Tản Mạn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 192 bài trong đề mục
SuongAnh 08.04.2008 15:02:26 (permalink)
0
Bến Xưa
 
Bến cũ đò ngang nước lặng im
Vầng trăng nhớ bạn đáy sông chìm
Cău hò văng vẳng nghe buồn dạ
Tiếng hát não nề nhói buốt tim
Ước hẹn ngày xưa hoài cố kiếm
Lời thề thuở nọ mãi đi tìm
Thương thương nhớ nhớ hồn ru mộng
Biết đến bao giờ thoả nỗi niềm

 
Sương Anh
 
r

Ngù iu ui....hum nay ta ra bài xướng mới nè, nhớ về một thuở....chúc tuần mới thiệt vui nha [sm=flower.gif]

NHớ hoài nhớ mãi hé !!

Bến Xưa

Sông đầy khói sóng mặt gương im
Bến tạnh đò neo bóng nguyệt chìm
Mây nước bơ phờ đôi hướng gió
Tâm tình lây lắt nửa buồng tim
Chờn vờn cánh bướm canh canh mộng
Quằn quại hồn thu khắc khắc tìm
Một khúc ly tao sầu một khúc
Ưu ưu mấy nỗi chạnh bao niềm

TA

Bến Xưa

Hửng hờ cảnh củ lặng buồn im
gió hắt hiu trăng lúc nổi chìm
bến vắng đò ngang chờ lữ khách
người trông tri kỷ chạnh hồn tim
vi vu tiếng nhạc luôn hoài kiếm
réo rắc cơn mơ cứ mãi tìm
người đó về đâu , bao ngóng đợi
người đây tim gói bấy nhiêu niềm.

...NT...

Chốn Cũ
 
Nước chảy lờ đờ tưởng đứng im
Trăng soi bóng nước ngỡ như chìm
Người xưa khuất dạng bồi hồi dạ
Chốn cũ chờ đò thắt thẻo tim
Mắt nhớ trông ai hoài thức đợi
Hồn buồn dõi bóng cố mong tìm
Thuyền đi có biết đau lòng bến
Vắng bạn tri âm chạnh nỗi niềm

 
Sương Anh
 
Trời ơi, Nghiã Tình di đâu mà lâu nay mất biệt hà, cứ xách thuyền ngao du sơn thủy..để bến xưa mãi ngóng trông chờ đó...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 15:46:36 bởi Huyền Băng >
Song Anh 08.04.2008 15:47:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Hãy Yêu Nhau Đi

Hãy yêu... yêu nhau đi
Mình đương buổi xuân thì
Không chụp ngay cơ hội
Bay vụt mất còn gì

Tình yêu thương đậm đà
Ngát hương cả vùng xa
Dạt dào như biển sóng
Ngàn năm còn mặn mà

Hãy yêu... thật lòng yêu
Bao nhiêu nét diễm kiều
Của cuộc đời đang sống
Hãy yêu... đừng cô liêu

Đời con người khó hiểu
Vượt dự định gần xa
Yêu là chấp nhận cả
Đừng nghĩ ngợi phiền hà

Nguyên Đỗ




Hòa chung giai điệu với anh ND nhá , thanx anh ghé chòi .

Yêu

Hư thực một dòng đời
Xoay tròn bao thay đổi
Quen nhau mùa tóc rối
Lấy tình đặt cuộc chơi

Ta bóng thuyền u uẩn
Người trăng sáng mơ màng
Lênh đênh tìm ốc đảo
Có bốn mùa âm vang

Lỏng ý nhịp cuồng si
Chẳng màng ước mơ gì
Chỉ e dòng tao ngộ
Lẫn giọt sầu chia ly

Ừ tặng nhau đôi cánh
Thênh thang dạo tháng ngày
Dẫu mai này gió động
Vẫn nhớ mùa chim bay

TA

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 15:48:35 bởi Huyền Băng >
Song Anh 08.04.2008 15:57:18 (permalink)
0
Người êu và NT ơi, Bài Bến Xưa đã hết từ họa, TA xếp bút , chờ NT hoặc Người êu phóng tác bài mới nghen .


Nam Phuong Nhan 08.04.2008 16:12:50 (permalink)
0
Bến Xưa

Sông đầy khói sóng mặt gương im
Bến tạnh đò neo bóng nguyệt chìm
Mây nước bơ phờ đôi hướng gió
Tâm tình lây lắt nửa buồng tim
Chờn vờn cánh bướm canh canh mộng
Quằn quại hồn thu khắc khắc tìm
Một khúc ly tao sầu một khúc
Ưu ưu mấy nỗi chạnh bao niềm

TA

Bến Xưa

Hửng hờ cảnh củ lặng buồn im
gió hắt hiu trăng lúc nổi chìm
bến vắng đò ngang chờ lữ khách
người trông tri kỷ chạnh hồn tim
vi vu tiếng nhạc luôn hoài kiếm
réo rắc cơn mơ cứ mãi tìm
người đó về đâu , bao ngóng đợi
người đây tim gói bấy nhiêu niềm.

...NT...

Chốn Cũ
 
Nước chảy lờ đờ tưởng đứng im
Trăng soi bóng nước ngỡ như chìm
Người xưa khuất dạng bồi hồi dạ
Chốn cũ chờ đò thắt thẻo tim
Mắt nhớ trông ai hoài thức đợi
Hồn buồn dõi bóng cố mong tìm
Thuyền đi có biết đau lòng bến
Vắng bạn tri âm chạnh nỗi niềm

 
Sương Anh
 
Trời ơi, Nghiã Tình di đâu mà lâu nay mất biệt hà, cứ xách thuyền ngao du sơn thủy..để bến xưa mãi ngóng trông chờ đó... 
 

Đò xưa

Không gian tĩnh lặng, con đò  im
Mấp mé vầng trăng, ngỡ đã chìm
Vắng lặng rừng lau im tiếng gió
Rộn ràng nghe tiếng đập con tim
Ngày xưa không biết ai chờ đợi?
Mà nay mỏi mắt cố đi tìm
Đò xuôi con nước, còn về  bến?
Bến vắng đò ngang chạnh nổi niềm

 
NPN
Ai nói hết, tới giờ huynh vô... phá rồi nè .

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 22:38:47 bởi Nam Phuong Nhan >
NghiaTinh 10.04.2008 21:19:46 (permalink)
0
  Thể theo lời yêu cầu của chủ nhân , vậy thì tôi ra bút trước.
 
                                                                                 
 
                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Thuyền thơ chở nặng tương tư
                                                                        neo tình đã thả bến như hững hờ.....
                                                                    
 
Thuyền không bến đổ.

Lạc lối giữa dòng nghĩ ngẫn ngơ
thấy đâu bến tạm để xin nhờ
hắt hiu trên đỉnh vài cơn gió
văng vẵng cuối nguồn đôi khúc thơ
tủi phận thuyền con không bến hẹn
buồn lòng lữ khách chẳng ai chờ
sông dài mái mõi nan chèo chóng
tìm mãi bến tình trao tiếng mơ.
 
...NT...
 
 
r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 15:44:18 bởi Huyền Băng >
Nam Phuong Nhan 10.04.2008 22:03:19 (permalink)
0

Trích đoạn: NghiaTinh

  Thể theo lời yêu cầu của chủ nhân , vậy thì tôi ra bút trước.
 
                                                                                 
 
                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Thuyền thơ chở nặng tương tư
                                                                        neo tình đã thả bến như hững hờ.....
                                                                    
 
Thuyền không bến đổ.

