Thơ tình...tình thơ ! Gởi người yêu dấu !
Một Đời Mong Một đời gió mãi trôi lang thang
Một đời giòng thác luôn trôi chảy
Một đời gió bão hoài đưa đẩy
Một đời phiền muộn cứ đeo mang Mong đời yên ấm theo ngày tháng
Mong đời bình dị chẳng cao sang
Mong đời duyên kết tình hai đưá
Mong đời thoả nguyện giấc mơ vàng Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 19:14:19 bởi SuongAnh >
Mong một đời!...
Một đời anh vẫn mong có được em
Tiếng ngân vang của tình nhạc không lời
Năm ấy một chiều trong mong đợi
Để một đời anh vẫn được mong em !
Một đời Xuân có bản nhạc không tên
Không một tiếng , một màu trong im lặng
Sao chẵng lung linh trong từng giọt nắng
Để một đời anh lại được... mong em !...
11/07/2007!
Hoa cải ven sông những đợi chờ
Mùa về nắng rộ suốt ven đê
Tháng năm gió cuốn tình mê mãi
Chênh vênh hoài mưa vẫn hòan mưa!
Hoa vàng vào độ ban trưa
Óng đời nhưng lá úa mùa hoa bay
Bao lời chới với mây bay
Tím không gian của sông này cải ơi !
Một ngày... Một ngày của những niềm vui
Một ngày của những bồi hồi xốn xang
Một ngày âm hưởng còn vang
Một ngày của những mơ màng thật sao?
Một ngày đáng sống làm sao
Một ngày có những biết bao diệu kỳ
Một ngày Không nói được gì
Chỉ vì em đã thầm thì cùng anh...
....Một ngày !
Bên dòng sông …
Hai mắt nhìn nhau long lanh
êm đềm như dòng nước
Hai nụ cười đan thế nụ hôn xưa,
bỗng lại ầm ào trong gió trong mưa
Anh thảng thốt bàng hòang
sao mình đựơc hơn thế…
Anh không thể em ơi, anh không thể
không thể không nhìn đắm đuối mắt nơi em
Bên dòng sông của tình đẹp không quên
anh lại có cả nụ đời em trao lại
Đung đưa sáng long lanh trong anh mãi
anh bồi hồi khi em lại xốn xang
Chiều nay, sao ngã bóng vội vàng
em đã phải xuôi mình theo mây tím
Vội vàng chi , em theo gió đi tìm
Cái thóang đến chợt đi trong im lặng
để lại tiếng cười giòn thế giữa không gian
Anh vẫn bàng hòang…em đã đi rồi…
thảng thốt rơi giữa nhưng chơi vơi…
Mắt vui buồn nơi ấy một con người
cảm xúc xa xưa bỗng em gọi lại…
Một ngọn sóng xô chao đảo mạn thuyền
khi lặng lẽ chỉ nhìn em mà thế…
Dòng sông trôi vẫn vậy giữa hai bờ…
một chút lòng mình cuộn chảy một dòng thơ
Em với anh hai kẻ bất ngờ
có cả một bóng chiều tím lịm
Và đôi bờ ngã ngớn phút thăng hoa !
Đêm 14/7/2007 !
Trích đoạn: BichPhuong
Một ngày...
Một ngày của những niềm vui
Một ngày của những bồi hồi xốn xang
Một ngày âm hưởng còn vang
Một ngày của những mơ màng thật sao?
Một ngày đáng sống làm sao
Một ngày có những biết bao diệu kỳ
Một ngày Không nói được gì
Chỉ vì em đã thầm thì cùng anh...
....Một ngày !
Một Ngày Nối Tiếp...
Một ngày nối tiếp một ngày
Một ngày mơ ước tràn đầy đôi tay
Một ngày đáng nhớ... vui thay!
Một ngày hạnh phúc xum vầy lưá đôi
Một ngày chỉ một mà thôi
Một ngày người gặp một đời nhớ nhau
Một ngày nên nghiã cau trầu
Một ngày tình nặng khắc sâu trong lòng
.....Một ngày !
Sương Anh
Bến sông sóng hát ru thuyền Mênh mông nhắc mãi câu nguyền bên sông Thương cho hoa cải hóa ngồng Nhớ em, em đã theo chồng sang sông Chỉ còn con nước mênh mông Một ngọn gió lẻ và lòng sông sâu Bến xưa nay đã bắc cầu Gởi buồn sang ấy còn đâu mái chèo ! Trên cầu em lại nhìn theo Thuyền xuôi bến nước, triều trôi trăng tuần !
Thuyền anh dẫu có đi xa Bến thời vẫn đợi ngóng mai thuyền về Thuyền anh thắm thiết hồn quê Chở đầy hương cải triền đê hôm nào Thuyền đi xa ngái nơi nao Dọc dài khắp nẻo để Sao mắt buồn Bến ơi răng lại bồn chồn Hỏi rằng thuyền có nhớ không ......đường về ?!
!!!....
Câu hò bên bến đợi !
Bến đợi...mờ sương!
Ảo hình em trong đêm mờ sương
Bất chợt trong anh với cái buồn đặc sánh
Bến đợi em hôm nay sao cô quạnh
Hoa cải buồn rũ cánh trĩu vai anh !
Bến đợi hôm nay có câu hò man mác
Gởi người yêu theo cánh buồm hồng
Và có một ai thổn thức với dòng sông
Nơi cuộn chảy sóng ngầm năm tháng
Em ơi ! Câu hò sao còn lãng đãng
Mây vô tình phủ bóng xuống dòng trôi !
Để hai chúng mình lại thế... bồi hồi !
18-19/7/07 !
VÔ ĐỀ !
Anh đang gom thật nhiều kỷ niệm
Gối vào thời gian
Nắng mưa dẫu có bàng hoàng
Lay tình mình trên sóng
Dù đời đó bốn mùa gió lộng
Vẫn vô tư
Trải nghiệm thế gian này
Dẫu đắng cay
Bộn bề cuộc sống
Giăng giăng đầy những ưu tư
Bởi không thể
Làm anh khuất phục
Cái tầm thường của một khỏang trời xa
Nghe bao la
Và nghe vang vọng mãi !
Bần thần chịu một cảnh nắng xiên...
Cuộc đời triền miên
Bốn mùa trăn trở...
Để chỉ một lần cười mĩn với hư vô !
19/07/007!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:17:55 bởi LanTím >
Chào Lan Tím ! Chào tặng bạn ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/4087B9D72CDA405485C3CED36E3145EF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:19:28 bởi LanTím >
Anh đang đi tìm màu của hoa
Đi tìm hình của nắng
đi tìm ngọn ngành của gió đã đi qua
Đi tìm vỵ của hương đời đặc sánh
Nơi em trao
Nơi anh phải bàng hoàng
Anh vẫn đi tìm trong cái cô đơn
Giữa phố đông người qua lại
Và vẫn thế còn đi tìm mãi
Nhưng cái còn cái mất
Nơi anh !
7/2007!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:19:24 bởi LanTím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: