MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một)

Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 17.06.2007 08:21:24
LỜI GIỚI THIỆU

  


BAY GIỮA MÙA THƠ
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hồng Ngát
 
 

BAY GIỮA MÙA THƠ 

 
Tung cánh Én báo mùa xuân mộng mị
Ơi khung trời mở thế kỷ thăng hoa
Cung phím tình toả bình minh sáng lóa
Ngàn trùng xa muôn điệp khúc giao hoà
 
Bạn thơ ơi cứ dào dạt tình ca
Băng sóng gió qua đường đời nghiệt ngã
Trong thành công đều lạnh lùng trả giá
Nước mắt rơi hay máu nóng phôi pha
 
Đời phong sương dẫu bốn biển là nhà
Tay khô cứng những đường vân chai đá
Nhưng đôi lúc cũng trào lên sóng cả
Cũng bao la mười ngọn núi kiêu sa
 
Tôi với em tuy chẳng ở chung nhà
Nhưng chung nhịp của trái tim sôi động
Chung cung đàn phối âm cho cuộc sống
Nở hoa tươi kết trái ngọt thơm nồng
 
Tôi vẫn bay dù xa cách non sông
Dù tơi tả giữa bão giông xứ lạ
Tình thơ mãi là vầng Trăng vô giá
Bốn mùa xanh xuyên đêm tối mù sa
 
Sông vẫn hát sóng xôn xao bến đợi
Gió hồn nhiên vời vợi sắc hương đồng
Thơ điệp trùng nỗi khao khát mênh mông
Hồn riú rít tung bay trong đời mộng
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 16:14:03 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 17.06.2007 08:27:12
MÙA XUÂN HỌP BẠN
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hoàng Thanh
 
 
 
 MÙA XUÂN HỌP BẠN

(Kính tặng các bạn thơ quê hương )

Mười tám năm tôi chưa gặp muà Xuân
Hình như Tết cũng tránh xa miền đất lạ
Trái tim buồn lần mò trong băng giá
Tìm Xuân tình tản mát tháng năm xa

Mười tám năm chưa thấy cánh Ðào ta
Cánh Ðào ta…như môi ai thắm đỏ
Chưa ngửa mặt nhìn trời Xuân thoảng gió
Chưa một dòng thơ nhỏ vịnh Xuân qua

Mười tám năm tôi trở lại quê nhà
Nhìn ngắm Tết trên quê hương rộn rã
Tiếng còi xe chạy ngược xuôi tất tả
Ðón Xuân về…Mừng năm mới kiêu sa

Chung góp thiết tha
Chung hồn Thơ nóng
Chung tất cả những đêm nao lạnh cóng
Chung nỗi niềm đã cháy bỏng thịt da
Kề sát bên nhau cất tiếng hát chan hòa

Hò …ơ…
Nhịp cầu thương nhớ từ lâu
Xuân nay mới được trút sầu …kề vai
Cách chia chỉ một canh dài
Tình ta nồng thắm ban mai suốt đời …

Tiếng trống chầu từ ngàn xưa giục giã
Ðàn cò con trên cánh đồng nghiêng ngả
Khúc ca trù như gọi nắng mưa sa
Lúa nặng bông hơn trên những cánh tay ngà

Cây đàn Ðáy dâng nỗi niềm biển cả
Phím đàn Tranh hiến tình khúc rừng xa
Cung đàn Bầu rưng rưng tiếng mẹ cha
Mừng Xuân mới các con về xum họp …

Những nụ hôn và bàn tay héo tóp
Những bài ca ước hẹn khắp nẻo đường
Những vần Thơ chở nắng vượt đại dương
Những mạch nối xây nhịp cầu thương nhớ

Nỗi khát vọng của muôn người mong đợi
Xuân tự do ,Xuân vời vợi yêu thương
Xuân giang tay mở rộng cửa quê hương
Xuân hàn gắn những đoạn trường tan tác …

Xuân cuốn đi những đớn đau loạn lạc
Xuân lấp bằng những hố đạn hờn căm
Xuân đem về sông núi ánh trăng rằm
Xuân Việt Nam… Xuân thanh bình tươi thắm…

Hãy chung ghép khối tình Xuân trong sáng
Tay nâng tay kẻ vẽ (Xuân họp bạn )
Tà áo dài vẫy gọi nắng mênh mang
Từng dáng Thơ say đang rung động ánh vàng…

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 06:57:41 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 17.06.2007 08:35:53
TÌNH HỒNG
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Quốc Anh
 


TÌNH HỒNG


Anh hân hoan nhận bông hồng tươi thắm
Từ tim em say đắm ngát hương yêu
Ta băng qua miền tăm tối cô liêu
Ðến bên nhau cho muôn chiều rực nắng

Bông hồng ơi giữa đôi bàn tay trắng
Ấm lòng nhau ấm cả đất trời xanh
Anh nâng niu từng cánh nhỏ mong manh
Anh cất giữ vào kinh thành tâm huyết

Ta dìu nhau giữa băng hà gió tuyết
Chẳng đơn phương khi đã quyết chung lòng
Anh khắc ghi lời ước nguyện chờ mong
Dù xa vắng tiếng lòng muôn điệu nhớ

Người như sông cũng quặn mình bồi lở
Tình trong thơ là hơi thở mộng mơ
Trước vàng son ta có thể làm ngơ
Trước tình cảm chẳng hững hờ giai điệu

Giữa hoang tàn tình yêu không thể thiếu
Giữa cách ngăn mình càng hiểu nhau nhiều
Không gì bằng ngọn lửa ấm tình yêu
Sưởi hương sắc đóa hoa hồng thân tặng

Ta bùi ngùi ấp ôm bao trái đắng
Ta sẻ chia biển sóng thế gian buồn
Ta phiêu lưu trên dòng xoáy mưa tuôn
Ta chấp chới cánh chim non trước bão

Lý trí ơi hãy xua tan phiền não
Yêu thương ơi hòa hợp với Trăng sao
Hoa hồng ơi cứ hé cánh ước ao
Ðón tất cả tình mơ vào huyền thoại

Vũ kim Thanh
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 07:03:47 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 17.06.2007 08:40:55
VỀ VỚI YÊU THƯƠNG
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm :Hồng Liên
 


VỀ VỚI YÊU THƯƠNG


Anh sẽ về nơi Trăng thanh gió mát
Sánh vai em dạo trên bến Bạch Ðằng
Ðêm Sài Gòn xao xuyến ánh Trăng xanh
Cùng hòa nhịp tình ca thời đổi mới

Ðất nước mình đang trên đà tiến tới
Cửa văn minh đẩy tăm tối xa rời
Ðời đói nghèo trôi về phía xa xôi
Niềm hạnh phúc đang lên ngôi từng khắc

Ôi chiến tranh bao tang thương reo rắc
Nước Việt Nam trong chia cắt hận thù
Bây giờ đây màu xanh ngát biên khu
Hoa nở thắm trên hận thù tan tác

Ðường phố nay xe cộ đan giăng mắc
Bao nụ cười đã rạng rỡ trên môi
Ðất hoang vu cũng thức giấc bồi hồi
Non sông cũng sinh sôi nhiều mơ ước

Nơi phương xa vẫn nhớ về đất nước
Nhân dân ta chung sức dựng thanh bình
Quê hương ơi… tràn ngập ánh bình minh
Niềm hiển vinh đang chuyển mình dâng hiến

Anh sẽ về với yêu thương hoàn thiện
Sẽ cùng nhau viết nốt những buồn vui
Ta tung chăn ra khỏi giấc ngủ vùi
Bắc Trung Nam quê hương mình…chờ đợi .

Vũ kim Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 15:36:26 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 18.06.2007 02:39:35
PHÚT CHIA TAY
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hà Vi



PHÚT CHIA TAY

(Thân tặng các bạn thơ quê hương )

Tôi về tới Anh quốc
Giọt nước mắt chia ly còn nóng hổi mặn nồng
Câu thơ tình xanh biếc trong tâm
Xúc động ,nghẹn ngào như những vì sao lấp lánh
Nghiêng nỗi buồn đặc quánh
Trĩu gánh phong trần …
Xoải cánh tình Thơ
Sóng gió miên man trên mái tóc bơ phờ
Quen nhau từ bao giờ ?
Mà nghĩa tình sâu nặng
Chỉ có thơ và tiếng lòng xa vắng
Thế mà như ân nhân…
Nghẹn ngào ….
Cay đắng …
Giọt nước mắt chia ly cứ trào lên vị mặn sông hồ ,đất đai vùng châu thổ
Tím ngắt nồng cay cuả kiếp sống tha hương, điệp trùng tùi hận
Cháy bỏng khát khao của sông Thương đôi dòng trong đục.
Cánh đồng lúa ngẹn đòng hoài niệm về một miền lau lách ven sông
Có dáng người đàn ông, như tre trúc ,u hoài ,nhìn về phía trời xa có cánh hạc chiều Ðông bay ngang qua đời trầm mặc….
Mộc mạc tim hồng...
Mênh mông kỷ niệm....
Trăng Mười tươi sáng chiêm nghiệm đêm dài
Hàng triệu bài thơ tựa sương mai lóng lánh hương hoa đất trời hội tụ
Chào tạm biệt những vì tinh tú ,không xa xôi mà ngự trị giữa đời.
Chẳng thể nào quên câu quan họ thấm vào lòng nhau, gừng cay ,muối mặn.
Cây đào thầm lặng hẹn mùa xuân sau ,ém lộc chậm hoa chờ ngưòi phố Cảng
Chào những lò gạch yêu đời, gồng mình , gắng sức ,góp phần làm cho quê hương thay da đổi thịt
Thời gian mờ mịt khi trái tim đã nguyện thành núi ,thành sông...
Giã bạn …
Thơ bơi ….
Trong mênh mông nước mắt tươi hồng
Biển nắng bình minh ngập hồn người đi muôn sắc

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 04:48:34 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 18.06.2007 02:52:32
HÁT ĐI EM
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Xuân Hanh

 

HÁT ÐI EM

Ðất nứt mạch đón chân người thiếu nữ
Ngọn gió triều chẳng giữ được tuổi thơ
Cung đàn xưa nghẹn ngào tiếng hò ơ …
Tình vạn dặm đắm chìm muôn cung bậc

Nhạc tri âm sao ngập ngừng tiếng nấc ?
Mây ngàn trùng ôm ấp lệ sầu thơ
Dẫu biết rằng tình không đẹp như mơ
Trong xa vắng chẳng mịt mờ ký ức

Hồ Gươm xanh cây cầu xưa vẫn thức
Ðưa người qua đỡ bóng kỷ niệm ta
Anh bên em ngọt ngào khúc thương ca
Trăng không ngủ cũng ngân nga hòa điệu

Con thuyền yêu vẫn băng mình kỳ diệu
Trái tim anh đầy nhiệt huyết em ơi
Anh yêu em như sông nước tuyệt vời
Luôn rào rạt tìm ra khơi thỏa mộng

Ðóa Ti -Gôn xé tim hồng tươi sống
Nhỏ lệ buồn vào nhân thế mênh mông
Cung đàn gầy bao uẩn khúc chất chồng
Không lỗi nhịp không viển vông làn điệu

Hát đi em ….Tình Xuân dù thốn thiếu
Hát đi em …Ðời cay đắng còn nhiều
Hát đi em …Mùa Thu dẫu cô liêu
Gạt nước mắt …em ơi mình chung hát …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 15:43:19 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 18.06.2007 03:03:49
NGỌT NGÀO NỖI NHỚ
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hồng Ngát

  


NGỌT NGÀO NỖI NHỚ

Ngọt ngào nỗi nhớ quê hương
Tình Thơ tình nước yêu thương mặn mà
Cho dù biền biệt phương xa
Trái tim luôn có quê nhà và em
Cho dù trời đất nhá nhem
Lòng tôi vẫn sáng tình em ngọc ngà
Bạn Thơ đầm ấm hòa ca
Tuôn dòng nước mát xóa nhòa niềm đau
Nét son tươi chẳng phai màu
Tôn vinh hạnh phúc có nhau trong đời
Cánh buồm lộng gió xa khơi
Chở câu thơ lạc về trời quê hương
Gọi mầm non mướt ruộng nương
Gọi đồng luá chín vàng ươm ngày mùa
Gọi chuông vang vọng mái chùa
Câu hò khoan nhặt gió đùa trăng lên
Ngàn vạn vì sao không tên
Kề vai sát cánh giữa nền trời đen
Hồn tinh khiết tựa đoá sen
Kiên cường chịu đựng bùn chen sắc mờ
Tỏa hương ngào ngạt ý thơ
Cánh hồng mơ ước từng giờ người ơi
Nơi xa dù tuyết sương rơi
Tôi cầm bút vẽ nắng trời quê hương
Vẽ lên muôn vạn yêu thương
Với niềm đau đớn trên đường chia ly

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 14:51:38 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 18.06.2007 03:09:09
TRỞ VỀ TÌM LẠI NIỀM VUI NỖI BUỒN
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hòang Thanh

  
 
TRỞ VỀ TÌM LẠI NIỀM VUI NỖI BUỒN

Trở về nằm lại vành nôi
Nghe tiếng ru mẹ … lửa sôi bếp hồng …
Trở về dìm sóng biển Ðông
Tìm sông bến cũ chờ trông bóng đò
Trở về nối lại câu hò
Nối đường tơ đứt đời so le đời
Chắp tiếng cười quá tả tơi
Buâng khuâng tìm lại nửa đời tóc xanh
Tìm bông hoa chết trên cành
Tìm kỷ niệm cũ long lanh tủi buồn
Trở về tìm hiểu cội nguồn
Nắng mưa ngang trái sao luôn mỉm cười ?
Trở về tìm lại tình người
Bao năm xa xứ ngoài tươi trong sầu
Ðâu là biển rộng sông sâu
Ðâu là muôn vạn nhịp cầu thương yêu
Ðâu là đồì núi cô liêu
Ðâu là dinh thự nhiễu điều lương tri
Ðâu là thiện ác thịnh suy
Ðâu là tất cả những gì quê hương
Ngày đi Trăng mịt mù sương
Sóng cuồng biển dữ thảm thương kiếp người
Giờ đây đất thắm hoa tươi
Nước non một dải người người chung vui
Người ơi …Tung giấc ngủ vùi
Trở về tìm lại niềm vui… nỗi buồn …

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 14:43:43 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 18.06.2007 03:14:53
GỬI NGƯỜI
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Quốc Anh 
 


GỬI NGƯỜI …

Anh đã thấy vầng Trăng vàng đêm ấy
Bỗng u hoài giữa Gió khóc Mây than
Giữa sóng buồn của ai cứ dâng tràn
Niềm cô quạnh ạt ào đan thành lũy

Anh muốn khóc cho mảnh tình thi sĩ
Vần Thơ đêm anh ép chặt vào tim
Anh muốn băng qua biển lớn đi tìm
Người tri kỷ cùng viết muôn tình ý

Mặc thói đời có vô vàn nghịch lý
Mặc thời gian bóp bẹp dí hình nhau
Người ơi người ta tìm phút nhiệm màu
Hàn gắn hết những đớn đau sầu hận

Tiếng chuông xưa vẫn ngân nga bất tận
Giữa tim hồng đang lồng lộng gió Ðông
Gọi Trăng về trải lóng lánh trên sông
Gọi bình minh dâng tràn trề nguồn sống

Ðêm từng đêm ta diù mơ dắt mộng
Vào thiên đường cây cỏ cũng tương tư
Sỏi đá kia sống ẩn dật hiền từ
Cũng tha thiết âm thầm yêu cuộc sống

Một con đò cũng chở che tình mộng
Một giọt sầu cũng xao động đại dương
Một sợi thương chuyển tải cả rừng hương
Một sợi nhớ kết se tình duyên nợ

Một lời thơ băng qua miền cách trở
Một cô phòng rộng mở cả giang sơn
Một tình Thu trút sạch hết tủi hờn
Một vòng tay vẫn chập chờn huyền thoại…

Vũ kim Thanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 15:40:05 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 18.06.2007 03:31:00
GIẤC MƠ ƠI
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm: Hồng Liên
 


GIẤC MƠ ƠI

Cơn mơ như làn gió
Bay tìm phương trời nào
Một tình yêu huyền ảo
Vương màu mắt xanh xao

Ðường bay nào vút cao
Hồn chênh chao mây nắng
Từ đây là xa vắng
Hiu hắt giấc chiêm bao ?

Trinh nguyên như thủa nào
Hàng cây thì thầm nói
Sông hồ lên tiếng gọi
Tiếng đêm càng xôn xao

Tình thơ nào thanh cao
Thầm giấu vào tim vắng
Cho biển xanh vơi đắng
Cho Thu bớt nghẹn ngào

Ðâu môi tươi cánh Ðào
Ðâu ngàn mây tóc biếc
Ðâu lạnh lùng nuối tiếc
Chập chờn trong mênh mông

Ðôi khi trái tim nồng
Như đồng khô khao khát
Một dòng sông xanh mát
Chảy qua hồn cô đơn

Chảy qua những cung đờn
Nuôi hợp âm thầm kín
Chở ánh trăng thanh mịn
Vỗ về ru con tim

Tôi trốn đời đi tìm
Giấc mơ hồng mộng mị
Lấy thơ làm nhật ký
Phác họa chút tình si .

Hãy cùng ta bay đi
Tìm thiên đường huyền bí
Băng qua ngàn thế kỷ
Nuôi lớn mộng Xuân thì

Vũ kim Thanh 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 15:48:06 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: MÙA XUÂN HỌP BẠN (Phần một) - 18.06.2007 03:35:28
LỆ KHÔ
 
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hà Vi
 



 
LỆ KHÔ

Người tới nơi đây một chiều Thu
Sánh vai chồng mới mộng lãng du
Bất chợt gặp tôi trong quán vắng
Trời ơi … kỷ niệm cứ rối mù…

Nhìn nhau choáng váng chẳng nói chi
Tâm hồn tràn ngập thủa chia ly
Tóc vẫn bồng bềnh môi vẫn thắm
Tim như đò đắm giữa cuồng si …

Xa cách bao năm nay gặp lại
Buồn vui ngây dại cả mộng mơ
Tôi như bơi giữa dòng sông lở
Thương yêu… dang dở …với đợi chờ…

Hai đứa cách nhau một cái bàn
Chồng em thỉnh thoảng mắt đưa ngang
Tôi vờ lơ đãng như xa lạ
Nhìn nhau …sắt đá …cũng bẽ bàng.

Muốn xé mùa Thu cho tan hoang
Cho biển tình kia quyện ngập tràn
Muốn bồng em tới hành tinh lạ
Hạnh phúc huy hoàng vui mênh mang

Ðôi vòng tay ấm lại quyện đan
Nguyện ước năm xưa trọn mộng vàng
Cho cánh thơ bay trong tươi sáng
Khỏa lấp tháng ngày khóc ly tan …

Ly rượu buâng khuâng như khởi sắc
Nhịp cầu thân ái bỗng thênh thang
Chợt chồng em nói : Mình đi nhé
Ngàn giọt lệ khô…đổ xuống bàn…

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2007 02:39:33 bởi vũkimThanh >