Tù Thơ Lưu - SƯƠNGANH
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 54 bài trong đề mục
SuongAnh 09.06.2007 01:49:22 (permalink)
0
** Lời Khấn cầu **
 
 
Nam mô Phật tổ độ trì
Thân tâm an lạc không bi lụy sầu
Cuộc đời vi biến bể dâu
Mong mưa thuận, gió hoà câu yên bình
Cứu khổ cho nhũng sinh linh
Lầm than khổ hạnh định bình trí tâm
Giúp người lạc lối đường lầm
Quay về nẽo chính chữ TÂM đi đầu
Mong cho Nội Ngoại Thân Hầu
Khoẻ mạnh trăm tuổi sống lâu an lành
Nhân ngày Đức Phật Đản sanh
Lời cầu con khấn phước lành Ngài ban!
 
Sương Anh 03/06/07
(trong Từ Đó Em Buồn cuả NMMT)
----------------------------------------


** Thi Nhân & Thơ **
 
 
Tình yêu thi nhân đẹp lắm thay
Không phận biệt nữ, nam, già, trẻ
Những vần thơ đôi khi cười vui vẻ
Lúc trầm buồn lặng lẽ, bi ai...
 
Tìm trong thơ mắt sáng mày ngài
Bao thiếu nữ đoan trang đài cát
Những anh hùng trừ gian diệt ác
Lòng từ bi phật pháp khuyên răn
 
Trong cuộc sống khi gặp khó khăn
Phiền khổ não, băn khoăn ray rức
Nhờ có thơ làm tâm tỉnh thức
Tri kỷ, tri âm bút mực xẻ chia
 
Có những người ngày bận, chờ khuya
Vào đọc thơ thấy bộn bề biến mất
Những lúc đó tâm hồn là thật
Mình là mình hoà lẫn vần thơ.
 
Sương Anh 04/06/07
(trong Từ Đó Em Buồn - NMMT)
-------------------


** Thương Cánh Hoa Rơi **
 
 
Một cánh hoa rơi giưã chợ đời
Ai người thương cảm cánh hoa rơi?
Có nhặt xin đừng quăng bỏ nhé!
Nương tay nhè nhẹ kẻo tả tơi.
 
Cơn lốc cuộc đời cuốn nổi trôi
Cánh hoa tàn uá đời héo hắt
Mưa gió bão giông làm lay lắt
Cánh hoa tươi sắc nay uá màu
 
Có một chút gì thấy đớn đau
Thương hoa đời kiếp sầu thu chết
Không ngươì chăm sóc hoa mỏi mệt
Rụng xuống theo dòng biết tắp đâu??!
 
Hỡi người chủ đầu xuân năm ấy
Đi đâu...? sao để hoa héo gầy
Bao ngày hoa khóc cảnh lá lay
Mình đối bóng tình sầu cay mắt.
 
Thương cảm...
 
Sương Anh  06/06/07
(Từ Đó Em Buồn - NMMT)
---------------------------------------

Nói thế mà bảo chẳng ghen ....

Nói thế mà anh bảo chẳng phải ghen?
Có phải sợ nói ra thành nhỏ nhen đi mất
Nếu thật áo em bận làm cho anh xốn mắt
Thì em đây sẽ không bận nưã đâu anh


Một chút thôi, xí xọn thử thôi mà
Anh đã cằn nhằn, phiền hà trách móc
Khoe đôi vai trần, không phải là mời mọc
Mà thử xem mình giống diễn viên Hàn quốc không??


Cũng tại anh, ra đường mắt cứ liếc quanh
Thấy cô nào xinh, thì chăm chăm nhìn kỹ
Tuy không nói ra nhưng em nhiều suy nghĩ
Có lẽ bận kiểu này anh sẽ thích hơn ha


Thế là từ shopping em lượm ra
Kiểu áo hai dây, hở rốn cho mát mẻ
Trời nóng bức bận như thế này thật khoẻ
Hơn nưã thay vì ngắm người ta anh sẽ nhìn em


Cũng vì anh...người ta bận thế để anh xem
Em cũng đẹp, cũng dễ thương,anh khen thích lắm!
Ai có ngờ, dạo phố người ta cứ theo ngắm
Làm cho anh hờn tay nắm lôi về nhà...


Nhưng... càng nhìn anh dỗi, em càng thích quá!
Bởi thế là ...yêu em nhiều đó cơ mà
Vậy từ nay em bỏ hẳn chiếc áo ra
Không mặc nưã...rõ tình anh rồi...khỏi thử !!


Sương Anh 03/06/07
(Miên Man Tình Buồn - LTP)
--------------------


**  NGÂY THƠ **


Ngây thơ lắm _ biết gì yêu và nhớ !
Đùa chút thôi đừng có ngỡ thiệt nha
Bắt chước người ta yêu thử thôi mà
Xem vị ngọt đắng tình ra sao đó ...


Nhìn phim đọc sách và ra đường ngó
Thấy người ta hôn đắm đuối mê ly
Những buổi chiều tay nắm dạo phố đi
Bé thích quá ước mình là như vậy


Rồi còn nưã bé còn được nhìn thấy
Cảnh hai người ôm khóc khi chia tay
Tội nghiệp quá tại sao lại thế này
Anh hỡi, tình yêu hẵn là thế đấy ?!


Nếu tình yêu luôn phải buồn như vậy
Thì thôi đi ... yêu chi... khổ hận đâỳ
Bé không biết nên  làm mắt anh cay
Giờ anh khóc biết làm sao đây nhỉ !


Có gì đâu anh ơi đừng suy nghĩ
Bé muốn thử yêu chỉ chút thôi mà
Muốn tập làm thơ khi ánh dương tà
Xem đời mơ mộng đến đâu cho biết


Bé không ngờ để anh buồn da diết
Chả có chi đâu bé biết gì yêu ?.
Thấy ngưòi ta muốn bắt chước đôi điều
Thử  Nhớ_Thương_Buồn khi chiều xuống


Đừng vì bé mà tim anh luống cuống
Có gì đâu...bé chỉ muốn đuà chơi
Còn ngây thơ _ mới chập chững vào đời
Hay mơ mộng ... giả vờ yêu chơi thử.


Sương Anh 08/06/07
(Miên Man Tình Buồn - LTP)
----------------------

** Mãi Là Dấu Ba Chấm **

Mãi Là Dấu ba Chấm...sao mà rõ
Luôn dùng dằng ở giưã lạ và thân
Khi đi xa mới hay là đang cần
Vòng tay ấm, lời ân cần muốn nói


Tình yêu giống như là sợi dây trói
Buộc hai nưả tình rơi rớt vào nhau
Nhưng cứ hoài ba chấm ở cuối câu...
Thì làm sao thắt hai đầu buộc lại


Và như thế thì tình buồn hoài mãi
Anh và Em bao khắc khoải tơ vương
Tình chúng mình chưa kết chặt chữ thương
Dấu ba chấm...vẫn luôn là ba chấm...


Sương Anh 08/06/07
(Dấu Ba Chấm - Thien_longth)
--------------------

GHÉTTTTTTTTTTT....

Hỡi người đáng ghét cuả bé ơi
Cứ theo ghẹo bé mãi rồi cười
Làm bé bao nhiêu điều giận dỗi
Cũng phải buồn cười quên ghét rồi


Hỡi người đáng ghét...ghét hoài thôi
Người đâu hổng dễ thương chút nào
Tiếng cười trong phone dễ ghét quá
Còn thách bé : "nói xấu chẳng sao!"


Hỡi người đáng ghét...ghét xiết bao
Bé ghét câu : "cứ ghét nhiều vào!"
"Anh rất khoái khi được bé ghét"
Trời ơi...ghét quá...ghét làm sao !


SA 12/04/07 (Dỗi Hờn)

* * * *
" Cái mặt " hễ đi là biệt tăm
Làm bé hết đứng rồi lại nằm
Ra vào,tắt mở máy liên tục
Hổng chịu ghé vào một chút_thăm!


Có biết rằng bé đang ghét lắm!
Ghét bởi cứ để bé ngóng trông
Anh cứ bặt tin...lòng bé nóng
Lo lo lắng lắng...ghét mà mong!


Mai mốt anh chào...bé nói không
Hổng thèm nói chuyện,chẳng bận lòng
Bởi vì ghét quá...hông thèm nưã
Cho anh chưà...ai biểu...sợ hông ?


SA 12/04/07 (Dỗi Hờn)

* * * *
Nghe được tiếng nói lòng vui hớn hở
Đã bao ngày tưởng không được tin nhau
Ghét cái người cứ để bé chờ lâu...
Bởi lo lắng nên biến thành cau có


Ai biểu...cho chưà...đừng nói bé khó
Hành tội anh cho biết đừng nói xui
THA lần này...vì người ta đang vui
Còn như vậy hổng thèm chơi luôn đó...


SA 12/04/07 (Dỗi Hờn)
(Suối Nguồn Thơ - Nguyên Đỗ)
-------------------

** Chờ Anh Quán Nhỏ **
 
Paris vui mừng đón
Mời anh đến viếng thăm
Sông Seine dài tóc xoã
Ru tình mãi ngàn năm...
 
Bên bờ liễu xanh thắm
Dưới chân tháp Effeil
Chờ anh nơi quán nhỏ
Ta dạo ngắm phố đêm...
 
Em mong chờ anh đến
Tuyết đông rớt bên thềm
Paris đang rất lạnh
Chờ hơi ấm tay êm...
 
Kỳ diệu Paris đêm
Trời đang đông buốt giá
Đôi tay vẫn dịu mềm
Vì có anh bên em ...
 
Sương Anh 30/05/07
(Suối Nguồn Thơ - Nguyên Đỗ)
-------------------


** Nhớ Mãi **
 
 
Không thể nào em quên
Kỷ niệm còn đâu đó
Một muà hè năm nọ
Anh ghé thăm Paris
 
Kỷ niệm từng khắc ghi
Và em muốn : ước gì...
Gọi thời gian dừng lại
Cho tình càng thêm si.
 
Eiffel cuả Paris
Sông Seine nét xuân thì
Luôn đợi chờ lữ khách
Về đi...đừng ngại chi
 
Hoa thơm trải đường đi
Làn mây ôm đỉnh Tháp
Gió hiền làm quạt mát
Tình Paris mãi nồng
 
Em đang ngồi ước mong
Hạ này anh trở lại
Hai nưả hồn si dại
Làm bừng sống Paris.
 
Sương Anh 01/ 06/07
( Suối Nguồn Thơ - Nguyên Đỗ)
--------------------


** Mai Sau Lỡ...**
 
Mai sau lỡ...có gặp nhau
Xin người hãy dịu tâm sầu đang vương
Cuộc đời biến hoá vô thường
Có không, không có ai tường mai sau
 
Mai sau lỡ... nhớ nỗi đau
Khiến lòng u uất, hân sầu đảo điên
Quên đi, cho nhẹ ưu phiền
Chuyện xưa...dĩ vãng...triền miên bao giờ ??!!
 
Mai sau lỡ... gặp ác mơ
Bài kinh nhật tụng...nương nhờ từ tâm
Bao nhiêu hận tủi ghét căm
Những đau đớn, nhục nhằn xoá tan
 
Mai sau lỡ... xin tâm an
Mang nặng hận, oán... nguy nan tâm thần
Nam mô ...thiện, ác, giả, chân
Bồ Tát cứu khổ, si sân diệt trừ!!
 
 Sương Anh 05/06/07
(Những Giọt Mưa Đời - cao Nguyên Việt và Tiếng Tơ lòng)
--------------------


*** TÂM ***


Đời vẫn đang đợi chờ ta phiá trước
Một ngày sống đúng,sẽ hưởng niềm vui
Dẫu trăm năm chờ đợi chẳng tiến _ Lùi!
Thì có nghiã ta đi lui ngược lại


Ai đi học cũng học nhiều điều phải
Để mẹ cha vui, đời mãi phúc lành
Khi lớn lên vào cuộc sống đua tranh
Có những lúc quên nhanh điều thầy dạy


Đôi lúc thức tỉnh đâu lòng trinh bạch
Tính hiền lành, tâm thiện - nhân chi sơ
Ông bà xưa đã dạy thuở ngày thơ
Bởi cuộc sống đôi khi vờ quên mất!


Dẫu sống trong xã hội đầy tất bật
Nhưng chữ TÂM cho ta TÌNH rất đầy
Nên cuộc đời dù gặp những đắng cay
Sầu, bi, hận...không đoạ đày thần trí.

Sương Anh 06/06/07
(Những Giọt Mưa Đời - CNV & TTL)
---------------


** Lẽ Tự Nhiên **


Dòng thơì gian cứ bình thản mà trôi
Không chờ đợi không hẹn hò từ trước
Sống trên đời những chuyện thua và được
Có hay không, nào biết trước điều gì


Dầu cố gắng gượng cũng có ích chi
Trái lẽ thường, tự nhiên thì khó sống
Ỷ mình khoẻ, gió sương hoài cũng cóng
Bụi trần gian quét hốt bao giờ xong?


Xe luân hồi cứ mãi quay vòng vòng
Hết đời này ta lại vào kiếp khác
Như thế nào gọi là thiện và ác
Luật pháp minh, chính xác trăm phần trăm?


Làm thế nào đến điểm hẹn trăm năm?
Cái đích ấy có chắc rằng vĩnh cửu?
Mọi chuyện tùy duyên, cuộc đời hiện hửu
Chút suy tư thi hữu gẫm chuyện đời


Ngược dòng chi những chuyện cũ xa xôi
Lẽ tự nhiên, dẫu không chờ cũng đến
Chần chờ gì... mà không trao thương mến
Đậm tình người tìm đến nụ cười trao.


Sương Anh 08/06/07
(Những Giọt Mưa Đời - TTL)
-----------------


Đôi Dòng Cho Anh...


Anh cứ bảo sao em hay hờn dỗi
Để trang thơ buồn thật tội làm sao
Nắng mỗi ngày mỗi một gắt gao
Nhưng không đủ sức hong khô lệ mắt


Trời đang vui nắng như hờn chợt tắt
Bởi vì anh cứ thầm trách em hư
Cơn mưa rào vội đến và hình như...
Muốn dập tắt trận lưả lòng em đó.


Yêu thương nhiều sao anh không lời ngỏ
Để em buồn vô cớ cũng tại anh
Nói chẳng thèm giận sao mắt long lanh
Đôi dòng này gởi cho anh xem đó!


Sương Anh 08/06/07
(ThơTình...Tìnhthơ...Gửi Người yêu dấu - Bích Phương)
----------------------

***TA ĐI MÃI***
 
 
Ta đi đi mãi về đâu ?
Ta đi bỏ lại phiá sau vũng buồn
Ta đi đi mãi đi luôn
Ta đi bỏ lại ngày buồn đêm đau
Ta đi đi mãi quên sầu
Ta đi bỏ lại tình đầu đeo mang
Ta đi đi mãi lang thang
Ta đi bỏ lại muộn màng yêu thương
Ta đi đi mãi cuối đường
Ta đi bỏ lại vấn vương cuộc đời
Ta đi đi mãi không thôi
Ta đi bỏ lại bạc vôi tình đời
Ta đi đi mãi suốt đời
Ta đi bỏ lại gọi mời yêu thương
Ta đi đi mãi tìm đường
Ta đi bỏ lại dư hương qua rồi
Ta đi đến chốn xa xôi
Ta đi bỏ lại tình côi cho người
Ta đi tìm kiếm nụ cười
Ta đi bỏ lại vui tươi dương trần
Ta đi xa cõi hồng trần
Ta đi không chút phân vân ngại lòng
Ta đi đi vào hư không
Ta đi rũ hết bận lòng vấn vương
Ta đi bỏ lại phấn hương
Ta đi đến CÕI VÔ THƯỜNG riêng ta !!

Sương Anh 02/06/07
(Một Chút Vu Vơ - Giôt Nhớ )
-------------------

** Đâu Chỉ Là Bài Thơ **
 
 
Đâu chỉ là bài thơ
Qua âm thanh khe khẽ
Diễn ngâm đêm vắng vẻ
Đầy cảm xúc không ngờ

 
Đâu chỉ là bài thơ
Nghe tiếng hát hồn mơ
Tim thổn thức giọt nhớ
Buồn như chưa bao giờ

 
Đâu chỉ là bài thơ
Thương ai người thi sĩ
Dệt vần mơ tri kỷ
Nhờ gió mây nhắn tìm

 
Đâu cũng là trái tim
Bao nhung nhớ nỗi niềm
Dù chỉ làm người đọc
Hồn cảm xúc man miên

 
Đâu còn là cuả riêng
Ngâm,thi,ca,nhạc,đọc
Bài thơ như mời mọc
Đưa nghệ sĩ vào mơ....


Sương Anh 01/06/07
(ĐâuChỉLàThoángNhớ -ThuHiền - Audio)
-----------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 03:54:34 bởi SuongAnh >
#1
    SuongAnh 10.06.2007 00:17:35 (permalink)
    0
    Đối : Thơ Cũ Gom Về - Nguyên Đỗ
     
    ** Mong Đợi **
     
     
    Mạng ơi...ta ghét mi quá đỗi
    Hôm nay người ta rỗi gặp ta
    Thế sao mà chẳng biết galant
    Đem hư mất, giờ làm sao nhỉ?!

     
    Ngày cuối tuần cả hai được nghỉ
    Đã hẹn nhau thật kỹ rồi mà
    Bên ta ngày, anh đã đêm khuya
    Chờ đợi mãi bây giờ mạng rớt

     
    Thêm hôm nay trời mưa không ngớt
    Ngày buồn như chia sớt cùng ta
    Cứ đứng lên ngồi xuống vào ra
    Mạng có biết...người ta đợi đó!

     
    Ngồi vơ vẩn,vần thơ than thở
    Người ta ơi...có biết em chờ
    Viết xong rồi mà mạng cứ nằm trơ
    Mạng không nối, chàng thơ đi mất.


    Sương Anh 09/06/07
    --------------
    Đối : Những Giọt Mưa Đời - Tiếng Tơ Lòng

    ** TỪ TÂM **

    De Paris à Tổ Rồng
    Đọc xong bài báo trong lòng cảm ngay
    Tình yêu dân tộc phơi bày
    Tâm tư vọng hướng lời đầy tình chân



    Lạc Hồng, con cháu xa gần
    Mỗi người một cách giúp nhân cứu đời
    Á, Âu, Phi, Mỹ...xa vời
    Nhưng chung chí hướng xa xôi cũng gần

    Khi còn nhỏ lễ nghiã nhân
    Lớn lên trí tín ân cần tham gia
    Tùy tài tuỳ sức cho ra
    Góp công xây dựng cho nhà Việt Nam.

    Lời Mẹ dạy, là người phàm
    Yêu thương là đích, thiện làm là chân
    Giúp người những lúc họ cần
    Không được ganh ghét sân si người nào

    Bằng tình thương, lời ngọt ngào
    Giáo gươm cũng bỏ, ác hào đều quy
    Không nên ngần ngại nghĩ suy
    Tùy sức mà giúp hiểm nguy hoá lành

    Phải luôn gìn giữ TÂM thanh
    Đó là ĐẠO HẠNH để thành người ngay
    Ta là PHẬT _ PHẬT ta đây!
    Có lòng NHÂN ÁI, PHÚC đầy đời vui!
     

    Sương Anh 09/06/07

    Xin gửi vài tấm ảnh mà SA đã lưu lại được, nhân dịp tham gia với hội người Việt để tổ chức carnaval tại Pháp.Chủ đề Hai bà trưng.
     
    http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2001.jpg
    http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2002.jpg
    http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2003.jpg
    http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2.jpg

    -------------------

    Đối : Suối Nguồn Thơ - Nguyên Đỗ

    Thứ bảy Buồn Quá
     
     
    Thứ bảy hôm nay mưa
    Làm Ba lê buồn quá!
    Mấy ngón tay buồn bã
    Vào phá Suối Ngưồn Thơ

     
    Ba Lê biết anh chờ
    Có người vào chọc ghẹo
    Anh một mình buồn teo
    Vì EM yêu đi vắng...

     
    Trưa thứ bảy yên ắng
    Bên anh nắng hạ vui
    Ba Lê trời buồn - xui
    Mưa trốn chui ở nhà


    Phá đủ rồi đó nha
    Giờ Ba lê đi ra
    Hông thôi anh lại mắng
    Ba Lê phá quá hà !


    Sương Anh 09/06/07

    ---------------
    Đối : Suối Nguồn Thơ - Nguyên Đỗ

    Người Anh...?
     
     
    Hỡi người anh...anh ở đâu đây nhỉ?!
    Ba Lê em có tính hay thích đuà
    Đang ...ghét ông Trời sao cứ hoài mưa
    Vào đây đổ Nguồn Suối Thơ mát dạ

     
    Ba Lê đang từ từ vào muà Hạ
    Trời oi nồng phải mặc Bikini
    Chứ không thôi nóng lắm đây nì
    Mặc hay không mắc gì anh mà hỏi

     
    Anh gì ơi...sao anh thật tài giỏi
    Chưa quen người ta đòi mách Má nè
    Ai thèm tin anh nói, coi chừng nghe
    Bị hạch tội sao theo con gái Má?!

     
    Chết chưa nè, cho chưà anh đi nhá
    Ai mượn anh nhiều chuyện quá đi mà!
    EM đi rồi cảm thấy buồn lắm ha
    Xin đến Ba Lê làm babysit!

     
    Sương Anh 10/06/07

    -----------------

    Đối : Thơ Cao Nguyên - Cao Nguyên Việt


    ** Khách Yêu Thơ **
     
     
    Len lén mở trang thơ
    Vào đọc thấy ngẩn ngơ
    Ội...bài thơ tha thiết
    Lòng chợt thấy thẩn thờ.

     
    Thả hồn nhẹ im chờ
    Không dám hơi thở mạnh
    Sợ nàng thơ trốn tránh
    Ai đâu....cho xem nhờ

     
    Ngất ngây chữ tình thơ
    Trăng sáng mây lững lờ
    Tiếng sáo đàn trầm bỗng
    Đưa khách vào bến mơ.

     
    Nói sao hết đam mê
    Khách say sưa miệt mài
    Ngất ngây hồn si dại
    Quên ăn ngủ...say thơ

     
    Yêu thơ quá đâm khờ
    Tối ngày cứ vu vơ
    Nghĩ mình là thi sĩ
    Đi đâu cũng làm thơ.


    Sương Anh 10/06/07
     
    --------------------------
    Đối : Từ Đó Em Buồn - NMMT
     
     
    ** Tìm Đâu Chút Ngây Thơ **
     
    Chiều đứng trên đồi vắng
    Sương rơi rớt đêm trôi
    Suối tóc buồn rũ rợi
    Từng sợi ướt mắt môi
     
    Đêm cúi đầu không nói
    Trăng buồn núp sau đồi
    Từng hạt sầu đọng gối
    Tìm đâu chút ngây thơ
     
    Ngày tháng nào qua vội
    Cho đời ta ngẩn ngơ
    Hương tóc nồng xưa cũ
    Làm mây ngủ lặng lờ
     
    Ngây thơ như cơn lốc
    Em ru chút giận hờn
    Mặt trời buồn đêm tối
    Ngập ngừng ánh sao rơi.
     

    Sương Anh 11/06/07
    ----------------------
     
    Đối : Một Chút tiếng lòng : Đuyên Hồng
    ** Kỷ Niệm **
     
    Cảnh đó người vẫn đây
    Nhớ ngày nao năm ấy
    Đôi ta tay nắm tay
    Vào quán café này

     
    Kỷ niệm vẫn còn đây
    Quán café năm cũ...
    Dòng người như thác lũ
    Sao vẫn thấy hoang vu

     
    Có phải tại muà Thu
    Đem mây mù giăng phủ
    Hay tại lòng ủ rũ
    Làm cho u sầu hoài

     
    Kỷ niệm luôn nhớ mãi
    Khó thể nào nhạt phai
    Café buồn góc vắng
    Lạc lõng em đêm nay

     
    Sương Anh 11/06/07
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2007 22:36:35 bởi SuongAnh >
    #2
      SuongAnh 15.06.2007 16:44:27 (permalink)
      0
      RE: Suối Nguồn Thơ






      quote:

      Trích đoạn: SuongAnh



      quote:

      Trích đoạn: Nguyên Đỗ

      Chẳng Thương Hại
       
      Chẳng thương hại lại nỡ nào trêu chọc
      Cười hì hì hí hửng đáng đời anh
      Ai đào hoa sẽ cô độc một mình
      Chẳng tội nghiệp chẳng thương chi thi sĩ

       
       
      Nguyên Đỗ
       
       
       
       
      Ba Lê Em Ngoan lắm!
       
      Người anh hỡi...Ba Lê em ngoan lắm!
      Nghịch đuà tí cho anh thấy đời tươi
      Trông dáng anh biết đang thiếu nụ cười
      Ba Lê đem chút niềm vui nho nhỏ
       
      Ba Lê thích như con mèo vậy đó!
      Ngoan ngủ hiền lành trong vòng tay anh
      Khi đêm về mây khuất ánh trăng thanh
      Mắt mèo đó đem cho anh tia hy vọng
       
      Bao trăn trở buồn vui trong cuộc sống
      Thiếu người chia đời bỗng nên u buồn
      Ba Lê luân vũ xoay tít quay cuồng
      Say thơ nhạc, bao muộn phiền quên mất!
       
      Anh thấy không, Ba Lê em ngoan nhất!
      Khi anh buồn biết muá hát đuà vui
      Bởi Ba Lê cũng thèm lắm tiếng cười
      Không ai phá sẽ buồn thiu ngủ mãi....
       
      Sương Anh
       
       
       
       
      --------------------------------------------------------------------------------------------


      RE: :: Thương Về Quê Mẹ ::












      quote:

      Trích đoạn: Viet duong nhan


      Cô 7 rất vui có SA ghé vào và còn để lại những vần thơ thật dễ thương. Đây ngươì Mẹ luôn trông ngóng đàn con trở về Quê Hương khi rực ánh nắng VÀNG khắp nẻo đường đất nước.

       
      ..........
       
      Mẹ ơi ! Hỡi Mẹ Việt Nam !
      Đàn con của Mẹ sẽ về ngày mai
      Đem nhiều hứa hẹn tương lai
      Dựng non dựng nưóc chẳng ai sờn lòng
      Không còn cho Mẹ đợi trông
      Trở về với Mẹ bên dòng sông xưa.
       
      (Trích đoạn "Mẹ Việt Nam" vdn sáng tác 10/1979)




       
       
       
      Mẹ già thoăn thoắt đôi tay
      Mỗi cọng tre lát chưá đầy yêu thương
      Ngồi đan rổ mà lòng vương
      Nghĩ về con trẻ dặm đường cách xa
      Nhớ thương con lệ mắt già
      Mong sao gió chướng đừng qua nơi nầy
      Chờ con Mẹ đang từng ngày
      Hàng hiên đan rổ ... rồi đây con về
      ....
       
      Sương Anh

      ---------------------------------------------------------------------------------
       
      RE: Suối Nguồn Thơ

       
       
      ** Mơ Đời Bình Yên **
       
      Ghế đá công viên em tóc thả
      Mây trời theo gió là đà bay
      Luxembourg rợp hàng cây
      Đong đưa trong gió thêm say tình mình

      Sông Seine bát ngát hữu tình
      Như ôm quấn lượn bên mình Paris
      Hồn em thả theo vần thi
      Câu thơ tiếng nhạc ôm ghì tình em

      Kià đồi Montmartre anh xem
      Có người hoạ sĩ... mượn em vẽ hình
      Ôi chao...xinh thật là xinh
      Nét bút điêu luyện lung linh tuyệt vờì...

      Em đã nghe tiếng gọi mời :
      "Cùng anh em nhé!"... bến đời ...bình yên ...
       
      Sương Anh
       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 17:09:45 bởi SuongAnh >
      #3
        SuongAnh 22.06.2007 02:24:05 (permalink)
        0
        RE: Suối Nguồn Thơ




        quote:

        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

        Tình Dễ Sợ
         
        Đang cùng đọc đề tài này: Con trai, con gái
         
         
        Maman:
         
        Trông hai đứa chúng nó tình dễ sợ
        Cùng đọc bài, chăm chút họa thơ nhau
        Anh bảo em, còn bé biết gì đâu
        Anh xem đấy, nó lớn rồi thì phải

         
        Papa:
         
        Mẹ hiểu con, nhất là người con gái
        Em làm sao trông cho được thì hay
        Liệu không xong, thì bảo nó chia tay
        Vào tình ái, chao ơi, bao rắc rối

         
        Maman:
         
        Anh đó nhé, lễ Từ Phụ, còn chối
        Anh là cha, em là mẹ... cùng nhau
        Ta thưở xưa cũng có biết gì đâu
        Cũng đám cưới, cũng thương nhau vĩnh viễn

         
        Papa:
         
        Ừ có lẽ tại anh làm thiện nguyện
        Nên em thương, diễm phúc của đời anh
        Trong tình yêu có vạn sự tốt lành
        Và đôi lúc có ngàn phần rắc rối

         
        Maman:
         
        Làm sao đó, đừng la con cái vội
        Chúng thương nhau, cứ để chúng tự nhiên
        Xem anh kia trông tướng cũng thật hiền
        Và con gái thóang cười vui hạnh phúc

         
        Papa:
         
        Em yêu ơi, chuyện trăm năm, tùy lúc
        Em nói vào, biết đâu chúng nói ra
        Cứ để yên, tình cảm sẽ đậm đà
        Tụi trẻ chúng bây giờ khôn lắm đó

         
        Nguyên Đỗ





         


        Đang cùng đọc đề tài này : papa , Maman  

          

        ** Tình Ơi Là Tình **
         
        Maman:
         
        Ý da, anh rành quá tính tụi nhỏ
        Vậy mà cứ bảo còn nhỏ con mình
        Anh xem, chúng nó thiệt là tình...
        Giống y như chúng mình thuở trước

         
        Papa:
         
        Anh còn nhớ khi xưa ta chưa cưới
        Đến nhà em sợ bị đuổi ra đường
        Ba má em bắt gặp hổng cho thương
        Hồi xưa đó khó ơi sao mà khó!

         
        Maman:
         
        Anh nhỉ, em hồi đó nhát như thỏ
        Cũng thương anh nhưng sợ má ba la
        Thấy anh đứng chờ mà hổng dám ra
        Tội nghiệp lắm, đành giả vờ không biết

         
        Papa:
         
        Giờ nghĩ lại càng thấy thuơng tha thiết
        Cũng may anh đeo riết chẳng buông tha
        Chứ không thôi ba má gã người ta
        Lấy em đâu để mà anh cưới nhỉ?!

         
        Maman:
         
        Anh hổng biết đâu, em hay thủ thỉ
        Cùng má ba về chuyện cuả chúng mình
        Rất may má có cặp mắt rất tinh
        Chấm anh đó, còn ba chỉ theo má

         
        Papa:
         
        Bây giờ tụi nhỏ thật sướng em há
        Hai đưá mình làm ba má thời nay
        Hễ chúng thương ta sẽ đồng ý ngay
        Trông kià, thấy chúng tình ơi là tình!

         
         
        Sương Anh 



        Hôm nay là ngày Fête de Père, ba và má ôn lại chuyện xưa... SA xin kính chúc các Papa được VUI VẺ và HẠNH PHÚC bên các Maman nha...

        -----------------------------------------
        RE: Suối Nguồn Thơ





        quote:

        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

        Thơ Thẩn

        Thơ thẩn đó thôi, lại khiếp à
        Có lối vào chơi, có lối ra
        Trừ khi em phải mê hồn trận
        Bát quái tình anh thấm mặn mà

        Rồng ngọc tung bay lượn gió mây
        Ghé chơi thắm chốn thế gian này
        Hoá nàng tiên nữ ngây thơ quá
        Bỗng chốc nàng tiên cất cánh bay

        Ta ngẩn ngơ nhìn áo phất phơ
        Nàng thơ vừa đến, có ai ngờ
        Vù đi như thể ai lùng bắt
        Ta đứng hoài trông cứ thẩn thờ

        Nước mắt vì ai cứ chảy dài
        Nhớ nàng tiên nữ một không hai
        Ghé chơi để dấu long, lân, phụng
        Còn dấu qui đâu, sương khói bay

        Nguyên Đỗ




        ** Thẩn Thờ **
         
         
        Tiên nữ trên cao mây dạo cảnh
        Vui chơi đây đó ngắm trời xanh
        Ngẩn ngơ ai đó hồn thoát tục
        Ngơ ngẩn tâm thần mộng Thiên Thai

         
        Thơ thẩn ngoài hiên ngóng dáng ai
        Thẩn thờ đôi mắt...mơ trang đài
        Lo người mắc vào vòng bát quái
        Ai dè mê hồn trận là anh!

         
        Hư hư thực thực nhìn mây xanh
        Thực thực hư hư dáng thanh thanh
        Choàng tay tiên nữ mơ bắt được
        Thuyền mộng ngã ngiêng vỡ tan tành

         
        Còn đâu... đâu nưã mộng không thành
        Nhớ nàng tiên nữ thả hồn anh
        Tiếng sáo ngân vang thương nhớ gửi
        Thơ tình ghi lại giấc mơ lành

         
        Sương Anh

        ------------------------------------------
        RE: Suối Nguồn Thơ


        Cho Mượn ...
         
        Anh có bằng lòng cho em mượn không?
        Đôi vai mềm và vòng tay thơ êm ấm?
        Bời em đang có nhiều điều rối rắm
        Muốn mượn tình thơ anh sưởi ấm lòng

         
        Ôi, tình cuả anh bát ngát mênh mông
        Hồn em như bay bỗng vào huyền ảo
        Ở một nơi chỉ vui không khổ não
        Như tiên nữ  bao giờ biết u buồn

         
        Thuyền cuả anh đưa em dạo suối nguồn
        Bềnh bồng trôi mãi cùng khắp non sông
        Anh và Em bên dòng suối nước trong
        Có Thỏ ngọc, Trăng, Thơ...cùng chung mộng

         
        Này thơ hỡi... anh có bằng lòng không?
        Cho em mượn suối yêu thương mát dịu
        Và những khúc nhạc du dương âm điệu
        Trãi hồn em, xoa dịu những đêm đau...

         

        Sương Anh

        -----------------------------------

        RE: Suối Nguồn Thơ






        quote:

        Trích đoạn: Nguyên Đỗ


        Cho Em Mượn Đỡ
         
         
        Khi buồn khổ rối ren em tìm đến
        Suối nguồn thơ thả thuyền mộng trên sông
        Giòng nước xuôi lục bình tím bềnh bồng
        Em cứ thả nỗi buồn theo con suối

         
        Khi chán nản em ngã lòng yếu đuối
        Tựa vai anh tìm lại khỏang trời yên
        Anh hứa em vĩnh viễn sống thật hiền
        Không xua đuổi, không nhẫn lòng trách mắng

         
        Cuộc đời mình có lúc mưa lúc nắng
        Đến với anh, gánh nặng để anh mang
        Đi bên anh sẽ thỏai mái nhẹ nhàng
        Không lo lắng, ưu tư... đầy thơ mộng

         
        Đến bên anh lấy sức vào cuộc sống
        Sẵn sàng đi, xông xáo khắp muôn nơi
        Sẵn sàng đi, xây dựng lại cuộc đời
        Không quản ngại muộn màng hay gian khó

         
        Nguyên Đỗ


        ** Yên Bình Em **
         
         
        Đã yên bình rồi này anh hỡi!!
        Nguồn suối lành dịu mát hồn em
        Cám ơn bờ vai và vòng tay mềm
        Yên ả quá...muộn phiền tan biến

         
        Tình anh dài, mệnh mông như biển
        Đẩy thuyền em nhẹ tắp vào bờ
        Mặt nước yên không sóng dữ xô
        Em an bình...vô ưu, vô tưởng

         
        Sau nỗi buồn là niềm vui sướng
        Tham,sân ,si, hỉ, nộ lơi buông
        Cho tâm yên, thân lạc, không buồn
        Yên bình em, cám ơn anh nhé!

         
        Em biết rồi, từ nay em sẽ
        Cùng bên anh, bất cứ nơi đâu
        Mang tiếng cuời xua đuổi nỗi sầu
        Nguốn suối yêu thương tuôn chảy mãi...

         
         
        Sương Anh

        Cám ơn anh Nguyên Đỗ nha, nguồn suối nhà anh linh nghiệm thật...[sm=3.gif] 

        --------------------------------------------------
        RE: Tản Mạn




        ** TÂM AN LẠC **

        Chữ tâm sáng dẫn đưa con người
        Đến bể ái, yêu thương, hạnh phúc
        Miệng luôn mĩm cười mỗi khi thức
        Thấy ngày an lạc cuộc đời vui

         
        Những giận hờn, sân si đẩy lui
        Để cho thân tâm thường an lạc
        Cõi tạm này đến khi thoát xác
        Còn lại chữ tâm mãi sáng ngời.
         
        Sương Anh

        ----------------------------------------------------

        RE: Tản Mạn



        *** Tiếng Mưa ***
         
        Tiếng mưa rơi vang lên buồn bã
        Tiếng mưa nghe não nuột lòng ta
        Tiếng mưa khơi dậy những xót xa
        Tiếng mưa rả rích dài nỗi nhớ

         
        Tiếng mưa buồn khiến lòng trăn trở
        Tiếng mưa vui sao khó kiếm tìm
        Tiếng mưa làm xao động con tim
        Tiếng mưa khóc hay lòng đang khóc...

         
        Sương Anh

        --------------------------------------------------

        RE: Tản Mạn






        quote:

        Trích đoạn: Song Anh

        Cám ơn bạn hiền nha ....cứ thoải mái mà phóng bút hen ...Chúc vui và hồn thơ dạt dào!!!

        Giọt nhớ!!!

        Giọt nào buốt giá cánh vai gầy
        Giọt rót vào lòng những đắng cay
        Giọt đọng mi ngà đêm uống nhớ
        Giọt lăn má phấn kẻ tìm say
        Giọt gom ái cảm lồng trăng gió
        Giọt gọi tương tư vọng tháng ngày
        Giọt góp tâm tình men dĩ vãng
        Giọt buồn  giọt tủi giọt thương vay....

        TA



        Giọt Thương!!!


        Giọt nào đã khiến lòng mơ tưởng
        Giọt ướp vào hồn dậy tơ vương
        Giọt rơi lã chã vui tao ngộ
        Giọt đọng mi ngà...bên người thương

         
        Giọt thao thức bởi đêm tư tương
        Giọt cười đếm cánh...thương-không-thương!
        Giọt mơ ấp ủ ngày chung bước
        Giọt hạnh phúc đầy...Lễ Từ Đường...

         
        Sương Anh
         
        " Ngừ iu "...đừng có ghét Giọt Thương nha...  hihihihihi....

        ----------------------------------------

        RE: Tản Mạn





        quote:

        Trích đoạn: Song Anh


         Giọt hạnh phúc !!!

        Giọt tình vỗ mộng để người say
        Giót ái  hòa mơ dệt giấc đầy
        Giọt nhớ ru hồn nghiêng bút ngọc
        Giọt thương gửi vận trãi làn mây
        Giọt hờn lất phất chiều sương lạnh
        Giọt tủi long lanh bóng nguyệt gầy
        Giọt đọng tình riêng niềm ái cảm
        Giọt tràn hạnh phúc nhạt lệ cay

        TA


        Hết nợ á ngừ iuuu




        Giọt Tủi !!!
         
         
        Giọt lăn trên má môi mằn mặn
        Giọt rớt âm thầm tủi phận duyên
        Giọt tiễn người đi trong luyến ái

        Giọt khóc sao nhân nghiã bạc tiền
        Giọt sợ người đời tình đãi bôi
        Giọt ấm ức lòng chảy mãi thôi
        Giọt lo thiện - ác trong gan tấc
        Giọt nhủ lòng đừng để lệ rơi.

         
        Sương Anh
         
        Chưa hết....còn nợ ta dài dài nè.... ngừ iu đứng có vội mừng ha...[sm=love2.gif]

        -----------------------------------------------

        RE: Những Cảnh Đời Mồ Côi (.^_^.)






        quote:

        Trích đoạn: NuocMatMuaThu

         
         
         
         
         
         
        Thương quá là thương :(
         
        Thương quá cảnh đời không Mẹ Cha
        Mồ côi em sống kiếp không nhà
        Lang thang phố chợ tìm mưu sống
        Trong từng đống rác của người ta
         
        Em có no lòng không em ơi
        Đói có làm em lạnh hồn người
        Nghĩ gì em thơ vẫn còn dại
        Khi nhìn mưa gió chiều đang rơi
         
        Bão có làm em sợ hãi không
        Mà sao ánh mắt em lưng tròng
        Hình như đang rớt từng giọt lệ
        Chảy thành mà ra nơi cuối sông
         
        Thương quá là thương em bé ơi
        Làm sao ta ngỏ hết thành lời
        Bật tiếng xin gào lên ta khóc
        Có ai thấu dùm cảnh mồ côi
         
        NuocMatMuaThu
         




         
        Xin chào chị Thu cuả SA, Chị khoẻ không ?... Trang này chị mở ra gây nhiều xúc động lắm chị ạ!! SA ghé vào thăm Chị nè, và xin được gửi đôi dòng tâm tư....
         

        Một Chút Suy Tư...
         
         
        Mỗi người chia xẻ một chút tình thương
        Cho em không thấy đêm trường hiu quạnh
        Trời sinh em ra đã là người bất hạnh
        Ăn miếng cơm thưà chan vị mồ hôi

        Mong ước vẫn chỉ là mong ước thôi
        Giúp em ta cũng chỉ một đôi lần
        Làm sao hết trẻ mồ côi thực khất
        Khi mà cuộc sống chẳng được như mong

        Làm người ai cũng có một tấm lòng
        Nhưng có là bao nhiêu liệu đủ không?
        Ước gì trật tự an sinh xã hội
        Ổn định rồi hết trẻ sống lang thang

        Có nhũng lúc hay tin lệ hai hàng
        Cảm thương góp gửi lòng càng đau xót
        Bởi vì mười giúp em thì nhận một
        Tặng vật gửi nhiều lạc mất còn đâu...
         
        Sương Anh
         

        --------------------------------------------------------------------


        RE: :: TÂM ::

         
         
        ** TÂM **
         


        Đọc sách thật nhiều cái chữ TÂM
        Những mong chữ TÂM mãi sáng ngần
        Giữ TÂM tịnh ....không sân, si, hận
        Bớt phiền não làm đục chữ TÂM

        Sương Anh
         
        --------------------------------------------------------------
         
        RE: :: TÂM ::




        quote:

        Trích đoạn: Viet duong nhan



        quote:

        Trích đoạn: SuongAnh

         
         
        ** TÂM **


        Đọc sách thật nhiều cái chữ TÂM
        Những mong chữ TÂM mãi sáng ngần
        Giữ TÂM tịnh ....không sân, si, hận
        Bớt phiền não làm đục chữ TÂM

         
        Rửa Tâm

        Nhứt nhứt, như như chùi rửa Tâm,
        Hằng ngày niệm niệm Quán-Thế-Âm.
        Cho lòng không nổi cơn sóng gió,
        Thân xác được êm lúc
        "nghỉ nằm".

        Thơ cũ
        vdn



              ** RÈN TÂM **

        "Nghĩ nằm" thoát tục còn chữ TÂM
        Khi sống rưả TÂM cho trong sạch
        Dẫu đang cảnh nghèo TÂM không rách
        Nam Mô nguyện đọc sách rèn TÂM


        Sương Anh
         
        ------------------------------------------------------------------------------

        RE: :: TÂM ::




        quote:

        Trích đoạn: hongsang

         
        Trong  khoảng  non  xanh  xa  tắp  ấy.
        Tôi  trông  mường  tượng  bóng  Thiền  Sư.
        Áo  vàng  rực  rỡ  in  trên  rẫy.
        Và  mái  Chùa  rêu -mây  lững  lơ..
         
        Đã  sẵn  thiện  căn - thêm  thiện  duyên.
        Mong  đời  thư  thái - mong  bình  yên.
        Chẳng  như  một  kiếp  tôi - phiền  não.
        Chỉ  thấy  thương  đau  khắp  mọi  miền.
         
        =hongsang=
         

         
        Hãy tự an lòng rủ ưu phiền
        Chữ Tâm sẽ đến rất tự nhiên
        Đọc sách Thánh hiền và kinh Phật
        Ít nhiều Tâm tịnh lòng bình yên
         
        Làm sao tránh khỏi những đảo điên
        Đời thường có lắm vạn truân chuyên
        Sách "Học làm Người"_ Cao Nhật Tụng
        Làng Mai* Phật thuyết, Hồn Quê* thiền
         
        Sương Anh
         
        http://honque.com
         
        ------------------------------------------------------------------------------
         
        RE: Miên Man Tình Buồn




        ** Sợ lắm Tình yêu Ơi **
         

        Chuyện tình yêu có lắm nhiều cay đắng
        Mật ngọt hôm nay chẳng biết ngày mai
        Yêu thương tin tưởng lòng cảm chẳng sai
        Nhưng vẫn có điều chi như trắc trở

        Hình bóng ai kia đã như hơi thở
        Đeo nặng lòng em nhung nhớ đêm về
        Có ngàn lời muốn nói cho thoả thuê
        Nhưng ngôn ngữ đã ngủ mê đâu hết

        Muốn mộng mơ quên đi bao mỏi mệt
        Tìm chút vui lấp khoảng trống ê chề
        Quên đời thường cay nghiệt vào đam mê
        Có như thế mới thấy hồn êm dịu

        Chuyện tình yêu, thăng trầm từng cung điệu
        Có nốt nhạc buồn, nốt nhạc vui tươi
        Bởi không may...sợ lắm tình yêu ơi!
        Vô tư chọn, yên bình đời quên khổ.

        Sương Anh

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 16:38:35 bởi SuongAnh >
        #4
          SuongAnh 09.07.2007 17:36:59 (permalink)
          0
          Đối : Đâu Chỉ Là Tình Yêu  _ Đuyên Hồng
           

          Đừng Tiễn Vội!
           
           
          Hạ vưà dến sao đòi đưa tiễn
          Anh có nghe không tiếng ve kêu
          Là muà báo hiệu nhịp tim reo
          Cuả đôi lưá dìu nhau vào Hạ

           
          Mưa Hạ rơi ào như xối xả
          Tưới thêm nhiều tắm mát hương yêu
          Để nhường cho hoa nắng vương chiều
          Ca ngợi những tình yêu rực sáng

           
          Hạ đến và sẽ đi chớp nhoáng
          Nên muốn mãi lưu không thả ra
          Sợ lắm muà Thu sẽ ghé nhà
          Buồn, lạnh lẽo, cô đơn, héo uá...

           
          Anh xem kià lá hoa vui muá
          Đong đưa cành đuà với Hè vui
          Mây xanh giăng đón nắng cười tươi
          Cơn mưa Hạ vui hơn buồn nhỉ...

           
          Anh đã trải qua giờ ngẫm nghĩ
          Nên thấy buồn muốn tiễn Hạ đi
          Em xin anh giúp em kéo ghì
          Hạ ấm...em yêu... đừng vội tiễn.

           
           
          Sương Anh 28/06/07
          --------------------------------------------------------
          Đối: Miên Man Tình Buồn _ Lã thế phong
           
          Cầu Cứu!!
           
          Trận lưả trong lòng đang hùng hực cháy
          Như muốn thiêu đốt cả trái tim ta
          Trận mưa xối xả nước ngập đầy nhà
          Nhưng không đủ dập tắt đi ngọn lưả

           
          Chỉ còn biết chấp đôi tay mặt ngưả
          Xin ông trời ban phép lắng dịu lòng
          Kẻo không tim thành tro, xác hư không
          Anh biết được chắc đau lòng lắm nhỉ?!

           
          Em kêu cứu sao anh còn đòi cháy??!
          Muốn hồn ta thành sa mạc hoang vu
          Tâm tưởng em như đang trong ngục tù
          Muốn vượt thoát ra ngoài nhưng khó quá!!

           
          Em cầu cứu...anh đâu vào đây nhá
          Vòi rồng tia, dập tắt hết đi anh
          Lòng đang cháy, được tưới nước trong lành
          Tâm tươi mát, hồn em bình an lại

           
           
          Sương Anh 24/06/07
          ------------------------------------------------------
           
          Đối: Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
           
           
          ** Trái Tim Thi Sĩ **
           
          Là những người có trái tim thi sĩ
          Tâm hồn luôn suy nghĩ dễ động chao
          Đọc thơ anh lòng cảm thấy nghẹn ngào
          Cảm xúc chợt dâng trào mi mắt chớp

           
          Có một điều gì ...khiến tim bị ngộp
          Nhịp đập nhanh như hồi hộp điều chi
          Có thật không...anh sẽ phải ra đi?
          Sao không thể hãm ghì cơn giông bão

           
          Có phải em gái sông Seine khó bảo
          Khiến anh bực lòng vội bỏ ra đi
          Hay sợ suối nguồn thơ nước đục vì
          Em thưòng thả những con virus xấu

           
          Anh ra đi còn chỗ đâu nương náu
          Khi em hờn, tủi, biết tưạ vào đâu
          Thơ sẽ buồn,dòng suối biến đổi màu
          Nguồn khô cạn, hồn sầu ...tình thơ chết!

           
           
          Sương Anh 23/06/07
          ----------------------------
           
          Đối: Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
           
           
          Có Lẽ Nào...
           
           
          Có lẽ nào đang nắm tay dẫn đi
          Anh lại thả ra để em té xuống
          Nước suối nguồn trong em vưà được uống
          Nay khô cạn rồi, đâu nguồn suối thơ

           
          Có lẽ nào anh đành lòng làm ngơ
          Em mới trải qua một cơn hấp hối
          Tim vẫn còn đau, thảm thương rất tội
          Ai cho em mượn một chỗ bình yên

           
          Có lẽ nào để em đứng ngoài hiên
          Trời lạnh lẽo, mưa triền miên không dứt
          Chẳng lẽ dây tơ duyên nay đã đứt
          Không còn gì ràng buộc bước chân anh

           
          Có lẽ nào ngoảnh mặt đi cho đành
          Có phải tại em tình thơ dở tệ
          Lời chẳng hay cũng không rành luật lệ
          Gieo vận, nối vần chán quá...anh đi!!

           
           
          Sa 23/06/07
          ------------------------------
           
          Đối: Nhớ Em _ Làng Tôi
           
          Hoài Vọng
           
           
          Hoài vọng trong tìm tôi một mối tình
          Ước mơ tròn duyên nợ mộng ba sinh
          Ngày ngày hai đưá chung đôi chung bóng
          Anh hỡi có không chuyện cuả chúng mình?

           
          Dòng đời trôi chảy kiếp sống sinh linh
          Kẻ đợi người trông sầu buồn héo uá
          Đông tàn, Thu chết, Xuân qua, Hè tới
          Ngày tháng cứ rong chơi suốt bốn muà...

           
          Ông trời hết chợt nắng rồi chợt mưa
          Như thuyền tình ta hoài mãi đong đưa
          Làm sao có thể giang tay ôm giữ
          Mộng ước đôi mình cho lòng thoả vưà.

           
           
          SA 26/06/07
          -------------------------------------------
           
          Đối: Tản Mạn _ Song Anh
           
          Tình Chân
           
          Lang thang dạo Net gặp tri âm
          Người ảo nhưng tình rất thật chân
          Thăng trầm cuộc sống cùng san sẻ
          Người xa, tình thật, hoá ra gần.

          Người tuy bên cạnh cũng không cần
          Dối lòng, giả nghiã cũng như không
          Đời lắm ngã quanh nào biết được
          Chân thật, ảo hư do tấm lòng.

           

          Sương Anh 26/06/07
          -------------------------------
           
          Đối: Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
           
          ** Em Vẫn Còn Ở Đây **
           
          Em vẫn còn ở đây
          Vẫn đang bên anh này
          Sao anh buồn than trách
          Ra đi chẳng cho hay

           
          Tại cái mạng nó bày
          Em thật ghét lắm thay
          Kêu anh muốn khan tiếng
          Đang ngồi đây mắt cay

           
          Hạ về hoa nắng say
          Ngã nghiêng trên cành lá
          Thôi đừng buồn anh nhá
          Cùng em chào đón ngày

           
          Quên đi cơn buồn bã
          Kẻo không mắt lệ nhoà
          Bức tranh thơ đẹp quá
          Em chẳng muốn phá đâu!

           
          Anh và em trao nhau
          Những vần điệu muôn mầu
          Nguồn suối thơ chảy mãi
          Niềm hạnh phúc dài lâu...

           
          Sương Anh 28/06/07
          -----------------------------------
           
          Đối: Miên man Tình Buồn _ Lã Thế phong
           
          Từ Nơi Anh Đã Có Anh Ơi!
           
           
          Từ nơi anh đã có rồi anh ơi!
          Sao còn chờ đợi chi ở em nưã
          Không nỗi đau nào không được gột rưã
          Điều quan trọng nhất phải sưả từ anh

           
          Không vết thưong nào bỗng dưng được lành
          Cần phải có người đem băng bó lại
          Như anh, xin đừng nhớ chuyện xưa mãi
          Khiến lòng buồn, nhức nhối, tâm bi ai

           
          Em - chẳng có phiền hay giận dỗi dai
          Bởi có ai mà không lần vấp lỗi
          Thấy anh ân hận sau lần gian dối
          Dù nước mắt rơi...không nỡ ghét đâu

           
          Anh -  đừng nên tự trách hay âu sầu
          Vì buồn lắm! khi xa nhau anh nhỉ?!
          Hãy an tâm, và thôi hoài suy nghĩ
          Luôn tự tin, nơi chính bản thân mình

           
          Đời thường cuả một kiếp sống nhân sinh
          Biết bao đam mê khiến ta vướng tội
          Nhưng nếu thành tâm, biết mình lạc lối
          Thì ai nỡ lòng bắt tội đâu anh...

           
           
          Sương Anh 2/07/07
          --------------------------------------------
           
          Đối: Suối Nguồn Thơ _ NguyênĐỗ
           
          ** SUỐI MƠ **
           
          Nhà ai bên suối mơ
          Dòng trôi êm lửng lờ
          Đêm ánh trăng sáng tỏ
          Bóng nước thật nên thơ

           
          Nguồn suối cứ tuôn rơi
          Đẩy đưa lá dạt bờ
          Em ngồi đây tay vớt
          Mong thơ nhặt tình ơi!

           
          Bao thu ngồi mong đợi
          Đếm từng chiếc lá đời
          Người đâu sao chẳng thấy
          Hồn mê mãi chơi vơi...

           
          Vẫn còn em, suối ơi!
          Cung đàn hoà cùng suối
          Tơ lòng rung muôn thuở
          Tình yêu bao giờ nguôi

           
          Đừng ngừng trôi, suối hỡi!
          Hãy dòng thả nước trôi
          Róc rách tình suối chảy
          Theo năm tháng cùng người...

           
           
          SA 03/07/07
          ----------------------------------------

          quote:

          Trích đoạn: Tóc nâu

           
           
          TRI    ÂM.
           
           
          Một thoáng ngậm ngùi ở lối thơ
          Như con sóng vỡ... đập bến bờ
          Như nghìn giọt nhớ... còn rơi vãi
          Lúc đầy, lúc vắng... trong giấc mơ.
           
          Một chút ngại ngùng ở ngữ ngôn
          Vần thơ điên dại... tiếng gọi hồn
          Vang vang âm điệu tình vương vấn
          Rũ cả vườn thơ... nhuốm hoàng hôn.
           
          Một ít ngập ngừng... ai oán than
          Trong thơ gieo lắng... huống muộn màng
          Lời thơ ướt đẫm tình đau xót
          Khiếm khuyết, lạc vần... nhưng chứa chan!
           
          Hãy giữ cho nhau những thanh âm
          Du dương, tha thướt...niệm âm thầm
          Trao nhau tơ khúc... tình thơ cảm
          Nối bước hài hòa...điệu tri âm!
           
           
           
          Tóc nâu.
           
           
           





           
          ** TRI KỶ **
           
           
          Trần đời tri kỷ dễ mấy ai
          Một thoáng gặp nhau - hiểu - nhớ hoài
          Rảo bước đi tìm càng khó kiếm
          Thiên lý đường đời gặp một - May!
           
          Như hạt nước rơi sao hứng tay
          Giữ người tri kỷ khó lắm này!
          Mối tình bằng hữu luôn ghi nhớ
          Khắc tạc vào lòng cảm mến đầy
           
          Hội ngộ văn thơ ở chốn đây
          Gặp người tri kỷ vần thơ hay
          Chung trà thưởng ngoạn...hồn buông thả
          Tửu nhập thơ đề...tình ngất ngây!
           
          Tiếng đàn, cung nhạc trầm bỗng bay
          Ngậm ngùi độc ẩm thơ say ngày
          Tìm đâu bóng người tình chung mộng
          Tri kỷ hiểu lòng - khó lắm thay!
           
          Sương Anh
           
          R

            03/07/07
          ----------------------------------
           
          Đối: Tứ linh Thi _ ViệtDươngNhân
           
          Tình yêu Hoa Tím
           
           
          Tím thương tím cả trời chiều
          Vì thương màu tím tình yêu hao gầy
          Xa quê lạc bước nơi đây
          Vẫn nguyên màu tím tình này vấn vương



          Tím buồn, tím nhớ, tím thương
          Màu hoa tim tím vấn vương tơ lòng
          Lạc loài chim hạc phương Đông
          Trời Tây viễn xứ nhớ mong dạt dào

          Cho dù bão tố dâng cao
          Trái tim vẫn giữ ...một màu thuỷ chung
          Tím yêu thương...tím lạnh lùng
          Tình yêu hoa tím mãi cùng bên ta
           
           
          SA 03/07/07
          --------------------------------------

          quote:

          Trích đoạn: Nguyên Đỗ

          Con Mắt Lá Răm


          Con mắt lá răm lại dòm dòm như thể
          Soi mói tim xem dấu diếm gì không
          Ơ trái tim máu vẫn chảy đỏ hồng
          Sao sắc tím từ đâu về đe dọa

          Con mắt lá răm chằm chằm như đe dọa
          Coi chừng nha không khép phạm trường quy
          Ở chốn ni, bình đẳng, chẳng du di
          Ai phạm lỗi, giam cầm không thả lỏng

          Đùa thôi nhá, chớ vội trù, nổi nóng
          Nghịch như ma là cái lũ học trò
          Cứ vui cười trong khoảng đất tự do
          Đừng phạm húy, đừng chọc ong, kiến lửa

          Con mắt lá răm lại lừ lừ từng bữa
          Chao ơi là thấy sợ quá ai ơi
          Lỡ tay ngồi táy máy để thơ rơi
          Ai biết được có ngày giam tại chỗ

          Nguyên Đỗ




          ** Con Mắt Em **
           
           
          Con mắt lá răm...thế nào hổng hiểu
          Nhưng có một điều anh chắc chắn tiêu
          Là khi anh chọc giận, chẳng biết chiều
          Con mắt em làm anh tiêu tán đó

           
          Em giận lên là anh bị khổ sở
          Mắt trợn tròn, nhăn nhó thấy thật ghê
          Còn cái môi bậm lại, cái lưỡi lè
          Nhìn thấy là phải... nhấn ga chạy lẹ

           
          Anh sợ chưa, đừng có mà chọc nhé!
          Hổng cho anh vào nhà xin lỗi đâu
          Dù có mua hoa tặng - chục ký dâu
          Hông thèm nhận... mặc dầu lòng thinh thích

           
          Ghét anh lắm, cứ vẫn hoài cái tính
          Cứ hay đuà, phá phách, lỳ làm sao!
          Còn chọc dai thì nước mắt sẽ trào
          Tuôn chảy mãi như suối thơ vậy đó!

           
          Anh biết chưa, từ nay đừng chọc - Nhớ!!
          Kẻo có ngày anh bị hoạ đó nha!
          Con mắt lá răm...chẳng biết sao ha
          Nhưng mắt em... chắc là ghê hơn nưã...

           
           
          Sương Anh 08/07/07
           

          -----------------------------------------------
           
          Đối: Tản mạn _ SongAnh
           
           
          THUYỀN ƠI...GHÉ BẾN!
           
          Thuyền ơi... ghé bến chở dùm nha
          Khắc khoải bao ngày ngóng đợi ta
          Gọi gió chuyền tin lời nhắn nhủ
          Nhờ mây gửi đến mấy câu ca
          Bài thơ gói ghém bao lời nhớ
          Bút mực ghi ra ý đậm đà
          Rất tiếc thơ nhiều nhưng ngại gửi
          Thôi đành chờ đợi bóng thuyền qua

           
          Sương Anh 04/03/07
          ------------------------------------
          quote:

          Trích đoạn: Tóc nâu


          TRI   NGỘ
           
           
          Có kiếm tìm đâu, chỉ ngẫu nhiên
          Thi thơ giao kết trút muộn phiền
          Bỗng dưng rung cảm tình tri kỷ
          Đối ý, nhập vần...có phải duyên?!
           
          Đêm nay trăng sáng rất hoặc huyền
          Bày bàn, nghiên bút lẫn thơ nguyên
          Mời ai dừng bước, trà...thơm chén
          Đối ẩm cùng... mây, gió, trăng viền!
           
          Vang vang vọng lại... tiếng tiêu điên
          Lúc trầm, lúc bổng...chiếm một miền
          Tình ai quyện lấy hồn nhạc khúc
          Mở cửa thiên thai... đón thệ nguyền.
           
          Một lần tri ngộ, mãi thệ tuyên
          Ghi tâm giao cảm với bạn hiền
          Tình thơ đeo mãi...tròn một kiếp
          Thoả chí mộng hờ...bến vô biên!!!
           
           
          Tóc nâu.
           
           
           
           
          TN cám ơn Sương Anh đã ghé chơi và để lại bài thơ thật hữu tình, thân chúc bạn luôn hồn thơ lai láng đẹp ý, đẹp tình nha!
           


           
           
          NGỘ TRI ÂM!
           
          Rất hâm mộ tâm tình thi sĩ
          Luyến tình thơ bút tích đề lưu
          Vài vần thô, thiển ý...nhưng tình ưu
          Được cung nghênh...trà thơm chiêu khách
           
          Tiếng sáo trúc hoà cùng nhịp phách
          Hồn tao nhân, mặc khách...chơi vơi.
          Cưả Thiên Thai chào đón...gọi mời!
          Ôi...vườn tao đàn...tri âm ngộ!
           
          Mời...! xin đối ẩm cùng ai đó
          Chén trà thơm...mây, gió, trăng, thơ.
          Hồn thả theo dòng suối lửng lờ
          Trôi bất tận không bao giờ hết
           
          Gặp tri âm lòng vui như Tết
          Buổi giao lưu ta kết bạn hiền
          Tình thơ tri kỷ mãi triền miên
          Không bao giờ mất...vô biên bến!!!
           
           
          Sương Anh 04/07/07
           
          R
          SA rất cảm kích bài thơ TRI NGỘ cuả TN lắm nha... tự nhiên mà đầy chân tình...Xin chào và chúc vui ha ...
           
          ---------------------------------------------------

          quote:

          Trích đoạn: Tóc nâu


           
          HỒN TRI NGỘ
           
           
          Tha thiết chi đâu...gặp gở đầu
          Một vần thơ rớt...quyện ý nhau!
          Tri âm, tri kỷ...hồn tri ngộ,
          Cảm mến ân tình đã gởi trao.
           
          Trân quý tình thơ thấm một màu
          Nhờ mây chở hết những thương đau,
          Nhờ trăng soi tỏ đường tâm thức,
          Nhờ ở kỷ nhân...thấu nỗi sầu!
           
          Phải chăng nguồn suối chẳng cạn sâu?
          Phải chăng thi phú chẳng nhạt nhầu?
          Phải chăng tình ướm niềm hy vọng?
          Để cả hồn thơ... ai chuốt trau!
           
          Gởi đến cho ai tiếng lòng: Chào!!!
          Gởi người tri kỷ chút thanh tao,
          Nhẹ tâm... nâng chén trà thơm ngát
          Thả hết muộn phiền trôi bể sâu...
           
           
          Tóc nâu.
           
          R
           




           
          TRI TÂM
           
           
          Tri diện dễ nhưng khó tri tâm
          Bao lần gặp vẫn không lưu luyến
          Ai kia - chỉ đôi vần - quý mến!
          Thấm câu thơ, dạ thấy vấn vương
           
          Đôi tâm sự cảm thấy thương thương
          Qua câu đối chút tường tâm tính
          Vài lần hoạ khiến tình bịn rịn
          Để hồn này...luôn nghĩ đến ai!
           
          Trong ta mường tượng dáng trang đài
          Lời lẽ ngọt mềm...mến mộ sao...
          Xin được nâng chén...ta cụng: Nào!!
          Vui tri ngộ - duyên thơ - tri kỷ
           
          Bao nhung nhớ,muộn phiền, suy nghĩ
          Thả theo dòng thơ chảy...nhẹ lòng
          Tri âm bất diện kiến - tri tâm!
          Lời ghi - thấu ý - hồn rung động.
           
           
          Sương Anh 06/06/07
           

           
          -----------------------------------
           
          Đối: NhìnGiọtMưaSa _ ViệtDươngNhân
           
           
          TÂM QUÁN THÔNG
           
           
          Bốn Phương Chìm Nỗi phận long đong
          Thương cảm làm sao kiếp má hồng
          Như cánh lục bình theo sóng đẩy
          Phủ phàng mưa gió giưã dòng sông

           
          Phận số con người trời sắp xong
          Thản nhiên chấp nhận khỏi đau lòng
          Kiếp trước hồng trần người nợ vướng
          Đời này phải trả, chẳng bất công

           
          Bốn Phương Chìm Nổi - Xin cầu mong!
          Tất cả người người đều hưởng phước
          Bể ái trần ai vui - khổ - sướng
          Cõi tục vô thường - TÂM quán thông!*

           
           
          Sương Anh 06/07/07
          -------------------------------------------
           
          quote:

          Trích đoạn: Tóc nâu



          CHÂN   TÌNH
           
           
           
          Có những đêm trăng vàng rạng sáng
          Và những ngày vội vả đi qua
          Ngã bút nghiên, tư lự... hiên nhà.
          Ta đơn chiếc... giữa trời sâu thẳm.
           
          Tâm tình riêng lúc cần gởi gấm
          Biết tìm đâu tri kỷ...hiểu lòng?
          Biết cùng ai tận hưởng thinh không?
          Niềm tâm sự tỏ tường...khắc khoải...!
           
          Bỗng một hôm, thơ người ưu ái
          Ghé thăm nhà để lại vần rơi
          Phải chăng đây... duyên vận tại Trời,
          Giăng tơ ngữ...tạo lời tri ngộ?
           
          Trong cuộc sống, tuy nhiều thách đố
          Vẫn niệm lòng... hãy giữ thảnh thơi!
          Tiếng tạ ơn, trân quý, gọi mời,
          Cùng tri kỷ... thơ vần hợp xướng!
           
          Văn tuy nghèo, thiếu mầu tưởng tượng!
          Chỉ chút tình... ươm với mộng thơ,
          Chén trà thanh nghi ngút... hương mờ,
          Là tất cả chân tình... thân gởi !!!
           
           
          Tóc nâu.
           
          R
           





           
          MẾN MỘ
           
           
          Gửi đến ai những vần thơ mến cảm
          Ái mộ người lời lẽ thanh tao
          Tứ thơ... lời, tình, ý rạt rào
          Hồn rung động... đôi câu chia xẻ
           
          Mỗi tâm linh có niềm riêng lẽ
          Trãi ưu tư qua những vần rơi
          Chút cảm thông gieo vận với người
          Nay chung nhịp trở thành tri kỷ
           
          Văn giản đơn nhưng tình thắm thiết
          Câu nghèo nàn ý chẳng thô sơ
          Có lẽ... dây vần kết mối tơ
          Cho hai ta tình thơ hoà điệu!
           
          Ánh nắng vàng tươi vui toả chiếu
          Hoa hé cười chào đón bình minh
          Điểm tô sương lấp lánh thêm xinh
          Tình tri kỷ đôi mình... xanh mãi...
           
           
          Sương Anh 07/07/07

          -------------------------------------------------------
           
          Đối: TÂM _ ViệtDươngNhân
           
          DANH LỢI
           
          Công danh nào có chi là
          Bao người đeo đuổi nên đà quên TÂM

           
           
          Công lộc bỗng hầu sáng ngời
          Danh lợi đưa đẩy con người mãi mê
          Nào ai thức tỉnh quay về
          Có khi lạc lối...si mê lầm đường
          Chi bằng tay bỏ TÂM buông
          Là ta sẽ hết điên cuồng - TÂM an
          Bao nhiêu mới đủ...muôn vàn!
          Người ơi tri túc thanh nhàn tấm thân
          Đeo chi lợi lộc dương trần
          Đuổi hoài kiệt sức tinh thần lao đao
          Nên giữ TÂM thảnh thơi nào
          ĐÀ DI PHẬT TỔ ngôi cao huấn từ
          Quên đi danh lợi...ảo hư
          TÂM yên đời sống hiền từ thảnh thơi

           
           
          Sương Anh 09/07/07
          -------------------------------------

          quote:

          Trích đoạn: Nguyên Đỗ

          Đau Nhói Tim Nhau
          Nguyên Đỗ

          Một chút đùa chơi cũng nhói đau
          Anh xin em nhé, chớ buồn sầu
          Từ nay anh sẽ không đùa nữa
          Tránh mắt em buồn nhỏ giọt châu

           
          Anh hứa với em trọn cả đời
          Một lòng yêu quý chỉ em thôi
          Dù em xa lánh hay hờn trách
          Anh vẫn đợi trông, giữ vẹn lời

           
          Đau nhói tim nhau lệ ngắn dài
          Đời này thương một chẳng yêu hai
          Giữ hồn chung thủy không thay đổi
          Tha thứ cho anh tình chẳng phai

           
          Nước mắt em rơi anh nhói đau
          Vì anh hay phá lệ em mau
          Thì thôi thôi nhé không đùa nữa
          Em hãy cười vui buổi mộng đầu

           
          Nguyên Đỗ



          Tại Anh Đó...
           
           
          Tại anh đó...bây giờ mình chia lối
          Xa nhau rồi, em nhức nhối buồng tim
          Để đêm đêm phài vào mơ kiếm tìm
          Anh yêu dấu!...em kêu gào khàn cổ

           
          Mưa gió khiến con đường đầy lá đổ
          Lòng bồi hồi, tim nức nở từng cơn
          Tại vì sao anh cứ mãi giận hờn
          Để em buồn trái tim không yên ngủ

           
          Tình em như con sông tràn mưa lũ
          Như biển sâu xanh thẳm phủ một màu
          Anh trách hoài làm mắt nhỏ giọt châu
          Yêu lắm...nhưng đành cúi đầu chạy trốn


          Tại anh đó, khiến hồn em khốn đốn
          Mãi luôn lo lắng, sợ hãi, u sầu
          Bây giờ thì bảo đuà - em đừng đau!
          Trời ơi ghét...chẳng thèm quen nhau nưã!!

           
           
          Sương Anh 09/07/07
           
          #5
            SuongAnh 21.07.2007 19:19:20 (permalink)
            0
            Sưối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
             
            Đừng Anh Nhé...!
             
            Đừng anh nhé, đừng bỏ thơ, tội lắm!
            Em sẽ buồn, sẽ khóc...lòng đớn đau
            Tình thơ mà, ai bắt tội chi đâu?!
            Sao anh lại ví dụ câu như thế!

             
            Đừng anh nhé, em hưá từ nay sẽ
            Ngoan ngoãn nghe lời, không đọc lén thơ
            Bởi tính anh hay ưa thích mộng mơ
            Nên tuôn trãi suối nguồn thơ bất tận

             
            Đừng anh nhé, em không còn hờn giận
            Xin anh đừng buông thả giấc mơ hoa
            Bởi em hiểu tình thơ anh hiền hoà
            Anh tay viết, nhờ lời thơ chuyên chở

             
            Đừng anh nhé, em bây giờ đã rõ
            Tâm tình anh gửi hết vào thi ca
            Anh chăm sóc cho ngọt vườn thơ nhà
            Chính là để thay lời anh bày tỏ

             
            Đừng anh nhé, trách chi em, con nhỏ
            Tính hay hờn, hay dỗi trách vu vơ
            Ai biết anh viết cho em - thật khờ!
            Anh đừng bỏ, kẻo thơ giận em đó!

             
            Sương Anh 09/07/07
             
            --------------------------------------------
            Thơ Tình yêu - Cô Đơn
             
            Mai Anh Chết
             
             
            Mai anh chết ...ừ nhỉ... anh có nói
            Anh sẽ về nơi đồng cỏ hoang sơ
            Anh ra đi không ai tiễn_ ai chờ
            Hồn lạc lỏng bơ vơ nơi cõi lạ ...!
             
            Không ! Nhất định là không đưa tiễn mà
            Anh sẽ đi.... đi đến một cõi đời
            Ở một nơi xa thẳm và mù khơi
            Em không khóc tiễn anh  nơi nghiã điạ
             
            Em đã đủ ngấm...nỗi buồn thắm thía
            Tiễn bước người đi có nghiã lý gì
            Chờ mọi người về em sẽ ra đi
            Một mình thôi em ôm ghì mộ huyệt
             
            Mặc nắng mưa...trời giông...bão tuyết
            Em sẽ ngồi bên huyệt hát ru anh
            Bản tình ca dang dở nay hoàn thành
            Sau tiếp đó cùng vơí anh...chung mộ.

             
            Sương Anh 09/07/07
             
            ----------------------------------------------
             
            Thơ Tình yêu _ Cô Đơn
             
             
            Nếu Có Ngày Ây...
             
             
            Nếu có ngày ấy... chắc buồn da diết
            Người đi rồi ...cỏ biếc kém xanh tươi
            Vang vọng đâu đây tiếng nói giọng cười
            Âm hưởng ấy làm sao tôi quên được

             
            Nếu có ngày ấy... xin cho biết trước
            Từ nơi xa ...lệ khóc tiễn bước chân
            Làm sao quên những quyến luyến ân cần
            Người đem đến làm bâng khuâng nhớ mãi

             
            Nếu có ngày ấy ...trời ơi...sợ hãi
            Cầu mong đừng ngày ấy không xảy ra
            Kẻo không tôi lệ phải khóc tình xa
            Ngươì ơi...xin ... đừng xảy ra ngày ấy!

             
            Nếu có ngày ấy...đời buồn biết mấy
            Người đi rồi ai vẫy tay chào nhau
            Từ nay chỉ tìm thấy trong đêm thâu
            Bình minh ló dạng người sâu bóng tối

             
            Nếu có ngày ấy...tim đau bối rối
            Biết làm sao, bó gối lệ tràn mi
            Xin ai đừng để tôi tiễn chân đi
            Tội lắm! hồn tôi như đang dãy chết

            Sương Anh 09/07/07
             
            -------------------------------------
            Thơ Tình Yêu _ Cô Đơn
             
            Đường Vào Cổ Mộ
             
             
            Anh đã thấy con đường vào cổ mộ?
            Lối đi ngoằn ngoèo dốc đá hoang vu
            Như tình em héo uá lá vàng Thu
            Khiến anh một đời tim đau vụn vỡ

             
            Yêu nhau sao vẫn để dài thương nhớ
            Anh - khối u tình thổn thức nhói đau
            Em - mắt mi đẫm...tóc rồi gục đầu
            Đến bao giờ mình được sống bên nhau?

             
            Ngột ngạt chữ yêu thương - xin khẩn cầu!
            Mong Thượng Đế thương tình ban phước nhủ
            Để cho em không tư tương buồn rũ
            Lối vào tim không liễu phủ rèm che...

             
            Đường vào cổ mộ cần chiếc thồ xe
            Để vượt qua những đoạn đi hiểm trở
            Anh - mang kiếp tình cô đơn đau khổ
            Em - một đời hoa lạnh dưới mộ sâu...

             
            Sương Anh 10/07/07
             
            --------------------------------------------
             
            Tản mạn _ SongAnh
             
             
            Hoá Ra Hay!!
             
            Mây xanh từng cụm lững lờ bay
            Bình thản tâm tư nhẹ những ngày
            Một kiếp trần gian còn mãi nợ
            Ngàn năm thế sự vẫn hoài vay
            Đường trần nặng gánh bâu vai áo
            Thế tục thư nhàn thả gót giầy
            Lạc thú điền viên phù phiếm lánh
            Xa rời đô hội hoá ra hay!!


            Sương Anh 10/07/07
             
            -------------------------------------------
             
            Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
             
             
            Đừng Ồn Để Bé Ngủ Nha anh!
             
            Đừng ồn để bé ngủ nha anh!
            Đang đêm nhập mộng giấc mơ lành
            Ở đâu tự nhiên anh lên tiếng
            Làm bé giật mình choàng tỉnh nhanh

             
            Còn đâu giấc mộng...vỡ tan tành
            Bắt đền...anh hãy vẽ trời xanh
            Có giàn bầu, bí hoa đang nở
            Vườn cây ăn trái chim chuyền cành

             
            Còn nưã...cây tùng đang trổ nhánh
            Bên cạnh phong lan đang bám dây
            Anh có thấy không...yêu lắm đấy!
            Tình nàng tầm gửi với chàng thông

             
            Bé đang thơ thẩn trong vườn mộng
            Hoa thơm cỏ lạ có biết không?
            Sao anh lại bảo bé đang trốn
            Hờn dỗi bỏ anh...vào rừng trong

             
            Lần sau anh phải nhớ nghe hông
            Đừng ồn để bé ngủ anh nha
            Bé nói phải nghe...đừng ghẹo phá
            Kẻo giận trốn rừng...hổng thứ tha!

             
            Sương Anh 10/07/07
             
            ------------------------------------
             
            Thơ Thẩn _ Huyền Băng
             
            Thơ Thẩn...Thẩn thờ...
              
            Mây trôi, mây trôi lang thang
            Nước chảy, nước chảy suối ngàn
            Tình yêu, tình yêu dâng tràn
            Nhớ ai, nhớ ai đêm hoang...
             
            Nắng chiều, nắng chiều ráng vàng
            Dòng sông, dòng sông thầm lặng
            Thuyền trôi, thuyền trôi theo sóng
            Sương rơi, sương rơi mênh mang...

             
            Đôi mắt, đôi mắt lệ dài
            Mảnh hồn, mảnh hồn si dại
            Đời buồn, đời buồn tê tái
            Tình thơ, tình thơ cho ai....
             
            Chia tay, chia tay hôm nay
            Ngày mai, ngày mai gặp lại
            Yêu nhau, yêu nhau mãi mãi
            Đừng để, đừng để nhạt phai...

             
            Sương Anh 11/07/07
            -----------------------------------------------
            Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
             
             
            Em Xin Cám Ơn Lời Chào
             
            Em xin cám ơn lời chào
            Mới choàng tình mộng...lạc vào trang thơ
            Paris vưà thoát cơn mơ
            Bây giờ hồn lại thẩn thờ mất thôi

             
            Lời ai nói, dễ thương...Ôi!
            Chúc em buổi sáng tinh khôi nhẹ nhàng
            Trên cành chim hót reo vang
            Đón chào ngày mới rộn ràng làm sao

             
            Hạt sương lóng lánh cành cao
            Gió hôn hoa lá...nắng vào mái hiên
            Cho em buổi sáng dịu hiền
            Trời xanh tươi mát...muộn phiền xa xôi

             
            Ngừng đi!...thôi nhé!...mưa ơi!
            Trái buồn đã chín rụng rơi mất rồi
            Bình minh toả khắp muôn nơi
            Nắng Hạ mang đến...rạng ngời tin yêu!

             
            Sương Anh 11/07/07
             
            -------------------------------------------
             
            Thơ Tình...Tình Thơ _ Bích Phương
             
            Một Đời Mong
             
            Một đời gió mãi trôi lang thang
            Một đời giòng thác hoài trôi chảy
            Một đời gió bão hoài đưa đẩy
            Một đời phiền muộn cứ đeo mang

            Mong đời yên ấm theo ngày tháng
            Mong đời bình dị chẳng cao sang
            Mong đời duyên kết tình hai đưá
            Mong đời thoả nguyện giấc mơ vàng

             
            Sương Anh 11/07/07
             
            -------------------------------------------
             
            Trái Tim Muà hạ _ Dohuhong
             
             
            Mơ sao có được đôi tay
            Để ôm hồn ấm những ngày cô đơn
            Mơ sao làn gió man mơn
            Để da mịn mát êm trơn muà Hè
            Mơ sao cứ mãi đam mê
            Để quên nỗi nhớ tứ bề giăng vây
            Mơ sao người đến bên này
            Để em đưọc nói lời đầy thương yêu
            Mơ sao đừng đổ mưa chiều
            Để buồn đừng ghé quạnh hiu tim lòng
            Mơ sao chẳng có bão giông
            Để không giá lạnh đêm Đông não nề
            Mơ sao thấy ánh sao khuê
            Để vui chào đón người về từ xa
            Mơ sao tình cuả đôi ta
            Hợp hoà loan phụng một nhà từ nay
             
            Sương Anh 11/07/07
             
            ---------------------------------------------
             
            Tản mạn _ SongAnh
             
            TÌNH
             
            Tình này trao gửi đến cho ai
            Tình đẹp đêm trăng nhớ mãi hoài
            Tình gió êm đềm tâm luyến nhớ
            Tình mây ấm áp khắc ghì vai
            Tình mưa sướt mướt hồn buông rũ
            Tình nắng hong khô tóc mượt cài
            Tình đến lòng vui như mở hội
            Tình đi mắt lệ khóc thương hoài

             
            Sương anh 12/07/07
             
            ------------------------------------------
             
            TràoPhúngĐườngThi _ Đồng Lão
             
             
            Mượn Chén Men Cay
             
            Từ độ người đi dáng liễu gầy
            Tình như chiếc lá xoáy vòng xoay
            Phòng khuê mắt mỏi sầu mong đợi
            Ải nhạn lòng đau khó giải bày
            Thức tỉnh bao buồn thương bấu víu
            Vào mơ những khổ não trôi bay
            Tình ru giấc ngủ đưa vào mộng
            Mượn chén men cay tửu nhập - say!

             
            Sương anh 12/07/07
             
            ---------------------------------------
            Miên man Tình Buồn _ LãThếPhong
             
            Em Trở Về Đây
             
             
            Vườn tình mộng làm sao em bỏ
            Tình yêu này luôn ở trong tim
            Đừng mất công để đi kiếm tìm
            Em trở về đây...đừng dỗi nưã...

             
            Em ra đi, có ai tưạ cưả
            Mong em vể đón giưã cơn mưa
            Có ai còn nhớ chút tình thưà
            Muà Hạ ấm mà hồn như lạnh

             
            Em trở về đây...vườn vắng ngắt
            Mắt dõi tìm héo hắt tim côi
            Người tình ơi, anh ở đâu rồi?
            Hoang phế quá! thơ rơi tiếng nấc

             
            Muà Xuân về lá hoa khoe sắc
            Nhưng vắng người se thắt tim đau
            Em trở về vườn mộng thuở đầu
            Còn đâu nưã... dấu yêu ngày cũ...

             
            Sương Anh 12/07/07
             
            -----------------------------------------------
            TràoPhúngĐườngThi _ Đồng Lão
             
            HẾT SỢ
             
             
            Hay ha Bác Lão chẳng cười chê
            Hết sợ bây giờ tiếp tục mê...
            Chủ quán Đường thi hay quá đổi
            Sương Anh bát cú kém không quê
            Từ nay học hỏi thêm điều luật
            Mai mốt hành thông bớt đụng lề
            Đợi nhé văn ôn thì sẽ khá
            Chờ khi viết thạo Lão Đồng phê

             
            Sương Anh 13/07/07
             
            -----------------------------------------
            TÂM _ ViệtDươngNhân
             
            Trước Hay Sau
             
            Trước hay sau đều là TÂM ý
            Đời này cõi tạm nghĩ suy chi
            Cứ bình TÂM thanh thản mà đi
            Bao khó nhọc chẳng ghì chân bước

             
            Trước hay sau được còn - còn được
            Hãy thả TÂM ngước mặt với đời
            Những lo toan chuyện lỗ hay lời
            Khi xảy đến ai mà biết nhỉ

             
            Trước hay sau giữ cho hoàn mỹ
            Phật Trời là ai? Ai là ta?
            Giữ TÂM tịnh ở cõi Ta Bà
            Sẽ cảm thấy tâm hồn thánh thoát

             
            Trước hay sau tụng hồi kinh Phật
            " Bát Nhã Ba La " TÂM hết phiền
            Mọi chuyện đến đi rất tự nhiên
            " Vô nhãn, vô sắc, vô minh, vô khổ..."

             
            Sương Anh 13/07/07
             
            -------------------------------------------
            TráiTimMuàhạ _ Dohuhong
             
            Tình Em Ngàn Sao
             
            Tình em như những ngàn sao
            Cách nào lấy hết đưa vào trang thơ
            Tay anh mười ngón hoa mơ
            Nhờ anh chép hộ cả bồ dùm em
            Tình em như hạt sương đêm
            Khuya Hè mát mẻ êm đềm giấc say
            Tình anh đếm được nhiêu này
            Chép đi anh hỡi...cho đầy ước mơ
            Tình em chan chứa đợi chờ
            Khi nào viết hết quyển vở (này) thuộc anh.
             
            Sương Anh 13/07/07
             
            --------------------------------------
             
            Thơ Tình...Tình Thơ _ Bích phương
            Một ngày nối tiếp...
             
             
            Một ngày nối tiếp một ngày
            Một ngày mơ ước tràn đầy đôi tay
            Một ngày đáng nhớ... vui thay!
            Một ngày hạnh phúc xum vầy lưá đôi
            Một ngày chỉ một mà thôi
            Một ngày người gặp một đời nhớ nhau
            Một ngày nên nghiã cau trầu
            Một ngày tình nặng khắc sâu trong lòng
            .....Một ngày !
             
            Sương Anh 14/07/07
             
            ------------------------------------
             

            TràoPhúngĐườngThi _ ĐồngLão
             
            KHƠI CHI
            Thích lắm ai ơi thú ruộng vườn
            Thư nhàn vận động chẳng cần lương
            Điền viên ẩn dật vui đời mãi
            Đô hội xôn xao khổ dặm đường
            Khép lại hùng anh thời quá khứ
            Khơi chi dũng liệt thuở nào vương
            Quan san vạn dặm tình xa xứ
            Vọng quốc canh khuya nhỏ lệ trường

             
            Sương Anh  14/07/07
             
            ---------------------------------------
             
            Thơ Thẩn _ Huyền Băng
             
            Trăng Đã Đến Bên
             
            Trăng vàng rãi khắp vườn thơ
            Đâu cần tìm kiếm mong chờ làm chi
            Trăng rằm sáng tỏ đường đi
            Soi chân Thơ bước diệu kỳ làm sao

             
            Vần Thơ giờ hết hanh hao
            Nắng vui, gió mát...đưa vào giấc mơ
            Trăng nghe tiếng nói cuả Thơ
            Nhũng câu tình tự...đợi chờ Trăng lên

             
            Thơ này, Trăng đã đến bên
            Bánh trà có đủ thay đèn trăng soi
            Lung linh, huyền ảo...gọi mời
            Trăng đang chờ đợi Thơ lời ngọt êm

             
            Sương Anh 14/07/07
             
            -------------------------------------------------
             
            Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
             
             
            Nhớ Nhớ
             
            Thương thương nhớ nhớ chuyện xưa tình
            Vần trăng làm chứng kết duyên xinh
            Văn Quân mê tiếng đàn Tư Mã
            Một câu thương hiểu nguyện ba sinh
             
            Tích xưa thế đấy còn đôi mình?
            Song đôi hoà hợp từng suy nghĩ
            Lời câu thấm ý tình tri kỷ
            Vườn thơ khoe sắc mỹ miều thay
             
            Nhớ nhớ thương thương trãi mộng đầy
            Xuân tươi, Hạ ấm, nắng vây quanh
            Thu đừng buồn nhé, Đông thôi lạnh
            Cho tình thơ mãi nét trong lành
             
            Sương Anh 14/07/07

             
            --------------------------------------------------
             
            Suối Nguồn Thợ _ Nguyên Đỗ
             
             
            CHỜ CHỜ
             
            Chờ chờ ngóng ngóng mong mong đợi
            Đến người thơ ý hợp chung vần
            Bởi thế mới giao tình kết thân
            Ngày tháng trôi qua thêm thắm thiết

             
            Từng chữ, từng câu như quấn quít
            Từng ý, từng vần khúc khích vui
            Từng tiếng, từng lời nức nẻ cười
            Ôi, thương quá! tình thơ bất diệt

             
            Em đã đến đây, thơ có biết
            Hãy vào đi đừng để chờ lâu
            Kẻo nắng đang tươi cũng uá màu
            Em sẽ làm cho thơ khóc đó

             
            Nhớ nhớ mong mong hai mắt đỏ
            Chờ đến giờ cũng không thấy thơ
            Trời sáng rồi vẫn còn mãi mơ
            Bên người mộng bỏ nàng thơ nhé!

             
            Sương Anh 14/07/07
             
            ------------------------------------------------------
            Thơ Tình yêu _ Cô Đơn
             
            Anh Và Em
             
            Em đến từ kinh thành đầy ánh sáng
            Nơi trữ tình, lãng mạn nhất xứ Âu
            Bao người chưa được dịp ngắm - mong cầu
            Một lần đến nơi thủ đô thơ mộng

             
            Cũng như anh, dòng đời và cuộc sống
            Đẩy đưa ta có mặt ở nơi nầy
            Anh và Em - chung một khối Âu Tây

            Anh Đức cư ngụ - Em dân Pháp quốc

             
            Đời viễn xứ lâu năm ta vẫn thuộc
            Từng ngôn từ, giọng nói cuả Tổ tiên
            Quên làm sao tiếng mẹ đẻ thiêng liêng

            Giòng giống Rồng Tiên: Mẹ Âu - Bố Lạc

             
            Anh với Em - ta yêu chung giòng nhạc
            Quan họ - câu hò - dạ cổ hoài lang
            Tình yêu quê cứ trãi rộng mênh mang

            Thi ca rãi ngập tràn trên Thư Quán

             
            Từng câu, từng chữ, từng ngày, từng tháng
            Từ vụng về nay em đứng cạnh anh
            Bằng tâm tình hồn hoà nhập mây xanh
            Vung tay bút mộng lành tình quê gửi

             
            Sương Anh 16/07/07
             
            ----------------------------------------------------
            TràoPhúngĐườngThi _ Đồng Lão
             
             
            Kỷ Niệm
             
            Buồn buồn gót dạo ngắm mây trời
            Tiếng giọt sương khuya khẽ vọng rơi
            Phiến lá trầm tư suy nghĩ phận
            Cành hoa rũ rượi khóc thương đời
            Dòng thơ kỷ niệm còn in đậm
            Ký ức ngày xưa chẳng nhạt vơi
            Luyến luyến lưu lưu chi quá khứ
            Thương thương nhớ nhớ cũng xa vời

             
            Sương Anh 16/07/07
             
            ----------------------------------------------------
            TràoPhúngĐườngThi _ Đồng Lão
             
            Vui Ghê
             
            Trâm Anh lạc bước đến nơi này
            Vui quá là vui mắt bỗng cay
            Nhớ nhé nên thường xuyên ghé đến
            Đừng quên phải thỉnh thoảng vào đây
            Tri âm hội ngộ tình chan chưá
            Tri kỷ tương phùng lòng ngất ngây
            Chủ quán Đường thi vui tính lắm
            Sương Anh viết dở cũng khen hay!

             
            Sương Anh 16/07/07
             
            ------------------------------------
             
            TràoPhúngĐườngThi _ Đồng Lão
             
             
            NHỚ
             
            Kẻ ở đầu sông người cuối trời
            Hồn như chiếc lá khóc Thu rơi
            Chờ tin cánh nhạn môi mi ướt
            Ngóng đợi người đi héo hắt đời
            Những tưởng men say quên hết thảy
            Nào ngờ rượu tỉnh nhớ không vơi
            Quen nhau chỉ một lần - mong đợi
            Mộng ước trăm năm - chuyện vẽ vời

             
            Sương Anh 17/07/07
             
            -------------------------------------
            SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
             
            Thơ Đang Chờ
             
            Đôi ta đã có duyên ngầm
            Từ trăm năm trước âm thầm tìm nhau
            Em đi anh nhớ lòng đau
            Hồn buồn thơ cũng khóc sầu theo anh
            Này anh, chim líu lo cành
            Mặt trời đã thức, mây xanh, nắng vàng
            Tình thơ vui muá ca vang
            Êm đềm ấm cúng rộn ràng tình ta
            Anh ơi...hãy tỉnh mơ nha
            Đừng thao thức nưã, thơ ca đang chờ...

             
            Sương Anh 17/07/07
             
            ----------------------------------------------
             
            Thơ Tình Yêu _ Cô Đơn
             
            Nguyệt Xưa
             
             
            Trên tờ giấy trắng ngày xưa
            Còn in nét chữ như vưà mới đây
            Mắt buồn xa vắng trời Tây
            Ngồi đây nhớ Nguyệt hồn bay theo chiều
            Ngày xưa nguyệt toả hương yêu
            Ngày nay Nguyệt tận hắt hiu Xuân tình
            Trễ rồi mộng ước ba sinh
            Nhớ em biết mấy đậm tình yêu thương
            Biết em tóc mộng còn vương?
            Tơ bay bát ngát giưã vườn Thu xưa
            Lối về gió có còn đưa?
            Cầu qua nhiều nhịp tình thưa nắng vàng
            Bao giờ Nguyệt sẽ sang ngang
            Thuyền trăng rụng xuống chở nàng qua sông
            Rồi đây ai xẻ chia lòng
            Trăng, mây, gió, núi...? mênh mông biển đời
            Người buồn cảnh cũng không tươi
            Ôm đàn rung tiếng...vọng lời Nguyệt xưa.

             
             
            Sương Anh 17/07/07
             
            -----------------------------------------------
             
            TràoPhúngĐườngThi _ Đồng Lão
             
            DƯ HƯƠNG
             
             
            Người đâu mới gặp đã lòng thương
            Vấn vấn vương vương dạ bất thường
            Mến nghiã thơ bay từ vạn lối
            Lưu tình bút thả khắp muôn phưong
            Cây đa chú cuội mơ chung bước
            Nguyệt điện hằng nga mộng bái đường
            Tỉnh giấc nàng thơ đâu chẳng thấy
            Mơ màng thi sĩ thoảng dư hương

             
            Sương Anh 18/07/07
             
            -------------------------------------
             
            TràoPhúngĐườngThi _ Đồng Lão
             
             
            Ghen Ghét
             
            Em đây rất đẹp lắm người thương
            Kẻ ghét người ghen chuyện rất thường
            Hán tử nam nhi dầu nói xấu
            Má hồng thục nữ cũng vô phương
            Ghen ăn chẳng được đi bêu rếu
            Tức ở không xong rảo khắp đường
            Để tránh không màng lời nhảm tiếu
            Ra đi chẳng thiết nói - tha hương.

             
            Sương Anh 19/07/07
             
            ------------------------------------------
             
            TràoPhúngĐườngThi _ ĐồngLão
             
             
            Hội Ngộ
             
            Thi hữu vườn thơ từ mọi miền
            Tri âm, tri kỷ những tư riêng
            Rung lòng vung bút lời vàng ngọc
            Xuất khẩu thành thơ cốt cách tiên
            Cảm mến dâng chung trà thơm ngát
            Tri tình cạn chén rượu quên phiền
            Vòng tròn trái đất mênh mông thế
            Bốn bể măm châu hội ngộ - Duyên!

             
            Sương Anh 20/07/07
             
            ---------------------------------------
             
            Thơ Tình Yêu _ Cô Đơn
             
             
            Hữu Duyên 
              
            Thi hồn trang trải nơi vườn thơ
            Hữu duyên hạnh ngộ, ôi...vui quá!
            Khắp nơi hội tụ ... từ xa lạ
            Nay bỗng thành quen kết nghiã tình
             
            Thư quán nhịp cầu giúp mộng xinh
            Nở hoa khoe sắc đẹp duyên mình
            Tình Huynh, nghiã Muội thêm tươi thắm
            Say đắm...chuyện tình cuả thế gian
             
            Thơ tình ta viết mãi...miên man
            Tình thơ toả rộng bay muôn ngàn
            Tình Anh, Chị, Bạn, Em, Cô, Chú
            Chữ TÌNH mãi đậm không phai tàn
             
            Niềm vui khiến hồn bỗng dâng tràn
            Hơi thở nhẹ nhàng, thi hứng cao
            Tình quê hương quyện với trăng - sao
            Mây - gió - nước ....đưa vào tứ thơ!

             
            Sương Anh 20/07/07
             
            -------------------------------------------------------
            Thơ Rơi Học Trò _ Tóc nâu
             
            Gửi Đến Người
             
            Vắng lâu chẳng thấy bạn hiền đâu
            Vào nhà gửi đến người đôi câu
            Nay người lên tiếng tâm yên ổn
            Chỉ sợ sông sâu thiếu nhịp cầu

             
            Tháng bảy muà hè trời đổi mầu
            Chợt mưa chợt nắng loạn xì ngầu
            Lúc lạnh lúc nóng thời tiết đổi
            Đi tắm biển hồ chẳng dám lâu...

             
            Nhưng mà có thú mưa giăng câu
            Tay thả cần, hồn thả đâu đâu...
            Chợt vài câu rụng vương trong trí
            Chạy về Thư Quán post thơ mau

             
            Chẳng buồn, chẳng ướt, thức canh thâu
            Dẫu mưa có nhiều cũng không sầu
            Khi tâm đã định không sao hết
            Những buồn vui - Mặc - Nước qua cầu.

             
             Sương Anh 20/07/07
             
            -----------------------------------------------------
             
            Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
             
             
            SI THƠ
             
             
            Si làm sao ôi những vần thơ
            Si cảnh nên thơ ánh trăng mờ
            Si dòng suối ngọt êm trong mát
            Si những chuyện tình rất mộng mơ

             
            Si mê những áng mây vờn gió
            Si tiếng thầm thì biển nhỏ to
            Si lời ai hát đêm trăng tỏ
            Si cung đàn réo rắt dây tơ

             
            Si chuyện thương yêu nơi vườn mơ
            Si hàng mồng tơi bên giậu bờ
            Si ngây si ngất chàng thi sĩ
            Si đến đam mê hồn vật vờ

             
            Si cuồng si mến những tình thơ
            Si khờ si dại mãi đợi chờ
            Si người đã đến gieo thương nhớ
            Si-sân-bi-hận...bởi vì thơ

             
            Sương Anh 20/07/07
             
            ------------------------------------------------
            TÂM _ Việt Dương Nhân
             
             
            TÂM...
             
            Tâm là trung điểm cuả muôn đường
            Tâm trục cách đều giưã vạn phương
            Giữ tâm cân xứng từ muôn mặt
            Tâm đầu ý hợp khắc ghi xương

             
            Tâm hồn trong sáng được yêu thương
            Nhiệt tình tâm huyết dám coi thường
            Lời hay tâm khảm luôn ghi khắc
            Tâm lý hiểu người luôn nhún nhường

             
            Tâm não luôn gặp điều vấn vương
            Kiên tâm khắc phục đời vui sướng
            Bao chuyện phiền lòng tâm trí vướng
            Bình tâm chú niệm xả vô ưu

             
            Sương Anh 21/07/07
             
            -------------------------------------------------------
            #6
              SuongAnh 14.08.2007 00:36:10 (permalink)
              0
              Suối nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
               
              Hạt Sương
               
              Em là hạt sương ban mai
              Cho người êm dịu mệt nhoài quên đi
              Trong lành tươi mát xuân thì
              Nụ hoa hé nở nhu mì làm sao

              Em là hạt sưong ngọt ngào
              Bên đời ru giấc anh vào mộng mơ
              Cho anh cảm hứng làm thơ
              Si mê si dại si khờ ...hồn anh
              Em là hạt sưong trong lành
              Những đêm trời mát trăng thanh em về
              Cùng anh say khúc đam mê
              Quên đi sầu não đời lê thê buồn
              Anh nghe không, tiếng suối nguồn
              Như tình thơ đó mãi tuôn chảy hoài

               
              Sương Anh 21/07/07
              ------------------------------
               
              Trào phúng đường thi _ Đồng Lão
               
              Say Đi
               
              Say đi quên hết chuyện yêu thương
              Luyến ái làm chi dạ thất thường
              Đắng đắng, cay cay đời cô quạnh
              Sầu sầu, tủi tủi kiếp tha phương
              Ôm bình rượu đắng liêu xiêu bước
              Dốc chén men cay lê lếch đường
              Đối bóng bên đèn lòng khát vọng
              Mơ ngày đoàn tụ mộng hồi hương

               
              Sương Anh 21/07/07
               
              ---------------------------
              Tràophúngđườngthi _ ĐL
               
              Coi Chừng
               
              Sương mai đọng giọt ướp cành hồng
              Gió khẽ đưa vèo rớt khoảng không
              Chàng hỡi đào hoa thì cũng mặc
              Em đây lắm mối chẳng phiền lòng
              Duyên ưa chỉ thắm đi đâu thoát
              Phận đẹp tơ hồng há phải trông
              Anh nhớ đừng buông mồi bắt bóng
              Coi chừng lắm mối...chẳng thành Chồng

               
              Sương Anh 22/07/07
              ---------------------------
              Màutrắnghoaquỳnh _ Hoa Quỳnh
               
              Quỳnh Hoa
               
              E ấp nụ Quỳnh hoa
              Giưã không gian thanh vắng
              Một mình em yên lặng
              Nhẹ nhàng xòe cánh ra

               
              Như cuộc tình đôi ta
              Quen nhau rồi xa cách
              Bóng theo đèn in vách
              Sáng vỡ oà phôi pha

               
              E ấp cánh Quỳnh hoa
              Màu ngọc ngà trinh trắng
              Trà thơm đêm chờ ngắm
              Chiêm ngưỡng nụ hoa khai

               
              Khi vầng trăng nhạt phai
              Là lúc Hoa vưà tàn
              Như cuộc tình lên ngai
              Bỗng rụng xuống tuyền đài
               
              Bao cánh hoa lơi lã
              Mơn mởn khoe sắc màu
              Em một mình ẩn giấu
              Đêm đến và đi mau...
               
              E ấp giưã canh thâu
              Hoa Quỳnh vươn hé nở
              Hương toả theo hơi thở
              Khi vạn vật chìm sâu
               
              Em - Em đến từ đâu?
              Nơi thế giới nhiệm mầu
              Ôi - Nữ Hoàng kiều diễm
              Em cho ta tình đầu

               
              Sương Anh 23/07/07
               
              ---------------------------
              Thơrơihọctrò _ Tócnâu
               
              CÂU THƠ
               
              Tháng bảy mưa nhiều
              Ngồi nhà buồn thiu
              Buồn đi giăng lưới
              Câu vài vần yêu

               
              Từng cbút chắc chiu
              Đem về góp lại
              Ghép con chữ cái
              Thành một bài thơ

               
              Thả hồn mộng mơ
              Dưới ánh trăng mờ
              Cần rung động đậy
              Câu được bồ thơ

               
              Dòng nước lặng lờ
              Bên suối ngâm thơ
              Tình khúc thưong nhớ
              Ơ...hờ...ngàn năm...

               
              Sương Anh 23/07/07
              -----------------------
               
              Mặtđấtkhátkhao _ Dohuhong
               
              Đường Trần Mỏi Mệt
               
              Tương tư là bệnh cuả người
              Vào yêu chi để khiến đời thảm thê
              Xuân về gom hết đam mê
              Mong chờ Hạ đến vẹn thề cùng nhau



              Mỏi mòn Thu đợi canh thâu
              Đông về trên đỉnh ngọn sầu ngàn năm
              Làm sao vẹn ước trăm năm
              Đường trần mỏi mệt âm thầm mình ta!
               
              Sương Anh 23/07/07
               
              ---------------------------
              Suốinguồnthơ _ Nguyên Đỗ
               
              Em Say Ngủ!
               
              Cám ơn anh đã đưa em vào mộng
              Lời hát ru ngào ngọt ấm cúng lòng
              Không có chăn vẫn thấy ấm lạnh Đông
              Tình anh đó, sưởi tim hồng em nhé!

               
              Cung đàn anh vút êm cao khe khẽ
              Réo rắt lên những âm hưởng nhặt khoan
              Trong mơ say em cảm giác hân hoan
              Có anh bên ru em...an lành quá!

               
              Tình cuả anh hiền như vầng nguyệt toả
              Ánh mờ mờ đủ soi bước chân em
              Nhũng đêm buồn trống trải lối đi quen
              Bên dòng suối trời đêm yên bình lạ!

               
              Giấc ngủ như đưa em vào biển cả
              Mênh mông bao la rộng lớn vô cùng
              Dãi ngân hà chiếu sáng trên không trung
              Ôi!thanh thản nhẹ nhàng...Em say ngủ!

               
              Sương Anh 23/07/07
              --------------------------
               
              SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
               
              Ne Me Quitte Pas
               
              1
              Ne me quitte pas
              Il faut oublier
              Tout peut s'oublier
              Qui s'enfuit deja
              Oublier le temps
              Des malentendus
              Et le temps perdu
              A savoir comment
              Oublier ces heures
              Qui tuaient parfois
              A coups de pourquoi
              Le coeur du bonheur
              Ne me quitte pas (4 fois)

               
              2
              Moi je t'offrirai
              Des perles de pluie
              Venues de pays
              Où il ne pleut pas
              Je creuserai la terre
              Jusqu'apres ma mort
              Pour couvrir ton corps
              D'or et de lumière
              Je ferai un domaine
              Où l'amour sera roi
              Où l'amour sera loi
              Où tu seras reine
              Ne me quitte pas (4 fois)

               
              3
              Ne me quitte pas
              Je t'inventerai
              Des mots insensés
              Que tu comprendras
              Je te parlerai
              De ces amants là
              Qui ont vu deux fois
              Leurs coeurs s'embraser
              Je te racont'rai
              L'histoire de ce roi
              Mort de n'avoir pas
              Pu te rencontrer
              Ne me quitte pas (4 fois)

               
              4
              On a vu souvent
              Rejaillir le feu
              De l'ancien volcan
              Qu'on croyait trop vieux
              Il est paraît-il
              Des terres brûlées
              Donnant plus de blé
              Qu'un meilleur avril
              Et quand vient le soir
              Pour qu'un ciel flamboie
              Le rouge et le noir
              Ne s'épousent-ils pas
              Ne me quitte pas (4 fois)

               
              5
              Ne me quitte pas
              Je ne vais plus pleurer
              Je ne vais plus parler
              Je me cacherai là
              À te regarder
              Danser et sourire
              Et à t'écouter
              Chanter et puis rire
              Laisse-moi devenir
              L'ombre de ton ombre
              L'ombre de ta main
              L'ombre de ton chien
              Ne me quitte pas (4 fois)

               
              Jacques Brel
               
              Đừng Bỏ Em Nha Anh


              1
              Đừng bỏ em nha anh
              Xin anh hãy quên đi
              Xin quên đi tất cả
              Dù ai người lánh xa
              Chút hiểu lầm đó mà
              Thời gian qua rồi đó
              Biết đến chỉ khổ đau
              Hãy quên phút ấy mau
              Đôi khi tự chuốc sầu
              Tìm hiểu chi tại sao
              Hỡi trái tim hạnh phúc
              Đừng bỏ em nha anh

               
              2
              Em sẽ gửi tặng anh
              Những hạt ngọc cuả mưa
              Từ bản xứ xa xưa
              Nơi ko có nước mắt
              Em sẽ đào xới đất
              Từ sau khi em mất
              Để phủ lấy thân anh
              Chỗ vàng chiếu lấp lánh
              Em sẽ lập kinh thành
              Nơi tình yêu là vua
              Nơi tình yêu ngự trị 
              Nơi anh là nữ chuá
              Đừng bỏ em nha anh


              3
              Đừng bỏ em nha anh
              Em sẽ còn suy nghĩ
              Ra những điều vô lý
              Rồi anh sẽ hiểu mà
              Em nói anh nghe đây
              Những người yêu nhau này
              Hai lần khi nhìn thấy
              Trái tim họ cháy ngay
              Em kể anh chuyện hay
              Câu chuyện ông vua đấy
              Bị chết mà không thấy
              Để có thể gặp anh
              Đừng bỏ em nha anh

               
              4
              Thường hay thấy từ xa
              Nhũng tia sáng tung ra
              Trên ngọn núi lưả cũ
              Và biết nó đã già
              Khi núi lưả xuất hiện
              Trái đất sẽ bị đốt
              Rồi luá mạch rất tốt
              Tuyệt vời ở tháng tư
              Màn đêm xuống từ từ
              Để bầu trời rực sáng
              Như màu đỏ và đen
              Không hoà nhập chung đàng
              Đừng bỏ em nha anh

               
              5
              Đừng bỏ em nha anh
              Em sẽ ko khóc đâu
              Sẽ không nói một câu
              Nơi đây tự ẩn giấu
              Để nhìn ngắm anh lâu
              Nhảy muá và vui cười
              Được nghe lời anh nói
              Ca hát rồi vui chơi
              Em ở đây anh ơi
              Làm cái bóng cuả anh
              Bóng bàn tay anh đó
              Hay con chó hiền lành
              Đừng bỏ em nha anh

               
               
              Sương Anh phỏng dịch
              -------------------------------
              TràophúngĐường Thi _ Đồng lão
               
              MƯA HOÀI
               
              Vạt nắng đâu rồi hãy đến đây
              Lòng ta nặng trĩu những sầu cay
              Mưa hoài mệt lã hoa tàn rụng
              Gió mạnh bơ phờ lá rớt bay
              Bão táp hay về làm hạ vắng
              Phong ba cứ đến ngủ hè say
              Song thưa tưạ cưả môi mi đẫm
              Giọt nước nào đây...ướt mắt đầy

               
              Sương Anh 24/07/07
              ------------------------------
               
              Tản mạn _ SongAnh
               
              Xuân Chờ
               
              Đêm nay vắng bóng ánh trăng vàng
              Lãng đãng thả hồn đợi gió sang
              Hạ đến niềm riêng ta góp nhặt
              Xuân chờ bày tỏ chắc lần tràng
              Tì bà réo rắt câu buồn bã
              Sáo trúc vi vu nét tủi mang
              Nỗi nhớ tràn trề theo năm tháng
              Niềm thương chẳng dứt...mắt mơ màng

               
              Sương Anh 25/07/07
              ---------------------------
               
              ĐôiDòngThơThẩn_DiênVỹ
               
              Mẹ - Con & Thi Sĩ
               
              Mẹ em cũng từng bảo
              Tình văn thơ ngọt ngào
              Nhưng cũng lắm gai góc
              Tình dễ vỡ hư hao...


              _Nhưng chẳng biết làm sao
              Trái tim yêu buộc vào
              Ôi mối tình nghệ sĩ
              Lãng mạn đẹp...ôi chao!


              Nghe lời Mẹ con nào
              Biết bao là thi sĩ
              Lời hay từ mỹ ý
              Nhưng gửi gió trăng sao...


              _Mẹ ơi, lòng xôn xao
              Bài thơ tình hay quá!
              Câu vần tình tứ lạ
              Lòng con sóng dạt dào


              Ôi, thật là khó bảo
              Này công chuá cuả tôi
              Nghe Mẹ kể chuyện rồi
              Sau này con sẽ hiểu...


              _Mẹ hỡi, con kỳ hiếu
              Kể cho con chuyện đời
              Hình như Mẹ một thời
              Ngày xưa...từng thi sĩ


              Chẳng có gì huyền bí
              Bởi một thời hoang phí
              Trong thế giới văn thi
              Bao cuộc tình đến đi...

               
              Trải qua rồi, Mẹ nghĩ
              Muốn xẻ chia đôi điều
              Tình yêu người nghệ sĩ
              Bao la lắm, con yêu!...

               
              Mẹ cũng từng chắc chiu
              Những vần thơ diễm kiều
              Cuả hoa tàn, lá đổ
              Ánh trăng tàn hắt hiu...

               
              Buồn vu vơ trời chiều
              Thương giá rét quạnh hiu
              Thương cuộc tình nước mắt
              Thương thiếu phụ cô liêu...

               
              Con ơi, giờ có hiểu
              Đừng trách Mẹ không chìu
              Sợ con yêu phải khổ
              Đời côi cút buồn thiu...

               
              Thi sĩ, nếu con yêu
              Sau này nên chồng vợ
              Con ơi, mẹ lo sợ
              Cháu bà...cũng mê thơ...?!

               
              Sương Anh 26/07/07
              ---------------------------
               
              Mặtđấtkhátkhao _ Dohuhong
               
              Thơ Không Chết Đâu Anh
               
              Anh có thấy không em thường nhập mộng
              Mặc tiết muà Đông vẫn thấy ấm nồng
              Để cho thơ không hốt hoảng đau lòng
              Tìm thấy được bình yên không tức tưởi

               
              Một năm bốn muà thơ vẫn đi tới
              Đầy thương yêu, hoan khúc, thiết tha
              Bao muộn phiền gieo, mộng sẽ đuổi ra
              Chỉ giữ lấy tình thơ ca dịu ngọt

               
              Anh đừng lo Thu về thơ nghẽn lối
              Bởi bao giờ thơ chết được đâu anh
              Thơ cuả mình vẫn mãi luôn vươn xanh

              Tìm hạnh phúc, thương yêu, dành sự sống

               
              Và anh ơi, luôn hâm trái tim nóng
              Để tình thơ bất diệt với cuộc đời
              Dẫu vui cười hay nước mắt đầy vơi
              Thơ còn mãi không chết đâu anh hỡi!

               
              Sương Anh 26/07/07
              --------------------------
              Quanhtacógìnhỉ _ Hobac
               
              Nhớ Mong
               
              Em đi rồi từ chiều Thu ấy
              Phố vẫn còn thương dõi bóng gầy
              Phố cũ buồn, phố cũ nhớ mong
              Người em gái đi không về lại

               
              Em đi đâu mà xa ngai ngái
              Để nơi đây phố thấy buồn tênh
              Vần thơ sầu rơi rớt hớ hênh
              Không ai nhặt đưa về bên ấy...

               
              SươngAnh 27/07/07
              --------------------------------
              Suối nguồn thơ _ Nguyên Đỗ
               
              Học Trò Hư
               
              Cô không dạy học trò hư đâu nhé!
              Bao nhiêu điều hổng học...đòi học hôm
              Học trò ơi..sao mà dạy cho khôn
              Bởi vì cô ... cũng còn chưa rành đó!

               
              Kề tai đây nghe cô nói nho nhỏ
              Lỡ ai nghe chết cả cô với trò
              Hãy về nhà hỏi má hay hỏi ba
              Thế nào là hôn...ngọt như mật đó!

               
              Thế là biết có chi đâu mà khó
              Cô giáo đây chỉ biết dạy học thôi
              Cho đến khi trò thuộc hết chữ rồi
              Công trả cô...cho cái gì cũng nhận

               
              Muốn học hôn một cách cho đường mật
              Có khó đâu hãy nghe cho tận tường
              Về nhà bảo má mua cho cân đường
              Bỏ lên bếp nấu keo là thành đấy!

               
              Sương Anh 27/07/07
              ----------------------------
              Suối nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
               
              Thoả Nguyện
               
              Bao giờ thoả nguyện ước tình hồng
              Em sẽ không còn thêu gối bông
              Thời gian dành để cho chồng đó
              Sưả áo nâng khăn thoả tấm lòng

               
              Bao giờ...? em đợi tiếng pháo bông
              Người hỡi em đây mãi đợi trông
              Tiếng cười chào nói vang ngoài cổng
              Xin rước cô dâu về nhà chồng

               
              Sương anh 27/07/07
              ------------------------
               
              hạnhphúcđơnsơ _ Thihạnh
               
              HOA NẮNG
              Hoa Nắng reo vui với mọi người
              Mười Lăm Thi Nữ sắc xinh tươi
              Chung tay thơ dệt đan tình mộng
              Đem đến khắp nơi vạn tiếng cười

               
              Mong rằng Hoa Nắng trải đường tơ
              Niềm tin cuộc sống luôn mong chờ
              Lời thơ êm đềm và nồng ấm
              Quên những hanh hao...cõi tạm nhờ!

               
              Sương Anh 27/07/07
              --------------------------------
              Thơthẩn _ Huyền Băng
               
               Sẽ Quay Về
               
              Sương đến sương đi bao ngỡ ngàng
              Mặt trời nung đốt vỡ tan hoang
              Lấp lánh ngàn sao hồn ấp ủ
              Chút tình lãng đãng để mơ màng

               
              Làm sao quên được ánh trăng vàng
              Sẽ quay về thôi khi đêm sang
              Bút thơ, nghiêng mực đang chờ đón
              Sương trăng hoà nhập thơ lên đàng

               
              Nương theo làn gió khắp non ngàn
              Sương gieo tình mình cho nhân gian
              Cây cối xanh tươi hoa sắc thắm
              Muôn loài mát mẻ hồn cười vang...

               
              Sương Anh 27/07/07
              ---------------------------
              TÂM _ VDN
               
              TÌNh THƯƠNG
               
               
              " Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ "
              Khi bạn, người thân buồn, ta bỏ miếng ăn
              Ôi ...xung quanh có biết bao điều băn khoăn
              Yêu thương, nhung nhớ, buồn lo, đau khổ mãi...

               
              Ngước lên trời cao ta nguyện xin van vái
              Cho bao người bên ta được mãi an khang
              Bao ưu phiền và những chuyện phải hoang mang
              Đều tan biến theo tiếng cười vang sảng khoái

               
              Bản thân ta đã chưa được như mong mỏi
              Thì làm sao đem thoải mái cho người ta
              Người bịnh đau, kẻ buồn rầu .. khiến xót xa
              Ta nhỏ bé quá... trước bao la vũ trụ

               
              Chỉ có tình thương mong xin được lấp phủ
              Một chút... giúp người đủ nghị lực vượt qua
              Lời khấn cầu xin được CHÚA _ PHẬT chứng nha
              Những người con yêu mãi bên con luôn nhé!

               
              Sương Anh 27/07/07
              ---------------------------
               
              Hạnhphúcđơnsơ _ Thị hạnh
               
              Người Ấy Cuả Em
               
              Người ấy là cuả em
              Chỉ cuả riêng em thôi
              Sao chị cũng quen biết
              Trời ơi muốn nghẹn lời

               
              Tim đập mạnh liên hồi
              Vị mằn mặn đầu môi
              Từng giọt lệ lăn rơi

              Cho em xin - chị hỡi!

               
              Chút hạnh phúc nhỏ nhoi
              Em vưà tìm thấy được
              Bây giờ hồn sướt mướt
              Người ấy chị lấy rồi

               
              Lòng đau đáu buồn côi
              Tủi phận mình lẻ loi
              Chị ơi xin trả nhé!
              Người ấy về bên đời!

               
              Sương Anh 28/07/07
              ---------------------------
              TÂM _ VDN
               
              Mở Rộng TÂM
              Nương theo ánh đạo vàng
              Tiếp tục ta vươn tới
              Biết bao điều đổi mới

              Thích-không thích-bằng thưà

               
              Cuộc sống khi nào chưà
              Cho ta điều vui vẻ
              Biết chấp nhận sẽ khoẻ

              Không bực tức sân si

               
              Lấy đạo hạnh từ bi
              Mở rộng TÂM với đời
              Dù trái ngược nghẹn lời

              Vẫn đón nhận - Vô Vi

               
              Sống thánh thiện hoan hỷ
              Xả bỏ hết mọi điều
              Vị tha và thương yêu
              Đời bớt khổ nhiều vui

               
              Sươong Anh 28/07/07
              --------------------------
              TìnhyêuCôđơn _ Cô Đơn
               
              Nguyệt Ẩn Tình Cô (2)
               
              Nguyệt ơi đừng trốn nhé!
              Hãy về đến bên tôi
              Cho đời đỡ cút côi
              Vắng em ta buồn lắm!

               
              Đêm một mình ảm đạm
              Rưng rưng hồn thảm sầu
              Mây ơi đừng che giấu
              Vầng trăng yêu cuả tôi

               
              Nhà bên suối tuyệt vời
              Êm đềm và thơ mộng
              Đừng để ta trông ngóng
              Thơ buồn nước mắt rơi

               
              Em hãy về bên đời
              Đừng cách xa dịu vợi
              Tình cô chờ đối bóng
              Đừng ẩn nhé nguyệt ơi!

               
              Sương Anh 28/07/07
              ----------------------
              TÂM _ VDN
               
              Đôi Mắt Mẹ
               
              Đôi mắt mẹ quầng thâm
              Cuả bao đêm không ngủ
              Và cho con áo cũ
              Bận ấm đỡ muà Thu

               
              Mắt mẹ trái mù u
              Tròn to và sáng tỏ
              Nhuỵ vàng hoa trắng nở
              Thân bóng mát đời con

               
              Đôi mắt mẹ hư mòn
              Cuả đêm trường thức trắng
              Dậy sớm trong yên lặng
              Gánh rau chợ kiếm tiền

               
              Đôi mắt mẹ dịu hiền
              Như ánh nhìn Bồ tát
              Một đời chỉ khao khát
              Con thành đạt nên người

               
              Đôi mắt mẹ rạng ngời
              Như ngọn đèn trong tối
              Dìu con tìm thấy lối
              Ra khỏi bến trầm luân

               
              Sương Anh 29/07/07
              ----------------------------
               
              MiênmanTìnhBuồn _ LãThếPhong
               
              Anh Cứ Hẹn
               
              "Anh cứ hẹn nhưng anh dừng đến nhé "
              Thế đủ rồi vì em biết anh vẫn yêu...
              Đừng để em bơ vơ lạc lỏng giưã tiêu điều
              Hồi ức luôn nhớ về những ngày tháng cũ

               
              Mưa nhiều khiến những hàng cây buồn ủ rũ
              Con phố lạnh lùng không bóng người qua
              Em bây giờ đã thuộc về người ta
              Tất nhiên không thể nào quay đầu lại

               
              Anh cánh chim trời mãi phiêu du xa ngái
              Không định phương chẳng biết tấp về đâu
              Chưa bao giờ cho em câu ước hẹn lần đầu
              Thì làm sao có lời thề lần thứ hai anh nhỉ?!

               
              Xin được gặp anh lần này và chỉ....
              Biết đến khi nào... đừng nghĩ ngợi chi thêm
              Chút tình xưa cuả ngày tháng êm đềm
              Xin giữ lại làm bạn đồng hành lên kiệu cưới.

               
              Sương Anh 29/07/07
               
              -----------------------------
              Thươngvềquêmẹ_VDN
               
              Đôi Bàn Tay Mẹ
               
              Đôi bàn tay Mẹ
              Chai xạm nắng sương
              Bàn tay thô xương
              Chỉ còn da bọc

               
              Bàn tay khô khốc
              Lăn lóc gió mưa
              Cho con điểm tưạ
              Bình an tháng ngày

               
              Bàn tay da chai
              Một đời bương chải
              Là chiếc lều mái
              Che chở mưa giông

               
              Bàn tay ấm nồng
              Cho chồng cho con
              Dù thân héo hon
              Nụ cười còn mãi....

               
              Sương Anh 28/07/07
               
              ------------------------------
              Traophungđuongthi _ Đồng lão
               
              Iêu Mà Đại 
                   
              Mắc mớ gì mà phải sợ lo
              Hông sao bé có khối gì trò
              Anh kia tưởng bở theo đuà ghẹo
              Chàng nọ đâu ngờ bị hố to
              Liễu yếu mảnh mai đây bản lĩnh
              Nam nhi hán trượng đố la hò
              Cho nên mới biết iêu mà đại
              Ắt phải phen này mệt với o

               
               

              Ai Mà Điệu
               
              Bé lắm anh ơi chả thích yêu
              Đừng theo chỉ uổng phí công nhiều
              Chờ hoài cẩn thận đừng lâu quá
              Đợi mãi coi chừng bị nắng thiêu
              Bố dạy thời nay nhiều cạm bẫy
              Mẹ khuyên cuộc sống lắm hư điều
              Cho nên còn nhỏ ai mà điệu
              Nghịch phá vô tư sướng rất nhiều

               
              Sương Anh 29/07/07
              --------------------
              Thương về quê mẹ _ VDN
               
              Mẹ Cuả Tôi
               
              Yêu lắm mẹ cuả tôi
              Hy sinh cả một đời
              Vì chồng con tất bật
              Chẳng nưả lời hé môi

               
              Mẹ không thời con gái
              Mơ mộng như đời con
              Chẳng biết cầm phấn son
              Quanh năm luôn tần tảo

               
              Làm người con hiếu thảo
              Lớn lên đi lấy chồng
              Quên cả tuổi thơ hồng
              Chỉ biết võng ầu...ơ

               
              Nay con đà khôn lớn
              Thân mẹ giờ héo mòn
              Bao đắng cay cực nhọc
              Giành hết sướng để con

               
              Tình cha sánh bằng non
              Lòng mẹ như biển cả
              Nghiã nặng bao giờ trả
              Bài thơ lời tri ơn

               
              Sương Anh 29/07/07
              -------------------------
              TÂM _ VDN
               
              Tâm An Đời Lạc
               
              Đừng gọi em nhà thơ, ôi...mắc cỡ
              Thấy gì nghĩ nấy viết vậy mà thôi
              Bởi con tim hay xúc động bồi hồi
              Trước không gian bao la cuả trời đất

               
              Con người, thiên nhiên...tình yêu vạn vật
              Từ cỏ cây hoa lá trong mảnh vườn
              Từng mầm non hạt giống đâm chồi vươn
              Và buồn lắm...khi xấu trời hư, héo

               
              Cũng như ta, mỗi người từ muôn nẽo
              Gặp nhau...yêu thơ...quấn quít hàng ngày
              Thơ như là cầu nối liền - sợi dây
              Đưa chúng ta từng ngày thêm xích lại

               
              Bởi sống mộng mơ vui hơn thực tại
              Bao muộn phiền vây lấy, gánh nặng vai
              Đời đã buồn đừng để thơ thở dài?!
              Sao không thả cho tâm hồn nhàn nhẹ...

               
              Làm con người ai chẳng lần sai - té
              Bởi chính mình không cẩn thận tạo ta
              Đừng luôn hoài đổ lỗi cho người ta
              Nghĩ thế sẽ nguôi lòng...bình thản sống

               
              Xin hãy buông lơi...trí tâm thả lỏng
              Các Thánh Hiền chẳng từng khuyên nhủ sao?
              Chút hờn, chút giận...thân xác hư hao
              Chi bằng Hỉ, Xả...Tâm An Đời Lạc...

               
              Sương Anh 31/07/07
              -------------------------
               
              tràophungđườngthi _ Đồng lão
               
              Dõi mắt nhìn xa ở cuối trời
              Hình như có một cánh sao rơi
              Đoàn viên ước được vui xum họp
              Cách biệt mơ tan khóc lẻ đời
              Gặp gỡ  một lần hoài luyến nhớ
              Tương phùng mấy thuở dễ tình vơi
              Bao giờ hai đưá gần nhau nhỉ
              Bó gối canh thâu nghĩ chuyện vời

               
              Sương Anh 31/07/07
              ------------------------
              Thơ thẩn Huyền Băng

              Tình Thơ Tôi & Em
               
              Tôi với em đi gieo hạt giống
              Mầm yêu thương trên khắp vạn nẻo đường
              Cùng với vầng trăng, ánh nắng, hạt sương
              Mưa phớt nhẹ cho hồn thơ thêm ướt át

               
              Bên dòng suối xanh trong mát
              Ta rung đàn, em cất tiếng hoà ca
              Lời ngân vang bay toả khắp sơn hà
              Ôi, say đắm...Tôi - Em tim hoà nhịp

               
              Dẫu mai nay đường xa không về kịp
              Thì em ơi...vạn lý gửi tình thơ
              Dù hai ta đang ngăn cách đôi bờ
              Tình thơ tôi & em vẫn bên nhau mãi

               
              Cuộc đời có nhiều điều trái
              Tuy chẳng hài lòng nhưng vẫn phải vui
              Lấy yêu thương để khoả lấp ngậm ngùi
              Cùng nắm tay đi về miền hạnh phúc


              Sương Anh 31/07/07
               
              #7
                SuongAnh 20.08.2007 23:56:34 (permalink)
                0
                TÂM _ Việt Dương Nhân

                Cho Em Xin
                 
                 
                Cho em xin giấc đam mê
                Để không thấy khổ đêm về ngủ yên
                Cho em xin giấc mơ hiền
                Ngày ngày tháng tháng ưu phiền trôi qua

                Cho em xin giấc mộng hoa
                Bình yên lối bước an hoà đời tươi
                Cho em xin những nụ cười
                Đôi môi cha mẹ rạng ngời mãi luôn
                Cho em xin giữ giọt buồn
                Để môi mắt Mẹ đừng tuôn thành dòng
                Cho em xin gửi nụ hồng
                Tặng Cha biếu Mẹ tỏ lòng biết ơn
                Cho em xin đời êm trơn
                Cha đưa Mẹ dẫn dìu con qua cầu
                Cho em xin Người sống lâu
                Được mãi bên cạnh theo sau hạ hầu
                Cho em xin...đọc kinh câu
                Vu Lan báo hiếu nguyện cầu Bình An

                 
                Sương Anh 01/08/07
                --------------------------------------
                QuanhTaCóGìNhỉ _ Hobac
                 
                 
                Chung Quanh Ta
                 
                 
                Chung quanh ta rượu, trà, thơ
                Cùng nhiều bạn hữu giấc mơ chung lòng
                Này đây con suối nước trong
                Kia đồi sim tím, nọ dòng sông quê



                Đêm vui với ánh trăng thề
                Ngày hoà nắng mới con đê đình làng
                Anh-Em-Tôi-Chị ... xênh xang
                "Phun châu nhả ngọc" lời vàng xa bay

                "Rồng bay phượng múa" ngất ngây
                Cùng nhau hội ngộ xum vầy thi ca
                Ngày xưa chỉ ông đồ già
                Một mình nghiên mực chờ bà, ông qua

                Khó tìm tri kỷ xưa xa
                Nay nhờ trang web tình xa nối gần
                Lời hay ý đẹp kết thân
                Hồn thơ ta thả câu vần vút cao

                Thơ vui đối, hoạ, hỏi, chào
                "Đồng thanh tương ứng" tri giao bạn hiền
                Trai anh hùng, gái thuyền quyên
                Mái chèo thơ đẩy duyên tiền quen nhau

                Biết bao tình đẹp thắm màu
                Hoa thơ rộ nở...theo nhau tháng ngày
                Hương bay ngào ngạt trời mây
                Câu liền vần kết....tình này không phai
                 
                Sương Anh 1/08/07
                 
                -------------------------------
                Suối Nguồn thơ _ Nguyên Đỗ
                 
                Suối cạn Nguồn?
                 
                 
                Này anh suối cho em nhắn hỏi
                Bưả giờ sao chẳng thấy đưa thư về
                Nơi cuối dòng em chờ vớt thơ ghe
                Đêm rằm sáng bên này, bên kia tối?

                 
                Hay là nay đã cạn nguồn con suối
                Hoặc là anh đang đắm đuối si mê
                Nói đi anh, em nhớ buổi hẹn thề
                Anh hưá sẽ không bao giờ thơ cạn

                 
                Với người thơ một ngày như một tháng
                Và đôi khi một thoáng ngỡ trăm năm
                Bởi nợ duyên thơ đầu ắp tay nằm
                Khi xa cách thời gian không ý niệm

                 
                Hay nắng hạn suối đang khô đắng miệng
                Nước chanh đây, uống nhé mỉm cười lên
                Trăng đang treo lơ lửng ở hiên thềm
                Chờ sương đến gieo vần con suối thả

                 
                Đừng suối nhé, đừng để buồn gục ngã
                Em đi rồi, thơ vẫn ở bên anh
                Tiếng hoan ca cuả con suối trong lành
                Không thể để khô khan thành vũng cát

                 
                Sương Anh 01/08/07
                ---------------------------------
                 
                Trào Phúng Đường Thi _ Đồng Lão
                 
                 Tìm Tri Kỷ
                 
                 
                Trời tây lạnh lẽo cảnh tha phương
                Cuộc sống bơ vơ gió bụi đường
                Lạc bước tìm nơi thân tá túc
                Dừng chân quán mở tạm nhờ nương
                Trà thơm thượng hạng xin mời khách
                Rượu qúy lâu ngày đãi bạn Sương
                Cô chủ làm ăn không toan tính
                Mong tìm tri kỷ hiểu lòng thương

                 
                Sương Anh 02/08/07
                -----------------------------
                TÂM _ Việt Dương Nhân
                 
                 
                Bình Anh hạnh Phúc
                 
                Tiền bạc vật thể ngoài thân
                Đời còn lại một chữ nhân làm đầu


                Bình an hạnh phúc mong cầu
                Từ nay và mãi về sau lâu dài
                Cuộc đời nhiều lắm sầu cay
                Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn


                Đường đời dốc đá đèo non
                Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền
                Đời người kiếp sống tiền duyên
                Vui, buồn, lụy, khổ... nối liền theo nhau


                Lời Phật dạy: sống vì nhau
                Nghiệp chướng ta gặp, xin cầu phước may
                Cho người luôn gặp điều hay
                Số trời đã định, an bày cho ta


                Chấp nhận vui sống chan hoà
                Đi tìm đâu thấy, tự ta cho mình
                Băn khoăn đọc một hồi kinh
                Tâm an, trí tịnh, lòng bình, thân yên

                 
                Sương Anh 02/08/07
                ---------------------------------
                 
                Góc nắng _ Nắngthủytinh
                 
                Xin Một Góc Nắng
                 

                "Màu nắng hay là màu mắt em"
                Paris lạnh lẽo tím môi mềm
                Vào đây xin người một góc nắng
                Đem về sưởi ấm đỡ rét đêm

                 
                Nắng có đi xa vẫn trở về
                Người ơi đừng để ướt mi thêm
                Nắng buồn chẳng đến ngày hoang dại
                Đêm về trăng chẳng đến soi thềm

                 
                Mong nắng sẽ hoài ở mãi bên
                Thủy tinh màu nắng lung linh vàng
                Công viên chờ đón người tình đến
                Cho vườn góc nắng mãi reo vang

                 
                Nắng thủy tinh nay đã rộn ràng
                Bao người chào đón hát ca vang
                Xin nhường Paris một tí nhé!
                Nắng có bằng lòng xin gửi sang

                 
                Sương Anh 02/08/07
                ----------------------------
                Trào Phúng _ Đồng Lão
                 
                Nổi Tiếng
                 
                 
                Nổi tiếng vang lừng khắp tứ phương
                Nhà tranh vách đất dựng ven đường
                Anh hùng phiêu bạc đây nơi trú
                Lãng tử phong trần đó tưạ nương
                Rượu nhạt tình nồng năng tớí viếng
                Trà ngon sưởi ấm đẩy tan sương
                Tao nhân mặc khách tình tri ngộ
                Tứ tuyệt thơ đề vịnh quán thương

                 
                Sương Anh 02/08/07
                ----------------------
                Tráitimmuàhạ _ Dohuhong
                 
                Thơ Tình Lục Bát
                 
                 
                Mối tình lục bát nên thơ
                Em đây mê thích từ thơ ấu rồi
                Lớn lên khi biết bồi hồi
                Thường hay thơ thẩn lên đồi hoa sim



                Hái hoa phơi héo ủ tim
                Màu hoa tim tím đi tìm người thương
                Nhưng rồi cách biệt vấn vương
                Lớn lên mới biết tím thường buồn hơn

                Ngồi nghe gió lạnh thổi cơn
                Lòng nghe xao xuyến...lời hờn cuả ai
                Thanh bằng lục bát nhiều bài
                THƯƠNG, YÊU, CHỜ... ghi thật dài cho em

                Nhưng khi anh nhận thơ xem
                Chỉ toàn thanh trắc GHÉT kèm HẬN thôi
                Đâu còn lục bát nằm nôi
                "Lia thia quen chậu... "...à...ơi... ngọt ngào

                Anh ơi...mình thử đi nào
                Thơ tình lục bát ca dao êm đềm
                Trăng thanh gió mát trời êm
                Đôi ta xướng hoạ dưới đêm trăng vàng.

                 
                Sương Anh 03/08/07
                ------------------------------
                Trào Phúng Đường thi _ Đồng Lão

                Quán Yêu Thương
                 
                 
                Mời anh đến quán Gió Ngàn Phương
                Lắm khách vào ra chật ních đường
                Hào sĩ quây quần bao tuấn kiệt
                Tài nhân hội tụ lắm công nương
                Nhiệt tình tiếp khách Lão Đồng chủ
                Hăng hái mời chào Hư Hỏng-Sương
                Đã đến nơi đây lần thứ nhất
                Thì luôn mãi thích và yêu thương

                 
                Sương Anh 03/08/07
                -----------------------------
                Thơhọctrò _ Tóc Nâu

                LẠNH LÙNG
                 
                 
                Lạnh lùng gió thổi đêm đông
                Người đi xa khuất tình nồng mang theo
                Một mình sao vững tay neo
                Thuyền như lơ lửng buông chèo thả trôi



                Mới ngày nào nay xa xôi
                Âm vang tiếng nói đâu rồi...cách xa!
                Sao đành nỡ bỏ thi ca
                Một đi là khuất cưả nhà buồn tênh

                Cây đàn em giữ luôn bên
                Phím chùng, dây rĩ giọng rền chẳng trong
                Tương tư hình bóng trong lòng
                Say men chuếnh choáng vẫn không quên người

                Đêm nay đã mấy đêm rồi
                Mắt sầu gợn sóng bồi hồi lệ thương!
                Chút tình còn vấn còn vương
                Hương trầm em gửi hồn nương theo về
                 
                Sương Anh 03/08/07
                ---------------------------
                Mặtđấtkhátkhao_ Dohuhong
                 
                 Yêu Thương Mãi
                 
                 
                Nếu anh muốn...em làm cơn mưa mát
                Dịu lòng anh nóng cháy những đam mê
                Cho anh thôi những khắc khoải ê chề
                Quên ngày tháng lẻ loi cùng con phố

                 
                Bao muộn phiền làm cho anh khổ sở
                Sẽ tan ngay theo nhũng hạt mưa rơi
                Để cho tình yêu từ nay sẽ lên ngôi
                Anh sẽ thấy đời tươi vui biết mấy

                 
                Hãy viết đi anh đầy lên trang giấy
                Những bài thơ lãng mạn thật trữ tình
                Về tình yêu thấm giọt nước ân tình
                Cuả hai đưá chúng mình anh nhỉ?!

                 
                Những lúc anh buồn em bên thủ thỉ
                Tạo niềm tin thắp sáng trái tim yêu
                Để cho thơ không mang nét quạnh hiu
                Yêu thuơng mãi..cho thật nhiều anh nhé!

                 
                Sương Anh 03/08/07
                --------------------------------
                TÂM _ VDN
                 
                ĐOÁ SEM TÂM
                 
                 
                Nhìn búp sen tươi hồng
                Lòng nhè nhẹ lâng lâng
                Đôi chân qùy kính dâng
                Đoá sen lên cúng Phật

                 
                Nhìn búp sen lòng khấn
                Xin sống đời thanh cao
                Dẫu gặp nhiều lao đao
                Không oán phiền than trách

                 
                Bao cuộc sống chung quanh
                Còn lắm nhiều nghiệp chướng
                Đời tâm luôn hướng thượng
                Giúp đỡ hỏi han thăm

                 
                Từ bi tìm đến gần
                Phải giữ an bình thân
                Nhìn đoá sen hồng thắm
                Lòng nguyện tâm sáng ngần

                 
                Sương Anh
                 
                -----------------------------
                Suối nguồn thơ _ Nguyên Đỗ
                 
                Ngơ Ngẩn
                 
                 
                Sao gọi em là ngơ ngáo ơi
                Còn anh... ngớ ngẩn cuả em ời
                Hai đưá mình cùng ngơ ngáo ngẩn
                Vậy huề, em hổng sợ...trò chơi

                 
                Người ta nói giỡn để vui cười
                Em đây cũng vậy nghịch đuà thôi
                Ai chê kệ họ em cứ thích
                Nghĩ gì viết nấy thơ thay lời

                 
                Ai chẳng biết mà khéo vẽ vời
                Người lớn lo xa em biết rồi
                Sợ em nhẹ dạ hay hờn dỗi
                Nói đuà tưởng thật mắt sầu rơi

                 
                Ngơ ngẩn ơi à ngớ ngẩn ơi
                Nghe không anh hỡi phiá bên trời
                Nơi đây em gọi anh khan cổ
                Vào đây đối hoạ cho vui đời

                 
                Sương Anh 05/08/07
                -------------------------
                Thơthẩn Huyền Băng
                 
                Ô Này Sợi Nắng Trên Cao
                 
                 
                Ô này sợi nắng trên cao
                Đi đâu vắng mất xanh xao hiên nhà
                Bụi mưa kết tụ giọt sa
                Về đây nắng nhé hong tà áo soa



                Nắng đi để mưa xoá nhoà
                Chữ tình vưà viết hôm qua mất rồi
                Nắng về kẻo ướt tình côi
                Ngày thức dậy muộn nắng rời xa tôi

                Thu mon men đến bên rồi
                Cho xin chút nắng ấm đời hanh hao
                Nắng ngủ say đêm cười chào
                Một ngày không nắng...buồn sao là buồn!

                 
                ---------------------------------
                Viễn cảnh _ GCTS
                 
                Nhớ Ơn Mẹ
                 
                 
                Trong mắt con mẹ là tất cả
                Nữ thần nhân ái tình bao la
                Cuộc đời bao chìm nỗi bôn ba
                Mẹ luôn giữ nụ cười tươi tắn

                 
                Con là đoá hồng xinh tươi thắm
                Mẹ là sương tưới mát hồn con
                Dẫu cực nhọc trong dạ héo hon
                Luôn che đậy không lời than vãn

                 
                Mẹ là nắng ban mai tươi sáng
                Dìu dắt con từ thuở lọt lòng
                Vắng một ngày tim thắt nhớ mong
                Mùi sưã nóng ngọt ngào cuả Mẹ

                 
                Như gà mái, đàn con che chở
                Đôi cánh gầy dũng mảnh xoè ra
                Đi tìm mồi từ nhũng nơi xa
                Về mớm cho gà con đỡ dạ

                 
                Yêu sao tiếng: Mẹ, Me, Má, Mạ...
                Trên đôi môi tiếng gọi đầu tiên
                Tình mẫu tử, Ôi...thật nhiệm huyền
                Như suối mát...vầng trăng sáng tỏ

                 
                Nay đã lớn nhớ thời thuở nhỏ
                Hay dỗi hờn khi Mẹ mắng la
                Hiểu ra rồi tâm khắc sâu xa
                Mẹ hỡi, suốt đời nhớ ơn Mẹ!

                 
                Sương Anh 05/08/07
                -------------------------------------
                Từ Đó Em Buồn _ NướcMắtMuàThu
                 
                 
                Thương Cánh Hoa Rơi
                 
                Ai nỡ để hoa tàn
                Tình ta uá thu vàng
                Bài thơ vưà đánh rớt
                Một nỗi sầu em mang

                 
                Còn đâu tiếng cung đàn
                Anh hoà theo tiếng hát
                Con đưòng tình êm mát
                Trên đỉnh đời bình yên

                 
                Đâu tình yêu dịu hiền?
                Đâu ngày tháng thần tiên?
                Người không đến mãi chờ
                Ta đang tỉnh hay điên?

                 
                Ánh mắt buồn lười biếng
                Mi cong cụp xuống rồi
                Một giọt hờn lăn môi
                Em sầu tủi tim côi

                 
                Người nay đã xa xôi
                Cay đắng lệ khóc đời
                Giận hờn thì không nỡ
                Chỉ thương cánh hoa rơi


                Sương Anh 05/08/07
                -------------------------
                Đời Như Chiếc lá _ NMMT
                 
                 
                 
                MỘT MÌNH
                 
                 
                Một mình trong buổi chiều tà
                Hoàng hôn nắng nhạt mây là đà trôi
                Người giờ đã thật xa rồi
                Chỉ còn hiu quanh mình tôi bên đời

                 
                Làm sao nói hết ngưòi ơi
                Một dòng nước mặn làm môi thấm mềm
                Còn đâu những thoáng dịu êm
                Chút vui mãi giữ về đêm ấm lòng

                 
                Làm sao yên giấc say nồng
                Người đà xa khuất má hồng kém tươi
                Đâu đây vang vọng tiếng cười
                Người đi có nhớ đến người đợi mong?

                 
                Tình xa để vết thương lòng
                Tủi thân khóc phận đôi dòng lệ sa
                Ai làm sầu nhuộm thi ca
                Hồn thơ héo uá ngân nga giọng buồn


                Sương Anh 05/08/07

                --------------------------
                TìnhyêuCôĐơn _ CôĐơn
                 
                NẾU...
                 
                 
                Nếu hoá kiếp em xin làm chiếc lá
                Muà Thu về gom nhặt những yêu thương
                Kết thành nệm êm chăn ấm ngát hương
                Cho anh quên buồn...chuyện tình vô vọng

                 
                Nếu hoá kiếp xin làm con suối mộng
                Hát ru anh ngủ yên giấc đêm Đông
                Sẽ không còn thấy quạnh quẽ trong lòng
                Hồn ấm áp quên đi bao mỏi mệt

                 
                Nếu hoá kiếp xin làm người có phép
                Đầy quyền uy xoá hết những khổ đau
                Cho người và người mãi yêu thương nhau
                Chim chóc hót vui, hoa cười lá muá

                 
                Nếu hoá kiếp xin được làm tiên chuá
                Cuả muôn loài vạn vật trên thế gian
                Chiếc đuã thần đem tin yêu ngập tràn
                Trên khắp mọi miền hân hoan hạnh phúc

                 
                Sương Anh 06/08/07
                ---------------------------------
                Đời Buồn Như Chiếc Lá _ NMMT
                 
                Người Và Tôi
                 
                 
                Người là lãng tử xa xăm
                Tôi thì thương nhớ âm thầm lẻ đơn
                Người như cánh bướm chập chờn
                Tôi thì vương vấn tâm hồn xuyến xao



                Người là sóng dữ tung cao
                Tôi thì tảng đá ôm vào niềm đau
                Người vui phiêu lãng nơi đâu
                Tôi thì lặng lẽ mối sầu buồn tênh

                Người như chiếc thuyền lênh đênh
                Tôi thì bến đợi chồng chềnh hư hao
                Bây giờ chẳng biết làm sao
                Người đi, tôi ở ... lao đao cuộc tình.
                 
                Sương Anh 06/08/07
                --------------------------------
                 
                Một thoáng muà Thu_ MinhTuấn
                 
                Hương Yêu
                 
                 
                Gửi đến em bài thơ hạnh phúc
                Nhớ lại ngày kỷ niệm thuở xưa
                Thời chúng ta mới quen biết vưà
                Giờ bên nhau nhớ muà Thu cũ

                 
                Với anh Thu là muà quyến rũ
                Lá vàng rơi tô điểm tình yêu
                Chúng mình đi nhặt lá thật nhiều
                Anh đem xâu thành vương miện nhỏ

                 
                Tặng cho em chiếc vòng xinh đó
                Làm món quà biểu lộ tình anh
                Màu lá vàng thay chiếc khăn vành
                Em sẽ đội trong ngày đám cưới

                 
                Tình đôi ta như mưa phun tưới
                Cây yêu thương trổ nhánh tươi xanh
                Miệng em cười rực rỡ hoa cành
                Ngát hương yêu...Thu vàng kỷ niệm

                 
                Sương Anh 07/08/07
                ------------------------
                Đời Buồn Như Chiếc lá _ NMMT
                 
                 
                 
                 Đời Như Chiếc Lá Thu
                 
                Đời buồn như chiếc lá Thu
                Gió ơi hãy thổi sương mù bay xa



                ~~~~ o0o ~~~~
                 
                Đời sao hoài mãi tương tư lệ
                Thân hao gầy thao thức năm canh
                Buồn sao như chiếc lá trên cành
                Như sắp rơi theo cơn gió nhẹ

                 
                Chiếc gối đơn chăn đời quạnh quẻ
                Lá không còn sức gượng đành bay
                Gió heo may cành khô thân gầy
                Thu về tức muà chia tay đến

                 
                Gió cứ thổi mang đi bao ái luyến
                Để nơi đây trăm nhớ ngàn thương
                Tình mãi xa hun hút cuối đường
                Trời xám u buồn sương đặc sánh

                 
                Anh đi rồi bao năm cô lạnh
                Em ngồi đây đếm lá Thu rơi
                Từng chiếc bay là hồn rã rời
                Nghĩ đến mình đời như chiếc lá

                 
                Sương Anh 07/08/07
                ------------------------------------
                Tản Mạn _ SongAnh
                 
                Tình Tri Kỷ
                 
                 
                Thoáng vụt thời gian lãng đãng trôi
                Gặp nhau mới đó đã năm rồi
                Chúng mình lòng hợp tình tri kỷ
                Hai đưá tâm hoà ý vẹn đôi
                Hạ sắp chia tay cùng nắng nhạt
                Thu về khóc lá khiến mưa rơi
                Mai sau cách biệt luôn ghi khắc
                Lưu lại trang thơ nhớ suốt đời

                 
                Sương anh 07/08/07
                ------------------------
                Trào Phúng _ Đồng lão
                 
                 
                 Duyên Phận
                 
                 
                Vầng trăng nghiêng ngả rọi khoang thuyền
                Bị áng mây trời lấp chẳng nguyên
                Số kiếp tài danh hay đố kỵ
                Phận người bạc mệnh bởi lời nguyền
                Ông Tơ không nhớ luồn dây chỉ
                Bà Nguyệt quên chằm nối sợi duyên
                Nguyện ước ba sinh nay đã lỡ
                Chôn thân sóng nước...màu đen tuyền

                 
                Sương Anh 08/08/07
                -------------------------------------
                MiênManTìnhBuồn _ LãThếPhong
                 
                 
                 
                Mãi Chờ Một Câu Nói
                 
                 
                Hoang mê hồn dẫn tới vườn xưa
                Tiếng lá xạc xào đưa khỏi mộng
                Nơi đây một thời từng mong ngóng
                Người đến ngỏ lời nói tiếng yêu

                 
                Nắng trưa đang ngã hướng về chiều
                Thấp thoáng thu về lòng quạnh hiu
                Ngày xưả...ngày xưa...ôi, kỷ niệm
                Bóng ai dáo dác...hàng hiên tìm

                 
                Tháng tám chuyển muà mưa rớt thềm
                Càng làm nhung nhớ chạnh buồn thêm
                Người nay xa khuất không tìm thấy
                Buồn theo giọt lệ thấm môi mềm

                 
                Còn đâu nưã chuyện tình không tên
                Qua rồi ngày tháng ấy êm đềm
                Tình như bong bóng đà tan vỡ
                Mãi chờ một câu nói : Yêu Em!

                 
                Sương Anh 08/08/07
                ---------------------------------------
                ThơHọcTrò_Tócnâu
                 
                Theo Ta Em Nhé!
                 

                Này hỡi...cô em thích mộng mơ
                Theo ta em nhé, về vườn thơ
                Nơi đây hoa lá khoe muôn sắc
                Cùng ta ngắm cảnh chớ ơ thờ

                 
                Mỗi ngày ta thả chút vu vơ
                Vườn thơ mỗi lúc đẹp vô bờ
                Dưới ánh trăng ngà ta thổi sáo
                Oanh vàng trỗi giọng em ngâm thơ

                 
                Đừng lo cô bé, cũng đừng hờn
                Cút bắt trốn tìm ...trò chơi vui
                Tìm ta không được em chớ khóc
                Ta chẳng mất đâu chớ xụt xùi

                 
                Sao ngồi khoanh gối...giọng bùi ngùi
                Đứng dậy đi em đừng tủi thân
                Đôi mắt em buồn vương lệ ngấn
                Khiến hồn thơ bỗng dậy cơn đau...!!

                 
                Sương Anh 08/08/07
                ------------------------------------
                Suốinguồnthơ _ Nguyên Đỗ
                 
                 
                Em Vẫn Còn Đây
                 
                 
                Em vẫn còn đây mãi
                Không biến mất đâu anh
                Như cây kia liền cành
                Em Thơ luôn hiện diện

                 
                Anh đừng đi tìm kiếm
                Em ngự ở trong tim
                Mãi bên anh vĩnh viễn
                "Hình bóng em chẳng chìm"

                 
                Hỡi anh, này người tình
                Em đang mong anh đến
                Bao yêu thương qúy mến
                Anh nhớ gửi em chờ

                 
                Xin anh đừng hững hờ
                Tội nghiệp Thơ lắm đó
                Bao nhiêu lời muốn ngỏ
                Em gửi hết vào thơ

                 
                Ngồi tưạ cưả vu vơ
                Nhìn bụi mưa giăng mờ
                Nhớ! chao ôi là nhớ!
                Yêu Thơ nên mộng mơ

                 
                Sương Anh 08/08/07
                ---------------------------
                 
                TÂM _ VDN
                 

                 Hoa Trắng VU LAN
                 
                 
                Tháng bảy Vu Lan
                Mưa Ngâu pha nắng
                Trời buồn vắng lặng
                Một thoáng bồi hồi

                 
                Trời đem mưa tới
                Tắm mát đoá hồng
                Người vui mĩm cười
                Màu hồng thắm tươi

                 
                Lòng thấy bùi ngùi
                Người thì hớn hở
                Mắt môi rạng rỡ
                Còn ta tủi buồn

                 
                Giọt lệ rơi tuôn
                Tâm tư sầu não
                Mầu trắng ngực áo
                Nhớ Mẹ dường nào

                 
                Còn đâu ngọt ngào
                Và những dịu êm
                Mẹ đâu còn bên
                Tháng bảy buồn tênh

                 
                Vầng trăng chẳng đến
                Mây trôi bồng bềnh
                Hoa trắng cài lên
                Vu Lan vắng Mẹ

                 
                Mẹ ơi con sẽ
                Luôn mãi hiền ngoan
                Yêu thương đàn con
                Như tình cuả Mẹ

                 
                Sương Anh 09/08/07
                 -----------------------
                 SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                 
                 
                Ai Mà Thèm Tin
                 
                 
                Người ta đâu có rảnh
                Mà sang nhà mình chơi
                Chỉ là lời đãi bôi
                "Nhớ sao ơi là nhớ"

                 
                Ai mà thèm tin chớ
                Biết nhỏ đang ngồi chờ
                Vẫn làm như tất bật
                Giả bộ bận làm thơ

                 
                Người ta quên mất nhỏ
                Bảo rằng tằm đang đau
                Không nhả ra một câu
                Nên bài thơ chưa viết

                 
                Thôi nhỏ đây đã biết
                Người ta đã nói rồi
                Mấy hôm nay thật mệt
                Nhỏ cứ theo vĩnh vòi

                 
                Một mình buồn lên đồi
                Lang thang tìm góc vắng
                Gửi vần thơ gọi nắng
                Hong khô mắt mi môi

                 
                Sương Anh 09/08/07
                ----------------------------------
                Thơrơihọctrò _ TócNâu
                 
                 
                Chan Hoà Hạnh Phúc
                 
                 
                Đôi ta quyến luyến vận vần câu
                Gieo rắc vườn thơ ...bao sắc mầu!
                Sáo trúc, trăng ngà, cùng người ngọc
                Chan hoà hạnh phúc...mãi bên nhau

                 
                Này em, đừng để rơi lệ sầu
                Kẻo hư mắt ngọc vần thơ đau
                Ta đến bên rồi thôi khóc nhé!
                Cung đàn đã trỗi...giọng ngân đâu?

                 
                Em có nghe không...chim gọi bầy
                Oanh, yến vui vầy nhảy nhót cây
                Liên khúc tình ca đang réo rắc
                Mời em...lã lướt vũ điệu hay

                 
                Ngân hà lấp lánh...ánh trăng đầy
                Toả khắp không gian...đêm huyền diệu
                Hằng Nga cung quãng đang soi chiếu
                Nhân chứng tình mình yêu thật nhiều

                 
                Em nhớ đừng để thơ buồn hiu
                Dù mưa Ngâu đổ ngập trời chiều
                Ngưu Chức xa nhau nhưng lòng vẫn
                Trọn vẹn bên nhau mãi mãi yêu

                 
                Sương Anh 09/08/07
                -----------------------------------
                TÂM _ VDN
                 
                Xin một Đời An Lạc
                 
                 
                Làm sao nói hết cảnh thiên tai
                Nhà cưả tan tành theo gió bão
                Con người luôn âu lo phiền não
                Trước bao đe doạ cuả thiên nhiên

                 
                Hết mưa lũ lụt xảy liên miên
                Đến cảnh động đất trên mọi miền
                Giao thương đình trệ dân đau khổ
                Bao nỗi thương tâm lắm lụy phiền

                 
                Ngoài tài vật giúp xin cầu nguyện
                Trời Phật độ trì vạn phước an
                Cho kiếp nhân sinh trên thế gian
                Tai qua nạn khỏi nguy nàn thoát

                 
                Hàng năm đều gặp cảnh đau xót
                Nhưng biết làm sao góp sức đây
                Đôi khi tài vật chẳng đến tay
                Người khổ vẫn đầy sao giúp hết!

                 
                Chân tình đồng loại lòng thương mến
                Kinh cầu khấn đến bậc ngôi cao
                Thiên nhiên đừng dậy sóng ba đào
                Cho muôn nhà một đời an lạc

                 
                Sương Anh 09/08/07
                ---------------------------
                TÂM _ VDN

                TĨNH LẶNG
                 
                 
                Viếng khung trời yên tĩnh
                Lòng cảm thấy an bình
                Cây núi đồi mây nước
                Tạo nên cảnh xinh xinh

                 
                Vạn vật như đắm chìm
                Mây yên lặng nhìn cây
                Nước dường như ngừng chảy
                Lòng yên ả ngất ngây

                 
                Lạc bước đến nơi này
                Tâm thanh thản nhẹ bay
                Giưã non cao nước biếc
                Hồn thoát khỏi phiền ngày

                 
                Sương Anh 10/08/07
                ----------------------
                 
                TÂM _ VDN
                 
                YÊN TỊNH
                 
                 
                Đừng chân ngơ ngẩn trước khung trời
                Nước biếc mây xanh phủ khắp nơi
                Núi cao yên tịnh nơi thiền toạ
                Thế sự an bình tâm thảnh thơi

                 
                Sương Anh 10/08/07
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 00:05:12 bởi SuongAnh >
                #8
                  SuongAnh 28.08.2007 21:37:56 (permalink)
                  0
                  ThơrơiHọcTrò_Tóc nâu
                   
                  SAY MÊ
                   
                   
                  Say mê làm sao lời dịu êm
                  Ngào ngạt hưong thơm mái tóc mềm
                  Tưạ vai nhau đếm vì sao lạc
                  Hai cánh nằm kề...anh với em!

                   
                  Anh là gió ...còn em là mây
                  Gió thổi mây bay khắp đó đây
                  Tình mây và gió ngàn năm mãi...
                  Một sắc trong lành mầu chẳng phai

                   
                  Em hỡi...hãy nâng nhẹ gót hài
                  Mời em ta dạo chốn Thiên Thai
                  Vũ khúc nghê thường thơ mộng quá!
                  Say mê quên cả bóng đêm cài

                   
                  Một mai chân mỏi bước rời xa
                  Đôi nhịp không còn đều đặn tiếng
                  Thì em ơi... chút tình quyến luyến
                  Say đắm về nhau gửi mộng mơ...

                   
                  Bến Xuân lá hoa đang mong chờ
                  Ảo huyền vầng toả ánh trăng trong
                  Say mê ngây ngất bên tình mộng
                  Hạnh phúc tràn về ngập cả lòng

                   
                  Sương Anh 10/08/07
                  -----------------------------
                   
                  TÂM _ VDN
                   
                  Mong Được Gặp Cô
                   
                   
                  Vắng mặt mới hai bưả thôi
                  Vưà về đã vội lên thăm mọi người

                  Ô kià...đang nở nụ cười
                  Bỗng dưng tức tưởi khi vào trang TÂM

                  Cô Bảy ơi... con trầm ngâm
                  Lệ môi ướt đẩm không cầm đuợc ngay

                  Chúng ta chỉ mới quen đây
                  Nhưng lòng cảm thấy muôn vàn kính yêu
                  Vắng Cô lòng thấy buồn thiu
                  Lấy ai đồng điệu Paris khung trời
                  Nghẹn ngào chẳng nói nên lời
                  Vì đâu Cô hỡi...ra đi sao đành
                  Vắng Cô làm sao Sương Anh
                  Thi nguồn kiêu hãnh ...Paris diễm kiều
                  Hồn thơ bỗng dưng tiêu điều
                  Trang TÂM nặng trĩu, hồn thơ u buồn
                  Mong sao được gặp Cô luôn
                   
                  Sương Anh 11/08/07
                   
                  ----------------------------------
                   
                  suốinguồnthơ _ Nguyên Đỗ
                   
                  Em Đã Về Rồi Đây
                   
                   
                  Không vào thăm Thư Quán
                  Đã được hai ngày qua
                  Ai đâu biết người ta
                  Ý ngóng mong chờ đợi
                   
                  Hôm nay vào Thư Quán
                  Thấy người ta làm thơ
                  Bảo rằng ôi hồn nhớ
                  Lòng ước ai em về
                   
                  Sao mà dễ thương ghê
                  Chàng thơ ơi có biết
                  Em đây cũng da diết
                  Đi chơi mà hổng yên
                   
                  Nàng Thu gần xuất hiện
                  Sẽ xa vắng ông trời
                  Vương tí ánh Hè rơi
                  Em vội đi tắm nắng
                   
                  Bưả giờ em xa vắng
                  Để chàng thơ ở nhà
                  Lòng nhơ nhớ là lạ
                  Trở về vào thăm ngay
                   
                  Em đã về rồi đây
                  Hỡi người ta còn đó
                  Cho kề tai nói nhỏ
                  Cám ơn đến giữ nhà
                   
                  Tuy em đi chơi xa
                  Nhưng tâm tư cận kề
                  Hồn thơ giờ mát mẻ
                  Gửi về anh đam mê
                   
                  Sương Anh 12/08/07
                  ----------------------------
                   
                  ĐờiBuồnNhưChiếcLá _ NMMT
                   
                  Lời Ru Buồn
                   
                   
                  Khắc khoải buồn cho cuộc tình
                  Ai ru chi khúc ba sinh ngậm ngùi
                  Còn đâu những tháng ngày vui
                  Tiếng cười thay lệ chôn vùi niềm đau
                   
                  Gió đêm se sắt nỗi sầu
                  Năm canh bó gối gục đầu lệ sa
                  Tay rung đàn cất tiếng ca
                  Giọng nghe não nuột buồn va vào hồn
                   
                  À ơi...ai sớm chiều hôm
                  Cùng ta tấu khúc "Nưả Hồn Thương Đau "...
                  Anh bây giờ ở nơi đâu?
                  Mưa Ngâu đang gọi, mắt sâu dõi tìm
                   
                  Sương Anh 13/08/07
                   
                  __________________________
                   
                   
                  TÂM _ VDN
                   
                  Không Chao Động
                   
                   
                  Người ta bảo khi không chao động
                  Có nghiã là không bận lòng nhau
                  Yêu thương giữ, gạt những âu sầu
                  Và luôn mãi: VUI TƯƠI - TÂM TỊNH
                   
                  Hồn ta phải BÌNH AN - KIÊN ĐỊNH
                  Thần trí luôn bình tĩnh vững yên
                  Để cho TÂM AN VUI không phiền
                  Như thế chữ THIỀN mới đạt lý
                   
                  Cuộc đời không bao giờ hoàn mỹ
                  Tình người luôn bị những khúc quanh
                  Một hồi kinh chuyện dữ hoá lành
                  Hãy hướng lòng THÀNH TÂM khấn nguyện
                   
                  Sương Anh 13/08/07
                  --------------------------
                   
                  MộtThoángMuàThu _ Minh Tuấn
                   
                   ** MUÀ THU ĐANG TỚI **
                   
                   
                  Hồn Thu bao phủ khắp nơi nơi
                  Chẳng dành cho riêng một ai thời
                  Khi buồn Thu cũng về Hạ trắng
                  Khi vui nắng cũng đuổi Thu thôi
                   
                  Bất cứ nơi đâu trong mỗi người
                  Nhe gió Thu về  hồn thấy côi
                  Mượn vần thơ gửi đôi tâm sự
                  Lá vàng lác đác...hồn chơi vơi
                   
                  Nghiêng bóng bên đèn ta tự dối
                  Chẳng não lòng khi lá rớt rơi
                  Từng chiếc uá màu lặng lẽ rời
                  Theo làn gió - Muà Thu đang tới

                  Sương Anh 13/08/07
                  -----------------------------------
                   
                  MiênManTìnhBuồn _ LảThếPhong
                   
                  Ôm Trăng Ngủ
                   
                   
                  Trăng thề ôm ngủ bờ sông
                  Vàng kia gieo ánh trên đồng luá xanh
                  Tình ta kết cỏ ngậm vành
                  Nhưng không duyên nợ nên đành ly tan

                  Đêm khuya buồn thảm vô vàn
                  Trăng vàng đã vỡ non ngàn còn đâu
                  Ném mình theo ánh trăng sầu
                  Khát khao trăng gió bên cầu thở than
                  Ngã nghiêng theo tiếng nhịp đàn
                  Giọng ca trầm bỗng vút ngàn mây xanh
                  Rung ngươì theo từng âm thanh
                  Đôi môi rung rẫy ngậm vành nén đau
                  Quẳng ngang nỗi nhớ cho nhau
                  Ôm trăng mà ngủ tiêu sầu đêm thâu...
                   
                  Sương Anh 13/08/07
                  ----------------------------------
                   
                  TÂM _ VDN
                   
                  GIỮ TÂM
                   
                  Khi lòng cảm thấy sầu đầy
                  Tìm câu kinh kệ giải ngay u buồn
                  Đừng nên để cho TÂM buông
                  Giữ TÂM vững lái chèo xuồng lách ngang
                  Đọc một hồi kinh Kim Cang
                  Tâm thanh tịnh độ không màng tiếng tai
                  Đừng nên phiền não đúng sai
                  Hoa sen đãnh lễ xin Ngài BÌNH AN
                   
                  Suong Anh 13/08/07
                  ---------------------------
                   
                  Thơrơihọctrò _ Tócnâu
                   
                  TÌNH VẪN BÊN NHAU
                   
                   
                  Này em hỡi...đừng buồn sâu mắt
                  Ta về đây tiếp khúc tình ru
                  À...ơi...ngoan ngủ nhé em Thu
                  Vòng tay khép... ngục tù yêu thương
                   
                  Ta làm gió nhẹ kẻo bụi vương
                  Làn tóc rối sầu vương lệ tủi
                  Sẽ dìu nhau trên đường dong ruỗi
                  Em yên bình song bước cùng ta
                   
                  Em có nghe không tiếng hát ca
                  Tình mây gió từ xa đưa lại
                  Bản tình ca...yêu thương nhau mãi
                  Mưa có về tình chẳng tái tê
                   
                  Hãy cùng ta trỗi khúc đam mê
                  Điệu vũ Nghê thường trên cung quãng
                  Em thấy không mây trời lãng đãng
                  Như dừng nghe tiếng sáo thiên thai
                   
                  Ngơ ngẩn trố nhìn đôi mắt nai
                  Khi thấy lá vàng rơi đầy lối
                  Em ơi... chớ buồn nghe...chi vội
                  Thu đâu luôn gây cảnh chia đôi
                   
                  Tình ta sẽ chẳng lỗi câu thề
                  Mây - Gió muôn đời không đổi thay
                  Dẫu chuộc đời nhiều cảnh lá lay
                  Tình vẫn bên nhau ...  say đắm mãi...
                   
                  Sương Anh 14/08/07
                  ----------------------------
                   
                  Thơ thẩn  _ Huyền Băng
                   
                  BẤT CHỢT
                   
                   
                  Có đôi lúc đi thơ thẩn
                  Bất chợt gặp một tâm hồn
                  Nhưng bởi dòng đời tất bật
                  Vô tình để mất còn đâu....
                   
                  Đố ai biết gối buồn đau
                  Bởi dày vò đêm không ngủ
                  Mành sáo buông rèm ủ rũ
                  Bất chợt... run lạnh gió qua
                   
                  Rồi Thu đến hạ đi xa
                  Những trang thơ bị mưa ướt
                  Bởi những tâm hồn sướt mướt
                  Bất chợt...gió cuốn tình đi
                   
                  Nhũng vần thơ từ thi sĩ
                  Có khi nhẹ nhàng thùy mị
                  Lúc đầy cuồng vọng khát khao
                  Bất chợt...tao ngộ Yêu - Si
                   
                  Một năm bốn muà ca thi
                  Yêu thương tràn đầy hoan hỉ
                  Đôi lúc bực mình suy nghĩ
                  Bất chợt...ý niệm nảy sinh
                   
                  Sương Anh 14/08/07
                  ----------------------
                   
                  Thơ _ Phạm Sĩ Trung
                   
                   
                   Bốn Muà Yêu Nhau
                   
                   
                  Trời muà Hạ nắng hanh
                  Ta có nhau bên cạnh
                  Dẫu gió giông thổi mạnh
                  Em vẫn say giấc nồng
                   
                  Thu đến chút xao lòng
                  Sợ như lá rời cây
                  Nhưng hơi nóng vòng tay
                  Cho em đầy tin tưởng
                   
                  Muà Đông về sung sướng
                  Bởi có anh thương yêu
                  Trời tuyết lạnh rơi nhiều
                  Vẫn thấy lòng ấm lạ
                   
                  Xuân về cây hoa lá
                  Chồi mọc toả ngát hương
                  Anh ru giấc mộng thường
                  Cho em đời hạnh phúc
                   
                  Sương Anh 14/08/07
                  --------------------------
                   
                  MiênmanTìnhBuồn _ LãThếPhong
                   
                   
                   
                  Bam ơi...! Bím Nè...!
                   
                   
                  Bam ơi...! Bím nè...! đã về đây
                  Nghe tiếng thu phong sắp đến gần
                  Lòng lo kỷ niệm ngày xưa ấy
                  Lá rớt rụng nhiều mất dấu chân
                   
                  Tung tăng gót nhỏ bước đường xa
                  Ai biết người ta đợi...đã già
                  Nhưng khi ở nhà đâu ai biết
                  Bím vắng có người nhớ lệ sa
                   
                  Rừng cây nắng ngã khuất lâu rồi
                  Ngơ ngác một mình lạc bước đôi
                  Sương khuya lành lạnh đâu hơi ấm
                  Có ai biết tình Bím đơn côi
                   
                  Xa nhau mỗi đưá một phương trời
                  Ta đây người đó quá xa xôi
                  Làm sao có lại chiều Thu ấy
                  Bím tìm Bam nói...sẽ không rời!
                   
                  Sương Anh 14/08/07
                  --------------------------
                  kểchuyệnngàyxưa _ Tammã
                   
                   
                  Tình Cây & Lá
                   
                   
                  Mưa Ngâu báo hiệu vào thu
                  Ánh trăng buồn bã mây mù che ngang
                  Thoảng nghe tiếng khóc bên đàng
                  Thì ra chiếc lá hiên hàng khóc đau
                   
                  Một thời cây lá có nhau
                  Nay Thu vàng úa nhạt màu yêu thương
                  Đêm về trời phủ đầy sương
                  Tình cây với lá bên đường ngẩn ngơ
                   
                  Thương thương, nhớ nhớ vô bờ
                  Lá đi cây ở ...vật vờ xốn xang
                  Thương em kiếp số lá vàng
                  Lắt lay héo uá muộn màng xót xa
                   
                  Mong trời đừng nỗi phong ba
                  Mưa đi nắng ở tình ta ấm nồng
                  Yêu nhau mộng ước ngập lòng
                  Hôm nay chia cách...mai mong xum vầy
                   
                  Sương Anh 14/08/07
                  ---------------------------
                  Thơ thẩn Huyền Băng
                   
                   
                   
                  TUỔI THƠ ANH & EM
                   
                   
                  Tuổi thơ cuả anh nơi quê hương
                  Ngày dắt trâu lên nương gặm cỏ
                  Tuổi thơ em còn quá nhỏ
                  Để nhớ về thời thơ ấu xưa
                   
                  Tuổi thơ anh chẳng chịu ngủ trưa
                  Thường hay tinh nghịch bày trò phá
                  Tuổi thơ em...ôi, xanh xao quá
                  Chẳng biết gì ngoài học ngủ ăn
                   
                  Tuổi thơ cuả anh tuy gian nan
                  Nhưng còn chút gì để lưu luyến
                  Còn chút gì thân thương kỷ niệm
                  Khi nhắc về đồi cỏ... cưỡi trâu...
                   
                  Tuổi thơ ... có rất nhiều màu
                  Nét xinh hồng, rạng ngời, tươi tắn
                  Vẻ yếu mềm, đói nghèo, khoẻ khoắn
                  Tự mỗi người đời sống khác nhau
                   
                  Tuổi thơ anh vui, em có đâu?
                  Chỉ biết co chân theo nhịp sống
                  Chạy đuổi bắt thời gian chong chóng
                  Và dòng đời cứ thế...xoay vòng
                   
                  Sương Anh 15/08/07
                  -------------------------------
                   
                  TÂM _ VDN
                   
                   
                  Giọt Nước Mắt...
                   
                  Giọt nước mắt ...hoài rơi rớt mãi
                  Buồn chuyện gì mắt chẳng ngủ yên
                  Còn đâu tiếng nói nghe êm hiền
                  Lời cầu bình yên...đâu rồi nhỉ?!
                   
                  Tai vẳng vang những lời thủ thỉ
                  Hôm nay trời mát dịu đi chơi
                  Ra Paris - Palace ta ngồi
                  Hay ra quận mười ba mua sắm
                   
                  Lời còn đó mà người nay vắng
                  Trang thơ TÂM buồn bã chờ mong
                  Người đi có thấy nóng lòng không?
                  Kẻ ở lại luôn trông - ngóng - đợi...
                   
                  Sương Anh 16/08/07
                  ------------------------------
                   
                  suốinguồnthơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                  Không Phải Đâu Anh
                   
                   
                  Không phải đâu anh ơi
                  Mắt không thèm nhìn anh
                  Chỉ nhìn quẩn nhìn quanh
                  Vì đang ghét anh rồi
                   
                  Đang hờn sao mà nói
                  Chẳng vì cớ gì đâu
                  Nếu anh xin lỗi mau
                  Thì tha cho hết giận
                   
                  Ai biểu anh cứ bận
                  Để người ta chờ mong
                  Và luôn hoài tất bật
                  Hẹn nhưng đúng bao lần?
                   
                  Nếu như anh thấy cần
                  Chia tay...Ừ...chia tay
                  Biết anh sẽ nói vậy
                  Thôi nhé...xa từ đây...
                   
                  Sương Anh 16/08/07
                  ------------------------------
                   
                  Đời Buồn Như Chiếc lá _ NMMT
                   
                   
                  Cánh Hoa Xinh
                   
                   
                  Giọt sương đọng cánh hoa xinh
                  Trinh nguyên màu trắng gợi hình làm sao
                  Ru tình cứ mãi ngọt ngào
                  Ca dao hò hẹn bên rào giậu thưa
                  Trời thương rơi đổ hạt mưa
                  Chung dù ta đứng sát vưà bên nhau
                  Mong sao tình thắm đậm màu
                  Không như chiếc lá Thu sầu buồn tênh
                  Sông đời quá rộng mông mênh
                  Thuyền nan chèo lái chồng chềnh ngã nghiêng
                  Một thoáng thôi...chút dịu hiền
                  Nhìn cánh hoa thấy bình yên lạ thường
                   
                  Sương Anh 16/08/07
                  --------------------------------------
                   
                  suốinguồn thơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                   
                  Mình Xa Nhau Từ Đây
                   
                   
                  Mình xa nhau từ đây
                  Tình buồn chôn giấu ngày
                  Còn chi mà mong đợi

                  Vĩnh viễn mình chia tay
                   
                  Anh cánh chim phiêu lãng
                  Em tầm gửi thân gầy
                  Một cơn gió lắt lay

                  Đời hoang phế tan bay
                   
                  Mình xa nhau từ đây
                  Em nói trong dỗi hờn
                  Lòng buồn nên thốt vậy

                  Nỡ nào quên...môi hôn
                   
                  Vòng tay nào mơn trớn
                  Trên đôi vai em gầy
                  Chiều nay trời sương lạnh
                  Ai hơi ấm chuyền tay...
                   
                  Sương Anh 16/08/07
                  -------------------------------
                   
                  Suốinguồnthơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                  Ngủ yên Anh Nhé!
                   
                   
                  Bên đó có lẽ trời đang hừng sáng
                  Chẳng biết đêm rồi anh có ngủ yên
                  Mong sao anh có giấc mộng êm hiền
                  Không phải trăn trở đêm dài lạc lỏng
                   
                  Sao anh lại để cho hồn xao động
                  Theo cơn mưa nặng hạt ở bên thềm
                  Hãy đễ lòng anh được ấm dịu thêm
                  Ngủ yên anh nhé...nhạc êm...em mở
                   
                  Mưa ru đêm nào phải đâu bão tố
                  Hay đang mơ màng trong giấc chiêm bao
                  Anh có nghe không tiếng mưa thì thào
                  Lời ngào ngọt ru anh say giấc ngủ
                   
                  Có phải Thu làm cho hồn anh ủ rũ
                  Thấy lá sầu buồn chia cách tình cây
                  Đó chỉ là muà thôi...theo tháng ngày
                  Hạ đi, Thu sang, Đông về, Xuân đến...
                   
                  Sương Anh 07/08/07
                  -------------------------
                   
                  QuanhTaCóGìNhỉ _ Hobac
                   
                  Ảnh Cũ Nhà Xưa
                   
                   
                  Lật trang ảnh cũ nhà xưa
                  Bây giờ có lẽ nắng mưa soi mòn
                  Khu vườn nay cũng không còn
                  Bởi người cày xới từng hòn đá lên

                  Xây công viên dựng cột đèn
                  Thành nơi du lịch chợ đêm bán hàng
                  Nếu có về muốn thăm sang
                  Tìm đâu nhà cũ bên hàng dưà xanh

                  Đêm rằm dưới ánh trăng thanh
                  Ấm trà bánh ngọt trái lành ...thảnh thơi
                  Đâu rồi...nay đã xa xôi
                  Chỉ là hình ảnh cuả thời ngày xưa

                  Nói làm sao hết cho vưà
                  Những ngào nhũng nghẹn...bằng thưà mà thôi
                  Tất cả dĩ vãng qua rồi
                  Hình ảnh kỷ niệm...một đời không quên
                   
                  Sương Anh 17/08/07
                  --------------------------------
                   
                  Thơrơihọctrò _ Tócnâu
                   

                  THU SẮP VỀ
                   
                   
                  Thu sắp về rồi có biết chăng?
                  Cây cối chuyển mình thay lá xanh
                  Sắc vàng nâu đỏ nhuộm trên cành
                  Báo hiệu cho ta Thu sẽ tới
                   
                  Đường phố từ nay vui cảnh mới
                  Màu xanh ngan ngát rủ rong chơi
                  Chỉ còn lại đây một khung trời
                  Màu vàng uá...lối đi đầy lá
                   
                  Một chút hanh hao lành lạnh quá
                  Giọt buồn rơi xuống ướt vần thơ
                  Ngoài vườn hoa cúc rộ vàng mơ
                  Mây hững hờ chờ cơn gió đẩy
                   
                  Sương Anh 17/08/07
                  -----------------------------
                   
                  TÂM _ VDN
                   
                   
                  Xin Cầu Bình An
                   
                   
                  Mới cuối Hạ đã Thu đâu
                  Mà nhà TÂM đã một mầu tái tê
                  Người đi đâu mãi lâu ghê
                  Dường như tuyết lạnh ghé về nơi đây

                  Mọi người trông ngóng hàng ngày
                  Riêng ta cảm thấy lòng đầy đáu đau
                  Muốn nói nhiều chẳng thành câu
                  Nghẹn ngào lời chúc : Xin cầu BÌNH AN
                   
                  Sương Anh 17/08/07
                  ----------------------------------------------
                   
                  Một Thoáng Muà Thu _ Minh Tuấn
                   
                   
                  THANH BẦN
                   
                   
                  Thanh bần cuộc sống thản nhiên cười
                  Cây cối xanh màu ruộng tốt tươi
                  Sáng sớm nặng mang ra ruộng rẫy
                  Tối mờ nhẹ gánh trống tay chân

                  An nhàn tâm trí không lo nghĩ
                  Khổ cực tấm thân bởi ghét lười
                  Giàu có nhà cài then sợ hãi
                  Cơ hàn cưả mở mát rười rươi
                   
                  Sương Anh 17/08/07
                  --------------------------
                   
                  Thơhọctrò _ Tócnâu
                   
                   
                   SI MÊ
                   
                   
                  Như điên như dại vần thơ
                  Cứ trêu cứ chọc hồn khờ đến nơi
                  Song Kiều nay cặp một đôi
                  Tình sâu nghiã nặng một đời bên nhau

                  Dầu cho gió bão mưa Ngâu
                  Tri âm, tri kỷ tâm đầu hai ta
                  Có người muốn làm quen ha
                  Xin được đón tiếp vào nhà vui chơi

                  Mời người ... trà nóng bốc hơi
                  Xin nâng chén ngọc...thơ lời kết giao
                  Trên trời lấp lánh ngàn sao
                  Chứng tình tri kỷ không bao giờ tàn

                  Nghe chăng...tiếng sáo non ngàn
                  Như mời như mọc..xin chàng đề thơ
                  Song Kiều đang sẵn lòng chờ
                  Cùng ai xướng hoạ ...tình thơ gieo vần
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                  -------------------------------
                   
                  suốinguồnthơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                   
                  Tình Anh Biển Cả
                   
                   
                  Ngàn đời biển vẫn hát bài ca
                  Vang vọng muôn nơi tình đậm đà
                  Tình biển làm cho lòng xao động
                  Sóng nương về dạo khúc đam mê
                   
                  Tình anh biển cả rất tràn trề
                  Đầy sức sống mang nhiều mộng tưởng
                  Biển anh và sóng em chung hướng
                  Đón vào lòng những con sông xa
                   
                  Tình cuả biển ôi thật bao la
                  Rất yêu bờ thiết tha cùng cát
                  Hoà với sóng đưa làn nước mát
                  Vỗ về hồn cát dịu thương đau
                   
                  Tình anh và em vững bền lâu
                  Ôi...chuyện tình thơ quá nhiệm mầu
                  Tình cuả biển mặn nồng dịu ngọt
                  Cùng sóng một đời...mãi nhớ nhau....
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                  -----------------------------
                   
                  Miênman TìnhBuồn _ LãThếPhong
                   
                   
                  Nến Hồng Cầu Xin
                   
                   
                  Anh đốt cho em ngọn nến hồng
                  Thắp lên hy vọng và tin yêu
                  Nếu lỡ mai này em vắng bóng
                  Xin đừng quên nhé vẫn hoài yêu
                   
                  Ước mơ cuộc sống không cô liêu
                  Không buồn như nắng nhạt trời chiều
                  Không nức nở như đời lá uá
                  Cho vần thơ chẳng tiếng buồn kêu
                   
                  Mừng tuổi cho em anh chúc nhiều
                  Vui tươi hạnh phúc hát ca vang
                  Như con chim sáo vui ngày tháng
                  Chẳng biết buồn chi lo nghĩ gì
                   
                  Đốt thêm ngọn nến cầu cho mình
                  Đường tình luôn rộng bước êm xinh
                  Lầm thầm xin gió đừng thổi ngược
                  Cho em bên anh... đời an bình
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                   
                  ------------------------------------
                  QuanhTaCóGìNhỉ _ Hobac
                   
                   
                  Một Mình
                   
                  Thư thả leo lên núi ngắm vân
                  Phiêu bồng lãng tử lánh đường trần
                  Một mình thơ túi ngâm tình nghiã
                  Độc tửu rượu bầu vịnh thế nhân
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                  ------------------------------
                  QuanhTaCóGìNhỉ _ Hobac
                   
                   
                  CÔ ĐƠN
                   
                   
                  Không trăng cảnh sắc dười màn sương
                  Lạnh lẽo thê lương luống đoạn trường
                  Quạnh quẻ một mình tim nhói khóc
                  Cô đơn quấn quít dạ sầu thương
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                  ---------------------------
                  Suốinguồnthơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                  Niềm Hạnh Phúc
                   
                   
                  Niềm vui rộn ràng hiện trong thi tứ
                  Anh và em - Ta hoà khúc hoan ca
                  Tuy chúng ta hai khoảng cách rất xa
                  Nhưng tâm hồn như đang hoà cùng một
                   
                  Trời đang u sầu, nắng tia yếu ớt
                  Nhưng thấy hồn bừng sáng một tin yêu
                  Niềm hạnh phúc dâng lên ước mơ nhiều
                  Mong Thu Đông về thơ không ngào nghẹn
                   
                  Nhịp tim đập mạnh lòng như thèn thẹn
                  Có chút gì như bẽn lẽn trong em
                  Anh nhớ nha, đừng quá lời ngợi khen
                  Em mắc cỡ vần run thơ xáo trộn...
                   
                  Khi tình đến khó lòng mà chạy trốn
                  Bởi em yêu hương cốm, vườn cau nhà
                  Yêu con sông ,đồng luá ngát bao la
                  Biển sóng cát...và anh...yêu tất cả...
                   
                  Sương Anh 18/08/07
                  --------------------------
                  SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                  TÌNH SÓNG
                   
                   
                  Đêm nghe tiếng sóng vỗ về
                  Hồn hoang cảm thấy tràn trề niềm vui
                  Sóng êm quên hết ngậm ngùi
                  Miên man nhẹ vỗ đẩy lùi nỗi đau
                   
                  Sóng cùng biển mãi bên nhau
                  Say tình đắm đuối bạc đầu thời gian
                  Nghe sóng ru hồn miên man
                  Bâng khuâng nhơ nhớ vô vàn yêu thương
                   
                  Hằn trên cát những vấn vương
                  Lời yêu cuả sóng dư hương ngọt ngào
                  Tai nghe trăng nói cùng sao
                  Sóng yêu biển lắm, khát khao nỗi lòng
                   
                  Biết bao nhung nhớ gửi mong
                  Ngày đêm sóng thả tiếng lòng lao xao
                  Cũng như biển tình sóng cao
                  Vỗ mạnh, gầm thét, kêu gào...Tình ơi!
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                  ------------------------
                   
                  ChiếcLábạcmàu _ ViVi
                   
                   
                  Đầu Thu
                   
                   
                  Thu về cảnh sắc đã thôi xanh
                  Hạ vắng nên đời lá mỏng manh
                  Khắc khoải mong chờ hồn héo uá
                  Tương tư ngóng đợi dạ võ vàng
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                  ------------------------------
                  SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                   
                   
                  Tình Yêu Bất Diệt
                   
                   
                  Làm sao nói hết chuyện tình sóng & biển
                  Như tình yêu bất diệt cuả thi ca
                  Tiếng suối reo...lá rơi...ánh trăng ngà
                  Hoa hé nụ, chim kêu...hồn thổn thức
                   
                  Chuyện tình yêu vốn không có chừng mực
                  Bởi trái tim chẳng tính thiệt, thua, hơn
                  Niềm cảm thông, rung động cuả tâm hồn
                  Đồng nhịp điệu dẫu xa vẫn hoà hợp
                   
                  Em bên này, anh bên kia...hơi thở
                  Đập loạn cuồng bởi trăn trở vì nhau
                  Chuyện đời thường gian khổ hay cơ cầu
                  Cuả người...cuả ta...vì đâu...? Chia xẻ!
                   
                  Nhờ tình thơ...khiến tâm hồn vui vẻ
                  Những đắng cay, buồn tẻ...tạm lánh xa
                  Tình yêu - hạnh phúc... như suối tuôn ra
                  Nguồn thơ bao giờ cạn đâu...anh nhỉ?!
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                  -----------------------
                   
                  Thơhọctrò _ Tócnâu
                   
                   
                  TiẾnG ĐàN NGâN
                   
                   
                  Tiếng đàn réo rắc ngân vang
                  Rung tơ bấm phím nhịp nhàng làm sao
                  Lời ai cảm động dường nào
                  Nhị Kiều đâu nỡ...Mời vào hàn huyên
                   
                  Bánh trà bày sẵn khoang thuyền
                  Xin dời bước đến...làm quen cùng người
                  Nơi đây thơ nhạc vui tươi
                  Buồn xin tạm gát, nụ cười xinh trao
                   
                  Vần thơ tứ tuyệt ngọt ngào
                  Lời bay ý bỗng vút cao mây trời
                  Hằng Nga dáng điệu thảnh thơi
                  Cung Hằng muá lượn tuyệt vời đắm say
                   
                  Người ơi...chớ ngại...đến đây
                  Trăng thanh ngoạn cảnh vui vầy chúng ta
                  Xem kià...một dãi Ngân hà
                  Đèn sao lấp lánh...thi ca động tình
                   
                  Sương Anh 19/08/07
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    SuongAnh 08.09.2007 14:01:45 (permalink)
                    0
                    TÂM _ VDN
                     
                    Người Đã Đi
                     
                     
                    Người đã đi rồi xa chốn nầy
                    Vào nhà vắng vẻ nỗi buồn vây
                    Biết bao giờ gặp nghe lời chúc
                    "Con mãi vui tươi hồn thơ đầy"

                     
                    Sao chẳng để TÂM nhẹ gió bay
                    Cho hồn thơi thảnh vút trời mây
                    Ai đã bảo ta TÂM cứ thả
                    " Hai Cô Cháu mình chắc ...tiên đây!"

                     
                    Người đi hai má hết hây hây
                    Bởi chẳng có ai hôn mỗi ngày
                    Một chút nhớ nhung lòng thổn thức
                    Chẳng có bụi vào ...sao mắt cay??!

                     
                    Sương Anh 20/08/07
                    ---------------------------------
                    Thơrơihọctrò _ Tócnâu
                     
                     
                    Cùng Ai...
                     
                     
                    Những điều muốn nói đến cùng ai
                    Ngày tháng năm trôi mãi miệt mài
                    Thời gian cứ đi hoài xa vợi
                    Khi nào lời yêu thốt bên tai

                     
                    Ai biết tình mong trăn trở hoài
                    Ôm lòng thao thức suốt thâu đêm
                    Nệm êm chăn ấm...vòng tay khép
                    Hơi thở nồng nàn bên cạnh em

                     
                    Ước mong tình ta mãi êm đềm
                    Không gian ngăn cách càng yêu thêm
                    Xa mặt nhưng lòng ta chẳng cách
                    Luôn mơ một mái ấm bình yên

                     
                    Bao nhớ nhung và mộng ước hiền
                    Ngày ngày em gửi gió mang theo
                    Đến người em thương từ xa nẽo
                    Có biết em chờ...một tiếng Yêu...

                     
                    Sương Anh 21/08/07
                    ----------------------------
                    TràoPhùng _ Đồng Lão
                     
                     
                    Mộng Ước
                     
                     
                    Lỡ thương nào nghĩ chuyện...nan lý
                    Trót nhớ đành mang tiếng ...chủ đề!
                    Miệng thế tin đồn sao tránh khỏi
                    Lời người đưa đẩy lắm lê khê
                    Cầu mong chỉ thắm dây liền mối
                    Mộng ước tơ hồng sợi nối kề
                    Hạnh phúc đời người luôn thảm thảm
                    Đi tìm khó thấy quá thê thê

                     
                    Sương Anh 21/08/07
                    -------------------------------
                    SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                     
                     
                    Đôi Chim
                     
                    Giưã rừng những chiếc lá rơi bay
                    Đôi chim ta hạnh phúc tràn đầy
                    Tưởng tượng lá rơi thay xác pháo
                    Trên chín từng mây ngây ngất say...

                     
                    Sương Anh 21/08/07
                    -----------------------------
                    Kể Chuyện Ngày Xưa _ Tammã
                     
                     
                    Hỏi Ai...???
                     
                     
                    Lời ai vang vọng cuối đường
                    Làm tim se thắt vấn vương chạnh lòng
                    Hỡi người tình mộng nghe không
                    Em đang khản giọng gọi mong anh về

                     
                    Hỏi ngày ngày tránh không về
                    Hỏi đêm đêm khóc trăng thề quay lưng
                    Hỏi mây mây đứng ngập ngừng
                    Hỏi gió gió bảo thôi đừng rộn ta

                     
                    Hỏi trời hỏi đất bao la
                    Hỏi ai...ai biết ...tình ta đâu rồi?
                    Đêm sương xuống lạnh người ơi!
                    Đâu là bến đậu... một đời bình yên...?

                     
                    Sương Anh 21/08/07
                    --------------------------------------
                    GHEN...Thái Anh
                     
                     
                    CHUỐC RƯỢU
                     

                    Hạt mưa em nhặt khi trưa
                    Hứng đầy một hủ đủ vưà rượu ngâm
                    Này anh...chén ngọc ân cần
                    Em xin mời nhé ...một lần này thôi
                    Mai nay xa cách nhau rồi
                    Mong anh nhớ lấy ... rượu mời đừng quên
                    Đừng nên uống tới say mèm
                    Lưu linh anh...nhớ, trăng thềm anh...ôm
                    Sao vẫn còn lạnh môi hôn
                    Một, hai, ba, bốn...gọi hồn...anh lên
                    Thấy không anh, đây rượu tiên
                    Uống vào bao nỗi muộn phiền tan ngay
                    Em xin mời cạn chung này
                    Xong rồi anh sẽ đưa tay... em còng
                    Bây giờ ngồi đó nghe không
                    Phải thật ngoan ngoãn...tay vòng...Thưa em!

                     
                    Sương Anh 22/08/07
                    ----------------------------
                    SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                     
                     
                    Tìm Về Quê Xa
                     
                     
                    Đôi cánh chim trời lạc hướng bay
                    Ngơ ngác giưã rừng Thu lá rớt đầy
                    Biết đến bao giờ sẽ được thấy
                    Nắng ấm quê hương trên xứ ta...

                     
                    Anh đưa em về thăm quê xa
                    Từng tỉnh từng miền...ôi...bao la!
                    Vùng biển Nha Trang xinh đẹp nhất!
                    Nơi đây quê Mẹ...lọt lòng ra...

                     
                    Nhớ làm sao tiếng gọi...ơi...à...
                    Giọng Huế ngọt ngào người Mợ hiền
                    " Tui nọi cho anh chị được biệt
                    Thương lặm Mệ Ôn, chừ răng nờ..."

                     
                    Thương quá là thương nên mộng mơ
                    Thư quán vườn thơ gợi nhớ về
                    Quê hương ngày tháng thời thơ dại
                    Êm chân bãi dạo ngắm trăng thề

                     
                    Nhờ anh em biết khắp vùng quê
                    Ba miền đầy đủ...nhất Trung nè
                    Bởi anh cũng người đồng hương cũ
                    Nha Trang biển cát...đầy đam mê

                     
                    Sương Anh 22/08/07
                    -------------------------------
                    TràoPhúng _ Đồng Lão
                     
                     
                    Chiêm Bao
                     
                     
                    Say trăng ngất ngưỡng chốn cung huyền
                    Mộng ảo đưa hồn viếng cảnh tiên
                    Tỉnh tỉnh mê mê nơi thượng giới
                    Phiêu phiêu hốt hốt chốn tây thiềm
                    Hằng Nga rượu chuốt trao tay ngọc
                    Mỹ nữ trà dâng liếc ánh duyên
                    Lưu Nguyễn thuyền quay về hạ thế
                    Chiêm bao trở giấc...lạc lời nguyền

                     
                    Sương Anh 22/08/07
                    -----------------------------
                    Trào phúng _ Đồng Lão
                     
                     
                    THOÁT TỤC
                     
                     
                    Hồi kinh Bát Nhã trí tinh thông
                    Thiền định tâm tu yên tĩnh lòng
                    Sắc sắc không không đừng ảo mộng
                    Vô vô hữu hữu chẳng hoài mong
                    Tràng kinh tụng niệm tâm an tịnh
                    Hồi mõ rung chuông dạ nhẹ không
                    Giưã chốn Ta Bà đây cõi tạm
                    Thanh bần bình dị kẻo cuồng ngông

                     
                    Sương Anh 22/08/07
                    ------------------------
                    SuốiNguyồnThơ _ Nguyên Đỗ
                     
                     
                    Mộng Tan
                     
                     
                    Này anh hỡi...có nghe không...em gọi
                    Vào đây nghe em kể câu chuyện tình
                    Mà hình như giống chuyện cuả đôi mình
                    Anh ơi có phải...yêu nhau là thế...

                     
                    Đang muà Hạ...Thu về, rồi nắng trễ
                    Lá đang xanh...vàng uá, lại chồi non
                    Chuyện chúng mình theo thời tiết xoay tròn
                    Hợp rồi tan...cách ngăn rồi đoàn tụ...

                     
                    Người ta bảo Thu là muà quyến rũ
                    Lá vàng bay phủ đẹp cánh rừng hoang
                    Nhưng em thích hơn tia nắng chói chang
                    Xua đuổi cái lạnh heo may ủ rủ

                     
                    Em ở bên này buồn nhớ Thu cũ
                    Chẳng có anh bên mắt xụp mi sầu
                    Ở đằng kia anh có thấy lòng đau
                    Mau tỉnh giấc...mộng tan rồi...đừng mơ nưã...

                     
                    Sương Anh 25/08/07
                    ----------------------------
                    Chiếc Lá Bạc màu _ Vivi
                     
                     
                    Em Vẫn Đợi
                     
                     
                    Anh vẫn chờ em cuối bến sông
                    Có hay em đợi nơi đầu dòng
                    Hai đưá lòng mang cùng nỗi nhớ
                    Bơ vơ lạc lỏng giưã trời Đông

                     
                    Xuân đến mà sao chẳng ấm nồng
                    Mây đan chắn lối phố người đông
                    Từng hạt...từng hạt...theo gió cuốn
                    Xô đẩy mưa về...ướt ngập lòng

                     
                    Đưa tay hứng lấy giọt mưa trong
                    Chẳng cách nào đành phải thả không
                    Người ơi em đợi sao đành nỡ
                    Đứng ở bên kia...bảo nhớ mong

                     
                    Cây si anh mãi đứng chờ trông
                    Tầm gửi thân em phận má hồng
                    Vẫn chờ...vẫn đợi...bao giờ nhỉ?!
                    Mỏi mòn khô héo...đôi tay vòng

                     
                    Sương Anh 25/08/07
                    ----------------------------
                    Thơ thẩn _ Huyền Băng
                     
                     
                    Thiên Đường Thơ Ấu
                     
                     
                    Dịu dàng hoa nắng cài lên tóc
                    Mắc biếc mơ màng theo áng mây
                    Bâng quơ trí lạc thời xưa cũ
                    Chan chưá hồn thơ...nhớ lại ngày...

                     
                    Trở về chút kỷ niệm thơ ngây
                    Trưa không chịu ngủ má hây hây
                    Trèo lên vói hái chùm dâu đỏ

                    Tận hưởng ngọt ngào trái chín cây

                     
                    Còn bao nhiêu thú vui mê say
                    Làm sao kể hết...một trời đầy
                    Dưới nắng rong chơi da tóc cháy
                    Cũng vẫn không màng...chạy khắp nơi...

                     
                    Giờ ngồi nhớ lại thấy bồi hồi
                    Ngỡ như hôm nào nay xa xôi...
                    Thiên đường thơ ấu...ôi...đẹp quá!
                    Nghịch ngợm, vô tư...thuở thiếu thời!

                     
                    Sương Anh 25/08/07
                    -----------------------
                    Tràophúng _ Đồng Lão
                     
                     
                    DƯỠNG TÁNH
                     
                     
                    Thường hay nghe thuyết pháp nên thông
                    Những lúc âu lo rối loạn lòng
                    Pháp thoại khai tâm nên vỡ trí
                    Kinh bồn sáng dạ được như mong
                    Kim Cương Bát Nhã cầu...an tại
                    Diệu Pháp Liên Hoa hộ... Có - Không
                    Sắc dục vô biên đời khổ nạn
                    Nam Mô... dưỡng tánh diệt cơn ngông

                     
                    Sương Anh 26/08/07
                    ----------------------
                    Quanh Ta Có Gì Nhỉ? _ Hobac
                     
                     
                    Mưa Ngâu
                     
                     
                    Thế đó anh ơi...trời mưa Ngâu
                    Một năm Ô Thước bắt cây cầu
                    Nhịp nối cho Ngưu Lang - Chức Nữ
                    Mỗi năm chỉ một lần _ Nhiều đâu...!

                     
                    Sương Anh 26/08/07
                    ---------------------------
                    SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                     
                     
                    NỤ HỒNG HẠNH PHÚC
                     
                     
                    Nụ hồng hạnh phúc khó tìm
                    Ngàn năm nhớ mãi khắc tim ghi lòng
                    Xin trời đừng vội gió Đông
                    Cho em thêm ấm tình nồng bên anh

                     
                    Mai kia dẫu lá xa cành
                    Nhưng là duyên nợ chẳng đành đi luôn
                    Xin anh chớ vội tình buồn
                    Kẻo em mắt ướt lệ tuôn mi sầu

                     
                    Nụ hồng em giữ bấy lâu
                    Mãi hoài tươi tốt vẹn câu nghiã tình
                    Yêu nhau trao nụ hôn xinh
                    Ngọt ngào thắm thiết...chuyện tình đôi ta

                     
                    Nụ hồng thấm giọt sương sa
                    Càng thêm óng ánh đậm đà nét duyên
                    Yêu anh mơ giấc mộng tiên
                    Đường tình trải thảm Đào Nguyên lối vào

                     
                    Sương Anh 27/08/07
                    ---------------------------
                    Trào Phúng _ Đồng Lão
                     
                     
                    ĐI TU
                     
                     
                    Ngày xưa bé bỏng thích nâu sòng
                    Nay lớn đổi " gu " chẳng bận lòng
                    Nhẫm tính nhà thiền xin thoát tục
                    Luận suy cưả Phật cũng bằng không
                    Phu quân chưả có thường mơ mộng
                    Gia thất yên bề trọn ước mong
                    Dụng ý đi tu là cốt để
                    Trời thương khiến gặp đấng hiền chồng

                     
                    Sương Anh 25/08/07
                    --------------------------
                    Tràophúng _ Đồng Lão
                     
                     
                    ĐỔI THỜI
                     
                     
                    Truyền thống dàn ông cứ chủ sòng
                    Đàn bà uất ức giận trong lòng
                    Thời nay bình đẳng trai mặc kệ
                    Thuở trước bất công gái bỏ không
                    Hiến pháp kê khai điều luật định
                    Lệ làng tự phát ý người mong
                    Bây giờ thời đổi không như cũ
                    Có cả chuyện hay...vợ cưới chồng

                     
                    Sương Anh 28/08/07
                    ------------------------------
                    ĐờiBuồnNhưChiếcLá _ NMMT
                     
                     
                    Nỗi Lòng Thu
                     
                     
                    Nỗi lòng Thu gửi gió bay sang
                    Mỗi chiếc lá rơi khóc muộn màng
                    Ngày cũ trang thơ lưu kỷ niệm
                    Hôm nay bút tích vẩn chưa tan
                    Làm sao tình xoá bôi đi hết
                    Biết thế yêu chi vỡ mộng vàng
                    Dõi mắt tìm ai đêm lạnh vắng
                    Nhớ nhung môi bỗng bật lời than

                     
                    Sương Anh 28/08/07
                    ----------------------
                    Tràophúng _ Đồng lão
                     
                     
                    Hổng Sợ
                     
                     
                    Lang thang kết bạn rượu bày sòng
                    Bỏ vợ chờ nhà chẳng nóng lòng
                    Nhập tửu lời ra nghe ngại quá
                    Say mèm la hét thấy phiền không
                    Còn lỳ đóng cưả cài cho chặt
                    Chưả ngán khép rào khoá hết mong
                    Tưởng bở ăn chơi về hành hạ
                    Bé này hổng sợ...hỡi ông chồng

                     
                    Sương Anh 29/08/07
                    -----------------------------
                     Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
                     
                     
                    Ngược Dòng Hương Giang
                     
                     
                    Ngược dòng nguồn nước Hương Giang
                    Sông chia Hữu - Tả hàng ngàn thác cao
                    Nơi đó cũng có đồng bào
                    KaTu dân sống trên cao bao đời



                    Biết bao du khách hết lời
                    Ca tụng khen ngợi...tuyệt vời làm sao
                    Nhánh Hữu Trạch chảy ào ào
                    Va vào ghềnh đá...khách chào viếng thăm

                    Dòng Tả Trạch không ầm ầm
                    Hạ lưu sông đó...đầm đầm Hương giang
                    Nơi đây một thuở rộn ràng
                    Bao nhiêu triều đại...âm vang vẫn còn

                    Đẹp sao phong cảnh nước non
                    Đêm trăng hóng gió thuyền con giưã dòng
                    Giọng hò Mái Nhị vang sông
                    Bao nhiêu du khách ngẩn lòng dại tim

                    Giòng Hưong giang như lặng chìm
                    Tràng Tiền bao nhịp...mới tìm thấy nhau
                    Yêu em anh đợi buồng cau
                    Yêu anh chăm sóc dây trầu tươi xanh

                    Trên dòng Hương giang hiền lành
                    Câu hò lời hẹn...trăng thanh chứng tình
                    Mơ sao...đám cưới đôi mình
                    Thượng nguồn trăng mật...cảnh xinh giang đầu
                     
                    Sương Anh 29/08/07
                    ------------------------------------
                    Thơthẩn _Huyền Băng
                     
                     
                    Lời Ghi Trên Cát
                     
                     
                    Có nhiều điều muốn nói cùng anh
                    Bao lần gặp lời không thành tiếng
                    Viết tạm đôi dòng trên cát biển
                    Trăng vàng làm chứng, sóng im nghe

                     
                    Nhớ làm sao vầng trăng đêm về
                    Hàng dưà cao, dấu chân in cát
                    Đôi gót nghịch đuà làn nước mát
                    Dưới khung trời lấp lánh ngàn sao

                     
                    Nhớ đến kỷ niệm cuả thuở nào
                    Ngập ngừng anh nắm tay lời hẹn
                    Nép bên anh ngại ngùng, bẽn lẽn
                    Chẳng trả lời, cứ thèn thẹn sao...

                     
                    Giờ đây bãi vắng thấy nao nao
                    Anh xa quá, dạt dào nhung nhớ
                    Ghi vội trên cát lời nhắc nhở

                    Anh hãy về...em đang đợi đây

                     
                    Biển vẫn thế và sóng vẫn ngày
                    Vỗ nhịp nhàng lên bờ cát trắng
                    Trách mình sao ngày xưa im lặng
                    Chỉ một mình cát biết tâm tư

                     
                    Người ta ngờ ngợ...cứ hình như
                    Nên vẫn vô tình như biển sóng
                    Để tim em phỏng trên cát nóng
                    Lời tình ghi...sóng xoá tan mờ

                     
                    Chợt buồn chợt nhớ dệt vần thơ
                    Viết trên cát lời yêu thay giấy
                    Nghẹn ngào nhìn sóng từng cơn đẩy
                    Nghìn câu ghi mất dấu...còn đâu...

                     
                    Sương Anh 04/09/07
                    ------------------------------------
                    ThơThẩn _ Huyền băng
                     
                     
                    Biển Đêm yên Tĩnh Quá!
                     
                     
                    Đêm trời trong thanh vắng
                    Biển yên lặng say mơ
                    Nằm nghe sóng vỗ bờ
                    Ngắm ngàn vì tinh tú
                    Ánh vàng mờ quyến rũ
                    Trăng lơ lửng trên cao
                    Soi chiếu rọi ánh hào
                    Sáng toả đều vạn vật
                    Hồn hư hư thật thật
                    Yên dõi ngắm bầu trời
                    Tĩnh vật như gọi mời
                    Quá bước vào giấc mộng


                    Sương Anh 04/09/07

                    ------------------------------
                    Tràophúng _ Đồng Lão


                    Mười Hai bến Nước

                    Hấp tấp làm chi chuyện lấy chồng
                    Mình ên khoẻ khoắn chẳng cần ông
                    Mười hai bến nước đi sao hết
                    Một chiếc thuyền nan chắc chắn tong
                    Khắp chốn vui chơi đời thơi thảnh
                    Đó đây chạy nhảy số nhàn không
                    Đeo gông chi mệt thân nhi nữ
                    Hết tử đến phu mệt ẳm bồng

                     
                    Sương Anh 04/09/07
                    ---------------------------------
                    QuanhtaCóGìNhỉ ?_Hobac
                     
                     
                    Tiếng Lòng
                     
                     
                    Mỗi giọt lệ rơi là tiếng lòng
                    Chiếc lá bay làm hồn thổn thức
                    Bể trần gian đâu là hư thực
                    Chuyện tình đời lắm cảnh thương đau

                     
                    Người đi, kẻ nhớ, khóc xa nhau
                    Suối tiễn, mây đưa, trời ảm đạm
                    Thương bầu trời quyện đầy mây xám
                    Cây buồn ủ rũ...khóc tình đau

                     
                    Sương Anh 04/09/07
                    ----------------------
                    MộtNétKiêuSa...Bích Phương
                     
                     
                    THU PARIS _ THU HÀNỘI
                     

                    Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
                    Thu nơi nào lạnh lẽo buồn tênh
                    Thu nơi nào lá không chồng chềnh
                    Theo cơn gió bấp bênh trôi nỗi

                     
                    Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
                    Thu nơi nào không đẫm hơi sương
                    Thu nơi nào không mắc buồn vương
                    Theo cơn mưa lá rơi đầy lối

                     
                    Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
                    Thu nơi nào ít buồn nhiều vui
                    Thu nơi nào vắng tiếng ngậm ngùi
                    Theo gót Thu lòng không nhức nhối

                     
                    Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
                    Hai phương trời tuy khác nhưng chung
                    Biết bao giờ tình được trùng phùng
                    Ngày hội ngộ...Ôi, vời vợi quá!


                    Sương Anh 05/09/07
                    --------------------------------
                    Viễn Cảnh _ GCTS
                     
                     
                    BUỒN CHI
                     
                     
                    Ngộ duyên tri kỷ khiến lòng vương
                    Anh hỡi buồn chi luống đoạn trường
                    Thế thái tri tình như khói mỏng
                    Nhân gian ân nghiã tợ màn sương
                    Thánh hiền huấn dụ ta nên tránh
                    Đạo lý tinh thông người hãy tường
                    Cuộc sống quanh mình muôn vạn sắc
                    Xanh vàng đỏ tím...ngát mùi hương

                     
                    Sương Anh 05/09/07
                    -------------------------------
                    TảnMạn _ SongAnh
                     
                     
                    Thổn Thức
                     
                     
                    Thềm hiên có tiếng thở than dài
                    Sóng sánh hạt châu loang mắt nai
                    Kẻ ở người đi buồn nhớ mãi
                    Cô phòng bóng vắng dạ sầu hoài
                    Bài thơ héo hắt câu buồn bã
                    Tiếng hát xanh xao điệu oán ai
                    Mỗi tiếng mưa rơi lòng khắc khoải
                    Bao năm chờ đợi má hồng phai

                     
                    SươngAnh  06/09/07
                    --------------------
                    HoaNắngTinhHoa _ Nguyên Đỗ 


                    Trong Rừng Thu
                     
                     
                    Đẹp quá...đây rừng mơ
                    Em ao ước lâu rồi
                    Được anh dẫn dạo chơi
                    Trong rừng Thu nên thơ

                     
                    Rừng muôn sắc đợi chờ
                    Này vàng xanh đà đỏ
                    Trên lối đi nho nhỏ
                    Thảm lá êm như mơ

                     
                    Bên dòng suối xanh lơ
                    Đàn cá lội lửng lờ
                    Ta song vai sánh bước
                    Tình đẹp như bài thơ

                     
                    Mông ước thật đơn sơ
                    Mơ mái ấm hiền hoà
                    Một giấc mộng ngây ngơ
                    Nhà mái lợp lá hoa

                     
                    Sương Anh 06/09/07
                    ---------------------------
                    Thơthẩn _ Huyền Băng
                     
                     
                    Tình Quê Nghiã Đất
                     
                     
                    Làng tôi bên cạnh bờ ao
                    Mái tranh vách lá dưà cao quanh nhà
                    Thời nhỏ chẳng được đi xa
                    Nên hay phá phách vào ra nghịch đuà
                    Nhớ lại có những ngày mưa
                    Lang thang bị ước lá dưà che thân
                    Tối ngày chẳng nghỉ đôi chân
                    Leo trèo hái trái, lấy cần đi câu
                    Mưa nhiều tươi tốt hàng cau
                    Dưới ao chẳng kém một xâu cá mè
                    Cây dưà cắt chặt làm bè
                    Giưã dòng sào cắm mang về cá cua
                    Đưa bà nấu nồi canh chua
                    Cá rô kho tộ đủ vưà bưã cơm
                    Gạo mới ngào ngạt hương thơm
                    Cột xiêu mái dột nhưng hơn bây giờ
                    Khi đi bỏ lại tuổi thơ
                    Không mang theo được...lòng mơ nghĩ hoài
                    Tình quê nghiã đất...hỡi ai...
                    Nước trong gạo trắng trái sai đầy vườn
                    Bây giờ xa quá ....quê hương
                    Phương xa mãi nhớ con đường làng xưa

                     
                    SươngAnh  06/09/07
                    ----------------------
                    ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu
                     
                     
                     YÊU DẤU ƠI
                    Yêu dấu ơi sao buồn Thu đến
                    Mặc giao muà quyến luyến làm chi
                    Cuộc đời đưa đẩy hợp - chia ly
                    Là lẽ tuần hoàn cuả trời đất

                     
                    Yêu dấu ơi thôi ngừng tiếng nắc
                    Nợ duyên tình xin khắc vào tim
                    Tình đôi ta chiếc lá im lìm
                    Cam đành số kiếp khi Thu đến

                     
                    Yêu dấu ơi bao tình qúy mến
                    Gửi đến người...từ biệt dấu yêu
                    Ta - chiếc lá long đong giưã chiều

                    Tạm biệt... hẹn em đầu Xuân mới

                     
                    Sương Anh 07/09/07
                    ---------------------------
                     SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                     
                     
                    Rừng Thu Lạc Mất Nhau
                     

                    Tình kia em muốn giữ
                    Sâu sắc trọn một đời
                    Nhưng gió Thu mạnh quá
                    Đẩy tình theo lá bay

                     
                    Sương Thu toả lạnh đầy
                    Bơ vơ trong chiều vắng
                    Tìm đâu chút màu nắng
                    Chỉ nghe tiếng mưa rơi

                     
                    Bài "Thu Ca" buồn vợi
                    Điệu Tango trầm đều
                    Nghe lòng như thất thểu
                    Hồn mỏi mệt tim đau

                     
                    Bước chân sẽ về đâu
                    Nhìn lá uá vàng màu
                    Tái tê hồn cô lữ
                    Rừng Thu lạc mất nhau

                     
                    Sương Anh 07/09/07
                    ----------------------------------
                    MộtThoángMuàThu _ MinhTuấn
                     
                     
                    YÊN TĨNH HỒ THU
                     
                     
                    Thánh thót đâu đây vang tiếng Thu
                    Mặt hồ yên tĩnh phủ sương mù
                    Có ai hay ngầm sâu lòng nước
                    Sóng cồn cào muốn thoát...hình như

                     
                    Cuộc đời lẩn quẩn trong tâm tù
                    Quanh đi quẩn lại...thấy buồn thiu
                    Nhìn Thu mà lòng chạnh cô liêu
                    Bởi cô tịch...đìu hiu... yên ả...

                     
                    Có bao người tâm hồn thư thả
                    Giưã đa đoan tất bật buả vây
                    Khí vị muà Thu thật buồn thay
                    Cây cỏ uá tàn...người cũng vậy

                     
                    Sắc sắc - không không, xin nhớ lấy!
                    Đừng Thu về cám cảnh buồn đau
                    Có hao hanh mới có muôn màu
                    Sắc rực rỡ khi Xuân về Hạ đến

                     
                    Gần rồi xa...mới càng yêu mến
                    Trân trọng giữ gìn từng phút giây
                    Đời người vốn có bao lâu này
                    Vô thường lắm...xin đầy yêu thương

                     
                    Sương Anh 07/09/07
                    --------------------
                    Tản Mạn _ SongAnh
                     
                     
                    GIẤU LÒNG
                     
                     
                    Gió thổi tai nghe tiếng vắn dài
                    Long lanh giọt lệ giả vờ nai
                    Tri âm ý thấu hầu tường tận
                    Bất diện tâm rành há giấu hoài
                    Mắt liếc mềm lòng run tim khách
                    Môi cười cứng dạ chết hồn ai
                    Tình trong vẫn thế yêu người lắm
                    Mong nhớ nhưng ngoài nét lạt phai

                     
                    Sương Anh 07/09/07
                    -------------------
                    Thơrơihọctrò _ Tócnâu
                     
                     
                    NGƯỜI TÌNH YÊU DẤU
                     

                    Người tình yêu dấu cuả ta ơi
                    Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
                    Sương gió tàn phai màu chiếc lá
                    Em sầu hờn tủi...nát tim tôi

                     
                    Xa cành lá khóc hồn chơi vơi
                    Ta cũng như em quạnh hiu đời
                    Vưà thấy bên nhau nay cách biệt
                    Đành xuôi theo số phận người ơi...

                     
                    Ta chờ em đến muà Xuân tới
                    Quấn quít yêu thương chẳng xa rời
                    Say khúc nhạc tình Xuân mộng ước
                    Tràn đầy hạnh phúc...một trời mơ...

                     
                    Sương Anh 07/09/07
                    ------------------------------
                    BângQuơ _ Hươngtuyết274
                     
                     
                    ANH VẪN LÀ ANH
                     
                     
                    Anh vẫn là anh cuả thuở nào
                    Người từng khiến hồn em lao đao
                    Người đã cho em nhiều mộng ước
                    Nghẹn ngào run  rẫy...mối tình trao

                     
                    Anh vẫn là anh cuả thuở nào
                    Con chim hoàng hạc trên trời cao
                    Hôn mây ghẹo gió đuà lơi lã
                    Khiến em hờn tủi...dạ nao nao

                     
                    Anh vẫn là anh cuả thuở nào
                    Bầu trời lộng gió nghìn vì sao
                    Cùng em tay nắm bay cùng khắp
                    Ôi hạnh phúc quá...muốn thét gào

                     
                    Bây giờ chia cách phải làm sao
                    Ngày nhớ đêm thương bao khát khao
                    Đành phải tình thơ lời nhắn gửi
                    Nhờ gió ru...đêm giấc ngọt ngào

                     
                    Sương Anh 07/09/07
                    ----------------------------
                    TừHoangVuTaĐến _ Huyền Không
                     
                     
                    ĐƯỜNG ĐẾN CHUÀ
                     
                     
                    Phiêu phiêu hốt hốt dáng tiên ông
                    Khua chèo sư đẩy nhẹ trôi dòng
                    Mái tự Huyền không mờ ló dạng
                    Chuông xa vang vọng nhẹ thân không

                     
                    Thoát tục hồn bay vào cõi mộng
                    Sương thu bao phủ cảnh non tiên
                    Gió đẩy nhẹ nhàng thuyền lướt sóng
                    Trên cao mây trắng bén mùi thiền

                     
                    Thuyền in bóng nước hồ yên tịnh
                    Sóng gợn lăn tăn dưới mái chèo
                    Ngân nga tiếng mõ vang trên đỉnh
                    Trong lòng bất giác niệm hồi kinh

                     
                    Sưong Anh 08/09/07
                    ----------------------------
                    TÂM _ VDN
                     
                     
                    Tiếng Thu Hay Tiếng Chân Ai
                     
                     
                    Nghe tiếng Thu đã về trước cưả
                    Ngoài hiên chiếc lá lửng lờ bay
                    Paris trở gió lạnh heo may
                    Ôi,lạnh quá...đâu vòng tay ấm

                     
                    Đã biết bao lần hoen lệ đẫm
                    Nay mắt không còn thấy giọt châu
                    Suối lệ dường như đã cạn - sâu
                    Nên không thể tuôn thành dòng nưã

                     
                    Le lói ánh đèn đêm tưạ cưả
                    Chờ người về tiếp tục vần say
                    Xào xạc ngoài kia lá rơi đầy
                    Mơ hồ...tiếng chân ai đang đến

                     
                    Sương Anh 08/09/07
                    -------------------------------
                    CóMộtMuàHoaCải..._ BíchPhương
                     
                     


                    Tình Muà Hoa Cải
                     
                     
                    Miệng cười tươi tắn thật xinh
                    Giưã đồng hoa cải trông mình duyên sao
                    Màu vàng rực rỡ mời chào
                    Hương thơm theo gió ngọt ngào bay xa
                    Ơi mình...lời hưá hôm qua
                    Có còn giữ lấy...chờ ta qua nhà
                    Xin thưa cùng Mẹ với Cha
                    Rằng ta hai đưá đậm dà từ lâu
                    Hôm nay dâng mâm cau trầu
                    Kiệu vàng hoa cải...rước dâu theo chồng ...


                    Sương Anh  08/09/07

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 19:37:42 bởi SuongAnh >
                    #10
                      SuongAnh 27.09.2007 20:35:58 (permalink)
                      0
                      Từ Đó Em Buồn _ NMMT
                       
                      Tan Rồi Giấc Mộng
                       
                       
                      Hụt hẫng thôi tan rồi giấc mộng
                      Tím lòng đau tủi mắt hờn mi
                      Còn lại gì sau phút biệt ly
                      Đau lòng lắm.... người đi kẻ ở

                       
                      Chới với đôi tay muốn níu giữ
                      Nhưng làm sao...lơ lửng giưã trời
                      Cố nhoài mình giưã khoảng chơi vơi
                      Nhưng xa quá... hồn đau tim khóc

                       
                      Mắt em bây chừ đang khô khốc
                      Bao năm rồi tang tóc tình thu
                      Đời em như khói mây sương mù
                      Thực thực hư hư trong ảo vọng

                       
                      Chỉ xin một lần trong cơn mộng
                      Thấy anh về ấm áp tim côi
                      Muà thu không nước mắt trong đời
                      Cành lan tím tươi cười duyên dáng

                       
                      Bấy lâu nay ngỡ lòng bình thản
                      Nhưng Thu về...nhắc nhở niềm đau
                      Anh bây giờ đang ở nơi đâu?
                      Em đang đơn chiếc...sầu cô quạnh

                       
                      Sương Anh 08/09/07
                       
                      ----------------------------------
                      Vô Thường_ConThuyềnKhôngBến
                       
                       
                       Thu Lạnh
                       
                       
                      Vào Thu hoa lá hết tươi cười
                      Gió thổi mây về buốt giá hơi
                      Ngọn gió rì rào trong bóng tối
                      Hạt mưa lấp lánh dưới đèn ngời
                      Chim non run rẫy không nơi trú
                      Chiếc lá rùng mình giưã mịt khơi
                      Thu lạnh con thuyền không bến đỗ
                      Ai cho tí lưả...ấm lòng rồi

                       
                      Sương Anh 08/09/07
                      -----------------------------
                      Một Thoáng Muà Thu _ Minh Tuấn
                       
                       
                      TỘI NGHIỆP THU
                       
                       
                      Tội nghiệp thu anh hỡi
                      Nào có biết điều gì
                      Hạ qua thì Thu tới
                      Sao trách thu chia ly

                       
                      Nhũng bưóc chân chim gi
                      Đang lạc loài ngơ ngác
                      Rã đàn bay tan tác
                      Tìm chỗ trú yên thân

                       
                      Anh tâm dạ bần thần
                      Bởi nàng Thu ghé đến
                      Bao luyến thương quý mến
                      Đã trao hết còn đâu

                       
                      Hồn ngây ngất nháu nhàu
                      Muốn cùng Thu bày tỏ
                      Nhưng...ôi chao thật khó
                      Đành nhìn Thu đến - đi...

                       
                      Sương Anh 08/09/07
                      ------------------------------
                       
                      Vô Thường_ConThuyềnKhôngbến
                       
                       
                      Chiều Thu
                       
                       
                      Chiều Thu tĩnh lặng êm đềm
                      Đâu đây tiếng lá rơi thềm nhẹ vang
                      Ngô Đồng lá ngã sang vàng
                      Biết ngay Thu đến khẽ khàng bên chân



                      Ngoài kia lá rụng đầy sân
                      Đến từ vạn nẽo theo làn gió bay
                      Nhặt lên một chiếc cầm tay
                      Sao Thu đành nỡ...lá cây chia lià

                      Trên trời thoáng ánh sao khuya
                      Sương đêm rơi xuống đầm đià hàng cau
                      Rơi chi nặng hạt đau trầu
                      Dây leo bị đứt...lià nhau đời này

                      Còn đâu một thuở đắm say
                      Đành thôi lỡ nhịp buông tay theo chiều
                      Về chi Thu hỡi....đìu hiu
                      Chia ly, ngăn cách, tiêu điều, hoang vu...
                       
                      Sương Anh 07/09/07
                      --------------------------
                      Thơ Thẩn _ Huyền Băng
                       
                       
                      CẢNH THUYỀN CẬP BẾN
                       
                       
                      Trước bãi cát êm dài mịn trắng
                      Thấy bao la thăm thẳm trùng khơi
                      Xa xa đàn chim liệng trên trời
                      Đang hướng dẫn đoàn thuyền cập bến

                       
                      Nhìn cảnh ấy lòng bao qúy mến
                      Thuyền cặp bờ tấp nập làm sao
                      Tiếng gọi nhau...ơi ới...ồn ào
                      Âm thanh tiếng cười chào inh ỏi

                       
                      Qua một ngày giăng câu mệt mỏi
                      Những khuôn mặt khắc khoải lo toan
                      Nay dần tươi nét...cá đầy khoang
                      Lòng vui nghĩ...ngày mai no ấm

                       
                      Những ngư dân miệng cười tươi tắn
                      Đang ngắm nhìn lưới cá nặng đầy
                      Trông họ ngời hạnh phúc lắm thay
                      Những thuỷ thủ kiêu hùng cuả biển

                       
                      Sương Anh 08/09/07
                      --------------------------
                      QuanhTaCóGìNhỉ? _ Hobac
                       
                       
                       Vườn Ai
                       
                       
                      Cỏ dại vườn ai đã mọc đầy
                      Làm cho cảnh sắc uá hư gầy
                      Muốn sang cắt xén cho tươm tất
                      Chẳng dám vun trồng sợ chẳng hay
                      Nhộn nhịp nhà người buồn than gió
                      Vắng tanh chốn ấy trách cùng mây
                      Nào đâu có biết cô hàng xóm
                      Đợi mỏi mòn hơi mộng giấc ngày

                       
                      Sương Anh 08/09/07
                      -----------------------
                      TÂM _ VDN
                       
                       
                      Hai Chị Em
                       
                       
                      Chị yêu dấu còn nhớ không ngày cũ
                      Nơi khu vườn hoa nở phủ lối đi
                      Những rặng cây lá mơn mởn xanh rì
                      Nhờ đôi tay chị ra công chăm sóc

                       
                      Nhìn hình hai chị em...lòng muốn khóc
                      Bởi bây giờ chị đã vắng nhà xa
                      Chỉ một mình em trông coi vườn hoa
                      Ngày càng nhảy bụi lớn ra thêm nưã

                       
                      Thay thế chị hàng ngày vào mở cưả
                      Tiả, tưới, bắt sâu...dọn dẹp, mệt nhoài
                      Khách vào nhà trồng thêm cây quả sai
                      Mình em không xuể ...chị ơi có biết

                       
                      Nỗi nhớ chị khiến lòng buồn da diết
                      Biết bao giờ chị mới trở về đây
                      Vườn mình muôn hoa đang chờ đợi này
                      Mong đôi tay dịu dàng về ve vuốt

                       
                      Bàn tay cuả chị dẫu là gầy guộc
                      Nhưng rất mại mềm khéo léo làm sao
                      Xem tay em...nhỏ bé đến dường nào
                      Vắng chị nhớ buồn...vào ra thui thủi...


                      Sương Anh 09/09/07
                      ----------------------
                      MMTB _ LãThếPhong
                       


                      Bên Này Đồi Gió
                       
                       
                      Từng cơn gió vi vu
                      Hất bụi bay tung mù
                      Chất chồng thành đồi cát
                      Vẳng nghe tiếng..u...u

                       
                      Con dốc dài muà Thu
                      Đầy sương mù che lối
                      Hình như ngày xuống vội
                      Làm sao kịp xuống đồi

                       
                      Ngại lắm hỡi người ơi
                      Thẹn thùng trang lưu bút
                      Cần kiệm từng chụt chút
                      Lời...nói nhỏ mà thôi

                       
                      Nhưng có ai biết tới
                      Đành gậm nhấm tình côi
                      Chẳng dám thốt ra lời
                      Người xưa giờ xa cách

                       
                      Bên đồi gió vẫn hát
                      Cát bay ngất trời cao
                      Giọng hát em nghẹn ngào
                      Gửi buồn sang bên ấy...

                       
                      Sương Anh 09/09/07
                      ------------------------
                      QuanhTaCóGìNhỉ?_Hobac
                       
                       
                      CÂY SI TRƯỚC NHÀ
                       
                       
                      Nhà em cư ngụ phố hàng
                      Người xe xuôi ngược rộn ràng làm sao
                      Bỗng nhiên xuất hiện cây cao
                      Hỏi Mẹ mới biết...vội vào trốn trong



                      Đố ai biết cây gì hông?
                      Là cây si đó không trồng mà nên
                      Xưa kia thường hay thức đêm
                      Ngắm trăng hóng gió bên thềm hành lang

                      Giờ đây cây mọc ngang tàng
                      Đốn chặt không ngã...dịu dàng cũng không
                      Chấp tay van vái cầu mong
                      Cô nào kéo ngã tay vòng cám ơn

                      Kẻo không chẳng ngon canh cơm
                      Bởi tim loạn nhịp từng cơn rối bời
                      Mỗi ngày cây cứ nhắn lời
                      Thầm thì to nhỏ...một đời bóng che

                      Trời ơi...mắc cỡ ghê nghe
                      Người ta trốn tránh cứ nhè làm quen
                      Thế mà Mẹ vẫn còn khen
                      Cây này đẹp nhé...con xem vưà lòng

                      Mẹ đem chậu bứng vào trong
                      Cho thêm xin xắn căn phòng con yêu
                      Mẹ ơi...chẳng chịu hiểu điều
                      Con đang ghét..." hắn" làm phiền tim con... 



                      Sương Anh 09/09/07
                      ---------------------
                      Thơ Thẩn _ Huyền Băng
                       
                       
                      Em Và Biển Cát
                       
                       
                      Buổi sớm mai thức dậy
                      Chạy uà ra bãi cát
                      Ngưã mặt đón gió mát
                      Hứng tia nắng dịu dàng

                       
                      Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng
                      Lòng lâng lâng miên man
                      Nghĩ chuyện tình cuả biển
                      Hồn chìm lắng mơ màng

                       
                      Sóng nghịch ngợm lăn tăn
                      Trườn lên rồi rút vội
                      Nhìn quanh không ai tới
                      Hôn say đắm cát mềm

                       
                      Chút thèn thẹn lén len
                      Đôi má hổng bẽn lẽn
                      Tình biển thuyền sóng cát
                      Yêu nhau để em xem...

                       
                      Rượu chẳng uống...say mèm
                      Nhìn những đôi tình nhân
                      Giống như cát và biển
                      Một đời mãi luôn gần

                       
                      Ôi, những mối tình chân
                      Mong sao bền lâu nhé
                      Đừng dốc cao trượt té
                      Đau lắm...hỡi tình ơi...

                       
                      Sương Anh 09/09/07
                      -----------------------
                      Mộtthoángmuàthu _ Minh Tuấn
                       
                       
                      Có Phải
                       
                       
                      Có phải...muà thu thật nên thơ
                      Bao hồn thi sĩ luôn mong chờ
                      Biết rằng Thu đến đem buốt giá
                      Nhưng đợi thu về ôm lá...mơ

                      Có phải...lá vàng đang nức nở
                      Trách thu lạnh lùng tính khan khô
                      Cứ gọi gió về mang lạnh lẽo
                      Để cho cuộc tình mãi bơ vơ...

                       
                      Sương Anh 09/09/07
                      --------------------------
                      TÂM _ VDN
                       
                       
                      TÌM NGƯỜI...
                       
                       
                      Hôm nay ra quận mười ba
                      Mong tìm bóng dáng người mà ta thương
                      Đi suốt hết cả con đường
                      D'Ivry hàng quán người thường ghé qua



                      Paris store...Thúy Nga...
                      Bi Da quán phở...tuốt xa góc lầu
                      Vẫn không thấy bóng người đâu
                      Thế là buồn bã quay đầu về thôi

                      Quả thật người đã đi rồi
                      Không thèm về nưã...buồn ơi là buồn
                      Người nơi đâu...có lệ tuôn ?
                      Khi nghe nhắc đến tên luôn mỗi ngày...
                       
                      Sương Anh 09/09/07
                      -----------------------
                       Trào Phúng _ Đồng Lão
                       
                       
                      TU TÂM
                       
                       
                      Đời thường tục thế chẳng như mơ
                      Giữ vững lòng an chớ lửng lờ
                      Dưỡng tánh anh thời tầm học đạo
                      Tu tâm em hỡi thoát mê bờ
                      Khuyên răn chữ thiện ghi thư pháp
                      Giáo huấn câu thiền nhủ sách thơ
                      Cuộc sống hiền lương lời Phật dạy
                      Đừng nên xem nhẹ chớ ơ thờ

                       
                      Sương Anh 10/09/07
                      ------------------
                       ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu

                       
                      Giọt Tình
                       
                       
                      Ta đã nhặt từ em hai hạt nhớ
                      Nâng niu trên tay chẳng dám làm rơi
                      Sợ động mạnh giọt tình bị vỡ đôi
                      Sẽ đau lòng lắm...biết không em hỡi!

                       
                      Sương Anh 10/08/07
                      --------------------
                      SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                       
                       
                      Ngọn nến Tâm
                       
                       
                      Thương người như thưong mình
                      Họ cũng rất thông minh
                      Biết người ta tha thứ
                      Nhưng tự ái làm thinh

                       
                      Xuất phát từ chữ tình
                      Tâm vọng động nảy sinh
                      Anh ơi đừng than thở
                      Tủi thân hay bực mình

                       
                      Vị tha thấy đời xinh
                      Đâu cũng toàn bình minh
                      Bốn muà đều tươi đẹp
                      Ngọn nến Tâm lung linh

                       
                      Sương Anh 10/09/07
                      ----------------------
                      CóMộtMuàHoa...Bích Phương
                       
                       
                      Chẳng nỡ lòng nào vùi chiếc lá
                      Bởi trần đời khắc nghiệt anh ơi
                      Tạo làm chi cảnh lá vàng rơi
                      Khi Thu đến khắp nơi buồn rũ...

                       
                      Sương Anh 10/09/07
                      -----------------
                      Thơ thẩn _ Huyền Băng
                       
                       
                      Xuân Chờ
                       
                      Xuân lay giấc mộng
                      Sắc thắm muôn màu
                      Trước gương soi bóng
                      Chờ người bên song

                       
                      Sương Anh 12/09/07
                      -------------------------
                      Suối Nguồn thơ _ Nguyên Đỗ
                       
                       
                      TÂM HỈ XẢ
                       
                       
                      Chẳng cần là bậc thánh hiền nhân
                      Tâm luôn hỉ xả những khi cần
                      Cứ ráng giữ tâm không giận dữ
                      Sẽ thấy nụ cười, khoẻ tấm thân

                       
                      Làm sao tránh những câu xa gần
                      Đau nhói lòng buồn lệ tủi rơi
                      Những lúc như thế tâm mặc niệm
                      Đừng nghĩ đừng suy sẽ hết thôi

                       
                      Mau quên chuyện xấu, dữ _ Vui đời
                      Luôn nở nụ cười tươi tắn môi
                      Bình yên tâm giữ lòng nhân ái
                      Ấm áp vòng tay đón nhận người

                       
                      Sương Anh 12/09/07
                       
                      * * *
                      Lạnh Giấc Mơ
                       
                       
                      Ngày đang mở cưả trước hiên nhà
                      Anh tôi chăn cuộn mong muà tới
                      Thu sang có Đông đang chờ đợi
                      Càng thêm lạnh lẽo...giấc Mơ đời

                       
                      Sương Anh 12/09/07
                      -------------------------------
                      Thơ Thẩn _ Huyền Băng
                       
                       
                      Mộng Xuân Thì
                       
                       
                      Mộng đến rồi qua đi
                      Nhánh Xuân thì mấy khắc
                      Hoa sáng tươi khoe sắc
                      Đêm ủ rũ chờ ngày...

                      Khi chia tay chiều ấy
                      Biết vương khúc biệt ly
                      Gối loan hoài gìn giữ
                      Hờn tủi mộng Xuân thì...

                       
                      Sương Anh 13/09/07
                      ----------------------
                      TÂM _ VDN
                       
                       
                      VẮNG BÓNG
                       
                       
                      Người nay đà xa vắng
                      Trăn trở nhàu giấc mơ
                      Viết hoài một chữ nhớ
                      Hết mực bởi câu chờ

                      Lưng đồi đứng chơ vơ
                      Một mình buồn than thở
                      Trông bóng ai mắt đỏ
                      Người về ấm tình thơ

                       
                      Sương Anh 13/09/07
                      ------------------------
                      Thơ thẩn _ Huyền Băng
                       
                       
                      Gom Hết...
                       
                       
                      Gom sương gối đầu
                      Gom trăng soi bóng
                      Gom đêm dệt mộng
                      Gom sầu thả bay...

                       
                      Gom mưa trả nắng
                      Gom ánh mắt say
                      Gom nụ cười đầy
                      Gom tình ngất ngây

                       
                      Gom thơ chăn đắp
                      Gom nụ hôn ngon
                      Gom nhớ vào hồn
                      Gom hết trao anh...

                       
                      Sương Anh 14/09/07
                      ---------------------

                      Một thoáng Quê hương _ Đuyên Hồng
                       
                       
                      TA TÌM TA
                       
                       
                      Mẹ đài trang đảm đang con gái Bắc
                      Cha anh hùng hào sảng trai miền trong
                      Xứ Nha Trang - nơi từng đã lọt lòng
                      Ta tìm ta...bên dòng Seine vọng quốc

                       
                      Sương Anh 14/09/07
                      --------------------
                      MMTB_ LaThếPhong
                       
                       
                      TỰ NHIÊN
                       
                       
                      Tự nhiên gió đến gọi Thu
                      Nắng đang dừng bước phiêu du đến nhà
                      Nhìn xem hoa bướm hát ca
                      Trời xanh mây trắng chan hoà đẹp sao...

                       
                      Công viên rộn rã nắng chào
                      Ép tia nồng ấm đưa vào cánh hoa

                      Tự nhiên mưa đến nhạt nhoà
                      Ngã nghiêng bóng nắng ghé qua nơi nầy


                      Đường trần phủ lá vàng bay
                      Mưa rơi lạnh đất tình gầy Hạ xưa

                      Nồng nàn nắng ấm mới vưà
                      Mà nay Thu đến...Hạ muà ra đi...

                       
                      Sương Anh 14/09/07
                      -----------------------
                      ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                       
                       
                      Giọt Buồn
                       
                       
                      Đừng em nhé...giọt buồn rơi lã chã
                      Lụt lội tim tôi ướt hết hồn rồi
                      Giữ tình này đừng nên để chia đôi
                      Chung giấc mộng...Ta - Em...nơi vườn ái...

                       
                      Sương Anh 15/09/07
                      --------------------

                      Thơ tình...tình thơ_ Bích Phương
                       
                      Bao giờ tay nắm bàn tay
                      Nhịp tình tiếp nối những ngày xa nhau
                      Yêu...mà dám nói gì đâu
                      Ngồi nhìn nước chảy...bên cầu...dệt mơ...!

                       
                      Sương Anh 15/09/07
                      ------------
                      Viễn Cảnh _ GCTS
                       
                       
                       Đời Nhàn Hạ
                       
                       
                      Gió thổi mây trôi đến tận đâu
                      Lục bình sóng đẩy ngã nghiệng sầu
                      Tình đời chưá lắm điều phiền não
                      Nhân thế mang đầy chuyện nhức đầu
                      Nghĩ đến làm chi...vui ruộng rẫy
                      Buông xuôi phó mặc...thú nương dâu
                      Lòng thanh thản sống tâm nhàn hạ
                      Dạ thẳng ngay từ trước tới sau!

                       
                      Sương Anh 15/09/07
                      ------------------
                       Muà Hoa Dại _ Thái Anh
                       
                       
                      HỎI LÒNG
                       
                       
                      Cánh hồng cúi xuống hỏi lòng mình
                      Rằng hoa có thật đã tình vương
                      Cớ sao chẳng dám lời tơ tưởng
                      Cứ giấu tim mình...ai tỏ tường?!

                       
                      Sương Anh 15/09/07
                       
                      * * *
                      Muốn Nói...
                       
                       
                      Bảo rằng không yêu không thao thức
                      Nhưng đêm về rưng rức buồng tim
                      Muốn nói yêu nhưng ngại... im lìm
                      Tình trong như đã...ngoài thin thít

                       
                      Sương Anh 15/09/07
                      --------------------------
                       GHEN _ Thái Anh
                       
                       
                      DỄ THƯƠNG
                       
                      Dễ thương hơn rượu đó là em
                      Rượu chỉ làm say chẳng đáng thèm
                      Khi buồn tình thế đời cay đắng
                      Có em bên cạnh nhẹ ưu phiền

                      Bất ổn tinh thần dạ đảo điên
                      Tìm đến...hôn em...thấy dạ yên
                      Mùi hương bay toả hồn say khướt
                      Malboro hỡi...Em - nàng tiên.

                       
                      Sương Anh 15/09/07
                      -------------------
                      Thơ thẩn _ Huyền Băng
                       
                       
                      Chiếc Lá Bay
                       
                       
                      Hãy chờ ta với
                      Đừng vội lá ơi
                      Mệt lã ta rồi
                      Chạy theo mòn mỏi

                       
                      Đôi tay yếu đuối
                      Ngón mềm rã rời
                      Khoảng cách xa xôi
                      Cố níu...chơi vơi

                       
                      Lá như đuà cợt
                      Uốn lượn lã lơi
                      Vô tình bay tới
                      Đau nhói hồn tôi

                       
                      Tình yêu trong đời
                      Giống như chiếc lá
                      Gió thổi la đà
                      Bay khuất trời xa...

                       
                      Sương Anh 15/09/07
                      -----------------------
                      Một thoáng muà thu _ Minh Tuấn
                       
                       
                       
                      TRUNG THU
                       
                       
                      Sắp đến rằm tháng tám
                      Trẻ em vui hát ca
                      Mừng Trung Thu ghé qua
                      Được tặng quà bánh kẹo

                       
                      Tập các em muá dẽo
                      Để cùng với chị Hằng
                      Rước lồng đèn dưới trăng
                      Cùng giung giăng giung giẻ

                       
                      Bên nhau cùng đám trẻ
                      Kịch Trung Thu...cổ tích
                      Những tiếng cười vui thích
                      Về "Chú cuội - Hằng Nga "

                       
                      Những điệu vũ nhịp nhàng
                      Những bài hát vui nhộn
                      Tiếng trống khua nháo nhốn
                      Mời lân đến vui chơi

                       
                      Dẫu cách xa phương trời
                      Tình quê hương vẫn giữ
                      Tập các em từng chữ
                      Thuộc hết cả bài ca

                       
                      Từ Chú Cuội cây đa
                      Đến Hằng Nga - Trăng ngà
                      Đèn lồng, lân, bánh kẹo
                      Ru trẻ giấc...mơ hoa

                       
                      Sương Anh 16/09/07
                      ------------------
                      Vô Thường _ ConThuyềnKhôngbến
                       
                       
                      Thuyền Trăng Cập Bến
                       
                       
                      Xem kià... dưới bầu trời đêm
                      Ánh huyền sáng toả...êm đềm làm sao
                      Thuyền trăng, nhã nhạc, rượu đào
                      Say sưa sóng nước dạt dào hồn thơ

                       
                      Thuyền ơi...sắp đến bến mơ
                      Xin mời ghé lại cập bờ...vui trăng
                      Áo luạ...phải người nhặt chăng?
                      Cho em xin lại...khăn nâng đáp đền

                       
                      Sương Anh 16/09/07
                      ----------------------
                      MộtThoángMuàThu _ Minh Tuấn
                       
                       
                      THU VÀNG
                       
                       
                      Muà Thu nhuộm sắc khung trời
                      Tầng mây lờ lửng chơi vơi trên ngàn
                      Nghe không anh ,tiếng lá vang
                      Thu về mang nỗi muộn màng...xa nhau

                       
                      Anh vần thơ khóc tình đau
                      Em câu hát nghẹn tìm đâu ngọt ngào
                      Vòng tay ôm, nụ hôn trao
                      Người ơi xin giữ cất vào trong tim

                       
                      Sông Thu sương lạnh im lìm
                      Mây đen vần vũ ngày chìm trong mưa
                      Ngưã tay đón lấy hạt thưà
                      Nhưng cơn gió mạnh đẩy đưa...Thu buồn!

                       
                      Xin trời hãy ngừng mưa rơi
                      Cho tình thôi ướt...mắt thôi giọt sầu...
                      Chiều Thu ta đã lạc nhau
                      Mưa Ngâu tầm tã nhịp cầu gãy đôi...
                       
                      Ru mưa...ru mãi tình tôi...

                       
                      Sưong Anh 21/09/07
                      ----------------------
                      Nhớ Em _ Langtôi
                       
                       
                      Tình yêu Thủy Chung
                       
                       
                      Dẫu là mối tình đầu hay tình cuối
                      Khi trao nhau không hối hận đâu anh
                      Gửi trọn trái tim yêu rất chân thành
                      Người ta bảo dại khờ em xin chịu

                       
                      Hình bóng ai đang đeo tim nặng trĩu
                      Dẫu thế nào vẫn níu kéo đam mê
                      Yêu ngàn năm! luôn vẫn mãi lời thề
                      Tình yêu thủy chung...anh ơi...thế đấy!

                       
                      Tình như sóng biển luôn hoài đưa đẩy
                      Tới rồi lui...mang nặng nỗi sầu cay
                      Làm sao quên...nụ hôn, đôi vòng tay
                      Luôn ghi nhớ, mộng say ru giấc ngọt...

                       
                      Sương Anh 21/09/07
                      -----------------------------
                      Vô Thường_Con Thuyền Không Bến
                       
                       
                      TÌNH BIỂN
                       
                       
                      Tình biển sâu, rộng ai ơi
                      Một lòng chung thủy ngàn đời không thôi
                      Đẩy đưa thuyền nhẹ vượt khơi
                      Miên man sóng vỗ hát lời yêu thương

                      Biển thì một dạ vấn vương
                      Còn thuyền cứ mãi tìm đường vui chơi
                      Đêm đêm sóng vỗ chuyển lời
                      Rằng đây nhớ đó...thuyền ơi có tường?
                      Thuyền đi khuất bóng cuối đường
                      Dạt dào tình biển hong sương đợi hoài
                      Mong câu xum họp cùng ai
                      Biển bao la thế...tầm tay chẳng gần
                      Khô khan một trái tim cằn
                      Kêu la gào thét...ai cần mình đâu
                      Nhớ thương con sóng bạc đầu
                      Vỗ hôn bờ cát dịu câu ưu phiền
                      Xuôi dòng thuyền mãi du miên
                      Vô tư đi tới...nỗi niềm biển mang...
                       
                      Sương Anh 21/09/07
                       
                      -----------------------------------------
                      HãyMộtLầnBướcQuaChờĐợi_ Bích Phương
                       
                       
                      Thử Câu Chờ Đợi...
                       
                       
                      Anh ở nơi đâu?...mắt ướt môi mềm
                      Bắt chước người ta em thử câu...chờ đợi
                      Nhưng...chỉ một lần hồn thấy như mệt mỏi
                      Người bên ni chờ, bên nớ vắng...hụt hẫng_ Đau!

                       
                      Anh, có phải yêu và đợi bắt buộc đi đôi nhau?
                      Sao con tạo cứ bày trò chơi quái ác...
                      Để biết bao tâm hồn phải buồn đau tan nát
                      Bởi mấy khi... chờ và đợi có kết quả đâu!

                       
                      Được mất, hợp tan...bao chuyện cơ cầu
                      Tuy đã biết, làm sao tránh đau đầu, anh nhỉ?!
                      Có nhũng đêm trầm tư ngồi suy nghĩ
                      Nhớ lại câu thơ Xuân Diệu viết thuở xưa...

                       
                      Làm sao mà nói hết cho vưà
                      Để cắt nghiã chữ tình yêu từ muôn thuở
                      Hễ được gần thì vui, xa nhau thấy nhớ
                      Yêu từ áng mây trôi nhè nhẹ, cơn gió hiu hiu...

                       
                      Hương vị tình yêu có lúc nồng say, có lúc buồn thiu
                      Khi dã vướng cảm thấy đời buồn nhiều vui ít
                      Muốn nuông chiều để được hoài quấn quít
                      Nào có giữ được lâu...chỉ mộng mị chiêm bao

                       
                      Khi thức tỉnh, hồn đau, dạ cồn cào
                      Dòng nước mắt thay những nghẹn ngào muốn nói
                      Còn lại gì...ngoài kỷ niệm từng trao gởi
                      Tâm hồn em giờ đang cô độc lắm anh ơi...

                       
                      Sương Anh 21/09/07
                      -----------------------------
                      Đời buồn như chiếc lá _ NMMT
                       
                       
                       Nhớ ...
                       
                       
                      Cành hoa gió thổi rớt ven bờ
                      Một thoáng mơ buồn dệt ý thơ
                      Có phải thấy Thu về lãng đãng
                      Hay là nghe Hạ vắng ơ hờ

                      Thương ai khắc khoải lòng trăm mối
                      Nhớ bóng bồn chồn dạ nghìn tơ
                      Tự nhủ dầu cho tình cách biệt
                      Hoài luôn khắc nhớ mãi tôn thờ

                       
                      Sương Anh 21/09/07
                      ------------------
                      QuanhTaCóGìNhỉ_Hobac
                       
                       
                      Lẽ tự Nhiên
                       
                       
                      Theo lẽ tự nhiên cuả đất trời
                      Bốn muà thay đổi tuần hoàn thôi
                      Hỏi cớ vì sao anh bối rối??!
                      Hạ đi Thu đến sao bồi hồi...

                       
                      Sương Anh 20/09/07
                       
                      * * *
                       
                      THIỀN MÔN
                       
                       
                      Dừng chân ghé lại chốn thiền môn
                      Nắng sớm tươi xinh phơi phới hồn
                      Cây lá xum xuê tàng bóng mát
                      Sư ông tịnh trú mái chuà thôn

                       
                      Sương Anh 20/09/07
                      ------------------
                       ĐờiNhưChiếcLá _ NMMT
                       
                       
                      LÁ CHÍN VÀNG
                       
                       
                      Thu về chiếc lá chín vàng
                      Theo luồng gió thổi bay sang nơi nào
                      Vẫy tay thay thế lời chào
                      Chơi vơi chiếc lá lộn nhào trên không

                       
                      Đôi chân lạc bước rừng thông
                      Xạc xào tiếng gió hay lòng ta đây...?
                      Bầu trời nghiêng ngã như say
                      Đưa làn mây xám nhuộm ngày trắng phau

                       
                      Lá chín vàng sẽ về đâu
                      Ai người đón nhặt...mắt sầu dõi trông
                      Hết rồi còn gì đợi mong
                      Gom từng chiếc lá...tim hồng vỡ tan...

                       
                      Sương Anh 19/09/07
                      ------------------
                      Thơ Thẩn _ Huyền Băng
                       
                       
                      Thơ Thẩn...
                       
                       
                      Nhũng chiếc lá trôi dòng
                      Sẽ tắp bến nơi nao
                      Hỏi gió hỏi trăng sao
                      Hỏi trời cao có biết...

                       
                      Người cuối nguồn da diết
                      Thư viết nhờ lá mang
                      Dòng ngược trôi muộn màng
                      Kẻ đầu sông chờ mãi...

                       
                      Đôi bờ xa quan ngại
                      Đầu gió cuối chân mây
                      Dòng đời cứ vần xoay
                      Đi đâu...về đâu đây...

                       
                      Nước vẫn hoài tuôn chảy
                      Mây cứ bay lang thang
                      Gió mãi thổi lá vàng
                      Rơi đầy trong chiều hoang


                      Sương Anh 22/09/07
                       
                      * * *
                      Thầm Kín
                       
                       
                      Lá rớt xuống dòng vẫn có đôi
                      Bên nhau vui vẻ trước khi rời
                      Còn sông cả một trời tâm sư
                      Biết ngỏ cùng ai...lẳng lặng trôi...

                       
                      Ôm lấy vào lòng những chuyện đời
                      Lắng nghe buồn vui người đem đến
                      Đau mưa,lạnh gió...sông mang hết
                      Sầu muộn riêng mình...cất giữ trong

                       
                      Từng giọt sương sa dẫu lạnh lùng
                      Đón chào chấp nhận hứng đầy sông
                      Trăng buồn rơi đáy lòng ôm ấp
                      Không ngại não nề...sầu muộn đong

                       
                      Tan thương, ai oán hay cuồng phong
                      Vui tươi hạnh phúc xây mơ hồng
                      Buồn cho thân phận đau lòng khóc
                      Trút cả vào sông tìm cảm thông

                       
                      Theo cùng con nước sông vùi chôn
                      Tình riêng quên hết giấu vào hồn
                      Vòng tay rộng mở theo năm tháng
                      Bên người...thơ ấu đến lớn khôn

                       
                      Sương Anh 23/09/07
                      ----------------------
                      Vô Thường _ Conthuyềnkhôngbến
                       
                       
                      BẾN XƯA ĐÂU...?!
                       
                      Thuyền cứ mãi vui trùng khơi lướt gió
                      Quên bờ sông kia bến ngóng mỏi mòn
                      Nay mệt mỏi quay tìm nơi dừng bước
                      Bến xưa đâu...?!...đã lạc hướng mất rồi.

                       
                      Bao lời hưá...thuyền ơi...mấy lần nhớ?!
                      Vốn ngây thơ...bến đợi...có thấy đâu...
                      Yêu làm chi để chuốc khổ hận sầu
                      Tình là thế mấy ai mộng đầu hạnh phúc

                       
                      Sương Anh 22/09/07
                      ------------------------
                      MộtThoángMuàThu_ Minh Tuấn
                       
                       
                      YÊN TĨNH MẶT HỒ
                       
                       
                      Chiếc lá rơi lặng lẽ
                      Xanh xao và bạc màu
                      Trông mặt hồ êm nhẹ
                      Nào ai biết nước đau

                       
                      Viên sỏi rớt chìm sâu
                      Giấu niềm đau quạnh quẽ
                      Ánh trăng đêm buồn tẻ
                      Yên tĩnh...hồ lắng nghe

                       
                      Nhờ dòng nước chở che
                      Dẫu cồn cào nỗi nhớ
                      Sóng không lời than thở
                      Đáy sâu cấy nỗi sầu...

                       
                      Yên tĩnh trong đêm thâu
                      Cùng rong rêu tâm sự
                      Muốn làm làn sóng dữ
                      Sợ trăng vỡ...mộng hư...

                       
                      Sương Anh 22/09/07
                      ----------------------------
                      SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                       
                       
                      Ngập Ngừng...
                       
                      Hôm nay chủ nhật nắng vui
                      Sao lòng ta thấy bùi ngùi vấn vương
                      Vắng người nhơ nhớ thương thương
                      Hiên nhà mắt dõi rào tường tìm ai
                      Ngập ngừng thơ thẩn gót hài
                      Muốn sang nhưng ngại...biết ai có còn...?

                       
                      Sương Anh 23/09/07
                       
                      * * *
                       Giàn Hoa Giấy
                       
                       
                      Giàn hoa giấy nhà em
                      Phất phơ cánh gió mềm
                      Tay níu cành làm dáng
                      Chụp hình gửi anh xem

                       
                      Hái cài một bên tóc
                      Cánh hoa thật êm êm
                      Một chút mơ êm đềm
                      Hiện về trong ánh mắt

                       
                      Tia nắng không muốn tắt
                      Rực sáng ánh long lanh
                      Đôi mắt em trong vắt
                      Như chiều thu hiền lành

                       
                      Sương Anh 24/09/07
                       
                      * * *
                      Ngần Ngại
                       
                      Trời cao dẫn lối đưa duyên
                      Cho đôi ta gâp nối liền duyên xưa
                      Lòng vui biết nói sao vưà
                      Nhưng còn ngần ngại tiếng thưa câu chào
                      Lầm thầm hỏi với trăng sao
                      Tú Uyên người ấy...năm nào phải chăng?!

                       
                      Sương Anh 24/09/07
                      --------------------
                      ThơRơiHọcTrò_ Tócnâu
                       
                       
                      Rước Đèn Vào Giấc Mơ
                       
                       
                      Chiếc lồng đèn tuổi thơ
                      Đưa em vào huyền thoại
                      Ánh lung linh sáng chói
                      Rước đèn vào giấc mơ...

                       
                      Dưới ánh trăng dịu mờ
                      Thoảng đưa làn gió mát
                      Miệng vu vơ bài hát
                      "Bài ca sao" thuở nào

                       
                      Có một chút xôn xao
                      Khi lòng thầm mơ ước
                      Đường tình ta chung bước
                      Êm êm và ngọt ngào

                       
                      Hồn lâng lâng rạt rào...
                      Anh, là vòm trời cao
                      Che chở em, cánh sao
                      Ta bên nhau mãi mãi...

                       
                      Sương Anh 25/09/07
                      ------------------------
                       GHEN...Thái Anh
                       
                       
                      Tiễn Biệt
                       
                       
                      Dầu bến ảo khi người khuất dạng
                      Vẫn thấy lòng nhoi nhói đáu đau
                      Hôm nay tiễn biệt đến bao lâu
                      Ta sẽ gặp nhau, anh có biết?!

                       
                      Đừng buồn và cũng đừng da diết
                      Anh bảo rằng bận việc rất nhiều
                      Một thời gian vắng bóng thơ...yêu
                      Chị em mình...sớm chiều bầu bạn...!

                       
                      Sương Anh 25/09/07
                      ----------------------
                      QuanhTaCóGìNhỉ _ Hobac

                       
                      Giã Biệt
                       
                       
                      Quen nhau tháng bảy Hạ tươi xanh
                      Chim hót líu lo cây trổ cành
                      Giấc trưa em ngủ anh tay quạt
                      Luà gió đưa vào đuổi nắng hanh

                       
                      Thấp thoáng mới vưà...Thu đến nhanh
                      Nắm tay giã biệt lệ hoen vành
                      Trang thơ là những dòng lưu bút
                      Nhơ nhớ bước vào sẽ...thấy anh

                       
                      Như muà Thu đến lá lià cành
                      Cũng giống như anh, giã biệt nhanh
                      Quanh ta có gì nhỉ...không biết!
                      Chỉ hay anh bận đường công danh

                       
                      Sương Anh 25/09/07
                      ---------------------------
                      Thơthẩn _Huyền Băng
                       
                       
                      Quán Trà Thơ
                       
                       
                      Bốn bể năm châu chung mái nhà
                      Thi ngâm trỗi giọng cùng hoà ca
                      Không phân già trẻ hay trai gái
                      Khoảng cách tuổi đời vẫn lại qua...

                       
                      Trà thơ thơm ngát hương ngào ngạt
                      Quyến luyến tình nhau ý toả xa
                      Say tình say nghiã say lời đẹp
                      Trà quán nơi đây...quả thật là...

                       
                      Sương Anh 26/09/07
                      ---------------------------
                      Vô Thường_ConThuyềnKhôngbến
                       
                       
                      Bến - Trăng - Thuyền
                       
                       
                      Bến chờ, bến đợi, đến bao lâu
                      Ngóng ai lạnh tím hồn cô sầu
                      Vắng ngắt quạnh hiu đời lẻ bóng
                      Bãi khuya nhờ gió nhắn đôi câu

                       
                      Trăng buồn, trăng trốn, chẳng sáng đâu
                      Áng mây che khuất nơi giang đầu
                      Mờ mờ ảo ảo vầng trăng nhạt
                      Lặn đáy trốn sầu khuất đáy sâu

                       
                      Thuyền ơi, thuyền hỡi, vắng đã lâu
                      Nơi đây bến đợi hãy về mau
                      Bến đây, thuyền đó...sao không thấy
                      Có phải trăng mờ...chẳng thấy nhau...

                       
                      Sương Anh 26/09/07
                      -----------------
                      SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                       
                       
                      Hoa Giấy Mỏng Manh
                       
                      Cánh hoa giấy hay là trang giấy đấy
                      Quá mỏng manh dễ trầy sướt rụng bay
                      Đang lất lay chờ đợi từng mỗi ngày
                      Vòng tay rắn chắc cuả ai che chở

                       
                      Sương Anh 26/09/07
                      --------------------
                      VôThường _ ConThuyềnKhôngBến
                       
                       
                      VÔ NGÃ
                       
                       
                      Đời vô thường lắm...cần vô ngã
                      Phẩn nộ, yêu thương mãi đến thăm
                      Trí tỉnh giữ lòng không biến động
                      Hỉ xả từ bi...giúp tính đầm!

                       
                      Biển đời mênh mông sóng âm thầm
                      Ra khơi tránh gió ngầm bay tới
                      Kẻo không hụt tay chèo chới với
                      Thuyền chìm trong thảm cảnh chơi vơi

                       
                      Chấp nhận để bước vào cuộc chơi
                      An nhiên tự tại chuyện trên đời
                      Có-không-vay-trả-tình-được-mất
                      Sinh-tử...luân-hồi...trở lại thôi!

                       
                      Ẩn trú trong tâm tính Phật thời
                      Hít luồng không khí khoẻ làn hơi
                      Thong thả thở ra lòng thư thái
                      Hồn vui tâm nhẹ...thật tuyệt vời!

                       
                      Sương Anh 26/09/07
                      --------------------
                      ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                       
                       
                      Cùng Chấp Cánh Bay
                       
                       
                      Cùng chấp cánh bay cao
                      Xem trời xanh bát ngát
                      Con đường tình êm mát
                      Đưa đến đời bình yên

                       
                      Bên suối thơ dịu hiền
                      Đôi ta cùng trăng ngắm
                      Tình yêu mình nồng ấm
                      Mãi bên nhau không rời

                       
                      Chiếc lồng đèn sao trời
                      Hình năm cánh thật xinh
                      Màu đỏ tô chuyện tình
                      Hai đưá càng nồng thắm

                       
                      Thấy không anh lấp lánh
                      Hai cánh sao kề nhau
                      Tay nắm tay gối đầu
                      Là...anh và em đó!

                       
                      Sương Anh 27/09/07
                      ------------------
                      MộtThoángMuàThu _ Minh Tuấn
                       
                       
                      Chúc Mừng
                       
                       
                      Tập thơ đầu tay vưà ra mắt
                      Muội có lời mừng chúc đến huynh
                      Thu vưà đang...ghé bước bên mình
                      Huynh lại tính...Cho Muà Thu Tới

                       
                      Hồn thơ Thu cuả Huynh hoài mới
                      Thu người ta buồn rũ mưa rơi
                      Thu cuả huynh nhàng nhẹ ý lời
                      Hồn yên ả...mây trôi bàng bạc....

                       
                      Sương Anh 27/09/07
                      #11
                        SuongAnh 13.10.2007 15:05:04 (permalink)
                        0
                        Quanh Ta Có Gì Nhỉ _ Hobac
                         
                         
                        Một Giấc Mơ Cho Cả Hai
                         
                         
                        Khi chìm sâu vào giấc điệp
                        Hồn như chết lịm trong mơ
                        Thấy mình phiêu lãng thẩn thờ
                        Theo tiếng đàn từ bên bờ xa gọi...

                         
                        Có phải anh đang tay vói
                        Níu muà thu khoan đến đây
                        Chút hơi lạnh cuả heo may
                        Làm anh sợ...đôi vòng tay...xa cách


                        Đừng anh ơi...đừng nên trách
                        Làm sao nắm bắt thời gian
                        Dẫu muà thu...vẫn nồng nàn
                        Em đang mơ thấy dịu dàng trong ấy

                         
                        Hương muà thu đang trỗi dậy
                        Đưa em vào giấc mơ đôi
                        Giấc mơ cho cả hai thôi
                        Chỉ anh và em...một đời mê mãi

                         
                        Sương Anh 27/09/07
                        --------------------------------
                        MộtthoángmuàThu _ Minh Tuấn


                        Tản Mạn Thu...
                         
                        Thu đi...thu đến...dậy tình thơ
                        Ý động hồn say toả biển bờ
                        Câu vần rung cảm lay ngòi bút
                        Muà Thu - Một Thoáng...chợt vu vơ..

                         
                        Sương Anh 28/09/07
                        -------------
                        Toả Duyên Phi Vũ_ Nghinh Phong
                         
                         
                        Mưa Đêm Thu
                         
                         
                        Bởi cứ chờ hoài chiếc cầu Ô Thước
                        Nên Thu buồn mãi sướt mướt đêm nay
                        Nhấp môi sao thấy vưà ngọt vưà cay
                        Thì ra...nước mắt-rượu hoà chung chén

                         
                        Sương Anh 28/09/07
                        ----------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         

                        Xin Làm Kiếp Chổi
                         
                        Nỗi niềm em
                        theo lá vàng bay
                        Mỗi trận gió
                        ào ào rơi xuống
                        Ngưã đôi tay
                        đón
                        nhưng...luống cuống
                        Đành lòng
                        nhìn
                        lá rụng rớt đầy sân

                        Từng muà lá rơi
                        ta
                        khoảng cách xa dần
                        Em,
                        không thể nào tự mình gian dối
                        Tìm
                        trước Phật dài
                        tự nguyện mình là cái chổi
                        quét lá...quét sạch...đoạn trường tâm đã vương

                        Biết là khó...
                        bởi, cả một trời thương
                        Đang bao phủ
                        như lá thu trãi khắp phố phường
                        Miệng...A Di Đà...
                        mà tâm tạp niệm chẳng thông thương
                        Nên,
                        quỳ gối xin Phật tường, thứ lỗi!

                        Kiếp này, lạc duyên nên xin làm cái chổi
                        Bao lời trăn trối gửi vào câu kinh
                        Sám hối... xin nguyện giữ lòng mãi an bình
                        Nương cưả Phật,
                        mọi trầm luân...theo hương khói...

                         
                        Sưong Anh 28/09/07
                        -------------------------
                        Thơ Thẩn_Huyền Băng
                         
                         
                        MẤT NIỀM TIN
                         
                         
                        Đổ nát tan hoang thấy rợn nguời
                        Cây cầu to đẹp nhất miền nam
                        Cớ đâu gãy đổ trong giây lát
                        Do bởi..thiên tai? hay nạn tham...

                         
                        Đất nước bao giờ hết thảm tang
                        Thiên tai gió bão mới vưà sang
                        Tin mới cầu Cần Thơ sập đổ
                        Nhìn chùm hình ảnh thấy kinh hoàng

                         
                        Bao năm mơ ước được về thăm
                        Quê hương đất nước bao thăng trầm
                        Cũng vẫn vươn mình lên đứng dậy
                        Nhưng...tất cả chỉ là lời dối gian

                         
                        Bao giờ...bao giờ hết gian nan?
                        Dân tôi mãi cảnh khổ nghèo nàn
                        Đọc báo, VTV4...xem thích thú
                        Tất cả dường như...được hoá trang

                         
                        Nỗi xúc động khi đọc báo ngày
                        Các Sư, linh mục...đi quyên giúp
                        Phải được chấp thuận, chờ đúng lúc
                        Chính quyền đồng ý mới...OK!

                         
                        Việc làm không được...bảo nhiêu khê
                        Xây dựng ngưng ngang...cần viện trợ
                        Nhưng khi tiền đến xung ngân khố
                        Kế hoạch duyệt rồi mới khả thi

                         
                        Ủy lạo góp quyên khi gửi đi
                        Nhận thì nhanh lắm...nhưng chi chậm
                        Cha - Sư trực tiếp bị ngăn chận
                        Đừng lo...sẽ đến tay nhân dân...

                         
                        Người dân hải ngoại... chán dần dần
                        Nưả lòng muốn giúp người quyên xin
                        Nưả như ngần ngại mất niềm tin
                        Tiền về...đến tay dân không nhỉ?!

                         
                        Sương Anh 29/09/07
                        ----------------------
                        ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                         
                         
                        THÊNH THANG
                         
                         
                        Trời đất rộng thênh thang
                        Đôi cánh mỏng dịu dàng
                        Đưa ta bay khắp chốn
                        Lên tuốt tận...Thiên Đàng

                         
                        Nơi chẳng thấy tan hoang
                        Không khổ cực lầm than
                        Không gặp cảnh nguy nàn
                        Cuả đời trần nhân thế

                         
                        Hãy dìu em đi nhé!
                        Theo anh suốt con đường
                        Đôi cánh chim uyên ương
                        Trên không bay lượn mãi...

                         
                        Dẫu đường xa ngai ngái
                        Ta cũng vẫn cứ bay
                        Khắp cùng...bầu trời này
                        Che mát tình nhân gian

                         
                        Ước mong ánh trăng vàng
                        Dịu dàng soi lối vắng
                        Bao mái nhà yên ắng
                        Đêm...Hạnh phúc - bình an...

                         
                        Sương Anh 29/09/07
                        -----------------------
                        TÂM _ VDN
                         
                         
                        NHẠT NHOÀ
                         
                         
                        Có phải tình nay đã nhạt nhoà?
                        Người đi vắng bóng...kẻ chờ mong
                        Chẳng biết có về lại nưã không?
                        Hay...đi mãi...vườn thơ...mơ bóng

                         
                        Sáng, trưa, chiều...ta hoài trông ngóng
                        Nhà TÂM nay lạnh lẽo hoang vu
                        Xào xạc buồn tênh tiếng lá thu
                        Rơi rụng ngoài sân theo gió thổi

                         
                        Dòng đời ngược xuôi bao trôi nổi
                        Ngươì bảo rằng TÂM vẫn thảnh thơi
                        Không chao lòng, nghiêng ngã...tình đời
                        Nay sao vẫn nơi đâu...không thấy...

                         
                        Một chút tình...có còn không đấy?!
                        Mong làm sao người trở về đây
                        Cùng bạn thơ vui vẻ suốt ngày
                        Ngưòi nhớ nhé! mau quay gót ngọc...

                         
                        Sương Anh 29/09/07
                        --------------------
                        Đôi Dòng..._ Diên Vỹ
                         
                         
                        Đêm Thứ Bảy
                         
                         
                        Đêm thứ bảy nằm nghe diễn đọc
                        Bài Tan Rồi Giấc Mộng ngày xưa
                        Trên mái nhà rả rích tiếng mưa
                        Càng cảm thấy hồn sầu quạnh quẻ

                         
                        Đêm thứ bảy trời thu vắng vẻ
                        Lời êm êm ai rót vào tai
                        Bỗng dưng hai hàng lệ lăn dài
                        Xót thương phận...đời chia hai lối

                         
                        Đêm thứ bảy cuộn mình bó gối
                        Trong căn phòng tiết lạnh muà Thu
                        Chauffage chưa bật...hơi sương mù
                        Làm cóng lạnh trái tim giá buốt

                         
                        Đêm thứ bảy cô đơn sướt mướt
                        Quạnh hiu đời vắng bạn tri âm
                        Ta nhỏ nhoi...lặng lẻ...âm thầm
                        Trong bóng đêm...một mình lệ tủi...

                         
                        Đêm thứ bảy...thương cho cuộc tình ngắn ngủi...
                         
                        Sương Anh 29/09/07
                        -------------------------
                        Trào Phúng _ Đồng Lão
                         
                         
                        Tơ Vương
                         
                         
                        Như cánh chim bay lạc khắp phương
                        Nỗi buồn vọng quốc viết bao chương
                        Tình quê năm tháng hoài miên tưởng
                        Nghiã đất đêm ngày dõi dặm trường
                        Ngóng đợi mong sao về cố quận
                        Trông chờ có dịp thăm quê hương
                        Tơ lòng vương vấn mình canh cánh
                        Thổn thức niềm riêng ai thấu tường?

                         
                        Sương Anh 30/09/07
                        ------------------
                        Giấc Mơ Buồn _ Yuri
                         
                         
                        Ru Giấc Mơ...
                         
                         
                        Xin ru em một giấc mơ hiền
                        Trong mái tranh nghèo bên suối thơ
                        Đâu đây vang vọng tiếng....ầu ơ...
                        Này bé hỡi...mong say giấc nồng

                         
                        Sáng hôm nay như ánh dương hồng
                        Ta mong em hồn thơ nồng ấm
                        Bình minh đến tình thêm tươi thắm
                        Đừng nghẹn ngào...tan vỡ giấc hoa

                         
                        Ngủ đi em...ru mộng hiền hoà
                        Có ánh trăng ngà, tiếng suối ca
                        Cỏ cây hoa lá, chim muông hót
                        Ru giấc mơ hồng...bay vút xa...

                         
                        Sương Anh 30/09/07
                        --------------------
                        TÂM _ VDN
                         
                         
                        Chờ...
                         
                         
                        Nơi đây vẫn cứ chờ ai
                        Đan hoài chữ đợi đệt hoài chữ mong
                        Nhưng người biền biệt thu phong
                        Phòng loan lạnh lẽo, rêu rong mái,tường
                        Xa xôi vạn nẽo muôn phương
                        Biết ai có nhớ....con đường năm xưa
                        Giọt dài, giọt ngắn...dêm mưa
                        Rỉ ra rỉ rích...người chưa trở về
                        Phải chăng...đã quên lời thề...?
                         
                        Sương Anh 30/09/07
                         

                        Trào phúng _ Đồng Lão
                         
                         
                        Hoạ: Tâm Tình
                         
                         
                        Nổi trôi đây đó khắp muôn phương
                        Tiếng nói lời ăn mất thứ - chương
                        Pháp ngữ biên ghi còn mạch lạc
                        Việt văn nói đọc chẳng miên trường
                        Trời Âu phải chọn nương thân xác
                        Xứ Á đành quên nhạt khói hương
                        Ký ức làng quê hoài vẫn nhớ
                        Cây đa, đình, miếu vốn am tường

                         
                        Sương Anh 01/10/07
                        --------------------
                        MMTB _ Lã Thế Phong
                         
                         
                        Lời Cuả Chiếc Lá Thu
                         
                         
                        Muà Thu cùng với làn gió heo may
                        Khiến em mệt nhoài bởi trót làm kiếp lá
                        Khi anh đón hứng chiếc lá trên đôi bàn tay
                        Anh không cảm thấy có điều gì khác lạ...

                         
                        Rất muốn thố lộ cùng anh điều thầm kín
                        Nhưng em không thể nào viết ra thành
                        Điều muốn nói...ôi, khó thốt đành câm nín
                        Khẽ run run khi đang nằm trong tay anh

                         
                        Đâu có phải muà thu làm em lạc lối
                        Chiếc lá vàng mãi theo gió rong chơi
                        Anh có hay chăng trong màn sương u tối
                        Bên hiên thềm lá về ru anh say giấc...anh ơi!

                         
                        Anh đi kiếm một muà thu thần thoại
                        Viết tên em trên chiếc lá thả trôi
                        Và em...đang lao đao giưã dòng xô đẩy
                        Lạc lỏng bơ vơ...đâu bến bình yên cuả cuộc đời

                         
                        Sương Anh 01/10/07
                        -----------------------
                        ONLY nhớ... ONLYYOU
                         
                         
                        Vì Đâu..Ai Biết...
                         
                         
                        Vì đâu...ngơ ngẩn hồn thơ
                        Nghe như thương nhớ, đợi chờ ai kia
                        Trong chậu đôi cá lia thia
                        Bên nhau quấn quít....canh khuya thấm sầu
                        Vì sao...Nguyệt Lão nơi đâu?
                        Không tơ hồng buộc bên nhau dùm người
                        Khiến lòng buồn, dạ kém tươi
                        Bởi câu duyên thệ, khóc cười dở dang
                        Vì ai...cách ngăn đôi đàng?
                        Hải âu mỏi cánh...bẽ bàng duyên tơ
                        Sáo lồng hiu quạnh mong chờ
                        Vì đâu...ai biết...đôi bờ chia hai
                         
                        Sương Anh 01/10/07
                         
                         
                        NhũngGiấcMơBuồn _ Yuri
                         
                         
                        Hãy Mơ Đi...
                         
                         
                        Như thế nào là cơn mơ quá giấc
                        Hãy mơ đi...quên tất bật đời thường
                        Trăm ngàn nhớ, nghìn lần thương
                        Lận đận mãi trên con đường tình yêu

                         
                        Không dễ tìm thấy nên cần nắm lấy
                        Nâng niu, quý giữ tình ấy trong tay
                        Dẫu đời nhiều cảnh lá lay
                        Hãy mơ đi...vẫn còn đầy mộng đẹp!

                         
                        Sương Anh 01/10/07
                        -----------------
                        Thơ Thẩn _ Huyền Băng
                         
                         
                        Trong Sáng
                         
                         
                        Trong sáng tình người
                        Như vầng nhật nguyệt
                        Dẫu đời oan nghiệt
                        Tâm giữ sáng tươi

                         
                        Thức dậy miệng cười
                        Như hoa mới nở
                        Lung linh rạng rỡ
                        Dưới ánh mặt trời

                         
                        Vầng trăng rạng ngời
                        Xua đi đêm tối
                        Qua rồi bão nổi
                        Bình yên một đời

                         
                        Sương Anh 01/10/07
                        ------------------
                        Trào phúng _ Đồng Lão
                         
                         
                        Trung Trinh
                         
                         
                        Thi phú văn chương ở xứ Đông
                        Tô son đậm nét chữ chờ trông
                        Nhạt nhoà gương lược đời cô phụ
                        Héo uá môi son phận má hồng
                        Tô Thị vì yêu thân hoá đá
                        Nàng Trương lụy ái kiếp hư không
                        Trung trinh một dạ người khâm phục
                        Nghiã nặng tình sâu đạo vợ chồng 

                        Sưong Anh 02/10/07
                        -------------------
                        Tình Yêu - Cô Đơn
                         
                         
                        Vầng Trăng Tròn
                         
                         
                        Đã nhiều năm bao vần thơ anh viết
                        Toàn những lời da diết nhớ mong
                        Cứ đêm đêm trăng ngắm dệt mộng lòng
                        Cho hai nưã khuyết ghép tròn làm một

                         
                        Thơ tình cô đơn thành tập dày anh cột
                        Hăm bốn muà thu chẳng gột rưả thương yêu
                        Và...hôm nay lòng có lẽ...vui nhiều
                        Phải không anh, bởi chưa thiu nỗi nhớ...

                         
                        Cây khô chợt nở hoa vàng đầy ngõ
                        Phố xá reo vui có vẻ đợi chờ
                        Trăng vàng vành vạch rọi sáng đường mơ
                        Hai nưả khuyết nay ghép tròn làm một

                         
                        Cầu mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cuối
                        Không tình buồn như Chức Nữ -Ngưu Lang
                        Anh về thăm làng...thăm xóm...thăm nàng
                        Và đường quê rộn ràng đón Cô Dâu - Chú Rễ

                         
                        Sương Anh 01/10/07
                        -----------------
                        ThơRơiHọcTrò _ Tócnâu
                         

                         
                        THUYỀN MƠ
                         
                         
                        Bức tranh ai vẽ thật mơ màng
                        Bầu trời hoà quyện áng mây xanh
                        Thuyền mơ thấp thoáng dưới trăng thanh
                        Và dáng ai nhẹ nhàng mái đẩy

                         
                        Này thuyền mơ...đi về đâu đấy?!
                        Rẽ đường mây lên tận non ngàn
                        Hay quay về thế giới nhân gian
                        Nhờ tí nhé...quá giang...bến đợi

                         
                        Thơ thẩn triền miên trong giấc mộng
                        Cứ ngỡ rằng thuyền đã đến nơi
                        Khẽ khàng chân bước xuống...mơ đời
                        Ôi!...cảm giác...như đang chới với

                         
                        Nơi đây là đâu...ơi...thuyền hỡi!
                        Bến ở đâu...ta lạc mất rồi
                        Ai chỉ dùm hướng tới bến đời
                        Kẻo ngược sóng...chìm vào hư không

                         
                        Sương Anh 02/10/07
                        --------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                         
                        THOÁNG MƠ...
                         
                         
                        Đêm Paris đẹp quá
                        Nhớ lại nhũng ngày ta có nhau
                        Bờ sông Seine tay gối đầu
                        Hai đưá thoáng mơ...
                        ....sẽ có một ngày...bên nhau mãi...
                        Ước mong sao
                        cây tình yêu kết trái
                        Những quả thơm lành...ngào ngạt hương yêu
                        Để cho em
                        không khắc khoải mơ chiều
                        Buồn
                        chăn gối lạnh, quạnh hiu duyên kiếp...
                        Thoáng mơ...
                        tay trong tay
                        đìu nhau đi mãi miết
                        Suốt cả đại lộ dài xa tít...Champs Élysées...
                        Ôi, Paris !!...Khải Hoàn Môn...
                        đêm toả sáng...ánh trăng thề
                        Môi khẽ chạm môi...vòng tay xiết...thay lời hẹn
                        "đến nhé anh ơi...
                        dù chỉ một lần ...toại nguyện!"


                        Sương Anh 03/10/07
                        -------------------
                        Trào phúng _ Đồng Lão
                         
                         
                        Đạo Thiền
                         
                         
                        Tịnh tâm chú niệm toạ tham thiền
                        Hồn thấy lâng lâng tận cõi thiên
                        Tỉnh thức thoát xa vòng não hận
                        Si mê khép lại cảnh bi phiền
                        Tam quy phát nguyện nên gìn giữ
                        Ngũ giới tu hành hãy tự nhiên
                        Bát Nhã thuyền đưa ta vượt thoát
                        Trần duyên tục lụy ở muôn miền

                         
                        Sương Anh 03/10/07
                        --------------
                        Giải Thích
                         
                         
                        Nghe nói Lão Đồng thích học thiền
                        Nhung mà khó quá chốn tây thiên
                        Tam quy thọ nguyện làm thân mệt
                        Ngũ giới trì tu khiến dạ phiền
                        "Đến cõi ta bà" không tự tại
                        Vào nơi tục thế chẳng an nhiên
                        Sương Anh quyết đoán đời Đồng Lão
                        Ghi ở câu năm...hỏi khắp miền

                         
                        Sương Anh 03/10/07
                        --------------------
                        Một Thoáng Muà Thu _ Minh Tuấn
                         
                         

                        Xanh Ngát Trời Quê
                         
                         
                        Mênh mông cánh đồng luá
                        Xanh ngát cả trời quê
                        Mơn man cơn gió về
                        Say tình luá nghiêng đê

                        Luá đi vào cuộc đời
                        Tình ấm nồng ngào ngạt
                        Hương toả bay thơm ngát
                        Làng quê đang gọi muà

                         
                        Tia nắng vàng nhảy muá
                        Theo tiếng luá reo vui
                        Cô thôn nữ tươi cười
                        Nhún nhẩy đôi quang gánh

                         
                        Chàng nông phu khoẻ khoắn
                        Vai vác nặng không màng
                        Lòng hân hoan rộn ràng
                        Luá đầy bồ ... no ấm!

                         
                        Trên đồng luá xanh thắm
                        Bao tình yêu nở hoa
                        Trời đất mưa chan hoà
                        Ngày muà...xuân hạnh phúc

                         
                        Sương Anh 04/10/07
                        ------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                         
                        Bên Hè Lãng Quên
                         
                         
                        Trắng rồi trắng cả lời thề
                        Người xưa đã bỏ bên hè...lãng quên
                        Một cành hoa trắng buồn tênh
                        Giưã dòng nước đẩy...dập dềnh chơi vơi
                        Về đâu...tàn giấc mơ rồi
                        Chìm sâu dưới đáy...mộng đời...vỡ tan.
                        Thân lục bình mãi gian nan
                        Đêm dòng trôi chảy thở than một mình

                         
                        Sương Anh 04/10/07
                        --------------------
                        GHEN....THÁI ANH
                         
                         VUI ĐUÀ
                         
                         
                        Đứng giưã dòng đời bao điều tất bật
                        Ta đã cuồng quay quên mất tâm hồn
                        Chốn vườn thơ cho ta nhẹ nhàng hơn
                        Tâm thanh thản vui đuà quên thực tại

                         
                        Cứ mong như thế...mong vui mãi mãi
                        Trẻ hay già đều chung một hồn thơ
                        Vào nơi đây xây mộng dệt tình mơ
                        Lòng rung động... nào phân già hay trẻ

                         
                        Sương Anh 04/10/07
                        ----------------------
                        Tình Mãi Còn Vương_ Jacaranda
                         
                         
                        Tình Mãi Còn Vương
                         
                         
                        Tình đã khiến cho lòng thao thức
                        Mãi nghĩ về nhức nhối buồn đau
                        Còn lại gì...có tình sau?
                        Vương mắt ngọc một hạt châu rơi xuống

                         
                        Khiến gặplàm chi tim luống cuống
                        Lòng đêm về những muốn tìm nhau
                        Hoài nhớ mãi cuộc tình sầu
                        Nhớ quay nhớ quắt...mộng đầu vỡ tan...

                         
                        Sương Anh 05/10/07
                        -----------------
                        SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Dạ Vũ...Cuồng Say
                         
                         
                        Mời anh nhé điệu slow tình tứ
                        Tay đan trong tay má tưạ vai kề
                        Hai ta cùng say nhạc khúc...đam mê
                        Đôi chân quyện lấy sát sao nhịp bước

                         
                        Nhẹ nhàng và đôi chân lã lướt
                        Anh dìu em khi tiến trước lùi sau
                        Điệu balso khi xa khi gần nhau
                        Đôi vòng tay ôm lúc lơi lúc buộc

                         
                        Hết valse,rồi tango quen thuộc
                        Lại rumba, cha-cha-cha đến mambo
                        Còn nưã... muôn điệu khúc đang chờ
                        Ta quên hết...chìm hồn theo tiếng nhạc

                         
                        Tiếng đàn, lời ca như nguồn thác
                        Dạ vũ không ngừng...ta mãi cuồng say
                        Đêm nay...đêm mai...đến hết đời này
                        Dành cho anh đấy...vòng tay...quyến rũ

                         
                        Sương Anh 05/10/07
                        ------------------------
                        QuanhTaCóGìNhỉ _ Hobac
                         


                        Thu Về May Áo
                         
                         
                        Thu về trời lạnh rét co vai
                        Phiêu bạt muôn nơi nát gót hài
                        Muốn giúp đường kim may chiếc áo
                        Ra công mối chỉ thêu cành mai
                        Bao tình gửi đến đừng xem nhẹ
                        Chút nghiã nhận lời chớ nhạt phai
                        Đến lúc chim bay đà mỏi cánh
                        Về đây...bếp lưả ấm...chờ ai...

                         
                        Sương Anh 05/10/07
                        ----------------------
                        Tảnmạn _ SongAnh
                         
                         
                        Tình Thu
                         
                         
                        Thu về đúng hẹn sao không sang
                        Lối nhỏ em đi lá trãi vàng
                        Loáng thoáng sầu rơi hồn lãng đãng
                        Mơ màng nhớ gửi dạ miên man
                        Nơi đây bến đợi người phiêu lãng
                        Chốn ấy thuyền rong bóng bạt ngàn
                        Vạn nỗi thương yêu lời trút cạn
                        Mong rằng gió thổi tới...đừng ngang

                         
                        Sưong Anh 05/10/07
                        --------------------
                        MMTB _ Lã Thế Phong
                         
                         
                        Nói Cùng Ai...
                         
                         
                        Nói cùng ai những nỗi lòng lưu luyến
                        Dù quê hương đã cách biệt lâu rồi
                        Chỉ mới vưà bập bẹ ở đầu môi
                        Còn ngọng nghịu đã rời xa đất nước

                         
                        Anh hạnh phúc hơn em vì sinh ra trước
                        Thấy những gốc bần, cọng luá, vườn rau
                        Bờ mương, hàng dưà,được nằm võng....mẹ ru câu...
                        Như thế, thời trai trẻ...khắc vào anh bao kỷ niệm...

                         
                        Nói cùng ai những nỗi niềm
                        Một đưá trẻ lớn lên nơi miền xa lạ
                        Được trưỏng thành bên dòng Seine êm ả
                        Dịu dàng, hiền lành...trong tình đất : PARIS!

                         
                        Nói cùng ai những chặng đường em đi
                        Rất tươi đẹp, mỹ miều...nhưng mẹ em luôn nhắc nhở
                        Đâu cũng là nhà, là quê hương, riêng con phải nhớ!
                        Cội nguồn xưa...tông tổ không được quên!

                         
                        Việt Nam nơi lọt lòng, Paris nuôi lớn lên
                        Hai quê hương đang nằm trong lòng con đấy
                        Nên phải nhớ, khắc ghi lời mẹ dạy
                        Việt - Pháp song hành, con phải học giỏi cả hai...

                         
                        Sương Anh 06/10/07
                        --------------------------
                        Suối Nguồn Thơ_ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Yêu ...THƠ
                         
                         
                        Vần thơ tình hằng đêm lòng ấp ủ
                        Mộng mơ đời luôn đẹp tựa bài thơ
                        Bao yêu thương, nhung nhớ, đợi chờ
                        Lời ngào ngọt đọc vào lòng êm dịu

                         
                        Giống anh, em cũng đam mê vần điệu
                        Thế nên hồn mãi dậy ngát hương yêu
                        Không thấy người...thơ, buồn thỉu buồn thiu
                        Như người thất tình...cô liêu chi lạ!

                         
                        Khi chiều về bóng nắng nằm nghiêng ngã
                        Khi mưa rơi, gió nhè nhẹ đưa thoi
                        Đêm trầm lặng, hồn cảm thấy mồ côi
                        Mỗi chụt chút quanh đời...đều cảm xúc

                         
                        Anh nói đúng, yêu người cần chừng mức
                        Nhưng...tình yêu thơ bất cứ lúc nào
                        Vậy em xin anh đừng có gắt gao
                        Để nhũng ngọt ngào ru em ngoan giấc ngọc

                         
                        Sương Anh 06/10/07
                        --------------------
                        Trào Phúng _ Đồng Lão
                         
                        Không Thể Nói
                         
                         
                        Do đâu "Bác Lão" lại ưu tư?
                        Hãy nói ra đi kẻo đuối nhừ!
                        Có phải vì yêu đêm...tưỏng tưọng
                        Hay là tại nhớ tối...dường như...
                        Già đã... hổng lẽ còn hưng phấn
                        Trẻ lại phải chăng thật khó từ...
                        Hết chối phen này nha "Lão Bá"
                        Sương Anh đoán trúng nưã sao ư?

                         
                        Sương Anh 06/10/07
                        -------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên


                        Vẫn Lời Tình Tự
                         
                        Người đã hẹn, anh sẽ về em hỡi!
                        Nhưng đợi chờ đến mỏi mắt buồn mi
                        Bao muà thu lá vàng trãi lối đi
                        Nhưng câu biệt ly vẫn còn đây mãi

                         
                        Tình diệu vợi, người đây...người xa ngái
                        Thì làm sao hai đưá tưạ mái đầu
                        Vai kề vai chung gối mộng yêu nhau
                        Bao ước vọng...phai màu theo năm tháng

                         
                        Đợi anh về...ôm lòng đêm khao khát
                        Biết có ngày... đành hẹn thấy chiêm bao
                        Lấp lánh ngân hà sáng rực trời cao
                        Bước khẽ đến...anh đưa em vào mộng

                         
                        Đêm thức giấc thấy hồn như vắng, trống
                        Ngày ngủ quên chẳng muốn gọi mặt trời
                        Ru hồn êm, bằng tiếng lá nhẹ rơi...
                        "Vẫn lời tình tự...em ơi...chờ anh nhé"

                         
                        Sương Anh 06/10/07

                        -------------------------
                        Nhớ em! _ langtoi
                         
                        Ánh Trăng Thu
                         
                         
                        Đêm thu lạnh quá hỡi người ơi
                        Giọt nắng thu rơi đã mất rồi
                        Lẻ loi trên trời trăng bóng khuyết
                        Khi mờ khi tỏ...giống tình tôi

                         
                        Lệ tình không cạn cứ tuôn rơi
                        Muốn vui ca hát mộng vào đời
                        Nhưng cung nhạc trầm vang lên mãi
                        Để hồn vất vưởng treo chơi vơi

                         
                        Yêu đi...cho cuộc tình lên ngôi
                        Câu thơ sầu muộn thả lên trời
                        Những vần êm ái ta giữ lại
                        Cùng ánh trăng vàng...dệt mộng đôi!

                         
                        Sương Anh 06/10/07
                        --------------------
                        Vô Thường_ ConThuyềKhôngBến
                         
                         
                        Đâu Rồi Thuyền Xưa...??!
                         
                         
                        Kiếp con thuyền rày đây mai đó
                        Để bến chờ...lời hẹn ước tàn phai
                        Mấy thu rồi...thuyền-bến vẫn chia hai
                        Nước cuốn trôi...đã bay rồi lời hẹn

                         
                        Ngơ ngác chờ bóng thuyền về đỗ bến
                        Nào thấy đâu, thề nguyện nay lãng quên
                        Thuyền chẳng chòng chềnh, biển sóng vẫn êm
                        Cớ sao không thể nào thuyền về bến nhỉ?!

                         
                        Bên dòng dông...bến một mình thủ thỉ
                        Tìm về bến xưa...ai nghĩ ai mong?
                        Thuyền cứ mãi đi và bến vẫn một lòng
                        Ngàn thu ngóng đợi...như giòng nước trôi

                         
                        Đã mấy muà...bao nhiêu nhỉ...lá rơi
                        Vẫn cứ mơ hồ...bầu trời yên ả
                        Một ngày kia thuyền rời xa bến lạ
                        Để trở về tìm bến cũ ngày xưa...

                         
                        Nhớ ngày nào kẻ đón người đưa
                        Bao thuyền cặp bến sớm trưa đón khách
                        Đến rồi đi...se lòng tình chia cách
                        Đâu rồi thuyền xưa...bến vắng nhớ mong

                         
                        Thuyền mãi bộn bề chí cả, tang bồng
                        Nợ hồ thỉ...vơí non sông đất nước
                        Nên để bến muôn đời ôm sướt mướt
                        Với heo may, rét buốt cả muà thương...

                         
                        Sương Anh 06/10/07
                        --------------------
                        ONLY nhớ...!
                         
                         
                        Em Một Đời Chờ
                         
                         
                        Gặp nhau một lần
                        Chờ nhau vạn kiếp
                        Như trái đất vần xoay mãi miết
                        Như thời gian cứ nhịp nhàng trôi

                        Và tình yêu...khó mà đuổi kịp

                         
                        Muốn cùng anh bên nhau quấn quít
                        Đường trần không mỏi mệt thương đau
                        Dẫu người nam kẻ bắc...gần nhau
                        Chia nhung nhớ, xẻ câu buồn bã

                         
                        Nhưng...lỡ gặp nhau muà trở lá
                        Để ngày buồn trôi thả đêm sâu
                        "Tôi ngàn năm đợi"...đã từ lâu
                        "Em một đời chờ " đâu ai biết...

                         
                        Tiếng mưa rơi làm hồn da diết
                        Nỗi nhớ dâng tràn đọng mắt mi
                        Yêu nhau...tình vẫn cứ hoài đi
                        Câu xum họp...khi nào, anh nhỉ...?!

                         
                        Sương Anh 06/10/07
                        -------------------
                        ĐờiBuồnNhuChiếcLá _ NMMT
                         
                        NGÀN LỜI CHÚC LÀNH

                        Mến chúc cho anh có một ngày
                        Dòng đời đẹp tựa áng mây bay
                        Trên không nhẹ lướt theo làn gío
                        Chẳng một lời than tiếng đoạ đày

                        Gởi chút tình em vẫn thiết tha
                        Xin trang giấy trắng chữ đừng nhòa
                        Lời yêu ấp ủ nồng hương mật
                        Nhẹ khắc lên từng mỗi cánh Hoa

                        Giữ mãi dùm em kỷ niệm xinh
                        Bên nhau nhỏ bóng, có anh hình
                        Đầu xanh hai mái đêm ngồi tựa
                        Ngắm ánh sao trời ước nguyện xin

                        Đẹp biết là bao nếu cuộc đời
                        Tình không cách biệt dấu yêu ơi
                        Vòng tay luyến giữ từng ân ái
                        Nguyện mãi bên nhau chẳng thể rời

                        NuocMatMuaThu



                         
                        TƠ TRỜI.
                         
                        Đóa hoa em tặng sắc vàng tươi
                        Muôn giọt nắng vui trải nụ cười
                        Vạt thắm hương reo tràn nỗi nhớ
                        Tình ngây gió đổ tiếng chơi vơi
                        Thương thời hoa hạ khoe vành nón
                        Nhớ lúc mùa thu áo trắng phơi
                        Một giấc chiêm bao tình thoáng gặp
                        Câu thơ muốn gửi vạn tơ trời.
                         
                         
                        MINH TUẤN 
                         

                         Thu Rực Rỡ
                         
                         
                        Rực rỡ màu vàng nét thắm tươi
                        Cành hoa khoe sắc nhoẽn miệng cười
                        Ngẩn ngơ bướm lượn hồn nghiêng ngã
                        Thổn thức ong vờn dạ chới vơi
                        Thu đến thơ lời tuôn lai láng
                        Lá rơi câu ý trãi bày phơi
                        Bao niềm cảm xúc tình thi sĩ
                        Lộng gió bay cao khắp đất trời

                         
                        Sương Anh 07/10/07
                        ----------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                         
                        Giấu Nỗi Nhớ
                         
                         
                        Anh cứ hoài nghiêng một nỗi nhớ
                        Em mãi cất giấu trong đáy lòng
                        Nhưng...nỗi nhớ tràn về ngóng trông
                        Từng con chữ rơi vần trên giấy

                         
                        Nhớ ôi là nhớ...
                        quẩn quanh đâu đấy
                        Che đôi mắt cay bằng nét bút chì xanh
                        Vẽ màu son tươi tô môi đậm vành
                        Để không ai biết...lòng em đang nhớ!

                         
                        Hàng cây buông dài tiếng thở
                        Trút lá vàng
                        nghiêng nỗi nhớ về đâu...?
                        Cũng như em đang cất những niềm đau
                        Giấu những giọt sầu nằm sâu trong lồng ngực

                         
                        Chẳng ai hay...nhưng một điều rất thực
                        Là con tim nhức nhối nỗi niềm riêng
                        Một khi tình đã rơi nghiêng
                        Không mong tìm lại...buồn xiềng xích tim!

                         
                        Sương Anh 07/10/07
                        ------------------
                        TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                         
                         
                        Từ Thu Năm Ấy
                         
                         
                        Từ Thu năm ấy xa nhau
                        Mái tranh lạnh lẽo mộng đầu vỡ tan
                        Nhớ thương gửi gió mây ngàn
                        Đó đi để lại đây vàn thương yêu
                        Nhớ xưa ta ngắm mây chiều
                        Cùng nhau sáo trúc, đàn tiêu bên đồi
                        Người đi Tím lạnh hồn côi
                        Sương bay lãng đãng buồn rơi xuống đời
                        Nhớ thương thương nhớ xa vời
                        Người như cánh gió lã lơi non ngàn
                        Ngỡ rằng...cách biệt...tình tan!
                        Thu nay hội ngộ...lệ tràn mừng vui.
                         
                        Sưong Anh 08/10/07
                         
                         
                        QuanhtaCóGìNhỉ? _ Hobac
                         
                         
                        Phận Đời
                         
                        Chữ yêu cứ mãi xa xôi
                        Nên ai cứ vẫn "mồ côi" đường tình
                        Phận đời...giấc mộng ba sinh
                        Do duyên trời định ta-mình muốn đâu
                        Cầu xin cũng phải chờ lâu
                        Đành ngồi buông thả sợi sầu vào thơ
                        Tình treo lơ lửng trăng mờ
                        Đêm đêm ra ngóng vẩn vơ câu buồn
                        Từng giọt...từng giọt rơi tuôn
                        Trời mây buồn ngủ ngày buông đêm tàn

                        Vấn vương một cuộc tình tan
                         
                        Sương Anh 08/10/07
                         
                         
                         
                        Thơ HoàngNguyên
                         
                         
                        Bóng Seine Dưới Chiều Thu


                        Bóng ngườì con gái ấy
                        Như dòng sông Seine chiều thu
                        Trông dịu dàng quyến rũ
                        Trong hơi sương toả mờ...

                        Mộng trăm năm
                        một đời mơ
                        Như hàng cây hoài mong đợi
                        Chờ mong lá thay màu, muà Xuân tới
                        Cho Seine rực rỡ
                        tô điểm đời bằng chiếc áo hoa...

                        Paris ơi!!
                        có nghe không
                        anh nói về hay chỉ một thoáng ghé qua...?!
                        Hãy bảo chiều khoan vội nghiêng
                        kẻo anh về không thấy bóng
                        Và Seine đó...đứng yên giúp ta chờ ngóng
                        Đừng xuôi chảy dòng...bóng sẽ tan theo

                        Gió cũng vậy...thôi nhé những hò reo
                        Kẻo những chiếc lá bay vèo rơi xuống
                        Làm cho linh hồn ta giật mình, luống cuống
                        Bóng vỡ tan...
                        ngươì ấy về
                        tìm không thấy bóng ta đâu ?!

                        Sương Anh 09/10/07
                        ---------------------
                        NhũngGiấcMơBuồn _ Yuri
                         
                         
                        Vẫn Chưa Phai
                         
                         
                        Tình ơi...sao để trái sầu rơi rụng
                        Không thấy anh rưng rức trái tim đau
                        Tình đã hết...mộng vẫn chưa phai mầu
                        Đêm trăn trở, cúi đầu rơi ngấn lệ
                         
                        Đã thật hết rồi...? nào đâu có thể...
                        Ai ôm sầu lặng lẽ thức cùng đêm
                        Nghe mưa rơi...tiếng lá rớt bên thềm
                        Tim xao xuyến, ngỡ người về bên mộng...
                         
                        "Tình đã hết"...sao lòng hoài mong ngóng
                        Tuy là buồn nhưng cứ mãi chờ trông
                        "Tình một đêm"...chẳng đáng nhớ, phải không..?!
                        Sao thơ nằng nặng thương yêu mong đợi...!
                         
                        Sương Anh 08/10/07
                        -----------------------
                        Bước Cùng
                         
                         
                        Em bước có cho tôi bước cùng?
                        Đường đời dâu bể ta đi chung
                        Ái ân xưa vẫn còn nồng ấm
                        Đừng nỡ quay lưng nỡ lạnh lùng
                         
                        Em bước đi đâu...tôi cũng đi
                        Nguyện cùng bên em mộng xuân thì
                        Chung tình tôi vẫn hoài mong đợi
                        Em đừng đi nhé, tôi tình si
                         
                        Em bước theo ai bỏ cuộc chơi
                        Đời bao vui thú...hỡi ai ơi!
                        Đừng đi nhanh vội buồn thu uá
                        Héo hắt tình tôi...khổ một đời...
                         
                        Sương Anh 10/10/07
                        --------------------
                        ThoRơiHọcTrò_Tócnâu
                         
                        Vẫn mãi mãi là tình yêu sóng & cát
                        Đưa đẩy nhau hoài khúc nhạc yêu thương
                        Sóng vỗ bờ ru giấc mộng miên trường
                        Ngàn năm sóng & cát...tình bên nhau mãi
                         
                        Sương Anh 10/10/07
                        --------------------
                        Trào phúng _ Đồng Lão
                         
                         
                        Nhắn Anh Tư ( tập hai)
                         
                         
                        Muốn lắm nhưng mà hổng thể hầu
                        Paris xa lắc khó làm dâu
                        Đây chờ ý đẹp ai đưa tới
                        Đó gửi môi ngon gió chận đầu
                        Nhớ quá! lời bôi..thèm mộng tưởng
                        Yêu nhiều! miệng đãi...dám mơ cầu
                        Mỹ - Âu cách trở đường muôn dặm
                        Không thể " râu tôm nấu ruột bầu "
                         
                        Sương Anh 09/10/07
                        ----------------------
                         Tình mãi Còn Vương _ Jacaranda
                         
                         
                        Tại Thu
                         
                         
                        Tại Thu đuổi Hạ đi rồi
                        Nên hoa Phương Tím rớt rơi bên đồi
                        Sương về lạnh ướt má môi
                        Đôi ta xưa phải đành rời xa nhau
                        Phượng đi Sương ứa lệ sầu
                        Lang thang cất tiếng ru câu đêm buồn
                        Từng hạt từng hạt rơi tuôn
                        Hồn Sương theo gió ngàn muôn đường chiều
                        Ai ơi đừng trỗi khúc tiêu
                        Quặn lòng tôi lắm, buồn thiu nhớ người
                        Đâu rồi ngày tháng vui tươi
                        Mái tranh suối mộng, tiếng cười hồn nhiên.
                         
                        Sương Anh 10/10/07
                         
                         
                        Tập làm Thơ _ Dengying
                         
                         
                        Bồi Đắp
                         
                         
                        Như thế nào là thưà
                        Và thế nào là thiếu
                        Chỉ có tâm hốn yếu
                        Khiến lòng ta hoang mê
                         
                        Bồi đắp bằng đam mê
                        Quên đi đời thực tại
                        Những bâng khuâng ái ngại
                        Sẽ trôi theo tháng ngày
                         
                        Những mảnh thưà quanh đây
                        Nhiều lắm sao nhặt nổi
                        Chi bằng để gió thổi
                        Cuốn trôi vào tự nhiên
                         
                        Hãy vui sống bình yên
                        Nhốt buồn vào góc nhỏ
                        Vẫn thấy còn đâu đó
                        Niềm vui trước cuộc đời
                         
                        Ôi, làm sao đến nơi
                        Ước mơ xa diệu vợi
                        Ra khỏi tầm tay vói
                        Cố níu càng chơi vơi
                         
                        Đừng buồn hỡi người ơi!
                        Đời còn nhiều vui lắm
                        Xem kià! bao say đắm
                        Đang chờ ta: Tình Người!
                         
                        Sương Anh 10/10/07
                        ------------------------
                        Thơ Thẩn Huyền Băng
                         
                         
                        Yêu Trăng
                         
                         
                        Em yêu lắm vầng trăng
                        Những đêm sáng ngày rằm
                        Thường hay nhìn trăng ngắm
                        Thấy đời nhẹ nhàng trôi
                         
                        Em yêu lắm trăng ơi
                        Paris chiều xuống đồi
                        Góc vườn chờ trăng tới
                        Hồn em thả thơ rơi
                         
                        Ánh trăng sáng mọi nơi
                        Chỉ một trên bầu trời
                        Nhưng ai cũng đều thấy
                        Đón chị hằng ghé chơi
                         
                        Mọi khổ sướng trên đời
                        Khi để lòng thanh tịnh
                        Ngắm trăng soi trên đỉnh
                        Tâm sẽ thấy bình yên
                         
                        Ôi, ánh trăng dịu hiền
                        Em yêu hoài yêu mãi
                        Bao muộn phiền sợ hãi
                        Đều tan biến theo trăng
                         
                        Yêu lắm...yêu ánh trăng...
                         
                        Sương Anh 10/10/07
                        ----------------------
                        MộtThoángMuàThu_ MinhTuấn
                         
                         
                        BUỒN..VUI
                         
                         
                        Buồn vui nói mấy cho vưà
                        Cuộc đời dưa đẩy đẩy đưa vận người
                        Xuống lên lên xuống khóc cười
                        Trần gian bể ái rã rời tâm can
                        Làm người thì phải gian nan
                        Chuyện xưa tích cũ...muôn vàn đắng cay
                        Thế gian khổ hận từng ngày
                        Nếu lòng yên định chẳng cay đắng buồn
                        Phận đời là dòng mắt tuôn
                        Từ khi xuất hiện đã buông tiếng: OÀ...!
                        Đưá trẻ sinh khóc oa...oa...
                        Chào đời không phải cười xoà hả hê
                        Đưa vai gánh những nặng nề
                        Thất tình lục dục giăng bề tứ tung
                        Đọc sánh hiểu được khôn cùng
                        Vũ trụ đảo lộn riêng chung nhập hoà
                        Thức tâm đẩy những phiền hà
                        Chữ buồn biến mất...hoan ca vui đời.
                         
                        Sương Anh 10/10/07
                         
                         
                        Suối Nguồn Thơ _ Nguyên Đỗ
                         
                         
                        Biết Thân
                         
                         
                        May cho anh đó biết thân thì giỏi
                        Hông thôi em sẽ gọi...má tới nơi
                        Phố xá đông người má dám...trời ơi!
                        Gan ghê há, coi chừng police bắt
                         
                        Em còn nhỏ, nếu hôn chỉ trên trán
                        Cấm...hôn môi, em run lắm, eo ôi!
                        Môi chạm môi lỡ...nhớ là khổ đời
                        Biết thân, hổng dám cho người hôn đại
                         
                        Anh nhớ nhé, giữ lòng đừng có...dại
                        Kẻo hai mình sẽ ái ngại về sau
                        Khu nhìn nhau... hổng dám thẳng mắt đâu
                        Em mắc cỡ...sau này không gặp mặt
                         
                        Và lúc đó, anh cũng đừng thắc mắc
                        Em trốn đâu? chơi cút bắt hay sao
                        Nhưng...nếu đi ăn kem, anh sẽ bao
                        Em xuất hiện, ai dại nào trốn hả...
                         
                        Sương Anh 11/10/07
                        -----------------------
                        Trào phúng _ Đồng Lão
                         
                         
                        Nói Với Mí Anh
                         
                         
                        Một lúc làm sao có thể hầu
                        Chưa gì tính chuyện rước cô dâu
                        Nhìn eo thiếu nữ thèm ăn mỡ
                        Thấy mặt phu nhân ngán gặm đầu
                        Thuở trước hiên ngang mà vụng chả
                        Thời nay lén lút liệu qua cầu
                        Anh ơi tham đó bỏ đăng...giết!
                        Cứ đến...em cưng...thái giống bầu
                         
                        Sương Anh 11/10/07
                        --------------------
                        Khổ Quá!
                         
                         
                        DA nha... chớ tính chuyện cung hầu
                        Bánh trái tiệc tùng đặng đón dâu
                        Cách trở muôn trùng mù tính ý
                        Xa xôi vạn dặm khó tâm đầu
                        Anh trai rạo rực hồi xuân mộng...
                        Em gái khơi lòng dậy ý cầu...
                        Khổ quá ai ơi đừng tưởng tượng
                        Paris có kiếm hổng ra bầu
                         
                        Sương Anh 10/10/07
                        -------------------
                        Hết Bí Bầu
                         
                         
                        Này hỡi anh ơi em sẽ hầu
                        Trọn lòng thật dạ quyết làm dâu
                        Nghe lời sẽ được vui thân xác
                        Cãi lại thì toi mệt cái đầu
                        Dạ bẩm mời chàng xin chậm bước
                        Vâng lời thiếp đến giúp qua cầu
                        Bà bà yên chí...Sương nghênh đãi
                        Bá bá lăn quay...hết bí bầu
                         
                        Sương Anh 11/10/07
                        ------------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                         
                        Tìm Ai Giưã Mênh Mông
                         
                         
                        Khoan đã anh ơi em sợ Đông
                        Bởi đang thiếu vắng đôi tay vòng
                        Làm sao có thể khi xa quá
                        Ông Tơ chưa kịp se tơ hồng
                         
                        Đôi cánh rộng một đời ngóng trông
                        Nhưng mà Nguyệt lão bằng lòng không?
                        Em sợ...yêu nhau rồi xa cách
                        Cầm bằng câm nín giấu mơ lòng...
                         
                        Paris ...đêm Thánh người ta đông
                        Tay đan ấm áp say tình nồng
                        Em riêng góc, nhìn ngươì qua lại
                        Ngơ ngác tìm ai...giưã mênh mông...
                         
                        Sương Anh 11/10/07
                        ----------------
                        SuốiNguồnThơ_Nguyên Đỗ
                         
                         
                        ĂN GIAN
                         
                         
                        Ỷ làm ngươì lớn nên ăn gian
                        Làm thầy mà cũng có lòng...tham
                        Chờ cho học trò buông tay lỡ...
                        Chính tả viết sai vào gõ...bàn
                         
                        Thầy ơi...đau quá! muốn làm càng
                        Hổng thèm đi học ở nhà chơi
                        Cho thấy đợi mãi tới ngày mơi
                        Túi vơi...bởi học trò cho nghỉ
                         
                        Ghét làm sao..."ông thầy " chăm chỉ
                        Hở một tí là cốc, gõ đầu
                        Học trò nào có muốn vậy đâu
                        Còn la nưã...coi chừng hờn dỗi...
                         
                        Thầy biết không, trò đâu có lỗi
                        Tại người ta...nên không tập trung
                        Tay viết bài mà nghĩ lung tung
                        Có cơ hội cho thầy la đó!
                         
                        Sai chính tả chỉ là chuyện nhỏ
                        Nhưng tội cuả thầy mới thật to
                        Ai biểu làm cho...tim học trò
                        Xao xuyến mãi...sao mà học nhỉ?!
                         
                        Sương Anh 12/10/07
                        ----------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                         
                        Muà Lại Tiếp Muà...
                         
                         
                        Muà lại tiếp muà Xuân đến Đông
                        Má thắm chưa phai môi vẫn hồng
                        Phòng loan còn trống nhưng e ngại
                        Bởi đã tình buồn nên ước mong
                         
                        Tình vẫn còn đang nhưng rối lòng
                        Bao năm canh cánh vẫn chưa xong
                        Trãi bao tâm sự lên con chữ
                        Nhờ gió gửi người... kẻo đợi trông
                         
                        Quen biết nhiều đâu phải mối đông
                        Lã lơi trăng nguyệt giưã quần hồng
                        Câu thơ thắm ý duyên tri kỷ
                        Chia xẻ điệu vần tìm cảm thông
                         
                        Cuộc sống con người luôn biến động
                        Nỗi lòng đâu chỉ chữ tình không
                        Chuyện đời, sức khoẻ...nhiều trăm nẽo
                        Vui với vần thơ...quên khóc ròng...
                         
                        Sương Anh 12/10/07
                        ------------------------
                        Thiên Cầm _ Lyra_Anh
                         
                         
                        Tôi _ Ai?
                         
                        Ai là tôi? Tôi là ai?...không biết!
                        Tôi đi tìm tôi - để biết là ai?
                        Trời đã ban cho tôi một vóc hài
                        Đời cho tôi biết sướng vui buồn khổ
                         
                        Lọt lòng mẹ nào biết hỉ nộ ái ố
                        "Nhân chi sơ tính bổn thiện" kia mà
                        Bởi sóng đời đưa đẩy dồn dập ta
                        Khiến tâm thiện tánh hoá ra hung dữ
                         
                        Chung quanh ta bao mồi ngon đang nhữ
                        Nên dễ làm choáng ngợp...ta mất ta
                        Làm sao ra khỏi những dục vọng ý tà
                        Khi ta nhỏ bé trước bao la cám dỗ
                         
                        Biết trước mặt là phong ba bão tố
                        Vẫn ương gàn đi tới chẳng tính toan
                        Nhưng rồi kết quả : Được - Mất hay Còn?
                        Chẳng biết...có thể :Đau thương - Hạnh phúc
                         
                        Sống: Thế gian, chết:Thiên Đường - Điạ ngục
                        Tôi là ai? Ai là tôi?...không hay
                        Cố vươn mình thoát khỏi những mê say
                        Cũng chẳng biết...mình là ai đâý nhỉ?!
                         
                        Sương Anh 12/10/07
                        -------------------
                        Tản Mạn _ Song Anh
                         
                         
                        Hoán vận: Tình Thu 2
                         
                         
                        Đêm nghe nhạc tấu điệu tình tang
                        Hoà tiếng buồn than chiếc lá vàng
                        Lòng dậy thương yêu sầu mắt biếc
                        Tình dâng gợi nhớ héo mi nàng
                        Vườn xưa vắng vẻ người không tới
                        Lối cũ tiêu điều gió chẳng sang
                        Rấm rức lòng riêng vương vấn mãi
                        Ngồi đây thấm thiá lệ rơi tràn
                         
                        Sương Anh 12/10/07
                        ---------------------
                        Một Thoáng Muà Thu_Minh Tuấn
                         
                         
                        Dòng Đời
                         
                         
                        Thời gian cứ trôi mãi
                        Có bao giờ trở lại
                        Mong vòng tay xa ngái
                        Quay về ấm trái tim
                         
                        Dòng đời cứ nổi chìm
                        Như cánh buồm gió thổi
                        Hoài bấp bênh trôi nổi
                        Khó tìm chút bình yên
                         
                        Đời tuổi thơ dịu hiền
                        Mang lại nhiều vui nhất
                        Bao lao đao tất bật
                        Quên hết mãi vui hoài
                         
                        Cứ nghêu ngao tháng ngày
                        Điệu đồng dao tươi trẻ
                        Bài "giung giăng giung giẻ"
                        Ôi, vui vẻ xiết bao...
                         
                        Mong sao đời ngọt ngào
                        Êm hiền và bình dị
                        Không gặp cơn mộng mị
                        Làm khiếp đảm trái tim
                         
                        Em muốn mãi đi tìm
                        Trong nhịp điệu thời gian
                        Khúc ca Xuân nồng nàn
                        Muôn người đều hạnh phúc
                         
                        Sương Anh 12/10/07
                        ---------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                         
                        Niềm Vui Đã Có
                         
                         
                        Niềm vui đã có với em rồi
                        Tình yêu hoa lá ánh trăng rơi
                        Suối mơ tình mộng qua thi tứ
                        Cùng với thiên nhiên quên chuyện đời
                         
                        Những vần thơ gửi mơ xa xôi
                        Cảm thấy lòng vui ngào nghẹn trôi
                        Cuộc đời dâu bể ai nào biết
                        Đến-đi, còn-mất...thản nhiên cười
                         
                        Trăm năm là mấy...hãy vui chơi
                        Ai nỡ để thơ buồn khóc hoài
                        Tri âm, tri kỷ ...tình thơ gửi
                        Chia xẻ vần hay, ý đẹp ngời...
                         
                        Anh cũng như tôi chỉ vậy thôi
                        Tìm thấy yêu đời trong nhạc-thơ
                        Vui tươi chào đón vần thơ mới
                        Bay bỗng ngàn nơi...khắp đất trời...
                         
                        Sưong Anh 13/10/07
                        --------------------------
                        TìnhMãiCònVương _ Jacaranda
                         
                         
                        Hãy Vui
                         
                         
                        Hãy vui lên em..đừng sầu tủi
                        Kẻo thơ buồn...có tội gì đâu
                        Yêu thưong nhung nhớ thả vần câu
                        Cho tâm êm dịu, hồn sâu lắng...
                         
                        Buồn ơi....hãy dùm ta im lặng
                        Đừng gợi lên đăng đắng nỗi đau
                        Tình thơ Ta-Em vẫn bên nhau
                        Nào đi vắng...lệ sầu lau nhé!
                         
                        Nhớ xưa... ngôi nhà tranh be bé
                        Ta năm đưá... chia xẻ buồn vui
                        Hễ thấy buồn cùng nhau đẩy lùi
                        Đem tiếng cười quên đi lệ ưá
                         
                        Còn nhớ không cùng nhau nhảy muá
                        Mái hiên thềm năm đưá đuà chơi
                        Những bài ca làm ấm lòng người
                        Ôi...nhớ mãi, còn đây kỷ niệm
                         
                        Sương Anh 13/10/07
                        -------------------
                        ThơRơiHọcTtò_TócNâu
                         
                         
                        Có Gì Đâu Em...
                         
                         
                        Có gì đâu em...vẫn là con chữ
                        Lục bát tình hay thơ kiểu tự do
                        Cũng tỏ bày bao nỗi nhớ võ vò
                        Dưới mưa đẫm đứng chờ...người không thấy
                         
                        Nói làm sao, tim buồn biết mấy
                        "Cô Tấm " này nay đã bị bỏ rơi
                        Giưã cơn mưa ướt đẫm cả hồn rồi
                        Buồn nghiêng ngã...trả niềm vui về bên ấy
                         
                        Trong cơn lạnh...đôi môi run rẫy
                        Chờ mong hoài nào thấy vòng tay
                        Chỉ mình em trong cơn mưa này
                        Nghiêng vành nón giọt sầu rơi rụng
                         
                        Đứng giưã mưa hồn em ướt sũng
                        Lệ lòng đang dọng vũng trong tim
                        Nào ai hay để mà lau dùm
                        Ôi, lạnh quá...tình ơi...đến tìm...
                         
                        Sương Anh 13/10/07
                        --------------------------
                        NhũngGiấcMơBuồn_Yuri
                         
                         
                        Chỉ Là Vu Vơ...
                         
                         
                        Người ơi đừng hỏi sao tôi buồn
                        Chỉ là vu vơ cùng thơ thôi
                        Thoáng buồn cây viết rung tay thả
                        Nên lỡ vần sầu rớt xuống đời
                         
                        Tình tôi là thế hỡi người ơi...
                        Đừng đọc thơ tôi kẻo rối lòng
                        Thoáng vu vơ để thơ bay bỗng
                        Lời thương câu nhớ..thoả tình trong
                         
                        Sương Anh 13/10/07
                        ---------------------
                        Trà Đàm _ Băng Nguyệt
                         
                        Hãy Uống Cho Say
                         
                         
                        Hãy uống ta hãy uống cho say
                        Trong đêm nguyệt tận chẳng ai hay
                        Vườn khuya lạc lỏng mình riêng bóng
                        Nhấp chén rượu cay chờ sáng ngày
                         
                        Say chưa chưa say uống cho say
                        Thế vòng tay ấm chén rượu này
                        Hơi men bốc toả quên cơn lạnh
                        Dẫu đang đẫm ướt bởi sương dầy
                         
                        "Chẳng lẽ bây giờ lại uống say"
                        Uống đi uống chứ chén vơi đầy
                        Quên đi quên nhớ thương chờ đợi
                        Khiến nỗi lòng ta héo hon gầy
                        Sương Anh 13/10/07
                        ----------------------
                        Tình Thơ Nồng Thắm Chỉ Là Thơ Thôi

                        Tình ta vút tận non ngàn
                        Thơ ca bay tới thiên đàng tình yêu
                        Nồng nàn hoa gấm mỹ miều
                        Thắm tình đẹp nghiã bao điều gởi trong
                        Chỉ đem riêng nhớ thả lòng
                        Là người thi sĩ mộng hồng dệt cao
                        Thơ tuy lời ý ngọt ngào
                        Thôi xin đừng cảm...chuốc vào niềm đau
                         
                        Sương Anh 13/10/07
                        ------------------------------
                         
                        SuốiNguồnThơ_NguyênĐỗ
                         
                         
                        Bối Rối
                         
                         
                        Vì ai bối rối gót chân hồng
                        Chẳng dám cho nhìn mặt giấu trong
                        Lưới nhện giăng đầy còn gỡ được
                        Tơ trời vướng mắc liệu ra không?
                        Tiếng thương trót lỡ tâm dày xéo
                        Lời hưá chưa tròn dạ rối bong
                        Ngưỡng cưả tình yêu nhiều khổ lụy
                        Nào ai biết trước đặng lường đong
                         
                        Sương Anh 13/10/07
                         
                        --------------------
                        ThơRơiHọcTrò _ Tóc Nâu
                         
                         
                        Thuyền - Thơ
                         
                         
                        Một chút...ghen thôi giờ hết rồi
                        Nhờ Chàng khéo léo dỗ ta thôi
                        Những tưởng cùng Thuyền nan vượt sóng
                        Nên hờn ti tí...giờ vui chơi...
                         
                        Xin mời...này đây trà hoa lài
                        Hương thơm lan toả cõi bồng lai
                        Cuả thời Lưu Nguyễn Thiên Thai đó
                        Xa khỏi hồng trần quên tháng ngày
                         
                        Sáo trúc vang ngân điệu ngất ngây
                        Đưa hồn ta lạc đến đâu này
                        Thuyền Trăng Nhã Nhạc... đêm huyền diệu
                        Ta như chấp cánh vút trời mây...
                         
                        Em đã vui rồi...hỡi Chàng này!
                        Thuyền đà mệt mỏi suốt đêm nay
                        Đưa ta đi khắp vùng non nước
                        Khi Thuyền cặp bến...mời chén đầy!
                         
                        Sương Anh 13/10/07
                        ---------------------
                        Trà Đàm _ Băng Nguyệt
                         
                        KHÁT
                         
                         
                        Khát ngày đêm uống sương rơi
                        Khát trăng gió nhận ngàn lời vu vơ
                        Khát tình đêm ngủ nằm mơ
                        Khát thơ bút mực cày tờ giấy đau
                        Khát thèm duyên nợ bền lâu
                        Khát khao đừng mãi tình sầu chia ly
                         
                        Sương Anh 14/10/07
                         
                        -------------------
                         
                        Trào phúng _ Đồng Lão
                         
                         
                        Chờ Đợi
                         
                         
                        Cứ mãi lang thang tận góc trời
                        Đưòng bay chẳng biết lúc nào vơi
                        Bước cao bước thấp ngoài muôn dặm
                        Độc lộ độc hành giưã gió khơi
                        Vắng bóng tri âm thơ chẳng hứng
                        Chờ người tri kỷ tửu vui chơi
                        Bao muà lá rụng phòng loan đợi
                        Biết đến khi nao lãng tử hồi
                         
                        Sương Anh 14/10/07
                        ------------------
                        Thơ Hoàng Nguyên
                         
                         
                        Khi Tình Ngiêng Ngã...
                         
                        Ngày nghiêng
                        bóng nắng phai màu
                        Đêm nghiêng
                        phố xá
                        đèn sầu
                        hắt hiu
                        Chữ nghiêng
                        nét mực buồn thiu
                        Hồn nghiêng
                        cảm thấy cô liêu trong lòng
                        Bao lần đợi
                        bấy nhiêu mong
                        Xa xôi
                        cách trở
                        người không quay về...
                        Nhủ lòng
                        ra khỏi đam mê
                        Đừng thương
                        đưng nhớ
                        đêm về lệ rơi
                        Khi
                        tình nghiêng ngã...chơi vơi...
                         
                        Sương Anh 14/10/07
                        -------------------
                        Xa Xôi...
                         
                         
                        Hình như gần nhau lắm
                        Cùng chung một trang thơ
                        Vần điệu cùng nhịp thở
                        Mà tình như hững hờ...
                         
                        Paris sương lạnh buốt
                        Seine chẳng buồn dòng trôi
                        Lửng lờ áng mây trời
                        Đứng lặng nhìn lá rơi...
                         
                        Xa xôi quá...tình ơi!
                        Làm sao mà níu giữ
                        Từng câu từng dòng chữ
                        Gửi lời nhớ đến người...
                         
                        Sương Anh 14/10/07
                        --------------------
                        Một Thoáng Muà Thu_ Minh Tuấn
                         

                        quote:

                        Trích đoạn: Minh Tuấn


                        Cám ơn lời chúc và bài thơ tuyệt vời của muội nhé Sương Anh...Muội cứ vui vẻ thì sẽ mạnh khỏe và trẻ mãi đóa...
                         


                        Nhìn hoa khoe nét sắc hồng tươi
                        Quên hết buồn thương miệng khẽ cười
                        Khổ não đau lòng do níu giữ
                        Chi bằng thả lỏng thấy đời vui
                         
                        Sương Anh
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 17:19:10 bởi SuongAnh >
                        #12
                          SuongAnh 28.10.2007 14:50:19 (permalink)
                          0
                          Muà Hoa Dại _ Thái Anh
                           
                           
                             Chút tình em gái Paris....xin gửi Chị Thái Anh
                           
                           
                           
                          Một Chút Paris...
                           
                           
                          Từ độ viếng thăm Paris
                          Đến nay chị vẫn...còn nghĩ đến sao?
                          Đọc thơ xúc cảm dâng trào
                          Tình người viễn khách gửi vào Paris
                           
                          Nơi đây biết bao tình si
                          Khách du muốn đón* Paris về nhà
                          Nhẹ đưa tay đỡ thân ngà
                          Công Chuá váy sắt...thi ca ngàn lời
                           
                          Trên trăm năm Tháp cao vời
                          Quanh năm đón gió muôn nơi bay về
                          Á, Âu, Mỹ, Úc...say mê
                          Kinh đô Pháp quốc...Eiffel chọc trời
                           
                          Lên trên đỉnh thấy chơi vơi
                          Hồn như bay bỗng bồi hồi lâng lâng
                          Dưới cầu Mirabeau nước dâng
                          Đưa thuyền nhẹ lướt thênh thang Seine dòng
                           
                          Paris đang muà thu phong
                          Ly café nóng ấm lòng viễn phương
                          Một chút Paris gửi thương
                          Mong ngày trở lại thăm đường quê xưa
                           
                          Sương Anh 15/10/07
                           
                           * Đón = ý muốn nói mua tặng vật hình Tháp Eiffel
                          --------------------------------------
                           
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                          Chỉ Là Hạt Sương ...
                           
                          Chỉ là hạt sương trong đêm rơi
                          Bơ vơ lạc lỏng mãi bên đời
                          Kiếp sương muôn đời là như thế....
                          Phận mỏng mong manh...hạt bụi trời
                          Muốn thương...muốn nhớ...nhưng xa xôi
                          Chẳng dám một câu tỏ ý lời...
                          Bởi biết thân mình là kiếp bụi
                          Nào dám trãi lòng...sợ lá lay
                          Từng vần khép mở...tình vơi đầy
                          Gieo trong đêm tối thoả lòng say
                          Nhưng khi ngày đến....sương tan biến
                          Đêm đã chối từ...gió cũng quay...
                          Mơ chỉ là mơ...là thế đấy...
                          Cũng như câu thơ chép từng ngày
                          Ghi lại nỗi lòng khi xúc cảm
                          Bởi
                          khi ngày lên sao khuya tắt
                          Em
                          mãi là em...
                          kiếp
                          sương
                          rơi...
                           
