PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 313314315 > >> | Trang 313 của 320 trang, bài viết từ 4681 đến 4695 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
SuongAnh 10.07.2021 14:41:10 (permalink)
0
 
Bài thơ này SA thương tặng các bạn Natacha, Hồng, Phúc những người con gái phố biển Nha Trang 

Tình Người Phố Biển Nha Trang
 (kỷ niệm ngày gặp gỡ)

Bốn đứa chúng mình hạnh ngộ buổi đầu 
Trước lạ sau quen tình mau thắm thiết
Kẻ ở Paris người thành phố Nice
Gặp tại Strasbourg thật tuyệt làm sao

Duyên đến thật tự nhiên rất ngọt ngào
Vị mằn mặn khác nào như muối biển
Chỉ lần gặp mà lòng thấy quyến luyến
Tình đồng hương người xứ biển Nha Trang

Những nụ cười vui ẩn chút điệu đàng
Của bốn cô miền thùy dương cát trắng
Mây xám giăng ngang muốn che tia nắng
Thấy các cô duyên quá bỗng ngừng mưa

Cùng nhau nhắc lại những chuyện ngày xưa
Trong lòng ai cũng đong đưa giọt nhớ
Những món ăn chân quê của một thuở
Được liệt kê... làm nhớ quá đi thôi!
 
***
Hẹn nhé rồi có một ngày
Bên nhau ta sẽ đan tay dạo vòng
Tái ngộ cho thỏa lòng mong
Cùng nhau đón ánh nắng hồng Nha Trang
 
Sương Anh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2021 14:43:33 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 18.07.2021 05:14:20 (permalink)
0

Sau gần 2 năm chống lại dịch Covid-19, nay Pháp quốc nói riêng và châu Âu nói chung đã tạm thời khởi sắc và mình cũng đã vacciné đủ 2 liều nên làm chuyến từ Strasbourg lên Paris thăm bạn bè nhưng sao...



Paris Ngày Em Trở Lại

Ngày em trở lại dường như
Paris vạt nắng bị hư mất rồi
Nhìn vầng mây xám trên trời
Biết rằng sẽ có mưa rơi xuống đầy

Tự dưng lòng thấy cay cay
Mắt buồn môi nhạt hồn ngây dại khờ.
Một mình lặng lẽ bơ vơ
Mong tìm sợi nắng hững hờ rớt rơi

Làm sao gom sợi tơ trời
Thành vạt nắng ấm cho đời thôi bi
Mây làm nhạt nắng Paris
Khi nghe châu Á Cô-Vy đến gần

Việt Nam cũng bị lây lan
Con số người nhiễm tăng dần lên cao
Thương người nghèo khó xiết bao
Không nhà thất nghiệp làm sao đương đầu

Pháp từng chung một niềm đau
Xin cùng chia sẻ nỗi sầu người mang
Cho nên ánh nắng tươi vàng
Tắt theo mưa lũ ngập tràn châu Âu

Ngước nhìn lên hỏi Trời cao
Bao giờ thế giới năm châu an bình?!
Xin mong thôi hết điêu linh
Cho em thấy nụ cười xinh nhân trần

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2021 05:00:06 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 26.07.2021 15:43:23 (permalink)
0
Khi đi pique-nique với GĐPT Phổ Hiền ở Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes/France giữa cánh đồng xanh ngát, có bầy nai, những chú sói đang nằm trông thật thảnh thơi và bầy hạc ven hồ đẹp quá! Ngẫu hứng viết thành bài thơ.
 

CÁNH ĐỒNG XANH YÊN BÌNH
 
Ta đi góp nhặt sợi tơ trời
Xanh trắng làn mây trông đẹp quá
Gửi đến người một chút nắng Hạ
Và màu xanh lá của thiên nhiên

Ở nơi đó có bầy nai hiền
Đang gặm cỏ không thèm chú ý
Du khách ngắm mình rất thú vị
Ung dung đi đứng chẳng quan tâm

Xa xa những chú sói đang nằm
Bình thản nhìn người qua kẻ lại
Trông vẻ rất trầm tư mặc khải
Giữa không gian ngát một màu xanh

Và kia bầy chim hạc hiền lành
Đang đứng bên hồ chờ khách đến
Cùng tràng vỗ tay đầy quý mến
Tặng mình khi liệng cánh bay cao

Một cảm giác dâng lên rạt rào
Thấy lòng mình dậy niềm rung động
Ước chi... đời nhân trần như mộng
Ai cũng đều vui sống tịnh yên.

***

Mây lãng mạn bay theo cánh gió
Đến bao giờ gió hiểu lòng mây
Khi nao cuộc sống hôm nay
Trên toàn thế giới được ngày yên vui?!

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2021 17:11:03 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 27.07.2021 15:06:52 (permalink)
0
 
Như Hướng Dương Dưới Ánh Mặt Trời

Ta hãy vươn lên như hoa hướng dương
Luôn tin tưởng vào tương lai cuộc sống
Chừ khổ nhưng ngày mai niềm hy vọng
Đang chờ ta đón lấy chớ buồn lo

Sóng đời lúc nhỏ lúc nổi dậy to
Như thủy triều khi dâng cao xuống thấp
Đường đời cong veo ngoằn ngoèo dễ vấp
Giữ vững tinh thần từng bước vượt qua

Hạnh phúc hay khổ đau tự chính ta
Cứ níu kéo mãi không ngừng buông bỏ
Cho nên lòng chất chứa đầy đau khổ
Nếu tâm bình trí tỏ bớt lắng lo

Ánh mặt trời không bao giờ lu mờ
Luôn bừng lên mang đến đầy tia sáng
Nắng chiếu soi như niềm tin xán lạn
Cho người năng lượng sống ở trần gian
 
Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:08:01 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 02.08.2021 05:05:59 (permalink)
0
 

(photo lấy trên Net)

THƯƠNG...

Nào ai muốn bỏ quê đâu
Vì sự sống phải đành lìa nơi cắt rún
Đất miền Trung luôn bị thiên tai khốn đốn
Rủ nhau vào Sài Thành làm lụng kiếm miếng cơm ăn.

Đất phương Nam giúp người khó khăn
Họ tất bật không kể nhọc nhằn quanh năm suốt tháng
Chuyện gì cũng làm từ bán vé số, hát rong đến công việc nặng
Cũng chẳng từ nan miễn có đồng tiền mua thực phẩm sống qua ngày.

Dân tôi đó họ vất vưởng lất lây
Với mong ước tìm được việc làm độ nhật
Có những người sau công việc khác nào hành khất
Co ro trong tấm chăn ở công viên lấy sức quần quật ngày mai.

Covid xuất hiện người lây nhiễm đầy
Bị giản cách không việc làm sao mà sinh sống
Dịch bệnh lây lan thành phố Sài Gòn đang gặp biến động
Người tha phương cầu thực không thể ở lại đành phải trở về quê.

Dù xa diệu vợi lắm nhiêu khê
Tay ẳm tay bồng chưa kể nhiều hiểm họa
Nhưng... ở quê nhà Mẹ nghèo nhìn đàn con hối hả
Gánh gồng tất tả quay về nhà giọt nước mắt xót xa rơi...
***
THƯƠNG... không thể thốt nên lời
Bao giờ cuộc sống dân tôi yên bình
Trầm kha một kiếp điêu linh
Cầu xin Phật độ an sinh dân nghèo

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2021 05:02:57 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 15.08.2021 04:47:52 (permalink)
0
 
 
Cảm Ơn Ba Mẹ Cho Con Cuộc Đời
 
Vu Lan nhớ lại chuyện xưa vời vợi
Khi Mẹ đưa con đến với cuộc đời
Ánh mắt của Ba vui mừng sáng rực
Long lanh bừng lên hạnh phúc rạng ngời
 
Được trở thành con người có đức dục
Ơn Ba Mẹ từ khi lọt lòng ra
Biết bao lời khuyên bảo từng mọi lúc
Để cho con sống tốt giữa ta-bà

Ba là người đã chấp cao đôi cánh
Cho tương lai con hãnh diện với người
Mẹ thì chắt chiu một đời khổ hạnh
Để các con sống mạnh khỏe vui tươi

Tuế nguyệt thoi đưa thời gian chồng chất
Sáu bảy năm qua cho đến hôm nay
Ngoảnh nhìn lại thấy hồn dâng cao ngất
Một Tình Yêu âm ỷ đốt cháy lòng này

Mặc dầu Ba Mẹ chừ không còn nữa
Con cũng đang bước vào tuổi cao niên
Nhưng lời Ba Mẹ vẫn là điểm tựa
Nương theo dạy con khôn lớn ngoan hiền

Nhân mùa Vu Lan khi đọc bài Sám
Con thành kính dâng lên đấng sinh thành
Một  đóa hồng tươi xin mong chứng giám
Cảm ơn Ba Mẹ con được hạ sanh
***
Mẹ Cha khuất bóng không còn
Nhân ngày tự tứ trăng tròn xin dâng
Đóa hồng trước lễ song thân
Sau mong phụ mẫu xa gần bình an
 
Sương Anh

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 16:53:19 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 01.09.2021 14:55:02 (permalink)
0


Ô-Rờ-Voa Tháng Tám

Tháng tám vèo một thoáng
Vụt rời khỏi tầm tay
Trời không còn nhiều nắng
Làm cho lá hư gầy

Xin giã từ tháng tám
Cùng với những vui buồn
Như bầu trời Strasbourg
Mưa rơi chào tháng chín

Giấu nỗi buồn sâu kín
Tìm giây phút thảnh thơi
Ở miền Nam nắng ấm
Tạm quên chuyện trần đời

Covid gây khốn khổ
Cho bao người thế gian
Cầu mong Trời Phật độ
Ngày tháng mới rộn ràng

Tháng tám sầu mắt biếc
Như bóng đêm chập chờn
Mong Covid giã biệt
Cho người gần nhau hơn

Ô-rờ-voa tháng tám
Ta xin được tạ từ
Mong tháng ngày ảm đạm
Sẽ theo gió vi vu...

Sương Anh -24:58' le 31.08.2021


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2021 14:56:19 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 09.09.2021 22:35:46 (permalink)
0
 
Nghe Hồn Tịch Yên
 
Trên triền núi nghe âm ba sóng vỗ
Tạo thành dòng nhạc thánh thoát ngân nga
Những ngày vui quên mất lối về nhà
Hồn bay bỗng theo tiếng ca của biển
 
Ngồi im lắng nghe lòng mình chao liệng
Rồi tan theo bọt biển chảy ra khơi
Đất đá khô đang nằm im không lời
Ôm nỗi nhớ lùi về thời áo trắng

Đời đôi lúc cần quay về dĩ vãng
Thời tuổi hoa chẳng hề biết ưu phiền
Khúc nhạc rừng hòa điệu với thiên nhiên
Cùng tiếng sóng tịch yên hồn lữ khách.

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 16:56:52 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 14.09.2021 00:47:57 (permalink)
0
 
Một Đời Đi Rong
 
Xin đành làm kẻ đi rong
Như áng mây bay đây đó
Nhưng không là người chối bỏ
Cội nguồn dòng máu da vàng

Xin đành một kiếp lang thang
Dù mang niềm đau trong dạ
Thân này khác nào chiếc lá
Trên cành gió thổi tung bay

Xin đành làm hạc lẻ bầy
Một đời mãi hoài phiêu lãng
Bao giờ bước chân lang bạt
Mới được dừng tại quê nhà

Xin đành trú ở nơi xa
Mặc dầu trong trái tim nhỏ
Một đời vẫn luôn thương nhớ
Tình quê tiếng Mẹ ru hời

***
Kiếp này con phải một đời
Đi rong xin Mẹ một lời thứ tha
Ở đâu cũng nhớ quê nhà
Biển xanh cát trắng hiền hòa Nha Trang
 
Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 15.09.2021 18:06:38 (permalink)
0
 


CHƯA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
 
Đã mất nhau rồi 
ta đã mất nhau

Dù lời muộn
nhưng khối tình đầu

Bao mùa Thu trôi qua
vẫn ầm ỷ cháy trong tâm khảm
 
Môi hồng
son nhạt
vẫn bám theo sau...

Anh ngày xưa nay ở đâu?!
Em chừ
chẳng biết chọn nẻo nào trên lối rẽ


Tại sao thế?!
Ừ, có lẽ
hình như mình chưa từng thuộc về nhau.
 
Sương Anh
 
Attached Image(s)
SuongAnh 17.09.2021 17:46:22 (permalink)
0
 
Cảm tác bức ảnh trích ra từ chùm ảnh của họa sĩ Lê Sa Long. Xin chân thành cám ơn tác giả  đã cho xem những tấm hình vẽ sống động đầy tình người trong mùa dịch bệnh.
 


EM ÁO TRẮNG TRONG NHÀ MẸ
(Kính tặng những vị là y, bác sĩ)

Khoác áo blouse làm nghề y, bác sĩ
Phải có trái tim vĩ đại khôn cùng
Như ngày xưa có Hải Thượng Lăn Ông
Một đời vì người không màng quan tước

Đường công danh có khác nào như nước
Luôn bập bềnh khó mà giữ được lâu
Điều quan trọng khi ta phải đối đầu
Trước người bệnh hết lòng lo chữa chạy

Người xưa nói:" cứu người như chữa cháy "
Con bị bệnh Mẹ túc trực ngày đêm
Y sĩ vì người chẳng màng lợi riêng
Giành sự sống bệnh nhân từng giây phút

EM áo trắng khiến bao người quý phục
EM như mẹ hiền đang chăm sóc con
EM là thiên thần chẳng quản thân mòn
EM cho bé bú khác nào người Mẹ

***

Ngày đêm săn sóc bệnh nhân
Tình NGƯỜI ÁO TRẮNG tỏa lan khắp miền
EM khác nào một cô Tiên
Tâm hồn tựa đóa hồng liên rạng ngời 
 
Sương Anh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:14:30 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 25.09.2021 15:42:55 (permalink)
0
 

Thì Thầm Mùa Thu

Vừa tờ mờ sáng vào mail 
Em nhận được quà sinh nhật
Ôi, dặt dìu từng cung bậc
Đưa em đi vào cõi mơ

Tiếng lòng hòa với cung tơ
Thanh âm du dương réo rắc
Mùa Thu xưa như đến thật
Bao kỷ niệm chợt vỡ òa

Ký ức tìm về dĩ vãng xa
Của một thời hoa Phượng đỏ
Ngoài song thưa như ai đó
Lại qua từng bước ngập ngừng

Ai bảo Thu làm em nhớ
Một thời kỷ niệm xa xôi
Trái tim côi đang rộng mở
Tình theo nốt nhạc gọi mời

Rèm the dường như lay động
Âm thanh sáo trúc cung đàn
Dẫn dắt hồn em vào mộng
Rừng Thu cảnh đẹp
 đôi bóng lang thang...

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 02:51:08 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 29.09.2021 19:55:41 (permalink)
0

Một nén tâm hương xin gửi đến ca sĩ Phi Nhung và những người đã ra đi vì bệnh dịch Covid trên thế giới.
Nam Mô A Di Đà Phật 
 
 
VỀ NGUỒN

Từ nơi nào em đến?
Hiện diện cõi hồng trần
Và để lại thương mến
Cho người thân, thế nhân

Từ đâu em đến vội?
Rồi theo mùa lá vàng
Trở về với cát bụi
Xa rời cõi dương gian

Lòng người đương thống khổ
Ngổn ngang những lo toan
Âm thanh tiếng nức nở
Theo suối lệ tuôn tràn.

Từ Cô-vit xuất hiện
Gieo rắc những buồn đau
Đem đến nhiều oan nghiệt
Bao linh hồn khổ sầu

Biết làm gì đây nhỉ?!
Ngày tháng đuổi bắt nhau
Thời gian đâu dừng lại
Bốn mùa vẫn thay màu



Thôi thì... vỗ giấc vào mơ
Đang tâm nhắm mắt... thờ ơ với đời
Nghiêng hồn trút giọt sầu rơi
Như là chiếc lá buông lơi... về nguồn.

Sương Anh

r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2021 17:36:01 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Viễn Phương 02.10.2021 20:47:39 (permalink)
0
Mến chào SA, hôm rày không viết được bài thơ nào, sáng nay có chút cảm hứng nên viết được mấy dòng thơ gửi SA đọc nè,...
Chúc SA luôn vui khoẻ
 
Hỏi Tình Thơ

Cứ hỏi tình thơ có trở về?
Đất trời lặng lẽ gió lê thê
Mây giăng tám ngả buồn thin thít
Biệt khúc xa xăm vọng não nề

Thu đã đến rồi em biết không?
Heo may se thắt mối tơ lòng
Lơ thơ lá đổ ngoài sân vắng
Giọt nắng soi vàng nỗi nhớ mong

Anh vẫn trông chờ thu có em
Dìu nhau qua bến mộng êm đềm
Vui say cạn chén tình thơ nhớ
Cho nỗi thương chờ giấc ngủ yên

Ru khúc tình đơn giữa đất trời
Một thời ước vọng đã đầy vơi
Chiều thu rồi những chiều thu nữa
Cứ hỏi tình thơ có trở về?

Viễn Phương
 
SuongAnh 06.10.2021 21:57:50 (permalink)
0
Viễn Phương


Mến chào SA, hôm rày không viết được bài thơ nào, sáng nay có chút cảm hứng nên viết được mấy dòng thơ gửi SA đọc nè,...
Chúc SA luôn vui khoẻ

Hỏi Tình Thơ

Cứ hỏi tình thơ có trở về?
Đất trời lặng lẽ gió lê thê
Mây giăng tám ngả buồn thin thít
Biệt khúc xa xăm vọng não nề

Thu đã đến rồi em biết không?
Heo may se thắt mối tơ lòng
Lơ thơ lá đổ ngoài sân vắng
Giọt nắng soi vàng nỗi nhớ mong

Anh vẫn trông chờ thu có em
Dìu nhau qua bến mộng êm đềm
Vui say cạn chén tình thơ nhớ
Cho nỗi thương chờ giấc ngủ yên

Ru khúc tình đơn giữa đất trời
Một thời ước vọng đã đầy vơi
Chiều thu rồi những chiều thu nữa
Cứ hỏi tình thơ có trở về?

Viễn Phương


 
Cám ơn anh Viễn Phương luôn nhớ về nàng thơ nha. Covid-19 bên Pháp vẫn còn nhưng không mạnh mẽ như trước nữa, và năm học mới vừa khai giảng nên SA hơi bận lại. Chỉ trừ khi có hứng thì mới vào thả thơ. Đôi khi trả lời chậm đừng buồn SA nhen. Chúc vui.
 

 
Sao Lại Hỏi
 
Không đi sao lại hỏi quay về?
Mù mịt đất trời cảnh thảm thê
Đâu cũng nghe lời rên thút thít
Vọng âm ray rức thật ê chề

Rồi đây chẳng hiểu có còn không?
Chờ đợi làm chi sẽ chạnh lòng
Nghe tiếng lá rơi ngoài hẽm vắng
Buốt lòng với những nỗi thương mong

Xin đừng ngóng đợi chớ vì em
Nếu để lạc lòng sẽ yếu mềm
Buông thả nỗi sầu vào chén nhớ
Men yêu phai nhạt thấy bình yên

Đã quen giá lạnh ở bên trời
Lỡ bước vào yêu sợ khó vơi
Khép cửa khuê phòng thôi mở nữa
Không đi sao lại hỏi quay về?

Sương Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2021 22:38:05 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313314315 > >> | Trang 313 của 320 trang, bài viết từ 4681 đến 4695 trên tổng số 4794 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9