Lưả Yêu
 
Miệng thì cứ bảo: hổng yêu đâu!  
  Sao lại vấn vương trong cái đầu  
  Hình ảnh ai kia hoài lởn vởn  
  Trời ơi! mỗi lúc càng in sâu...
 
Sao mà ghét quá trái tim em  
  Nhịp đập xuống lên như khát thèm  
  Ước được ai cho lần nếm thử  
  Vị tình có ngọt giống như kem?!
 
Đưa môi đón nhận vào tâm hồn  
  Vị ngọt hương nồng cuả nụ hôn  
  Choáng váng cuồng quay hơn rượu mạnh  
  Lâng lâng ngất xỉu dẫu qua phone...
 
Những ai đã có một thời yêu  
  Dẫu chỉ một lần không có nhiều  
  Đều cũng tương đồng chung cảm nhận  
  Tình yêu như lưả đốt hồn tiêu
 
Lòng em cháy bỏng những đam mê  
  Mong muốn tình yêu thoả hẹn thề  
  Thấp thỏm ngày đêm trông ngóng đợi  
  Ngày mai hai đưá vẹn phu thê
 
Sương Anh
 
   
   
  Lửa Đam Mê
 
Lửa cháy đam mê buổi hẹn thề
Cuồng quay sôi sục ngọt hương quê
Suối thơ tóc thả buông ngàn ngọn
Mạn ngược núi cao có lối về?
 
Một liều ba bảy cũng liều yêu
Đã trót yêu thương đã nhớ nhiều
Bốn ngựa chạy theo còn chẳng nổi
Mũi tên thần tốc một lần yêu
 
Tiếng gió hôn nồng qua tiếng phôn
Chao ơi không khéo lịm tâm hồn
Dạt dào như thể trong gang tấc
Âu yếm làm sao một nụ hôn!
 
Lửa cháy đam mê ngàn một đêm
Ba năm ngày tháng ngọt hơn kem
Vị hương mật ngọt thương yêu lắm
Ăn mãi mà sao vẫn cứ thèm
 
Vẫn cứ nồng say tựa buổi đầu
Bao giờ em mặc áo cô dâu
Và anh chàng rể lom khom khấn
Nguyện mãi thương yêu mộng thắm mầu
 
Nguyên Đỗ