Tản Mạn
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Song Anh 18.06.2007 13:34:19 (permalink)
0
Mưa

Mưa từng hạt nhỏ rớt canh dài
Mưa suốt đêm trường đợi bóng  ai
Mưa cuộn tâm tình thêm buốt giá
Mưa giăng nỗi nhớ chạnh ưu hoài
Mưa sầu lả chả rơi thềm mộng
Mưa lạnh ơ hờ đọng cánh mai
Mưa ướt se lòng đau lặng lẽ
Mưa khơi dĩ vãng thuở trâm cài

TA


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 13:38:06 bởi Song Anh >
#1
    SuongAnh 18.06.2007 16:30:23 (permalink)
    0
    *** Tiếng Mưa ***
     
    Tiếng mưa rơi vang lên buồn bã
    Tiếng mưa nghe não nuột lòng ta
    Tiếng mưa khơi dậy những xót xa
    Tiếng mưa rả rích dài nỗi nhớ

     
    Tiếng mưa buồn khiến lòng trăn trở
    Tiếng mưa vui sao khó kiếm tìm
    Tiếng mưa làm xao động con tim
    Tiếng mưa khóc hay lòng đang khóc...

     
    Sương Anh
    #2
      SuongAnh 18.06.2007 17:29:17 (permalink)
      0
      ** Có Nghe Không Anh...**
       
       
      Có nghe không Anh tiếng mưa rơi
      Như tiếng than thở đời cô phụ
      Mình đối bóng đêm buồn ủ rũ
      Biết tìm đâu chỗ tưạ tâm hồn

       
      Có nghe không Anh - ôi, thật tội!
      Lá khóc lià cành bởi mưa rơi
      Khi tình cây lá vẫn xanh tươi
      Vàng rơi rụng một đời tan biến...

       
      Có nghe không Anh tiếng mưa rơi
      Xối xả thành dòng trôi chảy xiết
      Cảnh muà Thu làm sao xanh biếc
      Lời nắng buồn giã biệt Hạ yêu

       
      Có nghe không Anh gió ru nhiều
      Khan cả tiếng bởi chiều Đông rét
      Đang chờ đó - một muà ước hẹn
      Mưa Xuân về tưới mát niềm tin

       
       
      Sương Anh
       
      Tại Song Anh mở quán MƯA nên SA vào mở hàng theo đó, gì chứ mà đi trong mưa hay nhìn mưa rơi thì... hồn thơ lai láng ha...mặc sức mà TẢN MẠN....hihihihi....
      #3
        Song Anh 18.06.2007 22:12:26 (permalink)
        0
        Cám ơn bạn hiền nha ....cứ thoải mái mà phóng bút hen ...Chúc vui và hồn thơ dạt dào!!!

        Giọt nhớ!!!

        Giọt nào buốt giá cánh vai gầy
        Giọt rót vào lòng những đắng cay
        Giọt đọng mi ngà đêm uống nhớ
        Giọt lăn má phấn kẻ tìm say
        Giọt gom ái cảm lồng trăng gió
        Giọt gọi tương tư vọng tháng ngày
        Giọt góp tâm tình men dĩ vãng
        Giọt buồn  giọt tủi giọt thương vay....

        TA




        #4
          Song Anh 19.06.2007 01:13:51 (permalink)
          0

          Trích đoạn: SuongAnh

          ** Có Nghe Không Anh...**
           
           
          Có nghe không Anh tiếng mưa rơi
          Như tiếng than thở đời cô phụ
          Mình đối bóng đêm buồn ủ rũ
          Biết tìm đâu chỗ tưạ tâm hồn

           
          Có nghe không Anh - ôi, thật tội!
          Lá khóc lià cành bởi mưa rơi
          Khi tình cây lá vẫn xanh tươi
          Vàng rơi rụng một đời tan biến...

           
          Có nghe không Anh tiếng mưa rơi
          Xối xả thành dòng trôi chảy xiết
          Cảnh muà Thu làm sao xanh biếc
          Lời nắng buồn giã biệt Hạ yêu

           
          Có nghe không Anh gió ru nhiều
          Khan cả tiếng bởi chiều Đông rét
          Đang chờ đó - một muà ước hẹn
          Mưa Xuân về tưới mát niềm tin

           
           
          Sương Anh
           
          Tại Song Anh mở quán MƯA nên SA vào mở hàng theo đó, gì chứ mà đi trong mưa hay nhìn mưa rơi thì... hồn thơ lai láng ha...mặc sức mà TẢN MẠN....hihihihi....



