Chút Thơ
livepage 13.06.2007 22:10:51 (permalink)
0
BHHKT

Đêm mưa thêm chút âu sầu
Mắt nhòa lệ đẫm buồn sâu tháng ngày.
Hỏi người sao khóc, có hay?
Tình hoa xưa chọn, khiếp này chia phôi
Nào ai biết được hoa ơi
Bản gui-tar gảy, lòng chơi vơi buồn
Kỷ niệm xưa cũ có nguồn
Ùa về một mối càng tuôn lệ trào
Đêm mưa, bản nhạc ru cao
Khiến lòng suy nghĩ càng nao nao buồn
Tự khuyên mình dứt nụ hôn
Từ trong tiềm thức bồn chồn niềm xưa
Tỉnh lại đi hỡi cơn mưa
Tiếng gui-tar nữa, giấc xưa nặn nồng
Giờ thì chia nẻo đường hồng
Kẻ đi một lối, người trong tình người
Cũng nên phải dứt duyên đời
Gui-tar đâu đó kết lời hết mưa.

12/6/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 21:28:57 bởi livepage >
#1
    livepage 14.06.2007 02:14:24 (permalink)
    0
    Mưa đêm
     
    Mưa rơi,
    Ướt đôi mắt,
    Lạnh nỗi sầu
    Thương nhớ
    Một niềm đau bụi trần
    Anh ơi!
    Có biết em cần
    Đêm nay
    Vẫn thức
    Cùng bóng mình
    Cô đơn...
    em bước...
    Một mình trong em.
     
     
    13/6/07
    #2
      livepage 14.06.2007 14:43:51 (permalink)
      0
      Mưa mùa hè
       
      Hè ban những giọt mưa xa
      Mưa rơi nghiêng ngả như là xô nhau
      Thảnh thơi không chút lo âu
      Phóng tầm mắt gửi trên lầu tầng cao
      Bóng ai xưa cũ em trao
      Giờ đi đâu mất tìm hao xương gầy
      Nỗi nhớ đâu có biết ngày
      Thương anh em mới ngày ngày nhớ mong
      Hỡi anh có biết hay không?
      Hè mưa em đợi hư không mất rồi!
       
      #3
        livepage 15.06.2007 03:38:33 (permalink)
        0
        Đợi chờ
         
        Anh ngồi trông ngóng gió mây
        Hỏi ngày tái hợp ngây ngây nỗi niềm
        Dù em không biết gì thêm
        Vì xa cách trở hàng đêm anh chờ
        Nên em đâu có thờ ơ
        Biết anh đợi trong cơn mơ em về
        Về để giữ lấy câu thề
        Biết anh đợi mái tóc thề ngang vai
        Nên em nào nỡ chia hai
        Xa nhau nhung nhơ thương cài tháng năm
        Phải về, anh khỏi trông mong
        Đợi em anh nhé về trong xum vầy.

        #4
          livepage 15.06.2007 22:46:03 (permalink)
          0
           
          Nắng gọi
           
               Ô kìa nắng tới trên cao
          Mà em vẫn ngủ thao thao bất thần

               Ô kìa nắng gọi tưng bừng
          Mà em chẳng dạy đón mừng ngày vui.

               Ô kia nắng rủ đi chơi
          Mà em vẫn cứ phơi phơi giấc nồng


               Ô kìa nắng đã lên đồng
          Mà em chẳng biết má hồng hây hây

               Ô kìa nắng hét trên mây
          Mà em vẫn cứ ngây ngây mơ màng

               Ô kìa nắng chiếu ngỡ ngàng
          Làm em trợt tỉnh hoang toàng nắng ơi.
           


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 22:47:05 bởi livepage >
          #5
            BĂNG NGUYỆT 15.06.2007 23:43:04 (permalink)
            0
            Hi livepage nè, chúc vui khi đến với dd vntq nha...chúc vui và đừng giận với bài họa vui của bn nha...hih
             
             

            Hỡi anh có biết hay không?
            Hè mưa em đợi hư không mất rồi!

             
            Đợi chờ...
             
             
            Thương nàng đợi suốt mùa xuân
            Lạc qua mùa hạ lần khần còn mong,
            Anh giờ phiêu dạt gió đông
            Hướng về mùa hạ mà trông tình nàng,
             
            Mưa hạ từng giọt rụa ràng
            Như dòng lệ thắm hai hàng nàng rơi
            Lòng ta chết lặng lâu rồi
            Mà không dám động,kẻo đời lạc nhau
             
            Chút thơ xin gửi ngọt ngào
            Xóa tan hờn tủi nàng đau nàng sầu,
            Ngày mai xin sớm đến mau,
            Cho mình hạnh ngộ,...đổi trao tâm tình
             
            Đọc thơ ta thẹn lắm mình,
            Sức trai ta vượt đăng trình ngàn xa
            Vậy mà để lạt duyên ta,
            Mong nàng hiểu thấu...xót xa cũng đầy,
             
            Đôi lời tường tỏ giải bày,
            Nàng thôi nhỏ giọt lệ cay nghen nàng...
            #6
              livepage 17.06.2007 00:14:29 (permalink)
              0

              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Hi livepage nè, chúc vui khi đến với dd vntq nha...chúc vui và đừng giận với bài họa vui của bn nha...hih



              Hỡi anh có biết hay không?
              Hè mưa em đợi hư không mất rồi!


