PARIS_Tình Yêu & Đam Mê
Thay đổi trang: << < 319320321 | Trang 321 của 321 trang, bài viết từ 4801 đến 4809 trên tổng số 4809 bài trong đề mục
SuongAnh 01.10.2024 12:18:01 (permalink)
0
Street Bouche Festival 2024 à Strasbourg/France
(Lễ Hội Ẩm Thực Đường Phố 2024 tại Strasbourg/France)
Street Bouche Festival là lễ hội ẩm thực đường phố do tòa thị chính của thành phố Strasbourg tổ chức hàng năm vào tháng 9 để kết thúc một mùa Hè tươi đẹp. Đoàn thanh thiếu niên GĐPT/Phổ Hiền tham gia gian hàng bán Trà Sữa và Bánh Bao Chay.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2024 12:19:56 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 04.10.2024 14:52:41 (permalink)
0
 
Tản Mạn Đầu Thu...
 
Tháng Mười cây hoa lá đều sũng ướt
Bởi những cơn mưa đang trút xuống đường
Khung cửa sổ đọng lại những giọt vương
Hạt lóng lánh như sương rơi buổi sáng

Mưa đầu Thu nhẹ nhàng và lãng mạn
Ta lặng nhìn giọt óng ánh trong veo
Thỉnh thoảng có cơn gió khẽ đưa vèo
Khiến giọt mưa lay động rơi xuống đất

Suốt cả tuần mưa trở nên nặng hạt
Thảm cỏ mềm ướt đẫm ở ngoài hiên
Thấy trong lòng như có chút chao nghiêng
Khuấy tâm tư nỗi muộn phiền vô cớ...

Mưa mãi khiến bầu trời luôn bao phủ
Áng mây đen, xám ôm cả không trung
Dẫu biết rằng trái đất luôn xoay vòng
Hết Hạ đến Thu qua Đông rồi Xuân tới

Café đắng trên tay còn bốc khói
Hồn lâng lâng không thể nói nên lời
Mượn câu vần thả rung động đầy vơi
Rớt xuống dòng mưa trôi đi miên viễn...

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2024 02:31:54 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 11.10.2024 02:42:34 (permalink)
0
Tưởng nhớ nhà thơ Cung Trầm Tưởng đi xa tròn 2 năm ...
🍂 Mùa Thu Paris.... Chưa Bao Giờ Buồn Thế!!!🍂
🌹🍁🙏🌹🙏🍁🌹
 
Attached Image(s)
SuongAnh 12.11.2024 15:50:13 (permalink)
0
 

Thu Buồn

Rặng liễu chơ vơ đón gió lùa
Lá vàng rơi rụng cành trơ lá
Đìu hiu cảnh vật buồn khôn tả
Vườn vắng nhà không một tiếng cười

Một ngôi sao lạ hiện chân trời
Có lẽ là người nơi chốn đó
Điềm báo khi Thu về tiếng gió
Ngoài song réo rắc gọi tình lang

Gió thổi mang theo những lạnh lùng
Mây giăng sương phủ mờ nhân ảnh
Trời Thu mang nỗi sầu canh cánh
Cô phụ ngậm ngùi cảnh biệt ly

_o0o_

Vô thường cõi tục nhân gian
Ở đi... đi ở... muôn vàn niềm đau
Ngậm ngùi chôn giấu nỗi sầu
Hồn cây tiễn lá... canh thâu giọt buồn.

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2024 02:52:07 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 09.01.2025 01:38:20 (permalink)
0


Thoáng tản mạn về ngày xưa...

Nhớ Hương Xưa

Tết nay lại nhớ Tết ngày xưa
Khi tuổi thanh xuân vừa mới đến
Cứ mãi trông chờ mồng một Tết
Áo dài mới mặc đi ra đường

Phố phường để lại những tơ vương
Trong trái tim các chàng lãng tử
Dáng vẻ diễm kiều nàng thiếu nữ
Bao cây si ngớ ngẩn tâm hồn

Ta từng một thời thích soi gương
Tuổi ngọc tóc mây vờn cánh gió
Tan học có chàng theo gót ngọ
Chân son lúng túng dáng liêu xiêu

Bây giờ vóc hạc đã về chiều
Thân viễn xứ như diều đứt chỉ
Ôm kỷ niệm như ôm mộng mị
Tìm hương xưa để thấy vui đời

Trong màn sương lạnh phủ ngoài trời
Trên những mái nhà đều trắng xóa
Cảm giác nhớ! Ôi, sao nhớ quá!
Ngồi đây hiu quạnh dạ buồn thiu.

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2025 19:51:00 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 28.01.2025 11:07:05 (permalink)
0
 
Lời Chúc Đầu Năm 
 
Buổi sáng đầu năm mới
Nhìn chồi non tươi xanh
Nghiêng cành vươn hé nụ
Báo hiệu TÂN NIÊN lành

Lời đầu tiên xin gởi
Đến tất cả mọi người
Luôn cát tường vạn sự
Gia quyến nhiều niềm vui

Mồng Một hoa rộ nở
PHÚC, LỘC đã vào nhà
Người tăng thêm tuổi THỌ
Muôn nơi ngập tiếng ca.

Đón chào năm Ất Ty
Cầu chúc khắp muôn phương
Được bình yên thuận lợi
Quanh năm luôn CÁT TƯỜNG
 
Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2025 14:41:32 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
SuongAnh 06.06.2025 13:28:35 (permalink)
0
 
Tự Tình Mưa
 
Tháng sáu trời buồn mưa giăng ngập lối
Khiến đôi chân bị bó gối hư hao
Màu nắng lụa mong manh vì mây phủ
Chiếc ô gầy trong gió bỗng chênh chao...

Phố vắng em hỏi có buồn không nhỉ?
!Bởi mưa về đã chặn bước chân hoang
Nước tuôn dòng vì cơn mưa tháng sáu
Mượn câu vần thả gió gọi nắng vàng.

Ngoài song thưa mây đen đang phủ kín
Nhìn giọt bay ngang dọc như lưới thần
Cây lá ngoài công viên say chuếnh choáng
Mắt ai lệ dài vắn rớt xuống chân.

Sương Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2025 03:42:29 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
SuongAnh 07.09.2025 10:00:43 (permalink)
0

MẸ ƠI!!! CON NHỚ...


Mẹ như là tàng cây che bóng mát
Là vòm trời bao bọc đất quê hương
Ơn đức ấy rất to lớn khôn lường
Ví như đại dương biết đâu bờ bến


Vì con trẻ mẹ không hề biết mệt
Dẫu lưng còng quần quật chẳng từ nan
Tình thương con như sóng biển dâng tràn
Không bao giờ than van khi khổ nhọc

Con giỏi mẹ vui con hư mẹ khóc
Con trưởng thành vẫn nhỏ giống ngày nao
Mẹ luôn bên khuyên nhủ lời ngọt ngào
Là điểm tưạ dắt con vào cuộc sống

Nghĩ đến mẹ tâm tư con khuấy động
Kỷ niệm xưa như sống dậy trong lòng
Nhớ mẹ nhiều đưa mắt dõi thinh không
Tìm bóng mẹ để thấy hồn ấm áp

Viễn xứ xa phận đời con lưu lạc
Có khác nào như cánh vạc mong manh
Thu phong sắp về chiếc lá trên cành
Khẽ run mình sợ rơi nhanh xuống đất.

***
Bây chừ bóng mẹ xa xôi
Chỉ còn vọng lại những lời ru đêm
Chiều rơi chầm chậm bên thềm
Con như thấy mẹ ngọt mềm lời ru...

Sương Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2025 10:02:25 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
SuongAnh 12.09.2025 11:42:10 (permalink)
0
Màu Tím Tôi Yêu

Màu tím tôi yêu chẳng biết buồn
Xin mong sẽ được bình yên luôn
Sông đời có lúc chao nghiêng ngả
Vẫn mãi an nhiên vạn nẻo đường...

Màu tím tôi yêu, tím hẹn thề
Một lòng son sắt giữ hồn quê
Trái tim trao trọn không hề đổi
Dù có ly hương vẫn nhớ về...
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2025 11:43:23 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 319320321 | Trang 321 của 321 trang, bài viết từ 4801 đến 4809 trên tổng số 4809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9