...  ĐẾN  NGHÌN  SAU ! 
   
   
  Mỏi bước chân trần chốn nhân gian 
  Tôi về thăm lại đồi hoa vàng 
  Biết em còn đợi, còn nhung nhớ 
  Hay đã xa rồi, đã sang ngang ...? 
   
  Chần chừ sỏi đá lối thân quen 
  Mấy nhóm hoa xưa mọc gập ghềnh 
  Hình như vẫn còn được chăm sóc 
  Nụ thắm tràn dâng sắc mông mênh . 
   
  Này đây : góc nhỏ, ghế băng xưa 
  Thời gian, mưa nắng cũng đủ vừa 
  Vướng chân cỏ dại, hàng rêu bám... 
  Dấu vết ngày nao hẹn, đón, đưa ... 
   
  Tôi ngẩng nhìn lên mái nhà xa 
  Rèm voan thấp thoáng ngỡ như là 
  Có ai khẽ chạm ... rồi khẽ khuất, 
  Tim đập rộn ràng nhịp hoan ca ... 
   
  Là em... vừa bước ra mái hiên  
  Dáng dấp tôi yêu rất ngoan hiền 
  Tóc mềm ôm ấp bờ vai nhỏ 
  Mắt cười đẹp nét đến vạn niên . 
   
  Tôi muốn ôm em nhưng ngại ngần 
  Thấy mình sao lại quá phân vân 
  Khi em cất tiếng chào nồng ấm 
  Thì tôi đã biết ... chốn nương thân ! 
   
  Em nhé! Hãy quên hết muộn sầu 
  Tha thứ vạn lần chuyện khổ đau 
  Từ  nay ta là hình với bóng 
  Song bước nghìn thu đến nghìn sau ... 
   
   
   
  Tóc nâu 
   
  
      Bởi sợ cưng quên nên lâu lâu Tóc gõ cửa như dị đó ! 
 Mà cưng bắt cóc Tóc thì có chứ thấy ai khác ai đâu nè....[sm=3.gif] 
   
     Xíííííí....ngừ ta bắt cóc hồi nào đâu, chớ hổng phải tính đa tình, đôi chân lãng tử đã lôi anh Tóc đi miết hà...bỏ em Sương ở nhà một mình quạnh quẽ đìu hiu 


 mà nhớ là đã hưá rồi nha, đi đâu cũng được miễn mang theo em Sương trong bụng là được gồi 

 bởi dzỉ tình cuả đôi mình sẽ kéo dài Đến nghìn sau...Và sẽ còn nghìn năm sau nưã...tóc bạc đầu tình vẫn chưa phai...mà, đúng hôn? 

[sm=kissing.gif]
 
 

 
Và Còn Nhiều năm Sau Nưã...
 
Yêu nhau cho đến tận nghìn sau 
  Và sẽ còn nhiều năm tiếp nưã... 
  Anh với em tình nồng hương lưả 
  Không bao giờ phai nhạt chữ yêu thương
 
Dìu nhau đi đến chốn thiên đường 
  Dù gió bão mưa giông chẳng ngại 
  Ngọn nến yêu hực hừng cháy mãi 
  Đốt đôi tim hồng cháy bỏng thành than
 
Ta bên nhau hạnh phúc vô vàn 
  Tình hỡi...lòng em vui sướng quá! 
  Anh biết không hồn khao khát lạ... 
  Rèm buông chờ...gối, chiếu, giường mong...
 
Có anh về môi má thêm hồng 
  Ánh mắt long lanh đầy quyến rũ 
  Anh hãy xem hồng kia hé nụ 
  Hương lan xa...mời mọc bướm đa tình
 
Trăng hôm nay ánh toả lung linh 
  Càng khiến đêm thêm tình, lãng mạn 
  Sông tình yêu có khi nào cạn 
  Sóng lòng dâng ai cản được bao giờ...?!
 
Chuyện tình mình thật đẹp nên thơ 
  Rất ngọt ngào và đầy luyến ái 
  Những cánh thư buộc tình ở lại 
  Tháng năm dài mãi mãi...không lià xa...
 
Đôi ta cách trở sơn hà 
  Nhưng tình yêu mãi đậm đà nghìn sau...
 
Sương Anh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 21:42:05 bởi SuongAnh >