          Ta đang nghe.....

          Ta đang nghe một tâm hồn u uẩn
          Giữa lòng đêm nghèn nghẹn chuỗi ân tình
          Đếm mưa buồn bằng ánh mắt long lanh
          Cho dĩ vãng tô thêm màu dĩ vãng

          Ta đang nghe gió về ru ảo ảnh
          Nhạn lạc đàn khàn tiếng xé màn sương
          Nghe miên man ai hát khúc đoạn trường
          Chiếc lá úa nghiêng mình trong lòng vắng

          Ta đang nghe em về qua lối nhỏ....
          Mang hương nồng hơm ấm của nàng xuân....

          TA

          Hòa nhịp dí ngừ iuuu nà



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 03:44:32 bởi Song Anh >
          #5
            Nam Phuong Nhan 19.06.2007 14:40:09 (permalink)
            0
            Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
            Ngoài sân ếch nhái cùng khơi mạch sầu
            Đầu óc suy nghĩ đâu đâu
            Bổng đâu một tiếng sủa gâu, giật mình
            Nảy giờ suy nghĩ linh tinh
            Thôi nhắm mắt ngủ, mai mình tính sau
            Cuộc đời mà, có gì đâu?
            Bình minh ló dạng, nổi sầu tiêu tan
             
            #6
              SuongAnh 19.06.2007 16:15:40 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Song Anh

              Cám ơn bạn hiền nha ....cứ thoải mái mà phóng bút hen ...Chúc vui và hồn thơ dạt dào!!!

              Giọt nhớ!!!

              Giọt nào buốt giá cánh vai gầy
              Giọt rót vào lòng những đắng cay
              Giọt đọng mi ngà đêm uống nhớ
              Giọt lăn má phấn kẻ tìm say
              Giọt gom ái cảm lồng trăng gió
              Giọt gọi tương tư vọng tháng ngày
              Giọt góp tâm tình men dĩ vãng
              Giọt buồn  giọt tủi giọt thương vay....

              TA






              Giọt Thương!!!


              Giọt nào đã khiến lòng mơ tưởng
              Giọt ướp vào hồn dậy tơ vương
              Giọt rơi lã chã vui tao ngộ
              Giọt đọng mi ngà...bên người thương

               
              Giọt thao thức bởi đêm tư tương
              Giọt cười đếm cánh...thương-không-thương!
              Giọt mơ ấp ủ ngày chung bước
              Giọt hạnh phúc đầy...Lễ Từ Đường...

               
              Sương Anh
               
              " Ngừ iu "...đừng có ghét Giọt Thương nha...  hihihihihi....
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2007 16:23:12 bởi SuongAnh >
              #7
                Song Anh 19.06.2007 20:18:57 (permalink)
                0
                Cám ơn NPN ghé thăm nha . lúc nào cũng bên cạnh các mụi mụi thật quý lắm thay

                Ngừ iu nè  giọt thương ai mà nỡ ghét chứ !!! khất nợ nha để đó sẽ đáp tình sau....

                Kỷ niệm

                Nhìn theo bóng khuất cuối con đường
                Kỷ niệm như còn chút dị hương
                Góp nhặt em tô màu khắp lối
                Đan theo mộng dệt sắc quanh vườn
                Rồi nghe luyến nhớ vương làn gió
                Để thấy duyên tình thắm giọt sương
                Hai mái đầu xanh chung điệu ước
                Mai đây gặp lại giữa vô thường

                TA




                #8
                  ThanhTracNguyenVan 19.06.2007 20:29:41 (permalink)
                  0
                  Xin phụ thêm 1 bài thơ có mưa cho chủ đề mưa thêm "ướt át" 
                   
                   
                  Thơ mưa 1 :




















                  Đà Lạt mùa trăng

                  Đà Lạt ta về để nhớ em
                  Nhớ mùa trăng trước ướt hương đêm
                  Xa em,xa cả mùa trăng ấy
                  Xa áo thu bay tóc gió mềm .

                  Đâu khúc đàn mơ bên suối thơ
                  Mảnh trăng chìm nổi giữa bơ vơ
                  Đồi Cù thuở ấy mình ly biệt
                  Hai nẻo chia xa nỗi đợi chờ .

                  Lung linh như nước hồ Xuân Hương
                  Mắt em buồn lệ mờ trong sương
                  Người đi nghiêng ngả vầng trăng lạnh
                  Ngả bóng trăng rơi rải mặt đường .

