 
    
  
    
    
    
        
        
     PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              ANH NHỚ EM       Tuyết lạnh nơi xứ người   Nhớ thương em gái nhỏ   Vần thơ buồn lệ rỏ   Em khóc chiều xa quê?       Tình yêu và đam mê   Của một thời con gái   Biết bao giờ trở lại   Trong đôi tim ấm nồng       Em ơi có biết không   Đêm đông dài lạnh lắm   Nhớ làn môi tươi thắm   Thắp lên ngọn lửa hồng    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  ANH NHỚ EM 
    
  Tuyết lạnh nơi xứ người 
  Nhớ thương em gái nhỏ 
  Vần thơ buồn lệ rỏ 
  Em khóc chiều xa quê? 
    
  Tình yêu và đam mê 
  Của một thời con gái 
  Biết bao giờ trở lại 
  Trong đôi tim ấm nồng 
    
  Em ơi có biết không 
  Đêm đông dài lạnh lắm 
  Nhớ làn môi tươi thắm 
  Thắp lên ngọn lửa hồng
     
  
 
Và Em Cũng Nhớ Anh!
 
Anh cánh gió phiêu bồng 
  Để một đời em đợi 
  Biết bao giờ anh hỡi... 
  Thôi cô quạnh đêm đông?
 
Trái tim cần lưả hồng 
  Cuả tình anh sưởi ấm 
  Sẽ mãi hoài lạ lẫm 
  Nếu mình chẳng chung đôi
 
Khi đã yêu nhau rồi 
  Tình đam mê đắm đuối 
  Anh bao giờ gót mỏi 
  Dừng chân bến đợi em?
 
ANH NHỚ EM thế nào 
  Thì em cũng thế ấy 
  Mỗi khi chợt thức dậy 
  Đều cảm thấy NHỚ ANH!
 
Sương Anh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: nguyenngoat 
   
  Sương còn đẫm ướt lệ sầu 
  Anh còn viết mãi những câu ân tình! 
  
        Không tròn duyên nợ ba sinh 
  Sao mà có thể thơ tình vui tươi   Hổng chịu mai mối ngỏ lời 
  Sợ anh còn phải...khổ đời vì thơ  Sương Anh
       Sương Anh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Mộng Tình Xuân
 
   
Anh hãy là vạt nắng 
  Mang sắc xuân theo về 
  Xua tan muà lạnh giá 
  Bằng tia ấm đam mê
 
Anh hãy là biển sóng 
  Cuả muà hạ xanh tươi 
  Cho hồn thơ bay bỗng 
  Thành khúc ca yêu đời
 
Anh hãy là ngôn ngữ 
  Cho em dệt bài thơ 
  Những câu vần tình tứ 
  Thành mộng đẹp không ngờ
 
Anh hãy là mái lá 
  Che chở tâm hồn em 
  Thu Đông rồi Xuân Hạ 
  Bốn muà mãi êm đềm
 
Anh hãy là thảm cỏ 
  Nở đầy những sắc hoa 
  Xanh tím vàng hồng dỏ 
  Dưới nắng xuân chan hoà 
  
Sương Anh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SuongAnh 
   
   
Mộng Tình Xuân
 
  
Anh hãy là vạt nắng 
  Mang sắc xuân theo về 
  Xua tan muà lạnh giá 
  Bằng tia ấm đam mê
 
Anh hãy là biển sóng 
  Cuả muà hạ xanh tươi 
  Cho hồn thơ bay bỗng 
  Thành khúc ca yêu đời
 
Anh hãy là ngôn ngữ 
  Cho em dệt bài thơ 
  Những câu vần tình tứ 
  Thành mộng đẹp không ngờ
 
Anh hãy là mái lá 
  Che chở tâm hồn em 
  Thu Đông rồi Xuân Hạ 
  Bốn muà mãi êm đềm
 
Anh hãy là thảm cỏ 
  Nở đầy những sắc hoa 
  Xanh tím vàng hồng dỏ 
  Dưới nắng xuân chan hoà 
  
Sương Anh
 
  
       Paris & Sương Anh
 
Từ em đến Paris
Đam mê tình muôn thưở
Mấy mùa thu hẹn hứa
Mấy độ hoa xuân thì
 
Anh sẽ là vạt nắng
Sưởi mùa đông Ba Lê
Khi đêm buồn tạnh vắng
Anh là ánh trăng thề
 
Mùa hè đùa với sóng
Chân đi trên cát vàng
Giữa buổi trưa thật nóng
Ánh nắng chiếu chang chang
 
Sông Seine lặng lờ chảy
Xuôi giòng trôi nên thơ
Đam mê nồng nàn cháy
Tình nhân đứng đôi bờ
 
