Cõi riêng (thơ lưu trữ)
Dạ Quỳnh 14.06.2007 13:50:46 (permalink)
0
Tạm để trống vì chưa có gì để lưu trữ hết trơn.
#1
    Dạ Quỳnh 15.06.2007 19:04:15 (permalink)
    0
    Hỏi người xa

    Hà Nội bây giờ còn nhớ em không ?
    "Cái rét đầu đông" sắt se chiều phố.
    Con gái Sài Gòn lần đầu bỡ ngỡ,
    Tây hồ giăng sương, phủ tím lối về !

    Và ... anh bây giờ có nhớ em không ?
    Mỗi ngày em qua phố phường rộn rã,
    Màu nắng phương Nam sao gay gắt quá ?
    Tự hỏi lòng mình thương nhớ nơi đâu ? (8/4/07)

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 19:07:51 bởi Dạ Quỳnh >
    #2
      Dạ Quỳnh 15.06.2007 19:12:50 (permalink)
      0
      Đợi
      Em có đến để nhìn anh đứng đợi,
      Cơn mưa chiều ướt đẫm cả bờ vai,
      Giọt nước mắt rơi vào lòng đau nhói,
      Anh về đi... và hãy lãng quên nhau !

      Tình muộn rồi, yêu có được gì đâu ?
      Em đã đến, có khác gì ... không đến !
      Anh đã đợi,... mõi mòn và lưu luyến,
      Gặp nhau rồi mình sẽ phải... làm sao ?

      Anh về đi ... Xin hãy lãng quên nhau !(9/4/07)


      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9