Trích đoạn: BichPhuong
Em còn đây…
Sao anh lại đi dâu?
Để trống vắng một chiều màu tím
Để hòang hôn nhàu nát tiếng chuông chùa
Để cánh cò thả liệng giữa bơ vơ
Để hai đứa…nhìn về
Xa xăm câu hỏi …ai ơi trả lời...(!?)
06/07!
EM VẪN THẾ!
Em vẫn thế! Anh ơi, em vẫn thế!
Mỗi chiều buồn..hoàng hôn cướp hồn em
Lặng lẽ nhìn mưa rớt giọt bên thềm
Và tự hỏi: anh có còn thương nhớ?
Từ một dạo tình trao...em bỡ ngỡ
Đập rộn ràng con tim nhỏ ngủ quên
Một thứ tình...lúc ấy chưa biết tên
Đưa hồn em vào giấc mơ hạnh phúc!...
Có biết đâu như cánh chim cất vụt...
Khỏi tầm tay...em hụt hẫng bàng hoàng
Trong đau xót...tình em chít khăn tang
Vẫn mong đợi...dẫu biết rằng không thể...!
Anh hỡi anh! Em lấy gì thay thế?
Quả tim hồng...anh đã lấy của em!!!
Tóc nâu.
Bích Phượng ui! Cho phép TN ngoáy vài dòng nha.... 
Chúc bạn luôn vui và thơ đều đặn...