PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 316317318 > >> | Trang 317 của 320 trang, bài viết từ 4741 đến 4755 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Viễn Phương 17.06.2022 20:52:19 (permalink)
0
 
 
 
 
Chớ Để Giọt Sầu Rơi!

Người ơi nếu đã thương rồi
Giữ lòng chớ để giọt rơi... tình sầu!
Có duyên chẳng nợ... về đâu?
May còn con chữ vần câu tỏ bày

Người xứ Mỹ kẻ phương Tây
Tuy xa nhưng mãi còn đây chữ tình.

Nếu rằng không nợ ba sinh
Ai xui hôm ấy đôi mình quen nhau

Lời thơ em viết ngọt ngào
Ý tình tha thiết anh trao tháng ngày
Bây giờ em đó anh đây
Người thương kẻ nhớ giãi bày cùng ai?

Jun 16, 2022
Viễn Phương-Sương Anh
 
Viễn Phương 19.06.2022 20:47:39 (permalink)
0
SuongAnh



 
Chớ Để Giọt Sầu Rơi!

Người ơi nếu đã thương rồi
Giữ lòng chớ để giọt rơi... tình sầu!
Có duyên chẳng nợ... về đâu?
May còn con chữ vần câu tỏ bày
Người xứ Mỹ kẻ phương Tây
Tuy xa nhưng mãi còn đây chữ tình.

Sương Anh


 
Tiếng Thơ Buồn

Chiều chiều giọt nắng rơi chiều
Buồn kia một bóng cô liêu gợi mời
Bên rèm gác vắng đơn côi
Chừng như ai nói mấy lời vu vơ

Diu dàng tay kết dòng thơ
Nâng niu từng nét lửng lơ giữa hàng
Chữ yêu viết đã muộn màng
Lời thương cũng vội theo làn gió bay

Ngày đi gọi nhớ ai hoài
Đêm về rong ruổi lạc loài chốn mơ
Tình ơi sao cứ trông chờ?
Cho hồn thơ mãi bơ vơ đất trời

Viễn Phương
SuongAnh 01.07.2022 18:54:49 (permalink)
0
 
 
Tháng Bảy Về...

Em viết bài thơ này gởi anh ngoan
Dưới ánh nắng chan hòa đầu tháng bảy
Trời mùa Hạ cảm thấy lòng trỗi dậy
Những niềm yêu thương bỏng cháy từ tâm

Tháng bảy về... đôi chân muốn đi tầm
Hình bóng của đam mê trong nhịp thở
Trái tim cồn cào vỡ òa nỗi nhớ
Những buổi lang thang dưới ánh nắng vàng

Mười giờ đêm có nghĩa chiều đã tàn
Nắng vẫn còn nhưng vần mây che khuất
Vạn con người tạm dừng ngay tất bật
Để chìm hồn vào giấc ngủ bình an

Tạm biệt tháng sáu đón tháng bảy sang
Tháng của những cơn mưa ngâu rả rích
Để cho tâm hồn lắng yên trầm tịch
Thả vần thơ đưa cảm xúc thăng hoa

Strasbourg, le 01/07/2022
Sương Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2022 18:57:19 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 04.07.2022 23:55:56 (permalink)
0
 
Huế Thương
 
Huế trong ký ức của em ngày đó
Rất mộng mơ hiền dịu và trữ tình
Em hãy còn gìn giữ nét tươi xinh
Vẻ đài trang vẫn còn hay đã mất?

Xa cách bao năm cũng chưa mờ nhạt
Huế âm thầm phảng phất nét trầm buồn
Nghe giọng hò mái nhị lúc hoàng hôn
Nơi bến Vân Lâu càng thêm sầu thảm

Nhưng em cứ thế không hề ảm đạm
Vành nón nghiêng áo dài tím thướt tha
Dẫu nay không còn tóc cột đuôi gà
Tình yêu Huế ngọt như ca dao rứa

***
Trưa nghiêng vành nón che đầu
Áo dài tím thẳm một màu thủy chung
Biết khi mô được tương phùng
Dù xa cứ mãi nhớ nhung Huế hoài

Sương Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2022 00:05:10 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Viễn Phương 09.07.2022 23:32:18 (permalink)
0
SuongAnh


 
 
Tháng Bảy Về...

Tháng bảy về... đôi chân muốn đi tầm
Hình bóng của đam mê trong nhịp thở
Trái tim cồn cào vỡ òa nỗi nhớ
Những buổi lang thang dưới ánh nắng vàng

Strasbourg, le 01/07/2022
Sương Anh


 
Tháng Bảy Về
 
Tháng bảy về rồi em ở đâu?
Chiều mây giăng mắc gợi thêm sầu
Bao nhiêu mơ ước chồng thêm mãi
Mấy thuở bạc đầu nỗi nhớ nhau
 
Có những chiều rơi vọng tiếng buồn
Như lời than thở buổi hoàng hôn
Biết thương yêu biết lòng da diết
Dù nắng hay mưa mãi chập chồng
 
Từ lúc yêu em biết ngậm ngùi
Nhẫm đời có được mấy niềm vui
Buồn ơi!-Sao cứ hoài theo đuổi?
Giận gió mây kia mãi sập sùi
 
Tháng bảy trời mưa thấm lạnh lòng
Tình trần như có lại như không
Xin cho trời đất còn hơi thở
Ru mãi nhân gian thắm ngọt nồng
 
Viễn Phương
Viễn Phương 13.07.2022 09:11:54 (permalink)
0
Hoàng Hôn Tháng Bảy
 (Gửi người tình thơ)
 
Trời đất nghiêng xiêu vạt nắng tàn
Ru hồn trôi nổi bước thênh thang
Âm vang điệp khúc sầu đơn vắng
Nuối tiếc ngày xưa đến muộn màng
 
Bến đỗ yêu thương bóng xế tà
Thuyền tình rong ruổi trốn phong ba
Lòng sông dậy sóng xô dào dạt
Ươn ướt bờ môi chút mặn mà
 
Nghe gió vi vu ngỡ tiếng nàng
Tay vừa rộng mở đón tình sang
Chợt như bừng tỉnh cơn mơ mộng
Lãng đãng trên vai chiếc lá vàng
 
Nỗi nhớ tình thơ chẳng đổi dời
Buồn buồn đọng lắng cứ đầy vơi
Hoàng hôn tháng bảy về tim tím
Lặng lẽ mưa ngâu trút xuống đời
 
Viễn Phương
 
SuongAnh 14.07.2022 04:22:31 (permalink)
0
Viễn Phương


Hoàng Hôn Tháng Bảy
 (Gửi người tình thơ)

Trời đất nghiêng xiêu vạt nắng tàn
Ru hồn trôi nổi bước thênh thang
Âm vang điệp khúc sầu đơn vắng
Nuối tiếc ngày xưa đến muộn màng

Bến đỗ yêu thương bóng xế tà
Thuyền tình rong ruổi trốn phong ba
Lòng sông dậy sóng xô dào dạt
Ươn ướt bờ môi chút mặn mà

Nghe gió vi vu ngỡ tiếng nàng
Tay vừa rộng mở đón tình sang
Chợt như bừng tỉnh cơn mơ mộng
Lãng đãng trên vai chiếc lá vàng

Nỗi nhớ tình thơ chẳng đổi dời
Buồn buồn đọng lắng cứ đầy vơi
Hoàng hôn tháng bảy về tim tím
Lặng lẽ mưa ngâu trút xuống đời

Viễn Phương


 
Tình Yêu Về Đâu?
 
Hoàng hôn buông phủ ánh dương tàn
Vạt nắng hắt hiu trải bậc thang
Bên nớ bên ni... hồn trống vắng
Để rồi thổn thức và mơ màng...

Lang thang bước dạo dưới chiều tà
Tự hỏi lòng mình trước ngã ba
Phải rẽ lối nào đừng để dạt
Về đâu?_Ai chỉ chút thôi mà!...

Sao anh mơ tưởng chi về nàng
Rồi lại trách mình chậm bước sang
Cứ để tình vui trong ảo mộng
Đừng làm tan vỡ như chiều vàng

Tình thơ mãi thế khó mà dời
Như  thủy triều khi đầy lúc vơi
Thi tứ muôn màu... vàng đỏ tím
Tùy theo trạng thái của dòng đời

Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 14.07.2022 14:08:29 (permalink)
0
 
 
MỪNG QUỐC KHÁNH PHÁP MƯỜI BỐN THÁNG BẢY
 
Lang thang dạo bước dọc bờ sông Rhin
Ánh nắng chiều tia còn hừng hực nóng
Nghĩ lại vẫn không bằng đời cháy bỏng
Khi làn sóng đỏ nung đốt đời ta...

Hôm nay nước Pháp rực rỡ kiêu sa
Lễ diễu binh pháo hoa MỪNG QUỐC KHÁNH
Và mỗi hàng năm _MƯỜI BỐN THÁNG BẢY
Tiệc liên hoan ngày ĐỘC LẬP tưng bừng.

Chợt nhớ thời đi học tôi đã từng
Mơ đến Paris trong giờ Pháp ngữ
Với Notre-Dame, dòng Seine tình tứ
Montmartre nên thơ vào những đêm Hè

Bây chừ giấc mộng và những đam mê
Thành hiện thực không còn là mơ nữa
Vườn Tuleries kiều diễm vây tôi giữa
Concorde, Louvre, đại lộ Champs-Elysées

Tour Eiffel ẩn hiện dưới dòng Seine
Lung linh huyền ảo thật là xinh đẹp
Thu hút khách từng bước chân khép nép
Lạc hồn vào từng góc phố yêu thương

_o0o_

Miên man nghĩ lại đời ta
Làm thân viễn xứ rời xa gia đình
May nhờ nước Pháp đẹp xinh
Cưu mang nên mãi nợ tình người Tây

Sương Anh 14.07.2022
Attached Image(s)
SuongAnh 16.07.2022 22:05:42 (permalink)
0
 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2022 04:37:25 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 07.08.2022 02:21:06 (permalink)
0
 
 
 
Lặng Lẽ Tình Sầu
 
Đứng trên triền núi cheo leo
Gió bay nẻo gió, ta đèo hồn thơ
Lâng lâng một chút mộng hờ
Cho đời thanh thoát bên bờ trần gian

Chim hoa lá hát trên ngàn
Mây che bóng nắng chiều hoang lại về
Cồn cào với những đam mê
Đâu đây tiếng gió nhắc thề hẹn xưa

Hỏi rằng: _ Em đã về chưa?
Xa nhau ngần ấy đủ vừa nhớ thương
Ta - Người xa cách đôi đường
Để rồi lạc hướng hai phương mịt mùng

Như mây lơ lửng không trung
Tình riêng lặng lẽ... tương phùng khi nao!
Một mình với khối tương sầu
Nhớ nhung che mối tình đau vào lòng.

Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 18.08.2022 22:59:45 (permalink)
0
 

Dòng Suối Thơ

Thơ như con suối chảy không ngừng
Mạnh mẽ dòng trôi mãi chẳng ngưng
Ý đẹp lời hay trao mặc khách
Tâm hồn bay bỗng vút mây tầng

Thơ là kẹo ngọt chocolat
Hương vị thơm ngon rất đậm đà
Khe khẽ nhâm nhi từng ý một
Ngất ngây say khướt lịm hồn ta

Và khi gặp gỡ các tao nhân
Vần điệu kết giao khiến mộng gần
Lòng thấy chưá chan đầy hạnh phúc
Người tung kẻ hứng kết tình thân.

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 17:56:04 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 31.08.2022 23:01:52 (permalink)
0
 
 
Vườn Hồng
 
Thong dong bước lạc vườn hoa
Như là trăng sáng lướt qua đêm trường
Đóa hồng lấp lánh trong sương
Dịu dàng e ấp nụ hường gởi trao

Vườn hồng em đến ngày nao
Môi xinh rạng rỡ đón chào nụ tươi
Tính nay ngót đã được mười
Ngày đưa tháng đẩy tuổi đời trôi xa

Cố tìm bằng được chính ta
Nghiêng mình làm dáng ngỡ là còn xuân
Khẽ khàng nhón bước lại gần
Môi cười gửi chút ân cần đến ai...

Sương Anh
Attached Image(s)
SuongAnh 12.09.2022 16:59:07 (permalink)
0
 
Ngày Cuối Hạ
 
Ta nhìn thấy ánh mặt trời cuối Hạ
Đang mơn man trên những phiến lá xanh
Rồi mốt mai còn lại gì trên cành
Ngoài nhánh cây chơ vơ nằm nghiêng ngả 

Trời dần phai nắng mầu mây mệt lả
Chẳng còn trong xanh tỏa ánh tươi hồng
Để cho ta rồi sẽ phải đợi mong
Hồn lạc lỏng trông chờ sang Hạ mới

Ngày cuối Hạ cùng bước chân mệt mỏi
Ánh nắng chiều trên lối vẫn còn vương
Tôi với tôi đối bóng giữa con đường
Và dăm bữa nữa thong dong Thu đến

Cây cũng buồn gửi chút tình lưu luyến
Chiếc lá xanh rồi sẽ chuyển sang màu
Trời tỉ tê giọt từng giọt lệ đau
Như chia sẻ nỗi sầu của chiếc lá
 
Tràn cảm xúc 
vần thơ 
ta tiễn Hạ
Thoáng bâng quơ
tản mạn
đón Thu sang.
 
 
Sương Anh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2022 17:04:46 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 25.09.2022 12:21:51 (permalink)
0
Tâm hồn một thoáng lang thang...
 

TIẾNG LÒNG ĐÊM THU
 
Thu về buồn lắm hỡi người ơi!
Xào xạc trong đêm nghe tiếng lá
Khóc nỉ non vì cơn gió lạ
Lướt qua làm rụng xuống hồ sâu

Kẻ không nhà biết ở nơi đâu?
Như chú chim non đang lạc tổ
Như phận người lênh đênh bể khổ
Biết bao giờ mới được bình an

Mình ta thao thức đếm canh tàn
Cảm thấy đời phù du quá đổi
Vận nước lênh đênh vì gió nổi
Quét người trôi dạt khắp muôn phương

Mắt buồn dõi suốt tận quê hương
Nơi có dòng sông đầy kỷ niệm
Của một thời buồn vui đã nếm
Chừ xa rồi nghĩ lại tim đau

Đêm nằng nặng với những vần câu
Là tiếng lòng của người viễn xứ
Thu trở lại cho lòng lữ thứ
Tràn dâng niềm nhớ nước khôn nguôi
 
_o0o_

Bài thơ ta gởi đến người
Nỗi niềm của kẻ bên trời viễn du
Ngoài kia gió rét sương mù
Hồn nghe buốt lạnh biết Thu đang kề

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2022 21:35:16 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 07.10.2022 11:15:30 (permalink)
0
 
Lá Rơi Về Nguồn
 
Thương cho đời chiếc lá
Mong manh kiếp xuân thì
Tươi xanh vào mùa Hạ
Rồi ngả vàng ra đi...

Thu về phai màu nắng
Trời ảm đạm buồn thiu
Lá rơi cành thầm lặng
Cô đơn giữa Thu chiều

Nơi đâu là vĩnh cửu
Phận đời như lá rơi
Sinh lão rồi bệnh tử
Nào có chi mà vui

Mai này ai cũng thế
Rồi sẽ có một ngày
Đời bấp bênh dâu bể
Phận như lá Thu bay

Biết làm gì đây nhỉ?!
Tháng ngày đuổi bắt nhau
Thời gian đâu đứng lại
Bốn mùa vẫn đổi màu

Thôi thì...
như phiến lá rơi
Vào Thu
thanh thản buông lơi...
Về Nguồn!

Sương Anh

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2022 04:50:43 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 316317318 > >> | Trang 317 của 320 trang, bài viết từ 4741 đến 4755 trên tổng số 4793 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9