Tản Mạn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Song Anh 21.01.2008 18:51:27 (permalink)
0
Chuyện Tình Thơ
 
Ai nào nói hết chuyện tình thơ
Cách trở xa xôi gặp chẳng ngờ
Tối tối mơ màng trong giấc mộng
Ngày ngày quấn quít giưã vườn mơ
Lời trao hiểu dạ làm xao xuyến
Ý gửi se lòng khiến ngẩn ngơ
Một phút rời nhau...ôi, luyến nhớ
Trăm năm khắc mãi chữ mong chờ

 
Sương Anh

Em êu , sao giết người không gươm đao vậy , chắc chết quá !!!! hahahahahahahh

Diểm ảo Tình thơ

Mượn bút giao hòa nối ý thơ
Duyên văn lại khiến dễ ai ngờ
Bao lần ấp ủ niềm thương nhớ
Mấy lượt thêu thùa nỗi ước mơ
Sóng nước ngàn phương đà chuếch choáng
Mây trời vạn dặm cũng ngu ngơ
Đêm dài đợi sáng trông tin nhạn
Khuất nẻo người ơi có ngóng chờ

TA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 19:44:01 bởi Nguyên Đỗ >
#91
    Truongsoi 22.01.2008 07:28:28 (permalink)
    0
    Trộm lẻn vào thăm chốn vườn thơ
    Tiểu thư say giấc điệp mộng mơ
    Bút nghiên để đó không người múa

    Bàn viết nằm im tập giấy chờ
     
    Kẻ trộm say tình cũng hóa mơ
    Chủ quán mà cứ ngỡ tiên sa
    Nghĩ mình phận mỏng duyên không bén
    Biết lỗi nên nhè nhẹ lui ra./.
    #92
      Nguyên Đỗ 22.01.2008 11:19:15 (permalink)
      0
      Chuyện Tình Thơ
       
      Ai nào nói hết chuyện tình thơ
      Cách trở xa xôi gặp chẳng ngờ
      Tối tối mơ màng trong giấc mộng
      Ngày ngày quấn quít giưã vườn mơ
      Lời trao hiểu dạ làm xao xuyến
      Ý gửi se lòng khiến ngẩn ngơ
      Một phút rời nhau...ôi, luyến nhớ
      Trăm năm khắc mãi chữ mong chờ

       
      Sương Anh

      Em êu , sao giết người không gươm đao vậy , chắc chết quá !!!! hahahahahahahh

      Diểm ảo Tình thơ

      Mượn bút giao hòa nối ý thơ
      Duyên văn lại khiến dễ ai ngờ
      Bao lần ấp ủ niềm thương nhớ
      Mấy lượt thêu thùa nỗi ước mơ
      Sóng nước ngàn phương đà chuếch choáng
      Mây trời vạn dặm cũng ngu ngơ
      Đêm dài đợi sáng trông tin nhạn
      Khuất nẻo người ơi có ngóng chờ

      TA


      Kết Nối Duyên Thơ

      Hai nàng thủ thỉ chuyện văn thơ
      Chợt có ai kia đến bất ngờ
      Lòng ước ao cùng xây núi mộng
      Hồn mong muốn được kết sông mơ
      Chiều chiều ghé viếng,
      không xao lãng
      Tối tối vào thăm, chẳng bỏ ngơ
      Ngày tháng trôi qua tình thắm thiết
      Mai sau luyến nhớ thưở trông chờ

      Nguyên Đỗ


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 19:32:09 bởi Nguyên Đỗ >
      #93
        ngocminh_jp 22.01.2008 22:52:10 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

        Chuyện Tình Thơ
         
        Ai nào nói hết chuyện tình thơ
        Cách trở xa xôi gặp chẳng ngờ
        Tối tối mơ màng trong giấc mộng
        Ngày ngày quấn quít giưã vườn mơ
        Lời trao hiểu dạ làm xao xuyến
        Ý gửi se lòng khiến ngẩn ngơ
        Một phút rời nhau...ôi, luyến nhớ
        Trăm năm khắc mãi chữ mong chờ

         
        Sương Anh

        Em êu , sao giết người không gươm đao vậy , chắc chết quá !!!! hahahahahahahh

        Diểm ảo Tình thơ

        Mượn bút giao hòa nối ý thơ
        Duyên văn lại khiến dễ ai ngờ
        Bao lần ấp ủ niềm thương nhớ
        Mấy lượt thêu thùa nỗi ước mơ
        Sóng nước ngàn phương đà chuếch choáng
        Mây trời vạn dặm cũng ngu ngơ
        Đêm dài đợi sáng trông tin nhạn
        Khuất nẻo người ơi có ngóng chờ

        TA


        Kết Nối Duyên Thơ

        Hai nàng thủ thỉ chuyện văn thơ
        Chợt có ai kia đến bất ngờ
        Lòng ước ao cùng xây núi mộng
        Hồn mong muốn được kết sông mơ
        Chiều chiều ghé viếng,
        không xao lãng
        Tối tối vào thăm, chẳng bỏ ngơ
        Ngày tháng trôi qua tình thắm thiết
        Mai sau luyến nhớ thưở trông chờ

        Nguyên Đỗ




         
        hihihi vào phá tí nghen thấy SONG ANH và anh NGUYỄN ĐỔ làm thơ hay quá tui cũng vào bon chen chơi xin đừng cừơi
         
        tương tư
        thao thức đêm trường nhớ chuyện thơ 
        tìm vui thửa ấy có ai ngờ
        đơn sơ nét chữ trao tình mộng
        mộc mạc âm vần gửi nghĩa mơ
        lưu luyến lời xưa lòng ngớ ngẫn
        vấn vương hẹn cũ dạ ngu ngơ
        tương tư tri kĩ tương tư đợi
        khắc khoải năm canh khắc khoải  chờ
         
        #94
          SuongAnh 23.01.2008 20:29:54 (permalink)
          0


          Chuyện Tình Thơ
           
          Ai nào nói hết chuyện tình thơ
          Cách trở xa xôi gặp chẳng ngờ
          Tối tối mơ màng trong giấc mộng
          Ngày ngày quấn quít giưã vườn mơ
          Lời trao hiểu dạ làm xao xuyến
          Ý gửi se lòng khiến ngẩn ngơ
          Một phút rời nhau...ôi, luyến nhớ
          Trăm năm khắc mãi chữ mong chờ

           
          Sương Anh

          Em êu , sao giết người không gươm đao vậy , chắc chết quá !!!! hahahahahahahh

          Diểm ảo Tình thơ

          Mượn bút giao hòa nối ý thơ
          Duyên văn lại khiến dễ ai ngờ
          Bao lần ấp ủ niềm thương nhớ
          Mấy lượt thêu thùa nỗi ước mơ
          Sóng nước ngàn phương đà chuếch choáng
          Mây trời vạn dặm cũng ngu ngơ
          Đêm dài đợi sáng trông tin nhạn
          Khuất nẻo người ơi có ngóng chờ

          TA


          Kết Nối Duyên Thơ

          Hai nàng thủ thỉ chuyện văn thơ
          Chợt có ai kia đến bất ngờ
          Lòng ước ao cùng xây núi mộng
          Hồn mong muốn được kết sông mơ
          Chiều chiều ghé viếng,
          không xao lãng
          Tối tối vào thăm, chẳng bỏ ngơ
          Ngày tháng trôi qua tình thắm thiết
          Mai sau luyến nhớ thưở trông chờ

          Nguyên Đỗ



          hihihi vào phá tí nghen thấy SONG ANH và anh NGUYỄN ĐỔ làm thơ hay quá tui cũng vào bon chen chơi xin đừng cừơi

          tương tư
          thao thức đêm trường nhớ chuyện thơ 
          tìm vui thửa ấy có ai ngờ
          đơn sơ nét chữ trao tình mộng
          mộc mạc âm vần gửi nghĩa mơ
          lưu luyến lời xưa lòng ngớ ngẫn
          vấn vương hẹn cũ dạ ngu ngơ
          tương tư tri kĩ tương tư đợi
          khắc khoải năm canh khắc khoải  chờ
          MINH
           
          Duyên Thơ
           
          Vô tình gặp gỡ cảm hồn thơ
          Kết bạn giao duyên thật bất ngờ
          Kẻ khuất chân mây hoài gửi mộng
          Người nơi góc biển mãi ươm mơ
          Tâm bày bút trải nghe xao xuyến
          Ý tỏ câu tường thấy ngẩn ngơ
          Mấy thuở tri âm đời dễ kiếm
          Xa xuôi vạn lý vẫn mong chờ

           
          Sương Anh
           
          Song Anh xin chào và cám ơn hai anh TS và NĐ ghé thăm ha. Chúc vui và hồn thơ lai láng.
          Minh ơi... có gì đâu mà khen dữ vậy... làm cho Song Anh mắc cỡ thấy mồ đi...cám ơn về thăm Trâm và Sương ha.Gọi TML và LH vào chơi chung cho vui đi, Minh ha. Chúc mọi người khoẻ và thường về hoạ thơ với Song Anh nha.
          #95
            Nguyên Đỗ 25.01.2008 08:53:43 (permalink)
            0
            Anh Minh ơi,

            Chỗ này Trâm Anh và Sương Anh là chủ,  ND cũng như anh Minh và các anh chị khác tới góp vui thôi.

            Trâm Anh ra tài với những đường chiêu tuyệt quá, Sương Anh cũng con nhà nòi từ Đường Quán như anh Minh ở bên Tìm Vui về đây tụ hội.  ND là hạng mãi võ sơn đông, múa máy quay cuồng làm trò cho hai nữ chủ nhân cười vui đó thôi. 

            Các anh chị cứ thoải mái vào vui họa với Song Nữ Anh Kiệt này!
            #96
              Nguyên Đỗ 25.01.2008 09:08:18 (permalink)
              0
              Chuyện Tình Thơ
               
              Ai nào nói hết chuyện tình thơ
              Cách trở xa xôi gặp chẳng ngờ
              Tối tối mơ màng trong giấc mộng
              Ngày ngày quấn quít giưã vườn mơ
              Lời trao hiểu dạ làm xao xuyến
              Ý gửi se lòng khiến ngẩn ngơ
              Một phút rời nhau...ôi, luyến nhớ
              Trăm năm khắc mãi chữ mong chờ

               
              Sương Anh
              Diểm ảo Tình thơ

              Mượn bút giao hòa nối ý thơ
              Duyên văn lại khiến dễ ai ngờ
              Bao lần ấp ủ niềm thương nhớ
              Mấy lượt thêu thùa nỗi ước mơ
              Sóng nước ngàn phương đà chuếch choáng
              Mây trời vạn dặm cũng ngu ngơ
              Đêm dài đợi sáng trông tin nhạn
              Khuất nẻo người ơi có ngóng chờ

              TA

              Kết Nối Duyên Thơ

              Hai nàng thủ thỉ chuyện văn thơ
              Chợt có ai kia đến bất ngờ
              Lòng ước ao cùng xây núi mộng
              Hồn mong muốn được kết sông mơ
              Chiều chiều ghé viếng,
              không xao lãng
              Tối tối vào thăm, chẳng bỏ ngơ
              Ngày tháng trôi qua tình thắm thiết
              Mai sau luyến nhớ thưở trông chờ

              Nguyên Đỗ

              tương tư

              thao thức đêm trường nhớ chuyện thơ 
              tìm vui thửa ấy có ai ngờ
              đơn sơ nét chữ trao tình mộng
              mộc mạc âm vần gửi nghĩa mơ
              lưu luyến lời xưa lòng ngớ ngẫn
              vấn vương hẹn cũ dạ ngu ngơ
              tương tư tri kĩ tương tư đợi
              khắc khoải năm canh khắc khoải  chờ

              MINH

              Duyên Thơ
               
              Vô tình gặp gỡ cảm hồn thơ
              Kết bạn giao duyên thật bất ngờ
              Kẻ khuất chân mây hoài gửi mộng
              Người nơi góc biển mãi ươm mơ
              Tâm bày bút trải nghe xao xuyến
              Ý tỏ câu tường thấy ngẩn ngơ
              Mấy thuở tri âm đời dễ kiếm
              Xa xuôi vạn lý vẫn mong chờ

               
              Sương Anh

               

              Nhớ Trâm Anh

              Vắng bóng Trâm Anh lẳng lặng thơ
              Ra vào Tản Mạn nhớ không ngờ
              Đi chơi biền biệt hồn thôi mộng
              Ẩn trốn mù tăm trí hết mơ
              Day dứt ngóng trông thành lẩn thẩn
              Âu sầu mong đợi hóa ngu ngơ
              Người ơi ta đến chờ nàng đó
              Hãy biết nơi đây bạn hữu chờ

              Nguyên Đỗ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 09:10:36 bởi Nguyên Đỗ >
              #97
                da1uhate 29.01.2008 21:19:43 (permalink)
                0

                hôm nào rãnh ghé thăm tui nghen

                đón tri âm

                tiệc đải tưng mừng đón bạn thơ
                vui say đối ẩm giữa vườn thơ
                vầng trăng lơi lả soi hồn mộng
                cơn gió vui đùa gọi ý thơ
                tri kỉ nâng li thêu dệt nghĩa
                thi nhân cạn chén kết tình thơ
                Cùng nhau ôn lại bao hoài niệm
                Một thủa Tìm Vui ... thơ với thơ

                lâu rùi không gặp TRÂMANH vẩn khoẻ chứ
                tui nhớ song ANH nhìu nhìu lấm
                cũng may là tìm vui đóng cửa nìu ko chắc tui iu lun quá hihihihihih


                Lamhai, Minh, Traimaulanh ui..., Trâm Anh tuần này bận lắm hổng rảnh tiếp dón các bạn; SA cũng bận nhưng đỡ hơn, lấy danh hiệu Song Anh chào đón các bạn này, SA xin đáp lễ bài Đón Tri Âm ha. Chúc mọi người vui nha.

                Tình Tri Kỷ

                Vui sao tái ngộ với người thơ
                Bạn hỡi ta cùng tiếp tục thơ
                Bát ngát trời mây dâng ý mộng
                Mênh mông sóng nước dậy hồn thơ
                Tìm Vui thuở ấy tình trao chữ
                Thư quán bây chừ nghiã hoạ thơ
                Nhớ lắm lòng luôn đầy kỷ niệm
                Làm sao có thể mất tình thơ


                Sương Anh
                 

                hi SA lau qua ko gap SA khoe ko vay  

                Tình đã lên ngôi đẹp ý thơ
                Lối vào hoa mộng tựa như thơ
                Ong vờn cảnh sắc đầy hư ảo
                Bướm lượn muôn màu cảnh thật thơ
                Tri kỷ vào thăm cùng đối ẩm
                Tri âm đón tiếp dệt vần thơ
                Cùng nhau tạo dựng bao hồi ức
                Một thủa vui buồn đượm ý thơ .......
                NGOCMINH
                 
                 

                XUÂN tràn mơ mộng thấm tình THƠ
                XUÂN đến gieo vần rực sắc THƠ
                XUÂN gọi tri âm cùng múa bút
                XUÂN mời thi sĩ họa vần THƠ
                XUÂN mừng tuổi thọ xinh tươi lão
                XUÂN tặng nụ cười đẹp bé THƠ
                XUÂN gởi niềm tin đầy nhựa sống
                XUÂN mang ước vọng sáng vườn THƠ
                LH


                TÌNH...THƠ

                TÌNH đầy mộng ảo dệt vần THƠ
                TÌNH vắng hoài mong gửi ý THƠ
                TÌNH nhớ tên người lưu giấy vở
                TÌNH chờ dáng ngọc khắc tranh THƠ
                TÌNH đến vui cười như đưá trẻ
                TÌNH đi khóc lóc tưạ em THƠ
                TÌNH đẹp cho đời vui tiếng hát
                TÌNH si vỡ mộng buồn câu THƠ
                 
                Sương Anh
                 
                  Rất cảm động khi các bạn vẫn còn nhớ đến Sương, cũng cả năm rồi ha. Nhưng mà Sương noí nè, bô mí ngừ ỷ có Sư Phụ bi giờ dzề ăn hiếp Sương Trâm hả. Coi chừng Song Anh mà song bút thì mí ngừ....tiu đó hihihihihi.... mà các bạn ơi, mai mốt thơ Đường tụi mình chơi ở đây ha, cũng là nhà cuả Trâm với Sương mà. bên Paris thơ đủ thể loại, và nhiều nưã sợ Sương hổng theo dõi kịp rồi mí ngừ trách Sương, Sương mà nghe ai noí xấu là nghỉ chơi luôn đó, nghe hôn??? Chúc vui ha, hẹn gặp sau nha.

                TA hi All, bài thơ này đặc biệt tặng D

                Duyên Thơ

                Cho thuyền ghé bến bến sông thơ
                Dạo khúc tri tình cạn chén thơ
                Gió mát trời thanh dòng nước biếc
                Mây thưa nguyệt rạng cảnh đêm thơ
                Thi đề lá thắm thêu duyên bút
                Chữ mắc thoi vàng dệt ý thơ
                Gửi lại trong nhau ngàn chất ngất
                Đăm chiêu huyển ngữ với hồn thơ

                TA

                Duyên Thơ

                Biết lấy lời gì để viết thơ
                Tạ ơn kiều nữ tặng bài thơ
                Đông qua chúc liễu tươi màu phấn
                Hạ đến mong hồng thắm nét thơ
                Bằng hữu cầu trời se phận số
                Tri âm khấn Phật kết duyên thơ
                Từ nay đôi đứa song thi bút
                Xướng họa vui vầy khắp cõi thơ

                da1uhate
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 21:34:55 bởi da1uhate >
                #98
                  Nguyên Đỗ 30.01.2008 08:09:08 (permalink)
                  0
                  Văn Minh Thời Nay

                  Thời buổi văn minh sướng lắm cơ
                  Chữ to cùng nhỏ những dòng thơ
                  Tuổi già lụm khụm đâu còn mộng
                  Đám trẻ lênh nghênh vẫn cứ mơ
                  Vườn tược được thời công nghệ hóa
                  Ruộng nương vương vít chẳng ai rờ
                  Mỗi ngày kinh tế càng đi tới
                  Xã hội tiến lên chẳng chịu chờ

                  Nguyên Đỗ


                  #99
                    Nguyên Đỗ 02.02.2008 11:13:03 (permalink)
                    0
                    Đồng Bệnh

                    Bệnh tình lạ nhỉ hỡi Song Anh
                    Người núi cheo leo, kẻ cấm thành
                    Đồng bệnh hai nàng, nhà lạnh lẽo
                    Chung tình một gã, lối hoang tanh
                    Đi lui đi tới lo điềm gở
                    Nghĩ quẩn nghĩ quanh ước sự lành
                    Mau khoẻ trở về vui mãi nhé
                    Tiếng thơ đàn nhạc mộng thiên thanh

                    Nguyên Đỗ

                    SuongAnh 03.02.2008 23:44:57 (permalink)
                    0
                    Đồng Bệnh

                    Bệnh tình lạ nhỉ hỡi Song Anh
                    Người núi cheo leo, kẻ cấm thành
                    Đồng bệnh hai nàng, nhà lạnh lẽo
                    Chung tình một gã, lối hoang tanh
                    Đi lui đi tới lo điềm gở
                    Nghĩ quẩn nghĩ quanh ước sự lành
                    Mau khoẻ trở về vui mãi nhé
                    Tiếng thơ đàn nhạc mộng thiên thanh

                    Nguyên Đỗ

                     Giữ Nét Thanh
                     
                    Khác họ nhưng chung một chữ Anh
                    Dù không hưá hẹn vẫn trung thành
                    Bên người bạn hữu nhà nồng ấm
                    Cách biệt tri âm quán lạnh tanh
                    Đó vắng đây mong cầu phước hạnh
                    Người chờ kẻ đợi nguyện an lành
                    Hôm nay khoẻ khoắn ta về lại
                    Nhớ nhé "ngừ iu" giữ nét thanh

                     
                    Sương Anh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 04:40:43 bởi SuongAnh >
                    SuongAnh 08.02.2008 05:34:38 (permalink)
                    0
                     ĐÔI CHIM
                     

                    Có một đôi chim ở góc vườn
                    Yêu nhau cứ ngỡ cặp uyên ương
                    Người này nhặt cỏ xây nhà mộng
                    Kẻ nọ tha rơm dệt mái thương
                    Quấn quít bao năm ngày tháng trải
                    Chia lià một phút tối đêm vương
                    Giờ đây mỗi đưá hai phương cách
                    Mắt dõi trông nhau suốt dặm trường

                     
                    Sương Anh
                    Nguyên Đỗ 08.02.2008 11:28:00 (permalink)
                    0
                    Chừng Nào Hạ San?

                    Trâm Anh lên núi đã bao ngày
                    Tết đến không về gió hắt hay
                    Bè bạn bốn phương vào gọi đó
                    Người thân tám hướng ghé thăm đây
                    An nhiên đóng cửa ngồi thiền tịnh
                    Nóng ruột mở vườn đứng quắt quay
                    Mai mốt uống trà cùng chọc phá
                    Hạ san cười giỡn cứ vui vầy

                    Nguyên Đỗ


                    SuongAnh 17.02.2008 16:49:38 (permalink)
                    0
                    TRI KỶ ƠI...!!
                     
                    Bao giờ về nhỉ hỡi người ơi
                    Tri kỷ cuả tôi xa vắng rồi
                    Canh cánh bên lòng hoài nhớ mãi
                    Muốn tìm mà chẳng biết...chờ thôi!

                     
                    Hoạ đối thi ca...tình thắm đầy
                    Câu lời nhắn nhủ mãi còn đây
                    Chủ nhân Tản Mạn...đôi ta đó
                    Song Anh nay thiếu một Anh này

                     
                    Vần điệu thi ca chan chưá tình
                    Cuả đôi tri kỷ...nét duyên xinh
                    Tung vần hứng vận hoà thơ đối
                    Tri kỷ lâu về...ta một mình

                     
                    Nghe tiếng ta không...gọi mãi thôi
                    Từng ngày ta đợi tiếng buồn rơi
                    "Ngừ iu" vắng bóng ta đơn lẻ
                    Mau nhớ về nha...tri kỷ ơi...!!!

                     
                    Sương Anh
                    Nguyên Đỗ 10.03.2008 01:56:57 (permalink)
                    0
                    Nhắn Trâm Anh

                    Trâm Anh hỡi, răng mà lâu chi lạ
                    Hơn tháng trời chẳng thấy bóng Trâm đâu
                    Cho người ta ngày đêm lại rầu rầu
                    Cứ than thở sao Trâm đi lâu quá

                    Anh làm "Mốt" làm bồ câu văn hóa
                    Đem thư đi, đem thư lại mau mau
                    Cho Song Anh hiệp nữ lại tươi màu
                    Kẻ bên Đức, người Ba Lan hạnh phúc

                    Anh "gác đan" thợ làm vườn mọi lúc
                    Tưới vườn thơ, xén tỉa tưới mầm xinh
                    Cho hoa tươi rực rỡ trọn mùa tình
                    Dâng cúng Phật, lễ hội vui sắp đến

                    Trâm về nhé, đừng chần chờ trễ hẹn
                    Người ta buồn nhỏ lệ ướt vai anh
                    Làm đôi chim đang hót ở trên cành
                    Chợt ngưng tiếng vội vàng bay vù mất

                    Nguyên Đỗ
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9