vui
Từ nay xa cách biển xanh tươi
Muà Hè rực rỡ ngàn hoa nắng
Thiếu vắng từ đây...thoáng ngậm ngùi

 
Sương lạnh giăng đầy trên ngọn cây
Gió luà sợi tóc rối tung bay
Mắt nâu ươn ướt mi cong khép
Giã biệt Hạ yêu...nhung nhớ đầy!

 
Mỗi độ thay muà Thu ghé sang
Là lòng cảm thấy chút bàng hoàng
Lo lo...sợ sợ...muà thay lá
Cây trụi cành khô...mộng vỡ tan...

 
Sương Anh


Chào em gái Sương Anh. Anh cũng có cùng những cảm xúc như em khi đứng trước mùa thu... (có lẽ là cũng có nhiều người như vậy) có điều là đối với các thi sĩ (như nữ sĩ Sương Anh chẳng hạn) thì thường là họ có độ "nhạy cảm" về những cảm xúc đó cao hơn mà thôi!
Anh chúc tiểu thư S.A hãy muộn muộn lấy chồng một chút... (để cho nhiều fan còn có nơi để mà trông ngóng và hy vọng! hic!híc!) đến khi đó em nhớ là đừng quên mời anh đó nha!

 
HOA CÚC MÙA THU

Phượng đắm đuối, cháy hết mình, tắt lửa
Mùa dịu dàng thay áo mới cho nhau
Gió se lạnh dắt thu về đầu ngõ
Hoa cúc ngẩn ngơ vàng lại mối tình đầu...
 
Trời xanh quá, đẹp như không có thật!
Ta bâng khuâng... hồn gợn chút heo may
Thu đến sớm hay em không còn nhớ
Một sắc vàng hoa cúc úa trên tay?...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 12:10:41 bởi bietaiaibiet >
Tóc nâu 24.09.2008 17:33:32 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/FC45C0A3C0244890B6E1C0217D5FB839.jpg[/image]


EM  và  PARIS



Paris ngày hôm qua
Đôi nhân tình thật thà
Tặng nụ hôn đắm đuối
Và hôm nay... chia xa!

Paris, phố của em
Tôi còn mơ hằng đêm
Ánh đèn khuya lấp lánh
Soi đôi bóng bên thềm...

Paris đang vào thu
Sông Seine dệt sương mù
Cây bàng rơi ngập lá
Hỏi em còn mộng du...

Paris em lang thang
Dáng sầu buồn dịu dàng
Tôi mơ, tôi mơ lắm
Ngày về đôi tay đan !

Paris, xin em chờ
Tìm nhau trong cơn mơ
Thu mùa đang ngưng đọng
Tình ta như bài thơ...



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 17:37:36 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
SuongAnh 25.09.2008 12:22:42 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Chia sẻ một chút gì về Thu với cưng SA nhé...
 
 





Thu Vẫn Đây ...


Bao lần thu đến lại thu đi
Bâng khuâng nhuộm lấy nét xuân thì
Để hồn thi khách nghe vời vợi
Lỡ tay đánh rớt mấy vần thi

Em tiếc mùa hè biển ngát xanh
Thương bóng nắng hoa xuyên lá cành
Bờ cát mịn êm hôn chân ngọc
Giờ như xa cách ... thấy mong manh

Từng hạt sương rơi lạnh bờ vai
Giã từ Hạ nhé nhớ nhung này
Khẽ khàng giấu lại theo ký ức
Hẹn đến mùa sau sẽ nồng say

Bây chừ sương lạnh gió heo may
Rung rung từng cánh lá rơi đầy
Mềm chân bước khẽ hồn nức nỡ
Chẳng hẹn bao giờ ... Thu vẫn đây ...


jacaranda


r






Buồn Man Mác...
 
