Hò ơ ơ ớ
Trên trời có vạn vì sao
Sương Trâm Anh trốn, đi vào tim anh
Hò ơ ơ ớ
Đại Hùng & Tiểu Miêu Tinh
Mèo khờ giả cọp có ai binh
Đòi cắn gấu thiêng chỉ khổ mình
Móng vuốt nanh kìa chưa đủ nhọn
Lông da mặt ấy đã dày kinh
Leo cây trộm mật bầy ong đốt
Ngã xuống ngủ ngon đám thú rình
Cuộc đấu ăn thua người hẳn biết
Trên trời sáng mãi Đại Hùng Tinh
Nguyên Đỗ Hò...ơ...ớ...ơ...
Trên trời có đám mây xanh
Nơi đây Nguyên Đỗ ôm mành mà mơ....
Sương - Trâm thấp thoáng mập mờ
Hồn si cứ tưởng...hờ....bờ hồ (mà) ngủ say...
Hò...ơ...ớ...ơ....
Cọp Đội Lốt Mèo Đội lốt nằm trong chờ xuất binh
Nhìn mèo đố biết cọp nương mình
Thân hình nhỏ nhắn trông xinh đẹp
Tính nết hung tàn thấy thất kinh
Tưởng bở hiền ngoan tìm đến gặp
Ai dè giả bộ để chờ rình
Nghe đây đại tướng người xưa nói
Yểu điệu nhu mì chết cáo tinh Sương Anh Ra Binh
Sương Anh gan nhỉ đã ra binh
Không đợi đồng mình sát cánh mình
Nhắm mắt nhào vô không hãi sợ
Sa chân rút chạy hãy còn kinh
Tóp dòn mỡ rán thơm phưng phức
Thịt rã cá ươn thui thúi rình
Khi đúng thời cơ mèo bắt chuột
Trái mùa cáo chết chẳng thành tinh
Nguyên Đỗ
Bắt Nguyên Đỗ đi tu
Phen này tóm cổ nhốt tù binh
Cầm chắc trên tay chuyện chúng mình , thích chưa em êu
Bắt ảnh ngày đêm gần kệ sách
Xuôi chiều hôm sớm lắng câu kinh
An nhiên cõi phật luôn thơi thới
Thanh thản yêu ma chẳng rập rình
Hạnh phúc sương trâm ngồi dưới mộng hắc hắc hắc
Sao trời lấp lánh khắp hành tinh
TA