PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Tháng tư hề      Tháng tư một cõi đi về 
  Thẩn thờ chờ đợi, não nề xót xa 
  Tháng tư bão gió phong ba 
  Người đi đi mãi, lệ pha câu thề 
  Tháng tư hề, tháng tư hề 
  Trăm con bướm mộng lạc bờ Âu Cơ !    
  Cò xuống núi nè  
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Tiếng Thở Thời Gian
 
Tiếng thở cuả thời gian tuy rất nhẹ 
  Nhưng tai nghe như xé nát tâm can 
  Cảm thấy hồn lạc lỏng nơi trần gian 
  Giưã đêm vắng ngập tràn muôn tiếng lạ
 
Kià như có tiếng trở mình cuả lá 
  Hỏi cây rằng có thức dậy được chưa? 
  Cành trụi khô nay XUÂN đến chuyển muà 
  Vươn sức sống cho chồi non đâm mọc
 
Và tiếp nối rạng bình minh chim chóc 
  Khắp muôn nơi đua hót rất líu lo 
  Báo tin vui HẠ sắp đến hãy chờ 
  Kêu gọi nắng về vui cùng cây cỏ
 
Chưa kịp hưởng đã nghe lời cuả gió 
  Về than van khắp đường phố xóm thôn 
  Tình đang vui phải gạt lệ tủi hờn 
  Cây cành lá bồn chồn THU ly biệt
 
Thời gian cứ thế trôi đi mãi miết 
  Lời trầm buồn theo tiếng gió heo may 
  Chẳng mấy chốc ĐÔNG tuyết phủ ngập đầy 
  Trời ảm đạm lắt lay hồn thi sĩ...
 
BỐN MÙA trôi là bốn muà thi vị 
  Tuy có làm cho tình ý đảo chao 
  Hồn thơ vui, buồn bã hay ngọt ngào 
  Theo hơi thở thời gian mà biến chuyển
 
Sương Anh
    R 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 23:52:36 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
 
HẠNH PHÚC ?!
 
Hạnh phúc vưà gần vưà rất thật 
  Cũng vưà xa dễ mất như chơi 
  Nếu quan tâm gìn giữ bên đời 
  Dù một thoáng cũng là hạnh phúc
 
Bất cứ ở đâu trong mọi lúc 
  Niềm vui luôn có thực bên ta 
  Nếu đừng đòi hỏi lòng an hoà 
  Biết chấp nhận đời vui hạnh phúc
 
Có những lúc lòng buốn tức bực 
  Bởi vì toàn những chuyện không đâu 
  Khi bình tâm nghĩ lại trong đầu 
  Bất giác cười thế là hạnh phúc
 
Bậc thánh hiền bao người nể phục 
  Bởi không cần vinh nhục tham danh 
  Không sân si cũng chẳng tranh giành 
  Lòng thanh thản an lành hạnh phúc
 
Đọc sách cổ nhân từng ý mục 
  Thấm dần vào trí tuệ nhân tâm 
  Từng câu khuyên để tránh sai lầm 
  Lấy vị tha vun trồng hạnh phúc
 
Em với anh một lòng một mực 
  Mãi yêu thương mọi lúc không rời 
  Ta vì nhau để lòng thảnh thơi 
  Trong trái tim luôn ngời hạnh phúc
 
Sương Anh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Mộng Cau Trầu
 
Đam mê một mối tình chân 
  Lòng hằng ao ước được gần bên nhau 
  Tình như giấc mộng mơ cầu 
  Chỉ mong duyên bén trầu cau bên người
 
Mong rằng một sớm hồng tươi 
  Áo hoa kiệu cưới một đời bình yên 
  Tình trần nay gặp duyên hiền 
  Hy vọng hạnh phúc ấm êm suốt đời
 
Long lanh cặp mắt sáng ngời 
  Những khi nghĩ đến lòng thời như say 
  Tình thêm thắm thiết đong đầy 
  Nghiã càng sâu nặng ngất ngây cõi lòng
 
Tình ơi có biết hay không? 
  Em như hoa cánh bềnh bồng trên sông 
  Hỏi người có đứng cuối dòng 
  Đưa tay đón lấy nụ hồng em rơi
 
Cho tình được bén duyên đôi 
  Trăm năm hạnh phúc bên người yêu thương 
  Mây trời rực ánh lạ thường 
  Có phải Nguyệt Lão đã tường lòng ta ?!!
 
Sương Anh 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 23:59:30 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Nghe nói Sương Anh mở vườn thơ    
    Xa vắng hơi lâu có ngóng chờ    
    Dạo này vắng quá thơ mơ mộng    
    Sắp tới rộn ràng khách mộng mơ    
    Đường thi xúc cảm nhiều tuyệt tác    
    Lục bát du dương chớ ơ thờ    
    Thơ vụng vài dòng mừng thi hữu    
    Đừng chê thơ dở "viết vu vơ"    
    ĐT    
    ( SA ơi, ĐT dở Đường thi lắm, nhưng gắng làm 1 bài "con cóc" chúc mừng vườn thơ mới của SA nhé! thấy dở đừng cười nha!)                Anh ĐT nè, SA cũng chẳng có hơn anh đâu, nhưng vì ham vui nên ráng mà chạy theo mọi người đó, hổng làm Đường Thi thì làm Tình Thi ha, cũng được dzị, đúng hôn? 
               Nào có dám đâu nói tiếng chê   
    Xin đừng nói thế, này anh nhé!   
    Đường thi vẫn còn nhiều dâu bể   
    Lục bát dầu sao dễ ngọt ngào               Rất cám ơn tình anh đã trao   
    Lòng em đầy xuyến xao rung cảm   
    Hồn thơ em vẫn thường du lãm   
    Đây đó cùng anh dệt chữ tình              Sương Anh           Nàng thơ vẫn sáng lung linh  
   Để ta dệt bao mối tình nên thơ  
   Thơ là bao nỗi ước mơ  
   Để người gửi gắm, tôn thờ tình yêu  
   Mượn thơ để nói bao điều  
   Về nỗi lòng về tình yêu riêng mình  
   Có khi thơ là bình minh  
   Có khi thơ là tâm tình riêng mang  
   Thơ giúp ta bớt võ vàn  
   Thơ cho ta gửi muôn ngàn riêng tư  
   ..... Dù gì thơ vẫn là thơ  
   Để ta rung cảm bến bờ yêu thương  
   Thì dù có là thơ đường  
   Thơ lục bát, thơ thất ngôn hay là...  
   Giúp ta gỡ rối lòng ta  
   Và chia sẻ với ai là...yêu thơ...  
                  ĐT  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
Là Thế Đó...
 
Là thế đó...tình xa là thế đó! 
  Thấy bóng rồi nhưng chưa kịp chào nhau 
  Một thoáng bâng khuâng lẫn mênh mang sầu 
  Chẳng hiểu người bao lâu thì ghé đến
 
Đã quen rồi những thân thưong trìu mến 
  Lời ân cần chăm sóc tiếng cười vui 
  Khi cạnh bên lòng thấy ấm êm rồi 
  Đâu cần phải lời ngọt ngào khách sáo
 
Chữ tình yêu khiến hồn luôn chao đảo 
  Cớ sao ông Trời, tạo hoá bày chi 
  Cho trần gian bao kẻ mộng xuân thì 
  Mà mấy ai tình cho đi được đạt
 
Bởi vì thế người ta luôn khao khát 
  Mơ ngôi nhà hạnh phúc túp lều tranh 
  Có đôi quả tim xinh xắn hiền lành 
  Tình nồng ấm như anh - em hằng ước...
 
Biết bao giờ thì đôi mình sẽ được 
  Dù bây chừ tình đã thuộc đường đi 
  Nhưng vẫn chỉ là một mối tình thi 
  Vần quyện vần ôm ghì từng con chữ
 
Em mơ ước một ngày nơi bến Ngự 
  Xuôi sông Hương về xuống bãi Nha Trang 
  Thuyền yêu mình theo con sóng nhịp nhàng 
  Từng giai điệu âm vang đầy quyến rủ
 
Là thế đó...biết làm sao cho đủ 
  Bên áng thơ ngồi gõ chữ yêu thương 
  Mộng trăm năm biết có được chung đường 
  Tình xa quá...giấc diệu thường mơ gặp
 
Sương Anh 
  
        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Chiều Thứ Bảy
 
Hôm nay chiều thứ bảy 
  Sao lòng chẳng thấy vui 
  Như có chút ngậm ngùi 
  Một mình riêng đối bóng
 
Chiều thứ bảy hy vọng 
  Có lẽ gặp người tình 
  Dọc bờ sông Seine xinh 
  Có đôi mình song bước
 
Sao anh không đến được 
  Để cho em chờ mong 
  Chiều thứ bảy tươi hồng 
  Mà sao lòng hiu hắt
 
Tiết xuân trời dịu mát 
  Chiều thứ bảy êm đềm 
  Nhưng hồn chẳng dịu êm 
  Bởi lệ mềm môi má
 
Giọt buồn tuôn lả chả 
  Rớt trên má trang đài 
  Bởi mong nhớ về ai 
  Rơi đầy chiều thứ bảy
 
Sương Anh 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thương Tiểu thư       Ai để Tiểu thư tôi   Lệ rơi chiều thứ bảy   Dòng sông Sen êm chảy   Bơ vơ chiều Pa - ri       Tiểu thư vui lên đi   Lắng nghe dòng sông hát   Sóng vỗ bờ dào dạt   Theo những bước chân thon       Kìa chim hót véo von   Đón chào Tiểu thư đó   Cơn gió nào bỏ ngỏ   Tiếng thì thầm bên tai       Chiều thứ bảy xinh tươi   Hoa lá thảy vẫy cười   Một khung tranh toàn bích   Lồng bóng tiểu thư tôi./.     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 14:36:51 bởi Tutang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Tutang 
   
  Thương Tiểu thư 
    
  ---------------- 
  Kìa chim hót véo von 
  Đón hào Tiểu thư đó 
  Cơn gió nào bỏ ngỏ 
  Tiếng thì thầm bên tai 
    
  ----------------------- 
    
  
        Tội Nghiệp Tư Tăng       Tội nghiệp Tư Tăng thay   Mấy bữa mãi ăn chay   Đói lòng ăn C mất   Hay già nên run tay?       Nguyên Đỗ    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cái chàng ND này 
  Nhiệm vụ có trong tay 
  Lấy thiếu không chịu sửa 
  Còn múa kiểu sâu cay./.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: Tutang  
   
  Thương Tiểu thư  
     
  ----------------  
  Kìa chim hót véo von  
  Đón hào Tiểu thư đó  
  Cơn gió nào bỏ ngỏ  
  Tiếng thì thầm bên tai  
     
  -----------------------  
     
  
         Tội Nghiệp Tư Tăng         Tội nghiệp Tư Tăng thay    Mấy bữa mãi ăn chay    Đói lòng ăn C mất    Hay già nên run tay?         Nguyên Đỗ        
Trích đoạn:Tutang 
  Cái chàng ND này  
  Nhiệm vụ có trong tay  
  Lấy thiếu không chịu sửa  
  Còn múa kiểu sâu cay./.  
  
       Mới bước vô nhà bị méc moi 
  Tiểu thư ra quán mà xem coi 
  Anh chàng Nguyên Đỗ chơi kỳ quá 
  Thiếu mỗi chữ C mà bấm còi   Tiếng Việt Nam mình thiệt khó ghê 
  Thiếu gì hổng thiếu nhè thiếu C 
  Tutang ấm ức vì con chữ 
  C có nghiã nhiều lắm đó nhe! Hihihihihhìhi       Sương Anh      Tutang ui...thế là gậy ông lại đập lưng ong rùi ha, cười người hôm trước hôm sau ngưòi cười thế là huề  
 
            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SuongAnh 
   
   
   
   
  quote: 
   
  Trích đoạn: Tutang  
   
  Thương Tiểu thư  
     
  ----------------  
  Kìa chim hót véo von  
  Đón hào Tiểu thư đó  
  Cơn gió nào bỏ ngỏ  
  Tiếng thì thầm bên tai  
     
  -----------------------  
     
  
 
   
   
   
   
   
  Tội Nghiệp Tư Tăng  
     
  Tội nghiệp Tư Tăng thay  
  Mấy bữa mãi ăn chay  
  Đói lòng ăn C mất  
  Hay già nên run tay?  
     
  Nguyên Đỗ  
   
  
Trích đoạn:Tutang 
  Cái chàng ND này  
  Nhiệm vụ có trong tay  
  Lấy thiếu không chịu sửa  
  Còn múa kiểu sâu cay./.  
  
 
   
  Mới bước vô nhà bị méc moi 
  Tiểu thư ra quán mà xem coi 
  Anh chàng Nguyên Đỗ chơi kỳ quá 
  Thiếu mỗi chữ C mà bấm còi 
  Tiếng Việt Nam mình thiệt khó ghê 
  Thiếu gì hổng thiếu nhè thiếu C 
  Tutang ấm ức vì con chữ 
  C có nghiã nhiều lắm đó nhe! Hihihihihhìhi 
    
  Sương Anh 
   
  Tutang ui...thế là gậy ông lại đập lưng ong rùi ha, cười người hôm trước hôm sau ngưòi cười thế là huề  
 
 
    
  
          Nam Mô       Nam mô, bạch sư thầy   Con nào có đắng cay   Ăn ngay thường nói thẳng   Chào, rớt mẫu c này       Thầy ăn chay méo mó   Không khéo lại mò mèo   Chữ c rơi còn đó   Thầy mắng con sợ teo...          Nguyên Đỗ            
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 20:17:16 bởi Nguyên Đỗ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  Nàng thơ vẫn sáng lung linh  
  Để ta dệt bao mối tình nên thơ  
  Thơ là bao nỗi ước mơ  
  Để người gửi gắm, tôn thờ tình yêu  
  Mượn thơ để nói bao điều  
  Về nỗi lòng về tình yêu riêng mình  
  Có khi thơ là bình minh  
  Có khi thơ là tâm tình riêng mang  
  Thơ giúp ta bớt võ vàn  
  Thơ cho ta gửi muôn ngàn riêng tư  
  ..... Dù gì thơ vẫn là thơ  
  Để ta rung cảm bến bờ yêu thương  
  Thì dù có là thơ đường  
  Thơ lục bát, thơ thất ngôn hay là...  
  Giúp ta gỡ rối lòng ta  
  Và chia sẻ với ai là...yêu thơ...  
                 ĐT  
  
            
           Em Cũng Như Anh       Em cũng như anh giống mọi người 
  Mỗi khi on Net viết thơ chơi 
  Nhấp tên đèn sáng đều muôn một 
  Anh cũng như em giống hệt thời       Cũng bởi tính tình hay mộng mơ 
  Hồn như khao khát nỗi mong chờ 
  Chờ ai chẳng hiểu nhưng lòng muốn 
  Bay bỗng dạt dào theo tiếng thơ       Một chút tình tơ theo vần câu 
  Ca dao lục bát tiếng ơ ầu... 
  Đường thi chưa giỏi nhưng yêu thích 
  Học hỏi thêm nhiều càng tiến mau       Chẳng phải đua tranh thi đấu tài 
  Thực lòng chỉ muốn gửi về ai... 
  Vần thương chữ nhớ theo tâm ý 
  Bởi nỗi niềm riêng trăn trở hoài       Sương Anh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nguyên Đỗ 
   
  
Trích đoạn: Tutang 
   
  Thương Tiểu thư 
    
  ---------------- 
  Kìa chim hót véo von 
  Đón hào Tiểu thư đó 
  Cơn gió nào bỏ ngỏ 
  Tiếng thì thầm bên tai 
    
  ----------------------- 
    
  
  
   
  Tội Nghiệp Tư Tăng 
    
  Tội nghiệp Tư Tăng thay 
  Mấy bữa mãi ăn chay 
  Đói lòng ăn C mất 
  Hay già nên run tay? 
    
  Nguyên Đỗ 
  
            Đúng là quan NGuyên Đỗ cao sang 
  Mỗi lời như có thép có gang 
  Trách chi cậu học trò đem đối 
  "Vừa nhọ vừa thầm" ấy bà nàng./.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Trốn Tìm
 
Năm mười mười lăm hai mươi 
  Ta vui cút bắt trò chơi trồn tìm 
  Anh đâu sao cứ lặng im 
  Để em tìm mãi mắt mềm môi cay
 
Đêm về nước mắt vơi đầy 
  Bỗng đâu nghe tiếng: " Anh đây, em à!" 
  Trời ơi ghét quá ghê nha 
  Trốn đâu hổng trốn vào nhà em chi
 
Làm cho lệ đẫm bờ mi 
  Đôi chân gót mỏi ghét gì ghét ghê! 
  Giận anh muốn bảo: " Đi về!" 
  Nhưng nhìn cái mặt làm huề đành thôi
 
Hôm nay đã lỡ thế rồi 
  Chưà nha, anh nhớ! nghỉ chơi có ngày 
  Anh cười đôi mắt đắm say 
  Làm em lúng túng chân tay thấy thưà
 
Người đâu liếng khỉ ghê chưa 
  Muốn giận hổng được đành: Ưà, em tha...! 
  Tình theo năm tháng nở hoa 
  Đôi tim quấn quít mặn mà yêu thương
 
Anh là chàng gió, em sương 
  Bên nhau dạo khắp phố phường trần gian 
  Hạ nồng nắng gắt chói chang 
  Gió hiền sương mát nhẹ nhàng đong đưa
 
Sương Anh
 
     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  14 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: