Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 38 trang, bài viết từ 901 đến 930 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 14:18:26
    Tưởng thơ nàng đến kề bên
Ngờ đâu ảo mộng...bên thềm
vu vơ!
                Ngọc Diệp 87
 Vu vơ không rõ là gì
Vu vơ không biết không hay tận tường
   Chợt vu vơ... chợt buồn buồn...
Để lời không thốt,mắt tình ngó lơ...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Ngày đầu tiên của tháng mới
             1/8/ 2008 * 1/7năm Mậu Tí
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 14:21:07 bởi Liên Thơ >


giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 19:40:06
Ngó lơ...Giả bộ đấy thôi
Về nhà rồi lại tưởng tơ chữ tình
Tại tui có mỗi một mình
Nên tui cứ thích xập xình thơ dzui!

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 19:51:17
thơ dzui để mọi người cười
khi không tôi lại chơi vơi thế này
lặng nhìn chiếc thu bay
sao nghe đôi mắt cay cay....lại cười!


giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 19:57:03
Lại cười .....Dzời ơi sao dzúng đười ươi
Cười lên cười xuống cười đi cười dzề
Làm tui xon xón ê chề
Bao nhiu nước mắt nụ cười tuôn ra!


Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 20:05:05
tuôn ra kiếm vội cái ca
đem ra sau bếp đặng mà cất đi
cây trồng tưới tắm lắm khi
thân cây mau lớn trái thì mau đơm!

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 21:39:51
Mau đơm một dĩa cơm sườn
Thim bì thim chả cùng lạp xưởng ngay
Hong thui tui khóc lăn way
Cái mà nước mắt thành sông tràn trùa
Hem bít bơi gáng chịu à nhoa!!!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 22:01:18
tràn trừa nước mắt như mưa
thôi mau nín, nín tôi chừa không trêu
ngoan nha, mai rủ ăn nghêu
đi một mình đó,đừng kêu ai đi cùng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 22:03:05 bởi song hiệp khách >

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 01.08.2008 23:20:16

Trích đoạn: song hiệp khách

tràn trừa nước mắt như mưa
thôi mau nín, nín tôi chừa không trêu
ngoan nha, mai rủ ăn nghêu
đi một mình đó,đừng kêu ai đi cùng!

Đi cùng ai lại đi cùng!
Một mình tui cũng...(hỏng) đi chung cùng người!
Ai biểu "ấy" đã chêu tui
Thì thui! Xin hãy đi chui một mình!
ND87
7
8
blog

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 00:29:39
một mình ra chốn linh đình
nghe sao trong dạ buồn tình thẩn thơ
ai ơi! sao nỡ làm ngơ
nhớ chăng cái thuở bơ vơ gặp người

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 09:40:03
Gặp người con gái xinh tươi
Cành dzàng Lá Ngọc một mình lang thang
Nhào dzô tui tính...cua nàng
Nhưng sao nàng nguýt ngàng lườm thí ghê!!!
Ngừ đẹp nên chảnh choẹ híu nhoa!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 10:43:56
thấy ghê vưỡn có người mê
nhìn ai lườm nguýt ai tê tê lòng
ấy ơi ừ đại cho xong
để ai cứ phải vòng trong vòng ngoài!

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 11:08:08
Vòng ngoài bọc lớp lá gai
Song Hiệp Khách cứ miệt mài lột ra
Vòng trong thơm nức đây nà
Đen đen cái bánh rắc mè bùi ghê!
Tui phái ăn bánh ni á,mua cho tui 1 xâu....Ăn no nê là tui ừ đại,tui dzông dzìa nhà ba má tui!!!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 13:09:48
bùi ghê lại ngát hương khê
ngàn vàng một bánh chết mê bao người
bánh còn xin hãy cho tui
lâu ngày bánh mốc hết mùi làm sao?



giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 13:42:53
Làm sao mà còn Ngừ ơi
Ăn hông đủ đã....Còn thèm thấy cha
Đầu tháng lãnh lương chưa kà.....
Cho tui mượn đỡ trăm ngàn nhe ông????
...Đặng tui ra hàng quà mua bánh ăn í mà!!!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 15:52:00

Trích đoạn: giotmuatim

Làm sao mà còn Ngừ ơi
Ăn hông đủ đã....Còn thèm thấy cha
Đầu tháng lãnh lương chưa kà.....
Cho tui mượn đỡ trăm ngàn nhe ông????
...Đặng tui ra hàng quà mua bánh ăn í mà!!!


"Nhé ông" thủ thỉ đôi lời
Có người đuổi Diệp về nơi cửa nhà
Biểu Diệp nhanh hãy tìm ra
Trai tơ, hảo hớn đừng mà on...lai! (online)
ND87
7
8
blog

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 22:51:38
On-lai hỏng thấy chai tơ
Gặp toàn dê cụ...Diệp ta hoảng hồn
Có dzậy nhỏ mới lơn tơn
Dzô chơi Thư Quán-thơ dzui đỡ buồn!

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 02.08.2008 23:55:38

Trích đoạn: giotmuatim

On-lai hỏng thấy chai tơ
Gặp toàn dê cụ...Diệp ta hoảng hồn
Có dzậy nhỏ mới lơn tơn
Dzô chơi Thư Quán-thơ dzui đỡ buồn!



Đỡ buồn cái kiếp long đong
Vô đây dê cụ đừng hòng....bám theo
ND87

7
8
blog

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 00:08:01

Trích đoạn: giotmuatim

On-lai hỏng thấy chai tơ
Gặp toàn dê cụ...Diệp ta hoảng hồn
Có dzậy nhỏ mới lơn tơn
Dzô chơi Thư Quán-thơ dzui đỡ buồn!



đỡ buồn....sao thấy buồn hơn
văn chương sao hoá lơn tơn phũ phàng
đời thường nhiều lắm trái ngang
ai mơ mấy độ, mộng vàng mấy phen

ngờ đâu, nghiệt ngã bon chen
tim son tình thắm lại đem trao nhầm
trời quang, mưa bỗng lâm thâm
cũng từ dạo ấy, âm thầm làm thơ

đồng bằng hoa cỏ phởn phơ
cớ sao cắc cớ lại mơ núi đồi
hay leo là cái thú chơi
bỏ quên chân núi ngời ngời trái hoa!




song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 00:46:18

Trích đoạn: ngocdiep87


Trích đoạn: giotmuatim



Đỡ buồn cái kiếp long đong
Vô đây dê cụ đừng hòng....bám theo
ND87



bám theo...lên núi cheo leo
người ơi thơ -thật ,mấy đèo khác nhau
tuy vui chớ nhéo nhau đau
dặm trường mới biết ở đâu phận mình

thẩn thơ ta hoạ chút tình
quay qua quẩn lại lình xình...thơ thôi
nghĩ suy thêm mệt người ơi
ngày dài vui thú khơi khơi...nối vần!








giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 15:12:30
Nối vần.Ừ nối vần thơ
Chớ đừng có nối dây tơ nghen Người
Tui đây thì rất là lười
Lười trây cái chiện iu đương nhập nhằng

Trang thơ này có phải rằng
Thơ dzui bá láp sao Người buồn tênh
Mấy vần qua lại lềnh khênh
Đọc nghe rấm rức bập bềnh nỗi đau!
Wớ bà con,Songhiepkhach thả buồn trong trang thơ dzui làm tui hóc nhè nè!!!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 15:41:56

Trích đoạn: giotmuatim

Nối vần.Ừ nối vần thơ
Chớ đừng có nối dây tơ nghen Người
Tui đây thì rất là lười
Lười trây cái chiện iu đương nhập nhằng

Trang thơ này có phải rằng
Thơ dzui bá láp sao Người buồn tênh
Mấy vần qua lại lềnh khênh
Đọc nghe rấm rức bập bềnh nỗi đau!
Wớ bà con,Songhiepkhach thả buồn trong trang thơ dzui làm tui hóc nhè nè!!!


 
Nỗi đau...rùi cũng đi qua
Đời người ngắn lắm....thôi mà vui đi
Các bạn cứ hãy cười khì
Mặc cho Người cứ...khắc ghì tim ta
Thơ vui ta cứ lân la
Chọc làng ,chọc xóm....ha ha...cùng cười.
Chân Trời Tím...
Wớ Tím tỷ vu oan ngừ ta nè....khóc mà hà hà seo chứ?...xiiiiiiiiiii 
 

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 16:56:29
cùng cười như thuở hai mươi
cười cho ta thấy đời tươi...hổng dzà!

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 18:54:40
Hổng dzà thì chẻ, có sao....
Suốt ngày cứ phét tào lao hông à
Thui thui...tui phải đi ra
Để cho Hiepkhach ,Tím muội thả ga....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 18:56:20 bởi giotmuatim >
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 21:50:36

Trích đoạn: giotmuatim

Hổng dzà thì chẻ, có sao....
Suốt ngày cứ phét tào lao hông à
Thui thui...tui phải đi ra
Để cho Hiepkhach ,Tím muội thả ga....


Thả ga cẩn thận nghe nha
Nếu mà...lúc lắc là ta xuống....cầu
Còn đâu Tím muội làm thơ
Cho song hiệp khách ngồi chầu... hoạ theo!
ND87!
Giotmuatim đợi tiểu muội chạy theo zới! Khiếp quá thui! ND vô tâm  lang thang ở đây thành ra...cản mũi kỳ đà

7
8
blog

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 23:31:22
hoạ theo? nào dám bồng đèo
thân tàn đỉa mén dám đeo chân vàng?
biết thân kiếm chỗ tàng tàng
ngồi yên mà ngó các nàng dệt thơ!

LamTím
  • Số bài : 110
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.05.2008
  • Nơi: Nỗi nhớ
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 03.08.2008 23:43:32

Trích đoạn: song hiệp khách

hoạ theo? nào dám bồng đèo
thân tàn đỉa mén dám đeo chân vàng?
biết thân kiếm chỗ tàng tàng
ngồi yên mà ngó các nàng dệt thơ!

 
Dệt thơ...dệt mộng vu vơ
Dệt nồng chỉ đỏ...nguyệt tơ se tình
Nhưng mà đời có một mình
Mượn ai...cột chỉ...ai hình...ai đây...??
Lam Tím..
 
Thân từ cát bụi đến
Cát bụi sẽ gọi về
Chỉ có lòng thương mến
Gởi lại khắp sơn khê

song hiệp khách
  • Số bài : 73
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
  • Nơi: việt nam
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 04.08.2008 08:39:08
ai đây? vừa ghé chốn này
lại thêm chút tím, ngất ngây anh khờ


bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 04.08.2008 13:37:10
Anh khờ lại hay mộng mơ
Ôm vương vấn lại cứ ngờ ôm em!
 
Vắng em, anh thức chong đèn
Một mình, một bóng, nhớ em thẫn thờ...
 
Thương về cái thủa mộng mơ
Mình yêu mà biết bao giờ được yêu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 13:38:49 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Tần Anh
  • Số bài : 515
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.01.2006
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 04.08.2008 13:54:18
Được yêu ai biết thật hay
Ngờ lời gian dối tỏ bày cho vui
Thương người dạ mãi bùi ngùi
Tình không cầm sắt, nửa vui, nửa buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 13:55:53 bởi Tần Anh >
Đừng nghĩ đến ngày mai nữa, được không.

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con.... - 05.08.2008 00:14:56
Nữa buồn nên viết thơ suông
Trọn vui bạn diễn hết tuồng trần ai
Trăm năm biết có được ngày?
Vui buồn hoà hợp, chốn này thật vui!
 
LS

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 38 trang, bài viết từ 901 đến 930 trên tổng số 1129 bài trong đề mục