Lạc lối giữa dòng nghĩ ngẫn ngơ
thấy đâu bến tạm để xin nhờ
hắt hiu trên đỉnh vài cơn gió
văng vẵng cuối nguồn đôi khúc thơ
tủi phận thuyền con không bến hẹn
buồn lòng lữ khách chẳng ai chờ
sông dài mái mõi nan chèo chóng
tìm mãi bến tình trao tiếng mơ.
 
...NT...
  

 
Lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ hả Nghĩa Tình . Có biết ai hông , nhỏ TA giờ chắc chưa có on, N tranh thủ trước
 
Cánh diều kỷ niệm
 
Tuổi thơ nhỏ dại cứ ngu ngơ
Thấy bé dể thương cứ muốn nhờ
Bé cầm dây giữ, diều no gió
Réo rắc đầy trời, khúc sáo thơ
Hè đến cùng chơi như có hẹn
Thu sang tiếc nuối cứ mong chờ
Thời gian thấm thoát qua nhanh chóng
Cứ ngỡ như là một giấc mơ.

NPN 

Song Anh 11.04.2008 14:29:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ hả Nghĩa Tình . Có biết ai hông , nhỏ TA giờ chắc chưa có on, N tranh thủ trước
 
Cánh diều kỷ niệm
 
Tuổi thơ nhỏ dại cứ ngu ngơ
Thấy bé dể thương cứ muốn nhờ
Bé cầm dây giữ, diều no gió
Réo rắc đầy trời, khúc sáo thơ
Hè đến cùng chơi như có hẹn
Thu sang tiếc nuối cứ mong chờ
Thời gian thấm thoát qua nhanh chóng
Cứ ngỡ như là một giấc mơ.

NPN 


Hé lô quynh Tung tung ,thong thả dạo chơi hé!!
Song Anh 11.04.2008 14:50:16 (permalink)
0

 
                            
 
                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Thuyền thơ chở nặng tương tư
                                                                        neo tình đã thả bến như hững hờ.....
                                                                    
 
Thuyền không bến đổ.

Lạc lối giữa dòng nghĩ ngẫn ngơ
thấy đâu bến tạm để xin nhờ
hắt hiu trên đỉnh vài cơn gió
văng vẵng cuối nguồn đôi khúc thơ
tủi phận thuyền con không bến hẹn
buồn lòng lữ khách chẳng ai chờ
sông dài mái mõi nan chèo chóng
tìm mãi bến tình trao tiếng mơ.
 
...NT...
 
 

NT hò điệu nghệ quá , TA tập tành hò theo nghen

Hò...ơ..........ơ
Thuyền ai múc ánh trăng vàng
Hò câu thương nhớ vọng sang bến tình



Thuyền tình trên sóng

Rì rào sóng vỗ nước lơ ngơ
Vọng đến thuyền trăng đáp ý nhờ
Thăm thẳm sâm thương sầu lắng mộng
Lạnh lùng mai trúc lệ cài thơ
Đêm nào góc biển chơi vơi nhớ
Khắc ấy chân mây thắt thẻo chờ
Bàng bạc bờ xa lên khói phủ
Tầm dương mơ lại giấc ai mơ

TA

 

Nguyên Đỗ 13.04.2008 02:30:16 (permalink)
0
                         Hò... ơ... ớ ...ơ
                            Thuyền trăng ai thả đêm mơ
                            Để cho ai đó đợi chờ thẩn thơ
                            Hò... ơ... ớ... ơ
                            Trâm Anh đừng có giả vờ
                            Không nghe tiếng gọi lặng lờ làm thinh
                           
Hò... ơ... ớ ...ơ
                            Nghe nàng!

Thuyền Trăng Đêm Mơ

Êm dịu đêm về thoáng ngẩn ngơ
Thuyền trăng ghé lại vội kêu nhờ
Ngân Hà lấp lánh muôn sao mộng
Phố Núi rộn ràng vạn gió thơ
Đầu suối thả trôi bao lá nhớ
Cuối nguồn lượm lấy cánh thư chờ
Lên cao tình thắm mây sương phủ
Cõi mộng ngàn hoa đẹp mãi mơ

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 14:24:37 bởi Nguyên Đỗ >
SuongAnh 13.04.2008 23:15:46 (permalink)
0
            
 
                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Thuyền thơ chở nặng tương tư
                                                                        neo tình đã thả bến như hững hờ.....
                                                                    
 
Thuyền không bến đổ.

Lạc lối giữa dòng nghĩ ngẫn ngơ
thấy đâu bến tạm để xin nhờ
hắt hiu trên đỉnh vài cơn gió
văng vẵng cuối nguồn đôi khúc thơ
tủi phận thuyền con không bến hẹn
buồn lòng lữ khách chẳng ai chờ
sông dài mái mõi nan chèo chóng
tìm mãi bến tình trao tiếng mơ.
 
...NT...
 
 

NT hò điệu nghệ quá , TA tập tành hò theo nghen

Hò...ơ..........ơ
Thuyền ai múc ánh trăng vàng
Hò câu thương nhớ vọng sang bến tình



Thuyền tình trên sóng

Rì rào sóng vỗ nước lơ ngơ
Vọng đến thuyền trăng đáp ý nhờ
Thăm thẳm sâm thương sầu lắng mộng
Lạnh lùng mai trúc lệ cài thơ
Đêm nào góc biển chơi vơi nhớ
Khắc ấy chân mây thắt thẻo chờ
Bàng bạc bờ xa lên khói phủ
Tầm dương mơ lại giấc ai mơ

TA

 
Hò... ơ... ớ ...ơ
                          Thuyền trăng ai thả đêm mơ
                          Để cho ai đó đợi chờ thẩn thơ
                          Hò... ơ... ớ... ơ
                          Trâm Anh đừng có giả vờ
                          Không nghe tiếng gọi lặng lờ làm thinh
                         
Hò... ơ... ớ ...ơ
                          Nghe nàng!

Thuyền Trăng Đêm Mơ

Êm dịu đêm về thoáng ngẩn ngơ
Thuyền trăng ghé lại vội kêu nhờ
Ngân Hà lấp lánh muôn sao mộng
Phố Núi rộn ràng vạn gió thơ
Đầu suối thả trôi bao lá nhớ
Cuối nguồn lượm lấy cánh thư chờ
Lên cao tình thắm mây sương phủ
Cõi mộng ngàn hoa đẹp mãi mơ

Nguyên Đỗ

 
 

Hò...ơ....ớ....ơ...
 
Thuyền đi để bến chơ vơ....Tương tư trĩu nặng...hờ...


Hò...ơ...ờ...ơ...

           
Tương tư trĩu nặng...thương chờ...nhớ...ơ...mong...
 
 
 Chơ Vơ Bến Chờ
 
Thuyền đi bến cũ ngẩn hồn ngơ
Chẳng biết nơi đâu để tưạ nhờ
Gió khóc thương ai rì rào núi
Lòng buồn nhớ bạn nỉ non thơ
Tràn đầy nét mặt nghìn câu đợi
Ẩn giấu buồng tim một chữ chờ
Chiếc bóng chơ vơ ngoài chốn hẹn
Người xa mộng vỡ tủi cơn mơ


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 23:33:28 bởi SuongAnh >
Song Anh 14.04.2008 14:13:01 (permalink)
0
            
 
                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Thuyền thơ chở nặng tương tư
                                                                        neo tình đã thả bến như hững hờ.....
                                                                    
 
Thuyền không bến đổ.

Lạc lối giữa dòng nghĩ ngẫn ngơ
thấy đâu bến tạm để xin nhờ
hắt hiu trên đỉnh vài cơn gió
văng vẵng cuối nguồn đôi khúc thơ
tủi phận thuyền con không bến hẹn
buồn lòng lữ khách chẳng ai chờ
sông dài mái mõi nan chèo chóng
tìm mãi bến tình trao tiếng mơ.
 
...NT...
 
 

NT hò điệu nghệ quá , TA tập tành hò theo nghen

Hò...ơ..........ơ
Thuyền ai múc ánh trăng vàng
Hò câu thương nhớ vọng sang bến tình



Thuyền tình trên sóng

Rì rào sóng vỗ nước lơ ngơ
Vọng đến thuyền trăng đáp ý nhờ
Thăm thẳm sâm thương sầu lắng mộng
Lạnh lùng mai trúc lệ cài thơ
Đêm nào góc biển chơi vơi nhớ
Khắc ấy chân mây thắt thẻo chờ
Bàng bạc bờ xa lên khói phủ
Tầm dương mơ lại giấc ai mơ

TA

 
Hò... ơ... ớ ...ơ
                        Thuyền trăng ai thả đêm mơ
                        Để cho ai đó đợi chờ thẩn thơ
                        Hò... ơ... ớ... ơ
                        Trâm Anh đừng có giả vờ
                        Không nghe tiếng gọi lặng lờ làm thinh
                       
Hò... ơ... ớ ...ơ
                        Nghe nàng!

Thuyền Trăng Đêm Mơ

Êm dịu đêm về thoáng ngẩn ngơ
Thuyền trăng ghé lại vội kêu nhờ
Ngân Hà lấp lánh muôn sao mộng
Phố Núi rộn ràng vạn gió thơ
Đầu suối thả trôi bao lá nhớ
Cuối nguồn lượm lấy cánh thư chờ
Lên cao tình thắm mây sương phủ
Cõi mộng ngàn hoa đẹp mãi mơ

Nguyên Đỗ

 
 

Hò...ơ....ớ....ơ...
 
Thuyền đi để bến chơ vơ....Tương tư trĩu nặng...hờ...


Hò...ơ...ờ...ơ...

        
Tương tư trĩu nặng...thương chờ...nhớ...ơ...mong...
 
 
 Chơ Vơ Bến Chờ
 
Thuyền đi bến cũ ngẩn hồn ngơ
Chẳng biết nơi đâu để tưạ nhờ
Gió khóc thương ai rì rào núi
Lòng buồn nhớ bạn nỉ non thơ
Tràn đầy nét mặt nghìn câu đợi
Ẩn giấu buồng tim một chữ chờ
Chiếc bóng chơ vơ ngoài chốn hẹn
Người xa mộng vỡ tủi cơn mơ


Sương Anh


Bớ này......cái anh Nguyên Đỗ kia ơi ,
Chèo đi để lạc hò ờ lạc bờ bến Sương

Gã si tình

Tình rằng phút chốc hóa ngu ngơ
Luyến nhẹ mà rơi ẩn ngữ nhờ
Mượn gió neo trăng vào bến mộng
Khua sông chở ý đến nàng thơ
Từng nguồn lá thắm đăm chiêu dệt
Những cánh tim non nủng nịu chờ
Chữ ái ngây ngây cười khúc khích
Ô kìa có kẻ giữa dòng mơ

TA




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 15:52:39 bởi Song Anh >
NghiaTinh 14.04.2008 21:34:01 (permalink)
0


            
 
                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Thuyền thơ chở nặng tương tư
                                                                        neo tình đã thả bến như hững hờ.....
                                                                    
 
Thuyền không bến đổ.

Lạc lối giữa dòng nghĩ ngẫn ngơ
thấy đâu bến tạm để xin nhờ
hắt hiu trên đỉnh vài cơn gió
văng vẵng cuối nguồn đôi khúc thơ
tủi phận thuyền con không bến hẹn
buồn lòng lữ khách chẳng ai chờ
sông dài mái mõi nan chèo chóng
tìm mãi bến tình trao tiếng mơ.
 
...NT...
 
 

NT hò điệu nghệ quá , TA tập tành hò theo nghen

Hò...ơ..........ơ
Thuyền ai múc ánh trăng vàng
Hò câu thương nhớ vọng sang bến tình



Thuyền tình trên sóng

Rì rào sóng vỗ nước lơ ngơ
Vọng đến thuyền trăng đáp ý nhờ
Thăm thẳm sâm thương sầu lắng mộng
Lạnh lùng mai trúc lệ cài thơ
Đêm nào góc biển chơi vơi nhớ
Khắc ấy chân mây thắt thẻo chờ
Bàng bạc bờ xa lên khói phủ
Tầm dương mơ lại giấc ai mơ

TA

 
Hò... ơ... ớ ...ơ
                        Thuyền trăng ai thả đêm mơ
                        Để cho ai đó đợi chờ thẩn thơ
                        Hò... ơ... ớ... ơ
                        Trâm Anh đừng có giả vờ
                        Không nghe tiếng gọi lặng lờ làm thinh
                       
Hò... ơ... ớ ...ơ
                        Nghe nàng!

Thuyền Trăng Đêm Mơ

Êm dịu đêm về thoáng ngẩn ngơ
Thuyền trăng ghé lại vội kêu nhờ
Ngân Hà lấp lánh muôn sao mộng
Phố Núi rộn ràng vạn gió thơ
Đầu suối thả trôi bao lá nhớ
Cuối nguồn lượm lấy cánh thư chờ
Lên cao tình thắm mây sương phủ
Cõi mộng ngàn hoa đẹp mãi mơ

Nguyên Đỗ

 
 

Hò...ơ....ớ....ơ...
 
Thuyền đi để bến chơ vơ....Tương tư trĩu nặng...hờ...


Hò...ơ...ờ...ơ...

       
Tương tư trĩu nặng...thương chờ...nhớ...ơ...mong...
 
 
 Chơ Vơ Bến Chờ
 
Thuyền đi bến cũ ngẩn hồn ngơ
Chẳng biết nơi đâu để tưạ nhờ
Gió khóc thương ai rì rào núi
Lòng buồn nhớ bạn nỉ non thơ
Tràn đầy nét mặt nghìn câu đợi
Ẩn giấu buồng tim một chữ chờ
Chiếc bóng chơ vơ ngoài chốn hẹn
Người xa mộng vỡ tủi cơn mơ


Sương Anh


Bớ này......cái anh Nguyên Đỗ kia ơi ,
Chèo đi để lạc hò ờ lạc bờ bến Sương

Gã si tình

Tình rằng phút chốc hóa ngu ngơ
Luyến nhẹ mà rơi ẩn ngữ nhờ
Mượn gió neo trăng vào bến mộng
Khua sông chở ý đến nàng thơ
Từng nguồn lá thắm đăm chiêu dệt
Những cánh tim non nủng nịu chờ
Chữ ái ngây ngây cười khúc khích
Ô kìa có kẻ giữa dòng mơ

TA




                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Trăng vàng tôi vớt bỏ vô khoan
                                                                       chờ về bến hẹn để trao nàng làm tin.....
 
                                                                       ai ơi xin hỏi bến tình....
                                                                       còn xa mấy chặng....hò... ơ.....ơ....
                                                                       còn xa mấy chặng....biết xin chỉ dùm...
                                                                     
 
Thuyền lạc lối.

Thuận lòng mà cứ giã làm ngơ
sao biết ý ai để dám nhờ
bến vắng trời hanh buồn kỷ niệm
thuyền trôi gió bạt chở tình thơ
buồn vì thương nhớ hoài mơ mộng
hờn tại tình si mãi ngóng chờ
tạo hóa bài chi câu bến đợi
khi thuyền lạc lối nhớ người mơ.
 
...NT...


Nguyên Đỗ 15.04.2008 13:17:51 (permalink)
0
Hò ơ ớ ... 

Trâm Anh chèo ngược chèo xuôi
Hôm nay nói ngược nói xuôi chốn này

Hò ơ ớ...

Hay là ớt hiểm gừng cay
Nói đi nói lại nói ngay chính mình

Hò ơ ớ...

Nàng Si Tình

Tình si thật lạ mới ngơ ngơ                           Ngơ ngơ mới lạ, thật si tình
Tinh mắt ơi nàng đến vả nhờ                        Nhờ vả đến nàng, ơi mắt tinh
Vảng lảng kiếm tìm nhìn dáo dác                Dáo dác nhìn tìm kiếm lảng vảng
Rình rùng  hỏi dọ nói vu vơ                           Vơ vu nói dọ, hỏi rùng rình
Vấn vương hồn dạ luôn thương tiếc            Tiếc thương luôn dạ hồn vương vấn
Linh hiển thánh thần mãi ngóng chờ           Chờ ngóng mãi thần, thánh hiển linh
Quỷ quái cầm gươm vung bút múa               Múa bút vung gươm cầm quái quỷ
Bình an  ước nguyện ý theo mơ                     Mơ theo ý nguyện, ước an bình

Nguyên Đỗ                                                            Đỗ Nguyên




rumaingannam 15.04.2008 18:25:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Song Anh

Cám ơn bạn hiền nha ....cứ thoải mái mà phóng bút hen ...Chúc vui và hồn thơ dạt dào!!!

Giọt nhớ!!!

Giọt nào buốt giá cánh vai gầy
Giọt rót vào lòng những đắng cay
Giọt đọng mi ngà đêm uống nhớ
Giọt lăn má phấn kẻ tìm say
Giọt gom ái cảm lồng trăng gió
Giọt gọi tương tư vọng tháng ngày
Giọt góp tâm tình men dĩ vãng
Giọt buồn  giọt tủi giọt thương vay....

TA

Giọt mưa thấm ướt cánh vai gầy
Giọt mưa động lại những cành cây
Giọt mưa tơi tả bay trong gió
Giọt động hoen sầu rất đắng cay
Giọt nhớ thương thương ngày bách chiến
Giọt sầu rỉ rỉ mấy từng mây
Giọt sầu nhỏ lệ đêm im vắng
Giọt nhớ gọi ai những tháng ngày
 
 
Thận tặng Jacarada,,,






Song Anh 16.04.2008 16:03:40 (permalink)
0
            
 
                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Thuyền thơ chở nặng tương tư
                                                                        neo tình đã thả bến như hững hờ.....
                                                                    
 
Thuyền không bến đổ.

Lạc lối giữa dòng nghĩ ngẫn ngơ
thấy đâu bến tạm để xin nhờ
hắt hiu trên đỉnh vài cơn gió
văng vẵng cuối nguồn đôi khúc thơ
tủi phận thuyền con không bến hẹn
buồn lòng lữ khách chẳng ai chờ
sông dài mái mõi nan chèo chóng
tìm mãi bến tình trao tiếng mơ.
 
...NT...
 
 

NT hò điệu nghệ quá , TA tập tành hò theo nghen

Hò...ơ..........ơ
Thuyền ai múc ánh trăng vàng
Hò câu thương nhớ vọng sang bến tình



Thuyền tình trên sóng

Rì rào sóng vỗ nước lơ ngơ
Vọng đến thuyền trăng đáp ý nhờ
Thăm thẳm sâm thương sầu lắng mộng
Lạnh lùng mai trúc lệ cài thơ
Đêm nào góc biển chơi vơi nhớ
Khắc ấy chân mây thắt thẻo chờ
Bàng bạc bờ xa lên khói phủ
Tầm dương mơ lại giấc ai mơ

TA

 
Hò... ơ... ớ ...ơ
                     Thuyền trăng ai thả đêm mơ
                     Để cho ai đó đợi chờ thẩn thơ
                     Hò... ơ... ớ... ơ
                     Trâm Anh đừng có giả vờ
                     Không nghe tiếng gọi lặng lờ làm thinh
                    
Hò... ơ... ớ ...ơ
                     Nghe nàng!

