Cỏi Đời
hetthanhdanh 13.06.2007 19:09:58 (permalink)
0
năm tháng trôi qua
bể đời ngày càng trãi rộng
thế nhưng đối với tôi như một miền đất trống
chẳng cỏ hoa chẳng một lạc thú tìm về.
bao nhiêu nỗi lòng
biết nói làm sao cho kể
khi một cuộc tình tưởng chẳng buồn tênh hơn thế
mãi đau lòng mong muốn được bình yên!

lắm lúc, gặp những chuyện ưu phiền
xâu xé lòng sâu buồn đau da diết
muốn chết đi để chẳng gì hối tiếc
bởi vì đời có chấp nhận mình đâu.

ôi cuộc đời! sao mãi luôn là u sầu
như tù tội, giam đời ta buồn khổ
...hãy cho ta những thâm tình thố lộ
để phần nào san sẽ nỗi niềm đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2007 19:12:25 bởi hetthanhdanh >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9