Thơ tình...tình thơ ! Gởi người yêu dấu !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 137 bài trong đề mục
BichPhuong 21.07.2007 22:09:24 (permalink)
0
Vâng xin chào Lan Tím! Cám ơn bạn đã lưu tâm đến topic thơ này. Xin mời bạn hãy giúp BP thêm nhiều bài thơ trữ tình LT nhé!
 

Anh làm thơ em cũng làm thơ
Để trốn nắng cuối thu buồn da diết
Cái heo may từ nay đi xa biệt
Để mênh mông còn lại gió đơn côi !
 
 
Em nhắc về anh còn nguyên vẹn bồi hồi
Mặc gió thổi tỏa tung em…mái tóc
Hạt mai long lanh…mí trào em chực khóc
Chỉ vì anh…thơ nói cả lòng Em !

 
#76
    LanTím 22.07.2007 01:08:22 (permalink)
    0
      
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:25:40 bởi LanTím >
    #77
      BichPhuong 22.07.2007 10:19:39 (permalink)
      0
      Chiều....

      Mãi bơ vơ một mình bên chiều tím
      Làn mây xanh bỗng hoá trắng bông
      Một tia sáng xa xăm cũng đủ tô hồng
      Một chân trời xa nơi ấy mênh mông
      Đã từng lãng đãng
      Cánh chim bằng khao khát
                            giữa biển xanh
      Nơi ấy cùng anh tìm cái lặng
                             mơ màng con sóng !
      Anh với em...đi trong tình gió lộng !
      Nỗi nhớ cồn cào nung chảy mọi đợi chờ
      Có chi nhiều...
                      Đẹp với những vần thơ !
                                    22/7/2007!

       
       
      #78
        LanTím 22.07.2007 11:16:08 (permalink)
        0
          
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:21:28 bởi LanTím >
        #79
          BichPhuong 23.07.2007 10:31:02 (permalink)
          0
           
          Bài thơ trên cánh lá

          Một mình ngồi trong quán cà phê
          Theo gió thổi một mình cùng cánh lá
          Thân cây còn chắt chiu từ mọi ngã
          Để âm thầm nuôi cái lá non tơ…
           
          Chàng thi sỹ vồn vã với vần thơ
          Để lá thổi vào lòng bao ý tưởng
          Gió thỏang bay xốn xang từ bao hướng
          Bởi thân cây biết đón cánh lá bay…
           
          Bồng bềnh…không phải mùa lá rụng
          Không phải mùa Thu cho lá bay đi
          Bởi chồi tía đã ươm mầm trong gió rét
          Cho chồi Xuân gìm chặt với mùa Xuân !
           
          Ngày mai…em ơi ngày mai...Xuân
          Mùa của cả hồn thơ và tuổi trẻ
          Yêu lấy em !Yêu lấy mùa Xuân nhé
          Đừng vương đầy một nỗi nhớ mông lung!
           
          Mùa Xuân ơi nơi đó khôn cùng
          Cái nắng nhẹ vấn vương tà áo mới
          Một thỏang mây qua như còn muốn gọi
          Cái vơi đầy nơi đó một lời yêu !
           
          Bài thơ trên cánh lá còn nhiều
          Bởi ước vọng còn gọi về quá khứ
          Mênh mang trong tình em đấy chứ
          Gió còn lay và anh vẫn nhớ EM !
                                       2007 !

           
           
                                 
          #80
            BichPhuong 24.07.2007 20:15:36 (permalink)
            0
             
             Gởi cho em nơi đâu !?

            Biển có xa ửng hồng trong mắt ngọc
            Sóng có bạc đầu cũng hát những lời yêu
            Sóng sánh dập dìu nào có chi nhiều
            Biển vẫn thức với trăng ngàn gió biển
             
            Khỏang trời xanh có đàn chim én liệng
            Gọi hư vô về với hư vô
            Về đi em trong những tháng năm chờ
            Xuân đang gọi lời tình yêu cháy bỏng !
             
            Em ơi,một câu thơ đời
            Lại là níu kéo một thời tuổi xanh...
            Người dưng !Sao lại là anh ?
            Làm sao "giã bạn"...sao đành hỡi em...
             
            Con Nai rừng không biết buồn
            Con thác đầu nguồn không bao giờ biết khóc
            Chỉ biết thẩn thờ trong nắng mưa cô độc
            Và biết gầm vang tan chảy cánh rừng già !
             
            Núi rừng bao la nơi em tôi vui thú
            Một con nước với muôn vàn cổ thụ
            Một cánh Rừng với trăm nẻo đơn côi,
            Sao bình dị và sao lại bồi hồi ?...
             
            Em tôi, Nắng đã úa chiều buông
            Ngọn gió cũng bồi hồi không thể khóc
            Dứt cái cảnh một thời còn cô độc
            Sao bâng khuâng …dù chỉ có một mình
                                             Sao biết đời vô cảm !
                                                           06/07!
            #81
              BichPhuong 26.07.2007 07:08:13 (permalink)
              0
               
               
              Hãy nói một lời em ơi!

              Hãy nói một lời đi em
              Lời của gió hay lời con tim vậy
              Chút hòang hôn tím một khỏang trời xa ngái
              Anh ở nơi xa…Em cũng mãi nơi xa
               
              Đời phiêu diêu nước mắt đong đầy
              Xuôi ngược , ngược xuôi mảnh đời mong mảnh quá
              Nắng đốt mưa xa vào nơi đời vất vả
              Chỉ vần thơ xóa dịu những đau lòng!
               
              Hãy nói một lời… Lời nói của tiếng chung
              Dù e ấp mắt huyền đang tự nói
              Trái tim nhỏ có thể nào để gói
              Ngọn gió nhuộm hồng bởi nghững cánh phượng rơi !
               
              Anh đã đi cho đến những xa vời
              Chỉ muốn được nghe tiếng của em vẫn thế
              Ngọn ngào thương và cũng ngọt ngào đi…
              Trong những phút của thăng hoa đời phiêu bạt
               
              Ôi , tiếng của em ! Đằm thắm tiếng em cười !
                                                              06/70!
              #82
                hobac 26.07.2007 08:18:02 (permalink)
                0

                Nơi Trái Tim Anh

                Trong trái tim anh có gì đâu em
                Lời của gió hay lời tình xa ngái?
                Tím hoàng hôn chỉ là anh vụng dại
                Để em cười, cười đằm thắm em ơi

                Hobac

                Bích Phương ơi, hổng dám ghé bến hoa cải của nàng nữa đâu, sợ cầm tay là quên hết đường về, a hem!

                #83
                  BichPhuong 26.07.2007 09:17:37 (permalink)
                  0
                  Hobac

                  Bích Phương ơi, hổng dám ghé bến hoa cải của nàng nữa đâu, sợ cầm tay là quên hết đường về, a hem!


                   
                  Gởi anh HoBac nhát gan !
                   

                  Trong trái tim anh dẫu chẵng có gì
                  Nhưng cũng đủ cho lời thơ diệu vợi
                  Sao se sắt con tim ai bổi hổi...
                  Để một lời lãng đãng nhưng vần thơ !

                   
                  #84
                    LanTím 26.07.2007 10:43:44 (permalink)
                    0
                       
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:23:42 bởi LanTím >
                    #85
                      BichPhuong 26.07.2007 20:45:44 (permalink)
                      0

                      Giọt nắng bên thềm ngày ấy
                      Vô tư gõ nhịp lanh canh...
                      Hoa Nhài tỏa hương ngày ấy
                      Vấn vương vương vấn bên mình
                      Lời yêu của em ngày ấy
                      Vẫn còn giữ mãi trong anh...
                      Nụ đời vô tư ngày ấy
                      Vẫn còn vươn một mầm xanh !
                      #86
                        hobac 27.07.2007 01:47:11 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: BichPhuong


                        Giọt nắng bên thềm ngày ấy
                        Vô tư gõ nhịp lanh canh...
                        Hoa Nhài tỏa hương ngày ấy
                        Vấn vương vương vấn bên mình
                        Lời yêu của em ngày ấy
                        Vẫn còn giữ mãi trong anh...
                        Nụ đời vô tư ngày ấy
                        Vẫn còn vươn một mầm xanh !



                        Hai Bàn Tay Em

                        Hai bàn tay em hứng ngày về
                        Cả anh, cả một thời đam mê
                        E ấp em khép ghì lên ngực
                        Thổn thức dâng em hết tái tê

                        Hobac

                        ------------------------------------
                        Gởi anh HoBac nhát gan !


                        Nhát quá em ơi chẳng dám cầm 
                        Bàn tay em đó những tình thâm
                        Ngọc ngà ấp ủ hương nồng thắm
                        sợ kẻ
                        em yêu dễ hiểu lầm

                        Hobac           
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 08:58:23 bởi hobac >
                        #87
                          BichPhuong 27.07.2007 13:23:50 (permalink)
                          0

                          Thời gian của con người là một (1)
                          Mũi tên bắn giữa bầu trời
                          Trời xanh vi vu gió thổi
                          Mũi tên liệng về xa xôi
                          Thời gian đan cùng nắng đổ
                          Trời cao chấp chới mây bay
                          Mũi tên của thần Eros
                          Đang im trong tận tim này !
                          #88
                            BichPhuong 27.07.2007 20:20:45 (permalink)
                            0
                             
                             

                            Bâng khuâng …Bâng khuâng chiều nay !
                            Tiếng ai xa vọng về trong em tôi
                            Cái phút bồi hồi đắng đót
                            Cái âm thanh trong em dịu ngọt
                            Cái tự tình lại hát ở nơi anh…
                            Dòng sông xanh xanh lại trôi
                            Bồi hối lại thức…
                            Tim của ai lại đập lên rộn rực
                            Sóng nơi xa lại chao đảo mạn thuyền
                            Một mùa của duyên đưa xa nhờ gió
                            Một thóang nắng vàng đủ để đơm bông
                            Một tiếng cười của em đủ đến khôn cùng
                            Đừng đắng đót ,em ơi đời sẽ khổ…
                            Một chiều xa…Một chiều bao nỗi nhớ
                            Thật vậy ư em…chiều của chúng mình !
                                                                  07/07!
                            #89
                              BichPhuong 28.07.2007 16:40:26 (permalink)
                              0
                               
                              Gởi lại cho em!

                              Anh gởi lại cho em gói tròn kỷ niệm
                              Bởi anh mang mang mãi suốt dọc đường
                              Bức thư tình em đã viết sang chương
                              E ấp mãi căng tròn bao kỷ niệm
                              Buổi em đến là hôm anh chạy đến
                              Để vòng tay ôm ấp mãi vòng tay
                              Và kỷ niệm xưa bùng cháy suốt bấy nay
                              Thành ngọn lửa em và anh gởi mình trong đó!
                                                             28/07/2007!
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 137 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9