PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 320 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
SuongAnh 27.05.2007 21:50:52 (permalink)
0
** Chợt Nắng - Chợt Mưa **
 
 
Paris hôm nay thật lạ kỳ
Trời đang vưà nắng lại vưà mưa
Dạo vườn tiả hoa nhân ngày nghỉ
Trời bỗng đổ ào...ướt chẳng chưà.

 
Ghét quá hà! ngày chủ nhật_trưa
Trời đang êm ả, hồn đong đưa
Mây trôi lãng đãng, hiu gió thổi
Bài thơ đang dở...ướt mưa vưà.

 
Bắt đền Trời đó, ông nghe chưa?
Bài thơ vưà ghi tưạ chưa có
Bây giờ nước trôi hoà cây cỏ
Mất rồi...làm sao...mắt đổ mưa.


Ráng nhớ, mộng mơ bên song cưả
Nhưng làm sao lấy phút giây xưa
Một thoáng bừng lên rồi chợt tắt
Như hôm nay : chợt nắng_chợt mưa.

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2007 21:52:30 bởi SuongAnh >
#16
    SuongAnh 28.05.2007 12:56:16 (permalink)
    0
    *** ĐÃ MẤT RỒI Ư ??! ***
     
     
    Nếu đã mất ....thì làm sao tìm lại ??!
    Như bài thơ ta viết thật nhiều trang
    Trong khoảnh khắc cuả một tắc thời gian
    Bấm lộn nút ... có nghiã là xoá bỏ

     
    Thôi đã mất rồi... mắt cay xé...đỏ
    Loay hoay tìm mong mỏi có gì không
    Xào xáo khắp cùng chỉ uổng phí công
    Đã mất thật rồi...kiếm hoài không thấy

     
    Ta phải làm sao, ôi...buồn biết mấy
    Đang loay hoay khi tâm thần chưa định
    Giưã lý trí-tình yêu...đầu chưa tỉnh
    Tay vu vơ...bấm, xoá mất bài thơ...

     
    - - - - -
    Bây giờ nao dạ ngẩn ngơ
    Làm sao tìm thấy...tình thơ mất rồi.

     
    Sương Anh
    #17
      SuongAnh 28.05.2007 20:25:38 (permalink)
      0
      Viết tặng cho TD_X, người bạn gái trong TV.
       
      ** BIỂN ĐÊM **
       
      Trăng thanh gió mát biển đêm
      Đôi ta hai đứa tay êm gối đầu
      Biển đêm hai đứa bên nhau
      Kể cho sóng biển nghe câu chuyện tình
      Tình yêu đôi lưá chúng mình
      Thuở còn cắp sách đẹp xinh ngần nào
      Tiếc rằng tuổi mộng ngày nao
      Giờ dây đã hết ...lùi vào tháng năm
      Nhìn sóng biển, mắt xa xăm
      Ngóng người năm cũ ... bao năm không về
      Xưa em vai thả tóc thề
      Bên anh cùng khấn...hẹn thề có nhau
      Giờ em đây, anh ở đâu ?
      Có còn nhớ đến Vũng tàu biển đêm ?!
      Chờ anh gót mỏi, chân mềm
      Mối tình cuả biển ...bên thềm ....lãng quên !
      Biển đêm ..! Nỗi nhớ không tên ...!
       
      Sương Anh
      #18
        SuongAnh 28.05.2007 21:37:37 (permalink)
        0
         
        *** Thoáng Dịu Êm ***
         
         
        Em mơ ước anh là cơn gió
        Thổi mát vào hồn thơ cuả em
        Anh sẽ là cánh quạt dịu êm
        Em say ngủ ưu phiền tan biến

         
        Em mơ ước anh là sóng biển
        Sóng hiền hoà vỗ nhẹ bàn chân
        Làn nước êm mơn nhẹ xác thân
        Em mê mải bên anh quên thức

         
        Em mơ ước điều mơ có thực
        Anh và Em như thế từ nay
        Tay trong tay bên nhau hết ngày
        Nghĩ đến đây lòng say ngây ngất

         
        Em mơ phút giây này đừng mất
        Cho em tìm mật ngọt hương yêu
        Dù một thoáng qua cũng quá nhiều
        Tìm thấy chút dịu êm hạnh phúc!

         
        Sương Anh
        #19
          SuongAnh 29.05.2007 01:16:55 (permalink)
          0
          ** Giấc Mơ Say **
           
           
          Trong giấc ngủ tôi thấy tôi say
          Say tình, say mộng, say ngất ngây
          Tôi đang như cánh chim bay mãi
          Cuốn hút miệt mài theo gió mây

           
          Hoàng hôn nắng tắt hồn lất lây
          Thời gian đong đầy trên đôi tay
          Ngày vui ngày buồn tôi không nhớ
          Trong giấc mơ say quên hao gầy

           
          Tình yêu hương vị men rượu cay
          Tôi muốn cạn ly tình vơi đầy
          Uống cho thật say...quên tất cả
          Ngàn năm uống hoài ...giấc mơ say.

           
          Sương Anh
          #20
            SuongAnh 29.05.2007 01:34:54 (permalink)
            0
            *** Vòng Tay ***
             
             
            Một vòng tay thân ái
            Cho em ngái ngủ hoài
            Niềm đam mê vụng dại
            Mơ thấy anh bên đời

             
            Đêm ơi đừng đi vội
            Trời sáng vòng tay lơi
            Em một đời trơ trọi
            Buồn lắm hồn đơn côi

             
            Vòng tay ai dẫn lối
            Dìu em trước đêm rơi
            Bước vào mộng quên đời
            Hồn bay bỗng chơi vơi

             
            Vòng tay đến bên gối
            Chăn nệm như gọi mời
            Mái tóc xoả buông lơi
            Chờ đêm với..tình ơi!

             
            Sương Anh
            #21
              SuongAnh 29.05.2007 17:53:34 (permalink)
              0
              Còn chút gì để nhớ, để quên....
               
               
               
              ** Đọc Lại Thơ **
               
               
              Hôm nay là ngày quen ư??!
              Thời gian nhanh quá, vô tư thuở nào...
              Anh ướm lời mời hỏi chào
              Em ngần ngại không dám vào gặp anh


               

              Anh cười và bảo em lành
              Nick mail bấm sẽ tạo thành YM
              Từ đó em ngày, anh đêm
              Vườn thơ quấn quít, tình thêm đậm đà
               

              Nhớ về những ngày vui qua
              Mắt buồn ươn ướt...đã xa thật rồi.
              Chớm Hạ thôi, sao lá rơi?!
              Nắng đâu đến vội, mưa ơi hãy ngừng
               

              Kẻo không bầu trời xám, chùng
              Ngỡ Thu ảm đạm rưng rưng giọt sầu
              Giờ em đây, anh nơi đâu?
              Có còn nhớ đến lần đầu gặp nhau
               

              Thời gian như nước qua cầu
              Trôi đi nhanh quá tưởng đâu mới vưà
              Ngồi đây đọc bài thơ mưa
              Khi anh chia xẻ tình MƯA BUỒN này
               

              Ai người tri kỷ ta đây?
              Bóng chim tăm cá biết ngày nào chung
              Còn nưã PARIS HÌNH DUNG
              Về người em gái che chung cây dù
               

              Trời mưa dầy đặc mây mù
              Vào mail đọc lại tình thư hôm nào
              Biết là vần thơ đổi trao
              Nhưng sao mãi nhớ...ngọt ngào tình anh!
               

              Đường đời có nhiều khúc quanh
              Tình em không rẽ vẫn dành cho ai
              Lạc duyện, lỡ hẹn trúc mai
              TÌNH THƠ còn đó mãi hoài trong em..
               
              ****
              Hôm nay kỷ niệm ngày quen
              Ngồi đây ôn lại...Nhớ!_Quên!...một thời.
              Có còn nhớ không, anh ơi?!!
               
               
              Sương Anh

              #22
                SuongAnh 29.05.2007 21:27:14 (permalink)
                0
                ** Nỗi Niềm **
                 
                Biết rằng tôi chẳng có quyền mơ
                Thân tôi số kiếp như sương mờ
                Ảo ảnh bóng hình trong đêm lạnh
                Sao vẫn còn yêu...đến dại khờ

                 
                Gối ôm quấn chặt ngỡ người mơ
                Đem theo hơi ấm nồng đông lạnh
                Giây phút thần tiên còn đọng sánh
                Mơ tan ...nhớ lại... hạnh phúc đâỳ !

                 
                Dù biết tình anh như khói mây
                Vẫn chờ vẫn ngóng nét hao gầy
                Muốn đến cùng anh ...chung gối mộng
                Cho thoả nỗi lòng ...yêu đắm say.

                 
                Sương Anh
                #23
                  SuongAnh 29.05.2007 22:05:32 (permalink)
                  0
                  ** Có Bao giờ Anh Hiểu Không Anh **
                   
                   
                  Có bao giờ anh hiểu không anh ?
                  Tình yêu em luôn mãi trọn dành
                  Đến cùng anh và riêng anh chỉ
                  Dẫu biết tình hờ ...rất mong manh

                   
                  Vướng tình sầu ...hạt lệ long lanh
                  Cuộc đời trắc trở mộng không thành
                  Hữu duyên vô nợ đành gối chiếc
                  Khóc phận lỡ làng ...tiếc mộng lành

                   
                  Có bao giờ anh hiểu không anh ?
                  Tình riêng này khiến lòng canh cánh
                  Em mơ ước ... đôi ta vai sánh
                  Một ngày bên nhau... đến bạc đầu.

                   
                  Anh không biết đâu chẳng hiểu đâu !
                  Bóng hình anh ...tim em cất giấu
                  Mãi về sau ... và còn lâu nưã ...
                  Riêng em hoài giữ _ nhớ về nhau

                   
                   
                  Sương Anh
                  #24
                    SuongAnh 29.05.2007 22:36:27 (permalink)
                    0
                    ** Tình Yêu & Duyên Nợ **
                     
                    Ai xui chi chuyện cau trầu
                    Thiếu dây duyên nợ xa nhau một đời
                    Lễ giáo giết chết tình rồi
                    Gia phong khe khắt chia đôi hai mình

                     
                    Chiếc cầu đã lỗi nhịp tình
                    Thân em như cánh lục bình nỗi trôi
                    Dòng đời cuốn xoáy không thôi
                    Lặng mình đứng ngó tình rời xa tay

                     
                    Yêu thương cho hết tình đầy
                    Nhưng đành câm lặng, ngồi đây lệ tràn
                    Tim đau tình mãi gian nan
                    Thương cho số kiếp muôn vàn đắng cay

                     
                    Thôi thì thôi hãy thả bay
                    Sầu tương giấu kỹ kẻo đầy lòng đau
                    Người đi chắc đã vui đâu?
                    Đừng buồn nưã nhé...gặp nhau tươi cười.

                     
                    Sương Anh
                    #25
                      SuongAnh 30.05.2007 15:40:58 (permalink)
                      0

                      ** DỖI HỜN **
                       
                          bé ơi......
                       
                          Người ta chẳng nhớ tới bé đâu
                        Thương nghĩ làm chi mắt cay sầu
                        Bé có mong chờ đến mắt mỏi
                        Người ta cũng chẳng cho vài câu.

                          Không thèm..!!!_ bé nói, sao môi vẫu
                        Mắt buồn, mặt phụng phịu _nét rầu.
                        Thôi nha !_ Bé cưng đừng hờn giỗi
                        Kẻo không đôi mắt lại ...bị đau !

                          Nghe người ta nói đã từ lâu
                        _"Có nhớ em nhiều cũng vậy!"_ câu.
                        Biết chưa bé hỡi ...thôi buồn nhé !
                        Chỉ làm bé mệt...thêm đau đầu .

                          Có biết khi buồn bé sẽ xấu
                        Mặt mày ủ dột...chóng già mau
                        Đôi mắt sẽ sâu vì không ngủ
                        Đừng thèm khóc nhé _ Ai dỗ đâu ?!!
                       
                      SA 29/12/06
                       
                      ___________0O0____________
                       
                       
                      Ghét ...ghét ........!!

                      Đâu rồi tiếng gọi : "bé ơi !"
                      Mỗi khi lên Net anh thời kêu tên
                      Bé đang bị bịnh mấy đêm
                      Anh đâu hổng thấy chắc quên bé rồi

                      Bé biết anh mê đi chơi
                      Hổng thèm nhớ bé,chẳng lời nhắn tin
                      Làm cho bé muốn bị ..."khìn"
                      Hổng muốn làm việc cứ nhìn écran

                      Bé biết anh chẳng thèm cần
                      Tìm gặp bé nưã ... tội thân bé chờ
                      Má hỏi sao con ..." lờ đờ "
                      "Đừng làm nhiều lắm kẻo mờ bịnh đa !"

                      Sợ bịnh má biết sẽ la
                      Nên giả bộ nói ...ráng qua đợt này :

                      "Tết mà...má biết rồi đấy
                      Sau này con sẽ lấy ngày vacance
                      Ở nhà cho má sóc chăm
                      Thì con sẽ khoẻ ăn nằm chơi không"

                      Bé sẽ hổng thèm ngóng trông
                      Ăn ngon, ngủ kỹ, đừng hòng " chảnh" nha !
                      Ghét sao mà ghét quá hà ...

                       
                      SA 30/12/06
                       
                       
                      Sương Anh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2007 19:04:37 bởi SuongAnh >
                      #26
                        SuongAnh 30.05.2007 22:28:39 (permalink)
                        0
                        ***Rối Lòng ***
                         
                         
                        Đợi chờ ...Xây mộng ...
                        Đã được gì đâu ?!
                        Tình lợ ...Tình rối ...Tình xa ...
                        Ai biết !?!...

                        Hỏi ai bỏ muối trên sông ?
                        Cho tình tôi lợ giữa dòng chè hai
                        Tôi đây quên lượt tóc cài
                        Nên tình tôi rối miệt mài như tơ

                        Hỡi ai muốn đến gỡ tơ
                        Sao tình tôi lại ...hững hờ như không?!
                        Tôi gom từng sợi nắng hồng
                        Về trên suối mộng, về hong tóc chờ ...

                        Soi tan một áng mây mờ
                        Đường đời rộng mở bến bờ yêu đương !
                        Tôi say sóng biển đại dương
                        Về trên cát gọi, yêu thương đón chào

                        Đường tình rộng mở...ôi chao!!
                        Ai đang mang đến...quyện vào bên nhau ..
                        Nhưng ...rồi đã được gì đâu ?!
                        Mây mời gọi nắng, nắng đâu mất rồi ?!

                        Tôi đang lơ lửng giòng đời ...
                        Rối lòng, nghiêng ngã ...buông lơi tay chèo
                        Thuyền tình chẳng có bến neo
                        Giưã dòng mưa bão, chống chèo đuối tay...
                         
                        Sương Anh
                        #27
                          Nguyên Đỗ 31.05.2007 05:23:49 (permalink)
                          0
                          Chào Em Cô Gái Ba Lê
                           
                          Chào em cô gái Ba Lê
                          Vần thơ trau chuốt đam mê mặn nồng
                          Hỏi em còn nhớ anh không
                          Hạ xưa tay nắm bên giòng sông Seine

                          Vần thơ em ướp hương sen
                          Thơm ngon say đắm hơn men rượu đào
                          Xưa em bách bộ giày cao
                          Sảy chân em chúi sa vào ngực anh

                           
                          Có con chim đậu trên cành
                          Thản nhiên ca hót ngọn ngành đáng yêu
                          Anh ghìm em giữa buổi chiều
                          Cho mình khỏi ngã... phách xiêu lạc hồn

                           
                          Nhẹ nhàng em nhón chân... hôn
                          Con chim kinh ngạc mất hồn bay lên
                          Chào em cô gái sông Seine
                          Nhớ chăng mùa Hạ hoa sen nở hồng

                           
                          Hỏi em còn nhớ anh không
                          Một lần Hạ đó tim hồng run run
                          Anh còn nhớ, dạ bồn chồn
                          Em nhìn đôi mắt... thả hồn "sương" anh

                           
                          Nguyên Đỗ
                           



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 05:25:32 bởi Nguyên Đỗ >
                          #28
                            SuongAnh 31.05.2007 17:24:15 (permalink)
                            0



                             
                            ** Ba Lê Đẹp Phải Không Anh **

                            Ba Lê đẹp phải không anh?
                            Eiffel tháp quyện mây xanh tuyệt vời
                            Sông Seine uốn khúc lã lơi
                            Tay trong tay nắm ...rạng ngời yêu thương
                             
                            Hạ xưa còn mãi vấn vương
                            Khải Hoàn Môn ngắm bên đường vui sao
                            Từng cặp tình nhân hỏi chào
                            Vòng tay quấn quít, ngọt ngào môi trao
                             
                            Nhìn người mắc cỡ làm sao
                            Bỗng dưng chân vấp ngã vào người anh
                            Vung tay che lấp trời xanh
                            Kề tai hỏi nhỏ..."sương" anh hông nè?!
                             
                            Trời ơi...hồn bỗng hoang mê
                            Tim rung nhịp mạnh...Ba Lê quay cuồng
                            Ngồi đây ngắm cảnh chiều buông
                            Notre - Dame vang vọng tiếng chuông...gọi về
                             
                            Thì ra...thả hồn đam mê
                            Man miên nghĩ đến muà Hè năm nao
                            Ba lê tình vẫn dạt dào
                            Mỗi lần vào Hạ ...xuyến xao tâm hồn.
                             
                            Chào anh...??? Nhớ Ba lê hôn ?!.
                             
                            SươngAnh
                             
                             
                            Anh NĐ ơi... Cám ơn Bài thơ " Chào em cô gái Ba Lê " nha...dễ "sương" quá hà...
                             
                             
                            Anh tôi vẫn nhớ Ba Lê
                            Có người em gái đam mê dệt tình
                            Hạ xưa ta có hai mình
                            Hạ nay đơn chiếc nhớ hình bóng ai...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 22:50:59 bởi SuongAnh >
                            #29
                              SuongAnh 31.05.2007 22:08:25 (permalink)
                              0
                              ** Mong Có Một Ngày **
                               
                               
                              Mong có một ngày em về quê hương
                              Cùng với anh nhìn trùng dương sóng vỗ
                              Nha Trang với hàng dưà nghiêng bóng đỗ
                              Trông dịu dàng và quyến rũ làm sao!

                               
                              Mong có một ngày,ôi thích biết bao
                              Chân anh ,chân em in chung trên cát
                              Biển trời bao la, tình ta xanh ngát
                              En silence...tận hường hạnh phúc đầy.

                               
                              Mong có một ngày ta tay trong tay
                              Tưạ vào vai anh em say sưa hát
                              "Aimer! Aimer!"_ tình ca ngào ngạt
                              "Hãy yêu nhau đi!"_ mãi mãi yêu thương.

                               
                              Mong có một ngày em về quê hương
                              Sẽ cùng anh đi thăm suốt con đường
                              Từ Bắc xuôi Nam, Sài Gòn _ Hà Nội
                              Những cánh đồng luá chín rộ ngát hương.

                               
                              Mong có một ngày ...

                              Sương Anh
                               
                              * *Mời quý vị vào nghe bài :Aimer_ Roméo-Juiliette( New),Ca sĩ : Joy Esther_Damien Sargue

                              http://www.youtube.com/watch?v=yuLb7QwfOOw&NR
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2007 03:30:42 bởi SuongAnh >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 320 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9