Những Giọt Nước Mắt      
 Những giọt nước mắt khóc thương người từ phụ  
 Chúa, Phật nghe phù trợ kẻ lệ sa  
 Giọt bi thương còn nóng hổi mặn mà  
 Khóc cha mất một lần xa cách biệt      
 Vâng, anh biết, từ bao giờ vẫn biết  
 Mất Cha như hướng dương mất mặt trời  
 Những giọt lệ như những hạt mưa rơi  
 Hoa ủ rũ, cúi sầu thương, tê tái      
 Nhớ ngày đó, lúc em còn nhỏ dại  
  "Lại đây con, con gái rượu của Ba!"  
 Ly rượu ngon uống chút một khề khà 
  Cha sảng khoái, con mỉm cười vui vẻ      
 Cha còn đó, ngày em buồn mất Mẹ  
 Dẫu cút côi vẫn chưa hẳn mồ côi  
 Nay buồn đau, phụ mẫu đã đi rồi  
 Trời đất xụp, sóng sầu dâng không dứt      
 Một niềm tin, dẫu niềm đau day dứt  
 Thương Mẹ Cha, bậc dưỡng dục sinh thành  
 Vẫn bầu trời trên cao đó màu xanh  
 Một Thượng đế, cõi thiêng cùng đất thật      
 Nguyên Đỗ               
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2014 03:58:40 bởi Nguyên Đỗ >