                  Ta đã xa rồi em cũng xa
                  Thương trời Đà Lạt hạt mưa sa
                  Thương màu trăng cũ soi trên áo
                  Áo lụa tình trăng sáng mượt mà .

                  Đá vỡ còn đây vọng dấu chân
                  Một thời lóng ngóng bước bâng khuâng
                  Một thời hai đứa cùng xây mộng
                  Mộng cũng chia tan chẳng được gần .

                  Lấp loáng đồi thông những bóng mây
                  Những mùa trăng biếc,biếc trên cây
                  Ta qua phố cũ buồn muôn lối
                  Áo trắng ai bay gió lạnh đầy ?

                  (Tuyển tập thơ Thơ Nhà Giáo – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2003)


                  Thanh Trắc Nguyễn Văn





                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 20:46:49 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    Song Anh 20.06.2007 17:35:27 (permalink)
                    0
                    Cám ơn ThanhTracNguyenVan về bài thơ ướt át đó ....Chúc vui và sáng tác đều

                    Nhớ làm gì....

                    Thôi nhớ làm chi để nghẹn ngào
                    Thềm trăng bến mộng đã xanh xao
                    Đời không chung bước đời muôn ngã
                    Gặp mặt còn khộng những tiếng chào?

                    Ngoài kia dòng nước có vơi đầy?
                    Ai biết lòng này lắm đắng cay
                    Sóng vỗ mơ tan vào khoảng lặng
                    Lòng như thu lạnh ánh trăng gầy

                    Kỷ niệm ta gom để khắc lòng
                    Một thời nhung nhớ với trông mong
                    Một thời hoa mộng vương cánh gió
                    Một kiếp hoa trôi chảy theo dòng


                    Bảng lãng chiều buông vạn phiến sầu
                    Tìm đâu ngày tháng mới yêu nhau
                    Đành thôi chôn giấu ngàn thương cảm
                    Vĩnh viễn  xa xôi hẹn ước đầu....

                    TA








                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 17:39:46 bởi Song Anh >
                    #10
                      Song Anh 20.06.2007 18:04:59 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: SuongAnh


                      Trích đoạn: Song Anh

                      Cám ơn bạn hiền nha ....cứ thoải mái mà phóng bút hen ...Chúc vui và hồn thơ dạt dào!!!

                      Giọt nhớ!!!

                      Giọt nào buốt giá cánh vai gầy
                      Giọt rót vào lòng những đắng cay
                      Giọt đọng mi ngà đêm uống nhớ
                      Giọt lăn má phấn kẻ tìm say
                      Giọt gom ái cảm lồng trăng gió
                      Giọt gọi tương tư vọng tháng ngày
                      Giọt góp tâm tình men dĩ vãng
                      Giọt buồn  giọt tủi giọt thương vay....

                      TA






                      Giọt Thương!!!


                      Giọt nào đã khiến lòng mơ tưởng
                      Giọt ướp vào hồn dậy tơ vương
                      Giọt rơi lã chã vui tao ngộ
                      Giọt đọng mi ngà...bên người thương

                       
                      Giọt thao thức bởi đêm tư tương
                      Giọt cười đếm cánh...thương-không-thương!
                      Giọt mơ ấp ủ ngày chung bước
                      Giọt hạnh phúc đầy...Lễ Từ Đường...

                       
                      Sương Anh
                       
                      " Ngừ iu "...đừng có ghét Giọt Thương nha...  hihihihihi....


                       Giọt hạnh phúc !!!

                      Giọt tình vỗ mộng để người say
                      Giót ái  hòa mơ dệt giấc đầy
                      Giọt nhớ ru hồn nghiêng bút ngọc
                      Giọt thương gửi vận trãi làn mây
                      Giọt hờn lất phất chiều sương lạnh
                      Giọt tủi long lanh bóng nguyệt gầy
                      Giọt đọng tình riêng niềm ái cảm
                      Giọt tràn hạnh phúc nhạt lệ cay

                      TA


                      Hết nợ á ngừ iuuu

                      #11
                        Đuyên Hồng 21.06.2007 09:08:15 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Song Anh

                        Giọt nhớ!!!

                        Giọt nào buốt giá cánh vai gầy
                        Giọt rót vào lòng những đắng cay
                        Giọt đọng mi ngà đêm uống nhớ
                        Giọt lăn má phấn kẻ tìm say
                        Giọt gom ái cảm lồng trăng gió
                        Giọt gọi tương tư vọng tháng ngày
                        Giọt góp tâm tình men dĩ vãng
                        Giọt buồn  giọt tủi giọt thương vay....

                        TA



                        GIỌT BUỒN


                        Giọt rơi lả chã trĩu mi gầy
                        Giọt rớt xuống thềm nhẹ mắt cay
                        Giọt chảy bờ môi đau vết phấn
                        Giọt lăn gò má rợn cơn say
                        Giọt tan sương gió nao nhân thế
                        Giọt đếm thời gian ngược tháng ngày
                        Giọt đổ âm thầm theo dĩ vãng
                        Giọt tràn tâm sự trả tình vay

                        #12
                          SuongAnh 21.06.2007 15:05:26 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Song Anh


                           Giọt hạnh phúc !!!

                          Giọt tình vỗ mộng để người say
                          Giót ái  hòa mơ dệt giấc đầy
                          Giọt nhớ ru hồn nghiêng bút ngọc
                          Giọt thương gửi vận trãi làn mây
                          Giọt hờn lất phất chiều sương lạnh
                          Giọt tủi long lanh bóng nguyệt gầy
                          Giọt đọng tình riêng niềm ái cảm
                          Giọt tràn hạnh phúc nhạt lệ cay

                          TA


                          Hết nợ á ngừ iuuu



                           
                          Giọt Tủi !!!
                           
                           
                          Giọt lăn trên má môi mằn mặn
                          Giọt rớt âm thầm tủi phận duyên
                          Giọt tiễn người đi trong luyến ái

                          Giọt khóc sao nhân nghiã bạc tiền
                          Giọt sợ người đời tình đãi bôi
                          Giọt ấm ức lòng chảy mãi thôi
                          Giọt lo thiện - ác trong gan tấc
                          Giọt nhủ lòng đừng để lệ rơi.

                           
                          Sương Anh
                           
                          Chưa hết....còn nợ ta dài dài nè.... ngừ iu đứng có vội mừng ha...[sm=love2.gif]
                          #13
                            Song Anh 21.06.2007 18:42:13 (permalink)
                            0
                            TA mến chào anh Đuyên Hồng , cám ơn anh đã ghé qua  còn để lai một bài thơ hay nữa ....Vì bận rộn quá , TA sẽ vào để đáp lời anh sau nha ...Chúc anh vui

                            TA cũng ngã mũ chào ngừ iuu nha , ừ nợ suốt đời cũng được Chúc ngừ iuu vui và hồn thơ lai láng ha...Hôm nay TA gữi đến ngừ iuu cùng các bạn một đóa Tâm nha....(dạo này bị ảnh hường của ngư iuu chắc)

                            Một đóa tâm

                            Cố giữ tươi hồng một đóa tâm
                            Dù cho thế sự có thăng trầm
                            Hoa lòng điểm sắc vầng dương tỏa
                            Ý mộng gieo màu ánh nguyệt xâm
                            Ngắm áng mây trời trôi lặng lẽ
                            Nhìn làn sóng nước chảy âm thầm
                            Mới hay thế sự là cơn mộng
                            Cố giữ tươi hồng một đóa tâm

                            TA

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 18:46:30 bởi Song Anh >
                            #14
                              Đuyên Hồng 21.06.2007 19:56:18 (permalink)
                              0

                              Một đóa tâm

                              Cố giữ tươi hồng một đóa tâm
                              Dù cho thế sự có thăng trầm
                              Hoa lòng điểm sắc vầng dương tỏa
                              Ý mộng gieo màu ánh nguyệt xâm
                              Ngắm áng mây trời trôi lặng lẽ
                              Nhìn làn sóng nước chảy âm thầm
                              Mới hay thế sự là cơn mộng
                              Cố giữ tươi hồng một đóa tâm

                              TA



                              THẢ LÒNG
                              Thả lòng mới được phút an tâm
                              Cứ để buồn vui mặc bổng trầm
                              Sự việc đến đi không oán trách
                              Tâm tình được mất chẳng bi sân
                              Sao chưa bỏ kệ tham si biến
                              Lại để vấn vương hận tủi thầm
                              Cõi tạm ta bà đừng níu giữ
                              Thả lòng mới được phút an tâm
                               
                              *Tham, sân, si (tham lam, nóng giận và vô minh) là tam độc (3 thứ độc) theo nhà Phật phải bỏ.

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 21:32:37 bởi Đuyên Hồng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9