Hồ Trọng Lô
Bài thơ Say thứ nhất Gió. Đào say gió đông.
Mặt hoa ửng ửng hồng
Xuân. Ta say xuân nữ
Tay choàng vào hư không.
Say. Ta nằm ôm cỏ
Gối lên cội hoa vàng.
Con sẻ đồng líu lưỡi
Ru ta cơn mơ màng
Mây. Trời xanh xanh lắm
Đôi con én liệng vòng.
Nắng. Nắng vàng hơi nhạt
Lâng lâng lâng lâng lòng.
Cạn. Dốc thềm lần cuối.
Giọt Hoàng Hoa nồng nàn.
Mai ta không tỉnh dậy.
Đừng gọi ta. Nhé nàng.
Mai ta không tỉnh nữa.
Say không hề đa mang. Xuân 2006
Chào weocom Suzuki đến với vườn thơ vntq nha......chúc vui và thơ say mãi nè.......
Mai ta không tỉnh dậy.
Đừng gọi ta. Nhé nàng.
Mai ta không tỉnh nữa.
Say không hề đa mang.
Xin say trọn một lần Ta ngồi yên thật lặng Nhìn anh trong dáng say Đời đã nhiều thành bại Làm sao khỏi lung lay Xuân. Rộn ràng mai nở Hồn còn ngỡ rằng đông Nhìn anh êm nhịp thở Yêu lắm anh biết không! Hạ. Mưa lụt thành sông Chảy qua sầu hai đứa Ngoài kia đang gió lộng Rượu tình cạn hết chưa?! Thu. Lá đổ phố xưa, Anh còn say say lắm Có hay em đang ngắm Trăng rụng ngoài song thưa Đông. Em ngồi nhóm lửa Sưởi cho tan giá băng Nguyệt ơi đừng khuyết nữa Cho thi khách bâng khuâng! Mai ngược xuôi bao bận, Say trọn nhé một lần!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2007 00:25:56 bởi BĂNG NGUYỆT >
Xin cảm ơn lời chào mừng cùng bài thơ hoạ lại rất hay và duyên dáng. :)
Những bài thơ mình làm từ lâu, ở một diễn đàn khác. Nay mang gửi về Vnthuquan, mong bạn không chê cười. Chúc Băng Nguyệt vui vẻ.
P/S : Mình là bạn của ông HoàngTN, chắc Băng Nguyệt biết. :)
-------------------------------------------------
Hình Dung
Ai xuôi sông Mã,
ai qua Hàm Rồng.
Ai đang thả lưới giữa dòng
Hò lơ...
Núi Hàm Rồng cao chín ngọn chạm trời
Đá ngọn nào mái đầu mây bạc
Nước sông Mã xoáy trào chín vực.
Giọt tình đâu áp nhịp mạn thuyền tình.
Dung ơi.
Năm năm tháng tháng qua qua rồi.
Chung rượu buồn dần vơi.
Em qua trước sân.
Ta ngồi.
Thông bạt ngàn Đông Sơn xanh
Sóng vỗ về Gia Tĩnh quanh.
Cô gái ngày xưa ơi.
Cho ta thiêu nỗi nhớ,
Cháy men.
Xứ Thanh. Tháng 2 âm lịch năm 2006. Viết cho Hoàng Hoa.
Quan Họ
Cho em...
Quan họ không lấy nhau
Anh về cho thắm lại trầu cánh phượng.
Sông Cầu hát câu giã bạn
Đến hẹn có còn lên
Nón quai thao ngả bạc vì duyên
Câu hát ngân nga níu lại màu lá lụi
Sông Cầu chia hai đêm hội
Bèo dạt mây trôi.
Ô lục soạn che nhau cái nhớ tơi bời
Sao vội thế, em trải dài câu nối điệu
Sông Cầu dệt đêm lụa là huyền diệu
Yêu nhau se chỉ luồn kim.
Năm tháng dài đưa máu chảy về tim
Sẽ chắt lại thành câu ca khắc khoải
Sông Cầu nguyện một lời mãi mãi
Quan họ chẳng lấy nhau
Chẳng lấy nhau.
Tương tư nhuộm đỏ sắc trầu...í a... 3/2006 Giờ thì quan họ chẳng lấy nhau được nữa rồi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: