Đừng phiền muộn - Paris . . .
 
 
  Paris nàng ơi - đừng phiền muộn 
  Đừng cho lệ lăn môi má hiền ngoan 
  Đôi môi thơ hãy tô phấn hồng Sen 
  Màu lãng mạn chiều gió Xuân dịu mát
 
Paris ơi! đừng để hồn xơ xác 
  Hơi sa mạc thổi chốc lát vậy thôi 
  Nước sông Sein dạt dào tình đầy vơi 
  Gội suối tóc - mượt huyền nhung óng nhé
 
Nắm tay nhau dạo phố khuya - gót nhẹ 
  Tà áo dài hay áo lụa mềm xinh 
  Tóc đuôi gà - tóc bới hoặc ngang lưng 
  Mặc trăng khuya treo Eiffel soi ngắm
 
Paris yêu đương - nguồn đam mê say đắm 
  Trăm ngàn năm luôn rực rỡ huy hoàng 
  Gót son hài - bước luân vũ dưới trăng 
  Đừng phiền muộn hỡi Paris yêu mến 
 
Bút ngọc ngà hãy vút bay thơ mộng 
  Đưa hồn mình rảo bước Điện Hằng Nga 
  Vườn thượng uyển tiên cung giải Ngân Hà 
  Và khắp nơi - nơi chân tình hiện hữu
 
 
  aB - April 2009
 
 
 
 
Giấu Nỗi Muộn Phiền
 
  Nỗi muộn phiền em sẽ giấu trong tim 
  Tận đáy sâu để anh tìm không thấy 
  Giữ lòng yên không cho buồn trổi dậy 
  Kẻo trái tim nhìn thấy những nỗi đau
 
Paris em, sẽ quên những cơn sầu 
  Nhất định sẽ đem dìm sâu đáy nước 
  Này gió hỡi...đừng làm sông chảy ngược 
  Chạm phải buồn đang phiá trước chờ ta
 
Anh đã đến với tấm lòng thật thà 
  Tình yêu anh hiền hoà mà say đắm 
  Khiến hồn em đầy ngất ngây lạ lẫm 
  Môi hé cười thấm đậm mối tin yêu
 
Từ có anh hồn thôi hết tiêu điều 
  Tay nắm tay mỗi chiều đi ngắm phố 
  Dọc suốt Champs - Élysée đại lộ 
  Ta bên nhau lòng hớn hở vui tươi
 
Anh thấy không em đã có nụ cười 
  Và hồn thơ hết ngậm ngùi trăn trở 
  Hoa tình yêu đang vươn đài cánh mở 
  Chào đôi chim nhỏ đang hót líu lo
 
Nghe đâu đây như có tiếng khoan hò 
  Bến sông Seine ngỡ bờ Hương giang cũ 
  Tháp Eiffel tưởng chừng chuà Thiên Mụ 
  Hồn mơ màng theo gió rủ về quê...
 
Sương Anh 
 
 
aB ui...như dzị được chưa nè, bi giờ có anh rồi hết thèm buồn nưã...
 