Nhớ Lá
Ý Lan 26.05.2007 19:47:11 (permalink)
0
Nhớ Lá

nhớ mùa Thu năm trước rất thật thà
nói trước cho biết ngày lá vàng rơi
để anh bước nhặt lá viết một lời
dù thời gian đổi thay vẫn thương yêu...


chuyện đời cay đắng khi lá rời xa
nhớ những ngày xuân trong kỉ niệm
lá ngã nghiêng theo chiều gió yếu mềm
không lên tiếng... làm thinh với một người

tôi đi tìm cho lá những nụ cười
khi lá cho rằng đời chót đau thương
sự thật lá sẽ chết trên con đường
nhưng lá hãy nhớ người nhặt viết tên...



Ý Lan
16/5/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 00:17:17 bởi Ý Lan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9