muopdang1

Tác giả Bài
muopdang1
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2007
muopdang1 - 16.06.2007 11:28:15
0
Con đường trải dài lòng nhung nhớ
ánh đèn mờ tỏ chiếu canh khuya
lòng ta xao xuyến gửi theo gió
thì thầm cùng kẻ bước xa xôi

muopdang1
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2007
RE: muopdang1 - 16.06.2007 11:30:28
0
Nỗi niềm đã tỏ cùng ai đó,
hãy trả lại tôi, khoảng trời xưa,
tôi hãy còn vương bao kỉ niệm,
một áng mây dài trong mắt ai..

muopdang1
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2007
RE: muopdang1 - 16.06.2007 11:37:09
0
Tình yêu như áng mây trôi
khi mặn nồng ráng hồng ánh lửa
khi phong ba bão tố giăng đen kín bầu trời
khi ngọt ngào đằm thắm giọt sương rơi
khi vỡ òa hòa tan thành mưa lớn
ôi tình yêu ôi ngọn gió ôi phương trời
ôi biển lớn, ôi hòa mình trên sa mạc
cuốn cát bụi cuốn mưa sa cuốn muộn phiền......

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: muopdang1 - 16.06.2007 18:13:45
0
Hélu mướp đắng nè..chúc vui khi đến với dd VNTQ nha...chúc vui và thơ đều tay há...
 

Con đường trải dài lòng nhung nhớ
ánh đèn mờ tỏ chiếu canh khuya
lòng ta xao xuyến gửi theo gió
thì thầm cùng kẻ bước xa xôi

 
 
Hoàng cầm
 
Nửa ánh trăng say lấp lánh ngời
Nửa theo người ấy..nửa bên tôi..
Xuyến xao đêm hạ...mưa lắc rắc
Làm ta nhớ bạn...quá đi thôi!
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu