PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 321 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 4806 bài trong đề mục
SuongAnh 17.10.2009 20:04:21 (permalink)
0


Lưả Yêu
 
---------
Lòng em cháy bỏng những đam mê
Mong muốn tình yêu thoả hẹn thề
Thấp thỏm ngày đêm trông ngóng đợi
Ngày mai hai đưá vẹn phu thê
 
Sương Anh



Lửa Đam Mê
 
--------
 
Lửa cháy đam mê ngàn một đêm
Ba năm ngày tháng ngọt hơn kem
Vị hương mật ngọt thương yêu lắm
Ăn mãi mà sao vẫn cứ thèm
 
 
Nguyên Đỗ
 
 

 
 
Lửa Tình
 
--------
Nghĩ đến anh là mơ tình đôi lứa
Nhớ làm sao bên lò lửa yêu thuơng
Anh cùng em chìm trong mộng thiên đường
Ôi ngây ngất , ta dường như quên hết.
 

Love
 
SA ời, thía nì cháy hôn ?


NỒNG CHÁY
 
Nước, nước, nước...trời ơi tôi khát quá
Lưả đâu về đốt cháy cả tâm can
Trái tim yêu đang đập loạn rộn ràng
Hồn si dại trước nụ hôn nồng cháy
 
Biết là nóng nhưng lại không muốn chạy
Trải hồn ra nhận lấy hết yêu thương
Lưả thần kỳ và quyến rũ lạ thường
Sức lôi cuốn dường như không thể cưỡng
 
Biết yêu là khổ nhiều hơn sung sướng
Nhưng thà một lần hưởng trọn niềm vui
Rồi về sau có nhận lấy ngậm ngùi
Cũng chấp nhận không hề lời than vãn
 
Trời sinh ra có tâm hồn lãng mạn
Dễ động lòng trước vạn cảnh xung quanh
Tâm hồn em yếu đuối và mỏng manh
Chẳng khác nào tấm mành trong gió bão
 
Vòng tay thơ là chỗ hồn nưong náu
Trái tim yêu tháo bỏ cả xích xiềng
Mặc cho đời đầy dẫy những ưu phiền
Hồn em mãi triền miên trong biển ái
 
Lưả, lưả, lưả...bốc lên cao đốt cháy
Cái chữ tình đang hừng hực trong tim
Nụ hôn nồng vòng tay khao khát tìm
Đôi thân quyện...yêu nhau không ngần ngại
 
Sương Anh
 
MT_Love ui....chưa có cháy đâu chỉ mới bị thiêu rụi thành tro thôi hà
SuongAnh 18.10.2009 06:15:43 (permalink)
0

 
 
Lối nhỏ thiên đường. . .
 

Trăng sáng lung linh đêm màu hồng
Mơ tình chăn gối lướt mênh mông
Đôi khi giấc mơ sao lại quá
Chiếm cả hồn tim - dạ khắc lòng
 
Đêm nay bên người nâng chén say
Cạn nỗi tâm tư của những ngày
Đam mê cuồng nhiệt như khoảnh khắc
Gió lập cơn bão lốc cuốn xoay
 
Với nhau rót mật ngọt yêu đương
Mặc mây lượn uốn giữa phố phường
Thoảng hương dẫu lạ đê mê ngất
Vương vẩn đôi bên lối thiên đường
 

aB - Oct 2009
 
 
Quấn Quít Yêu Thương
 
Thiên đường lối nhỏ chỉ đôi ta
Quấn quít yêu thương rất đậm đà
Ngày tháng men tình càng thắm đượm
Hồn say chẳng muốn bước rời xa
 
Say đi say nhé hỡi người yêu
Em chuốc vào câu mật ngọt nhiều
Đây cốc thơ tình mời uống cạn
Hương yêu thơm ngát bước quàng xiêu
 
Gió mây cuốn quít trải yêu thương
Anh đến bên em rất diệu thường
Ngọn lưả đam mê cao chất ngất
Quyện hoà hương dịu mùi trầm hương
 
Sương Anh
 
 
 
Bonjour SA
 
Bonjour aB...[sm=kissing.gif]
 
Biển đi đâu bưả giờ mà hổng thấy vào post thơ dzị, để cho Đam Mê và SNT khát nước quá hà
 
 

damotlanyeunhau 18.10.2009 06:44:07 (permalink)
0
 
 
SA ui Suối Sông đam mê nước ngọt hông à...Biển khát bữa giờ nhưng chưa dám uống - giờ uống nha
damotlanyeunhau 18.10.2009 06:51:38 (permalink)
0
 
 
Say đắm . . .


Xiết thật chặt giữ thân mềm da ấm
Níu môi hôn sát lồng ngực đê mê
Đêm huyền diệu ta lạc ngõ đi về
Đốt nhe anh ngọn lửa âm ỷ cháy

Ngoài gió Thu nhẹ nhàng run lay chuyển
Gần bên nhau đam mê xoáy trào dâng
Đôi môi hồng khẽ mời gọi lâng lâng
Gọi nồng nàn tóc buông lơi quyến rũ

Xiết bàn tay thành nỗi đau tê dại
Cánh gió cuồng mạnh mẽ tựa phong ba
Mật tình yêu chới với ngất hồn hoa
Phút huyền thoại không gian huyền lấp lánh

Muôn ngàn sao nối ngân hà rực sáng
Trái địa cầu xoay chầm chầm theo trăng
Nguyệt Hằng ơi! dừng gót nhé giai nhân
Cho ta cùng cạn men say chén nồng

Hồn chao đảo nhịp nhàng như ngọn sóng
Như lửng lơ trong vũ trụ muôn mầu
Nụ hôn yêu cứ đắm đuối ngọt ngào
Trọn đêm nay của chúng mình - hai đứa

Qua ngày mai trời có giỗi làm mưa
Vẫn ngất ngây trong khoe mắt người tình
Anh yêu ơi! trăm ngàn lần thế nữa
Đắm say này rực sống mãi trong tim


aB - Oct 2009
 
==
 
"lửa tình, lửa đam mê, lửa yêu, nồng cháy" nhiều lửa wa'... thành tro rùi huh SA  , aB thêm chút Say chắc cũng hông đến nỗi...tro hơn [sm=kissing.gif]

 
 
SuongAnh 19.10.2009 12:27:22 (permalink)
0



AI YÊU AI ?

1. Ai bảo ai yêu nhau ?
Vừa nghe đà ngao ngán
Tình xuân như cánh nhạn
Đã bay mất từ lâu !
 
2. Ai bảo ai yêu ai ?
Có cần chi phải nói
Khi tình yêu vời vợi
Chưa nói đã nghe rồi !
 
3. Ai bảo ai yêu ai ?
Lúc trăng tà bóng xế
Khi tình ai ngấm lệ
Phải tan biến thành hơi.
 
4. Ai bảo ai yêu ai ?
Khi mùa thu bước đến
Con thuyền đang tách bến
Theo tiếng gọi trùng khơi.
 
5. Ai bảo ai yêu ai ?
Khiến lòng dâng sóng bão
Tình trao trong cõi ảo
Sao nếm vẫn say ngây !
 
Lá chờ rơi 17/10/09
 
 
Ai Yêu Ai ?
 
1. Ai biểu ai yêu chi
Để rồi nghe chán ngán
Tình như cánh chim nhạn
Chìm khuất trong sương mờ
 
2. Ai biểu ai yêu chi
Khi tình xa vời vợi
Thì làm sao mà nói
Đành câm lặng nuốt trôi
 
3. Ai biểu ai yêu chi
Để rồi nhìn trăng xế
Mi buồn rưng rưng lệ
Sầu canh cánh bên đời
 
4. Ai biểu ai yêu chi
Mà khi nhìn thu đến
Hồn đăm chiêu mỏi mệt
Sợ thuyền tách bến yêu
 
5. Ai biểu ai yêu chi
Chút tình nơi cõi ảo
Sao để lòng dậy bão
Cuốn ai mất ai rồi...
 
Suơng Anh
 
Bác ơi, cháu xin hoạ bài này với Bác ha, thiệt tình chạm vào chữ YÊU mệt quá ha, biết dzị mà ai biểu còn yêu làm chi


ms.witch 19.10.2009 13:51:42 (permalink)
0


Lưả Yêu
 
---------
Lòng em cháy bỏng những đam mê
Mong muốn tình yêu thoả hẹn thề
Thấp thỏm ngày đêm trông ngóng đợi
Ngày mai hai đưá vẹn phu thê
 
Sương Anh



Lửa Đam Mê
 
--------
 
Lửa cháy đam mê ngàn một đêm
Ba năm ngày tháng ngọt hơn kem
Vị hương mật ngọt thương yêu lắm
Ăn mãi mà sao vẫn cứ thèm
 
 
Nguyên Đỗ
 
 

 
 
Lửa Tình
 
--------
Nghĩ đến anh là mơ tình đôi lứa
Nhớ làm sao bên lò lửa yêu thuơng
Anh cùng em chìm trong mộng thiên đường
Ôi ngây ngất , ta dường như quên hết.
 

Love
 
SA ời, thía nì cháy hôn ?


NỒNG CHÁY
 
Nước, nước, nước...trời ơi tôi khát quá
Lưả đâu về đốt cháy cả tâm can
Trái tim yêu đang đập loạn rộn ràng
Hồn si dại trước nụ hôn nồng cháy
 
Biết là nóng nhưng lại không muốn chạy
Trải hồn ra nhận lấy hết yêu thương
Lưả thần kỳ và quyến rũ lạ thường
Sức lôi cuốn dường như không thể cưỡng

Biết yêu là khổ nhiều hơn sung sướng
Nhưng thà một lần hưởng trọn niềm vui
Rồi về sau có nhận lấy ngậm ngùi
Cũng chấp nhận không hề lời than vãn
 
Trời sinh ra có tâm hồn lãng mạn
Dễ động lòng trước vạn cảnh xung quanh
Tâm hồn em yếu đuối và mỏng manh
Chẳng khác nào tấm mành trong gió bão
 
Vòng tay thơ là chỗ hồn nưong náu
Trái tim yêu tháo bỏ cả xích xiềng
Mặc cho đời đầy dẫy những ưu phiền
Hồn em mãi triền miên trong biển ái
 
Lưả, lưả, lưả...bốc lên cao đốt cháy
Cái chữ tình đang hừng hực trong tim
Nụ hôn nồng vòng tay khao khát tìm
Đôi thân quyện...yêu nhau không ngần ngại
 
Sương Anh
 
MT_Love ui....chưa có cháy đâu chỉ mới bị thiêu rụi thành tro thôi hà
 
 
 
Say đắm . . .


Xiết thật chặt giữ thân mềm da ấm
Níu môi hôn sát lồng ngực đê mê
Đêm huyền diệu ta lạc ngõ đi về
Đốt nhe anh ngọn lửa âm ỷ cháy

Ngoài gió Thu nhẹ nhàng run lay chuyển
Gần bên nhau đam mê xoáy trào dâng
Đôi môi hồng khẽ mời gọi lâng lâng
Gọi nồng nàn tóc buông lơi quyến rũ

Xiết bàn tay thành nỗi đau tê dại
Cánh gió cuồng mạnh mẽ tựa phong ba
Mật tình yêu chới với ngất hồn hoa
Phút huyền thoại không gian huyền lấp lánh

Muôn ngàn sao nối ngân hà rực sáng
Trái địa cầu xoay chầm chầm theo trăng
Nguyệt Hằng ơi! dừng gót nhé giai nhân
Cho ta cùng cạn men say chén nồng

Hồn chao đảo nhịp nhàng như ngọn sóng
Như lửng lơ trong vũ trụ muôn mầu
Nụ hôn yêu cứ đắm đuối ngọt ngào
Trọn đêm nay của chúng mình - hai đứa

Qua ngày mai trời có giỗi làm mưa
Vẫn ngất ngây trong khoe mắt người tình
Anh yêu ơi! trăm ngàn lần thế nữa
Đắm say này rực sống mãi trong tim


aB - Oct 2009
 
==
 
"lửa tình, lửa đam mê, lửa yêu, nồng cháy" nhiều lửa wa'... thành tro rùi huh SA  , aB thêm chút Say chắc cũng hông đến nỗi...tro hơn [sm=kissing.gif]
 
 
Đảo Điên
 
Chỉ một chiếc hôn mà hồn điên đảo
Như ngây như dại rạo rực con tim
Em chết lịm trong vòng tay êm đềm
Ôi , say đắm! đêm thiêng liêng huyền thoại
 
Lời yêu anh thì thầm như mời gọi
Ru tình em chới với giữa cơn mơ
Em run rẩy trong giây phút đợi chờ
Anh đã đưa em đến bờ hạnh phúc
 
Em nhớ anh mọi nơi và mọi lúc
Nỗi nhớ anh như rã mục xác thân
Từng phút trông từng phút ngóng bần thần
Hoài niệm mãi trong những lần gặp gỡ.
 
