Cha, Mẹ, Quê Hương Cùng Những Cảnh Đời Bất Hạnh Đáng Thương

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
Cha, Mẹ, Quê Hương Cùng Những Cảnh Đời Bất Hạnh Đáng Thương - 16.06.2007 10:50:32
0
 
 
 
 
Sầu trong đôi mắt Mẹ :(
 
Hình như trong mắt Mẹ
Chứa bao nhiêu tủi hờn
Khóc thương đời nhân thế
Hay buồn vì cô đơn
 
Chờ con trong mòn mỏi
Tựa cửa từng đêm sầu
Giọt lệ Mẹ vừa đổ
Chảy thành dòng sông sâu
 
Hai mươi năm cách biệt
Viễn xứ con một mình
Ru từng mùa thu chết
Những chiều trong lặng thinh
 
Ngửa tay con hứng nắng
Xin đời bớt thăng trầm
Ru lòng Mẹ gánh nặng
Đã mang từ trăm năm
 
Ngủ đi xin Mẹ nhắm
Đừng để mắt mình sầu
Lệ chảy bờ môi mặn
Khiến lòng con nghe đau
 
Dòng đời và con tạo
Theo thời gian xoay vòng
Làm sao con ngỏ hết
Buồn này Mẹ hay không
 
NuocMatMuaThu
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 19:42:05 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 16.06.2007 12:17:11
0
 
 
 
 
Mưa, nắng đời Ông :(
 
Nắng như thiêu chết cả đời ông
Cùng trâu cày cấy ở giữa đồng
Nước cạn đồng khô sầu cỏ cháy
Biết tìm đâu ra một dòng sông
 
Thương Ông mưa nắng chiều dãi dầm
Sống trong ngày tháng buồn lặng câm
Mang sức công lao ra để đổi
Một chén cơm ru đời thăng trầm
 
Có chợt lần nào Ông khóc không
Tủi thân cho kiếp chính ta lòng
Vì sao nghiệt ngã còn đeo mãi
Xuân tàn hạ đến thế rồi đông
 
Dòng đời buồn lắm đúng không Ông
Chẳng đẹp tựa như giấc mơ hồng
Hay như gắm lụa mà người vẫn
Bỏ tiền mua lấy đổi công Ông :(
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 15:36:39 bởi NuocMatMuaThu >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 16.06.2007 12:42:37
0
Nhạt  Nắng  Quê  Xưa  (1)
 
Tôi  là  con  bé  nhà  quê.
Lên  trên  thành  thị  không  về  đã  lâu.
Nhớ  hoài  mấy  góc  trâm  bầu.
Những  chiều  nhạt  nắng  giăng  câu  đặt  lờ.
 
Tôi  đi  bỏ  lại  tuổi  thơ.
Bỏ  luôn  cái  tuổi  mộng  mơ  học  trò.
Bến  xưa  đã  vắng  con  đò.
Trường  làng  lại  thiếu  một  trò  tên  Sang.
 
Saigon  đèn  điện  sáng  choang.
Nhưng  không  quên  ánh  trăng  vàng  dưới  quê.
Đêm  đêm  Bà  Ngoại  nằm  kề.
Kể  chuyện  cổ  tích  say  mê  giấc  nồng.
 
Thế  rồi  một  buổi  Chiều  Đông.
Khói  lửa  mù  mịt  cánh  đồng  quê  tôi.
Ra  đi  lòng  những  bồi  hồi.
Ngoại  tôi  ở  lại  ngậm  ngùi  bên  sông.
 
Nhìn  con  nước  lớn  nước  ròng.
Nhìn  con  đò  nhỏ  chờ  mong  cháu  về.
Nắng  chiều  loang  cuối  bờ  đê.
Ngoại  ơi !  cháu  Ngoại  chưa  về  được  đâu.
 
Xa  rồi  mấy  góc  trâm  bầu.
Xa  rồi  bến  vắng  giăng  câu  đặt  lờ.
Xa  luôn  cái  tuổi  ngây  thơ.
Nhưng  hình  bóng  Ngoại  khó  mờ  trong  tim...
 
Hồng Sang
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 19:43:54 bởi Viet duong nhan >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 16.06.2007 12:56:56
0
Nhạt  Nắng  Quê  Xưa  (2)
 
Vắng  tôi  đồng  ruộng  có  buồn ?
Mỗi  ngày  hai  buổi  thân  thương  đi-về.
Tan  học  cầm  gói  thuốc  rê.
Tay  xách  ấm  nước  cận  kề  mo  cơm.
 
Cánh  đồng  lúa  chín  vàng  ươm.
Ông  tôi  đang  cúi  lom  khom  tìm  gì.
Nước  đầy  tôm  cá  thiếu  chi.
Cá  Tràu  cá  Đối  vương  kì  vẫy  đuôi.
 
Bắt  lên  đốt  lửa  nướng  trui.
Ăn  với  cơm  vắt  ngon  ôi...quá  chừng.
Nước  trà  nửa  bát  lưng  lưng.
Thuốc  rê  phà  khói  nhịp  chân  rung  đùi.
 
Ông  tôi  tuổi  đã  bảy  mươi.
Mà  trông  tráng  kiện  da  mồi  tóc  sương.
Bỏ  quê - trong  một  chiều  buồn.
Tôi  lên  thành  thị  mà  thương  ông  mình.
 
Xa  rồi...đám  lúa  bờ  kinh.
Những  chiều  nhạt  nắng  một  mình  ông  tôi.
Quấn  thuốc  rê , ngó  nhìn  trời.
Nhớ  cô  cháu  gái...xa  xôi  thị  thành...
 
Hồng Sang
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2007 19:45:11 bởi Viet duong nhan >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 16.06.2007 13:04:50
0
Nắng  Chiều  Quê  Ngoại
 
Nắng  chiều  quê  Ngoại  xa  xưa.
Mà  sao  nghe  nhớ  như  vừa  hôm  qua.
Sóng  dồi  gió  dập  phương  xa.
Từ  lâu  ta  mãi  bôn  ba  xứ  người.
 
Nắng  chiều  quê  Ngoại  vàng  tươi.
Gợi  lên  nỗi  nhớ  một  thời  ấu  thơ.
Dòng  sông  nước  chảy  lặng  lờ.
Mục  Đồng  thổi  sáo  bên  bờ  ruộng  sâu.
 
Nghêu  ngao  cùng  với  đàn  Trâu.
Nắng  chiều  quê  Ngoại  theo  màu  thời  gian...
 
Hồng Sang 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 17.06.2007 03:56:42
0
 
 
 
Ru mãi lòng con
 
Dòng đời có hợp rồi tan
Như màu nắng tắt chiều tàn ai ơi
Đón thu đất khách xứ người
Nhớ về quê Mẹ bồi hồi hồn con
 
Bao năm nặng nợ vẫn còn
Ghi hình bóng Mẹ sắc son cả lòng
Hạ vần ghép gởi hư không
Là ngàn thương nhớ mượn dòng thơ đan
 
Ru xin Mẹ giấc mơ vàng
Gío hôn thật khẽ lên làn mắt môi
Của Mẹ ta khóc một đời
Không còn đổ nữa như trời mưa rơi
 
Ru ta dùm bớt ngậm ngùi
Khi trời hoang lạnh nhớ người Mẹ xa
Bao năm cùng với Cha già
Vẫn còn tựa cửa chờ mà con thơ
 
Con đi biết đến bao giờ
Có hay phương đó Mẹ chờ Cha trông
Ru xin ngàn giấc mơ hồng
Hòai ru Cha Mẹ trong lòng ầu ơ
 
NuocMatMuaThu
 
Dạ Thu xin chào Hồng Sang chị khoẻ và bình an;
 
Dạ Thu xin cám ơn chị gái cho mấy bài thơ thật hay, đọc qua đã gieo lòng em rất nhiều cảm xúc, hy vọng Tình Thương và Hình Bóng của Cha Mẹ mình vẫn hòai sống mãi trong lòng chúng ta, dù bất cứ ở phương trời xa xôi nào, hình bóng Người vẫn mãi trong lòng của chị, của em và của tất cả mọi người, Thu xin chúc chị gái và gia đình một chiều cuối tuần bình an và vạn sự được tốt đẹp như ý
 
Thu xin cám ơn chị cưng thật nhiều
 
Thương;
 
Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 15:39:39 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 17.06.2007 04:26:10
0
 
 
 
 
Lạy xin bình an, cho Đời và cho chính ta
 
Chắp tay con xin lạy
Trời Phật độ chúng sanh
Sống những ngày còn lại
Trong bình yên an lành
 
Lạy Trời mang mưa đổ
Tưới lên hàng cây khô
Nằm chết bên cổ mộ
Ngàn năm đến bây giờ
 
Lạy Trời ban chút gió
Ru đời đêm buồn tênh
Mắt không còn lệ đổ
Khóc vì bao nổi chìm
 
Lạy Trời mang chút nắng
Sưởi ấm lòng em thơ
Xóa tàn đi cay đắng
Trong tim xin lạy Người
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 03:21:16 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 17.06.2007 23:41:58
0
 
 
Mẹ Việt Nam ơi, xin hỏi Bà đang bán chi,
 có bán Buồn không, cho con xin được mua :((
 
Thương Mẹ dòng đời lắm gian truân
Sáng mưa chiều nắng còn tảo tần
Bên chiếc lề đường đưa mắt dõi
Trông mà ngóng lắm từng bước chân
 
Mẹ đổi chén cơm bằng đôi tay
Bằng mồ hôi đổ xác thân gầy
Tiều tụy hằn lên trong ánh mắt
Của Mẹ bao ngày anh có hay
 
Vài trái dừa tươi làm ngọt đời
Của người qua lại mua, Mẹ ơi
Mà ai lau được dùm cho Mẹ
Nước mắt vừa rơi rớt ngậm ngùi
 
Một mình con sống đời tha phương
Nghĩ lại quê Cha nghe lòng buồn
Thương Mẹ việt nam còn vẫn mãi
Đổi chén cơm bằng máu thịt xương
 
NuocMatMuaThu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 15:41:06 bởi NuocMatMuaThu >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 18.06.2007 00:49:25
0
TUYỆT VỜI TÌNH MẸ
 
Mẹ là ánh sáng đời con
Mẹ là tất cả vuông tròn tháng năm
Mẹ như là ánh trằng rằm
Soi đêm tĩnh mịch âm thầm ngày qua
 
Mẹ là tiếng hát thiết tha
Lời ru huyền diệu phù sa vun đầy
Mẹ là suối mát ngất ngây
Ngọt đời con mãi đủ đầy sớm mai
 
Lòng mẹ không chỉ riêng ai
Lo con sớm tối tháng ngày thoi đưa
Chiều buồn nhớ mẹ song thưa
Ánh trong đôi mắt hạt mưa suối nguồn
 
Tình mẹ như thác trào tuôn
Ánh dương sáng tỏa chiều buông không mờ
Mẹ là giấc mộng giấc mơ
Mẹ là tuyệt diệu con thơ ghi lòng

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 18.06.2007 08:33:51
0
 
 
 
 
Bao La Tình Mẹ
 
Tình Mẹ như biển mênh mông
Dang tay ôm cả tấm lòng con thơ
Ru lành thêm những ước mơ
Khi chiều nắng tắt đêm mờ trăng soi
 
Tình Mẹ cao vút ai ơi
Vai luôn gánh nặng cuôc đời khổ đau
Mong con Mẹ sẽ ngày sau
Công danh đỗ đạt như bao nhiêu người
 
Màng chi gío, nắng, mưa, trời
Sớm hôm Mẹ vẫn nụ cười từ bi
Gánh hàng ra chợ mà đi
Bán buôn tần tảo xá gì công lao
 
Tình Mẹ đẹp biết là bao
Đêm soi sáng mãi đường vào lòng con
Trọn đời xin giữ sắc son
Bao là tình Mẹ vẫn còn không phai
 
NuocMatMuaThu
 
 
James mến;
 
Dạ Thu rất hân hạnh đươc James ghé trở lại thăm trang thơ của Thu và cùng Thu chia sẻ chút tình thương yêu cùng tới các Bà Mẹ hiền Việt Nam khắp nơi, sớm hôm tảo tần lo cho con thơ, tình Mẹ thật là cao cả, không ai sánh bằng được, hy vọng tình Mẹ Cha luôn ngự mãi trong tâm hồn James, Thu và lòng người, Thu xin mến chúc James một chiều bình yên và xin cám ơn James lần nữa và còn nhiều lần nữa :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 03:30:03 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 18.06.2007 13:03:37
0
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 18.06.2007 21:41:38
0
 
 
 
 
 
 
Cha đốt nỗi buồn theo tháng năm :((
 
Công Cha như núi thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con
 
Trông ai đôi mắt mỏi mòn
Cha ngồi tựa cửa cô đơn đốt dần
Dòng đời theo những bâng khuâng
Thuốc buồn rũ rượi mầy lần tàn tro
 
Nhớ con áo trắng học trò
Thơ ngây chưa biết giận hờn ai đâu
Giờ đây áo học trò sầu
Con đi biền biệt biết đâu mà tìm
 
Đời con như một chiếc thuyền
Thả trôi giữa biển đắm chìm về đâu
Ngắm trăng đêm rớt xuống cầu
Lòng Cha nghe chợt nhuộm màu trắng tang
 
Buồn Cha bật tiếng thở than
Gọi sầu cánh hạc lạc đàn còn bay
Con giờ xa vút tầm tay
Biết bao giờ gặp sầu này lòng Cha
 
Nhớ con trẻ mắt Mẹ lòa
Sống đời tàn phế cùng Cha tháng ngày
Đếm buồn theo chiếc lá bay
Lá bay theo gió buồn ngày càng dâng
 
NuocMatMuaThu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 19.06.2007 00:35:02
0
TUYỆT VỜI TÌNH MẸ 2
 
Dù đời mẹ lắm long đong
Nhưng mẹ ấp ủ duyên nồng dùm con
Lo con gót đỏ như son
Sợ con ngu dại mà bon chen đời
 
Từng đêm tiếng ngủ à ơi
Là từng đợt sóng biển khơi dập dềnh
Tình mẹ sao thể mà quên
Vì mẹ con đặt lên trên cuộc đời
 
Thức trông trời sáng buổi mơi
Mẹ đã tần tảo từ nơi quê nghèo
Bán buôn dù có eo xèo
Vẫn lo con cái học theo nghĩa tình
 
Lòng mẹ sáng ánh bình minh
Tình mẹ tình của đẹp xinh không bằng
Nguyện đời mẹ mãi trẻ măng
Để cho con trẻ đấp chăn ấm tình
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 19.06.2007 08:29:18
0
 
 
 
 
 
Tưởng Nhớ :(
 
Nhìn trong đôi mắt Mẹ
Hình như chứa gì buồn
Phải chăng là giọt lệ
Khóc đời mấy lần tuôn
 
Đợi chờ con thơ dại
Trở về xuân sum vầy
Cùng Mẹ ôn mà lại
Những chuỗi ngày đắng cay
 
Hai mươi năm mòn mỏi
Đất khách chiều xứ người
Một mình con còn đó
Buồn ngắm lá vàng rơi
 
Thời gian qua thật vội
Mắt Mẹ giờ đã lòa
Tóc bạc màu sương gió
Mà con vẫn còn xa
 
Rồi một chiều thu đến
Cướp đi Mẹ đời sầu
Con như thuyền không bến
Trên biển cả về đâu
 
Mẹ ơi đêm giá lạnh
Xin mượn dòng thơ này
Ru đời Mẹ bớt chạnh
Trong những lần mưa bay
 
Thế rồi xa cách mãi
Con lạc bước đường trần
Sống những ngày còn lại
Cô đơn không người thân
 
Mẹ giờ chắc đã ngủ
Thiên thu một giấc buồn
Ngồi đây con tựa cửa
Nghe mà lòng nhớ thương
 
NuocMatMuaThu
 
 
James mến;
 
Dạ Thu xin gởi lời chào anh khỏe và bình an,Thu xin mến chúc anh một chiều lành và dễ thương, Thu xin cám ơn anh nhiều nhiều, cho bài thơ thật hay đã mến tặng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 19.06.2007 11:04:10
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
 
Lạy xin bình an, cho Đời và cho chính ta
 
Chắp tay con xin lạy
Trời Phật độ chúng sanh
Sống những ngày còn lại
Trong bình yên an lành
 
Lạy Trời mang mưa đổ
Tưới lên hàng cây khô
Nằm chết bên cổ mộ
Ngàn năm đến bây giờ
 
Lạy Trời ban chút gió
Ru đời đêm buồn tênh
Mắt không còn lệ đổ
Khóc vì bao nổi chìm
 
Lạy Trời mang chút nắng
Sưởi ấm lòng em thơ
Xóa tàn đi cay đắng
Trong tim xin lạy Người
 
NuocMatMuaThu
 
Nguyện Cầu
 
Chiều  nay  quỳ  trước  Phật  Đài.
Lòng  con  khấn  nguyện  Như  Lai  độ  trì.
Giúp  con  thoát  cảnh  sầu  bi.
Giúp  con  bỏ  hết  sân  si  giận  hờn.
Nỗi  đau  dày  xéo  từng  cơn.
Nỗi  buồn  trĩu  nặng  cô  đơn  mấy  mùa.
Ngày  xưa  theo  Mẹ  đi  Chùa.
Thắp  nhang  lạy  Phật  xin  mùa  bình  an.
Bởi  xưa  khấn  chẳng  rỏ  ràng.
Bình  an  thì  có , lỡ  làng  duyên  tơ.
Từ - con  cất  bước  đến  giờ.
Đời  con  là  chỉ  bài  thơ  thật  buồn.
Cũng  đành  kiếp  sống  bi  thương.
Cũng  đành  phận  bạc  má  hường  mà  thôi.
"Kiếp  sau  xin  chớ  làm  người"
Làm  cây  làm  cỏ...cho  đời  thêm  xanh...
 
Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 11:07:13 bởi hongsang >

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 19.06.2007 11:33:04
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Mẹ
 
Mẹ  ơi !  con  tắt  đèn  đi  ngủ.
Trời  đã  về  khuya , lạnh  lắm  rồi.
Mưa  gió  ngoài  hiên  xào  xạc  mãi.
Con  nằm  nhớ  Mẹ , khóc  không  thôi.
 
Gối  đẳm  lệ  sầu  con  áp  chặt.
Tim  dường  muốn  xé  nát  làm  đôi.
Vài  hình  ảnh  Mẹ  về  trong  trí.
Làm  chết  hồn  con  đến  một  hồi.
 
Mẹ  đã  xa  rồi , con  mất  hẳn.
Biết  đến  bao  giờ  thương  nhớ  vơi.
Nhiều  đêm  thức  trắng  con  thầm  nghĩ.
Đến  những  chông  gai  của  cuộc  đời.
 
Mà  thấy  tâm  hồn  đau  đớn  lạ.
Lạy  trời  phò  hộ  kiếp  mồ  côi.
Mẹ  ơi ! nhớ  quá  làm  sao  được.
Con  khóc  thâu  canh  cả  cuộc  đời.
 
Hồng Sang
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 11:38:20 bởi hongsang >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 19.06.2007 11:41:58
0
 
 
 
 
 
 
Lạy Cúi Xin Ông
 
Lạy xin những chuỗi ngày xanh
Của em thơ mãi ngọt lành chén cơm
Lạy xin những mảnh linh hồn
Của người nằm xuống không còn thở than
 
Gió đưa mây thổi về ngàn
Chim bay mỏi cánh gọi đàn xót xa
Lạy xin Trời đất bao la
Đoái lòng con trẻ lạy mà ban ơn
 
Lạy xin xóa hết giận hờn
Trong hồn đôi lúc từng cơn nhập vào
Ru tâm mình mãi đừng đau
Mang tình người đó ru nhau vào đời
 
Lạy cho khắp chốn cùng nơi
Cảnh nhà sum họp mọi người an vui
Môi ai thắm lại nụ cười
Chẳng còn giọt lệ chiều rơi trong lòng
 
NuocMatMuaThu
Chị thương;
 
Dạ Thu xin chào chị, cùng gia đình khoẻ và bình an, thơ chị hay hay quá chị, đọc làm em gái mang nhiếu xúc cảm, nên xin phép được lưu lại đôi dòng này mến họa lại cùng bài thơ hay của chị, Thu xin mến chúc chị thương và gia đình một đêm bình an và những gì tốt đẹp, may mắn nhất, Thu em xin mến gởi
 
Thương nhiều;
 
NMMT em

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 19.06.2007 22:40:23
0
Trích đoạn: hongsang

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
 
 
Mẹ
 
Mẹ  ơi !  con  tắt  đèn  đi  ngủ.
Trời  đã  về  khuya , lạnh  lắm  rồi.
Mưa  gió  ngoài  hiên  xào  xạc  mãi.
Con  nằm  nhớ  Mẹ , khóc  không  thôi.
 
Gối  đẳm  lệ  sầu  con  áp  chặt.
Tim  dường  muốn  xé  nát  làm  đôi.
Vài  hình  ảnh  Mẹ  về  trong  trí.
Làm  chết  hồn  con  đến  một  hồi.
 
Mẹ  đã  xa  rồi , con  mất  hẳn.
Biết  đến  bao  giờ  thương  nhớ  vơi.
Nhiều  đêm  thức  trắng  con  thầm  nghĩ.
Đến  những  chông  gai  của  cuộc  đời.
 
Mà  thấy  tâm  hồn  đau  đớn  lạ.
Lạy  trời  phò  hộ  kiếp  mồ  côi.
Mẹ  ơi ! nhớ  quá  làm  sao  được.
Con  khóc  thâu  canh  cả  cuộc  đời.
 
Hồng Sang
 
 
Bao giờ Mẹ về
 
Mẹ ơi đêm đã dần buông
Con đi ru giấc mộng buồn trăm năm
Cố quên mà chuyện thế nhân
Vẫn còn nghiệt ngã muôn phần Mẹ ơi
 
Ngủ mà giọt lệ con rơi
Khóc thương mình phận bây giờ mồ côi
Mẹ giờ về cuối chân trời
Nơi xa hẻo lánh ru đời xót xa
 
Bỏ con cùng với Cha già
Nhớ thương nức nở khóc mà tỉ tê
Hỏi bao giờ Mẹ trở về
Cùng Cha đan lại phu thê chuyện lòng
 
Có lẽ mãi chắc là không
Vì Mẹ đã ngủ trong lòng đất sâu
Vùi chôn đi tám năm sầu
Dưới vầng trăng lẻ trên cầu vừa rơi
 
NuocMatMuaThu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 19.06.2007 23:40:41
0
CHA ƠI
 
Cha ngồi đó manh áo sờn cũ kĩ
Những tháng ngày dĩ vãng đã trôi qua
Người thân yêu ôi cha hỡi nay già
Tuổi tác đã chất chồng vai cha nặng
 
Ngày xưa đó giữa trưa hè rực nắng
Cha vì nhà kiếm đặng chén cơm no
Nay nhớ cha mình con khóc buồn xo
Đâu còn nữa co ro mình con nhỏ
 
Cha ơi cha bóng hình cha còn đó
Nay con khờ dò võ mất mãi cha
Ôi còn đâu ngày xưa cất tiếng ca
Ru con nhỏ lên hai lên ba tuổi
Giờ đường đời một mình con thui thủi
Mất cha rồi tâm trí chẳng nguôi ngoai
Cha ơi cha mình con bước tháng ngày
Qua đời vắng chai dần bàn chân nhỏ 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 20.06.2007 12:50:09
0
 
 
 
 
Nhớ Cha :((
 
Chắc giờ Cha đã ngủ thật say
Dưới lòng đất lạnh đêm mưa bay
Đừng nên anh nhé, đừng đánh thức
Một kiếp đời Cha sầu đọa đầy
 
Nhặt cành lan trắng đặt mồ Cha
Khắc lên bao lời yêu thiết tha
Rằng Cha có thấu buồn con trẻ
Mang kiếp tha phương sống không nhà
 
Một mình thầm lặng đón thu sang
Buồn ngơ ngẩn ngắm mảnh trăng tàn
Thuốc đốt vàng tay mà hồn mãi
Hình như đang vẫn còn đi hoang
 
Con nhớ Cha nhiều thức từng đêm
Rượu cạn mà sao sầu, sầu thêm
Chạnh lòng con khóc đời nghiệt ngã
Ai thấu cho dùm nỗi niềm riêng
 
NuocMatMuaThu
 
James mến;
 
Nếu như không sai, Thu đọc qua bài thơ này, thì đoán ra được hình như James không may mắn đã mất đi một người Cha thương yêu, có lẻ cũng như Thu, Thu thì mồ côi, mất đi một người Mẹ hiền, vậy cho Thu được mang chút tình người này, để xin được chia sẻ sự mất mác lớn lao này trong hồn James, xin cầu chúc ơn trên phù hộ cho người Cha hiền của James, Mẹ Thu, và các người không may mắn đã nằm xuống, được ngủ một giấc ngủ thật bình an và sớm được quay trở về miền cực lạc, nơi yên nghĩ cuối cùng và luôn thóat được bể khổ của trầm luân, thêm lần nữa, Thu xin thành thật được chia buồn và chia sẻ cùng James cho sự mất mác lớn lao này :((
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 12:59:07 bởi NuocMatMuaThu >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 20.06.2007 14:20:48
0

