Yêu(cực hay)
anh_hung_cai_the 17.06.2007 22:59:36 (permalink)
0
Yêu
Đời cho tôi chút tình yêu với người
Sinh ra cái yêu là chính,cái nghiệp là hai
Song cái thân xác gầy gò yếu đuối
Đánh đấm thì chẳng lại ai
Cái đầu bao bộn bề tâm sự
Có chăng chỉ là cơn gió thoảng qua em
Em có biết lòng tôi ngày đêm vì em
Vì em mà tôi trằn trọc,lo nghĩ
Thấy tôi không xứng thì thôi
Nhưng hãy để cho tôi được ngắm em một lần,một lần thôi
Hãy để cho tôi được giúp em qua những hoạn nạn
Thà tôi yếu đuối
Thà tôi yêu người đừng để người yêu tôi
Tôi ngu ngốc và yếu hèn
Có chăng chỉ làm em thêm khổ đau
Đôi chút dòng này tôi xin viết
Cho em và cho em
ThầnSầu
#1
    livepage 19.06.2007 01:35:03 (permalink)
    0

    Trích đoạn: anh_hung_cai_the

    Yêu
    Đời cho tôi chút tình yêu với người
    Sinh ra cái yêu là chính,cái nghiệp là hai
    Song cái thân xác gầy gò yếu đuối
    Đánh đấm thì chẳng lại ai
    Cái đầu bao bộn bề tâm sự
    Có chăng chỉ là cơn gió thoảng qua em
    Em có biết lòng tôi ngày đêm vì em
    Vì em mà tôi trằn trọc,lo nghĩ
    Thấy tôi không xứng thì thôi
    Nhưng hãy để cho tôi được ngắm em một lần,một lần thôi
    Hãy để cho tôi được giúp em qua những hoạn nạn
    Thà tôi yếu đuối
    Thà tôi yêu người đừng để người yêu tôi
    Tôi ngu ngốc và yếu hèn
    Có chăng chỉ làm em thêm khổ đau
    Đôi chút dòng này tôi xin viết
    Cho em và cho em
    ThầnSầu


     
     
    Xem qua topic thơ yêu
    Thấy dòng (hay cực) đánh liều vào đây
    Hóa ra than thở chút này
    Yêu (hay cực) của bạn này vui ghê
    Nghe như chuyện kể chết mê
    Đọc thấy (hay cực) ê ê cả đầu :D
     
    Xin lỗi bạn, tớ viết vài câu lung tung, không đúng hay có gì làm bạn không hài lòng bỏ qua cho. Mấy dòng trên chỉ vui đùa thôi nhé!
    #2
      ThanhTracNguyenVan 19.06.2007 20:39:07 (permalink)
      0
      Thơ yêu của bạn anh_hung_cai_the là thơ yêu (cực hay)
      Tôi cũng xin post tiếp bài thơ (yêu tàm tạm) để ủng hộ
      Chúc vui
       
      #3
        ThanhTracNguyenVan 19.06.2007 20:42:11 (permalink)
        0





        Yêu

        Yêu thơ để biết đa sầu
        Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
        Yêu hoa để biết đợi chờ
        Yêu em để biết dại khờ … Thế thôi …

        (Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

        Thanh Trắc Nguyễn Văn




        #4
          Nguyên Đỗ 26.06.2007 13:15:40 (permalink)
          0

          Trích đoạn: ThanhTracNguyenVan

          Thơ yêu của bạn anh_hung_cai_the là thơ yêu (cực hay)
          Tôi cũng xin post tiếp bài thơ (yêu tàm tạm) để ủng hộ
          Chúc vui


           
           
          Kẻ yêu ( cực hay ) người thì yêu tàm tạm, ND xin góp vui bằng bài Yêu Xiu Xíu nha!
           
           
          Yêu Xiu Xíu
           
          Yêu xiu xíu nghĩa là yêu chút chút
          Yêu chưa nhiều chưa đậm lắm chưa say
          Yêu sáng qua và yêu cả chiều nay
          Mai quên mất chắc là yêu xiu xíu

           
          Nguyên Đỗ
          #5
            Nguyên Đỗ 26.06.2007 13:25:16 (permalink)
            0

             
            Nhìn hình người đẹp của anh Thanh Trắc Nguyễn Văn, mà yêu tàm tạm hay yêu xiu xíu là hổng xong, ND xin tiếp bài Yêu Say Đắm nha!
             
             
            Yêu Say Đắm
             
            Ngó đôi mắt nhìn nghiêng ơi  đẹp quá
            Đôi môi hồng ôi xinh quá là xinh
            Liếc nhìn em, anh nhoẻn miệng cười tình
            Đi bạo tới xoè tay ra chào hỏi

             
            Em chúm chím nhoẻn môi tươi cười nói
            Cũng bạn quen, đừng khách sáo làm chi
            Run run môi ấp úng hỏi tên gì
            Tai ù ù trí không còn nhớ nữa

             
            Rồi từ đó sớm đến trường từng bữa
            Nhìn dáng ai thấp thóang dắt xe vào
            Chiếc xe Dream à xinh đẹp làm sao
            Như trong mộng nàng tiên trong áo trắng

             
            Yêu say đắm chỉ đơn phương cả tháng
            Liếc nhìn nhau chẳng dám nói một câu
            Ước mai này cô gái hóa cô dâu
            Bên chàng rể một anh khờ nhát gái....

             
            Nguyên Đỗ
             
             
            #6
              khanhchan 27.06.2007 08:03:29 (permalink)
              0
              Xin góp một bài Yêu ..không dám ngỏ

              Liếc mắt nhìn em muốn nói Yêu
              Ngại bè bạn kháo : bảo anh liều
              Già rồi chẳng biết..không nên nết
              Nghĩ mãi thôi đành cóc dám phiêu



              #7
                mystic 23.06.2008 00:18:31 (permalink)
                0
                    Nỗi Nhớ Tình Xa
                         _Nhật Quỳnh_
                 
                 
                Em đi tìm sự bình yên trong trái tim
                Sao khó quá? Chẳng thể nào nắm được.
                Chút thời gian vàng vọt vội qua đi.
                Anh có nhớ lần đầu tiên anh nói?
                Tiếng yêu đầu xao xuyến động con tim.
                 
                Anh có nhớ lần đầu tiên hời dỗi?
                Để quay đi, khoé mắt lệ em rơi.
                Em thổn thức_khắc tên anh,
                Và nhẩm lại như bài thơ còn dang dở!
                Vội tiếc thương, hoài niệm chút tình xa.
                 
                Khi đã đi và cách biệt quá xa.
                Em mới biết tình yêu và khắc khoải.
                Bóng người xưa, giấc mộng sẽ quay về.
                Như lần đầu anh đến...
                Mây gió dịu êm ta thủ thỉ lời yêu...
                #8
                  mystic 23.06.2008 00:31:09 (permalink)
                  0
                  Đi Tìm Hoa Trắng
                      _Nhật Quỳnh_
                   
                  Trăm hoa đua nở giữa trời
                  Ngẩn ngơ tìm mãi một loài hoa xưa.
                  Trắng ngần dưới bóng nắng thưa
                  Loài hoa trinh bạch sớm trưa em cài.
                  Nụ còn e ấp sương mai
                  Tình xuân đã đến bên đài hoa thơm.
                   
                  Hoa quất trắng mỗi lần anh ngắt.
                  Trước hiên nhà sè sặt mưa xuân.
                  Anh có nghe hoa thì thầm nói?
                  Lời yêu thương ai đã trao nhau.
                  Giữ cho hoa thắm một màu
                  Lời yêu anh đã lần đầu trao em!
                  Khi mùa xuân đến bên thềm
                  Trước vườn hoa trắng dịu êm tình nồng
                   
                  Anh còn có nhớ đến không?
                  Vườn xưa lối cũ, gót hồng ai qua.
                  Mặc cho năm tháng phai nhoà.
                  Em còn nhớ mãi nhành hoa anh cầm
                  Tặng em, anh nói duyên thầm!
                  Em như hoa quất âm thầm anh yêu.
                   
                  Càng xa càng nhớ thương nhiều
                  Đi tìm hoa trắng trong chiều mưa xuân...
                  #9
                    mystic 23.06.2008 00:40:37 (permalink)
                    0
                       Đêm
                       _Nhật Quỳnh_
                     
                    Lại một đêm không trăng!
                    Em còn ngồi thao thức.
                    Giữa khoảng không mềm yếu
                    Đêm còn sầu cô đơn.
                     
                    Em cố viết tên anh
                    Lên màn trời u tối
                    Chẳng thể nào mất đâu
                    Cho khắc khoải tình đầu
                    Mong ngày mai sao đến.
                     
                    Lại một đêm không trăng!
                    Em còn ngồi thao thức.
                    Mong chờ nhưng vì sao
                    Toả sáng trên bầu trời
                    Xếp thành tên hai đứa.
                     
                    Em nhặt một vì sao
                    Mơ rằng anh ở đó
                    Nhưng chẳng thể được đâu!
                    Vì sao mãi trên cao
                    Một phương trời xa lạ.
                     
                    Anh của em cũng vậy
                    Đang ở nơi trời xa
                    Giữa ngàn trốn bôn ba
                    Anh còn xây nhựa sống.
                    Để ngôi sao tình ái,
                    Toả sáng trong lòng anh...
                     
                    Một sợi chỉ mong manh
                    Vô hình mà không đứt
                    Nối tình trăng với sao
                    Vang vọng mãi trên cao
                    Em còn nghe anh gọi.
                    Viết tên mình...nghe em!...
                     
                    (Hi hi! Chào các bạn, mình là thành viên mới của VNthuquan. Dân IT như mình nhưng cũng yêu thơ lắm đó. Các bạn coi thử xem có Pro không nhé?. Aptech mình cũng nhiều người "Xuất khẩu thành thơ"...) lắm lắm...
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 00:42:04 bởi mystic >
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9