PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 209 của 321 trang, bài viết từ 3121 đến 3135 trên tổng số 4806 bài trong đề mục
Đông Hòa 28.10.2009 21:50:19 (permalink)
0
quote:

Gió Thổi Ngược Chiều

Cũng bởi thu về gọi gió sang
Khiến cây lá phải tách đôi đàng
Sân ga chiều ấy buồn ly biệt
Trở lại Paris lòng ngổn ngang

Gió thổi ngược chiều em với anh
Muốn gần nhau lắm mà không thành
Thì thôi anh nhé xin đừng trách
Còn chút mơ hồng ủ mộng xanh

Cơn gió ngược chiều cuốn hút em
Rời xa khung cảnh rất êm đềm
Tình chưa kịp thắm hồng đôi má
Mà đã chìm dần theo bóng đêm

Xin được một lần ta có nhau
Mong cơn gió sẽ thuận quay đầu
Đem tình em gởi sang bên ấy
Một chút duyên hờ...vỗ giấc mau

Sương Anh
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Ngược gió ngày xa

Ngược gió em về đến Paris
nhìn tuyết nghe hồn sầu chia ly
tình năm cũ có còn không hỡi
xin một lần dừng bước chân đi

 
- - - - - - - - - -

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.10.2009





Gió Thổi Ngược Chiều

Cũng bởi thu về gọi gió sang
Khiến cây lá phải tách đôi đàng
Sân ga chiều ấy buồn ly biệt
Trở lại Paris lòng ngổn ngang


Gió thổi ngược chiều em với anh
Muốn gần nhau lắm mà không thành
Thì thôi anh nhé xin đừng trách
Còn chút mơ hồng ủ mộng xanh


Cơn gió ngược chiều cuốn hút em
Rời xa khung cảnh rất êm đềm
Tình chưa kịp thắm hồng đôi má
Mà đã chìm dần theo bóng đêm


Xin được một lần ta có nhau
Mong cơn gió sẽ thuận quay đầu
Đem tình em gởi sang bên ấy
Một chút duyên hờ...vỗ giấc mau


Sương Anh
 
Anh ĐH ơi...SA xin gởi lại anh vài dòng thi hứng sau khi đọc bài này ha...chúc dòng thi lãng mạn cuả anh mãi hoài bay theo gió....
 


Đông Sầu Duyên Phận

Mùa đông tuyến trắng mới gửi sang
Xa vắng tình nhân mộng đã tàn
Em hỡi phương trời nào xa biệt
Có thấy cõi tình lắm trái ngang

Giờ đây hờn tủi để riêng anh
Ước muốn trăm năm đã khó thành
Đành thôi ngoảnh mặt tìm quá khứ
Tìm lại ngày xưa thuở tóc xanh

Để nhớ mùa thu ấy có em
Giữa Paris buổi tối êm đềm
Giữa Paris em hồng đôi má
Ta ở cùng bên đến suốt đêm

Những lời tâm sự gửi trao nhau
Sướng vui trong ý hợp tâm đầu
Giờ đây em đã về phương ấy
Để lại nơi này một nỗi đau ....

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.10.2009


Gửi họa với Sương Anh bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái
SuongAnh 29.10.2009 05:40:26 (permalink)
0
TIẾNG RAO TRƯA,
Tranh xé dán (Collage art) Lamchieudong, Kích thước 120x120
 
 
 
 
TIẾNG RAO TRƯA
 
Oằn vai đôi gánh nặng
Người thiếu phụ cất rao
Giưã trời trưa gắt nắng
Ai...có mua không nào?!
 
Tiếng mời nghe thánh thót
Như bài hát ca dao
Lời rao nghe dịu ngọt
Êm tai biết dường nào
 
Thương sao những bà Mẹ
Vất và đời cần lao
Còng lưng vì con trẻ
Kiếm từng đồng xu hào
 
Cầu xin đừng gió bão
Ướt quang gánh Mẹ tôi
Hàng bán xong mua gạo
Nuôi con lớn nên người
 
Sương Anh
 
Xin chào anh LCĐ, thường thì SA hông hề đi lang thang khắp các khu phố cuả VNTQ? Tuần này nghỉ phép nên rảnh rang đi lượn một vòng, thấy tấm hình xé dán này cuả anh vưà đẹp mà vưà gây rất nhiều cảm xúc, tự nhiên đôi dòng thơ thẩn nhảy ra...xin phép anh được gởi ở đây nha và xin mang qua trang thơ Paris cuả SA Xin cám ơn anh trước và chúc anh có thêm nguồn hứng sáng tác những bức tranh rất nghệ thuật và sống động đầy cảm xúc như dzị nhiều hơn nưã.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 05:48:35 bởi SuongAnh >
SuongAnh 29.10.2009 10:40:05 (permalink)
0
Chân Tình Hay Vô Tình?
 
Chẳng biết đó là do tấm chân tình
Hay là một sự vô tình trùng hợp
Tình yêu người làm lòng ta choáng ngợp
Nên mãi mê không thấy được xung quanh
 
Giờ đã lỡ biết làm sao? Thôi đành!
Đùng buồn nhé vì tính tôi lãng đãng
Bởi hồn thơ có khi nào hết cạn
Mãi xuôi dòng như thác lũ cuồng phong
 
Ai cũng biết thơ tự đáy tâm lòng
Những suy nghĩ cảm thông hay giận dỗi
Qua con chữ tỏ bày thay lời nói
Tình yêu thương, phút chờ đợi...đều ghi
 
Dưới ngòi bút cuả những dòng văn thi
Tình cảm con người không gì dấu giếm
Khi đã yêu người ta thường tiết kiệm
Không nói nhiều chỉ dám viết mà thôi
 
Tình thơ là thật hay chuyện đuà chơi
Chỉ tâm hồn cuả đôi bên hiểu lấy
Và có lúc cũng cần nên che đậy
Vì thơ là chung cuả hết thảy mọi người
 
Chỉ một chút vô tình cuả thơ tôi
Đã làm cho người suy tư buồn bã
Cảm thấy ăn năn ghét tôi chi lạ
Tấm chân tình thành ghẹo phá người ta...
 
Những lời yêu thương thiết tha đậm đà
Làm gì có chỉ là hồn thơ viết
Tình gió trăng có khi nào là thiệt
Đã hiểu rồi thì đừng ghét chi nha
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 15:57:40 bởi SuongAnh >
SuongAnh 29.10.2009 16:12:22 (permalink)
0
 
 
Hồn Sương Xanh Xao
 
Cơn gió lạnh về đây không báo trước
Giọt sương khuya bị thổi rớt hiên thềm
Phủ nằm trên những chiếc lá trong đêm
Chiếc từng chiếc lã mềm nằm gục xuống
 
Gió thu về mang theo cơn lạnh buốt
Đang bình yên sương bị thổi bay đi
Cố níu mình trên cành lá ôm ghì
Nhưng gió cứ cuồng si cơn thịnh nộ
 
Mong bão lặn trời quang không có gió
Cho muôn loài vạn vật được bình yên
Bão làm chi tàn phá sự êm hiền
Sương cũng thế đêm triền miên mất ngủ
 
Ai cũng bảo thu êm đềm quyến rũ
Nhưng sao lòng em thấy sợ vô cùng
Gió cứ làm cây ngã lá cành rung
Sương cũng thế không còn yên ắng nưã
 
Vạn lời thương hay trăm ngàn câu hưá
Cũng không bằng tình chân thật tự tâm
Đôi khi chẳng nói mà như sóng ngầm
Tình khao khát âm thầm thôi thúc gọi
 
Yên lặng bên nhau nghe lời tim nói
Hơi thở nồng nàn mời gọi tình yêu
Muốn ghê lắm nhưng lo sợ đủ điều
Xanh xao quá...hồn sương đêm thu lạnh
 
Sương Anh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 08:15:24 bởi Huyền Băng >
SuongAnh 29.10.2009 19:04:36 (permalink)
0
 
 
Cánh Hạc Trong Đêm
 
Một mình một bóng giưã trời khuya
Chẳng biết tìm đâu chốn để về
Cánh hạc trong màn đêm gió lạnh
Lạc loài ngơ ngẩn bước hoang mê
 
Bâng khuâng thổn thức giưã canh trường
Cành trúc nghiêng mình hứng lệ sương
Hay bởi hạc sầu rơi nước mắt
Hồn đơn ngơ ngác...ánh trăng buồn...
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 19:12:16 bởi SuongAnh >
SuongAnh 29.10.2009 20:31:02 (permalink)
0



 

Đông Sầu Duyên Phận

Mùa đông tuyến trắng mới gửi sang
Xa vắng tình nhân mộng đã tàn
Em hỡi phương trời nào xa biệt
Có thấy cõi tình lắm trái ngang

Giờ đây hờn tủi để riêng anh
Ước muốn trăm năm đã khó thành
Đành thôi ngoảnh mặt tìm quá khứ
Tìm lại ngày xưa thuở tóc xanh

Để nhớ mùa thu ấy có em
Giữa Paris buổi tối êm đềm
Giữa Paris em hồng đôi má
Ta ở cùng bên đến suốt đêm

Những lời tâm sự gửi trao nhau
Sướng vui trong ý hợp tâm đầu
Giờ đây em đã về phương ấy
Để lại nơi này một nỗi đau ....

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.10.2009


Gửi họa với Sương Anh bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái


 
 
Duyên Phận Mong Manh
 
"Để lại nơi này một nỗi đau..."
Lòng luôn suy nghĩ ở trong đầu
Ra đi có phải là thôi nhớ
Hết vấn vương tình thuở bên nhau?!

 
Thao thức một mình trong bóng đêm
Nhớ về kỷ niệm xưa êm đềm
Paris thuở ấy còn đâu nưã
Giờ chỉ một mình em với em

 
Vườn Luxembourg xanh thật xanh
Ngày nao hai đưá bên tường thành
Công viên ghế đá kề vai tưạ
Mới đó bây giờ xa vắng anh

 
Anh hỡi...lòng em lắm ngổn ngang
Nhìn đông tuyết phủ cánh hoa tàn
Tức là có nghiã...đời đôi ngã...
Chẳng biết khi nào có dịp sang

 
Sương Anh

Cám on anh ĐH ghé hoạ thơ ha, SA xin đáp lễ hoạ tiếp theo anh nè...chúc anh luôn vui và dạt dào thi hứng nha
SuongAnh 29.10.2009 23:40:53 (permalink)
0
 
 
KIẾP PHÙ SINH
 
Sinh ra làm kiếp phù sinh
Nổi trôi như cánh lục bình trên sông
Căn mang định số má hồng
Khó mà tránh khỏi long đong phận đời
 
Vô thường cuộc sống ai ơi!
Sinh lão bệnh tử luân hồi thay phiên
Muốn tâm thơi thảnh không phiền
Chỉ còn hành thiện ác duyên hoá lành
 
Kiếp trần trả hết tâm thanh
Đời khi quá vãng siêu sanh Niết Bàn
Thân tứ đại trả mây ngàn
Hồn nương theo khói trầm nhang về Trời
 
Sương Anh
damotlanyeunhau 31.10.2009 13:55:08 (permalink)
0
 

Mộng dưới trăng . . .
 

Mộng yêu đương giữ lòng bàn tay nhỏ
Đêm gối đầu trên nỗi nhớ người xa
Gió Thu ơi đừng thổi hơi lạnh quá
Tóc xoã nhàu chẳng thể nối đôi bờ
 
Trăng lẻn vào êm ái giữa cơn mơ
Ru cuộc tình dẫu sắc màu, Thu úa
Ôm dáng thơ của một thời sim tým
Lạc xác hồn chốn mộng mị - đê mê
 
Tình yêu đó - xin cất vào tha thiết
Khoang âm thầm sâu kín góc tâm tư
Em hiểu được khi lời viết mực tim
Sẽ nồng ấm dẫu bốn mùa chuyển giấc
 
Mộng đam mê nâng niu trang tiềm thức
Đêm gối đầu kỷ niệm sáng dưới trăng
Mơ giấc mơ - nhờ mây đến Nguyệt Hằng
Soi dấn đường khi mắt đời đen sẫm

aB - Oct 2009
Đông Hòa 31.10.2009 18:44:43 (permalink)
0

Đông Sầu Duyên Phận

Mùa đông tuyến trắng mới gửi sang
Xa vắng tình nhân mộng đã tàn
Em hỡi phương trời nào xa biệt
Có thấy cõi tình lắm trái ngang

Giờ đây hờn tủi để riêng anh
Ước muốn trăm năm đã khó thành
Đành thôi ngoảnh mặt tìm quá khứ
Tìm lại ngày xưa thuở tóc xanh

Để nhớ mùa thu ấy có em
Giữa Paris buổi tối êm đềm
Giữa Paris em hồng đôi má
Ta ở cùng bên đến suốt đêm

Những lời tâm sự gửi trao nhau
Sướng vui trong ý hợp tâm đầu
Giờ đây em đã về phương ấy
Để lại nơi này một nỗi đau ....

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.10.2009






Duyên Phận Mong Manh
 
"Để lại nơi này một nỗi đau..."
Lòng luôn suy nghĩ ở trong đầu
Ra đi có phải là thôi nhớ
Hết vấn vương tình thuở bên nhau?!

 
Thao thức một mình trong bóng đêm
Nhớ về kỷ niệm xưa êm đềm
Paris thuở ấy còn đâu nưã
Giờ chỉ một mình em với em

 
Vườn Luxembourg xanh thật xanh
Ngày nao hai đưá bên tường thành
Công viên ghế đá kề vai tưạ
Mới đó bây giờ xa vắng anh

 
Anh hỡi...lòng em lắm ngổn ngang
Nhìn đông tuyết phủ cánh hoa tàn
Tức là có nghiã...đời đôi ngã...
Chẳng biết khi nào có dịp sang

 
Sương Anh

Cám on anh ĐH ghé hoạ thơ ha, SA xin đáp lễ hoạ tiếp theo anh nè...chúc anh luôn vui và dạt dào thi hứng nha


Mong Manh

Ta gửi lại cho em niềm đau
Trót đã vay từ buổi ban đầu
Trót giữ lại bóng hình thương nhớ
Kỷ niệm xưa những ngày có nhau

Giờ đây hun hút trong màn đêm
Giọt sầu tâm trí rơi êm đềm
Giọt sầu nào mùa đông đến nưã
Ta trở cho đời , trả cho em

Trả em một màu lá thôi xanh
Đoá tường vi héo trên cổng thành
Đoá vi xưa nào vai em tưạ
Nhẹ nhàng ẩn nụ khẽ cười anh

Nhẹ nhàng trôi qua bến đò ngang
Run rẩy khi thấy hoa úa tàn
Hỡi tình ơi , chia lìa hai ngã...
Để xót thương ngập cảnh đông sang

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.10.2009


Gửi họa với Sương Anh bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái

Nguyên Đỗ 02.11.2009 00:25:21 (permalink)
0


 
 
KIẾP PHÙ SINH
 
Sinh ra làm kiếp phù sinh
Nổi trôi như cánh lục bình trên sông
Căn mang định số má hồng
Khó mà tránh khỏi long đong phận đời
 
Vô thường cuộc sống ai ơi!
Sinh lão bệnh tử luân hồi thay phiên
Muốn tâm thơi thảnh không phiền
Chỉ còn hành thiện ác duyên hoá lành
 
Kiếp trần trả hết tâm thanh
Đời khi quá vãng siêu sanh Niết Bàn
Thân tứ đại trả mây ngàn
Hồn nương theo khói trầm nhang về Trời
 
Sương Anh
 
Phù Du Cuộc Đời
Lâu nay sao vắng biệt rồi
Vườn thơ lạnh lẽo đơn côi một mình
Đam mê giữa kiếp phù sinh
Chìm trong vũ trụ lung linh sao trời
 
Đêm qua có ánh sao rơi
Giật mình lo sợ kiêp người phù du
Sáng nay trời ướt sương mù
Lá vàng lác đác gió thu đưa về
 
Nhớ Người nhớ cảnh nhớ quê
Nhớ hương trầm, nhớ tóc thề huyền mây
Nhớ sương anh, vắng mấy ngày
Nhớ từng câu chữ bàn tay kiếp tằm
 
Người đi đâu nhỉ biệt tăm
Hay là hờn dỗi lặng câm bên bờ
Đò xuôi đò ngược suối thơ
Kiếp tằm dâu phải nhả tơ tặng đời
 
Đêm rồi có ánh sao rơi
Sáng nay mưa đổ rụng rời hồn anh
Mau về khoẻ nhé "sương anh"
Giấc mơ hiền mộng thêm lành tháng năm
 
Nguyên Đỗ
hoangnguyen6889 02.11.2009 02:21:52 (permalink)
0


Nắng cong mùa thu lá...
 
Tháng mười mùa lá đổi
Paris tuyết đã rơi
Cali vẫn nắng ấm
mầu lá khoe ngút trời…
 
Trên lối đời thu lạnh
gió vờn nhẹ trên môi
tháng mười mùa lá rơi
dệt vàng trên lối nhớ…

Cali nắng vẫn đó

vẫn mơ tà áo bay
vẫn gởi thương lối nhỏ
mặc lá phủ thêm dày…

Nắng cong mùa thu  lá

dệt sợi vàng mùa nhau
cánh chim trời phơi trắng
trời thu xanh nhiệm mầu…
 
Tháng mười lại qua mau
rồi New Year lại đến
đây mùa thu trìu mến
xin gởi Paris mơ…
 
hoàng nguyên


Xin chào em gái nhé,
Hôm nay lại ghé thăm em gái một chút. Bận quá, cũng hết thơ luôn nên cũng ít lang thang trên mạng. Thỉnh thoảng ghé qua thăm mọi người chút thôi. Chen ngang Anh Nguyên Đỗ và anh Đông Hoà một chút...
Xin chúc các anh và em gái vui vẻ nhé.
Đoạn_Trường 02.11.2009 04:12:56 (permalink)
0




EM NHỎ ƠI...

Trăng buồn khuất bóng nép vào mây
Ai nỡ làm em khổ thế nầy
Cây lá đang chờ mau trở lại
Trăng lên ve vuốt để hồn say

Tiếng tiêu của gió nay im lặng
Trống vắng làm sao giữa khoảng trời
Để áng mây sầu thêm nặng trĩu
Lăn dài trên má ướt em tôi

Đã một tuần qua nhỏ vắng rồi
Sao mà như thấy quá xa xôi
Như là một kiếp đời li biệt
Ai nỡ quên đi buổi hẹn hò

Cứ mỗi đêm anh về đọc lại
Những vầng thơ đã viết từ lâu
Lời em ngọt dịu hiền thương cảm
Bóng đã đi rồi biết kiếm đâu


                                           Đoạn Trường

Lâu rồi không thấy Sương Anh vào, mong rằng SA vẫn bình an và khoẻ mạnh như ngày nào.   Mong rằng orthodontist phục vụ SA tận tâm.  Chúc SA luôn vui khoẻ để mà vào phá Đoạn Trường nhen.
SuongAnh 04.11.2009 23:29:59 (permalink)
0
 
 
BỜ GIÁC
 
Kiếp thế nhân có lắm nhiều lao khổ
Hễ bước vào phải trả nợ trần gian
Nếu được làm mây trên đỉnh non ngàn
Hẵn vui lắm nhẹ nhàng hồn thân xác
 
Sinh là gửi ra đi là phó thác
Mặc phàm trần về nương Phật Pháp Tăng
Nơi Tây phương tịnh độ cõi vĩnh hằng
Với Bồ Tát Di Đà hồn an lạc
 
Trên thinh không có muôn ngàn tiếng nhạc
Thánh thót đưa về trải khắp đó đây
Đời trần gian bao quyến rũ mê say
Mấy ai lắng nghe buông ngay ái dục
 
Biết trần gian là vô thường thế tục
Vậy mà người vẫn chen chúc vào ra
Cứ đắm chìm trong biển ái ta bà
Để rồi phải lụy sa vào kiếp khổ
 
Đời bao nỗi trầm luân là thế đó
Ta cũng như người có khác chi đâu
Miệng mỗi ngày cứ niệm niệm cầu cầu
Mà chánh đẳng chánh giác đâu không thấy
 
Bởi do tâm bị mây mù che đậy
Nên phải đành kiếp vay trả trả vay
Vòng luân hồi cứ mãi thế vần xoay
Thân tứ đại gánh nặng vai bể khổ
 
Chỉ còn cách lánh xa rời thành phố
Lên non cao tránh bể khổ nguồn mê
Lià phiền não bờ giác cố tìm về
Hầu có thể chóng tề thành Phật Đạo
 
Sương Anh
 
r
 
SA hiện nay không được khoẻ và vui lắm, sắp tới sẽ tạm xa diễn đàn một thời gian, mong các thi huynh tỷ muội bằng hữu thông cảm và đừng buồn khi ghé vào thăm mà hổng thấy chủ nhà tiếp đón ân cần nha...hy vọng sẽ lấy lại bình thường chớ hiện giờ hồn thơ như man mác, tản mạn đâu mất tiêu rồi.... Xin cầu chúc mọi người luôn được vạn an.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 20:41:09 bởi Huyền Băng >
dinhphuong 05.11.2009 01:17:54 (permalink)
0
Vàng Lá Thu Rồi! Em Đã Hay!

Thu đã về rồi em cũng nghe
Tiếng chân cuả lá rộn sau hè
Đêm nằm khó ngủ hồn trăn trở
Sợ gió lạnh về ai chở che?

Vàng lá thu rồi! em đã hay!
Chiều nay vạt nắng hanh hao gầy
Nhìn ra ngõ trúc hồn hiu quạnh
Bóng dáng tình yêu cũng khuất mây

Dẫu biết chỉ là một tiếng thôi
Mà sao ái ngại trên đôi môi
Lời yêu không thể buông bưà bãi
Xin cất vào tim giữ trọn đời

Đến vội thì đi cũng vội vàng
Vưà xum xuê lá muà hè sang
Thu nay lại đến làm chia cách
Cây lá đôi nơi...trong ngỡ ngàng

Thu đến lá vàng bay khắp nơi
Nhìn cây trơ trụi dạ bồi hồi
Ngồi đây mong ngóng người tri kỷ
Chẳng biết khi nào ta có đôi?!

Sương Anh

Đinh Phương ơi....cho SA xin lỗi ha, dạo này hay đi vắng, khi về thì nhận nhiều thơ các thi hữu đến tặng, nên SA cứ thấy đâu là chụp hoạ theo liền, mãi đến hôm nay mói thấy bài mới cuả ĐP post tự khi nào, SA đáng ghét lắm phải hôn? thành thật xin lỗi ha, mong ĐP đừng giận SA há...
ĐP nè... auf etw anstoßen
__________________________

***

CÓ NGHĨA GÌ ?!


Mộng ước này đây có nghiã gì

Khi tình ẩn hiện giữa si mê

Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


Đinh Phương

Chị Sương Anh ơi! giận chị rồi lấy ai kêu là "chị" và bonjour đây?! Hihi...ĐP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 21:47:42 bởi dinhphuong >
Nguyên Đỗ 05.11.2009 20:42:24 (permalink)
0


Flower:Bird-of-paradise
 
Khỏang Ấm Bình Yên
 
Những giây phút ngồi mộng mơ tâm sự
Vui đùa trêu ghẹo giỡn với nàng thơ
Vùng trời xanh khỏang ấm ánh trăng thơ
Thật êm ả bình yên hạnh phúc lắm
 
Tình thơ ngọt dịu dàng luôn tươi thắm
Như cánh hoa thiên điểu đẹp kiêu sa
Tình thân thương luôn mãi mãi đậm đà
Em mang đến cho anh ngàn ý lạ
 
Tiếng thơ anh như ve kêu mùa hạ
Líu lo như chim ca hót đầu xuân
Lúc êm trôi, lúc thác đổ trên nguồn
Khi như gió mùa thu rung cánh lá
 
Anh đã viết khúc tình xa xuân hạ
Một ngày kia viết trọn khúc thu đông
Những xuyến xao những xáo động trong lòng
Vòng tình cảm mấy ai tròn thế nhỉ
 
Mai sau sẽ thành tình yêu thế kỷ
Lúc về già thân thiết kể cho nhau
Những vần thơ những kỷ niệm ban đầu
Nghịch như thế bao nhiêu năm tồn tại
 
Một lần yêu là ngàn đời nhớ mãi
Vòng luân hồi quay lại nối yêu thương
Còn chút gì vĩnh viễn giữa vô thường
Mãi trong sáng giữa cuộc đời u tối
 
Nguyên Đỗ


 
Thay đổi trang: << < 208209210 > >> | Trang 209 của 321 trang, bài viết từ 3121 đến 3135 trên tổng số 4806 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9