                          Sương Anh 15/10/07
                          -------------------------
                           
                          Thơ Thẩn_Huyền Băng
                           
                          Đọc thơ cảm thấy nhớ thưong lời
                          Đậm nghiã tình người thơ tứ rơi
                          Bút ngọc ru hồn ta đắm đuối
                          Qua ngày lao nhọc Net vui chơi
                           
                          Sương Anh 16/10/07
                           
                          ----------------------
                           
                          Vô Thường _ ConThuyềnKhôngBến
                           
                          Khúc Biệt Ly
                           
                           
                          Một người tiễn một người đi
                          Nụ cười héo hắt vành mi rũ buồn
                          Cố dằn lòng chẳng lệ tuôn
                          Trong lòng ướt sũng tim buồn đớn đau
                          Thật rồi ta đã mất nhau
                          Đường ai nấy bướt tình sầu vác vai
                          Yêu chi để rồi chia hai
                          Khúc tương tư khiến đêm dài mắt sâu
                          Đã hết rồi còn gì đâu
                          Biệt ly tình khúc u sầu ngàn năm
                          Con thuyền theo gió thăng trầm
                          Tiêu dao bốn bể âm thầm quạnh hiu...
                           
                          Sương Anh 16/10/07
                           
                          ---------------------------
                          ONLY nhớ _ ONLYYOU
                           
                          Muốn...Sợ...
                           
                          Muốn...muốn lắm...
                          nhưng trời ơi em sợ
                          Lỡ thăm thường thành mang nợ...yêu thương
                          Chữ...yêu có trăm nẽo hàng vạn đường
                          Sợ không đi đúng khiến người vương khổ
                          Sợ...sợ lắm...
                          đã là người mắc nợ
                          Đi đâu cũng lo, khổ sở trăm bề
                          Bởi vì....để cho ai luôn nghĩ về...
                          Là có tội...
                          biết không, anh hỡi!
                          Nhưng vì...nợ tình thơ, em phải tới
                          Để thăm anh, chia bối rối cùng nhau
                          Để cho những vần thơ không khổ đau
                          Yêu thương, dệt mộng, quên sầu, đời vui...
                           
                          Sương Anh 17/10/07
                           
                          --------------------------------
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                          Vẫn Mãi Em...
                           
                          Vẫn mãi em...
                          với nụ cười đôi tám
                          Vẫn giữ hoài...xin cám ơn anh
                          Dẫu bây giờ lá đang xa cành
                          Cây vẫn giữ...
                          tình xanh chờ lá
                          Ngưòi xưa hỡi!
                          em, nơi bến bờ xa lạ
                          Theo thời gian
                          em vẫn mãi là em
                          Vẫn mãi là "cô bé lọ lem"
                          Thích màu hoa tím anh từng đem tặng
                          Dẫu gánh cuộc đời đang làm vai nặng
                          Em, sẽ giữ hoài
                          nét đôi tám thơ ngây
                          Nhớ mãi nghe anh thuở xưa ...ngày...
                          Trong trẻo mãi
                          nụ cười
                          làm anh say thời đôi tám!
                           
                          Sương Anh 17/10/07
                          -------------------
                          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                           
                          Anh Nằm Mơ...
                           
                          Tai nghe khe khẽ...anh ơi!
                          Là tiếng cuả lá...hay ngưòi vọng sang
                          Mong chờ tiếng cưả gõ vang
                          Nhưng sao chẳng thấy...chăn đang quấn vòng
                          Giường êm nệm ấm chăn bông
                          Vẫn còn lạnh quá... căn phòng rộng thênh
                          Người ơi hãy đến gần bên
                          Ta đang chờ đợi...tay êm ai kề
                          Ơ kià...
                          ta tỉnh hay mê
                          Thấp thoáng
                          ẩn hiện
                          bên hè song thưa
                          Người về...cưả ơi...mở chưa?
                          Để ta gặp mặt cho vưà lòng nhau
                          Hồn rung ngây ngất...mơ cầu
                          Ôi đêm ngà ngọc.. bên nhau xum vầy
                          Ngập tràn hạnh phúc...tình say!
                          Cánh cưả đập mạnh...tỉnh ngay giấc nồng
                          Thì ra...đang dệt mộng lòng
                          Anh nằm mơ...thấy bóng hồng kề bên.
                           
                          Sương Anh 17/10/07
                           
                          --------------------
                          Trào phúng _ Đồng lão
                           
                           
                          Khổ Tình
                           
                          Thiu thiu say giấc thấy người tình
                          Tâm tưởng mơ màng nét liễu xinh
                          Gió thổi hồn hoang mơ sánh bóng
                          Mưa rơi trí tỉnh mộng riêng mình
                          Ngàn đời bởi ái đành vương khổ
                          Một kiếp vì thương lắm nhục hình
                          Tạo hoá gây chi điều nghiệt ngã
                          Triền miên bể dục kiếp nhân sinh
                           
                          Sương Anh 17/10/07
                          ----------------
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                          Ước Làm Cô gái Quê
                           
                           
                          Ước gì em là cô gái quê
                          Chiều chiều ra bờ đê ngóng đợi
                          Chờ người từ ngoài đồng về tới
                          Để chung nhau dùng bưã cơm chiều ...
                           
                          Thật đẹp làm sao câu chuyện tình
                          Hình ảnh hai người bên bếp xinh
                          Mùi rơm rạ cháy tăng thêm vị
                          Tình quê đậm đà như đôi mình.
                           
                          Sương Anh 19/10/07
                          ----------------------
                           
                          TìnhMãiCònVương_ Jacaranda
                           
                          Thật Lòng...??!
                           
                           
                          Đã hưá rồi...thôi buồn em nhé!
                          Lệ đọng vành trên khoé mắt kià
                          Có nghe hoa lá ngoài kia
                          Đang chờ đón chúng mình chia nỗi nhớ...
                           
                          Một chút thôi, đừng nhiều sẽ khổ
                          Khi ta buồn than thở cùng thơ
                          Cũng đừng quên những giấc mơ
                          Ôi...đẹp lắm! vẫn đang chờ ta đó!
                           
                          Nắng ban mai réo mời ngoài ngõ
                          Rọi hiên thềm sao nỡ làm ngơ
                          Đừng nên để nắng bơ vơ
                          Hờn dỗi bỏ đi, nhạt mờ vạt ánh
                           
                          Từng lời từng câu thơ chấp cánh
                          Theo điệu vần ta sánh bước nhau
                          Cho tình thơ ngát hương màu
                          Quên cay đắng...Xuân ơi...mau về nhé!
                           
                          Sương Anh 18/10/07
                          ------------------------
                          Trào Phúng _ Đồng Lão
                           
                          Tình Xuân
                           
                          Hoa lá trên cành toả ngát hương
                          Mùi thơm cỏ - đất ngợp con đường
                          Lưng trời gờn gợn vài tia nắng
                          Mặt đất mờ mờ bóng ánh dương
                          Cây cối quanh nhà đang hé nụ
                          Vườn hoa trước ngõ rực màu hường
                          Một chút tình xuân khe khẽ động
                          Long lanh mắt ngọc một trời thương
                           
                          Sương Anh 18/10/07
                          ------------------
                          Vọng Cố Hương
                           
                          Canh khuya vắng lặng dõi đêm trường
                          Tấc dạ bồn chôn vọng cố hương
                          Xa cách trời Nam đêm gió bão
                          Lạc bầy cánh nhạn tối mù sương
                          Quê cha nghiã nặng hoài mong tưởng
                          Đất mẹ tình đầy mãi nghĩ vương
                          Viễn xứ lòng người sao lạnh lẽo
                          Khó chung cảm nhận biết bao nhường
                           
                          Sương Anh 18/10/07
                          --------------------
                          Ăn Chơi Thoả Chí
                           
                          Anh đến cho em giấc mộng tình
                          Đem lòng mơ ước nghĩ duyên xinh
                          Ong đuà hút nhụy rồi xa bóng
                          Bướm cợt vãn ve khiến lụy mình
                          Ngày ấy theo hoài dù vắng mặt
                          Bây giờ nhớ mãi chẳng quên hình
                          Ăn chơi thoả chí đời nhi nữ
                          Cợt đuà vui vẻ thoả kiếp sinh
                           
                          Sương Anh 19/10/07
                          ---------------------
                          Nhớ em _ langtoi
                           
                           
                          ĐÔI KHI...BẤT CHỢT...
                           
                          Đôi khi nhớ về một thoáng xa xôi
                          Thấy như mình đã đi qua nhanh quá
                          Lỡ tay đánh mất cuộc tình yên ả
                          Giờ đây nghĩ lại bất chợt xót xa...
                           
                          Đôi khi đêm về một thoáng sương sa
                          Bất chợt thả hồn là đà theo gió
                          Thương làm sao cuộc tình thời đó
                          Bởi quá ngu ngơ...bất chợt đánh rơi
                           
                          Đôi khi mưa về làm hồn ta bồi hồi
                          Thương cho tình yêu sao hoài bối rối
                          Để đêm về tóc buồn rơi trên gối
                          Mãi nghĩ về ai...bất chợt lệ dài....
                           
                          Sương Anh 20/10/07
                          --------------------
                          Vô Thường _ ConThuyềnKhôngBến
                           
                           
                          Hoang đường
                           
                          Sớm mai chim hót hoang đường

                          Trên cây cổ tích
                          Lá mường tượng xanh
                          Rơi
                          Rơi…
                          Rơi…
                          Vàng mong manh
                            Bên hiên
                          Nắng đọng vũng thành dấu xưa
                              Giật mình
                          Ngỡ một giấc mưa
                          Bóng hình như cũng mới vừa chiêm bao
                          Sớm mai chim hót ca dao
                          Hoang đường như thuở ngọt ngào…
                                Hôn em


                          con thuyền không bến




                          HOANG   MỘNG


                          Sương rơi ngập trắng kênh bờ
                          Trông như cõi mộng...
                          bến mơ về gần.
                          Rơi...
                          Đọng...
                          Lay lá...
                          dường thân !
                          Hạt long lanh sáng...
                          như mân mê tình...
                          Mang mang hư thực... phục chinh.
                          Chặng đời kết hợp - Bình minh thu về.
                          Lá và sương...
                          dệt say mê !
                          Ru nhau hoang mộng... cận kề phút giây.


                          Tóc nâu



                          Ảo mộng
                           
                          Rèm thưa trăng chiếu xuyên mành
                          Một phương gối mộng
                          mỏng manh hoa kề
                          Lung
                          linh
                          lắm
                          ánh trăng thề
                          Hằng Nga
                          xõa tóc bốn bề lặng im
                          Mà nghe
                          khe khẽ trong đêm
                          Hồn ai nhè nhẹ về tìm dấu xưa
                          Vườn khuya hoa ngát hương đưa
                          Có đôi mắt biếc cũng vừa khép mi 
                           
                          Tóc mai

                           
                          MƠ MÀNG
                           
                           
                          Vu vơ hồn thả mơ màng
                          Ước gì xuất hiện
                          bóng chàng thoả mơ
                          Mơ...
                          Mơ...
                          Mơ...
                          Vương ý thơ
                          Gửi theo
                          làn gió câu chờ lời thương
                          Mưa rơi
                          nhè nhẹ bên đường
                          Mờ qua khung cưả mù sương...bóng người
                          Tim hồng một thoáng vui tươi
                          Ngoài kia ai đứng...môi cười...
                            Gửi hôn
                           
                           
                          Sương Anh 20/10/07
                          ----------------------
                          Trào phúng _ Đồng Lão
                           
                           
                          Tiên Đơn Thánh Dược
                           
                          Mại dzô! bán thuốc trị sưng mông
                          Vọp bẻ đau lưng phỏng lưả phồng
                          Xử dụng tiên đơn liền sẽ hết
                          Đắp vào thánh dược tức thì xong
                          Đem về dự trữ...khi đuà lưả
                          Cất giấu phòng thân...lỡ gặp rồng
                          Lấy một vài chai đi các bác
                          Nhanh lên hổng có nưã...mua hông?
                           
                          Sương Anh 20/10/07
                          --------------------
                          ONLY nhớ!
                           
                          Lưu Luyến
                           
                          Theo thu chiếc lá buồn rơi
                          Người tình yêu dấu xa xôi mất rồi
                          Người đi...để lại hồn tôi
                          Bao tình lưu luyến...góc đời cô đơn.
                           
                          Sương Anh 21/10/07
                          -------------------
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                          Thương Ai...!
                           
                          Thương ai, bỗng hoá ngu ngơ
                          Sợi mơ dệt áo, chữ chờ khăn đan
                          Trãi mộng phủ gió mây ngàn
                          Đêm về ôm ấp nồng nàn giấc yêu
                          Thương ai, sớm sớm chiều chiều
                          Tình thơ em viết thả diều gửi sang
                          Trăm năm một giấc mơ vàng
                          Đời này không trọn...hẹn chàng kiếp sau...!
                           
                          Sương Anh 20/10/07
                          ------------------
                          ONLY nhớ!
                           
                          Mơ...Vu Quy
                           
                          Sẽ đầy ắp nụ cười vui
                          Cho tim thôi nhớ ngậm ngùi tình si
                          Cho em khỏi tủi xuân thì
                          Mơ cau trầu đến...vu quy theo chàng.
                           
                          Sương Anh 21/10/07
                          -----------------
                          SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
                           
                          Từ Nơi Đây
                           
                          Từ nơi đây gửi nhớ
                          Đến phương trời xa xôi
                          Nơi ấy có một người
                          Em thương mãi không thôi
                           
                          Muà thu gần qua rồi
                          Sắp sưả đông về tới
                          Từ nơi đây tự hỏi
                          Biết người ấy nhớ tôi?
                           
                          Từ nơi đây em ngồi
                          Nghe nhịp tim bối rối
                          Đường xa xôi vạn lối
                          Làm sao đến bên đời?
                           
                          Nhìn lá thu bay rơi
                          Thân cây buồn trơ trọi
                          Từ nơi đây ngóng đợi
                          Bao giờ ta có đôi?

                          Sương Anh 20/10/07
                           
                          ----------------------
                          MMTB _ Lã Thế Phong
                           
                          Miên Man Một Giấc Mơ Buồn
                           
                          Em tôi mãi Giấc Buồn Mơ
                          Để thương để nhớ bên bờ suối thơ
                          Người ta ngóng đợi bơ vơ
                          Chẳng thèm để ý hững hờ ngang qua
                          Nợ duyên đưa tới chung nhà
                          Vẫn còn chưa biết...chàng là ai kia
                          Em xem...một dãi sao khuya
                          Cô đơn một ánh...ai chia xẻ dùm
                          Miên Man một mối Tình Buồn
                          Vần thơ anh dệt tình tuôn suối dòng
                          Tình Yêu...em còn nhớ không?
                          Người bên suối mộng...ôm lòng chờ ai...
                           
                          Sương Anh 21/10/07
                           
                          -----------------
                           
                          Trà Đàm _ Băng Nguyệt
                           
                          SAY SƯA GIẤC MỘNG
                           
                          Khát em...anh cứ...tìm về
                          Tình thơ em gửi đam mê ngút ngàn
                          Mơ ngày giấc mộng biến tan
                          Anh em hai đưá tay đan phố chiều
                          Thương em anh trao nhẫn yêu
                          Vì anh em sẽ...đánh liều một phen
                          Ơ kià...phố xá lên đèn
                          Say sưa giấc mộng...trời đêm gió nhiều

                          Về đi...em hỡi...sương chiều...
                           
                          Sương Anh 20/10/07
                           
                          ----------------------
                          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                           
                          HANH HAO
                           
                          Trái tim ta hanh hao
                          Xanh xao vì nỗi nhớ
                          Nghe bài ca "Kinh Khổ"
                          Lòng dậy nỗi ước mơ
                           
                          Bao yêu thương đợi chờ
                          Được chung đường chung lối
                          Tình yêu nào có tội
                          Sao cứ mãi buồn rơi...
                           
                          Được có ai bên đời
                          Đêm không còn bó gối
                          Mãi đi hoài trong tối
                          Mệt mỏi lắm tình ơi...
                           
                          Thương ai thương cả đời
                          Mà sao quá xa xôi
                          Thương ai chẳng dám nói
                          Môi buồn...uống lệ rơi
                           
                          Sương Anh 21/10/07
                          ----------------------
                          Thơ Thẩn _ HuyềnBăng
                           
                           
                          LỆ THẢM
                           
                          Đời sao nhiều buồn thảm
                          Thương kiếp sống nhân gian
                          Khổ đau lòng thương cảm
                          Đến đá cũng lệ tràn
                           
                          Hiểu nỗi khổ dương trần
                          Mẹ Hiền đá nhập thân
                          Mắt buồn rơi dòng lệ
                          Chia xẻ cùng thế nhân
                           
                          Biết bao giờ nguời dân
                          Đời vui cười tươi tắn
                          Cuốc sống ôi thật ngắn
                          Mà sao chẳng yên thân
                           
                          Chút lòng thật ân cần
                          Chấp tay lời khấn nguyện
                          Mong bao điều chướng nghiệp
                          Đừng đến viếng - Cầu xin!
                           
                          Sương Anh 20/10/07
                          -----------------
                          Trào Phúng _ Đồng Lão
                           
                          Khóc Trương Chi
                           
                          Đêm khuya văng vẳng tiếng ai đàn
                          Gieo rắc vào lòng mộng giấc loan
                          Vất vưởng kiếp nghèo đời lạc lỏng
                          Lang thang phận bạc cảnh bang bàng
                          Thuyền Chi sáo vọng câu réo rắt
                          Gác Mỵ hồn say điệu nhặt khoan
                          Luyến ái tương tư mơ gá nghiã
                          Gặp nhau tỉnh giấc...mộng tiêu tàn
                           
                          Sương Anh 21/10/07
                          ---------------------
                          Nhớ Em! _ langtoi
                           
                          Có Thật...Mình Chung Đôi?!
                           
                          Ngẩn ngơ bưóc chân hoang
                          Trên lá khô xào xạc
                          "Con nai vàng ngơ ngác"
                          Giưã chiều thu mênh mang
                           
                          Sao tình mãi lang thang
                          Không tìm nơi trú ngụ
                          Trái tim hoài ủ rũ
                          Khiến buồn rớt vào thơ
                           
                          Hãy cùng em dệt mơ
                          Quên lỡ làng đi nhé
                          Nghe không anh bầy sẻ
                          Hẹn ta ở đầu Xuân
                           
                          Mỗi lúc tình thêm gần
                          Tháng ngày theo nhau tới
                          Thoáng xôn xao bối rối
                          Có thật...mình chung đôi?!
                           
                          Sương Anh 22/10/07
                          ------------------
                          Thơ TìnhYêu _ Cô Đơn
                           
                          Hẹn Trở lại Sài Thành
                           
                          Bởi vì em mà hồn tôi đi lạc
                          Biết bao năm ngớ ngẩn cõi hồn hoang
                          Từng tiếng thơ buồn cứ mãi lang thang
                          Cùng trăng gió lời vọng sang bên ấy...
                           
                          Chuyện tình cuả tôi vẫn là thế đấy
                          Nỗi nhớ nhung, mộng ước và mong chờ
                          Nay được em hiểu lòng nhẹ mối lo
                          Dù tình vẫn còn đang...xa chưa tới!
                           
                          Hưá với em một ngày...như Xuân mới
                          Sẽ hân hoan đón rước em về nhà
                          Dẫu không huy hoàng lộng lẫy kiêu sa
                          Nhưng nhẫn cưới, áo hoa...mang đến tặng
                           
                          Giúp tôi nhé, gánh tình đang nằng nặng
                          Em bằng lòng...cho tôi được chung vai
                          Thánh đường...kiệu rước...trước Ngôi Hai
                          Hẹn trở lại Sài Thành...ngày không xa lắm!
                           
                          Sương Anh 22/10/07
                          ------------------------
                          Vô Thường _ ConThuyềnKhôngbến
                           
                          Lẻ Bóng
                           
                          Vưà đi vưà đếm bước dài
                          Mong sao nhặt được tim ai bên đời
                          Tơ trời lãng đãng bay rơi
                          Như thuyền tôi mãi chơi vơi giưã dòng
                          Mong sao một sớm trời trong
                          Tôi tìm thấy được bóng hồng đêm mơ
                          Người tôi trao cả tình thơ
                          Yêu thưong nhung nhớ đợi chờ ưóc mong
                          Có ai hiểu mối tơ lòng
                          Theo từng muà cải cao ngồng trổ bông
                          Ngồi buồn vắng bạn thuyền trông
                          Chờ ai ghé đến...xuôi dòng dạo chơi
                          Càng mong..càng thấy xa xôi
                          Thuyền đơn lẻ bóng...bến rời lãng du
                           
                          Sương Anh 22/10/07
                          ------------------------
                           
                          Trào phúng _ Đồng Lão
                           
                          Ới Chàng !!!
                           
                          Hỏi anh...cắc cớ lại đau mông?
                          Có phải...ngồi trên pháo bị phồng?
                          Đã bảo đừng nên mà quá khích
                          Không nghe gật đại thế là xong
                          Cho rằng mình sắt nào mình sắt
                          Cứ ngỡ cốt rồng há cốt rồng
                          Bị phỏng cho chưà em chẳng giúp
                          Ới chàng ! dám cãi nưã hay không???
                           
                          Sương Anh 22/10/07
                          ------------------------
                          Coi Chừng Chó Dữ
                           
                          Lỳ chi bị té ể đau mông
                          Thêm nưã bi giờ mũi cũng phồng
                          Muốn hết sao hông mua thuốc trị
                          Còn đau chẳng biết xức dầu xong
                          Cho chưà thích mộng gà ra cuốc
                          Ai biểu hay mơ phụng với rồng
                          Bộ tính qua nhà ăn vạ hả
                          Coi chừng...chó dữ cắn nghe không?!
                           
                          Sương Anh 22/10/07
                          --------------------
                          Muà Hoa dại _ TháiAnh
                           
                          Mối Tình Sơn Cước
                           
                          Trong điệu vũ mối tình sơn cước
                          Em nhảy hay theo tiếng đập chiềng
                          Tiếng còng vang, lưả cháy linh thiêng
                          Nhưng không thể giống cô sơn nữ
                           
                          Bởi cô còn khéo tay hơn nưã
                          Mắt liếc cười tay chuốc rượu cần
                          Hồn anh thoát...bay bỗng lâng lâng
                          Phải men rượu...hay gần " Hờ Ly " *
                           
                          Đến đây rồi muốn ở không đi
                          Rượu ướp hương thơm muà luá mới
                          Như gọi mời...lòng anh đắm đuối
                          Quên đường về...tình sơn cước...say mê!
                           
                          Sưong Anh 22/10/07
                          ------------------
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                           
                          Ai thương...Ai nhớ...Ai sầu...?!
                           
                          Xa xôi vạn dặm đường dài
                          Quê hương năm tháng lòng hoài vấn vương
                          Buồn sao hai đưá đôi đường
                          Ít cơ hội gặp người thương thoả tình
                          Xa chi xa quá...hỡi mình!
                          Hoàng hôn buông rũ, bình minh chẳng về
                          Buồn nên cứ mãi nằm mê
                          Thêm vào nỗi nhớ...ôm về niềm đau
                           
                          Ai thương...Ai nhớ...Ai sầu...
                           
                          Sương Anh 23/10/07
                          ------------------------
                          ONLY nhớ...
                           


                          quote:

                          Trích đoạn: Tóc nâu





                          CHÀNG  BƯỚM  SI TÌNH



                          Chàng bướm si tình của hoa ơi!
                          Khéo léo cười vui, liếc mắt mời...
                          Cánh hoa mong mảnh... đùa trước gió
                          Chợt thấy xao lòng... vướng chơi vơi!

                          Chàng bướm si tình của hoa ơi!
                          Đôi cánh chàng tô sắc tuyệt vời
                          Nhỡn nhơ lượn nhẹ... hồn phơi phới..
                          Chàng đến, chàng đi... chỉ cuộc chơi.

                          Chàng bướm si tình của hoa ơi!
                          Suốt kiếp lang thang hút nhuỵ rời...
                          Không hề hiểu thấu từ chung thuỷ...
                          Nên tình của bướm... chẳng nghĩ ngơi.

                          Chàng bướm si tình của hoa ơi!
                          Phương xa hoa thắm... chẳng một lời.
                          Dù tình tự nguyện... ngời thương nhớ.
                          Lặng lẻ, âm thầm... giữ tình rơi....!!!


                          Tóc nâu



                          Onlyyou bắt "học trò"  vừa lười, vừa dốt... trả bài hử? Thì nè "trả chữ" cho tức chơi....Buồn buồn đi chọc thiên hạ thui nghen, ngừ nào giận... cho giận luôn!




                          Chàng Bướm Đa Tình
                           
                           
                          Đa tình con bướm mãi rong chơi
                          Nên cứ bay đi...hút nhụy rời
                          Khoe sắc vui tươi nhưng bướm tới
                          Hoa liền xếp cánh, khiến chơi vơi...
                           
                          Bướm ơi, nghe ta nói đôi lời
                          Chung tình sẽ được toại thương yêu
                          Nếu cứ hoài luôn thay đổi mới
                          Thì sẽ lang thang...một kiếp đời!
                           
                          Có nghe nói không...hỡi bướm ơi!
                          Nhụy hoa mật ngọt ngát thơm môi
                          Hãy trọn một lời...chung thủy nhé!
                          Hoa vui rạng rỡ hé cánh mời...
                           
                          Khi thoả mộng say hãy nghỉ ngơi
                          Tình hoa và bướm sẽ chung đôi
                          Vươn cánh vườn xuân chào đón nắng
                          Sắc thắm tình hoa...nét rạng ngời
                           
                          Sương Anh
                           
                          Tóc nâu ui... ONLY làm thầy giáo hồi nào dzị ha, gặp ai cũng đòi trả bài hết á... Kỳ này Chàng và Nàng hợp lại...HÙ....cho ONLY hết hồn chơi ha, chịu hôn??

                          -----------------------------
                           

                          Sương Anh nè... Nàng Thơ và Chàng Thơ hiệp nhau lại HÙ...ONLYYOU  ha, có gì thì... bỏ chạy cho lẹ nha....


                          ĐÁM  TRÒ  NGÔNG...


                          Lớp học này vui... có hai trò
                          Ông thầy đạo mạo... giống thầy Nho
                          Nhịp thước đe de... hay hâm doạ
                          Trả bài không thuộc... thước khẻ cho!

                          Nhanh nhẹn, giỏi giang... có nàng Thơ
                          Đoan trang, kiều mị... hay thẩn thờ
                          Bao nhiêu thi sĩ... hàng sắp lớp
                          Sẵn sàng nâng túi, sửa khăn thơ...

                          Luật trời bình đẳng ở cán cân,
                          Cho thêm chàng Tóc... tính lần khần
                          Ngông ngông, ngáo ngáo... toàn " đội sổ "
                          Thường được thầy phạt... đứng ngoài sân!

                          Khổ nỗi nàng Thơ... lại phải lòng
                          Cùng với chàng Tóc... tình tặng không
                          Thơ yêu trao gởi... ai theo kịp?!
                          Hai hồn thả mộng... chốn bềnh bồng

                          Đã từng Chàng - Thiếp tự thuở nào
                          Rồi qua Anh hỡi với Em ơi...
                          Có khi lại hoá thành Mèo - Chó
                          Vẫn mãi bền duyên, chẳng tách rời!

                          Vậy đó , thầy ơi... hãy khoan hồng
                          Đừng phạt học trò... thích long nhong
                          Đừng giận làm chi... trò yêu quý
                          Bằng không... nỗi loạn... đám trò ngông...


                          Tóc nâu











                          Quậy Tứ Tung...
                           
                           
                          Thường thấy người ta ghét kẻ ngông
                          Nhưng đây thì khác...coi như không
                          Cứ theo bén gót mà trêu chọc
                          Coi thử học trò...ngông lắm hông?
                           
                          Dẫu là má thắm phận nhan hồng
                          Quyết chí một lòng...phá biển Đông
                          Ngang dọc hải hồ trên khắp chốn
                          Quậy tứ lung tung...rượt mới...dông
                           
                          ONLY thi đậu...lấy bằng xong
                          Chứng chỉ...gõ đầu...còn mới quá!
                          Gặp Tóc - Sương, chao ôi...nghịch phá!
                          Chắc phải cuốn bằng...trả lại thôi!
                           
                          Này Chàng...Chó cưng cuả Mèo ơi...
                          Thiếp đang cơn thích...đuà nưã rồi
                          Cho đến khi nào thầy giáo tới
                          Ta mới giả đò...hiền tí ti
                           
                          Chịu hôn, em hỏi...trả lời đi
                          Cùng em vui hưởng tuổi xuân thì
                          Kẻo không mai mốt...dây tơ xích
                          Làm sao đi...trốn...để chơi đây?!
                           
                          Thầy ơi, khó tính sẽ thua này
                          Nhớ đừng ghi phạt...méc ai nha
                          Dễ thương thì được...cưng, thầy ha!
                          Bằng không...nỗi loạn...thế là...thầy thua!
                           
                          Sương Anh
                           
                          OUI...sẵn sàng liền, Chàng Tóc ui...SA tháo giày sẵn rùi đó! một... hai... ba....

                          --------------------------

                           
                          Tứ Linh Thi _ VDN
                           
                          Đa Sầu - Đa Cảm
                           
                          Đa cảm đa sầu dễ vấn vương
                          Nhìn giọt mưa sa cũng cảm thương
                          Nhưng nay giá buốt hồn khô lệ
                          Khi đông trở về lạnh yêu đương
                          Chân hoang lạc bước giưã đêm trường
                          Cưả đóng then cài thoáng vấn vương
                          Nhà ai sao để rong rêu phủ
                          Cột kèo xiêu vẹo mái pha sương
                           
                          Sưong Anh 24/10/07
                          ----------------------
                          SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                           
                          Thơ Cuả Anh
                           
                          Thơ cuả anh, như suối nguồn chảy mãi
                          Khiến cho em như ngây dại tình thơ
                          Dẫu vần luật, giọng điệu còn ngây ngô
                          Em cứ vẫn...viết ghi không ái ngại
                           
                          Viết, viết mãi...không thấy lòng sợ hãi
                          Bởi có anh rồi chẳng ngần ngại đâu
                          Cứ ghi thả đầy ắp những vần câu
                          Có khi méo cũng trở thành tròn triạ
                           
                          Anh biết tính em mà, hay ngắm nghiá
                          Thích lang thang nghịch ngợm thả vần rơi
                          Hàng xóm láng giềng thương, thích đến chơi
                          Mà đông người, sợ trở thành thất lể
                           
                          Vắng mặt em, thì anh ơi... Nhớ nhé!
                          Chăm chút từng vần, câu ý giúp em
                          Và khi ấy, anh có thấy vui thêm?
                          Vì biết em, còn bên anh...mãi mãi...
                           
                          Sương Anh 24/10/07
                          -----------------------
                          Thơ Thẩn _ Huyền Băng
                           
                          Một Chút Mộng Thường
                           
                          Một chút Mộng Thường
                          Nào đâu xa xỉ
                          Xin chút hoan hỉ
                          Niềm vui trong đời
                           
                          Đã bao năm rồi
                          Tôi ngồi tôi đợi
                          Nhưng sao diệu vợi
                          Tình cứ đuà chơi
                           
                          Tháng ngày đầy vơi
                          Lệ mãi tuôn rơi
                          Buồn nhiều vui ít
                          Thuyền tình nổi trôi
                           
                          Chỉ một chút thôi
                          Mong hạnh phúc đời
                          Bình yên giản dị
                          Nào được...xa xôi!
                           
                          Vì chữ lưá đôi
                          Phải hoài nước mắt
                          Tìm nào xa cách
                          Tình vẫn bỏ tôi...
                           
                          Xin Trời ngó tới
                          Ban nhủ tình thương
                          Giảm những tai ương
                          Nhẹ kiếp làm người
                           
                          Sương Anh 25/10/07
                          ----------------------
                          Thơ Tình yêu _ Cô Đơn
                           
                          Xin Đừng !!!
                           
                          Xin đừng! Xin đừng! Đừng nha người hỡi!
                          Đừng làm thơ run sợ nét xôn xao
                          Hãy xem kià hình như nguyệt lao đao
                          Bóng chìm đáy dòng sông còn đâu nưã...
                           
                          Nghe anh nói có người chờ bên cưả
                          Ngóng tin anh mỗi phút, đếm từng giây
                          Chờ một ngày...không xa trở lại ngay
                          Tay nắm tay...đón em về nhà mới...
                           
                          Nụ hôn...còn in dấu môi, sao vội...
                          Nỡ đành lòng như viết...tuyệt tình thơ
                          Nỡ đành lòng giết chết những mộng mơ
                          Mà người con gái nhờ hương Lan Tím giúp
                           
                          Anh còn nhớ...biết bao lời người ta chúc
                          Mừng cho anh hai nưả tim ghép chung đôi
                          Ánh nguyệt hiền hoà cũng ngầm nói lời...
                          Thung lũng tình yêu...anh còn cuộc hẹn!
                           
                          Thôi nhé! xin anh giữ niềm vui trọn vẹn
                          Dẫu xa xôi vẫn sẽ có...một ngày
                          Nhiều người theo tiễn bước và cùng say
                          Mừng anh tìm thấy niềm vui - hạnh phúc!
                           
                          Sương Anh 24/10/07
                          -----------------------
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                          Người tình quê !



                          Chờ ai mà hóa nắng chiều
                          Cho cơn thương nhớ vẫn phiêu diêu
                          Cho thu phải vội thay mầu áo
                          Cho lạnh, se thêm những buổi chiều…

                          Hoang lạnh nỗi chờ trên đê vắng

                          Lòng trải mong theo, lớp sóng về
                          Câu thương vẫn vọng, trên sông trắng
                          chờ người chờ mãi
                          Người tình quê !


                          hoàng nguyên
                          (ảnh hn)

                          Ước Làm Cô gái Quê
                           
                           
                          Ước gì
                          em là cô gái quê
                          Chiều chiều

                          ra bờ đê ngóng đợi
                          Chờ người

                          từ ngoài đồng về tới
                          Để

                          cùng nhau
                          dùng bưã cơm chiều ...
                          Thật
                          đẹp làm sao
                          câu chuyện tình
                          Hình ảnh

                          hai người bên bếp xinh
                          Mùi

                          rơm rạ cháy
                          tăng thêm vị
                          Tình quê

                          đậm đà như đôi mình.
                           
                          Sương Anh
                          ________________
                           
                          Thuơng Em !


                          Thương anh,
                          đầy những mộng mơ

                          bếp thơm mùi rạ,
                          ngồi hơ mối tình

                          bên nhau ánh lửa mầu xinh
                          hồng hồng ánh má,
                          cho mình thương nhau

                          cơm rau cá ruội : Tình Sâu
                          duyên nung trong nhớ,

                          bên nhau suốt đời

                          Thương anh,
                          vất vả chân trời

                          gởi theo ngọn gió,
                          những lời cảm thương …



                          hoangnguyen
                          Cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm nhé.  Xin đa tạ SA !  
                          --------------------
                          Thương Ai...!
                           
                           
                          Thương ai, bỗng hoá ngu ngơ
                          Sợi mơ dệt áo, chỉ chờ khăn đan
                          Trãi mộng phủ gió mây ngàn
                          Đêm về  ôm ấp nồng nàn giấc yêu


                          Thương ai, sớm sớm chiều chiều
                          Tình thơ em viết thả diều gửi sang
                          Trăm năm một giấc mơ vàng
                          Đời này không trọn...hẹn chàng kiếp sau...!


                          Sương Anh
                          ---------------------
                           
                          Ai Thương?
                           
                          Thương em, rắc mộng rải mơ
                          Em con sông cũ, đợi mùa xuân sang
                          Thanh như nét vẻ dở dang
                          Phương xa có kẻ, ngỡ ngàng nhìn theo
                          Ở nơi xa lắm… xóm nghèo
                          Xa quê em chắc, chẳng theo quê chồng
                          Quên nghèo nhiều nỗi long đong
                          Hương lòng vẫn đó Trầu không  vẫn chờ….
                           
                          Hoàng nguyên
                          ----------------------
                          Ai thương...Ai nhớ...Ai sầu...?!
                           
                           
                          Xa xôi vạn dặm đường dài
                          Quê hương năm tháng lòng hoài vấn vương
                          Buồn sao hai đưá đôi đường
                          Ít cơ hội gặp người thương thoả tình
                          Xa chi xa quá...hỡi mình!
                          Hoàng hôn buông rũ, bình minh chẳng về
                          Buồn nên cứ mãi nằm mê
                          Thêm vào nỗi nhớ...ôm về niềm đau

                           
                          Ai thương...Ai nhớ...Ai sầu...
                           
                          Sương Anh
                          ---------------------
                          Cho nhớ chồng thêm !

                          Dài chi cho nhớ chồng thêm
                          Vương chi để nợ những đêm vắng người
                          Đường tình khúc khuỷu đầy vơi
                          Tình như nắng ấm giữa trời lạnh đông
                          Mình, ta nơi ấy đôi trông
                          Về theo tiếng gọi giữa lòng sông thương
                          chi cho gió tắm hương
                          Đau chi cho để sầu vương thế trần
                           
                           
                          hoangnguyen
                          (những chữ đỏ là của Sương Anh)
                          ----------------------
                          Nên Đêm Không Ngủ

                          Cho và nhận chẳng cần đong
                          Nhớ anh bởi tại tim lòng hiến dâng
                          Chồng theo năm tháng cao ngần
                          Thêm dài nỗi nhớ bần thần tâm can
                          Nên một mình hay thở than
                          Đêm về thao thức ngút ngàn niềm vương
                          Không còn nhớ sẽ hết thương
                          Ngủ yên có nghiã...ai đường nấy đi

                           
                          Sương Anh
                          -----------------------
                          Đong chi, vì nghĩa tình dày
                          dâng ai dâng cả, trái tim đây

                          ngần nào mới là... ngần ấy đủ

                          can nào đã qua, tuyết phủ dày

                          than đêm đông lạnh, mình một nhớ

                          vương vấn lòng nhau, thuở đông về

                          thương lắm một mùa... đông vắng bóng

                          đi mãi mà đâu... đã thấy nhau...



                          hoangnguyen

                          (thơ SA hay thật, chồng chất mà cho thành chồng kia,


                          " Có người lại ngất vì tim ấm
                          muốn hoá thành mây... phủ sông Seine !"
                          --------------------------
                            
                           Đi Mãi.... 

                          Đi mãi mà đâu đã thấy nhau
                          Có lẽ chữ tình chưa thắm màu
                          Nên ta cứ hoài song song mãi
                          Đằng trước là anh, em phiá sau


                          Đi mãi mà đâu đã thấy nhau
                          Làm sao cho thoả ước mơ cầu
                          Cho anh và em đường chung lối
                          Tình thắm duyên nồng thôi khổ đau

                           
                          Sương Anh
                           
                          Hihihih, nghĩ sao viết vậy mà, anh HN khen thiệt hay là...x...ạ...o nè, hỏi trước cho chắc ăn  
                            

                          "Nếu muốn làm mây thì nhắn gió
                          Đừng giông bão về thổi anh bay!
                          Seine đang lạnh cần vòng tay
                          Gió ơi.... xin hãy để mây...đứng chờ!"
                          ----------------------
                           
                          Trào phúng _ Đồng lão
                           
                          Lúng Túng
                           
                          Vợ đã con đang tính thế nào?
                          Bỏ thì thấy tiếc chút tình trao
                          Suy đi nghĩ lại thương người ngọc
                          Ngó trước nhìn sau xót phận đào
                          Đa cảm đa tình lòng bối rối
                          Đa sầu đa lụy dạ xôn xao
                          Bây giờ biết kế nào hay nhỉ?!
                          Lúng túng làm sao để vượt rào
                           
                          Sương Anh 25/10/07
                          ---------------------
                          Thấy Nhảy rào
                           
                          Có muốn gì đâu ai bảo nào
                          Thấy sao nói vậy chẳng nài trao
                          Chuyên môn nói xấu đoàn nhi nữ
                          Thường trực vãn ve mấy ả đào
                          Gái đẹp ngang qua nhìn dậy sóng
                          Oanh vàng thỏ thẻ thấy xào xao
                          Sương Anh bưả nọ thềm hiên đứng
                          Thấy bóng anh tư phóng nhảy rào
                           
                          Sương Anh 25/10/07
                          ------------------
                          Thơ Thẩn _ Huyền băng
                           
                          Xin Chia Xẻ
                           
                          Xin được gửi đến
                          Những lời chia xẻ
                          Cầu mong vui vẻ
                          Hạnh phước đến người
                           
                          Khấn nguyện với Trời
                          Một lòng van vái
                          Thành tâm cúng bái
                          Nạn khỏi tai qua
                           
                          Em khoẻ về nhà
                          Đoàn tụ toàn gia
                          Anh Chị Mẹ Cha
                          Cả nhà sung sướng
                           
                          Thành tâm hồi hướng
                          Tụng niệm Ngôi Cao
                          Chuá Phật chứng vào
                          Cứu người thoát nạn
                           
                          Tuy chưa là bạn
                          Vài chữ ân tình
                          Thật lòng cầu xin
                          Cùng người chia xẻ.
                           
                          Sương Anh 25/10/07
                          ---------------------
                          MuàHoaDại_ Thái Anh
                           
                            Em Như Mẹ Hiền
                           
                           
                          Em, dịu dàng như bà mẹ hiền
                          Không màng mệt mỏi luôn cười duyên
                          Hỏi han chăm sóc từng con bệnh
                          Dẫu ngày hay đêm vẫn không phiền
                           
                          Em, đem đến biết bao niềm tin
                          Con bệnh đang hành...không cảm thấy
                          Em giúp họ lòng can đảm ấy

                          Vì sống còn, được mất...cố vươn.
                           
                          Em, như Mẹ Hiền luôn yêu thương
                          Kiên nhẫn, dịu dàng và bác ái
                          Cố giúp người qua cơn sợ hãi
                          Dẫu rất nhọc nhằn...nét vẫn tươi!
                           
                          Em, xin cám ơn...cám ơn những người
                          Đã quên thân mình vì nhân loại
                          Đã hy sinh giúp người yên toại
                          Có mặt khắp nơi để giúp đời!
                           
                           
                          Sương Anh 25/10/07
                          -------------------------
                          Bâng Quơ _ Hương Tuyết
                           
                           
                          THƯƠNG!
                           
                          Thương ta ôm mãi tình trong
                          Thương người nên phải dặn lòng là quên
                          Thương ta mãi nhớ cái tên
                          Thương người chi để từng đêm muộn phiền
                          Thương ta tủi giấc mơ hiền
                          Thương người không dám chim liền cánh đôi
                          Thương ta chịu mãi tình côi
                          Thương người mang tiếng chia đôi phụ phàng
                          Thương ta đêm giấc mơ màng
                          Thương người gánh chịu bẽ bàng xa nhau
                          Thương ta nên nén niềm đau
                          Thương người không để lệ sầu chia tay
                          Thương mình đời chịu lá lay
                          Tình trong như đã...thả bay theo dòng
                          Tình yêu như một con sông
                          Hè vui reo tiếng sang Đông im lìm...
                           
                          Sương Anh 26/10/07
                          --------------------------
                          QuanhTaCóGìNhỉ?_Hobac
                           
                          Đầm Sen
                           
                          Trong đầm toả ngát một mùi hương
                          Bóng nắng chiếu qua toả ánh hường
                          Cô gái hái sen thuyền mái đẩy
                          Dáng ngà ẩn hiện...khiến hồn vương
                           
                          Sương Anh 26/10/07
                          ------------------------
                          Suối Nguồn Thơ_Nguyên Đỗ
                           
                          Yên Lòng
                           
                          Yên lòng ngủ mãi trong tình thơ
                          Thế giới bình yên không biết ghét
                          Cũng chẳng hờn ghen hay xét nét
                          Chỉ biết thả lòng theo giấc mơ
                           
                          Yên lòng trong giấc ngọc tình thơ
                          Nên cứ tay ghi theo ý thả
                          Đâu cũng thấy tình người đẹp quá!
                          Êm đềm hiền dịu...hết bơ vơ
                           
                          Yên lòng em lắm trong tình thơ
                          Say khúc Nghê Thường đêm nhạc vũ
                          Say trăng say nước...bao quyến rũ
                          Hồn em ngây ngất mộng vu vơ...
                           
                          Yên lòng mãi mãi bên tình thơ
                          Em thấy đời vui quên nỗi buồn
                          Từ dạo về đây hồn cứ muốn
                          Được mãi si chàng...Thơ hỡi Thơ...
                           
                          Sương Anh 26/10/07
                           
                          ------------------
                          Vô Thường _ ConThuyềnKhôngBến
                           
                           

                          Làm lành
                           
                          Giận rồi, em bỗng…nghỉ chơi
                          Đường về bên ấy bỗng vời vợi xa
                          Lối mòn luôn thắm cỏ hoa
                          Mà sao anh thấy như là…hư vô
                           
                          Mọi lần em vẫn đứng chờ
                          Cùng nhau sánh bước, nô đùa-vui sao
                          Chia nhau chiếc bánh ngọt ngào
                          Cùng chung những nỗi u sầu khó khăn
                           
                          Em nè!  Anh đã ăn năn
                          Anh mong lại thấy…hàm răng ấy cười
                          Ước sao em nói một lời
                          Để rồi quay lại cái thời…đi chung !


                          con thuyền không bến
                           





                          CƯỜI   DUYÊN


                          Giận luôn..., khỏi thèm đi cùng
                          Đường xưa bỗng lạ, gió run hoa sầu
                          Lá buồn thu... rụng về đâu?
                          Để em bỡ ngỡ thấy đau chút tình!

                          Không chờ, không đợi bình minh
                          Giận anh, giận cả vạn nghìn sao đêm!
                          Mặc cho trăng rụng bên thềm...
                          Đóng khung cửa sổ tim em một lần....

                          Đang giận..., thấy anh làm thân
                          Chạnh lòng, em lại tần mần cười duyên...
                          Đường chung lại trải mộng huyền,
                          Nhịp đời, ta lại man miên ru hời...


                          Tóc nâu

                          Thân Mật
                           
                           
                          Ru hời...một giấc tình mơ
                          Em - anh hai đưá chỉ vờ giận thôi
                          Nỡ lòng nào nói chia đôi
                          Ngươì ơi buồn lắm ngày trôi âm thầm
                           
                          Bây giờ hai đưá làm thân
                          Cùng nhau quấn quít ân cần sóc săn
                          Chiếc xe đạp bánh tròn lăn
                          Đường tình thơ mộng phăng phăng ta vào
                           
                          Nói làm sao nhũng rạt rào
                          Trái tim cười mỉm dâng trào tin yêu
                          Bây giờ đã hết buồn thiu
                          Ôm eo thân mật từng chiều rong chơi
                           
                          Sương Anh
                          ----------------------
                          Suối Nguồn Thơ_NguyênĐỗ
                           
                           
                          Đêm Hồng Diễm

                          Đêm hồng diễm mời em bay theo gió
                          Vượt tầng mây vào chín cõi mộng mơ
                          Nhạc nồng say đêm ước mộng đang chờ
                          Môi lịm ngọt nụ hôn mềm, ướt át

                          Dạ lý nở hay ngọc lan hương thơm ngát
                          Tóc bồng bềnh trong tiếng nhạc ngất ngây
                          Tiếng ai ca nhè nhẹ siết vòng tay
                          Bước đều nhịp điệu valse đêm hẹn ước

                          Đêm hồng diễm chốn thần tiên, thánh dược
                          Chữa hồn nhau nhung nhớ mấy mùa qua
                          Ừ chúng mình hạnh phúc đã thăng hoa
                          Đêm tình tự khúc thơ hồng chan chứa

                          Đêm đằm thắm dìu nhau vào đất hứa
                          Vầng trăng tròn, tinh tú sáng sông Ngân
                          Một đời qua hạnh phúc thật bao lần
                          Trong ánh mắt đổi trao nhau tất cả

                          Nguyên Đỗ

                           
                           

                          Quấn Quít
                           
                           
                          Quấn quít đôi ta theo tiếng nhạc 
                          Dìu nhau đi theo khúc valse hay
                          Mơ màng hồn nhẹ thả bay bay
                          Như say khướt bước chân xoay mãi...
                           
                          Nhạc công ơi, khoan dừng tay lại
                          Để cho ta tiếp tục mơ hoang
                          Đêm nay ta thức đợi ngày sang
                          Cùng người đón trăng vàng bên suối
                           
                          Từng bước chân theo nhau bắt đuổi
                          Thân xoay tròn nhẹ lướt theo anh
                          Đôi tay ấm áp lưng vòng quanh
                          Ôm ghì chặt sợ chia ly đôi ngã
                           
                          Ôi, ngất ngây...đời hạnh phúc quá!
                          Quên buồn, ngây ngất theo bài ca
                          Trước mắt em là một dãi Ngân hà
                          Đang lấp lánh, long lanh...như ánh mắt...
                           
                          Sương Anh 27/10/07
                          --------------------
                           
                            Thơ Hoàng Nguyên


                          Ôi! Nhớ Làm Sao...
                           

                          Ôi!
                          Nhớ làm sao...
                          nửa bóng chưa đầy
                          Nên tình cứ bị gió thổi xa bay
                          Làm sao
                          để níu giữ tình anh lại
                          Rất nhớ...
                          nhưng cũng đành...buông thả tay!

                          Người đâu xa...
                          vẫn đây theo tháng ngày
                          Nhưng
                          như thời gian cứ trôi hờ hững
                          Chữ tình đang vật vờ bay lơ lững
                          Như sóng mãi vào ra
                          hôn cát bờ...

                          Những mong những đợi
                          xin cất vào mơ
                          Mối tình đầu đó...đâu thể xoá mờ
                          Còn thương sao lại... hoài ôm nỗi nhớ
                          Niềm riêng bầu bạn
                          tâm sự cùng thơ

                           
                          Ôi!
                          Nhớ làm sao...
                          nhớ đến dại khờ
                          Nhớ vòng tay ôm nụ hôn ngây ngất
                          Mật ngọt yêu đương hương còn, tình mất!
                          Phải đành hai ngã...nước mắt ly tan!

                           
                          Ôi!
                          Nhớ làm sao....
                          nỗi nhớ dâng tràn....

                           
                          Sương Anh 24/10/07
                          ---------------------
                          BảnNhápThơĐường _ láchờrơi
                           
                          CHIẾN TRANH HAI PHÁI
                          (thân tặng SA)

                          Từ lâu hai phái đã tranh hùng
                          Lúc trốn hiên sau lúc giữa rừng
                          Chút chít chuột kêu đi nhẹ nhẹ
                          Nhịp nhàng tim đập bước lâng lâng
                          Súng đồng ngất ngưởng châm ngòi bắn
                          Tướng địch du di tiến chẳng dừng
                          Hết đạn buông ra cười hổn hển
                          Hẹn nhau mai lại đánh tưng bừng !
                          Lá chờ rơi


                          Còn lâu hai phái mới tranh hùng.
                          Khí thế dâng cao cũng ở rừng.
                          Bọn họ đánh nhau bằng nước mắt
                          Phe ta bất chiến cũng quy hàng.
                          Cơm canh không ngọt tha hồ khổ.
                          Giường chiếu lạnh tanh muốn chẳng dừng.
                          Thút thít xù xì đêm đến sáng.
                          Còn đâu xí quách để tranh hùng
                          TMH
                           
                          Đồng Lão xin hoan hỷ kính chào 2 vị thi huynh tiền bối , bấy lâu nay bận rộn nơi quán nhỏ trào phúng chưa tiện ghé thăm , hôm nay vào đây thấy 2 bài "chiến tranh hai phái " và "Mơ" thiệt là trúng ý , mạo muội xin phép được phá bỉnh vài câu. Ngưỡng mong hòa đồng , kính chúc 2 vị thường tâm an lạc
                           
                          Âm Dương Chiến Luận
                           
                          Âm dương xáp lại luận anh hùng
                          Chẳng kể thành đô hoặc núi rừng
                          Chấn chỉnh quân binh thề tử chiến
                          Dùi mài khí giới quyết không hàng
                          Soái kỳ ngật ngưỡng nghiêm trang dựng
                          Yêu trận âm u chuyển động dừng
                          Điểm mặt gườm nhau hô xuất kích
                          Ôi thôi ! lửa đạn trổi bừng bừng
                           
                          Đồng Lão


                          CHIẾN TRANH HAI PHÁI
                           
                          Tự cổ nam nhi thích bá hùng
                          Hiên ngang khí phách dậy vang rừng
                          Yêu người bổng hoá thân mềm yếu
                          Giả chuột nên nghe tiếng nhẹ lâng
                          Lúc vẫn còn yêu cười : em đến!
                          Khi mà không thích bảo: anh dừng!
                          Chuyện tình muôn thuở đời trai gái
                          Giận dỗi hay thương...cũng nổ bừng

                           
                          Sương Anh
                          ----------------------
                          Thơ Hoàng Nguyên
                           
                           
                          Sao mà nhớ nhớ qúa trời
                          người muôn năm cũ, của tôi ơi
                          em giờ lạc bước, trên đường vắng
                          hay đang cùng ai, trao nét cười…
                          Những là chỉ mộng, thế mà thôi
                          biết rằng ngàn năm, cũng trễ rồi
                          còn đâu hy vọng, cho ngày tới
                          chỉ còn lại chút: Lá tình rơi…
                           
                          Xin chúc SA có nhiều niềm vui mới nhé.
                           
                          Hỏi  Trời
                           
                           
                          Chỉ còn biết hỏi nơi Ông Trời
                          Làm sao quên hết...hỡi tình ơi!
                          Một mình lang thang trong đêm vắng
                          Ngơ ngác lạc loài chẳng tiếng cười...

                          Là mộng, biết rồi chỉ mộng thôi
                          Giờ đây chỉ thấy trong mơ rồi
                          Một chút niềm vui, chờ kiếp tới
                          Kẻo không tội lắm: Lá tình rơi...

                           
                          Sương Anh 27/10/07
                          Xin chúc anh một week-end thật vui nhé! 
                          ------------------
                          Xin chào SA nhé,
                           
                          Đúng là hai kẻ ờ hai đầu trái đất, HN có câu thơ:

                          " Anh muốn gập trái đất lại
                          Cho hai đầu nỗi nhớ... gặp nhau !"
                           
                          Đúng là:

                          "Chúng ta ướm chân nhau
                          qua  lớp bụi phủ dày của trái đất...
                          dù hai người có xa nhau thật
                          nhưng vẫn ấm êm,
                          qua hai cực
                          của hành tinh này"

                          Luyên thuyên một chút cho vui, xin chúc SA luôn luôn vui vẻ nhé, sẽ xạo tiếp...


                          Tại Trái Đất Tròn
                           
                           
                          Có phải tại trái đất tròn
                          Nên anh với em cứ xoay vòng nhau mãi
                          Hễ anh lên trước thì em sau hay ngược lại
                          Như kim giờ theo phút giây mà đi

                           
                          Cho nên
                          nếu anh gập trái đất, có ích gì?
                          Hay chỉ tăng thêm đường nhăn kẻ nứt
                          Ôi,tội lắm!
                          anh ơi thêm phiền phức
                          Ngoài đôi ta,
                          còn bao người vẫn tình tứ ...yêu nhau!

                           
                          Thôi anh nhé,
                          hãy tự an ủi và thôi sầu
                          Bởi
                          ta nào có xa đâu mà sầu muộn
                          Dẫu ở hai đầu nhưng khi màn đêm buông xuống
                          Mình vẫn gần nhau trong tấc gan

                           
                          Những buồn phiền cuả đời thường thế gian
                          Hay nỗi niềm riêng ta cùng nhau san sẻ
                          Anh và em vẫn chan hoà vui vẻ
                          Nào có xa đâu...nào quạnh quẽ,cô đơn...

                           
                          Như thế, có lẽ vẫn còn hơn
                          Gần bên nhau mà lòng xa thăm thẳm
                          Khoảng xa cách không gian nào ngăn cấm
                          Ta vẫn gặp nhau hoài, say đắm trong thi ca


                          Thế,
                          đừng bảo rằng ta cách xa
                          Bởi tình thơ
                          muôn đời là bất biến!
                           
                          Sương Anh
                           

                          SA xin chào anh Hoàng Nguyên buổi sáng ha (giờ Paris)...thế là ta lại gặp nhau, câu thơ tiếp thả...u đầu anh...em


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 15:36:00 bởi SuongAnh >
                          #13
                            SuongAnh 08.11.2007 05:52:42 (permalink)
                            0
                            ONLY Nhớ!
                             
                             
                            DẠ THƯA THẦY
                             
                             
                            Ngộ ghê hén đang làm cô giáo
                            Vào đây bị ép học trò cưng
                            Gặp Tóc Nâu thích quậy tưng tưng
                            Hai nhập một...tưng bừng phá đã

                             
                            Dạ thưa thầy trò ngoan lắm nhá!
                            Biết vòng tay đầu cúi chào thưa
                            Có thấy hông, trò giỏi quá chưa?
                            Học trò thế thầy vưà lòng hả...

                             
                            Này anh Tóc đừng nên theo phá
                            Cùng em Sương chăm chỉ, anh nha!
                            Kẻo không thầy nổi giận, thầy la!
                            Tức nói hông ra lời...tội nghiệp

                             
                            Thấy muốn trò ngoan có điều kiện
                            Sáng trưa chiều đưa đón đến trường
                            Quà bánh đầy đủ thế mới thương
                            Vưà ăn vưà chơi...ai rảnh quậy

                             
                            Còn học thì hiểu nhanh lắm đấy
                            Học phải hành thầy cứ ngồi nghe
                            Hai trò này thông minh lắm nhe
                            Nói một hiểu mười, thầy rất khoẻ

                             
                            Để minh chứng, nhờ Phương Xa nhé!
                            Cô Thầy bằng nhau dễ thực hành
                            Thương thầy trò đâu nỡ, sao đành
                            Nhỏ quá hà...thầy cúi... đau lưng, cổ!

                             
                            Học trò ngoan thì thầy không khổ
                            Hổng có ngang hàng, sẽ bị chê
                            Giúp thầy tiếng tốt các Maman mê
                            Gửi trẻ đến...thầy phê...trốn tường

                             
                            Sương Anh 28/10/07
                            -------------------------------------
                            Trào phúng _ Đồng lão
                             
                            Tật Xấu
                             
                             
                            Khi thương méo mó cũng nên tròn
                            Lúc ghét kêu thằng hoặc gọi con
                            Ngán ngẩm về thăm nơi xóm xũ
                            Không ưa trở lại chốn đường mòn
                            Điêu lời vẽ chuyện dời sông suối
                            Xảo quyệt bày trò lấp núi non
                            Mấy bận "làm ăn" bà xã tóm
                            Nào hay tật xấu đến nay còn

                             
                            Sương Anh 28/10/07
                            -------------------
                             
                            Thơ Hoàng Nguyên
                             

                            quote:

                            Trích đoạn: hoangnguyen6889

                            Chớm đông...

                            Gió bay lất phất sầu đông
                            em về quê chồng giữa buổi heo may
                            áo dài, chim nhởn nhơ bay
                            hành trang gói gọn để ngày vu qui
                            Đông sang, hơi lạnh lại về
                            người đi một nửa, con đê giá lòng
                            mênh mang, câu hát trên sông
                            Có ai xuôi ghé,
                            bến lòng của thương...

                             
                            hòang nguyên 
                             
                             
                            Sầu Đông
                             
                             
                            Gió đông thổi lạnh bờ sông
                            Ngồi nghe trong lòng man mác buồn tênh
                            Mười hai bến nước lênh đênh
                            Theo chồng đành phải bỏ quên câu thề
                            Thuyền hoa nếu có quay về
                            Giúp ta trả lại đam mê thuở nào
                            Những đêm gió bấc mưa rào
                            Chăn chồng em đắp nghẹn ngào nhớ ai...
                             
                            Sương Anh 28/10/07
                             
                            Trởi ơi vẫn thức hay sao, mới ddi lễ về thấy SA vẫn thả mơ...
                            Trời ơi cái gì nè... mới có hơn 9h tối hà, làm sao mà ngủ, còn thả được một giấc mơ thiệt dài nưã đó
                             
                            ---------------------------
                             
                            SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ

                             
                             
                            Sao Còn Vấn Vương
                             
                             
                            Đã ẩn tích sao lòng còn vương vấn
                            Có có không không như chuyện dòng sông
                            Mặc cho mưa nắng Xuân Hạ Thu Đông
                            Cớ sao tự trách nhỏ nhoi trong vô hạn

                            Hãy thư lòng cùng suối thơ bầu bạn
                            Hái trăng sao, hoa cỏ dệt mộng thường
                            Chuyện Có - Không, buông thả khỏi lụy vương
                            Đừng đem buồn rãi trên sông, người hỡi!

                             
                            Sương Anh 29/10/07
                            -------------------------
                            Thơ Hoàng Nguyên
                             

                            quote:



                            Trích đoạn: hoangnguyen6889



                            Tình vẫn xa vời vợi...

                            Vẫn biết lắm, tỉnh hai người xa nhau ấy
                            tô lòng đêm, trên mầu mắt em thương
                            hạt sương đêm, vẫn đọng trải  trên đưởng
                            cho Paris... những mủa đông nhớ mãi...

                            Trong đêm nay, có người đang khắc khoải
                            ai là ai
                            trong giấc mộng, đã  đầy tim
                            cơn gió lạnh, vẫn thổi quanh để mải tìm
                            một hình bóng,
                            mà người ở đâu người hỡi?

                            Đêm lại lạnh, chỉ câu thơ còn nóng hổi
                            bởi nhớ thương, đã hun đúc từ lâu
                            sóng sông Seine sẽ ngưng vì nỗi sầu
                            vội băng giá, vì tình vẫn xa vời vợi...


                            hoangnguyen




                             

                            Mơ Một Vòng tay...

                            Vẫn mơ một vòng tay êm kề cận
                            Nhưng đời bao lần được như mơ
                            Thế nên thơ thẩn mãi với câu chờ
                            Một hình bóng...xa dần bờ thương nhớ...

                            Bởi Đông giá lạnh làm Seine trăn trở
                            Người là ai
                            gặp nhau chi để nhớ nhung hoài
                            Muốn tỏ lòng khi hai đưá sát vai
                            Nhưng...nén tiếng thở dài
                            cho tình yên ngủ...

                            Khi đêm thâu đối lòng lại ủ rũ
                            Có thể dối người,
                            nhưng không dối được chính ta
                            Nên cứ vời vợi canh cánh xót xa...
                            Ngoài băng giá,
                            nhưng trong lòng đang cháy bỏng...

                             
                            Sương Anh 29/10/07

                            ---------------------------
                            Chia Tay _ Thu Hiền
                             
                             

                            Ngiêng Nhớ....Đợi Chờ
                             
                             
                            Tưởng đã nghiêng chờ
                            Ai ngờ dậy nhớ
                            Giật mình...ú ớ...
                            Rối lòng ngẩn ngơ...

                            Một thoáng vu vơ
                            Bâng khuâng thẩn thờ
                            Xa rồi một thuở
                            Tình đã bơ vơ...

                            Nghe lại bài thơ
                            Tim nhanh nhịp gõ
                            Những tưởng thờ ơ
                            Lệ ưá mi bờ ...

                             
                            Sương Anh 29/10/07

                            --------------------------
                            ONLY Nhớ!
                             
                            Ngoan Lắm Cơ...
                             
                             
                            Ngoan lắm cơ...tại thầy chưa biết đó
                            Kể từ khi vưà mới lọt lòng ra
                            Em đã thật là ngoan, ngoan nhất nhà
                            Bây giờ cũng như vậy như thầy thấy

                             
                            Thầy cứ mãi hiền em đâu giận lẫy
                            Không mất công thầy dỗ dành mãi đâu
                            Ngoan nhất hai trò: Sương Anh - Tóc Nâu
                            Có phải không hở thấy...ONLY yêu dấu!

                             
                            Ai biết thầy nghĩ gì mà hiểu thấu
                            Bài tập đưa toàn đánh dấu thật nhiều
                            Ngỡ rằng đoạn thơ hay về tình yêu
                            Thầy hướng dẫn trò xem tăng kiến thức

                             
                            Có ngờ đâu...vì trò thầy thao thức
                            Cứ chờ hoài bài trả viết làm sao
                            Trò hay đâu thấy tình khúc ngọt ngào
                            Đem giữ mãi để làm bài tham khảo

                             
                            Thầy ơi... lần sao có gì thì bảo
                            Đừng vòng vo trò hổng hiểu gì đâu
                            Lại mắc công suy nghĩ cho nhức đầu
                            Bây giờ...hiểu lòng nhau thì quá trễ...

                             
                            Sương Anh 29/10/07
                            -------------------------
                            MMTB _ LãThếPhong
                             
                             
                            Còn Nhớ...Còn Thương
                             
                             
                            Còn tàu khi đã rời khỏi sân ga
                            Chỉ để lại nhũng vệt đen khói toả
                            Bao tâm sự như từng toa xe hoả
                            Chở nặng đầy trăm mối ngổn ngang

                             
                            Biết người có còn nhớ còn thương
                            Bởi em chỉ là hạt bụi sương trên áo
                            Sẽ tan ngay không như cơn lốc bão
                            Hay bao người con gái đang vây quanh

                             
                            Từ nơi này thương nhớ mãi về anh
                            Nhưng...em vụng về...loanh hoanh không dám
                            Chỉ âm thầm gửi anh những hoài cảm
                            Ước mơ lòng...mà người con gái hằng mong

                             
                            "Biết có còn ai để nhớ thương" không?
                            Câu này dành cho ai...anh hay em đó?
                            Từ lâu rồi hình như mình đều rõ
                            Nhưng...do anh ngại ngần hay em quá ngu ngơ...

                             
                            Sương Anh 29/10/07
                            --------------------
                            ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                             
                            ƯỚC MƠ XANH
                             
                             
                            Ở nơi này chẳng có dòng lưu bút
                            Phượng vĩ xinh đánh dấu tuổi học trò
                            Nhưng những chữ ký lời ghi vẩn vơ
                            Là kỷ niệm khi rời trường cuối cấp

                             
                            Lâu lâu xem lại nhớ thời ôm cặp
                            Môi nụ cười bất chợt hiện ra
                            Khi nhớ lại thời học trò đã qua
                            Lòng dậy lên những niềm vui lúc ấy

                             
                            Paris lạnh chẳng có giàn hoa giấy
                            Những con đường phượng tím như Cali
                            Chẳng phượng đỏ trời Nam ép vở ghi
                            Chỉ hàng liễu, bờ Seine...cùng ươm mộng

                             
                            Cả bọn thường leo Tháp cao gió lộng
                            Thả hồn bay theo những đám mây xanh
                            Và thấy như mình chạm tay trước cổng
                            Thiên đường cuả tình yêu_hạnh phúc_bình an

                             
                            Sương Anh 31/10/07
                            ----------------------
                            SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                             
                            Ở Hai Đầu
                             
                            Cùng xem:
                            Nguyên Đỗ, HÀN PHONG, TaAoXanh, KeNgu, Xuan Trương, langtoi, Hữu hiền, Lathephong, hannguyen,.... da1uhate
                             
                            Ở hai đầu cùng đọc
                            Tình yêu và đam mê
                            Em cuối dòng bật khóc
                            Anh đầu nguồn tái tê

                             
                            Anh viết lời thơ nhỏ
                            Nhắn người em bên kia
                            Đừng để đôi mắt đỏ
                            Mai kia anh sẽ về

                             
                            Nguyên Đỗ

                             
                            .... Nỗi Nhớ!
                             
                             
                            Ở hai đầu...nỗi nhớ!
                            Nưả khắc khoải nưả buồn
                            Nưả giấu lệ nưả tuôn
                            Hồn mênh mang sầu lắng

                             
                            Giưã không gian xa vắng
                            Nưả nhớ nưả ngóng mong
                            Nên khoảng cách trong lòng
                            Không còn xa nhau nưã...

                             
                            Sương Anh 31/10/07
                            ------------------
                            QuanhTaCóGìNhỉ?!
                             
                            Bạc Phận
                             
                            Buồn ai đã thốt câu từ tạ
                            Nghèn nghẹn lòng khi phải biệt ly
                            Mình ta lạc lỏng trong đêm vắng
                            Cười cho phận bạc dám đâu bì

                            Sương Anh 30/10/07
                            -------------------
                            Thơ Hoàng Nguyên
                             
                             
                            Hãy Để Yên...
                             
                             
                            Hãy để yên.. đừng rộn lòng em chứ
                            Em đang mơ...hãy để cho em mơ
                            Đừng đánh thức, em sẽ giận bây giờ
                            Sao lại còn hỏi, mơ làm chi nưã...

                             
                            Một chút xíu mơ cho lòng dội rưã
                            Những nhục nhằn mà cuộc sống nặng mang
                            Tìm chút tin yêu, tâm hồn nhẹ nhàng
                            Và cảm thấy đời vẫn còn đẹp lắm!

                             
                            Ở trong mơ thấy đời luôn tươi thắm!
                            Giúp em vui, say đắm quên buồn đau
                            Như gió và mây mãi bên nhau
                            Dòng Seine vẫn chung tình ôm chân Tháp

                             
                            Chỉ có Eiffel lạnh lùng sắt thép
                            Vẫn ngạo nghễ muôn đời chẳng ngã nghiêng
                            Dẫu tình Seine có êm mát dịu hiền
                            Chẳng thèm thấy những niềm riêng chôn giấu

                            Mãi....và vẫm mãi...không ai hiểu thấu!


                            Một mối tình chung thủy rất sâu xa
                            Dẫu bao đổi thay cùng khắp thiên hà
                            Nhưng cũng như Seine
                            tình em dành cho anh không lay chuyển
                             
                            Sương Anh 01/11/07
                            ---------------------
                             
                            Thơ Hoàng Nguyên
                             
                            quote:

                            Trích đoạn: hoangnguyen6889

                            Gọi nắng...


                            Biết đông về lạnh lại se bến vắng
                            Kéo mây trời, cho mái tóc em bay
                            Hong tơ trời, trên lối vắng heo may
                            Lòng vội vã, trong hương tình say đắm
                            Lật nỗi nhớ, tìm trong từng kẽ hở
                            Xép đôi lòng , che khuất một mùa thương
                            Se mây trời, để gọi lên nắng thương
                            Mang tình ấm, trải rộng ra muôn cõi... 
                             
                            hoàng nguyên 
                             
                            (Ảnh của: Diễm Thuyên, US)





                            Hơi Ấm Tình Yêu
                             
                            Tình anh trải che hồn em râm mát
                            Lời thơ êm ru giấc mơ hiền hoà
                            Cung đàn anh vượt cả đại dương xa
                            Để cho tình ta được gần thêm nưã


                            Anh đã châm vào tim em ngọn lưả
                            Dẫu đêm đông không lò sưởi không cần
                            Em cảm thấy như anh đang đến gần
                            Hơi ấm tình yêu quẩn quanh đâu đó...

                             
                            Sương Anh 31/10/07
                            ---------------------

                            VôThường_ConThuyềnKhôngBến
                             
                             
                             
                            Tình Người Mẹ
                             
                            Giưã cuộc sống mưu sinh đầy vất vả
                            Người Mẹ hiền vẫn cố gắng vượt qua
                            Những khổ nhọc, lo toan, giọt lệ sa
                            Đem chôn giấu...cho con đời hoa nở.

                             
                            Một đời vì chồng con mà gian khổ
                            Không phiền hà, môi luôn nụ cười tươi
                            Niềm ao ước lớn nhất ở trong đời
                            Chồng vui, con sướng...rạng ngời hạnh phúc

                             
                            Trong hoàn cảnh, giàu sang hay cơ cực
                            Tình người Mẹ hiền một mực như nhau
                            Đau nhiều hơn khi chồng con buồn rầu
                            An lòng khi thấy mọi người tươi tắn

                             
                            Vắng Mẹ hiền như vắng tia nắng ấm
                            Vắng bóng cây râm mát buổi trưa hè
                            Vắng lời ru...vắng vòng tay chở che
                            Vắng...vắng lắm...những êm đềm ngào ngọt!

                             
                            Sương Anh 31/10/07
                            -------------------
                             ONLY nhớ!
                             
                            Tự Nhiên
                             
                            Tình yêu là chuyện tự nhiên
                            Lẽ thường cuộc sống đem niềm vui tươi
                            Đâu cần phải học thầy ơi!
                            Tóc Sương rành lắm chuyện ngươì ta yêu

                            Ngày ngày phim ảnh nói nhiều
                            Hạnh phúc khi đến...tiêu điều chia tay
                            Thôi thì, hai trò ngày ngày
                            Rong chơi thoả thích vướng vây phiền lòng
                            Thầy ơi, có muốn theo không
                            Dạo chơi thư quán, chạy vòng khắp nơi
                            Ai buồn ta phá cho cười
                            Ai khóc ta rủ đi chơi vui liền
                            Vai mang thơ túi...non tiên
                            Tay ôm bầu rượu ...suối hiền ngâm nga
                            Cuộc đời đầy nét hoan ca
                            Tình thơ từ đó bay xa non ngàn
                            Tình yêu cuộc sống nhân gian
                            Tự nhiên sẽ đến ngập tràn hồn ta

                            Đâu cần học chi...mệt ha!
                             
                            Sương Anh 01/11/07

                            _____________________
                            MộtThoángMuàThu _ MinhTuấn
                             
                             

                            Như Ánh Sao Đêm
                             
                             
                            Làm sao chặn nổi dòng tuôn
                            Đời người là chuổi vui buồn theo nhau
                             
                            Biết rằng thế, vẫn thấy đau
                            Cỏ cây hoa lá vẫn sầu như ta
                            Ngày vui ánh nắng chan hoà
                            Đêm thu mình đợi trăng tà qua mau
                            Ngồi buồn bó gối canh thâu
                            Mà nghe nằng nặng trái sầu rụng rơi
                            Khác chi sao ở trên trời
                            Khi mờ khi tỏ...đầy vơi nỗi niềm
                            Thương yêu khổ hận triền miên
                            Khi nào mới hết muộn phiền bao vây
                            Càng suy nghĩ, lệ tràn đầy
                            Thôi thì buông thả...gió mây mang dùm
                             
                            Đường đời một chữ tình chung
                            Khó lòng tìm thấy người cùng giấc mơ...
                             
                            Sương Anh 29/10/07
                            -----------------------
                            ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                             




                            VỊ  TÌNH



                            Lê thê đông gió kéo về
                            Xoay vần tạo hoá ủ ê sắc màu
                            Đâu cành đơm lá lao xao?
                            Đâu vàng hanh nắng hạ nào hôm xưa?
                            Nhẹ nhàng đan rối sợi mưa
                            Như vòng hệ luỵ kết vừa chuổi mong
                            Bao năm canh cánh bên lòng
                            Sắc hương quê Mẹ vẫn không phai nhoà
                            Bút buồn gửi chữ bay xa
                            Mực tuôn vào cõi ta bà hư không
                            Khi nào nhẹ được cõi lòng
                            Tìm về chốn cũ thoả mong vị tình...!


                            Tóc nâu


                             
                            Hương Yêu
                             
                             
                            Hương yêu mãi đọng trong lòng
                            Như sương một mối tình nồng giấu tim
                            Đêm đêm nhả sợi kiếm tìm
                            Nhưng mong manh quá, nỗi niềm hoài mang
                            Thu sắp tàn, đông chớm sang
                            Sương trời phủ kín trên hàng cây cao
                            Bao giờ cho hết nghẹn ngào
                            Tình quê nhớ mãi xuyến xao tâm hồn
                            Làng xưa, nhà cũ, xóm thôn
                            Mãi luôn trân qúy...gửi hồn vào thơ
                            Ta sợ thời gian làm mờ
                            Hình ảnh cuả tuổi ấu thơ ngày nào
                             
                            Sương Anh
                              -----------------
                            MuàHoaDại _ Thái Anh
                             
                            Tuyết Lạnh Muà Xuân
                             
                            Muà Xuân quê mình không băng giá
                            Nhưng xứ người Xuân đã đến đâu
                            Tháng hai chim én hát vui câu
                            Chào Xuân mới...nhưng ta không có
                             
                            Bởi Đông còn ngự chưa đi đó
                            Tuyết rơi đầy lạnh lắm người ơi!
                            Đón Xuân mà manteau phủ người
                            Găng tay, khăn quấn, sao Xuân nhỉ?!
                             
                            Họp mặt...tìm mùi hương cũ kỷ
                            Mối tình quê trên đất người ta
                            Muôn đời không thể tách rời xa
                            Bánh tét, bánh chưng...cùng nỗi nhớ!
                             
                            Tuyết dẫu có làm cho khó thở
                            Dẫu đóng băng chẳng lạnh trái tim
                            Cách trở muôn phương vẫn cố tìm
                            Tay trong tay...ấm tình...Xuân Việt!
                             
                            Sương Anh 02/11/07

                            --------------------
                            SuốiNguồnThơ _ Nguyên Đỗ
                             
                            Khi Hồn Trống Rỗng
                             
                             
                            Anh nói đúng, có gì đâu đắt rẻ
                            Chuyện văn thơ nếu tẻ nhạt ai vào
                            Bởi ý từ lời lẽ thật ngọt ngào
                            Nên vần điệu đuổi theo nhau bay bỗng

                             
                            Em chợt nghĩ...có khi nào hồn rỗng
                            Tất cả bị thổi bay như lá Thu
                            Trí óc em dầy đặc như sương mù
                            Không ra một chữ...dẫu lời từ tạ

                             
                            Có lẽ lúc đó hồn về xứ lạ
                            Bao thân thương em bỏ lại nơi đây
                            Vâng, có thể lắm...sẽ có một ngày
                            Lời ai gọi...hồn bay đi du mục

                             
                            Điều em nghĩ có thể là hư - thực
                            Có lúc hồn thất thểu trong thế gian
                            Có lúc bao niềm vui đến ngập tràn
                            Là thế đó, cuộc đời vô thường lắm!

                             
                            Sương Anh 03/11/07
                            ------------------
                             
                            ONLY nhớ!
                             
                            Đúng Là Bài Mới...
                             
                             
                            Bưả nay mới đúng là bài mới
                            Thầy đầu hàng hai học trò..."yêu"
                            Tính ngang ngang dở dở lại còn liều
                            Thấy giáo hổng tiêu thì cũng chết

                             
                            Tóc Nâu Sương Anh ngoan ra phết
                            Thấy cứ la hoài ghét thiệt nè
                            Hổng tin thấy thử coi tài...nhè
                            Mà trước hết kiếm bè đã nhé!

                             
                            Nay mai chỉ chèo thôi, thầy khoẻ
                            Nhà thầy như biển nước mênh mông
                            Hỡi thầy ơi... có sợ lắm không?
                            Năn nỉ đi Tóc - Sương tính lại

                             
                            Nhưng mà thầy ơi...hai em ngại
                            Cô Phươngxa về phải hiền ngoan
                            Trời ơi thầy biểu leo lên non
                            Coi bộ dễ hơn ngoan ngoãn đó!

                             
                            Tóc Nâu ơi mau về bày tỏ
                            Ý làm sao nói nhỏ Sương nghe
                            Một mình em cứ bị thầy đe
                            Thiệt là mệt...hay là trốn tiếp!

                             
                            Sương Anh 03/11/07
                            -------------------
                            ThơRơiHọcTrò _ TócNâu
                             
                             
                            Hãy Xiết Vòng Tay...
                             
                            Giưã đại dương mênh mộng cuả biển cả
                            Tâm hồn em chưa hẳn xót xa đâu
                            Chỉ sợ biển tình đem lại đớn đau
                            Nên nưả muốn đi nưả không dám bước

                             
                            Cổ nhân nói sông sâu còn dò được
                            Lòng người lấy thước mực nào đo
                            Nên mãi trở trăn rối như tơ vò
                            Biết làm sao giưã chữ cho và nhận

                             
                            Tại sao ai yêu cũng luôn lận đận
                            Bao lần tự hỏi chẳng câu trả lời
                            Từ ngày xưa cho đến nay, con người
                            Luôn gặp phải không ai mà tránh khỏi

                             
                            Yêu là nhớ, xa buồn...lòng mong mỏi
                            Chiếc thuyền tình trôi nổi giưã đại dương
                            Đang cần viên thuyền trưởng giỏi rành đường
                            Đưa khách đến bờ yêu thương vĩnh viễn

                             
                            Cùng anh, mơ một tình yêu thánh thiện
                            Em ngoan hiền nép bên cánh thiên thần
                            Hãy xíết vòng tay, môi hôn nồng nàn
                            Cho em hạnh phúc khi gần bên anh!

                             
                            Sương Anh 03/11/07
                            -----------------
                            ONLY nhớ!
                             
                             
                            Bán Sầu
                             
                            Người ơi mua giúp dùm tôi
                            Cây sầu trĩu trái gãy đôi mộng lòng
                            Ai mua...ai có mua không?
                            Cho nhẹ cái gánh hàng rong tình đời
                            Ai thương mua giúp cho vơi
                            Gánh sầu nặng chĩu rã rời đôi vai
                            Thân tơ liễu yếu mảnh mai
                            Phải mang nhiều quá gót hài khó đi
                            Vỡ tan giấc mộng xuân thì
                            Bao nhiêu giọt lệ trên mi rơi sầu
                            Ôm lòng hồn thấy xót đau
                            Làm cho thơ phải hoen màu buồn tênh
                            Khoảnh đời sao thấy chênh vênh
                            Thuyền tình cứ mãi bập bềnh trôi sông
                            Tại ai...sầu rụng đầy lòng
                            Chao ôi nặng quá...mua không hỡi người?
                            Mua đi...mua giúp đi thôi
                            Ai mua bán hết...một đời không quên
                             
                            Sương Anh 04/11/07
                             
                            -------------------
                            Bâng Quơ _ HươngTuyết 274
                             
                             
                            Trái Tim Yêu Thương

                            Trái sầu sao cứ mãi đeo mang
                            Tim khóc tim đau nỗi muộn màng
                            Yêu đi tình chưá chan chan chưá
                            Thương nhiều sẽ thấy lòng nhẹ nhàng

                             
                            Trái đắng xin người đừng giữ lại
                            Tim đau khổ lắm làm sao đây
                            Yêu nhau ai cũng mơ tình đẹp
                            Thương rồi phải chịu cảnh sầu đầy

                             
                            Trái tình khó hái lắm người ơi
                            Tim hận tình si sẽ khổ đời
                            Yêu đương không được cùng chung mộng
                            Thương thì đừng oán...duyên do trời


                            Sương Anh 04/11/07
                            ------------------
                            SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
                             
                            Mộng Thầm
                             
                            Có rất nhiều mộng thầm chẳng dám nói
                            Sợ gió nghe mách lại với người ta
                            Nên thường hay suy nghĩ chuyện vẩn va
                            Và cảm thấy hồn như là trống rỗng

                             
                            Thu nay về mang theo đầy gió lộng
                            Khiến lá rơi ngỡ mộng cũng rớt theo
                            Sao không nghĩ... nhờ gió đưa qua đèo
                            Bao khoảng cách núi non đều vượt khỏi

                             
                            Mãi lang thang mà quên lời anh nói
                            Dẫu xa nhau nhưng tình vẫn gần bên
                            Ngày từng ngày ta càng quấn quít thêm
                            Mỗi con chữ chưá chan niềm hy vọng

                             
                            Mãi đam mê trong tình yêu dệt mộng
                            Nên sợ tỉnh rồi lay động giấc mơ
                            Mà quên đi hoa lá cũng đang chờ
                            Cơn gió nồng mang theo tình xuân ấm

                             
                            Ôi, những hiền hoà và bao đầm thắm
                            Mùi hương trầm thơm ngát mang về đây
                            Cho những giấc mơ em chấp cánh bay
                            Rất ngọt ngào dịu êm đầy hạnh phúc!

                             
                            Sương Anh 04/11/07
                            -------------------
                            Suối Nguồn Thơ_ NguyênĐỗ
                             
                            Te Te Xin Lỗi
                             
                             
                            Vậy đấy nhé, anh te te xin lỗi
                            Giả bộ chi, thành thật đó, em à
                            Không tin thì, em cứ hỏi người ta
                            Hay đầu gối đã quỳ lâu sám hối

                             
                            Vậy đấy nhé, em te te hạch tội
                            Tội dùng từ là lạ khó thương ghê
                            Chắc là anh vô ý thấm bùa mê
                            Ai chạm phải là nhớ hòai chẳng dứt

                             
                            Vậy đấy nhé, anh te te chụp giựt
                            Sợ người ta đi mất, biết làm sao
                            Nên bọc quanh, vây kín, đóng cửa rào
                            Giữ em mãi không cho đi đâu nữa

                             
                            Vậy đấy nhé, ai te te thề hứa
                            Nhưng này em, chớ te te giận, lãng quên
                            Để đời này tê tê lưỡi vì em
                            Để hồn nhớ tương tư đam mê mãi

                             
                            Vậy đấy nhé, này nàng thơ, em gái
                            Chữ te te nào có tội gì đâu
                            Trái tim em, tình én lượn trên đầu
                            Anh xin lỗi, đừng cố tình ghét nhé


                             
                            Nguyên Đỗ


                             
                            Chẳng Thèm Nhận Đâu
                             
                             
                            Nghe anh nói lại càng thêm ghét đó
                            Xin lỗi mà te te nào có thật lòng
                            Biết là anh giả vờ nói cho xong
                            Nhưng chẳng thèm nhận đâu...chờ năn nỉ

                             
                            Biết anh ỷ lớn hành em suy nghĩ
                            Đi kiếm mệt đầu mới tìm hiểu ra
                            Cái chữ...đáng ghét kia gần như là...
                            Nói người ta "có tật giật mình" đó

                             
                            Hổng thèm nhận đừng có bảo làm khó
                            Ai biểu anh cứ chọc hoài làm chi
                            Có gì mà sợ mất, cản rào đi
                            Thiệt đáng ghét...ghét hoài không thương nổi

                             
                            Trời ơi , mắc cười ghê khi nghe nói
                            Cái chữ này ghép lại được nhiều ghê
                            Nào thề hưá, hạch tội...cũng te te
                            Nghe ngộ quá, đọc một hồi quên giận

                             
                            May cho anh...hông thôi còn lận đận
                            Bởi em cười quên hết dỗi hờn anh
                            Còn lần sau, anh nhớ...khó làm lành
                            Dẫu có...thương cũng dặn lòng...ghét mãi


                            Sương Anh 04/11/07
                            ----------------
                            Thơ Hoàng Nguyên
                             
                             
                            quote:

                            Trích đoạn: hoangnguyen6889

                            Sương lạnh...

                            Đêm nay sương lạnh
                            từng hạt buồn rơi
                            người ở cuối trời
                            nghe hồn tôi thở
                            chơi vơi
                            chơi vơi…

                             
                            Tiếng đàn thương nhớ
                            nốt nhạc sao xa
                            người ở nơi đó
                            cơn mưa… nhạt nhòa…

                            Tóc mền sợi nhớ
                            em đan tình tôi
                            nghe như tiếng nghẹn
                            vẳng như
                            xa rồi…


                            Ôm  chặt mối tình
                            hương thơm mầu má
                            người sao xa lạ
                            còn nhớ
                            tình tôi…


                             
                            hoàng nguyên

                            (ảnh sưu tầm)




                            Thèm Vòng Tay...
                             
                             
                            Sương lạnh
                            rơi rớt bờ vai
                            Làm cho
                            ướt hết áo ai mất rồi

                             
                            Một thoáng
                            chơi vơi...chơi vơi...
                            Hồn như lơ lửng giưã trời...sương bay...

                             
                            Ướt lòng
                            thèm một vòng tay
                            Nụ hôn ấm áp tràn đầy yêu thương

                             
                            Ngồi đây
                            mà vấn mà vương
                            Tình như dậy sóng...yêu thương ngút ngàn

                             
                            Đêm nay
                            vắng ánh
                            trăng vàng
                            Hồn nghe xa lạ...ngỡ ngàng bước chân

                             
                            Bao giờ
                            tình xa lại gần

                            Người ơi!
                            em muốn...một lần
                            bên anh...
                             
                             
                            Sương Anh 04/11/07
                            --------------
                            MuaHoaDại _ Thái Anh

                            quote:

                            Trích đoạn: thaianh49

                                              BIỂN ĐÓNG BĂNG
                                  
                                      Không có em anh đừng buồn anh nhé
                                      Khi xuân về nước sẽ cuốn băng trôi
                                      Để bờ xưa không  lẻ bóng đơn côi
                                      Trăng soi mãi bóng đôi mình tình tự...
                             
                                                    Thái Anh
                            ( Xin phép bạn QUANG NHẪN  để Thai Anh khoảnh khắc biến mình như một người..... để viết lên cảm xúc này nhé..Xin cảm ơn.!  )
                             




                            Tuyết Lạnh Muà Xuân
                             
                             
                            Muà Xuân quê mình không băng giá
                            Nhưng xứ người Xuân đã đến đâu
                            Tháng hai chim én hát vui câu
                            Chào Xuân mới...nhưng ta không có

                             
                            Bởi Đông còn ngự chưa đi đó
                            Tuyết rơi đầy lạnh lắm người ơi!
                            Đón Xuân mà manteau phủ người
                            Găng tay, khăn quấn, sao Xuân nhỉ?!

                             
                            Họp mặt...tìm mùi hương cũ kỷ
                            Mối tình quê trên đất người ta
                            Muôn đời không thể tách rời xa
                            Bánh tét, bánh chưng...cùng nỗi nhớ!

                             
                            Tuyết dẫu có làm cho khó thở
                            Dẫu đóng băng chẳng lạnh trái tim
                            Cách trở muôn phương vẫn cố tìm

                            Tay trong tay...ấm tình...Xuân Việt!
                             
                            Sương Anh
                             
                            Các anh chị ơi..., bên đây muà Xuân dân tộc là muà học trò nghỉ Đông đó, bởi thế đi đón Xuân mà "bạc trắng mái đầu", xuân về giưã muà đông,  thấy thấm thiá nỗi buồn xa xứ ghê ha.


                            Trích đoạn: thaianh49


                                          GỬI NẮNG LÒNG CHO EM..!
                             
                                       Trời Châu Phi nắng vàng đổ lửa
                                          Thành phố đứng im gió lặng trưa hè
                                          Cây chờ mưa rủ lá lê thê
                                          Chim biển cũng trốn về đâu vắng lặng
                             
                                          Nghe quê em lạnh về tuyết trắng
                                          Cái rét thấu xương ,áo manteau ,găng kín người
                                          Giá cơn  rét vượt biển cả trùng khơi
                                          Mang sang chị những làn hơi sương lạnh
                             
                                         Giá chị gửi được một chùm tia nắng
                                         Sang cho em để bớt lạnh đêm về
                                         Mùa đông của em sẽ bớt lạnh lê thê
                                         Mùa đông Paris chỉ còn se se lạnh..!
                             
                                        Chị muốn gửi được nhiều tia nắng
                                        Sưởi ấm cho em suốt tháng đông về
                                        Em hãy nhận cả nắng lòng chị nhé
                                        Vượt Đại Dương về sưởi ấm riêng em..!
                             
                                          ( Tặng Sương Anh..cô gái Paris..)
                             
                                                Thái Anh
                             
                                        
                             

                            Sưởi Ấm Hồn Em
                             
                            Cám ơn vạt nắng ấm Châu phi
                            Chị đã chắt chiu từng hạt gửi
                            Nắng theo làn gió từ xa tới
                            Sưởi ấm hồn em buổi đông về

                             
                            Nắng ơi nắng...ánh nắng tràn trề
                            Chị mang về cho em ấm áp
                            Dầu gió tuyết hay trong bão táp
                            Vẫn ấm lòng tình chị gửi sang

                             
                            Ánh nắng muà đông rất muộn màng
                            Le lói vàng hanh,thật khó kiếm
                            Thoáng một chút và rồi tan biến
                            Như cuộc tình chợt đến rối đi

                             
                            Nắng lòng chị gửi đến Paris
                            Em xin nhận kết thành drap đắp
                            Thay lò sưởi nắng về ôm ấp
                            Cho em ấm lòng say giấc đêm đông...

                             
                            Sương Anh 
                             
                             
                            [sm=kissing.gif] Chị Thái Anh ơi...em hết lạnh rồi...giờ đang kết từng hạt nắng cuả chị để làm chăn đắp đó...nhờ có chị mà em ngủ ngon thiệt là ngon , chị thấy hôn?[sm=bed.gif]
                             

                            --------------------
                            Nhớ Em! _ langtoi
                             

                            quote:

                            Trích đoạn: langtoi


                            LẠC MẤT EM RỒI
                             
                             
                            Còn lại gì khi tình chia hai lối
                            Hận cõi tình sao lại phải chia xa
                            Ta trách đời gây ra cuộc phong ba
                            Cướp đi mất những gì là yên ả
                             
                            Chỉ nỗi nhớ chẳng bao gìơ phôi pha
                            Buồn giăng mắc trên đường đời cô lẻ
                            Lòng tan nát mưa uớt lối đi về
                            Nỗi nhớ rơi nghêng, ngã rẽ dài lê thê
                             
                            Vài giọt nắng trong cảnh chiều bóng xế
                            Gợi nỗi buồn của cái buổi chia xa
                            Sầu thổn thức nghe cõi lòng băng gía
                            Ngọn lửa tình tắt rụi với thứ tha
                             



                            Ta Lạc mất Nhau
                             
                             
                            Đời này ta lạc mất nhau rồi
                            Người ơi xin hẹn kiếp lai sinh
                            Cay đắng xót thương cho cuộc tình
                            Buồn không ngủ chờ bình minh tới

                             
                            Đếm từng khắc thời gian trôi vội
                            Đêm lạnh lùng chầm chậm bước đi
                            Muốn quên cho lệ khỏi tràn mi
                            Mắt buồn ngủ nhưng hồn thao thức

                             
                            Muốn trở lại cái thời thiếu nữ
                            Vui tung tăng một thuở ngày nào
                            Chạy lên đồi nằm ngắm trăng sao
                            Cùng thiên nhiên hát ca tình tự

                             
                            Giờ đây một mình buồn tức tưởi
                            Ngồi bên đây mà nhớ bên kia
                            Trăng dần tàn chẳng ánh sao khuya
                            Đêm lạc loài ta mất nhau từ ấy.


                            Sương Anh 04/11/07

                            ------------
                            Thơ Hoàng Nguyên

                             
                            quote:

                            Trích đoạn: hoangnguyen6889

                            Vòng tay anh

                            Vòng tay sương lạnh bờ vai
                            nhớ ai, thương lắm, tiếc hoài ngàn năm
                            tiếc rằng cách trở xa xăm
                            làm đôi ta phải trăm năm lỡ thề
                            đêm nay sương lạnh lại về
                            người ơi tôi cũng tái tê trong lòng
                            ước gì được thoả ước mong
                            cho em được ấm trong vòng tay anh !
                             
                            Lại xạo nữa, SA thấy HN xạo được không ? nếu được kỳ sau xạo tiếp nhé.





                            Nồng Ấm
                             
                             
                            Vòng tay nồng ấm cho em
                            Yêu thương hạnh phúc êm đềm say mê
                            Mơ sao Đông hết Xuân về
                            Ta chung câu hát vẹn thề yêu đương
                            Môi nồng thơm ngát mùi hương
                            Nghe lòng ngây ngất...thiên đường tình yêu
                            Từ nay thôi hết buồn thiu
                            Vòng tay xiết chặt...quên chiều cô đơn

                             
                            Sương Anh
                             
                            Anh HN ơi... anh thấy SA có theo kịp anh hông?

                            --------------------
                            SuốiNguồnThơ _ NguyênĐỗ
                             
                             
                            quote:

                            Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                            Ghét Mãi /Thương Hoài


                            Nếu ghét mãi, sẽ thương hoài đấy nhé
                            Ghét và thương hai mặt của tình yêu
                            Đã không chi thì đừng ghét chi nhiều
                            Càng để ý lại càng mong càng nhớ

                            Ghét và thương cũng như không khí thở
                            Dưỡng khí vào, thán khí lại đi ra
                            Cũng là không khí cả đó em à
                            Như hai mặt của tình yêu ân ái đó

                            Nếu chẳng chi thì có gì ghét bỏ
                            Cứ dửng dưng như kẻ lạ không quen
                            Nếu chẳng yêu thì đã chẳng hờn ghen
                            Cứ như thể xóm giềng chào có lệ

                            Nếu đã  thương, em nhớ đừng ghét nhé
                            Thương càng nhiều dễ thương lắm Dấu Yêu
                            Ghét ... Trời ơi!  Gây khó chịu rất nhiều
                            Sinh phiền nhiễu, này em, đừng giận ghét!

                            Nguyên Đỗ





                            THƯƠNG/GHÉT
                             
                             
                            Ai bảo anh ghét là thương lắm đó
                            Riêng em chỉ có thấy ghét mà thôi
                            Đừng mơ rằng...ghét nghiã là thương rồi
                            Em chưa...yêu đó, làm sao mà biết

                             
                            Giưã hai chữ rất rõ ràng, phân biệt
                            Không nhầm đâu, em thích ghét nhiều hơn
                            Và như thế mới dễ dỗi dễ hờn
                            Cho anh lính quýnh theo sau xin lỗi

                             
                            Ai biểu anh cứ làm lòng bối rối
                            Bắt ngươì ta phải nghĩ tới anh hoài
                            Bắt tâm hồn phải khắc bóng hình ai
                            Nhung nhớ mãi đêm dài không thể ngủ

                             
                            Ghét lắm đó, ghét hoài cũng chưa đủ
                            Mà ghét ghê...ghét lây cả mình luôn
                            Kệ ngươì ta...sao vắng thấy lòng buồn
                            Ghét thương, thương ghét...dường như nhơ nhớ!



                            Sương Anh  07/11/07
                            ------------------
                             

                             

                             



                            #14
                              SuongAnh 11.11.2007 13:02:58 (permalink)
                              0
                              ThơThẩn _ Huyền Băng
                               
                               
                              Chẳng Cô Đơn
                               
                              Bước vào vườn thơ mắt đăm đăm
                              Nhẹ nhàng trang lật chẳng lời thăm
                              Cảm kích lòng nhưng không dám lại
                              Bởi thơ sâu sắc quá siêu thâm

                               
                              Nhẹ nhàng cung bậc từng thanh âm
                              Thi tứ vút cao ý bỗng trầm
                              Dưới " đáy thời gian " lời vẫn vọng
                              Chủ chẳng cô đơn...khách viếng thầm....

                               
                              Sương Anh 07/11/07
                              --------------------
                              Thơ Rơi Học trò _ TócNâu
                               
                              Vì Ai?
                               
                              Vì ai...mà để tim lòng thao thức
                              Mắt rưng rưng những dòng lệ tuôn trào
                              Cố bậm môi...nhưng đâu giữ được nào
                              Đành thả buông cho tình theo tiếng gọi

                               
                              Có biết bao điều lòng em muốn nói
                              Nhưng ngại ngần nên tình gởi vào thơ
                              Một vòng tay xiết chặt...đôi môi chờ
                              Tiếc là mơ thôi...vợi vời thương nhớ

                               
                              Vì ai.. khiến cho tình ta lờ lợ
                              Nước chẻ hai dòng cách trở quan san
                              Có ai nghe sương khóc trong đêm tàn
                              Sợ biến thành nước khi ngày xuất hiện

                              Trong cuộc đời đâu có gì bất biến
                              Cố dặn lòng mọi chuyện đều hư không
                              Muối xát làm chi rát bỏng thương lòng
                              Càng xót càng đau càng thương nhớ mãi

                               
                              Vì ai...mà tim phập phồng lo ngại
                              Rồi vu vơ hãi sợ khiến u sầu
                              Trước thánh giá lòng lâm râm nguyện cầu
                              Mà tâm nào yên ổn...loạn ngầu nhịp đâp

                               
                              Sương Anh 07/11/07
                              ---------------------
                              TráiTimMuàHạ _ Dohuhong
                               
                               
                              Dệt Mãi Vần Thơ
                               
                              Em vẫn ngồi đây và mê mãi dệt
                              Những vần thơ yêu bất diệt trong tim
                              Dẫu phong ba bão táp vẫn đi tìm
                              Một tình yêu ngọt hiền như mơ ước

                               
                              Hàng ngàn con chữ thả bay lã lướt
                              Vẫn một tình em thắm đượm nghiã yêu
                              Anh đừng ghét ghen phân tích chi nhiều
                              Bởi lời thơ êm dành riêng anh đó!

                               
                              Đã bao muà xuân về hoa mấy độ
                              Rực vườn nhà nhưng chẳng thấy người đâu
                              Mộng ba sinh thành thơ trãi nương dâu
                              Là sông rộng, biển sâu...chờ ai đến!

                               
                              Bao bài thơ là bấy nhiêu quyến luyến
                              Tình yêu em dâng hiến đến người thơ
                              Những đam mê tình tứ...chẳng bến bờ
                              Như con suối hồn thơ em tuôn mãi...

                               
                              Sương Anh 07/11/07
                              --------------------
                              Thơ Hoàng Nguyên
                               
                               
                              Mơ...

                              Có những vòng tay
                              ôm em qua... nửa vòng trái đất
                              gói chặt đông, cho em nồng ấm lúc tuyết về
                              Có những nỗi lòng
                              của hai kẻ xa quê
                              cùng thương lắm
                              về những gì... mà mình thương mến ấy..
                              Trong đêm nay, em đang yên giấc nồng say như vậy
                              có hay chăng,
                              một người vẫn mơ ôm...
                              cho em ấm
                              lúc đông về...


                              hoàng nguyên


                              Xạo tiếp nhé SA ơi, Xin cảm ơn SA đã ghé thăm và tặng thơ,  xin cảm phục sự nhiệt tình và tài thi phú của SA đối với mọi người. HN cũng đang cố để chạy theo SA đây... nhớ chờ HN và mọi người nhé. Tiếc HN cũng lu bu quá nên chưa có thể hoạ vui cùng mọi người được (riêng chạy theo SA cũng còn... chết đứng luôn đây này)




                              Ước...
                               
                               
                              Ước làm sao
                              khoảng cách ngày gần lại
                              Cho em và anh được mãi bên nhau
                              Chẳng thèm mơ...
                              hái mộng giưã đêm thâu
                              Ôi vui quá!
                              em thôi sầu ủ rũ...
                              Anh,
                              như làn gió cùng sương dong ruỗi
                              Giưã vùng biển trời bát ngát mênh mông
                              Sương - Gió bên nhau
                              thoả nguyện mơ lòng...
                              Tất cả
                              đều là hư không
                              ngoài tình Sương - Gió...

                               
                              Sương Anh
                               
                               
                              Trời ơi...đúng là ông vua....xạo  tại anh HN hổng thèm thôi, chứ hổng cần chạy cũng ...tóm được SA hà, hihihihìh, nhưng nói cho nghe nè...Sương khó bắt lắm à nha!


                              Muốn...

                              Muốn gặp nhau của hai kẻ xa nhau ấy
                              Mà làm sao có thể gặp nhau đây
                              Thân em con gái trời Tây
                              đêm nay tuyết lạnh phủ đầy con tim
                              Muốn là thực chẳng là mơ
                              Muốn xem em viết trong giờ này đây
                              Thấy tên đã sát vòng tay
                              mà sao trái đất lại lại quay lệch vòng
                              Muốn nhắn người ở muôn trùng
                              Trong đêm mưa tuyết
                              mộng cùng người Mơ

                              hoangnguyen



                              Thành...


                              Đêm nay có người làm thơ
                              đem cả hơi thở, niềm mơ cho tình
                              nhìn sang chỉ thấy mong manh
                              Sương Anh mong mỏng nét thanh thư tình
                              Trong đêm, thanh tịnh một mình
                              viết thơ tình gởi giữa mình và ta

                              xạo tý cho vui nhớ SA ơi, chưa ngủ sao???



                               Đôi...
                               
                              Đêm nay lại gặp nhau rồi
                              Hai ta nay kết thành đôi thơ tình
                              Paris sắp sưả bình minh
                              Là minuit đó, bye "mình" je dors!*
                              Ngày mai tiếp nối vần thơ

                              Từng câu thưong nhớ...ơ hờ...Mình - Ta!

                               
                              *Je dors = em đi ngủ
                               
                              Hihihihihi...bi giờ SA đi ngủ nè, chúc anh ở lại nối vần hay cùng với Nàng Thơ ha.


                              Bạn:

                              Gọi Bạn, giờ chắc ngủ rồi
                              Tôi lại một mình... thức vậy thôi
                              Câu thơ lại nghẹn, vì thương nhớ 
                              Thôi để tình quên,  ngủ suốt đời...


                              Lai xạo nữạ, HN vừa chạy ra ngoài một chút. Chúc SA ngủ ngon nhé. "Mơ Ước Muốn Thành Đôi Bạn:__THÂN_______ "...
                              Còn để dành.... cho Sương Anh đó nhé.


                              Thân...
                               
                               
                              Dù xa tình vẫn ngát hương
                              Qua câu lục bát dặm đường kết thân
                              Cách xa nhưng ngỡ như gần
                              Bài thơ kết nối...muôn phần vui tuơi

                               
                              Sương Anh
                               
                              SA tiếp nối theo nè...chắc đủ một câu rồi ha
                              -----------------------
                              Vô Thường _ ConThuyềnKhôngBến
                               
                              Rong Rêu Đời Ta
                               
                              Tình yêu như hạt sương bay
                              Theo cùng năm tháng không ngày dừng chân
                              Đôi chân mệt lã đường trần
                              Khi tình xa ngái chẳng gần bên ta
                              Yêu nhau nhưng vẫn cách xa
                              Hồn nghe xa vắng...chiều tà hoang vu
                              Lời kinh vang vọng sương mù
                              Trầm trầm bỗng bỗng đêm thu u buồn
                              Làm sao ngăn chận suối nguồn
                              Đừng đưa đừng đẩy lệ tuôn theo dòng
                              Đời như chiếc lá thu phong
                              Tình nay đã phủ rêu rong mất rồi
                              Như sưong như khói xa vời
                              Hoá thân thành đá giưã đời phù du

                              Sương Anh 08/11/07
                              -----------------------
                              Thơ Hoàng Nguyên
                               
                              Ước Muốn Thành Đôi Bạn Thân


                              Ước làm sao đời bình yên
                              Muốn tình luôn được êm hiền như mơ
                              Thành tâm mong muốn đợi chờ
                              Đôi hồn thi cảm mãi luôn dâng tràn
                              Bạn bè tri kỷ dặm ngàn
                              Thân yêu gửi đến nồng nàn tình thơ


                              Sương Anh
                              08/11/07
                              ***

                              Thân yêu ơi !


                              Ước sao để được thành đôi
                              Muôn thuở bên nhau chẳng tách rời
                              Thành tâm dâng cả, trời thương nhớ
                              Đôi lời nhắn gởi người xa xôi
                              Bạn mến thương  ơi đông về rồi
                              Thân Yêu Thân Mến nhớ :Thân Tôi !
                               
                              hoàng nguyên
                              -----------------------------
                               
                              Thơ Hoàng Nguyên
                               
                              Thu Phai
                               
                              Không còn tiếng lá rụng ngoài hiên
                              Có nghiã muà thu sẽ sắp tàn
                              Mong manh chiếc lá rớt bên đàng
                              Cơn gió đưa ngang bay mất dấu
                               
                              Mong, chờ, đợi, nhớ...tim đau đáu
                              Người tình ơi...thu đã tàn phai
                              Cây lá trụi trơ, hoa rụng đài
                              Nghe như tình cũng tàn...thu cuối
                               
                              Muốn níu giữ...đôi tay yếu đuối
                              Lá tình bay chẳng biết về đâu
                              Gió đẩy đưa...rơi những hạt sầu
                              Tình như thu phai...buồn mi ướt...
                               
                              Sương Anh 11/11/07
                              ----------------------
                               
                               Quê Hương Yêu Dấu!!
                               
                               
                              Quê hương...
                              Thật là xa xôi quá!
                              Nhưng lòng tôi chẳng thấy xa lạ đâu
                              Thương làm sao câu ca dao....ơ ầu...
                              Cuả người mẹ...hát câu...ru con ngủ
                               
                              Khi ai hỏi,
                              cô là người...VIỆT ?...ôi, lý thú!
                              Người Tây Âu rất yêu thích
                              các cô gái Việt nam ta
                              Từ món ăn đến chăm chút chuyện nhà
                              Cùng chiếc áo dài...là niềm kiêu hãnh...
                               
                              Có rất nhiều người Á châu xuất cảnh
                              Riêng Việt nam
                              nhiều báo chí, hình ảnh nhắc tên
                              Biết bao chàng trai bản xứ đến làm quen
                              Ao ước...
                              cưới cô gái Việt nam đảm đang, về làm vợ
                              Và có nhiều
                              mối tình Á - Âu rất đẹp đôi, rạng rỡ
                              Nhưng ...
                              lòng tôi...chỉ muốn hướng về chốn quê xa
                              Nơi đó, chỗ chôn nhau cắt rốn
                              là quê mẹ cha, ông bà
                              Dẫu nay nơi xứ Pháp
                              tình tôi
                              vẫn đậm đà...gửi về miền
                              quê hương yêu dấu!!!.... 
                               

                              Sương Anh 11/11/07
                              -------------------------
                              Đường Thu
                               
                               
                              Hoài Mơ
                               
                              "Cố hương vương vấn đậm tình
                              Đường thu thắm đậm đôi mình trao duyên"

                              Nơi đây khung cảnh thần tiên
                              Anh đang xây giấc mộng hiền cùng ai
                              Ôi chao...dáng vóc trang đài
                              Đã làm quân tử miệt mài nhớ nhung
                              Thương thương nhớ nhớ khôn cùng
                              Tình theo con chữ... không trung rắc đầy
                              Ơi người có biết có hay?
                              Nơi đây có kẻ...bút thay lời tình
                              Mơ ngày duyên kết đôi xinh
                              Ta - Mình chung một...thuyền tình rong chơi.
                               
                              Sương Anh 11/11/07
                              ---------------------------
                              Thơthẩn _ Huyền Băng
                               
                               
                              Sợ Mất Nhau!
                               
                              Đã biết yêu thì lắm ước ao
                              Vào trong giấc ngủ cũng chiêm bao
                              Bồn chồn sợ hãi nhằm gai nhọn
                              Thấp thỏm lo âu chạm trái sầu
                              Mộng đẹp muôn màu xanh mướt mướt
                              Mơ tàn vạn cảnh trắng phau phau
                              Tâm tình biến động hoài suy nghĩ
                              Cố giữ vì câu: sợ "mất nhau"!
                               
                              Sương Anh 12/11/07
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 12:06:59 bởi SuongAnh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 54 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9