Thơ tình...tình thơ ! Gởi người yêu dấu !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục
BichPhuong 14.08.2007 07:10:08 (permalink)
0
Thế là anh lại ra đi
Ra đi không biết đến khi nào về
Anh đừng buồn nhé anh nghe....
Mai sau...lai láng thơ về cùng anh !
                               14/8/07!
BichPhuong 15.08.2007 10:18:56 (permalink)
0
 
Thề là !...

Thế là anh ra đi
Anh lại về nơi ấy
Nơi dòng sông sóng cồn gió dậy
Quặn xoáy lòng ai nơi xa xăm...
 
Biết đến bao giờ anh lại đến thăm
Nơi vẫn rì rào con nước
Một mảnh trời xanh vẫn còn phía trước
Ai nỡ nào che kín buổi ra đi!?
 
Anh lại ra đi
Biết đến bao giờ
Xót xa ngái một nỗi buồn thổn thức
Để tim ai xốn xang lòng ngực
Cho nỗi buồn thơ khẽ khàng run !
                         15/8/2007!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/81328CFB7DF14C1DA8A104811BE9C131.jpg[/image]
Attached Image(s)
hobac 15.08.2007 18:22:10 (permalink)
0
Bức Thư Vội Viết

Viết cho em thư chưa ráo mực
Đã vội vàng thẳng bước đường xa
Đêm qua ngày lại vụt bay qua
Ảo ảnh bên đường hoa cỏ lạ

Viết cho em thư chưa ráo mực
Lời tâm tình rạo rực chợt tan
Thấy không em góc quán điêu tàn
Hồn ngấm lạnh nỗi niềm xa vắng

Viết cho em thư chưa ráo mực
Gửi tặng em hương ngái ven rừng
Mua trắng nở, trái Sim dần tím
Phút giao mùa rịn gió qua thưng

Viết cho em thư chưa ráo mực
Nhắn tin yêu về ngụ quanh em
Trên đôi mắt dáng duyên mãi
sáng
Mềm linh hồn lữ khách, mộng êm

Hobac







<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2007 18:23:49 bởi hobac >
BichPhuong 15.08.2007 20:55:20 (permalink)
0
 
Gởi lại cho Anh !

Gởi lại cho em bốn mùa gió thổi
Đang bùng lên ngọn lửa trái tim mình
Anh lại ra đi gởi lại những bình minh
Réo rắt một thời đổ lửa
Gởi lại cho em gió tình yêu đôi lứa
Để khẽ khàng nhẹ gót với đường xa
Anh đang đi về chốn ấy bao la
Nơi giao thoa của trời và đất
Để bừng lên ngọn lửa...
Và nơi ấy hồi sinh
Anh ơi, đốt mãi
Ngọn lửa lòng đừng tắt nhé anh!
Em gởi cho anh lời của một con người
Chống chếnh một thời để nhớ...
Đã được một lần vượt qua đau khổ
Muốn giữ cho mình trọn vẹn một lời yêu !
Xa nhau nào có chi nhiều !?
                         15/8/2008!

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/7CAA8A9EAB964B3FB9BCA4C86AC7E762.jpg[/image]
Attached Image(s)
hobac 16.08.2007 04:52:40 (permalink)
0
Như Khúc Tình Ca

Mơ dáng em về
Bao la ngày mới gọi
Biển cũng đam mê
Biển hát những lời thề

Tự tình từ lâu
Ta giấu vào tim ấy
Ta giấu cho nhau
Nguyện ước mộng ngày sau

Mơ mắt em nhìn
Nồng nàn ngày mới gọi
Lá cũng cồn cào
Lá run rẩy xôn xao

Nỗi nhớ muôn mầu
Ta giấu nơi mắt ấy
Ta giấu cho nhau
Đắm đuối mộng ngày sau

Mơ tiếng em cười
Trong veo ngày mới gọi
Mây cũng ngừng trôi
Mây ngơ ngẩn giữa trời

Niềm vui đâu đó
Ta giấu trong tiếng ấy
Ta giấu cho nhau
San sẻ mộng ngày sau

Mơ đôi môi hồng
Mơ làn tóc rối
Mơ vai kề vai...
Ngày xin chớ vội

Đêm qua ngày tới...
Hay chỉ là...
Giấc mơ thôi....

Hobac


SuongAnh 16.08.2007 17:05:15 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong


Thề là !...





Thế là anh ra đi
Anh lại về nơi ấy
Nơi dòng sông sóng cồn gió dậy
Quặn xoáy lòng ai nơi xa xăm...
 
Biết đến bao giờ anh lại đến thăm
Nơi vẫn rì rào con nước
Một mảnh trời xanh vẫn còn phía trước
Ai nỡ nào che kín buổi ra đi!?
 
Anh lại ra đi
Biết đến bao giờ
Xót xa ngái một nỗi buồn thổn thức
Để tim ai xốn xang lòng ngực
Cho nỗi buồn thơ khẽ khàng run !
                         15/8/2007!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/81328CFB7DF14C1DA8A104811BE9C131.jpg[/image]


 
 
***Thầm lặng***
 
 
Lơ lửng dòng sông Seine hoài trôi mãi
Soi bóng mình tôi chợt thấy quạnh hiu
Nhìn lá rơi lòng cảm thấy buồn thiu
Cây với lá dường có điều muốn nói ...
 
Trời thu Paris mây như ôm trọn
Phủ một màu xám bao bọc không gian
Chầm chậm bay như một chiếc xe tang
Đưa tiễn hồn lá  bên kia thế giới
 
Trên cây cầu Neuf* đằng xa vọng tới
Giọng hát buồn chẳng biết tự nơi đâu
Thành phố Paris như lặng chìm sâu
Theo tiếng hát từ đâu vang vọng lại
 
Đêm xuống mặt trời không còn đốt cháy
Ánh sáng lịm tàn, gió đẩy mây trôi
Lấp ló trăng soi bóng chỗ tôi ngồi
Dưới cầu Mirabeau* mình tôi lặng lẽ
 
Tiếng chân bước cùng tiếng vang rất khẽ
Tôi đi tìm ai giưã ngã rẽ tâm linh
Phố Paris với những mối ẩn tình
Tôi khắc khoải cho mối tình vô vọng...
 
Người đã đi còn chi mà trông ngóng
Biết đến bao giờ vơi được nỗi đau
Một cảnh trời hai tâm hồn cách nhau
Như thu về lá lià cây biền biệt...
 
Sương Anh
 
Le Pont Neuf và Le Pont Mirabeau là hai trong những cây cầu bắt ngang qua dòng sông Seine
 
 
 
Le Pont Mirabeau
 
 
Le Pont Neuf
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 18:49:52 bởi SuongAnh >
BichPhuong 17.08.2007 07:54:29 (permalink)
0

Về quê !
 
Xốn xang anh về quê em
Nắng đang trải lụa mềm trên thảm cỏ
Dưới ruộng nước mởn xanh vạt lúa
Gió thì thầm chuyển cây mạ sang Xuân !
 
Xốn xang lòng anh cây lúa đương thì
Ngọn gió thỏang mây bay chiều tư lự
Cánh đồng Xuân nhẹ nhàng đấy chứ
Sao bồi hồi ve vuốt mãi con tim !
 
Hạt thóc làng ta nuôi em từ tấm bé
Cây gạo ven đường rồi sẽ trỗ hoa
Dòng sông vẫn chảy tháng năm qua
Đổ ra biển mặn mòi con nước !
 
Anh lại về sau những tháng năm xa
Con cá bống quẫy tròn trong tâm tưởng
Em đi đâu để anh vân vướng
Nhưng nghĩ suy…anh lại được về quê !
                                2007!
Trần Mạnh Hùng 17.08.2007 17:49:26 (permalink)
0
Câu hát thương nhau !




Anh ơi câu hát thương nhau
Bỗng dưng lại để qua cầu gió bay
Đắm chìm sóng gợn lòng này
Để ai thỏang nhớ đắng cay câu hò !
Để cho đắng đót câu thơ
Để cho bến đợi bến chờ vẫn không
Mưa rơi ướt cả tơ hồng
Em vẫn đợi mình hóa đá Vọng phu
Đá kia làm bạc câu thơ
Gió mưa rồi cũng thẩn thờ vì ai ?
Sầu ai đã có then cài
Rót vào nỗi nhớ dẳng dai một đời
Ngoài hiên tý tách mưa rơi
Để lòng ai đó bồi hồi giọt tranh
“Lơ thơ tơ liễu buông mành”
Giọt mưa rơi thẳng vào anh đớn lòng
Thương nhau câu hát nhớ chung
Sao không không thể hát cùng câu thương ?
Cũng vì …vì mỗi vấn vương
Xa xôi những cả đọan đường mai sau !
                                  8/007!
                           BíchPhuong

 









VƯỚNG LỤY
Người ơi câu hát nhớ thương nhau
Hòa nhập dân gian vạn cổ sầu
Mỹ nữ, anh hùng đều vướng lụy.
Ngai vàng, đất nước cũng lao đao.
Người ơi câu hát khơi niềm nhớ
Người hỡi lời ru vị ngọt ngào
Ta bỗng nhớ  người , trong mến nhớ
Làm sao quên được - thuở ban đầu 
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 17:54:01 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 18.08.2007 06:38:51 (permalink)
0
Họa với anh !









Có phải bao lần anh đợi em?
Mặc cho sáo gió gõ ánh đèn

Nhớ nhung là thế anh vẫn thế

Mặc cô liêu anh vẫn đón em ...

Tình đã sang dần tím nhành hoa

Bằng lăng vẫn đợi ngọn gió qua

Đang Tím cành Lan chiều ửng đỏ

Má hồng em đó... lệ nhạt nhòa !!!...

                             15/8/2007! 












Những Buổi Hẹn Hò
Có những buổi chiều anh đợi em.
Những ngày hò hẹn dưới ô đèn.
Nắng chiều trải mỏng trên hè phố.
Khói thuốc tỏa mờ phủ bóng đêm.
Trông đợi dài người : tòan khách lạ
Ngóng chờ dõi mắt : dáng thân quen
Trôi dần từng phút...vài trăm phút.
Xa tít cuối đường có phải em.
 Trần Mạnh Hùng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 06:41:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
BichPhuong 18.08.2007 10:49:24 (permalink)
0

Em gởi cho anh bài thơ thứ nhất
Của tình thơ và cuộc sống đương lên
Em muốn chòm ôm trái đất
Ôm cả bầu trời với nhưng ánh sao đêm
 
Ngày mai anh nhỉ cả lòng em
Cùng hòa trong tất cả dịu êm
Cùng ru trong điệu vần êm ái
Cất bổng bay theo ngọn gió lành...
 
                        2007!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/559480B4FACD4780B7DDA4E74965968A.jpg[/image]
Attached Image(s)
hobac 19.08.2007 14:57:38 (permalink)
0
Góc Nhỏ Tình Yêu


Vì tình thơ em muốn ôm trái đất
Này em ơi, van em xin hãy đừng!
Trái đất bao la tim ta nhỏ hẹp
Góc nhỏ nào dành gieo hạt yêu thương

Vì tình thơ em ôm cả trời đêm
Thôi em à, vàn lần xin đừng nhé!
Không ánh chiếu màn đêm cô quạnh lắm
Góc nhỏ nào cho mộng dáng em qua

Vì tình thơ, anh xin em góc nhỏ
Góc nhỏ con con ấm áp khách nghèo

Anh sẽ gieo bốn mùa hương trái chín
Thả trăng sao mây gió sưởi mộng lành
Từ suối nguồn anh cất rượu tình xanh
Tặng cho em ân tình dành góc nhỏ


Hobac





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2007 15:04:34 bởi hobac >
BichPhuong 19.08.2007 22:53:12 (permalink)
0
 Đừng em !

Đừng em,em mặc yếm đào!
Để ai se sắt lời chao chạnh lòng
Đừng em, em thắm má hồng!
Để ai đòi lại một đồng chinh nguyên
Đừng em, em thốt câu nguyền
Để anh có cả nét duyên cầm bằng
Đừng em, nón lại nắng nghiêng
Để thơ diệu vợi nhãn huyền long lanh
Đừng em,em nói với anh
Lời yêu em nhé...sao đành...đừng Em !
                          19/7/2007 !
BichPhuong 23.08.2007 21:03:03 (permalink)
0
 
Gót đỏ...thời gian 2 !

Đôi gót đỏ thời gian trôi qua bình dị lắm
Gót thời gian nhẹ nhẹ bước qua đêm
Nắng có tràn hay mưa đổ xuống miên man
Thì quả đất đã xoay tròn một vòng êm dịu
 
Chỉ có em là đêm về thiêu thiếu
Hơi ấm nồng nàn của những lúc bên Anh
Của những phút giây tim em đập xốn xang
Đôi mắt nụ hôn …chia xa làm em tê tái…
 
Quay gót thời gian quạnh đỏ cả chiều buông
Sầm sập áng mây nén dồn vào tít tắp
Hai dáng chào nhau không còn nhìn rõ mặt
Chỉ có cành khô cọng lá chơi vơi !
 
Tay đã xa tay …buông xuống rã rời
Gót đỏ thời gian lại thêm một lần quay gót
Còn đôi hài em đi cũng lướt nhẹ mây bay
Đôi giày đỏ…cũng nhuộm màu chia biệt
 
Em ơi ! Anh với em đều biết…
Phút tạm chia xa gót đỏ cũng quay về…
Chốn ấy không có dòng ly biệt
Chỉ biết rằng… Em nhé hãy chờ anh !
 
Một lời nhắn nhau sao quá mong manh !
Đau thắt một chiều đỏ lửa…
Gói thời gian…trao về cho đôi lứa
Vì lời yêu đang vỗ cánh bay theo !
                              20/8/2007!
hobac 24.08.2007 17:54:36 (permalink)
0
Gót Vui

Bích Phương!
đã rộn gót hài
Từ nay vui nhé trần ai thắm tình
Thời gian
liều thuốc ngọt xinh
Gửi về!
đỏ sắc quanh mình
pháo rơi!

Hobac

LanTím 24.08.2007 19:41:45 (permalink)
0
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:25:36 bởi LanTím >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9