Chiều đông nhớ em
Yen Loan 25.05.2007 16:48:53 (permalink)
0
Chiều heo may lá bay
Ta thương dáng em gầy
Cuộc đời em từ đây
Còn đâu mình hạc sương mai ?
Còn đâu mái tóc em dài
Đôi vai em gầy
Mắt em thơ ngây !
Em trong trẻo hồ thu
Em hiến hòa dòng suối nhỏ
Bước chân em nai rừng
Ta thương em thiên thần nhỏ !
Cuộc đời dòng nước trôi
Rẽ khúc ngoặc xa xôi
Em ta giờ cay đắng
Lệ rơi trong cuộc đời !

Thương tặng em gái nhỏ
Một ngày cuối năm 2006
Yên loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2007 20:30:44 bởi Yen Loan >
#1
    Thao Di 25.10.2007 16:12:34 (permalink)
    0
    Buồn

    Buồn nhìn con nhện giăng tơ
    Cho ta tâm sự nhện ơi ta buồn.
    Buồn cho một kiếp luân thường,
    Buồn cho má thắm vô duyên tháng ngày!
    Buồn như bí tỉ cơn say,
    Buồn như ngậm đắng nuốt cay mà cười.
    Buồn vì lệ đắng trong đời,
    Đêm nằm giấc ngủ mồ côi một mình.
    Buồn vì tình nghĩa vô tình,
    Ta cô đơn quá bao nhiêu tháng ngày!
    À ơi nhện hỡi có hay,
    Sầu giăng muôn lối ai quên câu thề?
    Lòng này thầm khóc tỉ tê,
    Buồn cho một kiếp phu thê làm người.
    Vì ta yêu mãi trong đời,
    Dù cho ta biết con tim ta buồn.
    Ngồi buồn nhìn nhện giăng tơ,
    Nhện ơi đố biết vì sao ta buồn?
    Con nhện rằng: ta có biết,
    Vì ngươi yêu mãi một người ngươi ngu!
    Á à con nhện mắng ta,
    Sao ngươi nỡ mắng ta say cơn buồn!
                                              
                                                  Yên Loan 9/07
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 16:25:36 bởi Thao Di >
    #2
      Thao Di 25.10.2007 16:22:45 (permalink)
      0
      Tình quê
       
      Mưa mùa này gió thổi về phương ấy
      Lối em đi rêu cỏ phủ ngày xưa
      Con đường hạ hàng me xao xác lá
      Ngôi giáo đường buồn bã đứng chơ vơ
      Trong mơ xưa ta thấy bóng em về
      Em thơ ngây, em hồ thu ta mộc mạc.
      Gót sen hồng một thuở mối tình quê
      Bao lâu rồi ta xa mùa trăng sáng
      Có còn không trong hương củ ngày xưa?
      Gió tóc rối hương mạ non xanh biếc
      Tay đan tay mớ cỏ dại vụng về
      Mắt môi cười dáng e lệ xuân tươi
      Ta yêu em hồn nhiên trong tuổi ngọc
      Giờ qua rồi một trời thời xao xuyến
      Thuở hồn quê mộc mạc bến sông xưa
      Lối em đi ngày nao rêu cỏ phủ
      Gió không còn thổi nữa lúa hương non
      Ta phiêu du tháng ngày đời phiêu bạt
      Mỗi mùa mưa ta nhớ dáng em về
      Ôi ngọt ngào một thuở mối tình quê! 
         Yên Loan 8/07
      ------------------------ 
      Lời trần tình theo gió
       
      Tuổi đôi mươi ơi sao nhiều kỷ niệm...
      Những vui buồn chồng chất ngổn ngang.
      Bao ước mơ đẹp như cõi thiên đàng!
      Nhưng muôn đời vẫn mãi là hoài bão!
      "Thần mơ" ơi, tại sao, tại sao thế?!
      Có phải chăng sự an bài Thượng Đế
      Tạo con người là muôn thuở đam mê?!
      Đêm nay ta nghe tiếng kể thầm thì
      Của muôn vì tinh tú nơi xa thẳm
      Hay lời nguyện cầu của đáy linh hồn?
      Từ cõi hư vô nào trong vũ trụ
      Lời trầm tình buồn như tình vừa kết nụ
      Chớm đơm hoa đã vội phai héo tàn
      Ra đi rồi theo thời gian, thời gian...
      Đêm cô lắng nghe tiếng buồn vang vọng,
      Hồn đong đưa, nhịp sầu lắng đong đưa...
      Đêm bao la cả một trời sa mạc,
      Gieo ước mơ vào biển cát mênh mông
      Để nảy sinh một mầm sống trong lòng,
      Nở vào tim một loài hoa thương nhớ...
       Yên loan
      --------------------
      Nhớ em
       
      Hồn em có về trong gió bay?
      Có nghe biển khóc tiếng chiều nay?!
      Thương em đời sống trong cô độc
      Giã từ dương thế kiếp lưu đày!
      Một đời ,một mình em có hay?
      Thương em sao những mối tình tan vỡ,
      Em cũng mơ cũng ước một kiếp người
      Cuối cuộc đời hiu quạnh chính là đây!
      Một nén nhang tàn ,một bông hoa rũ
      Chị tiễn hồn em về trong khói mây
      Tiển em về phương xa miền thiên quốc
      Cầu xin thiên sứ rước hồn em bay!

      Yên loan
      -----------------------
      Gọi người
       
      Vũ vần mây trôi miền dông bão
      Biển chợt buồn khi đời vắng tên anh
      Mùa hạ nào đi qua trong kẽ lá
      Để thu buồn làm lạc bước hồn hoang
      Hương kỷ niệm còn vương trên mùi tóc
      Sợi sương mù tưởng chừng khói thuốc anh
      Em một thời qua đi rồi giận dỗi
      Tìm kiếm anh trong tuổi xuân đã bồng bềnh
      Anh có biết có một vầng trăng khuyết
      Là ánh trăng em tìm nửa trăng anh
      Về lại đây để tình không mai một
      Nụ tình hồng còn gọi mãi anh ơi !

      6/95
      Yên loan
       
      Chiều heo may lá bay
      Ta thương dáng em gầy
      Cuộc đời em từ đây
      Còn đâu mình hạc sương mai ?
      Còn đâu mái tóc em dài
      Đôi vai em gầy
      Mắt em thơ ngây !
      Em trong trẻo hồ thu
      Em hiến hòa dòng suối nhỏ
      Bước chân em nai rừng
      Ta thương em thiên thần nhỏ !
      Cuộc đời dòng nước trôi
      Rẽ khúc ngoặc xa xôi
      Em ta giờ cay đắng
      Lệ rơi trong cuộc đời !
      Thương tặng em gái nhỏ
      Một ngày cuối năm 2006
      Yên loan
       
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9