Còn ấm mãi hương anh trong hơi thở
Say em say trong bỡ ngỡ yêu đương
Người yêu ơi , em đợi nơi cuối đường
Trong góc vắng, góc vườn ngày xưa ấy.
 
Đêm mùa đông em đốt ngọn tình cháy
Cuộn tròn anh giữa dòng chảy đam mê
Mãi cho anh say lạc lối cỏ về
Ở với em uống chén thề ước hẹn.
 
Love
 

Thế này thì..tới mức nào rồi SA với AB nhỉ ?? Xúm nhau mà đốt kiểu này là..chúng ta cháy trước oài.
SuongAnh 20.10.2009 04:37:54 (permalink)
0
 
 Mơ Đời Hạnh Phúc
 
Em mãi sẽ là một nàng công chuá
Vị công nương ngự trị giưã tim anh
Chuyện đôi ta như cổ tích trong tranh
Tình thơ mộng hiền lành bên dòng suối
 
Anh lãng tử kiếp phiêu bồng dong ruỗi
Khi bước chùn xin dừng lại nơi đây
Mái đơn sơ nhưng ấm cúng tình đầy
Mình hai đưá hằng ngày ươm dệt mộng
 
Vạn bài thơ tình đắm say nóng bỏng
Viết trao nhau để thoả mộng yêu đương
Dệt mơ cao lên tận chốn thiên đường
Nơi chỉ có - Quân Vương và Hoàng Hậu
 
Tình cuả em chỉ riêng anh hiểu thấu
Rất nồng nàn dẫu chẳng nói một câu
Tự thâm tâm hai đưá hợp tâm đầu
Trong đáy tim khắc đậm câu tình nghiã
 
Ước mơ sao gió đừng sai lệch phiá
Để cho em tròn thệ ước bên người
Mong có ngày hai tiếng gọi: Mình ơi!
Ta trao nhau trọn một đời hạnh phúc...
 
Sương Anh
SuongAnh 21.10.2009 04:07:34 (permalink)
0
 
 
Mưa Chiều
 
Chiều nay trên đường phố
Từng giọt mưa bay bay
Chạm vào trong nỗi nhớ
Khiến hồn em sầu đầy
 
Chiều nay mưa giăng tới
Không báo trước một câu
Em dầm mưa chờ đợi
Đẫm ướt trong cơn sầu
 
Xin mưa đừng rơi nưã
Kẻo mắt nhoà lệ tuôn
Một mình em lạc giưã
Phố người đông thật buồn
 
Mưa rơi hoài rơi mãi
Làm ướt mấy câu thơ
Nhặt từng vần ghép lại
Thấy xót xa vô bờ
 
Chiều nay mưa nặng hạt
Những bong bóng dưới chân
Vỡ tan vùi trong cát
Dấu tình phai nhạt dần
 
Sương Anh
SuongAnh 21.10.2009 04:34:01 (permalink)
0
 Say ! 
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
Sương Anh
 
vũkimThanh 21.10.2009 05:04:25 (permalink)
0
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
 
Thân tặng Sương Anh ngày Phụ nữ Việt nam 20 -11.
Nguyên Đỗ 21.10.2009 20:26:22 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 Say ! 
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
Sương Anh
 

 
Say Đời
 
 
Đất trời biển rộng bao la
Tình thơ chan chứa đậm đà trái tim
Lên rừng níu hái hoa sim
Lại mong xuống phố tìm em mơ màng
 
Lá thu giờ đã khoe vàng
Nghe trong làn gió cung đàn luyến thương
Bâng khuâng khúc nhạc tơ vương
Băn khoăn tưởng tới vô thường, đam mê
 
Ai đi biền biệt chưa về
Trăng mơ chênh chếch tóc thề trầm hương
Mây bay lá rụng bên đường
Hồn anh tràn ngập nhớ thương mịt mùng
 
Mây mù kín cả không trung
Tìm ai đi đến tận cùng năm châu
Dù xa cách cả địa cầu
Mãi chờ mãi đợi nhớ nhau vẹn tình
 
Lạy Trời, Thượng Đế hiển linh
Trái tim chỉ một bóng hình người thương
Tin vui ngày báo ra trường
Dù xa cách trở tìm đường đến nơi
 
Bài thơ chẳng hết, nghẹn lời....
 
Nguyên Đỗ
 
Trăng Mơ 21.10.2009 20:58:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: SuongAnh

 Say ! 
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
Sương Anh
 

 
Say Đời
 

Đất trời biển rộng bao la
Tình thơ chan chứa đậm đà trái tim
Lên rừng níu hái hoa sim
Lại mong xuống phố tìm em mơ màng
 
Lá thu giờ đã khoe vàng
Nghe trong làn gió cung đàn luyến thương
Bâng khuâng khúc nhạc tơ vương
Băn khoăn tưởng tới vô thường, đam mê
 
Ai đi biền biệt chưa về
Trăng mơ chênh chếch tóc thề trầm hương
Mây bay lá rụng bên đường
Hồn anh tràn ngập nhớ thương mịt mùng
 
Mây mù kín cả không trung
Tìm ai đi đến tận cùng năm châu
Dù xa cách cả địa cầu
Mãi chờ mãi đợi nhớ nhau vẹn tình
 
Lạy Trời, Thượng Đế hiển linh
Trái tim chỉ một bóng hình người thương
Tin vui ngày báo ra trường
Dù xa cách trở tìm đường đến nơi
 
Bài thơ chẳng hết, nghẹn lời....

Hồn
đang đẫm lệ chơi vơi tim này

Ước gì tay nối bàn tay


Để chàng Vô Kỵ vẽ mày Triệu Minh ....:) (TM)

 
Nguyên Đỗ
 


 

Hi SA, TM vô phá 1 chút tiếp mấy l
i thõ của anh N, hy vọng SA welcome, nếu phiền thì xin SA c yell at anh N, ch đng yell at TM nha :).
damotlanyeunhau 22.10.2009 06:41:33 (permalink)
0
 

Võng trăng . . .
 

Trăng lửng lơ bên dòng
Bình yên trên nước sông
Nửa mảnh nghiêng làm võng
Người yêu tựa giấc nồng
 
Trăng nghìn năm huyền thoại
Nguyệt Hằng mãi thướt tha
Cổ tích Cuội, cây đa
Ánh dịu dàng say đắm
 
Đêm sâu dần lặng vắng
Hơi thở nồng thân quen
Hương tóc làn da thơm
Tình chơi vơi thổn thức
 
Chuyển mình ngăn cơn gió
Ôm yêu thương sát lòng
Yếm lụa rơi cổ áo
Nụ hôn trao ấm nồng

aB -Oct 2009
SuongAnh 22.10.2009 06:49:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Mơ

Hi SA, TM vô phá 1 chút tiếp mấy l
i thõ của anh N, hy vọng SA welcome, nếu phiền thì xin SA c yell at anh N, ch đng yell at TM nha :).


 
Trăng Mơ ơi, SA sẽ hông yell đâu mà còn welcome đã đến cùng phụ với SA thanh...trừng anh NĐ vì cái tội... thích trổ tài làm thơ, thả biết bao mộng mơ, làm người ta tưởng bở...đêm về thầm thương nhớ, hoá ra thiệt là khờ, chỉ là thơ với thẩn...ôi, hiểu ra ...ngớ ngẩn... hỏi đáng giận hông nè, mình dụ ra ngoài hè, đè anh...wýnh một trận, chịu hôn? hihihihihi  
SuongAnh 22.10.2009 06:53:51 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
 
Thân tặng Sương Anh ngày Phụ nữ Việt nam 20 -11.


 
 
Anh Thanh làm em cảm động quá hà, cám ơn anh thiệt nhiều, bên này hổng có ngày 20/11 đâu anh. Những người phụ nữ VN được tôn vinh dễ sợ, thích ghê ha...em hãnh diện vì được sinh ra làm người phụ nữ VN. Chúc anh vui nhiều và khoẻ sáng tác cho mọi người được thưởng thức tài hội hoạ cuả anh nha. Thân ái!
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 321 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 4806 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9