Nào có hẹn đâu vẫn đến đây
Khiến cho tâm dạ ngổn ngang đầy
Hồn nghe một nỗi buồn man mác
Thu cảnh khiến lòng chùng mắt cay

 
Có phải trời buồn mây chẳng xanh
Lá nằm run rẫy ở trên cành
Chỉ cơn gió nhẹ là tan tác

Rơi rụng trên dòng nước cuốn nhanh
 
Mỗi sớm tinh mơ những hạt sương
Trời mây che phủ khắp muôn phương
Muốn tìm vạt nắng ngày xưa cũ
Hạ vắng bóng rồi trên phố phường

 
Trước cảnh thay màu cuả thế gian
Hồn ta đầy ý thơ tuôn tràn
Hình như cây lá hoa cùng khóc
Gió hú vọng về như tiếng than...

 
Sương Anh
 
r

 
Anh JA nè, có phải Thu Đến Đây....mang một nỗi Buồn Man Mác...đúng hôn? trứơc cảnh này ý thơ, hồn thơ...bị gió thổi bay rớt...tơi bời hihihihihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 11:00:29 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 25.09.2008 14:24:39 (permalink)
0
 
Chợt Thấy Đời Hư Hao
 
Đời người thật ngắn ngủi
Một chớp mắt mà thôi
Thoáng gặp nay xa rồi
Thân trở về cùng cát
 
Lắng nghe lời biển hát
Thấy mênh mông vô thường
Trước mặt một đại dương
Ta thấy mình nhỏ bé
 
Sóng nhịp trầm buồn tẻ
Như đưa tiễn linh hồn
Tiếng gà gáy cuối thôn
Nghe ngậm ngùi tê tái
 
Người đi không về lại
Để tàn uá cuộc tình
Mất rồi giấc mơ xinh
Khi không còn gì nưã
 
Đất là nơi nương tựa
Cho vạn vật hữu hình
Khi đời thoát kiếp sinh
Hồn có còn tồn tại...?!
 
Vòng luân hồi quay mãi
Biết cho đến khi nào
Chợt thấy đời hư hao
Nơi bến mê trần thế...
 
Sương Anh
Song Anh 25.09.2008 19:42:45 (permalink)
0


 
Chợt Thấy Đời Hư Hao
 
Đời người thật ngắn ngủi
Một chớp mắt mà thôi
Thoáng gặp nay xa rồi
Thân trở về cùng cát
 
Lắng nghe lời biển hát
Thấy mênh mông vô thường
Trước mặt một đại dương
Ta thấy mình nhỏ bé
 
Sóng nhịp trầm buồn tẻ
Như đưa tiễn linh hồn
Tiếng gà gáy cuối thôn
Nghe ngậm ngùi tê tái
 
Người đi không về lại
Để tàn uá cuộc tình
Mất rồi giấc mơ xinh
Khi không còn gì nưã
 
Đất là nơi nương tựa
Cho vạn vật hữu hình
Khi đời thoát kiếp sinh
Hồn có còn tồn tại...?!
 
Vòng luân hồi quay mãi
Biết cho đến khi nào
Chợt thấy đời hư hao
Nơi bến mê trần thế...
 
Sương Anh


Như khói như sương

Người đi người đi xa muôn trùng
Chân trời mây bay ôi mông lung
Là sương tan trong đêm vô cùng
Hay Sao mờ treo trên không trung

Ôi đau câu thơ toàn vần bằng
Người thơ xa xôi một vầng trăng
Ngà say hương men trên cung hằng
Trần gian ngàn tơ yêu thương giăng

TA

SuongAnh 26.09.2008 12:38:30 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet


Chào em gái Sương Anh. Anh cũng có cùng những cảm xúc như em khi đứng trước mùa thu... (có lẽ là cũng có nhiều người như vậy) có điều là đối với các thi sĩ (như nữ sĩ Sương Anh chẳng hạn) thì thường là họ có độ "nhạy cảm" về những cảm xúc đó cao hơn mà thôi!
Anh chúc tiểu thư S.A hãy muộn muộn lấy chồng một chút... (để cho nhiều fan còn có nơi để mà trông ngóng và hy vọng! hic!híc!) đến khi đó em nhớ là đừng quên mời anh đó nha!

 
HOA CÚC MÙA THU

Phượng đắm đuối, cháy hết mình, tắt lửa
Mùa dịu dàng thay áo mới cho nhau
Gió se lạnh dắt thu về đầu ngõ
Hoa cúc ngẩn ngơ vàng lại mối tình đầu...
 
Trời xanh quá, đẹp như không có thật!
Ta bâng khuâng... hồn gợn chút heo may
Thu đến sớm hay em không còn nhớ
Một sắc vàng hoa cúc úa trên tay?...





Hihihihìh....nghe anh trai nói mắc cười quá hà...ai lại đi chúc em gái mình muộn lấy chồng... ngộ ghê ha! Lỡ lời chúc mà hiệu nghiệm, em bị...ê sắc...là em bắt đền anh đó nha...


Muà Thu Vàng
 
Muà Thu đến cây lá vàng đầy lối
Từng giọt mưa buồn rơi mãi...mãi rơi
Mây kéo về u ám phủ khung trời
Rừng hoa cúc bên đồi đang nghiêng ngã

 
Những cánh hoa rụng rơi bay lả tả
Dưới cơn mưa thấy tội quá đi thôi
Thu đến chi để hoa rũ chân đồi
Vàng óng ánh nay trở thành héo úa

 
Còn đâu nưã một tình yêu nhung lụa
Rực sắc vàng màu hoàng hậu kiêu sa
Ngóng đợi ai mà nắng tắt, chiều tà
Còn đứng mãi mắt ngà vương ngấn lệ

 
Đồi hoa cúc chiều Thu sao vắng vẻ
Khiến tâm hồn thấy quạnh quẽ cô liêu
Ước làm sao em là một cánh diều
Trên gió lộng gọi người yêu về đến

 
Sương Anh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 12:58:29 bởi SuongAnh >
bietaiaibiet 26.09.2008 18:34:31 (permalink)
0

Hihihihìh....nghe anh trai nói mắc cười quá hà...ai lại đi chúc em gái mình muộn lấy chồng... ngộ ghê ha! Lỡ lời chúc mà hiệu nghiệm, em bị...ê sắc...là em bắt đền anh đó nha...


Muà Thu Vàng
 
Muà Thu đến cây lá vàng đầy lối
Từng giọt mưa buồn rơi mãi...mãi rơi
Mây kéo về u ám phủ khung trời
Rừng hoa cúc bên đồi đang nghiêng ngã

 
Những cánh hoa rụng rơi bay lả tả
Dưới cơn mưa thấy tội quá đi thôi
Thu đến chi để hoa rũ chân đồi
Vàng óng ánh nay trở thành héo úa

 
Còn đâu nưã một tình yêu nhung lụa
Rực sắc vàng màu hoàng hậu kiêu sa
Ngóng đợi ai mà nắng tắt, chiều tà
Còn đứng mãi mắt ngà vương ngấn lệ

 
Đồi hoa cúc chiều Thu sao vắng vẻ
Khiến tâm hồn thấy quạnh quẽ cô liêu
Ước làm sao em là một cánh diều
Trên gió lộng gọi người yêu về đến

 
Sương Anh

 
Nghe em gái Sương Anh nói vậy lại đến lượt anh... buồn cười rùi đây nè, híc! hic! giờ thì đến lượt anh chọc lại em một chút nhé!
 
Nói với em
 
Đừng có bao giờ em nhé
Vội vàng nói hết lời yêu
Anh muốn được như cây khát
Mong đợi cơn mưa ban chiều...
 
Đừng có nghi ngờ quá khứ
Lục tìm dĩ vãng khi xưa
Dẫu ta cuối đường mới gặp
Tình yêu có muộn bao giờ!
 
Cũng đừng khi nào nông nổi
Giận hờn quá dễ xa xôi
Thần thánh cũng còn mắc lỗi
Huống chi anh chỉ là người!
 
Tình yêu rất cần độ lượng
Cảm thông, tha thứ cho nhau
Hạt tình gieo trong tim ấy
Nảy mầm, xanh mãi mai sau... 
 
SuongAnh 27.09.2008 12:45:26 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/FC45C0A3C0244890B6E1C0217D5FB839.jpg[/image]


EM  và  PARIS



Paris ngày hôm qua
Đôi nhân tình thật thà
Tặng nụ hôn đắm đuối
Và hôm nay... chia xa!

Paris, phố của em
Tôi còn mơ hằng đêm
Ánh đèn khuya lấp lánh
Soi đôi bóng bên thềm...

Paris đang vào thu
Sông Seine dệt sương mù
Cây bàng rơi ngập lá
Hỏi em còn mộng du...

Paris em lang thang
Dáng sầu buồn dịu dàng
Tôi mơ, tôi mơ lắm
Ngày về đôi tay đan !

Paris, xin em chờ
Tìm nhau trong cơn mơ
Thu mùa đang ngưng đọng
Tình ta như bài thơ...

Tóc nâu
 
 
 
TÌNH EM PARIS
 
Tình người Em Paris
Ngọt ngào như vần thi
Này anh, anh có thấy?
Sông Seine nét nhu mì
 
Hãy đến cùng với Em
Bên nhau dạo phố đêm
Đỉnh Eiffel lấp lánh
Ngàn sao thay ánh đèn
 
Đồi Montmartre xa xa
Vang giai điệu mượt mà
Cuả những bản tình ca
Em _ Paris lãng mạn...
 
Anh hỡi có biết không?
Em mơ lắm Hạ nồng
Anh về cùng đi rong
Thăm Paris quyến rũ
 
Mây sẽ thôi vần vũ
Gió ngừng thổi vi vu
Trời không còn sưong mù
Có anh rồi...ấm Thu!
 
Sương Anh
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 03:06:47 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 27.09.2008 16:22:04 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

Nghe em gái Sương Anh nói vậy lại đến lượt anh... buồn cười rùi đây nè, híc! hic! giờ thì đến lượt anh chọc lại em một chút nhé!

Nói với em
 
Đừng có bao giờ em nhé
Vội vàng nói hết lời yêu
Anh muốn được như cây khát
Mong đợi cơn mưa ban chiều...
 
Đừng có nghi ngờ quá khứ
Lục tìm dĩ vãng khi xưa
Dẫu ta cuối đường mới gặp
Tình yêu có muộn bao giờ!
 
Cũng đừng khi nào nông nổi
Giận hờn quá dễ xa xôi
Thần thánh cũng còn mắc lỗi
Huống chi anh chỉ là người!
 
Tình yêu rất cần độ lượng
Cảm thông, tha thứ cho nhau
Hạt tình gieo trong tim ấy
Nảy mầm, xanh mãi mai sau... 
 

 
Hihihihihi....em cũng có điều muốn...Nói Với Anh đó
 
Nói Với Anh
 
Em sẽ không thèm nói nưã
Nếu anh sợ hết lời yêu
Và khi lòng bừng ngọn lưả
Làm sao anh biết nuông chiều

 
Em đã quên rồi quá khứ
Chuyện buồn cuả thuở xa xưa
Bên anh từng đêm tình tự
Tình yêu ngát hương bốn muà

 
Em mong trời đừng bão nổi
Xô đẩy tình mình xa xôi
Dẫu ai có làm điều lỗi
Vì nhau thứ tha trọn đời

 
Lòng em luôn luôn độ lượng
Vì anh, vì em, vì nhau
Hạt tình thả bay vạn hướng
Ngày sau nẩy mầm xanh mầu

 
Sương Anh
SuongAnh 28.09.2008 00:28:45 (permalink)
0
 
Thu Và Tình Yêu
 
Hôm nay trời gió nhẹ
Làm chao động cánh hoa
Mây lửng lơ là đà
Gọi lòng ta thức dậy
 
Này anh, anh có thấy?
Chiếc lá trên đồi thông
Đang lượn muá bay vòng
Rồi nhẹ nhàng đáp xuống
 
Nắng hồng nay thức muộn
Nhường chỗ cho sương mù
Nép mình dưới lá Thu
Hai đưá tình ấp ủ
 
Ôi Thu vàng quyến rũ
Và tình yêu ngọt ngào
Đôi tâm hồn xuyến xao
Nụ hôn trao đắm đuối
 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 10:58:22 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 321 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 4807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9