PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 207 của 321 trang, bài viết từ 3091 đến 3105 trên tổng số 4806 bài trong đề mục
SuongAnh 22.10.2009 07:25:17 (permalink)
0
 
Say Đời
 

Đất trời biển rộng bao la
Tình thơ chan chứa đậm đà trái tim
Lên rừng níu hái hoa sim
Lại mong xuống phố tìm em mơ màng
 
Lá thu giờ đã khoe vàng
Nghe trong làn gió cung đàn luyến thương
Bâng khuâng khúc nhạc tơ vương
Băn khoăn tưởng tới vô thường, đam mê
 
Ai đi biền biệt chưa về
Trăng mơ chênh chếch tóc thề trầm hương
Mây bay lá rụng bên đường
Hồn anh tràn ngập nhớ thương mịt mùng
 
Mây mù kín cả không trung
Tìm ai đi đến tận cùng năm châu
Dù xa cách cả địa cầu
Mãi chờ mãi đợi nhớ nhau vẹn tình
 
Lạy Trời, Thượng Đế hiển linh
Trái tim chỉ một bóng hình người thương
Tin vui ngày báo ra trường
Dù xa cách trở tìm đường đến nơi
 
Bài thơ chẳng hết, nghẹn lời....
 
Nguyên Đỗ
 
 
Viết Tiếp Bài Thơ...
 
Bài thơ chẳng hết, nghẹn lời...
Câu thương câu nhớ thả trôi xuôi dòng
Ơi người có hiểu cho không?
Tình ai vẹn nghiã tâm lòng sắt son
 
Nước chảy lâu đá cũng mòn
Còn ai sao để héo hon cho người
Ngày thương đêm nhớ khôn nguôi
Lời ai than thở bồi hồi lòng ai
 
Trở trăn trăn trở u hoài
Xem hình ngắm ảnh thở dài năm canh
Tình mơ duyên thắm mộng lành
Thế mà ai nỡ đoạn đành làm ngơ
 
Dùm ai viết tiếp bài thơ
Thế mà ai vẫn hững hờ...bặt tin
Chiều chiều mắt dõi ngóng nhìn
Thế mà bóng nhạn vắng tin không về
 
Rã rời con suối đam mê
Dòng trôi lặng lẽ não nề bi ai
Lạy trời thương một sớm mai
Khi vưà thức giấc vòng tay ai kề
 
Tình vui vì đã vẹn thề!
 
Sương Anh

SuongAnh 22.10.2009 07:55:15 (permalink)
0
 
Chơi Vơi
 
Hồn ta nghe chơi vơi
Theo tiếng lòng ai đó
Giọt buồn làm mắt đỏ
Lệ thương xót mặn môi
 
Lòng đau lắm tình ơi!
Nhưng nghẹn ngào khó nói
Trái tim đầy bối rồi
Chẳng biết phải làm sao?
 
Chữ tình rất đậm màu
Mà nghiã mang cũng nặng
Tính làm sao cho đặng
Khỏi cay đắng lòng nhau
 
Nén dòng lệ thương đau
Để ngoảnh đầu quay bước
Không dám nhìn lại ngược
Sợ chân bước khó đi
 
Tình hỡi đừng níu ghì
Trĩu hồn em nặng lắm
Thương tình đang nồng thắm
Mà phải lánh đi xa
 
Một mái ấm hiền hoà
Cả đời em mơ mãi
Nhưng biết bao trở ngại
Đành quay mặt bước lùi
 
Sương Anh
nguyenngoat 22.10.2009 17:00:15 (permalink)
0
SAN SẺ TÂM TƯ
 
Tôi thương người em gái
Thơ nồng lửa hương yêu
Tuổi thanh xuân tìm mãi
Nhưng chẳng được gì nhiều
 
Một ước mơ bé nhỏ
Cùng mái ấm gia đình
Nhưng đường đời rất khó
Biết ai chung lộ trình?
ms.witch 22.10.2009 22:40:42 (permalink)
0


 
Chơi Vơi
 
Hồn ta nghe chơi vơi
Theo tiếng lòng ai đó
Giọt buồn làm mắt đỏ
Lệ thương xót mặn môi
 
Lòng đau lắm tình ơi!
Nhưng nghẹn ngào khó nói
Trái tim đầy bối rồi
Chẳng biết phải làm sao?
 
Chữ tình rất đậm màu
Mà nghiã mang cũng nặng
Tính làm sao cho đặng
Khỏi cay đắng lòng nhau
 
Nén dòng lệ thương đau
Để ngoảnh đầu quay bước
Không dám nhìn lại ngược
Sợ chân bước khó đi
 
Tình hỡi đừng níu ghì
Trĩu hồn em nặng lắm
Thương tình đang nồng thắm
Mà phải lánh đi xa
 
Một mái ấm hiền hoà
Cả đời em mơ mãi
Nhưng biết bao trở ngại
Đành quay mặt bước lùi
 
Sương Anh
 
 
Cốc Cốc Cốc
Sương ơi mau cùng Love
Đi đốt lửa đam mê
Chưa gì mà đã khớp
Chả nhẽ mình chịu huề
 
Oánh anh Nguyên ê chề
Rồi mình độc tôn suối
Chiếm hoàng cung ngạo nghễ
Hai đứa mình...cùng vui
 
Oánh cho ảnh trốn chui
Kiếm viện binh đến cứu
Mình đốt cho cháy rụi
Anh Nguyên sợ...về hưu
 
Mau cùng Love tính mưu
Bày binh và bố trận
Oánh từ Chi đến Nữu
Anh Nguyên chạy quần quần
 
U sầu - hãy quên dần
Cứ theo Love đùa giỡn
Mình hồng nhan bạc phận
Nghĩ hoài,cũng cô đơn.
 
Dẫu người tình quý hơn
Nhưng bạn bè không kém
Chúng ta - chửa đủ lớn
Nhưng nào phải trẻ em
 
Bật mí cho Sương thèm
Theo Love quậy có ích
Miệng xinh vì "ảnh ẻm"
Tha hồ mình tinh nghịch.
 
Đốt đốt cho bằng thích
Đốt cho cháy bừng lên
Tiếp tục trận Xích Bích
Oánh cho suối...trùm mền
 
Love
 
 
 
 

SuongAnh 23.10.2009 05:06:48 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

SAN SẺ TÂM TƯ
 
Tôi thương người em gái
Thơ nồng lửa hương yêu
Tuổi thanh xuân tìm mãi
Nhưng chẳng được gì nhiều
 
Một ước mơ bé nhỏ
Cùng mái ấm gia đình
Nhưng đường đời rất khó
Biết ai chung lộ trình?

 
 
ĐỒNG CẢM
 
Cám ơn anh ghé thăm
Để đôi vần đồng cảm
Chuyện đôi lưá trăm năm
Mơ hoài trong tâm khảm

 
Mấy ai chẳng ước mong
Tình đi cùng duyên nợ
Nhưng nếu dây tơ hồng
Không buộc đành dang dở

 
Chỉ là nhũng vần thi
Cho đời thêm hoa mộng
Thoả khát vọng xuân thì
Để yêu đời mà sống

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Nguyenngoat thường ghé đến Paris thăm SA ha, chúc anh luôn vui và hồn thơ lai láng
SuongAnh 23.10.2009 05:30:03 (permalink)
0

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương


Chào chị Sương Anh!
Mãi nay ĐP mới ghé thăm chi đây!
Vâng chị SA ạ! Cứ theo dòng sông Seine mãi thế nào cũng gặp sông Rhein. Trời trở lạnh rồi chị nhỉ?! Đeo khăn mỏ quạ và mặc áo len ấm vào chị nhé! Au voir!
 
 

Đinh Phương ơi....cho SA xin lỗi ha, dạo này hay đi vắng, khi về thì nhận nhiều thơ các thi hữu đến tặng, nên SA cứ thấy đâu là chụp hoạ theo liền, mãi đến hôm nay mói thấy bài mới cuả ĐP post tự khi nào, SA đáng ghét lắm phải hôn? thành thật xin lỗi ha, mong ĐP đừng giận SA há...
ĐP nè...  auf etw anstoßen
 
 
Vàng Lá Thu Rồi! Em Đã Hay!
 
Thu đã về rồi em cũng nghe
Tiếng chân cuả lá rộn sau hè
Đêm nằm khó ngủ hồn trăn trở
Sợ gió lạnh về ai chở che?
 
Vàng lá thu rồi! em đã hay!
Chiều nay vạt nắng hanh hao gầy
Nhìn ra ngõ trúc hồn hiu quạnh
Bóng dáng tình yêu cũng khuất mây
 
Dẫu biết chỉ là một tiếng thôi
Mà sao ái ngại trên đôi môi
Lời yêu không thể buông bưà bãi
Xin cất vào tim giữ trọn đời
 
Đến vội thì đi cũng vội vàng
Vưà xum xuê lá muà hè sang
Thu nay lại đến làm chia cách
Cây lá đôi nơi...trong ngỡ ngàng
 
Thu đến lá vàng bay khắp nơi
Nhìn cây trơ trụi dạ bồi hồi
Ngồi đây mong ngóng người tri kỷ
Chẳng biết khi nào ta có đôi?!
 
Sương Anh
 
SuongAnh 23.10.2009 07:56:15 (permalink)
0
 
 
Buồn Tháng Mười
 
Bỗng dưng vạt nắng bỏ lang thang
Để tủi thương cho chiếc lá vàng
Vật vã uốn mình trong gió bão
Vuột tay rơi xuống góc thềm hoang
 
Vắng con chim nhỏ đậu trên cành
Mỗi sáng không còn tiếng hót thanh
Thu bước về đây hoa lá rụng
Cành khô lăn lốc dưới tường thành
 
Lòng thương nhớ lắm nắng vàng ơi
Hồn cảm tương tư dạ rối bời
Mơ ước một ngày xuân mới đến
Ra đồi mơ mộng hái hoa chơi
 
Khí trời lạnh lẽo rất thê lương
Cảm giác lòng ta rất lạ thường
Chẳng hiểu vì sao...ôi nhớ quá!
Bao giờ thấy lại nắng yêu thương
 
Sương Anh
 
hoangnguyen6889 24.10.2009 03:50:03 (permalink)
0

Tháng mười…

Nhẹ rơi thảm cỏ à ơi
Câu thơ đổ bóng chiều chơi vơi chiều
Con sông đò vắng cô liêu
Bóng ai đổ rạp những chiều đò ngang
Thương chi cho lỡ bến nàng
Đan chi cho cảnh trái ngang đò chiều
Tiếng lòng dội sóng liêu xiêu
Nhịp thương  thổn thức những chiều nhớ nhau
Thôi thì đợi… trăm năm sau
May ra còn có được câu thương lòng
Tháng mười trời sắp sang đông
Có cơn gió lạnh thổi lòng tôi rơi…

Hoàng nguyên

Xin chào em gái nhé, lại ghé thăm em gái một chút... copy lại bài thơ này góp vui cùng em gái về tháng 10  nhé. Nhớ thương da diết thế. Chúc em vui vẻ.
nguyenngoat 24.10.2009 05:30:43 (permalink)
0
THÁNG MƯỜI NHỚ EM
 
Nắng tắt mưa bay về
Đêm cứ dài lê thê
Nhớ thương người em gái
Đã bao ngày xa quê
 
Bên ấy có lạnh không
Sông Seine buồn biết mấy
Em yêu ơi có thấy
Trái tim thắp lửa tình?
 
Chuyện cũ của đôi mình
Giờ chỉ còn dĩ vãng
Thương một thời lãng mạn
Bao kỉ niệm đầy vơi.
damotlanyeunhau 25.10.2009 05:15:58 (permalink)
0
 

Em hỡi! . . .
 

Em hỡi đợi ai trong tiết Đông
Hoa bay trắng xoã ngập phố phường
Hà Nội mùa nao hiu hiu gió
Bước khẽ bên nhau nối chuyện lòng
 
Em hỡi mong ai giữa phong ba
Đôi tà áo xẻ lộ dáng hoa
Người đi - ai ở sau Xuân ấy
Thoảng gió Đông chiều thấm lạnh da
 
Em hỡi đường tình có chung đôi ??
Ta xin một góc nhỏ cuộc đời
Dìu em bước về nơi tha thiết
Lối nhỏ thiên đường cửa đôi môi
 
Em hỡi muộn màng có chia phôi
Tình yêu giữ mãi trọn tuổi đời
Cuối Đông mơ màng như ngọn nắng
Dịu dàng rơi xuống - phút bên người
 

aB - Oct 2009
SuongAnh 26.10.2009 05:36:09 (permalink)
0
Nhiều Khi Muốn...
 
Nhiều khi muốn viết bài thơ ngào ngọt
Nhưng câu vần con chữ bỗng đi hoang
Mượn sắc thu cùng với ánh trăng vàng
Hồn rung cảm vang khúc ca bất diệt

 
Nhiều khi muốn nói vài câu tha thiết
Mà hồn thơ mãi miết tận nơi đâu
Giấy trắng tinh không một chữ trong đầu
Đâu ai biết tình sâu như biển cả

 
Nhiều khi muốn như là một tượng đá
Không linh hồn để chắng biết đau thương
Luôn dửng dưng trước những chuyện vô thường
Làm cây cỏ thân phơi sưong, nắng, gió...

 
Nhiều khi muốn...nhưng ôi chao thiệt khó!
Tính trời ban thế đó biết làm sao
Hở mỗi chút là tình cảm dâng trào
Nhìn lá rụng hồn dạt dào thương cảm

 
Nhiều khi muốn làm vị thần can đảm
Có đuã tiên hoá ảm đạm thành vui
Mang yêu thương bù lắp những ngậm ngùi
Cho nhân thế muôn người đều hạnh phúc


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 07:07:25 bởi SuongAnh >
Đoạn_Trường 26.10.2009 05:55:33 (permalink)
0
 




Bài Thơ Tình Không Tên 4
 
Nếu anh muốn...Ừ thôi, em xin hưá!
Là người tình muôn thưở cuả lòng anh
Để câu vần bay bỗng thấu trời xanh
Mộng sẽ biến thành bài thơ diễm tuyệt
 
Suối thơ em chảy tuôn tràn mãi miết
Anh chờ gì mà không nhặt vần câu
Lại miên man bên những áng thơ sầu
Này tình hỡi, em đây! Mau thức dậy!
 
Em bên này, còn anh nơi phương ấy
Nếu nhớ nhau xin hãy gởi dôi dòng
Cho tâm hồn hai kẻ hai đầu sông
Được ấm áp nhờ hương nồng thi tứ
 
Tình thơ hỡi, xin anh đừng tư lự
Em về đây cho con chữ thăng hoa
Cho vần câu thêm êm ái mượt mà
Và tình thi thêm đậm đà lãng mạn
 
Sương Anh





BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TÊN 5

Anh sẽ nhặt lá vàng bay trong gió
Kết thành bài diễm tuyệt của tình yêu
Gửi đến em bao thương nhớ thật nhiều
Rồi từ ấy đôi ta thành tri kỷ

Trao cho nhau những gì mình yêu quí
Từ đáy lòng và trọn cả con tim
Em có nghe nhịp thở vẫn đang tìm
Trong kỷ niệm thuở nào vừa mới gặp

Ngày đầu hẹn lòng nôn nao ăm ắp
Nữa muốn không mà dạ muốn thử xem
Mình gặp nhau tất cả thuộc về em
Và thời gian dần dần thêm gắn bó

Anh sẽ nhặt nắng hường ươm trong gió
Cài tóc em óng ả chảy đen huyền
Nở nụ cười quyến rũ tợ Đỗ Uyên*
Anh khẽ nói tình yêu dành em đó


                                               Đoạn Trường

*hoa Đỗ Uyên
SuongAnh 26.10.2009 20:02:23 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Tháng mười…

Nhẹ rơi thảm cỏ à ơi
Câu thơ đổ bóng chiều chơi vơi chiều
Con sông đò vắng cô liêu
Bóng ai đổ rạp những chiều đò ngang
Thương chi cho lỡ bến nàng
Đan chi cho cảnh trái ngang đò chiều
Tiếng lòng dội sóng liêu xiêu
Nhịp thương  thổn thức những chiều nhớ nhau
Thôi thì đợi… trăm năm sau
May ra còn có được câu thương lòng
Tháng mười trời sắp sang đông
Có cơn gió lạnh thổi lòng tôi rơi…

Hoàng nguyên

Xin chào em gái nhé, lại ghé thăm em gái một chút... copy lại bài thơ này góp vui cùng em gái về tháng 10  nhé. Nhớ thương da diết thế. Chúc em vui vẻ.


 
 
Tháng mười...Buồn!
 
Tháng mười buồn lắm anh ơi!
Từng cơn gió lạnh rối bời tóc em
Gió thu lay động cánh rèm
Ngỡ như anh đến ôm em vào lòng



Tiếng mưa gõ nhịp bên song
Âm buồn vang vọng loan phòng quạnh hiu
Lòng ai dậy sóng liêu xiêu
Cho hồn em cũng tiêu điều hoang mê

Thu qua rồi đến đông về
À ơi...ơi ạ...não nề làm sao
Tình thơ như thiếu ngọt ngào
Vì câu lạnh ngắt lời đau đáu buồn

Nhớ ai thơ cũng lệ tuôn...
 
Sương Anh

Cám on anh trai vẫn còn nhớ đến em  Anh nói em gái thơ da diết còn anh thì sao nè....chỉ mới thiết tha thôi hà, phải hôn??!
nguyenngoat 26.10.2009 20:20:30 (permalink)
0
Sương còn đẫm ướt lệ sầu
Anh còn viết mãi những câu ân tình!
SuongAnh 26.10.2009 20:22:02 (permalink)
0


THÁNG MƯỜI NHỚ EM
 
Nắng tắt mưa bay về
Đêm cứ dài lê thê
Nhớ thương người em gái
Đã bao ngày xa quê
 
Bên ấy có lạnh không
Sông Seine buồn biết mấy
Em yêu ơi có thấy
Trái tim thắp lửa tình?
 
Chuyện cũ của đôi mình
Giờ chỉ còn dĩ vãng
Thương một thời lãng mạn
Bao kỉ niệm đầy vơi.
 
 
EM NHỚ ANH!
 
Ngồi buồn bên dòng Seine
Nhìn nước lờ lững chảy
Hồn em chợt cảm thấy
Nhớ thương dậng ngập lòng
 
Bên em sắp vào đông
Trời lạnh lùng biết mấy
Tình yêu chợt thức dậy
Thèm hơi ấm ân tình
 
Anh hỡi tình đôi mình
Bao giờ thôi xa cách
Nỗi nhớ ngấm tim mạch
Càng lúc thấm thật sâu
 
Kỷ niệm mối tình đầu
Làm sao em quên được
Tháng mười hồn sướt mướt
Anh buồn...Em nhớ anh!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 20:24:08 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 207 của 321 trang, bài viết từ 3091 đến 3105 trên tổng số 4806 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9