              Đợi chờ...
               
               
              Thương nàng đợi suốt mùa xuân
              Lạc qua mùa hạ lần khần còn mong,
              Anh giờ phiêu dạt gió đông
              Hướng về mùa hạ mà trông tình nàng,
               
              Mưa hạ từng giọt rụa ràng
              Như dòng lệ thắm hai hàng nàng rơi
              Lòng ta chết lặng lâu rồi
              Mà không dám động,kẻo đời lạc nhau
               
              Chút thơ xin gửi ngọt ngào
              Xóa tan hờn tủi nàng đau nàng sầu,
              Ngày mai xin sớm đến mau,
              Cho mình hạnh ngộ,...đổi trao tâm tình
               
              Đọc thơ ta thẹn lắm mình,
              Sức trai ta vượt đăng trình ngàn xa
              Vậy mà để lạt duyên ta,
              Mong nàng hiểu thấu...xót xa cũng đầy,
               
              Đôi lời tường tỏ giải bày,
              Nàng thôi nhỏ giọt lệ cay nghen nàng...

               
               
              Vâng, em xin chào chị "Cuội phu nhân" BĂNG NGUYỆT
              Cảm ơn chị ghé thăm em, hihi.
              Chúc "Cuội phu nhân" luôn trẻ, khỏe :D
               
              Từ khi có chị vào đây
              Thăm giọt lệ khóc
              trước mùa hè mưa
              đợi người đi thuở xa xưa
              Mà livepage vẫn chưa thấy về
              Cảm lời thơ chị...
              Em cũng bớt tỷ tê giọt buồn.
              #7
                livepage 19.06.2007 01:21:34 (permalink)
                0
                Không đề.
                 
                Vì sao tôi lại nên yêu?.
                Đắng cay mặn ngọt tôi đều trải qua.
                Chỉ sợ cho một nàng hoa.
                Yêu ai không biết thưởng hoa nâng cành.
                Để rồi hoa héo trên cành.
                Hoa khô mòn mỏi thân hành cọng rơm

                Không yêu nhau nữa thì hơn.
                Trả hoa về với nguồn cơn giữa đời.
                Hoa lại vươn mình tươi cười.
                Khoe chiếc răng khểnh, xinh mời gió sao.
                Biết bao nhiêu những ước ao.
                Lại phô ra nắng vẫy chào ngày xanh.
                 
                #8
                  Nguyên Đỗ 24.06.2007 22:24:11 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: livepage

                   
                  Nắng gọi
                   
                       Ô kìa nắng tới trên cao
                  Mà em vẫn ngủ thao thao bất thần

                       Ô kìa nắng gọi tưng bừng
                  Mà em chẳng dạy đón mừng ngày vui.

                       Ô kia nắng rủ đi chơi
                  Mà em vẫn cứ phơi phơi giấc nồng


                       Ô kìa nắng đã lên đồng
                  Mà em chẳng biết má hồng hây hây

                       Ô kìa nắng hét trên mây
                  Mà em vẫn cứ ngây ngây mơ màng

                       Ô kìa nắng chiếu ngỡ ngàng
                  Làm em trợt tỉnh hoang toàng nắng ơi.
                   



                   
                   
                  Mơ Thành Giọt Nắng
                   
                  Mơ thành giọt nắng hư hao
                  Luồn qua cửa sổ hôn vào môi ai

                   
                  Mơ thành giọt nắng thiên thai
                  Nhẹ nhàng đậu xuống đôi vai xinh tròn

                   
                  Mơ thành giọt nắng vàng son
                  Dịu dàng nhè nhẹ ghé hôn má hồng

                   
                  Mơ thành giọt nắng trinh trong
                  Tỏa lan như thể một vòng tay yêu

                   
                  Mơ thành giọt nắng diễm kiều
                  Gọi em thức dậy trước chiều khói sương

                   
                  Mơ thành giọt nắng thiên đường
                  Cho em hạnh phúc yêu thương dạt dào

                   
                  Mơ thành giọt nắng trên cao
                  Luồn qua cửa sổ hôn vào môi ai
                   
                  Nguyên Đỗ



                   
                   
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9