Nhớ
Cái nhớ!
Ai cũng bảo nhớ nhau hay hờn giận !
Còn với mình mong được giận để nhớ nhung
Đong đưa cũng vậy không cùng
Lỗi đời cái nhớ không chung với buồn !
Em ơi ! Còn cái nào hơn?
Thay vào cái nhớ để hờn giận qua !?
BP-18/6/07!
Anh có nghe tiếng mưa rơi trong đêm Rả rích giọt tranh ướt mềm nỗi nhớ Nỗi nhớ tên anh - sâu trong tim em đó Con sóng nào dữ dội bằng sóng nhớ trong em Nỗi nhớ kia dẫu đã được đặt tên Mà vẫn nghe buồn tràn khóe mắt Mưa có rơi nhiều chẳng dịu đi cơn khát Nóng bỏng tình em gọi thời trai trẻ trong anh ! 19/06/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 16:04:28 bởi phuongphuong_HN >
Nỗi nhớ !
Rặng cây cuối đường ướt nắng
Long lanh giọt sương đêm qua
Nỗi nhớ vỡ òa lóng lánh
Bâng khuâng trong nỗi chờ mong !
Giọt sương em tôi gởi lại
Trong tận đáy mắt thẳm sâu
Xa xăm mắt nhìn như hỏi
Tình em anh để nơi đâu?
Gió lùa sương giăng ánh biếc
Rụng đều xuống cỏ mởn xanh
Nắng vàng lóe lên chớp chớp
Lòng anh đã ngợp xuân rồi!
Nỗi nhớ hai đứa chúng mình
Giọt sương lắng tròn đọng lại
Tình yêu vẫn còn sáng mãi
Ban mai giọt nắng trắng mềm .
Nỗi nhớ đan cài trong gió
Bâng khuâng đọng giọt sương cài
Ngày mai rồi còn quay lại
Như là nỗi nhớ ban mai !
MBP-19/6/07!
Dài theo thời gian có dòng sông thở
Tiếng ầm ào con sóng bộn ngày xưa
Gió vẫn đùa... vẫn thế đong đưa
Nỗi nhớ không tên cũng vờn trong kỷ niệm !
MBP-06/07!
Nỗi nhớ giữa hai miền tối sáng !
Nỗi nhớ theo gió một chiều mùa Hạ
Thổi thổi dập dìu chỉ mỗi thế ư em?
Dòng đời vẫn thế đã đặt tên
Và nỗi nhớ cũng biến thành dòng chảy
Cứ mỗi chiều về, em ơi có thấy
Một chiều thương bến đó cũng về xuôi
Cánh buồm xa chao bóng cũng ngậm ngùi
Dệt nỗi nhớ thành biển trời mây thấp thoáng
Để trời xa cũng nhuộm màu tím sáng
Rồi ửng hồng nơi đó cũng ban mai...
Ở phía bên kia...Ranh giới chạy dài
Dọc kinh tuyến của một phần trái đất...
Khi nỗi buồn nỗi nhớ...một đêm qua!
Sáng mai Xuân... nắng rãi xuống chan hòa !
BP-21/6/07 !
Nhớ !
Đã xa rồi ngày tháng mộng mơ
Khi nỗi nhớ đã tràn qua cửa sổ
Khi tượng của em đã tạc bên khung cửa
Nhung nhớ hoài ,giận dỗi khắc thành thơ
Chợt thấy mình man mác vu vơ
Và nỗi nhớ tên anh...Đã thành dĩ vãng !
Em ước gì trời khuya này chóng sáng
Để em về trong vòng nhớ của tay anh !
MBP-22/06/07!
Một thời con gái !
Đong đầy nỗi nhớ ngày xưa
Một thời thóang thấy giọt mưa đã buồn
Một thời thấy áng chiều buông
Ngóng xa bến nước bồn chồn sóng xô
Mỗi con thuyền nhỏ cập bờ
Xốn xang mong đợi em chờ đò sang
Bờ đê sóng gió ngổn ngang
Mang hương hoa cải rãi vàng bến Đông
Lời nguyền tím cả dòng sông
Một thời con gái giữa dòng thuyền ơi !
MBP-06/07 !
Một ngày gió cũng thành thơ, Một ngày nắng cũng ngẩn ngơ một mình. Một ngày gió chỉ lặng thinh, Một ngày nắng thấy tim mình lạnh băng. Một ngày dài tựa một năm Một ngày nỗi nhớ như dằm trong tim. 22/06/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 17:11:52 bởi phuongphuong_HN >
Nhớ về ai !
Một ngày gió nhớ về ai đó
Mây buồn trời xanh quá hóa đơn côi
Bóng ai đổ... bóng một dáng đời
Sóng vẫn cuộn lặng sâu cho biển thở
Cánh buồm đỏ xuyến xao cho nhung nhớ
Để hồn thơ lai láng áng chiều hôm...
Một ngày qua... lâu quá bồn chồn
Thổn thức biển nắng chiều lan lam tím
Nhớ về ai...Em hỡi nhớ về ai !?
MBP-22/6/07!
Nỗi nhớ của em bây giờ chẳng có tên Tay em nhỏ nhoi chẳng giữ nổi tên cho nỗi nhớ Gió mang tên anh gửi về đâu đó Một ngày thơ em lẳng lặng tiếng thở dài...
!!!...
Một ngày nhớ vô hồn em trả về quá khứ
Những đau buồn dù đã cháy chốn phương xa
Trong lòng ai ,đâu đó vẫn vỡ òa
Trong mong mảnh mảng đời chua xót quá!
Cố lên em, em tôi hãy đừng vì quá khứ
Đứng dậy vui buồn với từng con chữ
Mang lại tự mình từng con nấc giữa dòng trôi
Anh vẫn nhìn bến nước với bồi hồi...
Đừng em nhé ! Đừng vơi đi lời tâm sự
Dù mang tên nào vẫn vậy vẫn là thơ !
Tâm sự của ai đắng đót với mông mơ...
Hãy để cồn cào mãi dừng trong thuơng nhớ !
Hãy để nhớ nhung biết thở với thời gian
Hãy để thiết tha da diết với muôn vàn
Những hạt nắng dệt nên mùa Xuân mới !
MBP-23/6/07!
Gởi....
Đứng trước biển gởi nhớ về em
Gió ào ạt âm thanh cùng sóng biển
Sóng xô bờ trong đêm dài lại đến...
Anh lặng tìm hướng gió thổi về xa !
Nỗi nhớ nào như nỗi nhớ đêm qua
Không được đặt tên không dòng địa chỉ
Chỉ biết em ơi gió còn bao suy nghĩ
Để làm duyên cùng sóng với sao khuya
Anh gởi cho em nỗi nhớ... từng đêm !
MBP-06/07 !
Em đã thấy rồi nỗi nhớ của anh Gởi đến em bằng ánh sao khuya lấp lánh Trời đêm dịu êm và hiền từ lắm Như vòng tay anh bao bọc chở che Cơn gió nào như mang biển ngoài kia Gởi về em cả trăm ngàn sóng nhớ Nỗi nhớ em sẽ chẳng cô đơn nữa Gặp anh rồi nỗi nhớ sẽ bay xa Nỗi nhớ nào như nỗi nhớ đêm qua Anh biết không em vẫn cồn cào nhớ! 24/06/07
Em ơi !
Em ơi,nơi biển lặng là nơi biển sâu hơn
Sóng không thể thở nhiều như dòng cạn
Biển mênh mông tưởng như là vô hạn
Nhưng bến bờ vẫn vậy cũng xa xôi
Gió ngoài khơi trải nỗi nhớ bồi hồi
Cho lớp lớp vòng tay ôm bãi cát
Tiếng gió nói lại đến từ câu hát...
Anh và em vịn vào đứng ngắm bình minh
Nỗi nhớ...gởi đi rồi lại của chúng mình
Câu thơ lại cháy biển ngầm sóng xô !
Chuyện đời bịn rịn bước chân
Gót hồng trong trẻo... Em đừng, đừng quên !
MBP-24/6/07!
Anh...
Em đã gặp anh trong giấc mơ đêm qua
Bởi nhớ quá nên đêm về mộng mị
Nỗi nhớ trong em chưa bao giờ nhớ thế
Chỉ tại thơ anh choán ngợp cả hồn em
Em gặp anh rồi, trong giấc mơ dịu êm
Có biển, có trăng, có cát vàng trải mịn
Em bên anh sau bao ngày mong đợi
Nỗi nhớ vỡ òa theo bọt sóng mãi ngoài xa
Em đã gặp anh trong giấc mơ đêm qua
Nụ hôn dài còn trên môi em đó
Mình đã gặp nhau rồi, anh ơi có nhớ ?
Biển đêm thì thầm trong nỗi nhớ... môi anh !
24/06/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2007 15:47:33 bởi phuongphuong_HN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: