HẠ XANH
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
Minh Tuấn 15.06.2007 08:53:18 (permalink)
0

 
Từ trái qua phải là anh Bùi Đức Hiền- Trăng Quê - Minh Tuấn -Duyên Hồng  và thành viên  dấu tên..hi -hận hạnh làm quen với các bác và các anh các chị và các thành viên trong trang thơ của thư quán -kính chúc mọi người khoẻ và sáng tác đều tay
 
TRI ÂM...TÌM HẠ
 
hạ xanh nắng trải mây lành
tri âm tìm gặp giọng thanh dáng người
phố phường chật hẹp đông vui
bước chân tìm kiếm nụ cười nồng say.
 
Gặp nhau tay bắt bàn tay
tiếng cười gợi nhớ những ngày họa thơ
nào đâu có phải cơn mơ
mà trong ánh mắt thấy bờ chông chênh
 
Đời qua bao khúc thác ghềnh
tuổi xuân đã nhạt bâng khuâng với tình
thơ làm sao vẫn lung linh
để ai cũng nghĩ chúng mình lẻ loi.
 
Em buồn than ánh trăng soi
anh vui nói tiếc cuộc đời trẻ trung
giá ai biết được khối tình
câu thơ đâu để vần xinh....tiếc hoài
 
Ve ngoài ca khúc trần ai
chen trong tiếng cốc chạm hoài vào nhau
nụ cười xóa hết nét sầu
tiếng tâm trao gửi thành câu ân tình.
 
 Thơ trong vườn quán thắm xinh
 hôm nay mới biết dáng hình chủ nhân
 ai hay trong chốn phong trần
 vần thơ mang nặng chữ tâm ĐẬM ĐÀ.
 
MINH TUẤN
 
 
 :: Bài thơ đưa vào TV ::
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 22:25:29 bởi Viet duong nhan >
#1
    Minh Tuấn 15.06.2007 09:30:56 (permalink)
    0

     
     MINH TUẤN VÀ ANH ĐOÀN VĂN NGHIÊU
     
    MẸ NGHÈO.
     
     Hôm nay em mới biết
    chủ nhân của Cái Liềm
    tưởng nhà nông thắm thiết
    ai ngờ anh thật duyên.
     
     Nhớ ngày mẹ thiếu tiền
     bán con gà mái đẻ
     căn nhà thêm vắng vẻ
     tiếng cục tác yêu thương.
     
    Chẳng bài tính nào hơn
    tìm tiền trong xơ xác
    mua  liềm gom mùa gặt
    gánh hạt thơm vào nhà
     
    Mẹ tạm bán con gà
    khi đang mùa đẻ trứng
    mua lưỡi liềm chịu đựng
    thương gà anh đang nuôi .
     
    giọt lệ thương một thời
    mẹ già bên nghèo khó
    giờ trong con tim ngỏ
    anh mãi tìm xa xôi.
     
    MINH TUẤN
     
     
     
     
     
     
     
    #2
      NGYEU 15.06.2007 11:39:16 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Minh Tuấn


       
       MINH TUẤN VÀ ANH ĐOÀN VĂN NGHIÊU
       
      MẸ NGHÈO.
       
       Hôm nay em mới biết
      chủ nhân của Cái Liềm
      tưởng nhà nông thắm thiết
      ai ngờ anh thật duyên.
       
       Nhớ ngày mẹ thiếu tiền
       bán con gà mái đẻ
       căn nhà thêm vắng vẻ
       tiếng cục tác yêu thương.
       
      Chẳng bài tính nào hơn
      tìm tiền trong xơ xác
      mua  liềm gom mùa gặt
      gánh hạt thơm vào nhà
       
      Mẹ tạm bán con gà
      khi đang mùa đẻ trứng
      mua lưỡi liềm chịu đựng
      thương gà anh đang nuôi .
       
      giọt lệ thương một thời
      mẹ già bên nghèo khó
      giờ trong con tim ngỏ
      anh mãi tìm xa xôi.
       
      MINH TUẤN
       

       
      ĐVN chân thành cảm ơn MINH TUẤN đã tạo điều kiện cho N cùng bè bạn gặp mặt và giao lưu.
      N cũng cảm ơn TQ người đã bắc nhịp cầu bè bạn, cũng như Đuyên Hồng - một người bạn thơ chân thành. Hy vọng đây là bước mở đầu cho các kỳ gặp gỡ giao lưu các bạn thơ trên DĐ Việt Nam Thư Quán tại Hà Nội.
      Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn.
      #3
        Đuyên Hồng 15.06.2007 15:46:25 (permalink)
        0
         
        HỘI NGỘ


        Nửa vòng trái đất gặp nơi đây
        Tay nắm tay nhau thỏa những ngày
        Cứ tưởng câu văn vời bóng mộng
        Nào ngờ ánh mắt đã lòng say
        Trăm chai khách rượu vơi rồi rót
        Nghìn chén bạn thơ cạn lại đầy
        Mới biết hữu duyên thì hạnh ngộ
        Tri âm nào phải cách Đông-Tây
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 16:14:52 bởi Đuyên Hồng >
        #4
          Trăng Quê 15.06.2007 17:45:57 (permalink)
          0

          TÌNH NGHĨA NHÂN VĂN
          (Kỷ niệm ngày g
          ặp mặt MINH TUẤN, MINH NGUYỆT, ĐUYÊN HỒNG bạn thơ trên VNTQ. 14.06.07)
           
          Rư
          ợu
          Bia chất
          đầy bàn
          B
          ữa tiệc mãi không tàn
          Bia
          Rư
          ợu
          Ch
          ẳng làm say.
          *
          Nh
          ững ánh mắt
          Nụ cư
          ời
          Tay n
          ắm chặt bàn tay
          L
          ời nói ngọt ngào
          Ta ngất ngây say.
          *
          M
          ặc ngoài trời gió lộng
          Mây bay
          a mãi tuôn trào
          Tay vẫn ấm trong tay

          Đọc câu thơ buổi đầu

          Lòng chất ngất men say.
          *
          Chỉ ảo thôi ư
          ?
          Ai dám ch
          ắc
          Chuyện này
          Tr
          ời thẳm
          Đ
          ất dầy
          Tình bạn h
          u
          Tri âm.
          Hội ngộ
          Tươ
          ng phùng
          Thắm tình
          Nghĩa
          Nhân v
          ăn.
           
          15.06.08

          Đ
          OÀN VĂN NGHIÊU


           
          GẶP BẠN THƠ
           
          Gặp nhau tay nắm bàn tay
          Anh say ánh mắt, em say nụ cười
          Niềm vui, nét mặt rạng ngời
          Câu thơ hát với mưa rơi...bên thềm
           
          Ví dù Từ Thức gặp Tiên
          Có vui như thể bạn hiền gặp nhau?
          Câu thơ nối những nhịp cầu
          Vòng tay ôm cả địa cầu...TRI ÂM!
           
          Trăng Quê
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 22:18:20 bởi Viet duong nhan >
          #5
            KimGiang 15.06.2007 23:03:39 (permalink)
            0

            TRI ÂM...TÌM HẠ


            hạ xanh nắng trải mây lành
            tri âm tìm gặp giọng thanh dáng người
            phố phường chật hẹp đông vui
            bước chân tìm kiếm nụ cười nồng say.

            Gặp nhau tay bắt bàn tay
            tiếng cười gợi nhớ những ngày họa thơ
            nào đâu có phải cơn mơ
            mà trong ánh mắt thấy bờ chông chênh

            Đời qua bao khúc thác ghềnh
            tuổi xuân đã nhạt bâng khuâng với tình
            thơ làm sao vẫn lung linh
            để ai cũng nghĩ chúng mình lẻ loi.

            Em buồn than ánh trăng soi
            anh vui nói tiếc cuộc đời trẻ trung
            giá ai biết được khối tình
            câu thơ đâu để vần xinh....tiếc hoài

            Ve ngoài ca khúc trần ai
            chen trong tiếng cốc chạm hoài vào nhau
            nụ cười xóa hết nét sầu
            tiếng tâm trao gửi thành câu ân tình.

            Thơ trong vườn quán thắm xinh
            hôm nay mới biết dáng hình chủ nhân
            ai hay trong chốn phong trần
            vần thơ mang nặng chữ tâm ĐẬM ĐÀ.

            MINH TUẤN


            * Kim Giang thất lễ không tới được, Anh Minh Tuấn và Bác Hiền và nhóm thành viên TQ tại HN cho KG góp vài dòng vui nha:

            VUI CHUNG

            Bên tai giọng nói thật gần
            Dẫu chưa tay bắt chưa lần gặp nhau
            Như là đang đứng phía sau
            Tri âm thánh thót đàn bầu trộm nghe

            Không chạm rượu, chút tình quê
            Đem mưa đem nắng người về phơi chung
            Như vui đã được vui cùng
            Đằm trong ánh mắt bơi trong tiếng cười!

            Kim Giang

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 00:19:43 bởi KimGiang >
            #6
              Minh Tuấn 16.06.2007 15:51:45 (permalink)
              0
              chân thành cám ơn mọi người đã chung vui cuộc gặp gỡ của chúng ta -thiếu mỗi bạn KIM GIANG thôi.
              khi nào có rảnh mời các bạn tới nhà mình chơi nhẹ
              @ -KIM GIANG -hôm tơi mọi người vào nhà chơi chắc GIANG PHẢI ĐI THÔI...vào khu ngoại thành vui hơn trong nội thành mừ...chúc mọi người khoẻ và vui.sáng tác đều tay.
               
              MINH TUẤN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 16:01:59 bởi Minh Tuấn >
              #7
                BĂNG NGUYỆT 16.06.2007 16:51:46 (permalink)
                0
                Wow nhìn ảnh các anh chị vui quá, thích ghê hihi.... Chúc các anh chị ngày cuối tuần thật vui và sáng tác đều...
                 
                 
                Nhịp chân mùa hạ
                 
                 
                Nối chân mùa hạ,
                Nắng về xôn xao
                Anh theo nhịp hạ,
                Đem câu thơ vào...
                 
                Hà Nội sáng nay
                Chắc là nhiều gió
                Hoa sứ trắng ngõ
                Rộ nở chào nhau...
                 
                Men đắng chia sầu
                Câu thơ sẻ ngọt
                Đời bao lần trót,
                Đi ngang qua nhau,
                 
                Năm nay mưa hạ,
                Vẫn tuôn rạt rào
                Tưới hồn khô rạ,
                Trở xanh xôn xao..
                 
                 
                #8
                  Huyền Băng 22.06.2007 12:34:52 (permalink)
                  0

                  GẶP BẠN THƠ

                  Gặp nhau tay nắm bàn tay
                  Anh say ánh mắt, em say nụ cười
                  Niềm vui, nét mặt rạng ngời
                  Câu thơ hát với mưa rơi...bên thềm

                  Ví dù Từ Thức gặp Tiên
                  Có vui như thể bạn hiền gặp nhau?
                  Câu thơ nối những nhịp cầu
                  Vòng tay ôm cả địa cầu...TRI ÂM!

                  Trăng Quê


                  Rất tiếc là hôm nay chị HB mới rãnh để vào chia xẻ với các bạn một chút! Thật là vui khi thấy được ảnh ảo hóa thành thật. Và ước gì có thêm nhiều cái ảo ảo như thế đó để cuộc đời có ý nghĩa hơn! 
                   
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/4F12083822BD463CB4C7E760B9E7DBE4.jpg[/image] 
                   
                  Chúc mọi người lại có cuộc họp mặt vui vẻ.


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 15:52:45 bởi Huyền Băng >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    HBĐ 23.06.2007 00:46:50 (permalink)
                    0

                    HỘI NGỘ


                    Nửa vòng trái đất gặp nơi đây
                    Tay nắm tay nhau thỏa những ngày
                    Cứ tưởng câu văn vời bóng mộng
                    Nào ngờ ánh mắt đã lòng say
                    Trăm chai khách rượu vơi rồi rót
                    Nghìn chén bạn thơ cạn lại đầy
                    Mới biết hữu duyên thì hạnh ngộ
                    Tri âm nào phải cách Đông-Tây


                    CHỐN ẢO, TÌNH THẬT
                    Thư Quán duyên thơ đó với đây
                    Gặp nhau thỏa ước đã bao ngày
                    Chuyện vui kể mãi không hề cạn
                    Rượu quí chuốc nhiều cũng chẳng say
                    Tình vốn mặn nồng thêm độ mặn
                    Nghĩa đà đầy trọn đắp càng đầy
                    Mới hay chốn ảo tình không ảo
                    Dẫu cách ngàn trùng Đông với Tây.
                    HBĐ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 00:49:44 bởi HBĐ >
                    #10
                      Minh Tuấn 05.07.2007 22:16:29 (permalink)
                      0

                      Nhịp chân mùa hạ


                      Nối chân mùa hạ,
                      Nắng về xôn xao
                      Anh theo nhịp hạ,
                      Đem câu thơ vào...

                      Hà Nội sáng nay
                      Chắc là nhiều gió
                      Hoa sứ trắng ngõ
                      Rộ nở chào nhau...

                      Men đắng chia sầu
                      Câu thơ sẻ ngọt
                      Đời bao lần trót,
                      Đi ngang qua nhau,

                      Năm nay mưa hạ,
                      Vẫn tuôn rạt rào
                      Tưới hồn khô rạ,
                      Trở xanh xôn xao..


                      BƯỚC HẠ
                       
                      thơ ươm mấy vụ
                      trong vườn thanh tao
                      ngàn hoa mấy nụ
                      hẹn nhau ồn ào.
                       
                      đường xa lơ lắc
                      buồn...biết làm sao
                      muốn thăm nơi ấy
                      hẹn thôi...lúc nào.
                       
                      vần thơ gần gụi
                      bạn thơ phương NAM
                      mấy lần chụp ảnh
                      cười trong khung vàng.
                       
                      Hà nội tiếp bước
                      hạ xanh ,nắng vàng
                      góc vườn thư quán
                      tay bắt ríu ran...
                       
                      @ -BĂNG NGUYỆT..CÁM ƠN BẠN GHÉ THĂM NHÉ -CHÚC BẠN VÀ CHÁU VUI KHOẺ
                       
                       



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2007 22:18:23 bởi Minh Tuấn >
                      #11
                        Minh Tuấn 05.07.2007 22:28:00 (permalink)
                        0

                         
                        cùng nhau
                         
                        tâm tư đã dệt thành lời
                        gặp nhau như thể nợ đời từ lâu
                        dòng sông nay đã có cầu
                        để con đường ngắn sông sâu ngại gì.
                         
                        tháng ngày thì mãi cứ đi
                        tiếng thơ ta viết cũng vì hiểu nhau
                        đời vui cứ mặc đoạn sầu
                        tuổi xuân trôi mất cùng nhau kiếm tìm.
                         
                        MINH TUẤN
                         
                        EMCÁM ƠN CHỊ NHÉ
                         
                        #12
                          Minh Tuấn 05.07.2007 22:45:26 (permalink)
                          0


                          HỘI NGỘ


                          Nửa vòng trái đất gặp nơi đây
                          Tay nắm tay nhau thỏa những ngày
                          Cứ tưởng câu văn vời bóng mộng
                          Nào ngờ ánh mắt đã lòng say
                          Trăm chai khách rượu vơi rồi rót
                          Nghìn chén bạn thơ cạn lại đầy
                          Mới biết hữu duyên thì hạnh ngộ
                          Tri âm nào phải cách Đông-Tây

                           

                          CHỐN ẢO, TÌNH THẬT
                          Thư Quán duyên thơ đó với đây
                          Gặp nhau thỏa ước đã bao ngày
                          Chuyện vui kể mãi không hề cạn
                          Rượu quí chuốc nhiều cũng chẳng say
                          Tình vốn mặn nồng thêm độ mặn
                          Nghĩa đà đầy trọn đắp càng đầy
                          Mới hay chốn ảo tình không ảo
                          Dẫu cách ngàn trùng Đông với Tây.
                          HBĐ




                           
                           HƯỚNG VUI
                           
                          trăng ở chốn nào hãy tới đây
                          Nguyệt thương xuất hiện giữa ban ngày
                          mưa vui làm dịu cơn oi ả
                          rượu rót cho đầy những đắm say
                          thơ dắt dìu nhau vào cõi mộng
                          văn đàn lưu luyến trải tâm đầy
                          niềm vui  đâu phải tìm đâu mãi
                          tâm hướng một lòng dẫu Á TÂY
                           
                          MINH TUẤN
                           
                          CÁM ƠN CÁC BẠN NHÉ
                           
                           
                           
                          #13
                            Minh Tuấn 09.07.2007 09:12:05 (permalink)
                            0

                            Thơ Huyền Băng
                             
                            <tặng các bạn thơ Hà Nội >
                             
                            Chung vui cùng các bạn



                            có một cây đũa thần
                            vẽ vòng tròn nhân ái
                            gom người xa lại gần.
                            cho ấm áp tình thân
                            để ngõ đời như mộng

                            có bao điều ao ước
                            không biết tỏ làm sao!
                            khi mở nét... đường vào
                            lại dễ dàng chia xẻ
                            với những lời thanh tao
                             
                            trời vẫn cao vẫn cao
                            ngàn lá hoa hát rao
                            tình bạn thân thiết trao
                            ơi đẹp tựa ngàn sao.
                            ..................

                            Huyền Băng
                             

                             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/4B6360D4673D409983A588C5A48DF4CD.jpg[/image] 
                             

                             
                            DUYÊN BÚT
                             
                            Tâm tình luôn khát khao
                            những trái tim rạt rào
                            biển xanh như mây thắm
                            núi biếc dặm xanh xao.
                             
                            Người mới quen hôm nào
                            mộng tưởng là hư ảo
                            nhưng thơ là hoài bão
                            tìm duyên bút đổi trao.
                             
                            Gió bay ở trên cao
                            rung ngàn lá ồn ào
                            nắng trải vàng mặt đất
                            cho đồng xanh dạt dào
                             
                            Mỗi khoảng trời mỗi cảnh
                            nỗi niềm tim -riêng mang
                            tri âm cùng chất xếp
                            những vần thơ dở dang.
                             
                            Bao mùa hoa dâng mật
                            bao vần thơ trăng tan
                            bao nhiêu là sự thật
                            mãi tưởng như mơ màng.
                             
                            MINH TUẤN
                             
                            em cám ơn chị đã gửi bài thơ hay cho em và các bạn.kính chúc chị vui và mạnh khoẻ
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 14:24:27 bởi Huyền Băng >
                            #14
                              Trăng Quê 10.07.2007 00:36:10 (permalink)
                              0

                               
                              Từ trái sang phải Đoàn Văn Nghiêu - Đuyên Hồng - Bùi Đức Hiền - Trăng Quê - Minh Tuấn
                               

                               
                               ĐVN- TQ -ĐH - HBD - Nhà thơ Nguyễn Duy Thắng - MT và Phan Chí Thắng

                               
                              Rươu ngon phải có bạn hiền
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9