Yêu
Barbiegirl 28.08.2004 05:41:13 (permalink)
Yêu
Tình yêu như giấc chiêm bao
Hình như nó đến lúc nào không hay
Tình yêu đi giữa ban ngày,
Phơi mưa phơi nắng đọa đày thân nhau
Yêu để rồi khổ đau,
Một ngày xa cách nhớ nhau một đời
Yêu cho thân xác rã rời,
Không yêu như kẻ ra bờ mộng du
Biết yêu là nhớ nhau nhiều
Nhưng sao ta vẫn chuốc liều vào yêu
Yêu thì chẳng được bao nhiêu
Mà vương với vấn trăm điều ngu si
Yêu mãi bao kẻ tình si,
Để người xa cách trách gì nữa đây
ST
#1
    You are my love 28.08.2004 06:35:27 (permalink)
    Bài viết đã bị xoá.
    Nhờ MOD xoá giùm bài viết.

    Cảm ơn bạn nhé. Vì đã xoá giùm mình.
    < Sửa đổi bởi: You are my love -- 30.8.2004 8:28:16 >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9