Thơ tình...tình thơ ! Gởi người yêu dấu !
Đừng vội dỗi em anh nhé
Làm buồn trang thơ của em
Đừng giận cái buồn vô cớ
Làm đau giọt nắng bên thềm...
Đừng trách gì em anh nhé
Lời yêu cất cánh bay đi...
BichPhuong xin mời các bạn trao đổi cùng Phuong !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2007 11:27:57 bởi BichPhuong >
!!!...???
Một ngày xa những đợi chờ
Nhớ thương đợi những vần thơ ngọt ngào
Một ngày với những ước ao
Sóng xô biển lớn dội vào rừng sâu
Mảnh rừng có những nhịp cầu
Chông chênh nắng rọi suối sâu khó lường
Cũng may thơ gắn lời thương !
Để cho thơ được tỏa hương ngát rừng !
Chàng trai đâu có ngập ngừng
Suối sâu ve đã ca chung một lời
Rừng ơi, rừng của ta ơi !
Dù chông chênh vậy trăng ngời rọi xa…
Suối sâu còn vọng lời ca
Bên nhau sỏi đá còn ca chung lời
Rừng ơi,rừng của ta ơi
Trăng còn thổn thức thay người … viễn du !
BP-/2006
Đừng thương ai cả _ngoài em!
Màu tình yêu_ dẫu cũ mèm_ vẫn xanh!
Đừng thương ai hết nghe anh!
Em lo đời lại vắng tanh_ xám buồn...
MM-BP-06/07
Tình yêu
Là màu hoa đào vương trên má nõn
Là xuân về cho em dang tay ra đón
Sợi nắng giăng đầy. Sắc nắng mơ phai.
Tình yêu
Là màu chồi biếc trên cành khô sáng nay mới nhú
Là hương trầm bay qua những ngày của tôi và lam lũ.
Tôi đón em về. Nhuộm thắm mùa xuân.
Tình yêu
Là màu mắt em lần hẹn đầu lóng lánh
Năm tháng trôi xa vời ảo ảnh
Vẫn chưa nhoà ánh sáng những vì sao
Tình yêu
Là màu lá me những chiều ta trên phố
Tháng ngày qua bụi phủ đời loang lỗ
Lá biếc ngày nào còn reo mãi ngóng em qua...
MM-BP 2006
"...Người đến ta vào độ chuyển mùa
Bao chai cứng bỗng hóa thành cảm xúc
Tim thiếu nữ dập dồn ngực đập
Ta bên nhau chao đảo mạn thuyền "...
"...Anh nhẹ nhàng đi qua đời em
Như tiếng thở của thời gian rất khẽ
Nhẹ như thế nên mỏng manh đến thế
Em một mình lặng câm bước chiều buông
Nhớ anh nhiều và em khóc nhiều hơn
Nhưng anh đã vô tình lặng lẽ
Bỏ em lại một khoảng trời nhỏ bé
Để đi theo tiếng gọi trái tim mình..."
MM-BP-06/06!
Xin chân thành cám ơn thành viên tươi trẻ chắc là đẹp trai bản lĩnh đây ! BP sẽ có bài thơ chào mừng ! Cám ơn nhiều...Ôi vui quá...
"...Đến khi nào khi ánh bình minh
Chợt nhuồm màu tình em vẫy gọi
Hãy một lần bứơc qua chờ đợi
Để vô tình em nhìn thấy hình anh .
Anh đã vô tình ngang đời em
Anh để lại trong em niềm thổn thức
Trái tim vỡ bởi một lần đánh mất
Bóng hình anh in đậm mãi tim rồi...".
BP-06/07
Mong gì xuân đến anh ơi!
Én giăng ngợp cả một trời nhớ thương
Chỉ xin một chút dư hương
Để cho hai kẻ hai phương ấm lòng.
Mùa Đông em gém vào nỗi nhớ
Bâng khuâng hoài mãi vọng chốn xa xăm
Biển có rộng,sóng có vờn muôn thủa
Thì bến bờ vẫn mãi một mùa Xuân !...
BP-2007!
Tuổi đôi mươi em vừa tan lớp
Bước vào giảng đường ở tận nơi xa
Gởi lại cho thầy những tháng ngày qua
Với kỷ niệm một thời nông nỗi
Và đến nay, em còn chưa dám nói
Vì mỗi chuyện này em dấu mãi trong tim...
Thầy là thầy của chúng em...
Em là em... cũng
học trò ngoan của thầy .!..
BP-2006
Tình gói trong thơ em gởi anh
Về chốn lung linh những ánh đèn
Sao sáng không hồn mưa tối tối
Ánh trăng vàng không nổi giữa đêm Đông!
Một đóa hoa Xuân không gợi nổi màu Hồng
Đành te túm với muôn vàn giấy gói !
Thổn thức năm canh trông chờ ai gọi
Chờ một tiếng chuông khô gọn giữa mông lung
Anh biết không? Em nhớ khôn cùng !
BP-08/06/07!
Ven sông cải đã cao ngồng
Ngược xuôi vẫn thế một dòng trôi xuôi
Nỗi buồn vẫn thế bồi hồi
Vẫn duyên như thế một đời mưa giông !
BP-06/07
Trích đoạn: BichPhuong
Tình gói trong thơ em gởi anh
Về chốn lung linh những ánh đèn
Sao sáng không hồn mưa tối tối
Ánh trăng vàng không nổi giữa đêm Đông!
Một đóa hoa Xuân không gợi nổi màu Hồng
Đành te túm với muôn vàn giấy gói !
Thổn thức năm canh trông chờ ai gọi
Chờ một tiếng chuông khô gọn giữa mông lung
Anh biết không? Em nhớ khôn cùng !
BP-08/06/07!
Em nhớ anh! Nhớ nôn nao Nhớ cồn cào Một nỗi nhớ cháy lên thành ngọn lửa. Anh hãy đến là gió Nâng niu ngọn lửa em, Để tình ta cháy lên Thiêu tàn những giận hờn ngăn cách. Anh ơi, anh có biết Em đang rất nhớ anh!
Anh đã vội về với thơ em
Bật sáng dòng thơ ấp ủ đã bao đêm
Em ơi ! Mưa nắng là như vậy
Thơ tình sáng dậy...sáng trong em
Anh vẫn còn xa xa cách thêm
Trong lời thơ với nhưng lời nguyền
Ngân nga em hát lời tự sự
Giang cánh tay mền đón gió Xuân !
BP -10/06/07
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: