Nhớ
Tiếng sóng biển !
Biển ầm áo rồi biển lại dịu êm
Có con sóng lang thang ngòai xa nhớ
Bỉên lặng im nghe khúc tự tình
Anh mới hiểu trên biển này còn thiếu
Một cánh buồm tắm nắng ra khơi!
Em ơi, chơi vơi ,,,cát mềm xưa bởi sóng
Bọt nhớ nhung chỉ bởi cơn gió lộng
Biển có đa tình cũng bởi nước mênh mông
Nỗi nhớ của em đi đến tận cùng
Cũng chỉ bởi nụ hôn của ngàn đời với sóng
Để cát dài màng mịn với tình em!
Để bao ngày em sống với bao đêm
Làm nỗi nhớ thành giấc mơ em hỡi
Một nụ hôn của ngàn lời muốn nói
Rằng chúng mình… anh nhỉ yêu nhau!
Từ vần thơ đã bắc nhịp cầu
Nối con sóng với bờ tha thiết thế
Con sóng xô nói lên điều …có lẽ…
Có lẽ chúng mình sóng biển thở nên duyên
Đâu phải chênh vênh xô mãi mạn thuyền
Cho cảm xúc không trở thành chai cứng…
Rồi lại cho anh…nỗi nhớ đến khôn cùng !
24/06/07 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2007 18:26:22 bởi BichPhuong >
Nói với Anh !
"...Chợt sẫm lại nỗi buồn màu tím
chiếc kim giây gầy rộc: 4 giờ
không gian trắng nụ hôn lả tả
chấm vô hình ẩm ướt sau mưa
Người đến ta vào độ chuyển mùa
bao chai cứng bỗng hóa thành cảm xúc
tim thiếu nữ dập dồn ngực đập
ta bên nhau chao đảo mạn thuyền
Khoảnh khắc xa môi xòe lửa khát thèm
xin đừng tắt dòng dung nham cuộn chảy
người dưng ơi ta cồn cào cháy
tháng Xuân về sóng sánh những vòng tay…"
xuantra-2006!
Em nói với anh !
Em nói với anh qua tầng thơ mộc
Trần trụi ráp thô đến bất ngờ
Năm tháng đã qua không rũa mòn ký ức
Cảm xúc ban đầu lồng ngực vẫn đa mang
Ngày ấy hôm nay cho đến ngàn năm
Em vẫn thế ,em vẫn là thiếu nữ
Đặc quánh vòng tay ôm ấp ánh trăng thề
Và vẫn vậy nhẹ như ánh trăng quê
Biết rãi xuống nhân gian cái nhìn êm dịu
Dù nồng nàn trong trăng còn thiếu thiếu
Nhưng sẽ mặn mòi cùng gió của biển xa
Anh là lời ca,em cũng vậy lời ca !
Thủ thỉ sóng để muôn đời biển thở
Sóng có bạc đầu, biển vẫn đầy thương nhớ !
Trăng ở ngàn khơi vẫn thế... lang thang
Em vẫn vậy! Muôn đời em vẫn vậy !
Muốn biển anh ôm ấp mãi... bờ xanh !
MBP-25/06/07 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 11:41:02 bởi BichPhuong >
"...Cái gì lạ lắm ai ơi
Cái gần thì mất... xa xôi lại còn"
Cái gì trong cái cô đơn
Giận hờn vẫn vậy nhưng còn... vẹn nguyên !?
26/6/07!
Trong lúc giận hờn vẫn còn nguyên vẹn
Nỗi nhớ về Anh...trong trẻo đến bất ngờ
Rồi cứ thế em còn trong chờ đợi
Để mỗi lần em nhớ...lại giận anh...
Đắng lòng vì gió lanh canh
Gõ vào nỗi nhớ tới anh mỗi ngày
Đằng xa cánh Phượng xoay quay
Với con gió hát mùa này Hạ ơi !
MBP-26/06/07!
Nỗi nhớ giăng đầy em ơi ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/C4CC41081B59431C8C72813FB0784C61.jpg[/image]
Nỗi nhớ nhỏ nhoi cho em thêm sức sống
Từng giọt nhớ nhung làm dịu tiếng thơ em
Nụ hôn ngày nào em chẳng thể quên
Dù chỉ trong mơ nghe tim còn thổn thức
Sóng vẫn đa tình hôn bờ cát trưa nóng bỏng
Thơ anh đa tình, nhớ đâu chỉ riêng em !
Đêm vẫn dịu dàng ru giấc mơ êm
Giấc mơ có anh, có nụ hôn dài bất tận...
28/06/07
Vời vợi nơi đâu?
Sóng đã bao lần xô bờ cát em ơi!
Mỗi đợt sóng nụ hôn trong cháy bỏng
Biển lại dập dìu dồn về bao đợt sóng
Nụ hôn dài tới tấp dưới trăng khuya
Biển lại rùng mình cong cớn dội về
Gió lại thổi cho tái tê bờ cát
Con Dạ Tràng vân vê bao câu hát
Gởi về khơi xa buồm đã nhạt màu hồng
Mây trên trời bay với những thinh không
Bờ vô vọng xạc xào đêm sóng gọi...
Em bên anh sao vời vợi trùng khơi
Giấc mơ bên anh...nụ hôn đâu có xa vời !
28/6/2007!
Sao không thấy thơ em!Anh nhớ
Sao không nghe tiếng em? Anh nhớ
Sao nỗi nhớ còn có nghe tiếng thở
Của thời gian mách bảo tiếng Xuân về...
Đừng buồn nhé em...rồi anh sẽ về
Nỗi nhớ đã dệt cho anh mảnh khăn Phiêu bỡ ngỡ
Để hương thầm theo mãi bước anh đi !
29/6/07
Em ước chi chỉ một cơn giông
Gió thổi hồn anh bay về nơi em đợi
Nhưng đợi mãi, đợi hoài chẳng thấy
Chỉ gió phũ phàng thổi mắt em cay
Chân trời xa bàng bạc những tầng mây
Gió vẫn lả lơi thổi tung làn tóc rối
Nỗi nhớ về anh làm tim em đau nhói
Chưa bão ngoài trời mà giông tố ngập lòng em
Chỉ dám nhớ anh bằng những giọng thơ buồn
Nhờ nắng, nhờ mưa gửi hồn em vào nỗi nhớ
Thơ tình viết ra lại gửi vào cho gió
Có khi nào thơ đọng lại tim anh ?
30/06/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 20:08:16 bởi phuongphuong_HN >
Nhớ mùa trăng!
..."Có khi nào thơ động lại tim anh!"
Khi ngọn gió thổi nhàu mùa lá rụng
Khi áng mây trôi đi, trôi lơ lững
Nhưng vần thơ xém nắng những ngày xưa
Cánh thơ đời vùi dưới nắng dưới mưa
Không mọc nổi một mầm Xuân xanh thẳm
Nhớ mùa trăng em ơi,anh nhớ lắm...
Treo trên đầu một vòng nhớ yêu thuơng!
Đủ sáng cho em thấy nốt quảng đường
Tất tưởi bóng em giữa hai màu đen trắng
....Mây cứ bay trong áng chiều lằng lặng
Dù hoàng hôn đã tím một phương trời
Nhớ mùa trăng! Anh lại nhớ mùa trăng !
01/7/07 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 13:48:01 bởi BichPhuong >
Nỗi nhớ em gởi vào trong gió!
Em đã gởi cho anh nỗi nhớ
Trong ngọn gió thổn thức bằng hơi thở
Mênh mông buồn với se sắt tuổi thanh xuân
Nỗi nhớ em trong trẻo vô ngần
Anh đã đón với hồn thơ đa cảm thế
Với thơ em sao mà nghe nhè nhẹ
Thẩm thấu lòng anh trong buổi tối mơ màng…
Lòng bảo lòng sao lại thế xốn xang
Nâng cánh …một thời trai trẻ
Em yêu ơi ! Đừng buồn em nhé…
Không vô tình mà rón rén sợ em đau…
Chỉ vì vần thơ đã bắc nhịp cầu
Cho anh được bên em từng hơi thở
Từng phút buồn vui trong từng nỗi nhớ
Gió em gởi về pha lẫn trầm tư!
Tình trong thơ dù không phải bất ngờ
Nhưng tất cả chỉ vì anh bỡ ngỡ…
Em dành cho anh nhiều quá nỗi nhớ mong
Em ơi ! Anh vẫn giữ trong lòng !
01/07/007 !
Nhớ.... quên ! Cố quên đi để không nhớ nữa
Sao cố quên lại nhớ thế em ơi !
Cái quên thì đã xa vời
Chỉ còn cái nhớ bên đời... của anh !
02/06/07
Em đi trong mưa!
Tấm áo của anh không ghém nổi em
Khi cơn mưa bất chợt
Em phải đi rồi ,em vẫn phải bước đi
Lặng im không nói nổi gì với anh !
Trời khuya vẫn giọt lanh canh
Gõ vào nỗi nhớ làm anh thêm buồn
Sao trời cứ phải mưa tuôn
Để cho anh lại gởi hồn phương xa
Em đi xa...anh lại ở xa
Chỉ ngần ấy đã làm xa xa rồi
Đêm mưa đâu chỉ tại trời
Đêm mưa còn đó, còn người đã đi
Ngoảnh mặt lại sao em không cười nổi
Để dở dang tím xám cả trời khuya !
Đêm mưa em vẫn phải về...nơi nao!?
03/6/07!
Gởi Em !
Anh đang chọn những vần thơ đẹp nhất
gởi về nơi xa lắm của lòng anh
Khi ngọn gió đã thổi về biển cả
thì thuyền anh đang cập bến yên lành...
Bức thư tình em gởi đến nơi anh
làm xao động một chiều yên ả...
Mây trên cao, sao mà trinh trắng quá
để anh sợ mình không xứng với em !
Thơ tình...tình thơ sao cứ đan xen
làm như nổ sét tình trong khỏanh khắc...
Lại ầm ào sóng dội về khoan nhặt
và con thuyền chao đảo... phút riêng tư !
03/6/07!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: