Du Hành Văn Học?    
  Em đùa giỡn hay mời anh đi du hành văn học 
  Xứ văn chương nước Pháp tự ngàn xưa 
  Anh thích ông Lã Phụng Tiên có thừa 
  Chuyện ngụ ngôn chuyện đời nay kim cổ    
  Nhưng anh thích Ronsard, Du Bellay tốt số 
  Làm thơ ca tụng người đẹp, quê hương 
  Lamartine, kẻ tiếp nối phi thường 
  Bên giòng nước, gọi thời gian dừng lại    
  Anh vốn có một tâm hồn thơ dại 
  Sống vì thơ ca tụng nét huyền vi 
  Của tình yêu, của nét đẹp mê si 
  Của thiếu nữ Paris như em đó    
  A, mắc cở hay sao mà ửng đỏ 
  Đôi má hồng hiền dịu dáng Việt Nam 
  Càng dịu hiền trong cánh áo màu lam 
  Thêu sen trắng tháng Năm mùa Phật đản    
  Nguyên Đỗ