Thuyền Trăng Đêm Mơ

Êm dịu đêm về thoáng ngẩn ngơ
Thuyền trăng ghé lại vội kêu nhờ
Ngân Hà lấp lánh muôn sao mộng
Phố Núi rộn ràng vạn gió thơ
Đầu suối thả trôi bao lá nhớ
Cuối nguồn lượm lấy cánh thư chờ
Lên cao tình thắm mây sương phủ
Cõi mộng ngàn hoa đẹp mãi mơ

Nguyên Đỗ

 
 

Hò...ơ....ớ....ơ...
 
Thuyền đi để bến chơ vơ....Tương tư trĩu nặng...hờ...


Hò...ơ...ờ...ơ...

     
Tương tư trĩu nặng...thương chờ...nhớ...ơ...mong...
 
 
 Chơ Vơ Bến Chờ
 
Thuyền đi bến cũ ngẩn hồn ngơ
Chẳng biết nơi đâu để tưạ nhờ
Gió khóc thương ai rì rào núi
Lòng buồn nhớ bạn nỉ non thơ
Tràn đầy nét mặt nghìn câu đợi
Ẩn giấu buồng tim một chữ chờ
Chiếc bóng chơ vơ ngoài chốn hẹn
Người xa mộng vỡ tủi cơn mơ


Sương Anh


Bớ này......cái anh Nguyên Đỗ kia ơi ,
Chèo đi để lạc hò ờ lạc bờ bến Sương

Gã si tình

Tình rằng phút chốc hóa ngu ngơ
Luyến nhẹ mà rơi ẩn ngữ nhờ
Mượn gió neo trăng vào bến mộng
Khua sông chở ý đến nàng thơ
Từng nguồn lá thắm đăm chiêu dệt
Những cánh tim non nủng nịu chờ
Chữ ái ngây ngây cười khúc khích
Ô kìa có kẻ giữa dòng mơ

TA




                                                                       hò....ơ...ơ....
                                                                       Trăng vàng tôi vớt bỏ vô khoan
                                                                       chờ về bến hẹn để trao nàng làm tin.....
 
                                                                       ai ơi xin hỏi bến tình....
                                                                       còn xa mấy chặng....hò... ơ.....ơ....
                                                                       còn xa mấy chặng....biết xin chỉ dùm...
                                                                     
 
Thuyền lạc lối.

Thuận lòng mà cứ giã làm ngơ
sao biết ý ai để dám nhờ
bến vắng trời hanh buồn kỷ niệm
thuyền trôi gió bạt chở tình thơ
buồn vì thương nhớ hoài mơ mộng
hờn tại tình si mãi ngóng chờ
tạo hóa bài chi câu bến đợi
khi thuyền lạc lối nhớ người mơ.
 
...NT...
 

Hò ớ ơ....xa xôi bận bịu chi lòng
Thuyền anh cứ lướt khỏang không bềnh bồng
Hư huyền mấy cánh thu phong
Đầy khoang trăng gió nửa vòng thiên thai
Mênh mông một thủa sơ khai
Chân khua guốc mộc hoa hài điểm trăng


Bờ trăng bến mộng


Nài ai khóc hảo để rồi ngơ
Chỉ có cao sanh khéo đặt nhờ
Cậy gió cung Đằng lưu mối bút
Trao câu Hồng Diệp họa lời thơ
Rằng không cầm sắc ngàn mai vẹn
Trót cũng văn chương dặm liễu chờ
Rượu cúc trăng thanh đà một tụ
Ngại gì hư ảo với huyền mơ

TA







<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 16:46:19 bởi Song Anh >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9