(*_*)NGẪU HỨNG (*_*)
TraiMauLanh 14.06.2007 08:18:26 (permalink)
0
NGẪU HỨNG
 
Quê anh rừng núi chập trùng
Là nơi đất tổ vua hùng sinh ra
Gắn liền với một bài ca
Ở bên trong đó có nhà của anh

Mẹ sinh cha đặt tên THANH
Họ HOÀNG thêm nữa tên anh em à
Tuổi đời đã quá hai ba(25)
Nhưng mà anh vẫn ở nhà trồng khoai

Bẩm sinh thiên phú bất tài
Đàn ca sáo nhị chẳng bài nào siêu

Tính anh thì thích nói nhiều
Đã nhiều ko những còn điêu em à

Anh hơi hơi giống đàn bà
Cả ngày chỉ thích la cà hàng ăn
Đêm nằm thì thích ngắm trăng
Ngắm trăng mà chán ghẹo hằng cho vui

Thịt gà anh thích ăn đùi
Chè ngon anh chọn loại mùi hương sen
Nhưng do cái số anh đen
Lấy phải bà vợ bà ghen quá trời

Mới vừa sểnh chút đi chơi
Về nhà bà đã hết lời trách than
Nhớ xưa sống kiếp ngang tàn
Nhưng mà cũng đã phải mang hận sầu

Tiếc thay một mối tình đầu
Người yêu giờ cũng qua cầu là xong
Hận tình ấp ủ trong lòng
Thả trôi trong gió theo dòng phù du


__________________
Tưởng rằng buồn mãi thiên thu
Thế nên anh quyết đi tu một lần
Rời xa khỏi kiếp thế nhân
Lánh ra khỏi bước đường trần trái ngang

Cửa chùa chưa kịp mơ màng
Thì anh may mắn gặp nàng LINDA
Tính nàng đôn hậu thật thà
Nói năng nhỏ nhẹ đúng là đáng yêu
 
Vừa xinh xắn lại ko kiêu
Thương cha thương mẹ biết điều lại ngoan
Việc nhà ko phải lo toan
Nấu cơm dặt dũ là toàn tự tay

Chịu thương vất vả từng ngày
Nhưng mà nàng vẫn mặt mày vui tươi
Gặp ai cũng nở nụ cười
Thế nên lắm kẻ nhiều người vấn vương

Giầu sang phú quý muôn đường
Nhưng nàng ko thích lại thương thân này
Cho dù có chịu đắng cay
Nhưng nàng vẫn quyết ko thay đổi lòng

Chọn Trai mau lanh làm chồng
Cả đời thề hẹn một lòng thủy chung
Quyết ko ôm mộng mông lung
Cho dù sóng gió muôn trùng khó khăn.



 
#1
    TraiMauLanh 14.06.2007 08:20:26 (permalink)
    0
    ĐƯỜNG ĐỜI



    Tuổi thơ tôi thiếu tiếng cười
    Nỗi buồn chất chứa người người mỉa mai
    Làm trai thì phận bất tài
    Làm con bất hiếu với hai thân già
    May mà trời giúp thương qua
    Sang bên đất bạn để mà lập danh
    Mong sao công toại danh thành
    Đời trai vững bước đua tranh với đời
    Nhưng ai hiểu được ý trời
    Nói ra cũng chỉ toàn lời xót xa
    Năm năm đất khách xa nhà
    Niềm vui xen lẫn toàn là khổ đau
    Người yêu thương nhớ bấy lâu
    Giờ đây cũng đã làm dâu nhà người
    Mặt ngoài giả tạo nụ cười
    Trong tim lệ ướt đỏ tươi hai hàng
    Từ ngày em bước sang ngang
    Tương lai phía trước có màng chi đâu
    Lòng ôm mãi một nỗi sầu
    Tim buồn thắt chặt tình đầu không phai
    Nào ai hiểu được lòng ai
    Nào ai biết được bi hài đời tôi
    #2
      TraiMauLanh 14.06.2007 08:22:53 (permalink)
      0
      TÌNH ĐẦU CHIA LY

      Rượu nồng ta uống đêm nay
      Ngày mai em sẽ chia tay theo chồng
      Khi mà em bước sang sông
      Là em đã biết sẽ không trở về

      Rượu đây xin hẹn lời thề
      Hẹn anh kiếp khác mình về bên nhau
      Anh đừng ôm trọn niềm đau
      Kẻo không em lại mãi lau lệ sầu


      Tình mình đã lỡ duyên đầu
      Phải chăng hai đứa không cầu được duyên
      Giờ đây ván đã đóng thuyền
      Mong anh hãy để cho thuyền ra khơi

      Giữa biển thuyền có chơi vơi
      Thì em vẫn phải giữ lời tình chung
      Hẹn anh kiếp khác trùng phùng
      Sẻ chung hạnh phúc chia cùng đắng cay

      Giờ đây đã sắp chia tay
      Rượu này uống cạn men say ân tình
      Em đâu có muốn phụ tình
      Chỉ vì chữ hiếu bắt mình chia ly

      #3
        TraiMauLanh 14.06.2007 08:26:06 (permalink)
        0
        VỢ TÔI

         
        Tính tình em rất lơ ngơ
        Đêm đêm nằm ngủ thường mơ về người
        Mơ người mơ cả nụ cười
        Mơ cười mơ thấy cả mười cái răng

        Em thì vốn thích ngắm trăng
        Vợ em nó bảo cái thằng dở hơi
        Mỗi lần định tính lả lơi
        Nhìn em nó bảo đi chơi đi mày

        Vợ em thì mặt lưỡi cày
        Đầu thì không tóc lông mày cũng không
        Nó hay đáng mắng chửi chồng
        Nhiều hôm em tức bỏ không về nhà

        Tính nó thì thích la cà
        Đi ra ngoài phố là xà hàng ăn
        Đời em vất vả khó khăn
        Nó đâu thấu hiểu cằn nhằn ngày đêm

        Chuyên xưa em nhớ một đêm
        Khi đang say giấc êm êm trên giường
        Tự nhiên nó dở thói ương
        Bắt em tỉnh dậy ra đường đi chơi

        Em chưa kip nói một lời
        Thì nó đã chửi xơi xơi như gì
        Em đành cúi mặt lậm lỳ
        Rời xa giấc mông bước đi theo cùng

        Đột nhiên nó lại nổi khùng
        Bắt em cõng nó rồi cùng nhau đi
        Nào đâu vừa được tí ti
        Nó liền nhảy xuống bảo đi về nhà

        Vừa bước chân đến cửa nhà
        Nó quay mặt nói cút bà mày ngay
        Đời em nghĩ thế mới cay
        Chỉ mong mỏi được có ngày tự do............
        .............................



        #4
          TraiMauLanh 14.06.2007 08:28:27 (permalink)
          0
          Tôi ngồi lặng lẽ lệ rơi
          Nhớ sao cay hạnh phúc một đời thiết tha
          Vợ giờ cách biệt trời xa
          Thương trong nỗi nhớ giờ là nơi đâu
          Con thì khóc lóc âu sầu
          Thèm nghe tiếng mẹ một câu ru hời
          Thịt ngon bón chăng thèm xơi
          Chó kêu ăng ăng ngẫm đời buồn ghê


          #5
            TraiMauLanh 14.06.2007 08:31:31 (permalink)
            0
            Bước chân lạc lõng cõi trần
            Đời trai lạnh giá muôn phần xót xa
            Bóng trăng sáng rọi ánh ngà
            Lòng người buốt già ngẫm mà thương đau


            __________________
            Đại hàn giá lạnh phủ thân trai
            Đêm đêm thao thức giấc mộng dài
            Tàn canh nắng rọi buồn tê tái
            Tuổi trẻ phong trần bước chông gai
            ___________________
             
            Trăng tà ta chọn làm tri kỉ
            Men cay ta lấy giải thiên sầu
            Nhạc vàng ta nghe trong hối tiếc
            Thơ buồn ta viết mình ta hay


            __________________

            Đời ta lẻ bóng  Trăng tri kỉ
            Rượu thế người tình  chuyện cố nhân
            Nhạc vàng sầu thương thay nguyễn ước
            Thơ buồn viết suốt kiếp phong trần


            __________________

            #6
              TraiMauLanh 14.06.2007 08:36:05 (permalink)
              0
              Thử thách đời trai trên số phận
              Pha thêm cuộc sống vi gian truân
              Đường tình lạc lối nào ai biết
              Phong lưu ôm mãi kiếp phong trần

              __________________
              Chuyện này nghĩ lại thật buồn cưởi
              Ngày xưa cái thủa còn đôi mươi
              Cùng em hai đứa đang định cưới
              Nhưng mà hoãn lại bởi ta lười


              __________________
              #7
                TraiMauLanh 14.06.2007 08:38:17 (permalink)
                0
                Sương rơi ướt lạnh bên thềm
                Lạnh buồn tê tái một đêm nhớ nàng
                Trong lòng lệ chảy hai hàng
                Tàn canh gió thổi mênh mang giọt sầu
                Phút giây hạnh phúc tìm đâu
                Khi nhìn duyên kiếp tình đầu cách xa
                Còn đây lặng lẽ mình ta
                Men cay ấp ủ để mà nhớ thương

                #8
                  TraiMauLanh 14.06.2007 08:40:47 (permalink)
                  0
                  Một đời sống kiếp cầm ca
                  Túp kều tranh đó nơi ta trú mình
                  Lều này tuy bé nhưng xinh
                  Tranh kia tuy rách nhưng tình bao la
                  Hai người sống giữa một nhà
                  Trái tim hòa nhịp bài ca tháng ngày
                  Tim hồng đỏ thắm tình say
                  Vàng nào sánh nổi tình này hỡi em
                  #9
                    TraiMauLanh 14.06.2007 08:43:13 (permalink)
                    0
                    Giờ mới biết đời anh là vô vọng
                    Khi tình em như biển rộng ngân hà
                    Cuốn theo sóng trôi bọt bèo trắng xóa
                    Để hồn anh lạnh giá tuyết yêu thương
                    Và anh biết anh đã bước sai đường
                    Khi mang thân vấn vương tình trong trắng
                    Lại trờ về trong căn phòng vắng lặng
                    Tìm bóng em trong men đắng nhạt nhòa
                    #10
                      TraiMauLanh 14.06.2007 08:45:33 (permalink)
                      0
                      Mai anh chết...... em có sầu thương khổ
                      Có ôm tình......mộng vỡ ấp ngàn năm
                      Đến bên anh........ vào mỗi buổi trăng rằm
                      Thắp dùm anh...nén nhanh trên mộ cỏ
                      Kỉ niệm xưa ........tình yêu anh còn đó
                      Xin em đừng....vứt bỏ để trôi sông
                      Mong sao em...... hãy giữ mãi trong lòng
                      Lệ ướt nhiều.... kiếp sau anh đền đáp


                      __________________
                      #11
                        TraiMauLanh 15.06.2007 02:33:36 (permalink)
                        0
                        NHỚ NHÀ.

                        Đứng ở nơi đây ngắm chiều tà
                        Hoàng hôn nắng nhẹ lặng hương xa
                        Mây vờn đỉnh núi hoa vờn lá
                        Cảm thân xa xứ lại nhớ nhà
                        Nhớ sao dáng mẹ nhớ tiếng cha
                        Thương đàn em nhỏ ngây thơ quá
                        Chiều buồn lặng lẽ hồn thơ thả
                        Đêm đêm thao thức mộng canh tà

                        #12
                          James Jee 15.06.2007 11:04:31 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: TraiMauLanh

                          Mai anh chết...... em có sầu thương khổ
                          Có ôm tình......mộng vỡ ấp ngàn năm
                          Đến bên anh........ vào mỗi buổi trăng rằm
                          Thắp dùm anh...nén nhanh trên mộ cỏ
                          Kỉ niệm xưa ........tình yêu anh còn đó
                          Xin em đừng....vứt bỏ để trôi sông
                          Mong sao em...... hãy giữ mãi trong lòng
                          Lệ ướt nhiều.... kiếp sau anh đền đáp


                          __________________



                           
                          NẾU ANH CHẾT ...
                           
                          Nếu anh chẳng sống cùng em
                          Nguyện theo anh mãi chẳng thèm rời xa
                           
                          Nếu anh chết em vương thân sầu nhớ
                          mãi chời dù chia cách âm dương
                          Mộng ái ân còn nơi đó tình thương
                          Sầu dâng trọn con tim tương tư mãi
                           
                          Ôm ấp một khối tình nghe máu chảy
                          Chảy trong tim chảy trong mối tình mình
                          Không còn anh không ánh nắng bình minh
                          Em ôm mãi ngàn năm tình yêu đó
                           
                          Trăng chênh chếch trên cao người có rõ
                          Ân tình này em không bỏ đâu anh
                          Đến bên anh bên mộ phủ cỏ xanh
                          Em vẫn thế cùng anh qua năm tháng
                           
                          Thắp cho anh nén nhang dài đứt quãng
                          Tiếng nghẹn ngào ngang trái của tình ta
                          Anh nơi đây mà như mãi mãi xa
                          Trong gang tấc mà sao như vạn dặm
                           
                          Kỉ niệm xưa tình yêu ta đằm thắm
                          Nay còn gì đẫm lệ suốt đời em
                          Tình yêu anh em khát em rất thèm
                          Nhưng đâu được em đành buồn muôn thuở
                           
                          Sao dám vứt mối tình còn bỡ ngỡ
                          Ái ân còn ngọt lịm ở con tim
                          Dù anh nay như đã vút bóng chim
                          Em vẫn giữ trong tim tình yêu ấy
                           
                          Anh có biết một lần anh có thấy
                          Bóng hình em vẫn vậy vẫn nhớ mong
                          Vẫn khư khư giữ mãi ở trong lòng
                          Bóng dáng ấy long đong theo dòng chảy
                           
                          Còn đâu nữa tháng năm ta bay nhảy
                          Tìm đâu ra hết thảy những thương yêu
                          Hẹn kiếp sau đôi ta sẽ yêu nhiều
                          Em theo anh trong một chiều hoang vắng
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9