PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 310311312 > >> | Trang 312 của 320 trang, bài viết từ 4666 đến 4680 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 26.05.2021 16:46:53 (permalink)
0

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tư 26.05.2021 _ Pl. 2565. Chào Mừng ngày Đức Từ Phụ thị hiện cõi ta-bà. DĐ xin cầu chúc các Đạo hữu và bạn bè luôn có cuộc sống thật bình an.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.




Tặng Nhau Cuộc Sống Vui

Mừng Khánh Đản về tặng chữ THƯƠNG
Để cho cuộc sống đời vô thường
Luôn luôn vui vẻ đầy an lạc
Tâm sẽ sáng bừng như ánh dương

Giữ mãi trong tim một chữ YÊU
Trong kinh Phật dạy ta bao điều
Vì người mà sống đừng toan tính
Sẽ thấy đời mình hạnh phúc nhiều

Phật nhắc nhở ta nhớ chữ TÂM
Để cùng sống đẹp đến trăm năm
Thiên đàng, địa ngục.. do tâm tạo
Hỷ, Xả, Từ, Bi tránh lỗi lầm

Xin chúc mọi người một chữ HÒA
Đời không thuận ý hãy cho qua
Phiền giận riêng mình ôm mối khổ
Thanh thản khi lòng luôn thứ tha

Gửi đến mọi người một chữ AN
Cuộc đời luôn biến động gian nan
Bình an khó gặp nơi trần cảnh
Chỉ đến khi ta biết sống nhàn

Đón Phật Đản Sanh gởi chữ VUI
Cầu mong điều tốt đến bên người
Lòng nhân rộng mở luôn hành thiện
Sẽ thấy tâm mình mãi sáng tươi

Sương Anh/Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 26.05.2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2021 16:49:53 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 01.06.2021 13:56:23 (permalink)
0
 
 

PHƯỢNG XƯA HẠ CŨ

Vạt nắng sớm mai dịu dàng yểu điệu
Đang chào mừng ngày mới thanh tân
Bạn bè dẫn tôi trở về gần
Tuổi mộng mơ thơ ngây dạo ấy

*_0_*

Nhớ làm sao thuở học trò xinh xắn
Tuổi biết buồn khi ngõ trúc vắng hanh
Dõi mắt xa đưa... mà sao bóng anh
Hoài biền biệt gót quân hành miên viễn

Nhớ quá tôi ơi... màu xanh biêng biếc
Những hàng dương trên bãi biển dấu yêu
Nơi ghi dấu những kỷ niệm mỹ miều
Cuả thời áo trắng yêu kiều biết mấy

Theo dòng thời gian, cuộc đời đưa đẩy
Tuổi trăng tròn thời con gái đã qua
Thân viễn xứ cô đơn với tuổi già
Tháng năm xưa giờ chỉ là kỷ niệm

Ở một nơi chẳng Phượng hồng hay tím
Ta khát thèm biết mấy cánh Phượng xưa
Mỗi tan trường cùng bè bạn buổi trưa
Nhặt cánh hoa học trò đem ép vở

__o0o__

Bên thềm viễn xứ âm thầm
Nhớ thời hoa mộng trầm ngâm nỗi sầu
Hè về Phượng đỏ tôi đâu?
Nhìn quanh chỉ thấy một mầu buồn tênh

Sương Anh


Attached Image(s)
SuongAnh 09.06.2021 04:00:04 (permalink)
0
 
NHỚ BẠN
 
Văng vẳng đâu đây cuốc kêu nhớ bạn
Giữa mùa Hè chói lọi cả không gian
Lấp lánh hàng cây những giọt nắng vàng
Rơi trên lá thanh âm nghe buồn bã

Con đường ấy ngày thêm xa cách quá!
Dấu ngựa xe đà phủ lấp rêu phong
Bản nhạc xưa đã mờ nhạt đôi dòng
Cung phím cũ dây tơ chùng tiếng dạo

Tận đáy tim nghe âm thanh áo não
Dội vào lòng tiếng sáo của Trương Chi
Số không cùng vận nên chẳng được gì
Thôi đành làm cánh chim di biệt tích
 
Ta ngồi đây giữa không gian tĩnh mịch
Trầm ngâm buồn mong kỳ tích đến đây
Cầu xin thế giới quay trở lại ngày
Nhộn nhịp đầy niềm vui_ Ta gặp bạn!

***
Một mình giữa cảnh thiên nhiên
Mong ta gặp bạn huyên thuyên chuyện trò
Giọng khàn réo gọi con đò
Chẳng lời đáp lại... mặt hồ tịch yên
 
Sương Anh
Attached Image(s)
Viễn Phương 12.06.2021 08:33:19 (permalink)
0
SA ơi có khoẻ không?.Mấy hôm nay tâm tình bất ổn nên VP không hoạ thơ với nàng thơ, cũng thấy buồn.
Hôm nào khoẻ  sẽ tiếp hoạ thơ với SA nha. Chúc nàng thơ vui khoẻ và bình an.
SuongAnh 14.06.2021 18:14:23 (permalink)
0
Viễn Phương


SA ơi có khoẻ không?.Mấy hôm nay tâm tình bất ổn nên VP không hoạ thơ với nàng thơ, cũng thấy buồn.
Hôm nào khoẻ  sẽ tiếp hoạ thơ với SA nha. Chúc nàng thơ vui khoẻ và bình an.

 

Cám ơn anh Viễn Phương đã hỏi thăm nha.
SA vẫn khỏe chỉ là đang bận cho cuối năm học và lễ Phật Đản nên cũng ít vào đây thôi. Khi nào anh khỏe và rảnh thì họa thơ. 
 
Attached Image(s)
SuongAnh 14.06.2021 18:27:21 (permalink)
0
 

Một Ngày Hạnh Phúc

Một ngày_ Ôi chao thật là hạnh phúc!
Được gặp các em và quý phụ huynh
Đã năm rưỡi chỉ thấy nhau qua hình
Ở trên Zoom nên không nhìn rõ mặt

Hôm nay cùng nhau về chùa lễ Phật
Nghe âm thanh tiếng nói của các em
Lòng ta cảm thấy dường như lã mềm
Hồn liêu xiêu khác nào say men rượu

Gia Đình Phật Tử đậm tình thân hữu
Cùng nhau tri tân ôn cựu vui sao
Miệng cười thật tươi rộn rã lời chào
Trên nét mặt hiện bao niềm thương mến

Dưới đài sen cùng các em cầu nguyện
Xin mong dịch Covid biến tan mau
Cho nhân loại thế giới vơi khổ sầu
Không còn sống cảnh cách ly phân tán
_o0o_
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quán Thế Âm ra tay độ
Cứu chúng sinh rời bể khổ
Bình an nơi cõi trầm luân

Strasbourg le 14.06.2021 
Sương Anh-Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 
Attached Image(s)
Viễn Phương 17.06.2021 02:49:52 (permalink)
0
SuongAnh


 
NHỚ BẠN
 
Văng vẳng đâu đây cuốc kêu nhớ bạn
Giữa mùa Hè chói lọi cả không gian
Lấp lánh hàng cây những giọt nắng vàng
Rơi trên lá thanh âm nghe buồn bã

Con đường ấy ngày thêm xa cách quá!
Dấu ngựa xe đà phủ lấp rêu phong
Bản nhạc xưa đã mờ nhạt đôi dòng
Cung phím cũ dây tơ chùng tiếng dạo

Tận đáy tim nghe âm thanh áo não
Dội vào lòng tiếng sáo của Trương Chi
Số không cùng vận nên chẳng được gì
Thôi đành làm cánh chim di biệt tích
 
Ta ngồi đây giữa không gian tĩnh mịch
Trầm ngâm buồn mong kỳ tích đến đây
Cầu xin thế giới quay trở lại ngày
Nhộn nhịp đầy niềm vui_ Ta gặp bạn!

***
Một mình giữa cảnh thiên nhiên
Mong ta gặp bạn huyên thuyên chuyện trò
Giọng khàn réo gọi con đò
Chẳng lời đáp lại... mặt hồ tịch yên
 
Sương Anh


SA ơi!-Hôm nay VP ghé về thăm SA và hoạ thơ với nàng thơ. Chúc vui khoẻ
 
Thơ Hoạ
 
Đâu Rồi Những Mùa Hè?

Nghe đâu đó Ve sầu kêu nhớ bạn
Có phải Hè lãng đãng giữa không gian?
Rớt trên vai hoa nắng nhạt tơ vàng
Sao da diết tâm tư!-Ôi buồn bã.

Hàng Phượng đỏ yêu xưa chừ xa quá
Mái trường làng nay đã phủ rêu phong?
Bạn ta đâu?-Một thuở ngược xuôi dòng
Thời áo trắng xa xôi rồi mấy dạo

Bao thương nhớ chất đầy trong tâm não
Soi bóng đời quạnh quẽ chẳng còn chi
Nhớ thương nhau ngày tháng có nên gì
Ai xóa được tim lòng bao dấu tích?

Đêm khuya với đất trời!-Ôi tịch mịch
Mối tơ tình vương vít mãi còn đây
Dáng thơ xưa hiện ẩn dẫu đêm ngày
Đâu rồi những mùa Hè,...Ta với bạn?

Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2021 07:38:02 bởi Viễn Phương >
Viễn Phương 18.06.2021 02:43:19 (permalink)
0
Ấp Ủ Tơ Tình (Áp Cú)
(Gửi nàng thơ SA)

Mãi gọi tên nàng trên bến thơ
Thơ ru muôn điệu khúc mong chờ
Chờ bao nhiêu nữa trong sầu nhớ
Nhớ mấy cho vừa những ước mơ

Mơ ước yêu thương hoài cách trở
Trở trăn gom kết nỗi riêng nhờ
Nhờ mây gọi gió giùm chuyên chở
Chở đến trao nàng một mối tơ

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2021 22:57:49 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 22.06.2021 22:26:54 (permalink)
0
Viễn Phương


Ấp Ủ Tơ Tình (Áp Cú)
(Gửi nàng thơ SA)

Mãi gọi tên nàng trên bến thơ
Thơ ru muôn điệu khúc mong chờ
Chờ bao nhiêu nữa trong sầu nhớ
Nhớ mấy cho vừa những ước mơ

Mơ ước yêu thương hoài cách trở
Trở trăn gom kết nỗi riêng nhờ
Nhờ mây gọi gió giùm chuyên chở
Chở đến trao nàng một mối tơ

Viễn Phương

 
Cám ơn anh VP đã vào tặng thơ cho SA nhen. SA xin họa lại nè. Chúc vui.
 
 
Tình Tơ Vương
 
Hoàng hôn về nhuộm bến sông thơ
Nắng hắt hiu soi một bóng chờ
Dáng ngả liêu xiêu ôm nỗi nhớ
Mong người về đến thỏa niềm mơ

Mơ màng không ngủ hoài trăn trở
Người đã đi xa khó tựa nhờ
Một khối sầu tư ai sẽ chở
Để em vơi nhẹ chút tình tơ

Sương Anh
 
 
Attached Image(s)
SuongAnh 22.06.2021 22:49:12 (permalink)
0
 HÁT CHO LÍNH NGHE
do nhóm bạn Đức & Pháp thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm ngày Quân Lực VNCH (19.06.1971-19.06.2021)




Các ca khúc được trình diễn :

1. Trả Lại Cho Dân
2. Người Ở Lại Charlie
3. 100 Phần Trăm
4. Một Chuyến Bay Đêm
5. Thương Quá Việt Nam
6. Giờ Này Anh Ở Đâu
7. Tôi Viết Tên Anh
6. Một Mai Giã Từ Vũ Khí
7. Một Chiều Hành Quân
8. Hờn Anh Giận Em
9. Chuyện Người Đan Áo
10. Hoa Cài Mái Tóc
11.Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương
12. Lá Thư Trần Thế
13. Thành Phố Buồn
14. Phố Đêm
15. Con Đường Xưa Em Đi
16. Tình Bơ Vơ
17. VN Quê Hương Ngạo Nghễ


Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng tròng lòng những cựu quân nhân, những gia đình có người thân từng là chiến sĩ VNCH hoặc những người yêu, người vợ lính thuở ấy sẽ khó thể nào quên.
Mặc dù miền Nam chúng ta bất hạnh đã bị tan rã và chính thể Cộng Hòa đã không còn nữa. Tuy vậy, lịch sử của thời VNCH không thể nào xóa bỏ trong trái tim của những người yêu nền TỰ DO - DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN thực sự.
Vào ngày này ở hải ngoại thường tổ chức lễ kỷ niệm và lễ truy điệu cho những anh linh sĩ tử đã hy sinh vì một quê hương hòa bình, chúng tôi xin phép không nhắc lại những gì đã xảy ra nhưng có một điều chắc chắn rằng có những cái chết hóa thành bất tử như câu: "Anh hùng tử khí hùng bất tử".
Trong giây phút này có những NGƯỜI LÍNH GIÀ đang trăn trở vì chí nam nhi chưa thỏa mà phải đành gạt lệ buông súng. Những ai còn sống nơi quê hương thì nghẹn ngào cúi đầu sống trong thầm lặng, Ở VN còn những cựu thương binh lây lất qua ngày hoặc nơi hải ngoại Âu, Mỹ, Úc... xa vời mỗi lần đến tháng tư 1975 hay ngày QLVNCH chắc chắn sẽ bên chén hồ trường mà tư lự...

Hồ trường rót đầy một mình cạn chén
Cảm thấy lòng e thẹn với non sông
Chí làm trai nợ nước trả chưa xong
Phải cúi đầu trước đổi thay lịch sử
Đến bây giờ lòng anh luôn trăn trở
Nhớ những ngày cùng đồng đội quân hành
Giày lấm bùn giữ quê Mẹ tươi xanh
Cho em thơ học hành trong yên ắng
Thềm viễn xứ người lính già trầm lặng
Vị hồ trường làm đăng đắng vành môi
Thân nam nhi chi chí ở trên đời
Ý chưa thỏa... đành tha hương đất khách


Và đã từng là người em gái hậu phương, người tình của lính nên không chỉ riêng các anh, mà chúng tôi dù phận nữ nhi vẫn cảm thấy đắng lòng chua xót vì quê hương đã mất nên:


Trời tháng sáu mưa rơi nhẹ hạt
Đủ làm cho mát lạnh bàn chân
Xa quê xa những ân cần
Gót buồn thơ thẩn tình thân vợi vời
Tuổi xuân với khung trời hoa mộng
Đã bị làn sóng đẩy đưa xa
Mưa rơi lay động mắt ngà
Giọt từng giọt nhẹ nhạt nhòa mắt môi


Không những thế, có những người vợ của các anh vì cuộc chiến tranh này mà phải đành làm người góa bụa, chiếc khăn tang trắng không còn quấn trên đầu nhưng trong trái tim những người vợ lính vành khăn ấy vẫn đeo mãi bên lòng với nỗi niềm canh cánh trong đêm.

Bao năm tháng mãi chờ người vạn dặm
Cánh chim bằng vẫn khuất bóng chân mây
Ôm gối chiếc mênh mang khối sầu đầy
Hồn khắc khoải bên ánh đèn leo lắt
Đêm thức trắng nghe buồn dâng chất ngất
Tiếng lá rơi mà ngỡ bước chân người
Nửa đi rồi còn lại nửa mồ côi
Như nguyệt khuyết lẻ loi đêm u tịch


Ngày QLVNCH 19/6 luôn gợi cho chúng tôi nhớ đến các anh chiến sĩ can trường đã vì sự yên bình cho một hậu phương mà không ngần ngại hy sinh đã luôn đặt tinh thần tổ quốc và trách nhiệm lên trên mà sẵn sàng hy sinh trên chiến trường dầu đối đầu hiểm nguy gian khổ cho đến hơi thở cuối cùng.


Mỗi năm ngày Quân Lực
Của Việt Nam Cộng Hòa
Trong lòng như thôi thúc
Nhớ về một thuở xa...
Tháng Sáu Ngày Mười Chín
Không thể Quên Bao
Giờ Kỷ niệm xưa giấu kín
Vỡ òa theo dòng thơ...

Sương Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2021 00:48:31 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 24.06.2021 19:58:13 (permalink)
0
 
 
Ta Đi Qua Tuổi Thanh Xuân

Mặt trời sáng chiếu vào gương mặt
Soi nét thanh xuân đã biến xa
Để biết mình đang độ tuổi già
Cần nên sống lạc an thanh thản

Giữa thiên nhiên núi rừng xanh thẳm
Cảm thấy như mình với cỏ cây
Cùng nhạc rừng hòa quyện ngất ngây
Hồn du miên đắm say mơ mộng

Tuổi thanh xuân đã vì đời sống
Đầy nỗi lo toan chẳng ước mơ
Thân xác mệt nhoài trí vật vờ
Chừ nhìn lại giật mình_ Nhanh thế!

Bỗng bật cười giòn tan nắc nẻ
Khi nhìn chiếc lá đang lung lay
Chờ cơn gió thổi bay dù nhẹ
Sẽ rụng ngay... ta cũng có ngày.

Rất muốn tìm mà sao có thể?!...
Ta như chiếc lá đang chờ rơi
Tuổi thanh xuân đã dành bầy trẻ
Chỉ giữ niềm vui ở cuối đời

Dù đã qua thanh xuân chẳng tiếc
Bởi ta cố gắng thật tròn đầy
Đạo - Đời khi đã làm xong việc
Trả hết rồi thanh thản lướt mây.

Sương Ánh

Attached Image(s)
SuongAnh 30.06.2021 03:33:36 (permalink)
0
 
Mãi Nhớ Sài Gòn
 
Hình hài em dẫu có nhiều biến đổi
Nhưng trong ta vẫn một Sài Gòn xưa
Nhớ những ngày trời chợt nắng chợt mưa
Làm thân ướt sũng ta chưa hề giận.

Trái tim em luôn giúp người lận đận
Sưởi ấm lòng những kẻ phải xa quê
Miếng cơm nước uống chia sẻ cận kề
Cho những mảnh đời no nê khi đói

Bao năm xa cách tên em ta gọi
Giọng đã bị khàn hơi tiếng mất tăm
Ta biết em lệ vẫn rơi âm thầm
Đêm từng đêm tâm hồn khắc khoải

Em chừ khô cằn xác thân mệt mỏi
Bởi Cộng nô đã vùi dập dày vò
Nhưng hồn em vẫn trong trắng ngây thơ
Như ta biết khi vô Sài Gòn học...
***
Sài Gòn ơi... nhớ em nhiều
Bao giờ thấy lại dáng kiều diễm xưa?!
Thương em nói mấy cũng thừa... 
 
Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 16:50:25 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 01.07.2021 00:04:51 (permalink)
0
Tuần này ông trời tự dưng đổ mưa liên tục. Buồn ơi là buồn... Một chút lãng đãng theo mưa
 
 
 MƯA SẦU
 
Dưng không trời lại đổ mưa
Làm cho ướt áo khi chưa kịp về
Bàn chân lành lạnh tê tê
Mưa rơi xối xả dầm dề chẳng ngưng
Lòng ta bỗng thấy rưng rưng
Đong đưa giọt nhớ không ngừng tuôn rơi
Là mưa hay nước mắt tôi
Nhớ quê xa cách trùng khơi mịt mờ
Nỗi lòng gởi gắm vào thơ
Cho vơi nỗi nhớ vật vờ niềm đau
Làm sao giảm bớt cơn sầu?!
... Thôi về
nhặt nhánh       
                         sầu đâu
tự tình.
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2021 00:08:19 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Viễn Phương 07.07.2021 19:51:37 (permalink)
0
SuongAnh


Tuần này ông trời tự dưng đổ mưa liên tục. Buồn ơi là buồn... Một chút lãng đãng theo mưa
 
 
 MƯA SẦU
 
Dưng không trời lại đổ mưa
Làm cho ướt áo khi chưa kịp về
Bàn chân lành lạnh tê tê
Mưa rơi xối xả dầm dề chẳng ngưng
Lòng ta bỗng thấy rưng rưng
Đong đưa giọt nhớ không ngừng tuôn rơi
Là mưa hay nước mắt tôi
Nhớ quê xa cách trùng khơi mịt mờ
Nỗi lòng gởi gắm vào thơ
Cho vơi nỗi nhớ vật vờ niềm đau
Làm sao giảm bớt cơn sầu?!
... Thôi về
nhặt nhánh       
                         sầu đâu
tự tình.
 
Sương Anh


Hôm nay VP về hoạ chút mưa với SA, Chúc nàng thơ vui khoẻ.
 
Mưa Góc Trời Xa

Góc trời xa thẳm lại mưa
Chắc nàng rong ruổi ngoài chưa trở về
Nỗi niềm riêng chạnh tái tê
Mong sao bên ấy đề huề mưa ngưng

Chiều hôm vạt nắng rưng rưng
Chừng như nỗi nhớ ngập ngừng buông rơi
Thương nàng nghĩ cũng thương tôi
Đôi bờ cách biệt xa khơi bóng mờ

Tay buồn nắn nót dòng thơ
Tim gan như xé dạ vờ cơn đau
Thời gian chồng chất thêm sầu
Tình như cút bắt biết đâu gọi tình

Jul 07, 2021
Viễn Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2021 20:55:12 bởi Viễn Phương >
SuongAnh 08.07.2021 11:14:59 (permalink)
0
Cám ơn anh VP vào họa thơ với SA ha. Chúc luôn an yên nha.
 
Nghe tin các bạn học NTHNT tại Sài Gòn kể về dịch bệnh Covid đang trầm trọng tại Việt Nam và Sài Gòn hiện là tâm dịch. Kể từ 0h ngày 9/7/2021 thành phố sẽ bị phong tỏa 15 ngày. SP rất đồng cảm vì bên Pháp đã từng trải qua thời gian bị Coronavirus hoành hành gần năm rưỡi và bây giờ đang từ từ lắng dịu. Xin chia sẻ đến các bạn học của mình và người dân Sài Gòn nha 
 
Sóng Sánh Giọt Buồn
 
Nắng Hạ ấm nhưng sao lòng vẫn lạnh
Bởi vì ta nghĩ đến Sài Gòn em
Chừ không còn gánh hàng rong thềm hiên
Rộn ràng khi học - sinh viên xuất hiện

Sài Gòn và ta đã xa miên viễn
Đâu còn gì những kỷ niệm dấu yêu
Thích đi lang thang dưới cơn mưa chiều
Toàn thân sũng nước như vừa mới tắm

Sài Gòn bây giờ trông em buồn thảm
Ban ngày vắng tanh không khác gì đêm
Dịch bệnh tấn công vào người yếu mềm
Ai cũng âu lo bởi vì Cô-Vít

Mỗi ngày dân bị nhiễm tăng không ít
Các bệnh viện đang rối rít cứu người
Y - Bác sĩ ngày đêm không nghỉ ngơi
Để điều trị bệnh nhân vơi nguy hiểm

Ngày từng ngày mỗi thời kinh tụng niệm
Con khẩn cầu thế giới được bình an
Xin mong cho cuộc sống của nhân gian
Toàn năm châu được tai qua nạn khỏi 
 
Sương Anh
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 310311312 > >> | Trang 312 của 320 trang, bài viết từ 4666 đến 4680 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9