Nhớ Cha :((

Chắc giờ Cha đã ngủ thật say
Dưới lòng đất lạnh đêm mưa bay
Đừng nên anh nhé, đừng đánh thức
Một kiếp đời Cha sầu đọa đầy

Nhặt cành lan trắng đặt mồ Cha
Khắc lên bao lời yêu thiết tha
Rằng Cha có thấu buồn con trẻ
Mang kiếp tha phương sống không nhà

Một mình thầm lặng đón thu sang
Buồn ngơ ngẩn ngắm mảnh trăng tàn
Thuốc đốt vàng tay mà hồn mãi
Hình như đang vẫn còn đi hoang

Con nhớ Cha nhiều thức từng đêm
Rượu cạn mà sao sầu, sầu thêm
Chạnh lòng con khóc đời nghiệt ngã
Ai thấu cho dùm nỗi niềm riêng

NuocMatMuaThu


CHA ƠI 2
 
Cha yêu hỡi trên mảnh đồi hoa cỏ
Ngày tháng rồi cũng bỏ mãi đi xa
Còn cha yêu nay bóng xế chiều tà
Con lẻ bước trên đường xa một bóng
 
Còn đâu nữa tháng ngày dài trông ngóng
Bóng cha đâu lồng lộng giữa đêm thâu
Nhớ cha yêu ánh mắt hoen mi sầu
Lệ rơi mãi canh thâu không an giấc
 
Rồi cứ thế trên đường đời tất bật
Nửa mảnh đời chật vật với mưu sinh
Mong một ngày trời sáng ánh bình minh
Cho con trẻ một tình yêu xưa cũ
 
Không có thể bù đắp nào là đủ
Cho người cha xưa cũ của lòng con
Nguyện làm sao lo cho mẹ vuông tròn
Cha an giấc thiên thu còn nhớ đến
 
Đúng vậy Thu à, mình mất cha khi còn tấm bé lận, nhưng mình hiểu được rằng tình cha là như thế nào, mình thèm lắm, thèm có được một người cha lắm, nhưng tất cả chỉ là ước vọng viễn vông thôi, đành gởi thơ vào quá khứ, còn giữ lại với thời gian bóng hình cha năm ấy...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 14:22:24 bởi James Carlos >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 20.06.2007 15:44:22
0
ĐẤT NƯỚC
 
Không còn khói lửa chiến chinh
Viêt Nam độc lập thêm xinh mỗi ngày
 
Đất nước tôi trong chiến tranh đứng dậy
Bom đạn đi rồi đầy những cảnh tan hoang
Quên đau thương nhân dân quyết trang hoàng 
Việt Nam đẹp muôn đời khang trang quá
 
Đấ nước tôi ước vọng kia nay đã
Đã phần nào xoa dịu trái tim đau
Giữ nước rồi dựng nước mãi mai sau
Ngàn năm nữa lên cao không ai tưởng
 
Đất nước tôi người tha hương vất vưởng
Đã quay về mường tượng những ngày xưa
Như chiều hè chợt đến những cơn mưa
Thắm dòng lệ ngày xưa ra đi bỏ
 
Đất nước tôi dù đất đai còn nhỏ
Vẫn kiên gan chịu khó những tháng ngày
Việt Nam ơi trong kí ức không phai
Đời đời mãi khắc ghi lòng quyết thắng
 
Đất nước tôi ngập tràn trong ánh nắng
Ánh bình minh soi rọi rặng tre già
Đã qua rồi khói lửa chiến chinh xa
Nay tổ quốc chúng ta đang thẳng tiến
 
Đất nước tôi vẫn muôn đời tráng kiện
Vẫn oai phong hiện diện khắp năm châu
Sánh vai cùng cường quốc đã bao lâu
Việt Nam đẹp dẫu trăm ngàn gian khó
 
Đất nước tôi sắc son không đành bỏ
Những người con xa xứ có quay về
Cùng chung một nhiệt huyết những đam mê
Đem tài cán đắp xây không chê được
 
Đất nước tôi anh hùng tài thao lược
Vẫn như dòng thác lũ trước bình minh
Vẫn cuồn cuộn làm đất nước đẹp xinh
Mãi in dấu Việt Nam tình tha thiết
 
Nếu không lầm thì Thu đang sống tại nước ngoài phải không? Mong sao những người con hải ngoại vẫn còn trong lòng miền quê cha đất tổ, vẫn trong lòng hoài cố đến quê hương. Quê ta vẫn đang vẫy gọi những người còn tha hương trở lại, mong gặp được nhau trên mảnh đất tình người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 15:46:09 bởi James Carlos >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 21.06.2007 14:22:46
0
 
Trích đoạn: James Carlos

CHA ƠI 2
 
Cha yêu hỡi trên mảnh đồi hoa cỏ
Ngày tháng rồi cũng bỏ mãi đi xa
Còn cha yêu nay bóng xế chiều tà
Con lẻ bước trên đường xa một bóng
 
Còn đâu nữa tháng ngày dài trông ngóng
Bóng cha đâu lồng lộng giữa đêm thâu
Nhớ cha yêu ánh mắt hoen mi sầu
Lệ rơi mãi canh thâu không an giấc
 
Rồi cứ thế trên đường đời tất bật
Nửa mảnh đời chật vật với mưu sinh
Mong một ngày trời sáng ánh bình minh
Cho con trẻ một tình yêu xưa cũ
 
Không có thể bù đắp nào là đủ
Cho người cha xưa cũ của lòng con
Nguyện làm sao lo cho mẹ vuông tròn
Cha an giấc thiên thu còn nhớ đến
 
Đúng vậy Thu à, mình mất cha khi còn tấm bé lận, nhưng mình hiểu được rằng tình cha là như thế nào, mình thèm lắm, thèm có được một người cha lắm, nhưng tất cả chỉ là ước vọng viễn vông thôi, đành gởi thơ vào quá khứ, còn giữ lại với thời gian bóng hình cha năm ấy..
 
 
 
 
 
James mến;
 
Cho Thu xin gởi lời chia buồn cùng James và gia đình trong sự mất mác to lớn này, Thu xin cầu chúc linh hồn người Cha hiền của James được an giấc ngàn thu nơi suối vàng và linh hồn sớm được trở về nơi cực lạc, và thêm lần nữa, Thu xin thành thật chia buồn :((, Thu xin cầu mong James và gia đình luôn được bình an
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 21.06.2007 15:04:51
0
Trích đoạn: co don

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
Mẹ Việt Nam ơi, xin hỏi Bà đang bán gì, có bán Buồn không, cho con xin được mua :((
 
Thương Mẹ dòng đời lắm gian truân
Sáng mưa chiều nắng còn tảo tần
Bên chiếc lề đường đưa mắt dõi
Trông mà ngóng lắm từng bước chân
 
Mẹ đổi chén cơm bằng đôi tay
Bằng mồ hôi đổ xác thân gầy
Tiều tụy hằn lên trong ánh mắt
Của Mẹ bao ngày anh có hay
 
Vài trái dừa tươi làm ngọt đời
Của người qua lại mua, Mẹ ơi
Mà ai lau được dùm cho Mẹ
Nước mắt vừa rơi rớt ngậm ngùi
 
Một mình con sống đời tha phương
Nghĩ lại quê Cha nghe lòng buồn
Thương Mẹ việt nam còn vẫn mãi
Đổi chén cơm bằng máu thịt xương
 
NuocMatMuaThu
 


Thân chào NMMT ! cho CĐ xin họa một bài thơ nầy cho vui nha ...mến chúc NMMT luôn luôn vui tươi khoẻ trẻ và đẹp mãi với thời nha ...





Dáng Mẹ

Mẹ già ngồi bán rau xanh
Mắt buồn vời vợi trông về phương xa
Thương sao tuổi Mẹ đã già
Một mình đơn lẻ quê nhà hẩm hiu
Lòng con đau xót trăm chiều
Lưng còng dáng mỏi trưa chiều bán rau
Mắt mờ má hóp xanh xao
Tóc xanh nay đã nhuốm màu già nua
Thương con trông ngóng luỷ thừa
Bao năm xa xứ sao chưa quay về
Đau buồn đẫm lệ sơn khê
Năm dài thương nhớ thêm về nếp nhăn
Xa quê con nhớ trăm phần
Bát canh Mẹ nấu trong lần tiển con
Cãi xanh cùng với mướp hương
Cơm thơm canh ngọt tình thương Mẹ hiền
Xuân nầy chúc Mẹ vạn niên
Sức cường tùng bách thoã nguyển ước mơ

Cô Đơn 31/12/06
 
 
 
 
 
 
Anh Cô Đơn mến;
 
Dạ cho Thu xin phép phúc đáp lại bài thơ hay của anh bằng đôi dòng thơ mộc mạc này, và Thu xin mến chúc anh một đêm bình an và ngủ ngon, rất hân hạnh được anh ghé trở lại thăm trang thơ em và lưu tặng một bài thơ thật hay, cửa nhà Thu lúc nào cũng rộng mở để được xin phép chào đón anh cùng các bạn, và khi nào rãnh rỗi, xin mời anh ghé trở lại thăm :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 21.06.2007 20:26:16
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
CÔNG ƠN SINH THÀNH
 
Cha là núi Thái ơn xanh
Mẹ là nguồn suối trong lành tháng năm
 
Công cha nghĩa mẹ bao la
Ơn dày muôn kiếp khó mà đáp thay
Sinh nhai không quản tháng ngày
Thành danh nên tiếng tương lai đáp đền
 
Công cha lớn vững lâu bền
Cha là núi Thái vượt trên tháng ngày
Như là những áng mây bay
Núi cao vượt cả bao ngày gian lao
 
Thái Sơn rộng lớn biết bao
Sơn là Cha vậy cần lao bao mùa
Nghĩa kia quyết cũng chẳng thua
Mẹ là từ mẫu mấy mùa gian nan
 
Như là suối chảy lan tràn
Nước kia thắm sắc quan san dặm dài
Trong khe như trái tim ai
Nguồn khơi ngước chảy bao ngày đã qua
 
Chảy hoài tình mẹ tình cha
Ra sông biển lớn thiết tha hỡi người
Một lần con cất tiếng cười
Lòng kia vui vẻ thắm tươi tràn đầy
 
Thờ cha thờ mẹ nghĩa dầy
Mẹ là tất cả đủ đầy ấm no
Kính người năm tháng mãi lo
Cha mẹ cực khổ để cho con nhờ
 
Cho con từ thuở ấu thơ
Tròn vuông tấm bé còn khờ đến nay
Chữ ơn biển lớn sông dài
Hiếu cùng cha mẹ chẳng ngoài nhân tâm
 
Mới là con thảo trăm năm
đức là đạo trăng rằm sáng soi
Đạo kia phải giữ đời coi
Con luôn ghi nhớ Hiếu soi lòng này

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 22.06.2007 10:53:36
0
 
 
 
 
Bà ơi cho con gánh
Xin gánh đời lưu vong :((
 
 
Bao năm rồi bà gánh
Trên vai một dòng đời
Trải qua bao mưa nắng
Chiều về giông bão khơi
 
Chạnh lòng kẻ đi lại
Giết chết con hồn người
Xui khiến dòng lệ chảy
Lăn dài trên mắt môi
 
Chiều thu sang đất khách
Nhớ quê con chạnh lòng
Ngắm mưa rơi tí tách
Hỏi bà có lạnh không
 
Dòng đời xuôi ngược mãi
Trôi chẳng bao giờ ngừng
Đôi khi quay nhìn lại
Đông tàn rồi tới xuân
 
Gởi về nơi quê Mẹ
Là nhớ của lòng này
Mẹ Việt Nam yêu dấu
Tình con vẫn còn đây
 
NuocMatMuaThu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 11:56:50 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 22.06.2007 13:33:42
0
 
 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 22.06.2007 21:20:46
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 



MONG NGƯỜI THA HƯƠNG
 
Mong người đi xa mùa thu trước
Nhớ sao là nhớ bước quay về
 
Chuyến tàu chở nặng dòng đời
Chở người lưu lạc ra khơi sớm chiều
Trăm năm còn được bao nhiêu
Người đi có nhớ sớm chiều về thăm ?
 
Cách biệt Tổ quốc bao năm
Người con lưu lạc thăng trầm tha hương
Mịt mù khói tỏa ngàn phương
Nhớ về cố quốc còn vương mi sầu
 
Chuyến tàu đã chở bao lâu
Người đi biền biệt canh thâu tháng ngày
Ngóng hoài chi nữa phôi phai
Biết người xa xứ có hay không nào
 
Tháng ngào sinh sống ra sao?
Nhớ không non nước ba đào Việt Nam
Ngày ngày tất bật việc làm
Biết người còn nhớ hay cam chịu hoài
 
Ngàn đời vũ trụ còn xoay
Mong ngày gặp lại lay hoay sớm chiều
Việt Nam đất nước mến yêu
Ủ trong mong nhớ dệt thêu mộng vàng
 
Giờ này đất nước sang trang
Sáng ngôi sao Bác sử vàng ngàn thu
Sức người tạo dựng công phu
Quê hương tươi đẹp ba thu bốn mùa
 
Mái chèo sóng nước còn khua
Lòng người xa xứ mau đua nhau về
Sống trong kỉ niệm đam mê
Sống trong hồn Việt tràn trề tình thương
 
Mong người lữ khách tha hương
Một lần về ghé quê hương đẹp giàu
Dựng xây Tổ quốc mai sau
Việt Nam hai chữ khắc vào trong tim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 21:23:12 bởi James Carlos >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 23.06.2007 04:49:43
0
 
 
 

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Cha, Mẹ và Quê Hương - 23.06.2007 13:22:39
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 



LÊNH ĐÊNH
 
Từ dạo em lênh đênh
Tôi chông chênh một thuở
 
Người từ dạo ấy bước đi
Lênh đênh sóng gió sầu bi nửa vời
Khoang thuyền lộng gió chơi vơi
Xa lìa cố quốc người ơi nhớ gì ?
 
Tiếc thời xuân sắc làm chi
Tiếng tàu cướp lấy em đi mất rồi
Quê hương giờ chỉ mình tôi
Nhớ người biền biệt sóng trôi phương nào
 
Ra đi chẳng một lời chào
Làm người xa xứ ai nào hiểu cho
Một mình ôm mối buồn xo
Mong em xứ khác chăm lo thân mình
 
Hồn quê còn lại chữ tình
Khi nào về nhớ bóng hình của ai
Ở đây còn nhớ không phai
Nào ai có biết tình ai vững bền
 
Sóng xô thuyền nhỏ lênh đênh
Anh như sóng nước chông chênh giữa dòng
Quê hương hai chữ trong lòng
Mong người luôn nhớ mặn nồng đừng quên
 
Tâm hồn vẫn mãi kề bên
Dù nay xa cách vượt trên ngút ngàn
Sống đời lữ khách lang thang
Kiếp người xa xứ bàng hoàng tháng năm
 
Mùa đông giá buốt lạnh căm
Mong gì một ánh trăng rằm sáng soi
Ngày qua ngày chóng tựa thoi
Năm qua năm mãi mặn mòi xót xa
 
Ước gì một khúc hoan ca
Cho ta sum họp nhà nhà có nhau
Tha hương buồn nhớ xiết bao
Quê nhà về nhé trao nhau nụ cười
 
James Jee
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 05:15:41 bởi Viet duong nhan >

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục