Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 76 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 05.04.2008 14:13:36 (permalink)
Thịt người nhúng dấm, xào lăn
Ăn vô một miếng rồi...thăng dìa trời
Tại vì ăn hổng chịu...mời
Chúng đập một cái có thịt người bổ sung
NPN


CTT 06.04.2008 00:14:10 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Thịt người nhúng dấm, xào lăn
Ăn vô một miếng rồi...thăng dìa trời
Tại vì ăn hổng chịu...mời
Chúng đập một cái [sm=ex7.gif] có thịt người bổ sung
NPN




 
Bổ sung...Tím nổi máu hung
Thơ vần lục bát gì kì dzậy cha
Lão này đúng thiệt Gíam Sinh
Chữ còn thêm bớt,cân đo cò kè...
CTT..
Nam Phuong Nhan 06.04.2008 08:53:25 (permalink)
Cò kè bớt một thêm hai
Vậy mà về đến bả...đay, bả nghiền:
Tui đưa đi chợ một...tiền
Ông chống về có một...thuyền đồ ăn
(Tại ở miền tây nên đi chợ phải đi bằng thuyền í mờ)
NPN
nguoitoithuong 08.04.2008 11:39:09 (permalink)
Đồ ăn sao hổng có uông
Hay là ở dưới uống toàn...nước sông?
hoangau 08.04.2008 17:39:33 (permalink)

Trích đoạn: nguoitoithuong

Đồ ăn sao hổng có uông
Hay là ở dưới uống toàn...nước sông?


Nước sông là rượu trời cho
Uống nhiều rượu quý nên... nó say...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 21:09:54 bởi hoangau >
Nam Phuong Nhan 08.04.2008 20:40:30 (permalink)
Nó say nó chết đem quay
Thêm món cò nướng lai rai được rồi
 
 
lyenson 12.04.2008 17:12:36 (permalink)

Được rồi quay đỡ con này
Cùng Nam phương nhạn lai rai ít thùng
Ăn xong mà Nhạn hổng khùng...
Thì nhạn cũng sắp...qua vùng cỏ non
 
nguyenad 13.04.2008 18:18:50 (permalink)
              Cỏ non ai nỡ ngắt đi
    cho cô hàng xóm cắt vì đàn con
         nuôi đủ ba con trâu vàng
    con to , con nhỏ cho vừa lòng nhau
         ai đi bước lẹ mau mau
    kẻo không kịp lúc : cỏ non
chẳng còn...\
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 18:20:20 bởi nguyenad >
nguyenad 14.04.2008 07:57:20 (permalink)
   chẳng còn một chút dư âm
của ngày dần tắt thì thầm bên tai
   đôi chân bước nhẹ thiên thai
quay lại thấy ảnh ngày sau đang chờ.

nguyenad 14.04.2008 08:00:29 (permalink)
  đang chờ một tiếng mưa rơi
mà   sao  ai  để  bơ vơ thế  này
  đôi chân đi tới đường làng
ngoảnh đầu ngó lại mưa đầy trước sân.
lyenson 14.04.2008 22:45:41 (permalink)

 
Trước sân đang đứng ba bà
Bà nào lưỡi cũng thè ra...hết hồn!
Trong nhà dạ quá bồn chồn...
Băn khuâng chẳng biết bóp...mồm của ai?
Hô Bảo Nghĩa 15.04.2008 00:32:34 (permalink)
Của ai cứng? của ai mềm?
Của ai ướt? của ai thẻm của ai?
Hải dương thì muốn hưởng dai
Củ Chi lại chỉ...hầm dài ngày xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 01:29:50 bởi Hô Bảo Nghĩa >
CTT 17.04.2008 22:27:57 (permalink)

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Của ai cứng? của ai mềm?
Của ai ướt? của ai thẻm của ai?
Hải dương thì muốn hưởng dai
Củ Chi lại chỉ...hầm dài ngày xưa

 
Ngày xưa chỉ uống bia hơi
Ngày nay còn có bia ôm nữa nè
Bia ôm chỉ mấy ông ôm
Nhưng mà có biết mình ôm độc quyền?
CTT
Nam Phuong Nhan 19.04.2008 22:05:01 (permalink)
Độc quyền cái món beer ôm
Coi chừng ôm trái...chôm chôm rồi đời
Bắt thang lên hỏi ông trời
Mấy thằng bị ét sống đời được hông?
Ông trời ổng chỉ ra... đồng
Mấy thằng bị ét có...phòng ngoài kia
NPN
lyenson 19.04.2008 22:17:32 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Độc quyền cái món beer ôm
Coi chừng ôm trái...chôm chôm rồi đời
Bắt thang lên hỏi ông trời
Mấy thằng bị ét sống đời được hông?
Ông trời ổng chỉ ra... đồng
Mấy thằng bị ét có...phòng ngoài kia
NPN

 
Ngoài kia hổng có bán bia
Nên bọn ma xó lia chia ôm nhầm!
Mỗi khi mưa tối lâm râm...
Bà con đừng có âm thầm ra... đó.
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 76 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1129 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9