PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 304305306 > >> | Trang 306 của 320 trang, bài viết từ 4576 đến 4590 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
Viễn Phương 19.09.2020 20:39:49 (permalink)
0
 
 
 
 
Men Thơ Tình

Từ em xa vắng vườn tình
Thơ buồn mấy độ lặng thinh đất trời
Gió hờn mây giận buông lơi
Nắng vương nhòa nhạt mưa rơi chập chồng

Bao năm trĩu nặng tơ lòng
Xuân trông, Hè đợi, Thu mong, Đông chờ 
Em về nối cuộc tình thơ!...
Ánh hồng tươi thắm lặng lờ gió mây

Niền vui bất chợt dâng đầy
Tình xa mấy bận sum vầy hôm nay
Cơn sầu vội vã xa bay
Hai ta tiếp nối men say thơ tình

Sep 19, 2020
Viễn Phương
SuongAnh 22.09.2020 15:17:25 (permalink)
0
Viễn Phương


 
 
 
 
Men Thơ Tình

Từ em xa vắng vườn tình
Thơ buồn mấy độ lặng thinh đất trời
Gió hờn mây giận buông lơi
Nắng vương nhòa nhạt mưa rơi chập chồng

Bao năm trĩu nặng tơ lòng
Xuân trông, Hè đợi, Thu mong, Đông chờ 
Em về nối cuộc tình thơ!...
Ánh hồng tươi thắm lặng lờ gió mây

Niền vui bất chợt dâng đầy
Tình xa mấy bận sum vầy hôm nay
Cơn sầu vội vã xa bay
Hai ta tiếp nối men say thơ tình

Sep 19, 2020
Viễn Phương


 
SA tiếp nối vần lục bát với anh Viễn Phương ha. 
 
 
Chén Rượu Thơ
 
Em luôn ở cạnh bên mình
Đâu nào xa vắng hỡi người tình thơ
Em về kết nối mộng mơ
Cho tim thôi nhớ tình tơ thôi buồn

Sầu chi để lụy tâm hồn
Ngày đêm mong nhớ lệ tuôn ướt vần
Đôi ta như áng phù vân
Phất phơ trong gió khi gần khi xa

Phút giây hòa hợp mơ hoa
Dẫu chỉ một phút mặn mà trăm năm
Mời anh chén rượu thi cầm
Chúng mình luôn mãi thấm đầm tình thơ
 
Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2020 15:54:30 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 22.09.2020 19:21:32 (permalink)
0
 
Chiếc Bóng Thu
 
Thoáng gió heo may chiếc lá xanh
Cong mình run rẫy muốn lìa cành
Như nàng thiếu phụ trong đêm quạnh
Ngẫm lại đời mình... thấy mỏng manh.

Ánh nguyệt nhạt nhòa chốn tịch u
Chập chờn ẩn hiện giữa sương mù
Càng tăng thêm nét buồn hiu hắt
Lạc lỏng trần gian chiếc bóng thu.

Chớp mắt nay đà mấy chục năm
Chân cao chân thấp bước thăng trầm
Lìa quê viễn xứ đời vong quốc
Nghe tiếng Thu phong buốt thấu tâm.

***
Ra đi tuổi ngọc xinh tươi
Khi về khô héo nụ cười trên môi
Ru ta tình khúc một đời
Thanh xuân năm tháng... xa rời từng Thu.
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 22.09.2020 19:34:05 (permalink)
0
Viễn Phương
 

Đêm Thu Buồn 

Đêm thu tĩnh mịch dõi sao mờ 
Lãng đãng  mây trời dáng mộng thơ 
Rưng rức buồng tim dâng nỗi nhớ 
Bồn chồn cõi dạ lắng thương chờ 

Lối mơ run rủi hoài dang dở 
Bến mộng trông chờ cứ ngẩn ngơ 
Lặng lẽ đêm thu buồn nức nở 
Tình ơi cách biệt đến bao giờ 

Sept 27, 2019 
Viễn Phương 

 

Tình Đêm Thu
 
Em ôm nỗi nhớ quạnh hiu buồn
Anh lặng thầm bên thềm viễn xứ
Nỗi nhớ đưa ta vào quá khứ
Nhờ tình thơ níu giữ bước chân

Bây chừ ta lại kết tình thân
Dẫu cách biệt xa lại rất gần
Thi tứ bên nhau vui hạnh phúc
Anh đừng khắc khoải hay phân vân

Cớ sao anh mãi hoài trăn trở
Em đã về đây bên cạnh anh
Như lá cùng cây sống trên cành
Không còn xa cách nhớ nghe anh!

Sương Anh



 
Attached Image(s)
Viễn Phương 24.09.2020 18:26:25 (permalink)
0
SuongAnh


 
Chiếc Bóng Thu
 
Thoáng gió heo may chiếc lá xanh
Cong mình run rẫy muốn lìa cành
Như nàng thiếu phụ trong đêm quạnh
Ngẫm lại đời mình... thấy mỏng manh.

Ánh nguyệt nhạt nhòa chốn tịch u
Chập chờn ẩn hiện giữa sương mù
Càng tăng thêm nét buồn hiu hắt
Lạc lỏng trần gian chiếc bóng thu.

Chớp mắt nay đà mấy chục năm
Chân cao chân thấp bước thăng trầm
Lìa quê viễn xứ đời vong quốc
Nghe tiếng Thu phong buốt thấu tâm.

***
Ra đi tuổi ngọc xinh tươi
Khi về khô héo nụ cười trên môi
Ru ta tình khúc một đời
Thanh xuân năm tháng... xa rời từng Thu.
 
Sương Anh


Anh hoạ thơ nầy nha, Chúc em vui khoẻ và bình an.
Vọng Tuổi Thơ  

Em rời quê mẹ tuổi còn xanh
Cách biệt nhà như lá bỏ cành
Viễn xứ bôn ba tình trống quạnh
Ru đời trong kiếp sống mong manh

Đêm vào mộng lạc cõi thâm u
Chiếc bóng yêu thương vẫn mịt mù
Dáng liễu xiêu nghiêng buồn héo hắt
Giọt tình rơi lẩn giọt sầu thu

Nỗi buồn em đếm mấy mươi năm 
Hiện nỗi ưu tư nét mặt trầm 
Dõi mắt xa trông về cố Quốc    
Vọng thời son trẻ khắc ghi tâm
----
Em đi xuân hãy còn tươi
Em về phai nhạt tiếng cười đôi môi
Em đi phiêu bạt nửa đời
Em về từng bước rã rời dáng thu

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2021 19:07:16 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 24.09.2020 20:21:06 (permalink)
0
SuongAnh


 
Chén Rượu Thơ
 
Em luôn ở cạnh bên mình
Đâu nào xa vắng hỡi người tình thơ
Em về kết nối mộng mơ
Cho tim thôi nhớ tình tơ thôi buồn

Sầu chi để lụy tâm hồn
Ngày đêm mong nhớ lệ tuôn ướt vần
Đôi ta như áng phù vân
Phất phơ trong gió khi gần khi xa

Phút giây hòa hợp mơ hoa
Dẫu chỉ một phút mặn mà trăm năm
Mời anh chén rượu thi cầm
Chúng mình luôn mãi thấm đầm tình thơ
 
Sương Anh
 

Sương Anh ơi!-Anh hoạ tiếp thơ nha.
 
 
Thấm Đậm Tình Thơ

Thu sang nhắc chuyện đôi mình
Khi xưa nối kết khúc tình yêu thơ
Trên thành phố ảo tỉnh mơ
Sợi thương sợi nhớ vàng tơ thắm buồn

Hương thu phơ phất ru hồn
Nàng thơ ẩn hiện thả tuôn vận vần
Chừng như gặp hội phong vân
Ý thơ hòa quyện dẫu gần dẫu xa

Khu vườn thu nở muôn hoa
Tình thơ hương sắc mượt mà quanh năm
Tơ mây em giữ anh cầm
Đôi ta tô thắm đậm đầm áng thơ . 

Viễn Phương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2020 00:27:03 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 25.09.2020 19:08:45 (permalink)
0
Cám ơn anh Viễn Phương đã họa thơ ha. Hôm nay, nhìn chiếc là vừa nhuốm vàng đã rơi bay. SA cũng vừa tiễn bạn đến nhà ở chơi gần hai tuần, cảm giác buồn buồn nên viết bài mới nè, mời anh chấp bút nha.
 
 
Chênh Chao Nỗi Nhớ

Hôm nay sao lòng ta sao trống vắng
Nhìn chiếc lá rơi lặng lẽ chênh chao
Có những cảm xúc tự dưng tuôn trào
Lòng hoài niệm ngày vui trôi nhanh quá!
 
Một chút man mác bâng quơ là lạ
Chất chứa nỗi niềm trỗi dậy trong tâm
Như thể cô đơn len lén âm thầm
Khi thấy chiếc lá trở về nguồn cội

Đã là người ai cũng từng chi phối
Những hợp tan trong cuộc sống đời thường
Làm sao tránh khỏi luyến ái yêu thương
Cảm xúc ấy làm vấn vương tâm trí

Có những điều ta cứ nghĩ là vốn dĩ...
Nhưng... đôi lúc vẫn khó có thể quên
Ai ngăn được những tình cảm dấy lên?!
Chiều buông khiến lòng chênh chao nỗi nhớ!

Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 26.09.2020 05:59:11 (permalink)
0
SuongAnh


Cám ơn anh Viễn Phương đã họa thơ ha. Hôm nay, nhìn chiếc là vừa nhuốm vàng đã rơi bay. SA cũng vừa tiễn bạn đến nhà ở chơi gần hai tuần, cảm giác buồn buồn nên viết bài mới nè, mời anh chấp bút nha.
 
 
Chênh Chao Nỗi Nhớ

Hôm nay sao lòng ta sao trống vắng
Nhìn chiếc lá rơi lặng lẽ chênh chao
Có những cảm xúc tự dưng tuôn trào
Lòng hoài niệm ngày vui trôi nhanh quá!
 
Một chút man mác bâng quơ là lạ
Chất chứa nỗi niềm trỗi dậy trong tâm
Như thể cô đơn len lén âm thầm
Khi thấy chiếc lá trở về nguồn cội

Đã là người ai cũng từng chi phối
Những hợp tan trong cuộc sống đời thường
Làm sao tránh khỏi luyến ái yêu thương
Cảm xúc ấy làm vấn vương tâm trí

Có những điều ta cứ nghĩ là vốn dĩ...
Nhưng... đôi lúc vẫn khó có thể quên
Ai ngăn được những tình cảm dấy lên?!
Chiều buông khiến lòng chênh chao nỗi nhớ!

Sương Anh


Cám ơn Sương Anh, nhưng sao mà ác quá vậy, bắt bí VP chữ ( phối ) rồi, thì thì cho VP mượn chữ chi phối cùa SA ha.
Chúc nàng thơ lúc nào cũng vui khoẻ hạnh phúc và nỗi buồn qua mau.
Anh hoạ thơ Sương Anh nha.
Nuối Tiếc Tình Đời
 
Tình nuối tiếc khi thoảng đời đơn vắng
Cõi ưu sầu lồng lộng gió nghiêng chao
Buổi hội tương khôn xiết nỗi vui trao
Ngày tiễn biệt trách sao qua vội vã

Chuyện hợp tan như quen mà như lạ
Những vui buồn luôn mãi khắc vào tâm
Rồi đêm đêm lặng lẽ tiếc thương thầm
Vương víu mấy cũng xuôi về gốc cội

Trong cuộc sống có bao điều chi phối
Chuyện nhân gian dời đổi cũng là thường
Dặn lòng mình ôm chặt những mến thương
Từng dấu tích khắc ghi vào trong trí

Đường run rủi cho ta nhiều dạn dĩ 
Bước thăng trầm nhớ nhớ lại quên quên
Kí ức buồn đôi lúc chợt bừng lên
Niềm vui mãi ru nhau về cõi nhớ
 
Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 19:13:07 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 28.09.2020 03:26:00 (permalink)
0
Tạ Ơn Thành Phố Ảo
( Gởi Sương Anh nàng thơ VNTQ )

Phố ảo chiều nay lại vắng người
Sương mờ che giấu bóng hồng tươi
Heo may phơ phất đường mây xám
Gợi nhớ nàng thơ với nụ cười

Vài khách đơn sầu chợt thoáng qua
Chừng như mang nỗi nhớ thương nhà
Ngược xuôi trăm ngả tìm hương ấm
Một thuở đậm đà nay cách xa

Chạnh nhớ ngày xưa mới gặp nàng
Tơ lòng giao kết lúc thu sang
Cho nhau bao luyến thương nồng thắm
Trao gởi tình trên chiếc lá vàng

Tạ ơn phố ảo có nàng thơ
Cùng những thương yêu dẫu mịt mờ
Hẹn ước tình tơ trên bến mộng
Ru đời viễn khách giữa bơ vơ
 
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2020 03:57:16 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 30.09.2020 03:22:18 (permalink)
0


Bậu ở Đâu?

Bậu đi lâu lắm không về
Biết chăng?-Nỗi nhớ ủ ê tháng ngày
Trăng thề trở lại hôm nay
Bảo rằng!-Hãy đợi rồi mai tương phùng

Mây vờn tối mịt không trung
Gió se se thắt lạnh lùng chiếu chăn
Bậu xa lòng có băn khoăn?
Riêng ta nỗi nhớ nặng quằn con tim

Chiều hôm dõi mắt trông tìm
Thu sang chiếc bóng lặng im quanh nhà
Lá vàng từng cánh bay xa
Một ngày nhớ bậu bằng ba thu tàn

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2020 07:17:05 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 30.09.2020 17:00:57 (permalink)
0
Viễn Phương


Tạ Ơn Thành Phố Ảo
( Gởi Sương Anh nàng thơ VNTQ )

Phố ảo chiều nay lại vắng người
Sương mờ che giấu bóng hồng tươi
Heo may phơ phất đường mây xám
Gợi nhớ nàng thơ với nụ cười

Vài khách đơn sầu chợt thoáng qua
Chừng như mang nỗi nhớ thương nhà
Ngược xuôi trăm ngả tìm hương ấm
Một thuở đậm đà nay cách xa

Chạnh nhớ ngày xưa mới gặp nàng
Tơ lòng giao kết lúc thu sang
Cho nhau bao luyến thương nồng thắm
Trao gởi tình trên chiếc lá vàng

Tạ ơn phố ảo có nàng thơ
Cùng những thương yêu dẫu mịt mờ
Hẹn ước tình tơ trên bến mộng
Ru đời viễn khách giữa bơ vơ

Viễn Phương

 
Anh Viễn Phương ơi, đang vào mùa học lại bị dịch Covid nên có nhiều khó khăn hơn khi dạy online nên SA phải nghiên cứu kỹ thuật sao cho hấp dẫn các em khỏi chán. Vì vậy hổng họa thơ liền liền được. Anh VP hiểu cho nha. Trả nợ cho anh một bài trước nhen. 
 
 
Phố Ảo Có Anh
 
Trên thành phố ảo có muôn người
Duyên dáng bao nàng rất đẹp tươi
Rực rỡ sắc màu vàng đỏ xám...
Mỹ miều quyến rũ khóe môi cười

Sao anh lại lướt vội đi qua
Mà chỉ dừng chân nơi xóm nhà
Để gặp một người xin sưởi ấm
Trái tim khô lạnh tận nơi xa?

Việt Nam Thư Quán lắm cô nàng
Thi bút mượt mà rất muốn sang
Hội ngộ cùng chàng se chỉ thắm
Bên nhau thưởng thức cảnh Thu vàng

Em gởi tâm tình qua ý thơ
Duyên may gặp gỡ dẫu xa mờ
Paris lãng mạn hay mơ mộng
Nay có anh rồi hết vẫn vơ

Sương Anh
 
 
 
Attached Image(s)
SuongAnh 02.10.2020 00:28:11 (permalink)
0
Viễn Phương




Bậu ở Đâu?

Bậu đi lâu lắm không về
Biết chăng?-Nỗi nhớ ủ ê tháng ngày
Trăng thề trở lại hôm nay
Bảo rằng!-Hãy đợi rồi mai tương phùng

Mây vờn tối mịt không trung
Gió se se thắt lạnh lùng chiếu chăn
Bậu xa lòng có băn khoăn?
Riêng ta nỗi nhớ nặng quằn con tim

Chiều hôm dõi mắt trông tìm
Thu sang chiếc bóng lặng im quanh nhà
Lá vàng từng cánh bay xa
Một ngày nhớ bậu bằng ba thu tàn

Viễn Phương
 

 
SA họa tiếp với anh VP nè.

  Em Sẽ Về
                                                                                                         
Đường xa lắc chửa kịp về
Anh đừng buồn nhé kẻo ê ẩm ngày
Việc nhiều nên kể từ nay
Em đi!- Anh đợi mốt mai trùng phùng 
 
 Đời - Đạo cần phải chuyên trung
 Xin đừng hờn dỗi lạ lùng gối chăn 
 Tuy xa lòng mãi băn khoăn
Lo người khắc khoải quại quằn trái tim 
 
 Chờ em chớ vội đi tìm
Kẻo khi trở lại vắng im căn nhà
Mặc Thu chở lá đi xa   
Đợi em về nhé!- khoảng ba canh tàn.

Sương Anh 
 
Attached Image(s)
SuongAnh 02.10.2020 14:45:05 (permalink)
0
 
TIẾNG LÒNG ĐÊM THU
 
Thu về buồn lắm hỡi người ơi!
Xào xạc trong đêm nghe tiếng lá
Khóc nỉ non vì cơn gió lạ
Lướt qua làm rụng xuống hồ sâu
 
Kẻ không nhà biết ở nơi đâu
Như chú chim non đang lạc tổ
Như phận người lênh đênh bể khổ
Biết bao giờ mới được bình an
 
Mình ta thao thức đếm canh tàn
Cảm thấy đời phù du quá đổi
Vận nước lênh đênh vì gió nổi
Quét người trôi dạt khắp muôn phương
 
Mắt buồn dõi suốt tận quê hương
Nơi có dòng sông đầy kỷ niệm
Của một thời buồn vui đã nếm
Chừ xa rồi nghĩ lại tim đau
 
Đêm nằng nặng với những vầncâu
Là tiếng lòng của người viễn xứ
Thu trở lại cho lòng lữ thứ
Tràn dâng niềm nhớ nước khôn nguôi
 
_o0o_
 
Bài thơ ta gởi đến người
Nỗi niềm của kẻ bên trời viễn du
Ngoài kia gió rét sương mù
Hồn nghe buốt lạnh biết Thu đang kề
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2020 15:48:58 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 04.10.2020 20:32:51 (permalink)
0
SuongAnh


 
TIẾNG LÒNG ĐÊM THU
 
Thu về buồn lắm hỡi người ơi!
Xào xạc trong đêm nghe tiếng lá
Khóc nỉ non vì cơn gió lạ
Lướt qua làm rụng xuống hồ sâu
 
Kẻ không nhà biết ở nơi đâu
Như chú chim non đang lạc tổ
Như phận người lênh đênh bể khổ
Biết bao giờ mới được bình an
 
Mình ta thao thức đếm canh tàn
Cảm thấy đời phù du quá đổi
Vận nước lênh đênh vì gió nổi
Quét người trôi dạt khắp muôn phương
 
Mắt buồn dõi suốt tận quê hương
Nơi có dòng sông đầy kỷ niệm
Của một thời buồn vui đã nếm
Chừ xa rồi nghĩ lại tim đau
 
Đêm nằng nặng với những vầncâu
Là tiếng lòng của người viễn xứ
Thu trở lại cho lòng lữ thứ
Tràn dâng niềm nhớ nước khôn nguôi
 
_o0o_
 
Bài thơ ta gởi đến người
Nỗi niềm của kẻ bên trời viễn du
Ngoài kia gió rét sương mù
Hồn nghe buốt lạnh biết Thu đang kề
 
Sương Anh


SA ơi, cảm ơn những bài thơ hoạ của SA, VP thích lắm. Chúc SA luôn vui khoẻ và bình an.
Vp hoạ tho tiếp nha,
 
Ai Hoài Nỗi Nhớ

Giữa trời vẳng tiếng gọi tình ơi
Mặc ánh đèn trăng xuyên kẽ lá
Một chút heo may vờn rất lạ 
Nghe lòng se lạnh mối tình sâu

Dòng đời lưu lạc biết về đâu
Như cánh nhạn đơn hoài kiếm tổ
Nặng nợ tang bồng muôn nỗi khổ
Mơ ngày tương hội chốn bình an

Tinh xa mấy bận mấy thu tàn
Nỗi nhớ sầu thương dâng quá đỗi
Cứ mãi tìm nhau trong bão nổi
Từ nàng biền biệt giữa ngàn phương

Ngậm ngùi một thuở kiếp tha hương
Một ghánh hành trang bao kỷ niệm
Cay đắng sầu thương chưa thử nếm
Bây chừ thấm thía nỗi niềm đau

Thơ lòng dào dạt viết dăm câu
Bao nỗi niềm thương từ biệt xứ
Lỡ kiếp phù du đời lữ thứ
Tim đau dạ thắt bao giờ nguôi?
--oo0oo--
Muôn thu mãi nhớ một người
Sầu thương cô lữ dưới trời phiêu du
Chiều hôm sương đổ mịt mù
Heo may phơn phớt chừng thu tựa kề

Viễn Phương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2020 22:02:24 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 06.10.2020 21:25:31 (permalink)
0
Vần Thơ Cảm Tạ

Thơ em viết với bao dòng thương mến
Ý ngọt ngào âu yếm tựa tình nhân
Thoảng ru anh về bến mộng xa xăm
Một thời đã say men đời êm ấm

Lòng ngây ngất chút tình yêu nồng thắm
Hương ngạt ngào say đắm kẻ tha phương
Giữa đường mây giăng mắc mối tơ vương
Sao quấn quýt bóng chiều soi nghiêng ngả

Nàng xa đó gởi thơ tình trên lá
Gió đưa về nghe ấm cả buồng tim
Cõi hồn đơn vui bước giấc mơ êm
Lời thơ đã cho anh tràn ước mộng

Hoàng hôn xuống đất trời như lắng đọng
Mãi mơ người hiện ẩn giữa trời mây
Một chút yêu chút ngượng gởi gió bay
Qua bên ấy lời thơ anh cảm tạ 

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2020 03:08:10 bởi Viễn Phương >
Thay đổi trang: << < 304305306 > >> | Trang 306 của 320 trang, bài viết từ 4576 đến 4590 trên tổng số 4795 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9