Anh xin làm ngôn ngữ
Để em dệt đan thơ
Viết từng giòng thứ tự
Trầm bổng say mộng mơ
 
Mùa thu cây rụng lá
Trên sân thảm mầu êm
Dù xa xôi vạn ngã
Kỷ niệm xưa không chìm
 
 
Paris ngàn nỗi nhớ
Sương Anh vạn niềm thương
Anh gởi về bên nớ
Lối nhỏ chỉ thiên đường
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 10:19:55 bởi Nguyên Đỗ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Dừng Chân Nơi Phố Gió
 
Nghe tin người em nhỏ
Ghé Phố Gió dừng chân
Hồn anh như mở ngõ
Chào đón em một lần
 
Thiên thần trong mộng đến
Cách xa mấy giờ bay
Thân thương và trìu mến
Quên ngày tháng lưu đày
 
Như người con gái Nhật
Nho nhỏ Anika
Café pha đậm thật
Như Dinh Điền tỉnh nhà
 
Gia Lai ngày xưa đó
Cạnh sân banh thể thao
Có người em áo đỏ
Bao nhiêu chàng dạt dào
 
Một lần ngang Phố Gió
Bão giông hồn lao đao
Thương rồi người em nhỏ
Đôi má mịn hồng đào
 
Nguyên Đỗ
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 18:44:52 bởi Nguyên Đỗ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Lời Thầm Thì
 
Lời thầm thì cuả anh từ Phố Gió
Vang bên tai khiến hồn nhỏ thấy vui 
  Sáng hôm nay cơn ho bị đẩy lùi 
  Bởi những trận cười từ anh đưa đến
 
Một tuần nghỉ sau khi đi khám bệnh 
  Ordonnance cầm cười mỉm vu vơ 
  Thế là tha hồ ở nhà làm thơ 
  Và cùng với anh nhỏ to tâm sự
 
Anh tặng Paris vạn bài thi tứ 
  Cũng chưa thoả lòng vẫn muốn tìm nhau
Cứ mong chờ thời khắc chóng qua mau
Cho thoả dạ bởi vì đâu...? chẳng hiểu!
 
Một phút vắng cảm thấy hồn thiêu thiếu 
  Con chữ nằm tiu nghỉu chẳng muốn chi 
  Vưà thấy bóng lại ngồi dậy tức thì 
  Lời nhí nhảnh huyên thuyên ghi chép mãi
 
Là thế đó...khi rơi vào biển ái 
  Vòng tay thơ muốn xích lại gần thêm 
  Con chữ reo vui thi tứ êm đềm 
  Hồn quấn quít đầy đam mê rạo rực
 
Sương Anh
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 15:22:00 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Sắc Màu Tình Yêu
 
Tình yêu lắm sắc nhiều màu 
  Khiến hồn choáng ngợp biết đâu mà dò 
  Một bài thơ người tặng cho 
  Cứ ngỡ là cả một kho chuyện tình
 
  Trùm mền bật nút đèn pin 
  Đọc từng dòng chữ một mình thầm vui 
  Trời ơi...hổng lẽ...yêu rồi?! 
  Má hồng môi đỏ mắt ngời tin yêu
 
  Trăng đêm nay thật diễm kiều 
  Lung linh huyền ảo mỹ miều làm sao 
  Trái tim hé mở đón chào 
  Gót tình nhè nhẹ bước vào tim em
 
  Rượu chưa uống hồn say mèm 
  Chiều vưà ngã bóng tưởng đêm đã về 
  Thần hồn chuếnh choáng đê mê 
  Xanh vàng tím đỏ...đề huề như nhau
 
  Say thơ thì đã từ lâu 
  Bây giờ say cả sắc màu tình yêu...
 
Sương Anh
  
    
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Hạnh Phúc Cuả Em
 
Hạnh phúc cuả em chẳng kiêu sa hay mộng tưởng 
  Rất hiền hoà giản dị lắm người ơi! 
  Một niềm cảm thông đã cảm thấy vui rồi 
  Đâu dám nghĩ xa xôi để rồi hờn dỗi...
 
Hạnh phúc cuả em là luôn mong mỏi 
  Những người thân thương nhiều cơ hội vươn lên 
  Khi quen người dầu chỉ được biết tên 
  Nhưng năm tháng...đã trở thành quen thuộc
 
Hạnh phúc cuả em là tấm chân tình trong suốt 
  Như pha lê như sương đậu trên cành 
  Ánh dương nồng nàn rọi chiếu long lanh 
  Như viên ngọc đủ sắc màu xanh vàng tím đỏ...
 
Hạnh phúc cuả em là tình yêu anh đó 
  Biết không anh? hãy cố giữ cho nhau 
  Đừng để áo tình phai sắc nhạt màu 
  Hoa hạnh phúc sẽ buồn đau rơi rụng...
 
Sương Anh
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 18:26:14 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Bật mí/ Bí Mật Ngày Xưa...
 
Buồn tay lật lại P M cũ 
  Tự mỉm cười vui với chính mình 
  Bí mật ngày xưa từng bật mí 
  Bởi người khám phá một chiều xinh
 
" Chào Em, Cô Gái Ba Lê " nhé! 
  Anh muốn làm quen có được không? 
  Tóc thả bờ vai duyên dáng tệ 
  " Hắc Y Tiên Nữ " có bằng lòng?
 
Thời gian thắm thoát trôi nhanh thật 
  Mới đó quen nhau đã mấy năm 
  Tri kỷ trí âm từ thuở ấy 
  Tình luôn thắt chặt dẫu thăng trầm
 
Ngày xưa lúc mới vưà quen biết 
  Nào có nghĩ gì đến chữ thương 
  Thích đến vì thơ yêu tiếng Việt 
  Ngờ đâu tình đậm tháng năm trường
 
Tình thơ cứ thế dần tăng trưởng 
  Con chữ câu vần vương vấn nhau 
  Như những cánh diều bay phất phới 
  Đuà mây ghẹo gió rất tâm đầu
 
Sương Anh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 05:31:50 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Tản Mạn Thu
 
Lòng ta cảm thấy nhớ nhung nhiều 
  Có phải bởi vì cảnh tịch liêu 
  Người đi đâu mất cho tôi nhớ 
  Thắt thẻo lòng đau quặn chín chiều
 
Thu đến gây bao cảnh lỡ làng 
  Cành khô rơi rụng lá lang thang 
  Bỗng dưng cảm thấy hồn man mác 
  Bên cánh thư xưa giấy ngã vàng
 
Đứng giưã rừng thu thấy tủi lòng 
  Thương cho phận bạc số long đong 
  Ta và chiếc lá dường như cũng 
  Tình uá nhạt phai theo nắng hồng
 
Vốn biết vô thường đời thế nhân 
  Nhưng sao tâm dạ mãi bần thần 
  Gieo chi cây khổ trồng buồn bã 
  Gặt hái nỗi sầu đau đớn thân?
 
Vạt nắng thu chiều héo hắt rơi 
  Tình ta cũng thế rất chơi vơi 
  Mơ hồ...huyễn hoặc và man mác... 
  Có thật hay không giấc mộng đời?!
 
Sương Anh
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 14:36:01 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mộng đời nửa thực nửa mơ   Tìm trong mạng ảo lời thơ chân tình   Nếu là duyên nợ ba sinh    Ảo mai tan biến để mình hôm nay!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: nguyenngoat 
   
  Mộng đời nửa thực nửa mơ 
  Tìm trong mạng ảo lời thơ chân tình 
  Nếu là duyên nợ ba sinh  
  Ảo mai tan biến để mình hôm nay! 
  
        Thực mơ mơ thực đong đầy 
  Đêm đêm ôm mộng ngủ say bên tình 
  Ước gì mơ thắm duyên xinh 
  Để cho hai đưá chúng mình bên nhau       Sương Anh       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Thơ Tình...Tình Thơ...
 
Thơ tình là tiếng nói cuả con tim 
  Là chuyện lòng từ đáy tâm bộc phát 
  Ai cũng có một thời yêu lãng mạn 
  Khi lắng hồn nhớ lại lấy bút ghi...
 
Làm sao quên được những tiếng thầm thì 
  Lời tâm sự khi gần nhau trao hết 
  Tình hạnh phúc vui buồn hay mỏi mệt 
  Nhờ câu vần con chữ biến thành thơ...
 
Ngón tay ta ghi chép những mộng mơ 
  Mà trái tim tự bao giờ ấp ủ 
  Tình đam mê như là cơn thác lũ 
  Dồn dập xuôi về phá vỡ bình yên
 
Chỉ đôi câu lục bát thật êm hiền 
  Hay đường luật thất ngôn rồi tứ tuyệt 
  Có bấy nhiêu mà...ôi chao, huyền nhiệm 
  Bài thơ tình kể hết chuyện tình thơ...
 
Sương Anh  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 15:46:36 bởi SuongAnh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đời em bao nối đau sầu   Đời anh là vạn cơ cầu đắng cay   Em người con gái trời tây   Làm sao nói tiếng sum vầy tương giao   Thôi đời khép mộng vườn đào   Mong cho em được nơi nào bình yên   Còn anh gom hết ưu phiền    Trang thơ kỉ niệm tình duyên một thời.            
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: