Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 76 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
langtoi 07.06.2007 10:16:32 (permalink)
Rảnh việc mạn phép các bậc tiền bối mở topic cho mọi người cùng vui! Welcome to! Xin bỏ quá cho tội múa rìu qua mắt thợ nhé!
#1
    langtoi 07.06.2007 10:19:29 (permalink)
    LT xin mở màn nhé!
     
     
    Tình mình liệu mãi đắm say
    Khi người quay gót tôi đây vương sầu
    Nhớ người thao thức đem thâu
    Yêu người tôi uống giọt sầu vào tim
    #2
      Tóc nâu 08.06.2007 22:09:32 (permalink)
       
      Vào tim nỗi nhớ dâng đầy,
      Tràn lan mạch máu, càng dầy nỗi đau!
      Hỏi người chốn đó lao xao,
      Nhớ chăng tình cũ, trao nhau thuở nào?
       
       
      Tóc nâu.
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 16:27:30 bởi Tóc nâu >
      #3
        hongsang 12.06.2007 10:32:36 (permalink)

        Trích đoạn: Tóc nâu

         
        Vào tim nỗi nhớ dâng đầy,
        Tràn lan mạch máu, càng dầy nỗi đau!
        Hỏi người chốn đó lao xao,
        Nhớ chăng tình cũ, trao nhau thuở nào?
         
        =Tóc Nâu=
         
        Thuở  nào  tay  nắm  tay  nhau.
        Tiếc  thương  chi  nữa  tình  vào  hư  không.
        Về  đi - anh  nhé  đừng  mong.
        Cuồng  lưu  rồi  lặng  như  lòng  tà  dương.
         
        =hồngsang=
         
         
         
         

        #4
          SuongAnh 12.06.2007 11:58:05 (permalink)
          Tà dương đã lặn ngã tây
          Sao em vẫn đứng nơi đây đợi chờ
          Tàn rồi giấc mộng tình thơ
          Em ơi - thức tỉnh đừng mơ hão huyền.
           
          Sương Anh
          #5
            Nam Phuong Nhan 12.06.2007 15:44:53 (permalink)
            Hão huyền em cứ việc mơ
            Tình thơ cứ viết, cứ chờ, cứ mong 
            Đời người lắm cảnh long đong
            Vài giấc mơ đẹp cho lòng bình an
             
            NPN 
            #6
              Tóc nâu 12.06.2007 16:26:32 (permalink)
               
              Bình an, hai chữ đẹp thanh
              Bình trong tâm tưởng, an quanh cõi lòng!
              Tình mình dù đã hư không,
              Ta đi suôt kiếp, vẫn mong..., vẫn chờ.
               
               
              Tóc nâu.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 16:28:05 bởi Tóc nâu >
              #7
                nguyenad 12.06.2007 16:44:08 (permalink)
                "vẫn chờ "một tiếng nói yêu
                sao anh lại nỡ bỏ quên câu này !
                ngày xưa anh đã nói yêu
                ngày nay sao lại tiêu điều "hỡi anh"
                !!







                 *thẩn thơ_ nad_{trang lưu trữ}  

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 16:48:04 bởi nguyenad >
                #8
                  hongsang 12.06.2007 18:15:04 (permalink)
                  Hỡi  Anh !  xa  như  nghìn  năm.
                  Đưa  em  về  lũng  trăng  nằm  chơ  vơ.
                  Hỡi  anh  xa  như  bây  giờ.
                  Đưa  em  từ  cánh  đồng  mơ  quên  về...
                   
                  Hồng Sang
                  #9
                    nguyenad 12.06.2007 23:17:10 (permalink)
                                               quên về chốn cũ đôi ta
                                      quên luôn ngày tháng đã qua lâu rồi !
                                              em về đem lá thu rơi
                                       dệt nên tấm áo tả tơi
                    nắng chiều.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 23:18:23 bởi nguyenad >
                    #10
                      unghoadaphu 13.06.2007 01:37:02 (permalink)
                      Nắng chiều như cũng xiêu xiêu

                      Mỗi khi tôi chở em yêu về nhà
                       
                      Đường xa bóng nắng nhạt nhoà
                       
                      Tình ta không vậy càng xa càng nồng
                       
                           06 / 2007
                      #11
                        thonv 13.06.2007 01:42:35 (permalink)
                            Nắng chiều trải tím liêu xiêu
                        Hoàng hôn nhuộm sẫm bao nhiêu vết lòng
                            Mắt thả nỗi nhớ qua song
                        Gió gom nhặt lại gửi trong sáo diều
                        #12
                          unghoadaphu 13.06.2007 01:52:32 (permalink)
                          Sáo diều muốn nói bao điều
                           
                          Vi vu những tiếng tình yêu quê mình
                           
                          Quê hương , thôn nữ trữ tình
                           
                          Buông diều lại nhớ quê mình thiết tha
                           
                              V
                          #13
                            hongsang 13.06.2007 08:05:02 (permalink)

                            Trích đoạn: unghoadaphu

                            Sáo diều muốn nói bao điều

                            Vi vu những tiếng tình yêu quê mình

                            Quê hương , thôn nữ trữ tình

                            Buông diều lại nhớ quê mình thiết tha

                              V

                            Thiết  tha...chiều  xưa  chiều  xa.
                            Ta  không  hò  hẹn  mà  qua  chốn  này.
                            Ta  ngồi  dưới  một  tàng cây.
                            Nhớ  người  ta  khóc...mà  mây  mịt  trời....
                             
                            hongsang
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 08:06:20 bởi hongsang >
                            #14
                              Tóc nâu 13.06.2007 12:43:21 (permalink)
                               
                              Mịt trời, mây gió đảo điên
                              Mưa không rớt hột... môi viền mặn mưa!
                              Thì ra ta khóc ngày xưa,
                              Ôm bao tiếc nuối cho vừa lòng đau!
                               
                               
                              Tóc nâu.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 76 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9