[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5EA28F23EC3442EFBA0DDA9CC6830694.jpg[/image]  
   
   
  NHỚ... EM VÀ PARIS! 
   
   
  Paris vào Xuân phải không em? 
  Phố xá chiều buông... chậm ánh đèn 
  Sông Seine vẫn dịu dàng, thơ mộng 
  Và em? Còn trông ngóng bên thềm?! 
   
  Place Des Vosges mượt cỏ xanh 
  Ôm đôi chân nhỏ như dỗ dành 
  Nắng lên và em hồng đôi má 
  Tôi nghĩ mình là cỏ mong manh ! 
   
  Saint- Germain-des-Prés ( nhớ ) nụ hôn 
  Chỉ thoáng nhẹ thôi, em đã hờn 
  Anh tham lam quá, không chơi nữa...! 
  Ừ , mà môi ngọt hơn kẹo thơm. 
   
  Nhớ quá... Paris hay nhớ em !?! 
  Cả hai nỗi nhớ thật êm đềm... 
  Như ngàn hoa nở tràn hy vọng 
  Hoa của tình yêu nở trong tim... 
   
   
  Tóc nâu
         
   
   
PARIS VÀ EM...NHỚ!
 
Paris và em nhớ anh nhiều 
  Vườn Lục xâm bảo vắng quạnh hiu 
  Chỉ một mình em nơi ghế đá 
  Đang ngồi mong đợi bóng người yêu
 
Gió đến cạnh bên hôn tóc mây 
  Trời xanh trong vắt nắng lên đầy 
  Nhưng anh chẳng thấy đâu rồi nhỉ?! 
  Mắt biếc vương buồn dõi bóng cây
 
Có phải tất cả đã hết rồi 
  Còn chăng chút kỷ niệm mà thôi 
  Nhớ em?... anh nhớ hay em nhớ?!! 
  Một thoáng chông chênh thấy ngậm ngùi
 
Palace César đang rất gần 
  Nhạc hoà êm dịu dẫn đôi chân 
  Mình em bước dẽo trên sàn nhảy 
  Cảm thấy nhớ anh ... nhớ vạn lần!
 
Sương Anh
 
  Cưng thương , cho Tóc tán tỉnh nữa nha , lâu quá không gặp nên nhớ ơi là nhớ hừa....[sm=heart-arrow.gif][sm=looney.gif]
 
  
Eo ui....nghe nói thấy ghéttttttt quá chừng lun dzị á! Nói nhớ mà hổng biết nhớ ai ha.....hổng thèm nghe nưã sợ bị xiêu lòng quá hà 
 
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 03:20:07 bởi SuongAnh >