 
    
  
    
    
    
        
        
     PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
               
 
SA vô cùng cảm động và xin chân thành cám ơn đến hai anh Khánh Chân, Nguyên Hải và bạn aB đã cùng vào chia sẻ những bài thơ về mẹ nha...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
   
  Cảm ơn Sương Anh - Nguyên Hải cùng chia sẻ 
    
    
    
  Xuân nhớ Mẹ 
    
  Mưa từ đâu đến hả mưa ơi ? 
  Khiến nỗi cô đơn bỗng tuyệt vời 
  Những phiến băng buồn chưa kịp rã 
  Đôi tầng ngục nhớ vẫn chưa vơi 
  Hương xuân  thơm ngát mờ di ảnh 
  Tóc Mẹ bạc phơ  một góc đời 
  Quạnh quẽ hiên nhà  sao trống vắng 
  Tết nào  ăm ắp  những niềm vui … 
    
   
  
   
  Xuân Vắng Mẹ  
     
  Thương lắm khi nghe tiếng: Mẹ Ơi!  
  Dầu than khóc mãi cũng xa vời  
  Mẹ đà khuất núi đâu còn thấy  
  Bóng đã biệt ngàn nhớ hãy vơi  
  Nhắc nhở đau lòng người thiên cổ  
  Cầu mong thoát kiếp bụi trần đời  
  Năm nay khác hẳn ngày xuân cũ  
  Chỉ một mình ta...khó thể vui  
     
  Sương Anh  
     
  Chúc anh KC vui nhiều hơn xuân cũ ha, chúc anh cũng như tự chúc mình. 
   
  XA QUÊ  
  NHỚ MẸ 
    
  Chiều  lặng nghe tiếng hát à ơi 
  Nhớ tuổi nằm nôi miệng khóc vời 
  Dáng mẹ hiện về trong khắc khoải 
  Câu hò vọng lại giữa đầy vơi 
  Thân Cò cánh vững  rời xa tổ 
  Cánh Vạc đêm sâu vẫn nhớ đời 
  Xuân đến nhắc lời nhân hiếu thảo 
  Con xin chúc mẹ khỏe lòng vui. 
    
  Nguyên Hải 
  
        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
MỜ MỊT...
 
Hơi sương phủ kín một vùng trời 
  Tuyết trắng đặc dầy trong đêm trôi 
  Cảm thấy hồn ta dường chết lặng 
  Cóng theo muà rét cuả đông rồi...
 
Cỏ cây hoa lá như buồn buồn 
  Giá lạnh bao trùm cả đại dương 
  Con nước lặng dòng không chảy nưã 
  Nghe như hồn đã gục bên đường.
 
Có ai nghe tiếng cuả thời gian 
  Nhắc nhở rằng ta hãy vội vàng 
  Năm cũ đang chờ người đến rước 
  Đón nàng xuân mới dáng cao sang
 
Trong mê man tiếng nhớ theo về 
  Hồn bỗng băn khoăn lẫn tái tê 
  Tết đến sao hồn ta nặng trĩu 
  Thảy đều mờ mịt...thật não nề...
 
Sương Anh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Chiếc Khăn Len 
 
Từng mũi đan theo bàn tay em dệt 
  Thành chiếc khăn quàng đón tết làm vui 
  Xuân năm nay canh cánh những ngậm ngùi 
  Má không có, ai cho em quà tặng?
 
Chợt trở giấc thấy lòng nghe nằng nặng 
  Nhìn trước sau cảnh vắng lặng buồn tênh 
  Âm thanh cười tiếng nói còn vang bên 
  Mà bỗng chốc...lạnh lùng yên ắng quá!
 
Gió chuyển mình thương cho đời chiếc lá 
  Cố bám cành vin bấu sợ bay xa... 
  Lệ xót thương lăn chảy mắt mi nhoà 
  Ôm lấy khăn vỡ oà dòng thương nhớ
 
Giật mình giưã khuya nghe hồn trăn trở 
  Biết mai này ai có nhớ thương mình 
  Ừ mà thôi...đời còn rất đẹp xinh 
  Trời sắp sáng bình minh về muôn lối
 
Vạt nắng hồng lấy đi rồi bóng tối 
  Ngày đã về xua đuổi những âm u 
  Chiếc khăn len chống lạnh ngăn sương mù 
  Ấp ủ trái tim qua bờ hiu quạnh
 
Sương Anh 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              "Đưòng thi xướng hoạ đến mà chơi  
  ......"    SA          TÂM SỰ :  CHƠI...         Rủ chơi Hải có mặt liền    Văn thơ rơm-rạ nhưng ghiền gặp nhau    Những ngày mạng rớt lin - âu  (line-out)    Diễn đàn xa vắng giọt sầu nặng mi.    ...         Nguyên Hải           Ừ, Thì Chơi...       Ừ, thì chơi...chớ sầu bi 
  Người buồn, kẻ khóc có gì vui đâu 
  Tình rơm nghiã rạ bên nhau 
  Chúng mình hai đưá như hầu...ghiền thơ  Sương Anh
       Sương Anh           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bài thơ này SA xin gửi tặng đến anh Khánh Chân, anh Nguyên Hải thay cho lời cám ơn đến những bài thơ Đường nói về Mẹ nha. 
  
 
MẸ YÊU
 
Mẹ yêu câu hát ru chiều 
  Cho con giấc ngủ với nhiều mộng mơ 
  Dẫu cho ngày tháng ơ hờ... 
  Một mình cũng vẫn thân cò nuôi con
 
  Mặc cho vóc dáng hư mòn 
  Tấm lòng vẫn mãi sắc son không sờn 
  Mỗi khi con nũng dỗi hờn 
  Mẹ ru mẹ hát mẹ đờn con nghe
 
  Bây giờ thiếu vắng chở che 
  Như quê thiếu bóng cây tre quanh làng 
  Đâu rồi bóng dáng...âm vang... 
  Câu ru còn đó...mẹ đang nơi nào?
 
  Yêu mẹ yêu lời ngọt ngào 
  Yêu câu lục bát dạt dào tình quê
 
Sương Anh
 
r
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 00:39:57 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chúc Mừng Vào Hạ Năm Mới Sức Khoẻ  
   
  Chúc bạn năm nay thật tuyệt vời  
  Mừng Trâu lui bước Cọp về chơi  
  Vào đây kết nghiã tình bè bạn  
  Hạ sẽ thấy vui với mọi người  
  Năm cũ lao đao nhiều khổ cực  
  Mới sang khí thế thật là vui  
  Sức dù có hạn nhưng gìn giữ  
  Khoẻ mãi quanh năm nhờ tiếng cười  
     
  Sương Anh  
          Chúc Mừng Năm Mới Ước Mơ Thành Đạt         Chúc chị sương ánh được thật nhiều    Mừng ngày xuân mới nói tiếng yêu    Năm nay cọp đến thêm người bạn    Mới mẻ và vui đón mọi điều    Ước mong tỷ muội tình kết chặt    Mơ bắc nhịp cầu nối tin yêu    Thành tâm muộn đến luôn cầu chúc    Đạt những mong chờ ,ví cõi tiên         Út Thu              chị SA mến ,ngưỡng mộ lâu ngày nay nhân dịp tết em làm bài thơ vui cùng anh chị,chúc chị và các thi hữu năm mới AN KHANG ,hông hay cũng đừng cười em hén:)  
   
  Hạ thân, SA gửi đến Hạ bài thơ vui này nha, hổng phải là Đường thi đâu, chỉ góp tí vui với Hạ thôi, cám ơn sự mến mộ cuả Hạ với SA, nếu Hạ thích thì ghé đến trang này ha:  
  Là trang thơ tự do cuả SA đó  
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=271365&mpage=217  
  SA sẽ đối hoạ với Hạ, năm mới chúc cho tình bạn cuả chúng mình mãi đẹp nha 

 
   
     em cảm ơn chị SA thật nhiều ,vì em k biết trang nào nên bỏ vậy, chứ thật ra thơ đường luật của em ,em chỉ mới bắt đầu tập tãnh đi thôi hihihhi,cũng mong là tình bạn của chị và em sẽ bền vững ,chúc chị luôn vui tươi trẻ đẹp dạt dào hồn thơ     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: vao_ha 
   
  Chúc Mừng Vào Hạ Năm Mới Sức Khoẻ  
   
  Chúc bạn năm nay thật tuyệt vời  
  Mừng Trâu lui bước Cọp về chơi  
  Vào đây kết nghiã tình bè bạn  
  Hạ sẽ thấy vui với mọi người  
  Năm cũ lao đao nhiều khổ cực  
  Mới sang khí thế thật là vui  
  Sức dù có hạn nhưng gìn giữ  
  Khoẻ mãi quanh năm nhờ tiếng cười  
     
  Sương Anh  
   
     
  Chúc Mừng Năm Mới Ước Mơ Thành Đạt  
     
  Chúc chị sương ánh được thật nhiều  
  Mừng ngày xuân mới nói tiếng yêu  
  Năm nay cọp đến thêm người bạn  
  Mới mẻ và vui đón mọi điều  
  Ước mong tỷ muội tình kết chặt  
  Mơ bắc nhịp cầu nối tin yêu  
  Thành tâm muộn đến luôn cầu chúc  
  Đạt những mong chờ ,ví cõi tiên  
     
  Út Thu  
     
     
  chị SA mến ,ngưỡng mộ lâu ngày nay nhân dịp tết em làm bài thơ vui cùng anh chị,chúc chị và các thi hữu năm mới AN KHANG ,hông hay cũng đừng cười em hén:)  
   
  Hạ thân, SA gửi đến Hạ bài thơ vui này nha, hổng phải là Đường thi đâu, chỉ góp tí vui với Hạ thôi, cám ơn sự mến mộ cuả Hạ với SA, nếu Hạ thích thì ghé đến trang này ha:  
  Là trang thơ tự do cuả SA đó  
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=271365&mpage=217  
  SA sẽ đối hoạ với Hạ, năm mới chúc cho tình bạn cuả chúng mình mãi đẹp nha 

 
   
   
  em cảm ơn chị SA thật nhiều ,vì em k biết trang nào nên bỏ vậy, chứ thật ra thơ đường luật của em ,em chỉ mới bắt đầu tập tãnh đi thôi hihihhi,cũng mong là tình bạn của chị và em sẽ bền vững ,chúc chị luôn vui tươi trẻ đẹp dạt dào hồn thơ 
  
        Cám ơn Vao_ha, như dzị là H đã biết rồi ha, thơ Đưòng bên nhà kia còn nhà này là thơ tùm lum đủ thể loại, từ nay H muốn rên rỉ, la hét, ca hát gì cũng được hết á  , duy chỉ có thơ Đưòng là vì sẽ có nhiều ngưòi đồng cảm hơn nên một bài xướng mà nhiều bài hoạ, sẽ làm cho trang thơ này bị rối loạn đi, tác giả cũng như độc giả khó tìm bài đọc, cũng từ đó mà SA xin mở thêm trang thơ Đường đó H ơi. Cám ơn H hổng giận mà còn thông cảm với SA nưã. Merçi bien! Hẹn gặp lại ha. Chúc H mãi vui và nhiều thi hứng.
, duy chỉ có thơ Đưòng là vì sẽ có nhiều ngưòi đồng cảm hơn nên một bài xướng mà nhiều bài hoạ, sẽ làm cho trang thơ này bị rối loạn đi, tác giả cũng như độc giả khó tìm bài đọc, cũng từ đó mà SA xin mở thêm trang thơ Đường đó H ơi. Cám ơn H hổng giận mà còn thông cảm với SA nưã. Merçi bien! Hẹn gặp lại ha. Chúc H mãi vui và nhiều thi hứng.
 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
TÀN CƠN ĐAM MÊ
 
Xin dâng đời tiếng hát 
  Quên ngày tháng muộn phiền 
  Đam mê chừ phai nhạt 
  Qua rồi thuở thần tiên 
 
Lật lại trang thơ cũ 
  Nhìn nét chữ rộn ràng 
  Quấn quít nhau kết nụ 
  Một thoáng buồn vương mang
 
Còn gì trông với đợi 
  Người đó nhưng mà xa 
  Biết làm sao vói tới 
  Dẫu tình có mặn mà...
 
Trở về lối vườn xưa 
  Nghe sầu dâng man mác 
  Nói mấy cũng bằng thưà 
  Tình khác nào mây, hạc
 
Xin làm người cất bước 
  Như một cánh chim di 
  Bay đi không trở ngược 
  Dẫu đam mê kéo ghì...
 
Sương Anh
 
r
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 00:42:18 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
   
    
    
  LANG THANG  
  MIỀN NHỚ  
     
  Lặng nghe tiếng hát xa  
  Bao nỗi niềm thức giấc  
  Động bước dấu hài xưa  
  Mặt đường rêu phủ nhớ  
     
  Những lời thơ chưa cũ  
  Trên giấy đã bạc màu  
  Cứ nhảy múa lao xao  
  Đang hiện về trước mắt  
     
  Tình trắng trong khoan nhặt  
  Những giận hờn vu vơ  
  Ôi người kiêu sa quá  
  Ta một đời đắm say  
     
  Vùi chôn những tháng ngày  
  Mài mòn cơn tình dại  
  Trong lặng thầm xót xa  
  Theo làn mây , cánh hạc  
     
  Người về nơi bến khác 
  Con đò buồn thẩn thơ  
  Chim di nào trở cánh  
  Ru ánh trăng thề xưa  
     
  Thôi mặc tình gió mưa  
  Rét mướt tháng ngày trôi  
  Làn mây tím bồi hồi  
  Lang thang miền nhung nhớ.  
     
  Nguyên Hải  
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 12:47:37 bởi NGUYÊN HẢI >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
    
  LANG THANG  
  MIỀN NHỚ  
     
  Lặng nghe tiếng hát xa  
  Bao nỗi niềm thức giấc  
  Động bước dấu hài xưa  
  Mặt đường rêu phủ nhớ  
     
     
     
    -- -- -- -- -- -- 
     
  Thôi mặc tình gió mưa  
  Rét mướt tháng ngày trôi  
  Làn mây tím bồi hồi  
  Lang thang miền nhung nhớ.  
     
  Nguyên Hải  
  
 
   Nỗi Nhớ Không Tên
      Nỗi Nhớ Không Tên 
Có những nỗi nhớ 
  Không biết đặt tên 
  Cứ hoài trăn trở 
  Đến một bóng hình
 
Khi chim soải cánh 
  Cất bước đi xa 
  Hồn cảm thấy lạnh 
  Trước bóng chiều tà
 
Bao giờ tình hỡi 
  Thôi hết nhớ nhung 
  Khi nào người tới 
  Sánh vai nhau cùng?
 
Tiếng chèo khoan nhặt 
  Trên bến sông kia 
  Giọng hò trong vắt 
  Réo đam mê về...
 
Một mình một bóng 
  Trên bến sông Seine 
  Giưã muà gió lộng 
  Ai đâu bắt đền ?...
 
Nhớ ôi là nhớ! 
  Nỗi nhớ không tên...
 
Sương Anh 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  SuongAnh 
   
   
TÀN CƠN ĐAM MÊ
 
Xin dâng đời tiếng hát 
  Quên ngày tháng muộn phiền 
  Đam mê chừ phai nhạt 
  Qua rồi thuở thần tiên 
 
Lật lại trang thơ cũ 
  Nhìn nét chữ rộn ràng 
  Quấn quít nhau kết nụ 
  Một thoáng buồn vương mang
 
Còn gì trông với đợi 
  Người đó nhưng mà xa 
  Biết làm sao vói tới 
  Dẫu tình có mặn mà...
 
Trở về lối vườn xưa 
  Nghe sầu dâng man mác 
  Nói mấy cũng bằng thưà 
  Tình khác nào mây, hạc
 
Xin làm người cất bước 
  Như một cánh chim di 
  Bay đi không trở ngược 
  Dẫu đam mê kéo ghì...
 
Sương Anh 
   
  Suối Đam Mê 
   
  Vương lên từ suối đam mê 
  Hồn như siêu thoát tìm về xa xăm 
  Trở về giấc ngủ nghìn năm 
  Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng 
  Đam mê dẫn bước chân hoang 
  Đưa ta quay vế lại suối ngàn đam mê... 
  
 
  Nghinh Nguyên 
  
 
  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  ĐỀN...
 
Lạc bước địa đàng
Lang thang miền nhớ
Hương đời trăn trở 
Chạm ánh trăng gầy
 
Sau cơn bão tố
Lượn cánh mây hồng
Lòng rối chênh-chông
Lao xao sóng biếc
 
Thuyền trôi mài miệt
Nghiệp cánh chim di
Bạc đầu thầm thì
Vỗ bờ soi bóng
 
Như đôi Liễu buồn
Trơ xương trụi lá
Dáng ai xa quá
Thướt tha trong chiều
 
Vạt tím - trời yêu
Cát vàng vương gót
Nhắn nhủ lời tim
Từ miền đất mẹ
 
Bến nước hoài mong 
Thuyền nêu bến đổ
Tay chèo-mạn vỗ
Hòa nhịp sóng lòng
 
Khép ngày  chờ mong
Hương hoa đầy  nhụy
Thắm nở nụ hồng
Đời vui thỏa  nhớ.
 
San bằng cách trở
Ai có bắt đền
Xin nguyện làm tên
Suốt đời nô lệ.
----------
 
Nguyên Hải
             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Suối Đam Mê 
   
  Vương lên từ suối đam mê 
  Hồn như siêu thoát tìm về xa xăm 
  Trở về giấc ngủ nghìn năm 
  Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng 
  Đam mê dẫn bước chân hoang 
  Đưa ta quay vế lại suối ngàn đam mê... 
  
 
  Nghinh Nguyên
 
 
 
  Đam Mê
 
Em nào khơi dậy chi đâu 
  Đam mê như đã ăn sâu vào hồn 
  Ánh lưả bừng lên chập chờn 
  Cháy lan toả rộng thành cơn bão tình 
  Mơ em một túp lều xinh 
  Cùng ai đan mộng dệt tình trăm năm...
 
Sương Anh
 
   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: